Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
Top posting users this week
No user |
Top posting users this month
No user |
Top posters
phannguyenquoctu (7587) | ||||
TLT (2017) | ||||
letansi (1008) | ||||
le huu sang (320) | ||||
lamkhoikhoi (299) | ||||
pthoang (257) | ||||
luck (220) | ||||
sóng cát trùng dương (209) | ||||
hatinhve (181) | ||||
Admin (156) |
Most Viewed Topics
Tôi mà còn đứng được tôi đã không nghỉ hưu!
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Tôi mà còn đứng được tôi đã không nghỉ hưu!
Cũng như những đơn vị khác, mấy cơ quan trên cơ thể anh người cũng họp bàn chuyện xin nghỉ hưu. Anh Não Bộ chủ trì cuộc họp cùng các cơ quan đoàn thể khác đầy đủ để quyết định cho ai nghỉ hưu sớm...
Đầu tiên là kiến nghị của anh Tim: Báo cáo là...tôi hoạt động rất sớm kể từ khi ra đời đã phải hoạt động và suốt từng ấy thời gian hoạt động liên tục, giờ mõi lắm rồi nên xin nghỉ hưu sớm.
Cả các cơ quan khác nghe tin ấy đều giật mình...ấy chết không đượckhông được...thủ lĩnh Não Bộ với tư cách chủ tịch bèn nhẹ nhàng nói, anh Tim à, tôi biết công trạng của anh lớn lắm nhưng xin anh cố gắng ở lại phục vụ, bởi không có anh thì tất cả các cơ quan khác như cả tôi đây cũng sớm ra mía...thôi chung thuỷ có trước có sau cố gắng phục vụ cùng với tôi đi anh à...tôi năn nỉ anh mà các anh em ở đây ai cũng đều biết ơn anh. Anh Tim nghe thế động lòng...thôi thì tôi ở lại cùng với các anh, tôi hứa cố gắng phục vụ tốt.
Đến lượt anh Chân có ý kiến đòi xin nghỉ hưu sớm vì từ lúc biết bò biết lật đến nay chạy nhảy đi đứng quá nhiều nên giờ mỏi gối long giò hết rồi...các anh biết hết cả đấy tôi đi xèo xẹo!!! lời lẽ chân thành mà sự thật là vậy nên chủ tịch Não Bộ cũng kết luận...Kể ra anh đóng góp thế cũng quá nhiều, giờ thiếu anh buồn biết mấy...nhưng thôi cũng chấp nhận cho anh hưu non trên chiếc xe lăn...
Tiếp theo có một ý kiến vang lên xin kiến nghị, tôi xi được nghỉ hưu bởi tôi làm việc ở cơ quan ăn chơi chuyên phục vụ các anh em nhiều lắm rồi, lại thêm phải kiêm luôn cơ quan bài tiết tiếp xúc hoá chất độc hại liên tục, ngoài ra lại phải ra vào hầm mỏ vùng sâu vùng xa nên sức khoẻ già yếu lắm rồi xin phải nghỉ hưu thôi. Cả hội trường nghe thế đều biết người phát biểu ấy là ai rồi, tuy nhiên nghe tiếng nói mà không thấy mặt. Chủ tịch Não Bộ bèn nói, anh nào vừa có ý kiến đó đề nghị cho biết mặt và đứng lên nói lại xem sao!! Lại nghe tiếng nói ấy... phát biếu, tôi báo cáo cùng các anh tôi mà còn đứng được tôi đã không xin nghỉ hưu! Tôi ham hố lắm các anh àh! Cả hội trường nghe vậy cười bần bật rung cả mái tôn....Các bạn biết anh ấy là anh nào rồi chứ nhỉ!? Chỉ có các cháu thiếu nhi là cười theo mà thôi he he...cháu nào thông minh lắm mà hiểu được thì đúng là ông cụ!!! hè hè
vienthicusi@
Truyện của tui còn mấy cái hình tiếu lâm này là cảu ai đó tui không biết
sóng cát trùng dương- Tổng số bài gửi : 209
Join date : 22/01/2011
Age : 54
Đến từ : Nghĩa Hành
Similar topics
» Không dành cho C11 - Đừng quên những nụ hôn
» Cậu bé 11 tuổi không tay đầy nghị lực
» Không biết suy cái nghĩ
» Bạn nào vào được Facebook, hãy cùng tham gia để biết các bạn tuổi teen nghĩ gì
» Tại sao tôi không bỏ được bia, rượu
» Cậu bé 11 tuổi không tay đầy nghị lực
» Không biết suy cái nghĩ
» Bạn nào vào được Facebook, hãy cùng tham gia để biết các bạn tuổi teen nghĩ gì
» Tại sao tôi không bỏ được bia, rượu
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Wed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu
» Hình vui
Sat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu
» Các bài Thuốc Nam
Fri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu
» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Wed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu
» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Wed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu
» Chị Tống Minh Hương
Sun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu
» Ca dao củ Chuối
Sat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu
» 30 năm ra trường
Fri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu
» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Fri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu
» Thầy Trần Thiếu Lượng
Mon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu
» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Tue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu
» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Fri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu
» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Sun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu
» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Sat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu
» Giãn tĩnh mạch
Sat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu
» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Sat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu
» Ho tro cho ban Hong Anh
Fri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu
» Phan Nguyễn Quốc Tú
Wed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu
» Võ thuật tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu
» Kiến thức Y học tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu
» Gõ đầu trẻ
Thu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu
» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu
» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Thu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu