Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
Top posting users this week
No user |
Top posting users this month
No user |
Top posters
phannguyenquoctu (7587) | ||||
TLT (2017) | ||||
letansi (1008) | ||||
le huu sang (320) | ||||
lamkhoikhoi (299) | ||||
pthoang (257) | ||||
luck (220) | ||||
sóng cát trùng dương (209) | ||||
hatinhve (181) | ||||
Admin (156) |
Most Viewed Topics
Gõ đầu trẻ
+7
TLT
HVH
lamkhoikhoi
NNA
Trang Huynh
phuongthao123
letansi
11 posters
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: QUÊ HƯƠNG - MỘT GÓC TRỜI RIÊNG: TỰ GIỚI THIỆU, TIẾP THỊ... :: Miền Nam và Tây Nguyên
Trang 1 trong tổng số 14 trang
Trang 1 trong tổng số 14 trang • 1, 2, 3 ... 7 ... 14
Gõ đầu trẻ
Được sửa bởi phannguyenquoctu ngày Sun Jun 01, 2014 6:35 pm; sửa lần 7. (Reason for editing : Bổ sung + Sửa chính tả)
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Gõ đầu trẻ
Kính gởi thầy Phan Nguyễn Quốc Tú, giáo viên dạy Lý trường THPT Nguyễn Khuyến
thưa thầy,
em biết rằng có lẽ thầy sẽ ko bao giờ đọc được những dòng chữ này, nhưng em vẫn muốn viết lên những dòng suy nghĩ của bản thân mình, rằng thầy có ý nghĩa như thế nào trong cuộc đời em
ấn tượng đầu tiên của em về thầy ko tốt lắm ^^'' ( vì trước đây em chỉ toàn học cô dạy Lý thôi ). cha mẹ em đi làm suốt ngày, về nhà chỉ nói được với em 2 3 câu, khi em hỏi gì ba mẹ dường như ko muốn trả lời ( có lẽ vì mệt mỏi sau khi đi làm ), vì thế từ lúc em còn rất nhỏ cho đến bây giờ đều phải tự mình học lấy mọi thứ, em đã quen việc sống một mình , ko có ai an ủi, ko có quan tâm.
nhưng khi học với thầy, thầy luôn chọc cười cho cả lớp, làm cho không khí lớp ko còn căng thẳng, lúc nào cũng cười đùa với học sinh, em mới nhận ra rằng trước đây mình sống buồn tẻ như thế nào, thầy cũng là người đầu tiên lắng nghe em nói, công nhận em, lúc đó thầy bỗng trở thành một người thật sự quan trọng đối với em.
. . . .
cũng sắp hết năm học rồi, em thấy đôi lúc thầy hơi buồn, dù em ko biết vì lý do gì nhưng em mong rằng thầy sẽ luôn sống khoẻ mạnh và dzui dz
Đây là lời tâm sự thật sự của 1 học trò tận đáy lòng mình.
Từ trên xuống gần câu kết, mình rất hãnh diện có 1 thằng bạn Thầy tên Tú có sư phạm điểm 10.
Cầu mong câu cuối đó chỉ là tạm thời thôi, nhưng Thầy Tú cho biết lý do được không ?
Và tại sao bạn không nén được cái cảm xúc "buồn" đó khi đứng trên bục giảng ?
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Re: Gõ đầu trẻ
Xưa nay, pnqt không theo lớp, gần cuối năm có nghĩa là thời điểm chia tay sắp đến gần,
làm sao không có những phút giây chạnh lòng......
làm sao không có những phút giây chạnh lòng......
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Gõ đầu trẻ
Thế sao không bộc bạch trước lớp, làm tội học trò lo lắng.phannguyenquoctu đã viết:Xưa nay, pnqt không theo lớp, gần cuối năm có nghĩa là thời điểm chia tay sắp đến gần,
làm sao không có những phút giây chạnh lòng......
Nhưng với tính hiếu động học trò ngày nay, nếu bộc bạch thì học trò không kìm nén được cảm xúc thì
Thầy bị tam bành nhỉ !!
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Re: Gõ đầu trẻ
letansi đã viết:Thế sao không bộc bạch trước lớp, làm tội học trò lo lắng.phannguyenquoctu đã viết:Xưa nay, pnqt không theo lớp, gần cuối năm có nghĩa là thời điểm chia tay sắp đến gần,
làm sao không có những phút giây chạnh lòng......
Nhưng với tính hiếu động học trò ngày nay, nếu bộc bạch thì học trò không kìm nén được cảm xúc thì
Thầy bị tam bành nhỉ !!
Bạn LTS có thể đọc thêm những dòng này, để không hiểu lầm (tam bành tứ bành gì gì đó)
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Gõ đầu trẻ
Lau nay minh vân biet răng ban Tu la môt trong số nhưng ban tuyet vơi nhat của K87. Đac biet tư khi co Dien đan K87 các chang trai thông minh cua K87 đã tao đieu kien giup K87 ngay cang Đoan ket, gan bo ........và hy vong se lien tuc phat trien.
Ban Tu oi! qua nhung dong Nhat ky ma hoc tro danh cho ban, minh that cam đông và chuc ban mai mai xung đang la nguoi Thay nhu hoc tro mong đơi!
Ban Tu oi! qua nhung dong Nhat ky ma hoc tro danh cho ban, minh that cam đông và chuc ban mai mai xung đang la nguoi Thay nhu hoc tro mong đơi!
phuongthao123- Tổng số bài gửi : 37
Join date : 05/03/2011
Age : 55
Re: Gõ đầu trẻ
Có bạn lo lắng cho pnqt, tối ngày ôm Diễn đàn, lo Hội 87,.... Xin cảm ơn các bạn, không sao đâu
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Gõ đầu trẻ
Wow, thay Tu duoc nhieu hoc tro nguong mo wa! Kham phuc! You must be a great teacher.
However, I agree voi hoc tro cua Tu la "Thay oi lam on hut thuoc bot lai". Hut thuoc ko co loi cho suc khoe, ton tien va con bi nguoi khac "duoi di cho khac.... nua.... vi khoi thuoc la....."
A ma nho dung phe vao hoc ba may hoc tro nay "Dao Duc Trung Binh" nhe, toi nghiep tui no!
However, I agree voi hoc tro cua Tu la "Thay oi lam on hut thuoc bot lai". Hut thuoc ko co loi cho suc khoe, ton tien va con bi nguoi khac "duoi di cho khac.... nua.... vi khoi thuoc la....."
A ma nho dung phe vao hoc ba may hoc tro nay "Dao Duc Trung Binh" nhe, toi nghiep tui no!
Trang Huynh- Tổng số bài gửi : 140
Join date : 26/04/2011
Re: Gõ đầu trẻ
Trang Huynh đã viết:Wow, thay Tu duoc nhieu hoc tro nguong mo wa! Kham phuc! You must be a great teacher.
However, I agree voi hoc tro cua Tu la "Thay oi lam on hut thuoc bot lai". Hut thuoc ko co loi cho suc khoe, ton tien va con bi nguoi khac "duoi di cho khac.... nua.... vi khoi thuoc la....."
A ma nho dung phe vao hoc ba may hoc tro nay "Dao Duc Trung Binh" nhe, toi nghiep tui no!
Cảm ơn Trang thật nhiều.
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Gõ đầu trẻ
!!!!!
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re:Go dau tre
Tu hanh phuc ghe, co nguoi lo cho Tu do nhen. Chuc Tu luon la nguoi thay tot. Ngay xua NA cung thich di nghe
giao vien lam, nhung ma chac moi nguoi deu co mot cai nghiep rieng.
giao vien lam, nhung ma chac moi nguoi deu co mot cai nghiep rieng.
NNA- Tổng số bài gửi : 80
Join date : 27/04/2011
Re: Gõ đầu trẻ
Cảm ơn NA nhiều thật nhiều;
(Dự định post lên để các bạn bình lựng, bình loạn, chọc ghẹo Tú cho vui, vì hôm bữa giờ, Diễn đàn hơi thiếu không khí vui đùa, tung hứng, châm chích,..... nhưng rồi chỉ nhận được lời khen, thật cảm động quá, một lần nữa, xin cảm ơn các bạn)
(Dự định post lên để các bạn bình lựng, bình loạn, chọc ghẹo Tú cho vui, vì hôm bữa giờ, Diễn đàn hơi thiếu không khí vui đùa, tung hứng, châm chích,..... nhưng rồi chỉ nhận được lời khen, thật cảm động quá, một lần nữa, xin cảm ơn các bạn)
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Gõ đầu trẻ
phannguyenquoctu đã viết:Cảm ơn NA nhiều thật nhiều;
(Dự định post lên để các bạn bình lựng, bình loạn, chọc ghẹo Tú cho vui, vì hôm bữa giờ, Diễn đàn hơi thiếu không khí vui đùa, tung hứng, châm chích,..... nhưng rồi chỉ nhận được lời khen, thật cảm động quá, một lần nữa, xin cảm ơn các bạn)
PNQT phải scan/chụp bổ sung để minh chứng rằng đây là thư của học trò gửi cho bạn chứ !?
Biết đâu học trò gửi cho thầy nào đó cũng dạy Lý mà bạn vô tình túm được, rồi đọc thấy cảm động quá nên post lên thì sao ? hehe
lamkhoikhoi- Tổng số bài gửi : 299
Join date : 10/11/2010
Re: Gõ đầu trẻ
lamkhoikhoi đã viết:
PNQT phải scan/chụp bổ sung để minh chứng rằng đây là thư của học trò gửi cho bạn chứ !?
Biết đâu học trò gửi cho thầy nào đó cũng dạy Lý mà bạn vô tình túm được, rồi đọc thấy cảm động quá nên post lên thì sao ? hehe
Khoảng 3 năm trở lại đây, có lẽ bắt chước Thầy Huỳnh Anh, cuối mỗi năm học, khi điểm số đã xong hết, Tú nhờ học sinh viết nhanh, giấy tùy ý, không ghi tên, hai hoa thị, thứ nhất ĐƯỢC, thứ hai CHƯA ĐƯỢC, trong mỗi hoa thị có nhiều gạch đầu dòng, tha hồ viết, và do đó, không có tên người nhận!
Nếu còn nghi ngờ, xin bạn vào đây:
http://www.maitruongxua.com/forum/showthread.php?t=5995&page=1
https://www.facebook.com/?sk=messages&tid=1507871955036
http://vn.360plus.yahoo.com/phannguyenquoctu@ymail.com/article?mid=355
http://vn.360plus.yahoo.com/phannguyenquoctu@ymail.com/article?mid=356
http://vn.360plus.yahoo.com/phannguyenquoctu@ymail.com/article?mid=341
Ghi chú:
Mới chỉ post Tập 1 - ĐƯỢC, còn Tập 2 nữa, các bạn nhớ đón đọc
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Gõ đầu trẻ
CHƯA ĐƯỢC
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Bế giảng Năm học 2010 - 2011
Bế giảng Năm học 2010 - 2011
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Gõ đầu trẻ
Có một vài (đặc) điểm chung nhất trong tất cả các bức ảnh!
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
Re: Gõ đầu trẻ
Và :
Gạch đầu dòng hai gạch sao đẹp bằng dấu *
Gạch đầu dòng hai gạch sao đẹp bằng dấu *
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Gõ đầu trẻ
Chúc mừng cơ thủ nhận thưởng
sóng cát trùng dương- Tổng số bài gửi : 209
Join date : 22/01/2011
Age : 54
Đến từ : Nghĩa Hành
Re: Gõ đầu trẻ
Đẹp quá, cảm ơn THANHNGA nhiều thật nhiều.
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Trang 1 trong tổng số 14 trang • 1, 2, 3 ... 7 ... 14
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: QUÊ HƯƠNG - MỘT GÓC TRỜI RIÊNG: TỰ GIỚI THIỆU, TIẾP THỊ... :: Miền Nam và Tây Nguyên
Trang 1 trong tổng số 14 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Wed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu
» Hình vui
Sat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu
» Các bài Thuốc Nam
Fri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu
» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Wed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu
» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Wed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu
» Chị Tống Minh Hương
Sun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu
» Ca dao củ Chuối
Sat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu
» 30 năm ra trường
Fri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu
» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Fri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu
» Thầy Trần Thiếu Lượng
Mon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu
» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Tue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu
» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Fri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu
» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Sun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu
» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Sat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu
» Giãn tĩnh mạch
Sat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu
» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Sat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu
» Ho tro cho ban Hong Anh
Fri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu
» Phan Nguyễn Quốc Tú
Wed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu
» Võ thuật tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu
» Kiến thức Y học tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu
» Gõ đầu trẻ
Thu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu
» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu
» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Thu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu