TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
» Nhạc tổng hợp
Giận con - giận vợ! I_icon_minitimeWed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu

» Hình vui
Giận con - giận vợ! I_icon_minitimeSat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu

» Các bài Thuốc Nam
Giận con - giận vợ! I_icon_minitimeFri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu

» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Giận con - giận vợ! I_icon_minitimeWed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu

» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Giận con - giận vợ! I_icon_minitimeWed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu

» Chị Tống Minh Hương
Giận con - giận vợ! I_icon_minitimeSun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu

» Ca dao củ Chuối
Giận con - giận vợ! I_icon_minitimeSat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu

» 30 năm ra trường
Giận con - giận vợ! I_icon_minitimeFri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu

» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Giận con - giận vợ! I_icon_minitimeFri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu

» Thầy Trần Thiếu Lượng
Giận con - giận vợ! I_icon_minitimeMon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu

» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Giận con - giận vợ! I_icon_minitimeTue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu

» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Giận con - giận vợ! I_icon_minitimeFri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu

» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Giận con - giận vợ! I_icon_minitimeSun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu

» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Giận con - giận vợ! I_icon_minitimeSat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu

» Giãn tĩnh mạch
Giận con - giận vợ! I_icon_minitimeSat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu

» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Giận con - giận vợ! I_icon_minitimeSat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu

» Ho tro cho ban Hong Anh
Giận con - giận vợ! I_icon_minitimeFri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu

» Những tình khúc vượt thời gian
Giận con - giận vợ! I_icon_minitimeTue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu

» Những tình khúc vượt thời gian
Giận con - giận vợ! I_icon_minitimeTue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu

» Phan Nguyễn Quốc Tú
Giận con - giận vợ! I_icon_minitimeWed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu

» Võ thuật tổng hợp
Giận con - giận vợ! I_icon_minitimeTue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu

» Kiến thức Y học tổng hợp
Giận con - giận vợ! I_icon_minitimeTue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu

» Gõ đầu trẻ
Giận con - giận vợ! I_icon_minitimeThu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu

» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Giận con - giận vợ! I_icon_minitimeThu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu

» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Giận con - giận vợ! I_icon_minitimeThu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu

Top posting users this week
No user

Top posting users this month
No user

Top posters
phannguyenquoctu (7587)
Giận con - giận vợ! I_vote_lcapGiận con - giận vợ! I_voting_barGiận con - giận vợ! I_vote_rcap 
TLT (2017)
Giận con - giận vợ! I_vote_lcapGiận con - giận vợ! I_voting_barGiận con - giận vợ! I_vote_rcap 
letansi (1008)
Giận con - giận vợ! I_vote_lcapGiận con - giận vợ! I_voting_barGiận con - giận vợ! I_vote_rcap 
le huu sang (320)
Giận con - giận vợ! I_vote_lcapGiận con - giận vợ! I_voting_barGiận con - giận vợ! I_vote_rcap 
lamkhoikhoi (299)
Giận con - giận vợ! I_vote_lcapGiận con - giận vợ! I_voting_barGiận con - giận vợ! I_vote_rcap 
pthoang (257)
Giận con - giận vợ! I_vote_lcapGiận con - giận vợ! I_voting_barGiận con - giận vợ! I_vote_rcap 
luck (220)
Giận con - giận vợ! I_vote_lcapGiận con - giận vợ! I_voting_barGiận con - giận vợ! I_vote_rcap 
sóng cát trùng dương (209)
Giận con - giận vợ! I_vote_lcapGiận con - giận vợ! I_voting_barGiận con - giận vợ! I_vote_rcap 
hatinhve (181)
Giận con - giận vợ! I_vote_lcapGiận con - giận vợ! I_voting_barGiận con - giận vợ! I_vote_rcap 
Admin (156)
Giận con - giận vợ! I_vote_lcapGiận con - giận vợ! I_voting_barGiận con - giận vợ! I_vote_rcap 

May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar


Giận con - giận vợ!

5 posters

Go down

Giận con - giận vợ! Empty Giận con - giận vợ!

Bài gửi  TLT Mon Dec 06, 2010 12:01 pm

Tranh thủ mấy phút cuối giờ, viết cho con:

Vì con ham chơi games online, rất nhiều lần Ba giận. Đập modem, 1lần, ngồi sửa lại, ốc vít bắt lung tung, công tấc phải độ lại bên ngoài. Hôm trước modem hỏng, đem tới Bưu điện sửa, ông thợ hỏi mẹ: “Thế chồng chị làm nghề gì!”. Mẹ bảo nhanh, nghe cộc lốc: “Cầu đường!”.

Ra thế, may mà không phải là giáo viên, bác sĩ, nhà văn, nhà thơ... Ông thợ không nói gì? Chắc ổng thấy con ốc dài Ba vặn kém thẩm mỹ kia và cái công tắc gắn ngoài lộm thộm nhưng về mặt kỹ thuật nó vẫn vận hành một cách trơn tru. Hoặc là ông ấy cũng đã từng sửa lại cái ti vi, máy quạt... cho thằng con của ổng!

Màn hình, hai lần đập hụt, 1 lần cái 14in, CRT bị vỡ luôn đèn hình, Ba đã mua lại cái LCD, LG 17Inch ngon lành!

Mỗi lần con ngồi vào máy tính, phải bật modem, nhìn màn hình, con quên mất mình đã làm Ba giận thế nào mất rồi! Ba anh em, nếu không làm gương, cho em, Ba không sửa được tính nết... chắc nhà mình phải mua dăm cái modem, chục cái màn hình chắc!

Và, lần tiếp theo đã đến! Gọi điện về nhắc nhở con đi học đúng giờ, mẹ bảo nói con không nghe, không ngủ trưa, không chuẩn bị bài vở để đi học mà chỉ chơi! Ba giận (mặc dù con đã nói xin lỗi), bảo: “Cho nghỉ, lấy tiền đi mua cho Ba một cái búa! Ba sẽ về sau.”. Ba đang bận việc, nhưng nghỉ rằng con và mẹ sẽ biết cách thu xếp, ai ngờ mẹ gọi: “Nó lấy tiền rồi nó nói, nó đi luôn!”. Không còn gì tức bằng, từ công ty Ba đã chạy xe máy, hết ga về đến nhà. May mà không có hề hấn gì! Búa đâu? Không có! Nhưng có con ở nhà, Ba lấy búa nhưng chỉ đập lủng cái bàn máy tính. Nếu mẹ và con có cách nào đó, ba sẽ nguôi giận, đằng này lại căng thẳng, không như kiểu “vợ hiền, con ngoan”, thế rồi, màn hình máy tính và đàn Organ tiêu đời!

Nói về đàn Organ, nó là niềm mơ ước của Ba từ rất lâu! Còn nhỏ đến nhà bác Tấn có, Ba xin đàn em không cho, buồn lắm! Có một dịp nữa, đàn ké, mãi mê, đến khi chủ nhà nhắc khéo mới thôi, mình cảm thấy hay như chắc không lọt tai họ! Cậu Nghĩa cũng vậy, giáo viên dạy nhạc, phải mượn đàn của Trường, về để ở nhà! Mượn lâu rồi cũng phải trả! Chắc cậu cũng ao ước mình có 1 cái đàn như con là đủ lắm rồi! Ra trường ba cũng phải đi mượn đấy!

Máy tính thì nhiều kỉ niệm lắm! Thời sinh viên, nhịn ăn, đi xe đạp xuống Đà nẵng mới có máy thuê theo giờ, phải đợi đến lúc ca trực của người quen mới về, vì tiền trả đã vượt xa số mình có nhiều rồi, phải xin thôi! Khi đi làm, nhờ Bác Hồng 509, mượn máy cơ quan, trốn ông bảo vệ, không dám bật đèn, leo tường... vì thời đó máy tính rất hiếm, để ở phòng riêng và luôn có biển “vô phận sự cấm vào”... Ngày nay, có máy tính, có ADSL, có màn hình LCD cũng là ao ước không phải ít người!

Con hãy dùng máy tính, Organ của Ba cho một cách hữu ích, sau này còn lo cho em. Khi chúng lớn, ba mẹ già, có khi không còn đủ sức nữa. Tại sao con không nghe?

Ba Tuấn.
TLT
TLT

Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi

Về Đầu Trang Go down

Giận con - giận vợ! Empty Re: Giận con - giận vợ!

Bài gửi  phannguyenquoctu Mon Dec 06, 2010 12:31 pm



Được sửa bởi phannguyenquoctu ngày Mon Jan 24, 2011 9:57 pm; sửa lần 1.
phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

Giận con - giận vợ! Empty Re: Giận con - giận vợ!

Bài gửi  LNK Mon Dec 06, 2010 4:27 pm

Xã hội càng ngày càng phức tạp, hình như chúng ta chưa theo kịp lớp trẻ( về một mặt nào đó). Theo nình nghĩ, chúng ta hãy đồng hành cùng lớp trẻ để hướng dẫn những kinh nghiệm mà chúng ta có được.
Kết hợp đông tây y thì mới trị được bệnh, phải cố gắng thôi.

LNK

Tổng số bài gửi : 109
Join date : 29/10/2010

Về Đầu Trang Go down

Giận con - giận vợ! Empty Re: Giận con - giận vợ!

Bài gửi  TLT Mon Dec 06, 2010 4:44 pm

Buồn cho con vậy thôi!

Cháu học cũng được, vừa rồi thi học sinh giỏi Trường, Văn nhất Khối lớp 8, Lý đứng thứ Tư, Toán trong hàng topten. Trúng tuyển vào Đội tuyển của Trường.

Về coi bài, con bỏ mấy bài dễ, uổng quá! Ba mẹ đã động viên, nhắc con chuyên tâm hơn.

Con trẻ bây giờ giỏi hơn là điều ai cũng mong muốn.

Nếu không theo sát cháu, chệch hướng là không uốn nắn lại được!

Mong nỗi buồn sớm qua mau! Cố gắng làm lụng, mua lại monitor - máy tính và đàn!
TLT
TLT

Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi

Về Đầu Trang Go down

Giận con - giận vợ! Empty Re: Giận con - giận vợ!

Bài gửi  lamkhoikhoi Mon Dec 06, 2010 5:38 pm

Thực sự cảm thông cùng bạn !

Tuy nhiên cũng mừng là vì TLT đã có chăm chút và theo dõi con cái thường xuyên - vấn đề còn lại là cố lên thôi bác ạ !

Tui cũng đang lo dài dài như bác đây ! Smile
lamkhoikhoi
lamkhoikhoi

Tổng số bài gửi : 299
Join date : 10/11/2010

Về Đầu Trang Go down

Giận con - giận vợ! Empty Re: Giận con - giận vợ!

Bài gửi  letansi Mon Dec 06, 2010 9:11 pm

Đây là đề tài muôn thưở.
Ngày xưa ta cũng hư như con ta bây giờ.
Cũng trốn học bi da, tắm sông ,...
Và Ba ta cũng lo như ta bây giờ.
Nhưng,
Công nghệ chơi hôm nay khác quá, công nghệ cao.
Kể chuyện xưa một chút để nói rõ về công nghệ để dể so sánh
Ngày xưa đâu có Internet để xem một cảnh nóng.
Đường vào nhà trọ tôi ở thời đại học là một ngõ hẹp, hai bên đường là hai hàng tre cao mút, cứ đến khoảng 8 giờ tối là không thấy gì nếu ngày ấy không có trăng; đi chơi về khuya một chút là cứ lái xe theo bản năng, đến đó là bị dồng, xuống cái dốc nhỏ nhỏ đi khoảng 10 mét là quanh, thế là vào nhà. Có ngày phải tông vào một cái xe đạp của một cặp tình nhân nào đang vui vẻ . Có đặc điểm đặc biệt như thế nên đó là nơi lý tưởng của những đôi tình nhân đổ bến, thời ấy không có nhà trọ rẻ tiền qua đêm ...
Tôi có một ông bạn cũng ở trọ nhà bên , cùng quê tên Tuấn, thường qua nhà tôi chơi. Một đêm chàng ta phát hiện có một đôi tình nhân như thế.
Chàng vào nhà tôi lôi tôi và 1 anh trọ cùng phòng tôi tên là Chính đi "tham quan". Phải đi vòng qua một nhà khác mới đến điểm đổ, một nơi lý tưởng để qua sát.
Chó sủa, nhưng tiếng đầu là dừng hẳn vì nó nhận ra đó là người quen. Phải bò thôi mặc dù chỉ mang trên mình võn vẹn cái quần đùi. Ban ngày chỉ quen đường đi, đâu cái bầu bạn với nhành cây tre mang trên mình những cây gai nhọn hoắt. Nhưng không bận tâm, quen ngay thôi. Cái thời lăn lê bò lếch học quân sự đầu niên học nay đem ra thực tế sao mà thuần thục. Tôi và Chính lẽo đẻo bò sau. Gần rồi 6 rồi 5 rồi 4 mét, mà sao chỉ nghe tiếng sột soạt mà chả thấy chi trơn. Phải gần nữa thôi, nhưng cặp tình nhân ở bên phía tường nhà thờ tin lành, không thể bò qua ấy được vì không có hóa trang. Đúng là tối quá cũng bất tiện; bóng tối che quân địch nhưng cũng che luôn tầm nhìn của ta.
Con đường chỉ rộng khoảng 2 mét, nhưng tưởng tượng cả ba chú chỉ cách đối phương 3 mét ở bên kia đường thôi. Rồi tiếng rộch roạch cũng dừng lại vì đối phương đã kết thúc cuộc chiến. Thất vọng, nhưng vui. Đối phương rút lui cũng nhanh, cả ba cùng đứng dậy cười cười; ai ngờ phía sau có thêm anh hàng xóm cũng bò theo mà cả 3 không hay biết !
Một lần nữa,
Nhà tôi ở có 1 cái cầu tiêu ở gần bờ rào; ông chủ nhà làm tạm; xung quanh được trang bị lá đồng đình. Kín, cái cổng cũng bằng lá đồng đình, cái lá đồng đình cũng hay, vì nó có khô nó cũng xòe ra che chở đồng minh.
Gác ngang là những cây tre. Thúi, nó thúi thật. Ba thằng đứng mép vịn vách lá quan sát. Ban đầu không sao, giác quan khứu giác không hoạt động, nhưng khi nhìn nhau sao mà tất cười; đến khi nhịn không được nữa, thì cái hàng rào cũng vở toan. Tội nghiệp ông chủ nhà ngày mai sửa lại.
Đó là tôi kể cái chuyện ngày xưa, để biết một cái mới sao mà khó. Bây giờ trẻ sao mà dể thế, tiếp cận quá nhanh.
Nói thật tôi được xem tivi lần đầu tại nghĩa thắng khi đi làm mương thạch nham năm lớp 11, cái tivi trắng đen chạy bằng acquy nhảy nhót lung tung, nhưng mà thích; bây giờ con tôi ngoay ngoáy chưa biết cái chữ chi mô mà nó biết đó là VTV mấy. Khi nào có hoạt hình,...
Cái đầu đĩa vợ tôi đã cất rồi, vì nó thích thằng siêu nhân hơn cuốn vở. Nó thích phim doremon hơn ăn cơm, nó bảo ba nó đi mua cơm hộp về ăn để nó xem phim thay vì dẫn nó đi ăn luôn, vì ở quán có canh ngon và đặc biệt là có người dọn !
Con tôi dạy nó cái sau, nó quên cái trước. Mà cái sau lại cần cái trước. Tôi không biết tôi đập bao nhiêu cây viết cầm trên tay. Mà mỗi lần tôi đập thì hình như cái đầu con tôi không nhét thêm cái gì nữa; nó quên luôn cái tôi vừa nói.
Khó; một lần tôi mới nói với con tôi rằng ba không la con nữa. Và tôi bắt đầu dạy cho nó. Nó cũng quên đầu quên đuôi, nén cái tức, mà tức thật; mặt đỏ hầm hầm nhưng không động tay múa chân nữa; mỗi lần như thế có lẽ huyết áp lên cao quá !
Còn nữa
letansi
letansi

Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54

Về Đầu Trang Go down

Giận con - giận vợ! Empty Re: Giận con - giận vợ!

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết