Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
Top posting users this week
No user |
Top posting users this month
No user |
Top posters
phannguyenquoctu (7587) | ||||
TLT (2017) | ||||
letansi (1008) | ||||
le huu sang (320) | ||||
lamkhoikhoi (299) | ||||
pthoang (257) | ||||
luck (220) | ||||
sóng cát trùng dương (209) | ||||
hatinhve (181) | ||||
Admin (156) |
Most Viewed Topics
Thấy hay, gởi bạn : Phía sau cổng trường
2 posters
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: BỔ SUNG KIẾN THỨC VÀ NUÔI DẠY CON TRẺ :: Ngoại khóa :: TÌNH CẢM
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Thấy hay, gởi bạn : Phía sau cổng trường
Nguồn http://ione.net/tin-tuc/hoc-duong/cong-truong/2011/01/4446-phia-sau-cong-truong.html
Khi tôi còn nhỏ, trường học trong tâm trí chỉ đơn thuần là “nào bàn nào ghế, nào sách nào vở….” Tôi hồn nhiên và coi việc đi học như việc làm hàng ngày, là trách nhiệm và có lẽ cùng là một niềm vui...
Ngày mẹ dắt tay tôi vào lớp 1, phía sau cổng trường, tôi nhìn thấy thầy cô giáo hiền từ với nụ cười tươi rực rỡ, nhìn thấy bạn bè đồng trang lứa với vẻ mặt lo lắng có, sợ hãi có, tự hào cũng có. Và trong mắt tôi, đằng sau cổng trường là một vườn hoa đang mùa nở rộ...
Nay tôi lớn rồi. Một cô nữ sinh cấp ba thực thụ. Tôi đã thay khăn quàng đỏ bằng áo dài thướt tha. Tôi không cắt tóc ngắn nghịch ngợm như con trai mà đã nuôi tóc dài. Tôi nữ tính, tôi điệu hơn. Và tôi cũng lớn hơn, biết suy nghĩ hơn nữa.
Và một lẽ dĩ nhiên, tôi càng lớn, càng biết suy nghĩ thì trường học lại càng khác. Phía sau cổng trường, giờ đây thay đổi thật nhiều...
Nơi đó có cha mẹ. Đừng vội cười bạn nhé. Trong mắt tôi, phía sau cổng trường có cha mẹ tôi ở đó. Ai đã vất vả làm lụng để nuôi ta ăn học? Ai sẵn sàng hi sinh mọi thứ để cho ta cuộc sống tốt đẹp hơn? Và ai, ai luôn ở phía cuối con đường, đón chờ ta trở về dù thành công hay thất bại? Với tôi, cha mẹ luôn đi theo từng bước chân, và là động lực cho tôi, phía bên kia cổng trường…
Con mắt tôi thời học cấp 1 nói rằng sau cổng trường là một vườn hoa đang mùa nở rộ. Giờ nó vẫn thế. Chỉ có điều, đó là một vườn hoa hồng. Và bạn tôi ơi, hoa hồng thì phải có gai. Bạn có thể gặp khó khăn, bàn chân bạn sẽ đau khi bước vào những mũi gai ấy. Nhưng hoa hồng rất đẹp, đúng không? Muốn có được bông hoa hồng, bạn sẽ phải chịu những mũi gai. Muốn có được thành công, bạn phải gặp khó khăn trong cuộc sống. Trường học dạy ta điều đó, từ những thứ giản dị nhất. Và khi bạn có được bông hoa hồng trên tay, bạn sẽ nhận ra, cái đau đó đâu có nghĩa lý gì !
Sau cổng trường còn là tương lai. Và tương lai phụ thuộc vào hiện tại. Đừng ngồi đó và hi vọng ngày mai sẽ khác. Mỗi ngày bạn sẽ khám phá ra, đằng sau cổng trường là bao nhiêu điều mới. Ai sẽ tìm ra những điều đó? Chỉ có thể là tôi, là bạn tự tìm lối đi cho riêng mình. Khám phá ra những điều ở phía sau cánh cổng sắt trường học, và tìm ra động lực cho mình, bạn nhé!
Khi tôi còn nhỏ, trường học trong tâm trí chỉ đơn thuần là “nào bàn nào ghế, nào sách nào vở….” Tôi hồn nhiên và coi việc đi học như việc làm hàng ngày, là trách nhiệm và có lẽ cùng là một niềm vui...
Ngày mẹ dắt tay tôi vào lớp 1, phía sau cổng trường, tôi nhìn thấy thầy cô giáo hiền từ với nụ cười tươi rực rỡ, nhìn thấy bạn bè đồng trang lứa với vẻ mặt lo lắng có, sợ hãi có, tự hào cũng có. Và trong mắt tôi, đằng sau cổng trường là một vườn hoa đang mùa nở rộ...
Những mùa thi đưa tôi lớn thêm cùng năm tháng. Ảnh minh họa. |
Và một lẽ dĩ nhiên, tôi càng lớn, càng biết suy nghĩ thì trường học lại càng khác. Phía sau cổng trường, giờ đây thay đổi thật nhiều...
Nơi đó có cha mẹ. Đừng vội cười bạn nhé. Trong mắt tôi, phía sau cổng trường có cha mẹ tôi ở đó. Ai đã vất vả làm lụng để nuôi ta ăn học? Ai sẵn sàng hi sinh mọi thứ để cho ta cuộc sống tốt đẹp hơn? Và ai, ai luôn ở phía cuối con đường, đón chờ ta trở về dù thành công hay thất bại? Với tôi, cha mẹ luôn đi theo từng bước chân, và là động lực cho tôi, phía bên kia cổng trường…
Con mắt tôi thời học cấp 1 nói rằng sau cổng trường là một vườn hoa đang mùa nở rộ. Giờ nó vẫn thế. Chỉ có điều, đó là một vườn hoa hồng. Và bạn tôi ơi, hoa hồng thì phải có gai. Bạn có thể gặp khó khăn, bàn chân bạn sẽ đau khi bước vào những mũi gai ấy. Nhưng hoa hồng rất đẹp, đúng không? Muốn có được bông hoa hồng, bạn sẽ phải chịu những mũi gai. Muốn có được thành công, bạn phải gặp khó khăn trong cuộc sống. Trường học dạy ta điều đó, từ những thứ giản dị nhất. Và khi bạn có được bông hoa hồng trên tay, bạn sẽ nhận ra, cái đau đó đâu có nghĩa lý gì !
Sau cổng trường còn là tương lai. Và tương lai phụ thuộc vào hiện tại. Đừng ngồi đó và hi vọng ngày mai sẽ khác. Mỗi ngày bạn sẽ khám phá ra, đằng sau cổng trường là bao nhiêu điều mới. Ai sẽ tìm ra những điều đó? Chỉ có thể là tôi, là bạn tự tìm lối đi cho riêng mình. Khám phá ra những điều ở phía sau cánh cổng sắt trường học, và tìm ra động lực cho mình, bạn nhé!
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Re: Thấy hay, gởi bạn : Phía sau cổng trường
Đi Học
Ca sĩ: Anh Khang; Quang Thắng
Sáng tác: Bùi Đình Thảo; Lời: Minh Chính
Cọ xoè ô che nắng, râm mát đường em... đi...
Hôm qua em tới trường, mẹ dắt tay từng bước... ớơ...
Hôm nay mẹ lên nương, một mình em tới lớp
Hương rừng thơm đồi vắng, nước suối trong thầm thì
Cọ xoè ô che nắng, râm mát đường em đi.
Hôm qua em tới trường, mẹ dắt tay từng bước... ớơ...
Hôm nay mẹ lên nương, một mình em tới lớp
Hương rừng thơm đồi vắng, nước suối trong thầm thì
Cọ xoè ô che nắng, râm mát đường em đi.
Trường của em be bé, nằm lặng giữa rừng xanh... áa
Cô giáo em tre trẻ, dạy em hát rất hay
Hương rừng chen đường cũng, cá dưới khe thầm thì
Cọ xoè ô che nắng, râm mát đường em đi
Hôm qua em tới trường, mẹ dắt tay từng bước... ớơ...
Hôm nay mẹ lên nương, một mình em tới lớp
Hương rừng thơm đồi vắng, nước suối trong thầm thì
Cọ xoè ô che nắng, râm mát đường em đi.
Hôm qua em tới trường, mẹ dắt tay từng bước... ớơ...
Hôm nay mẹ lên nương, một mình em tới lớp
Hương rừng thơm đồi vắng, nước suối trong thầm thì
Cọ xoè ô che nắng, râm mát đường em đi.
Trường của em be bé, nằm lặng giữa rừng xanh... áa
Cô giáo em tre trẻ, dạy em hát rất hay
Hương rừng chen hương cốm, cá dưới khe thầm thì
Cọ xoè ô che nắng, râm mát đường em đi
Cọ xoè ô che nắng, râm mát đường em đi
Cọ xoè ô che nắng, râm mát đường... em... em đi...
Ca sĩ: Anh Khang; Quang Thắng
Sáng tác: Bùi Đình Thảo; Lời: Minh Chính
Cọ xoè ô che nắng, râm mát đường em... đi...
Hôm qua em tới trường, mẹ dắt tay từng bước... ớơ...
Hôm nay mẹ lên nương, một mình em tới lớp
Hương rừng thơm đồi vắng, nước suối trong thầm thì
Cọ xoè ô che nắng, râm mát đường em đi.
Hôm qua em tới trường, mẹ dắt tay từng bước... ớơ...
Hôm nay mẹ lên nương, một mình em tới lớp
Hương rừng thơm đồi vắng, nước suối trong thầm thì
Cọ xoè ô che nắng, râm mát đường em đi.
Trường của em be bé, nằm lặng giữa rừng xanh... áa
Cô giáo em tre trẻ, dạy em hát rất hay
Hương rừng chen đường cũng, cá dưới khe thầm thì
Cọ xoè ô che nắng, râm mát đường em đi
Hôm qua em tới trường, mẹ dắt tay từng bước... ớơ...
Hôm nay mẹ lên nương, một mình em tới lớp
Hương rừng thơm đồi vắng, nước suối trong thầm thì
Cọ xoè ô che nắng, râm mát đường em đi.
Hôm qua em tới trường, mẹ dắt tay từng bước... ớơ...
Hôm nay mẹ lên nương, một mình em tới lớp
Hương rừng thơm đồi vắng, nước suối trong thầm thì
Cọ xoè ô che nắng, râm mát đường em đi.
Trường của em be bé, nằm lặng giữa rừng xanh... áa
Cô giáo em tre trẻ, dạy em hát rất hay
Hương rừng chen hương cốm, cá dưới khe thầm thì
Cọ xoè ô che nắng, râm mát đường em đi
Cọ xoè ô che nắng, râm mát đường em đi
Cọ xoè ô che nắng, râm mát đường... em... em đi...
lamkhoikhoi- Tổng số bài gửi : 299
Join date : 10/11/2010
Similar topics
» Hình ảnh Trường Lớp Thấy Cô và bạn bè
» Quỹ Cựu Học sinh Tư Nghĩa: Tri ân Thầy Cô, Nhớ về Trường xưa, Vì Đàn em thân yêu...
» Cựu HS Tư Nghĩa I ôn lại kỷ niệm về Mái trường xưa cùng Thầy Liễn
» Những hình ảnh về Thầy Cô và Mái Trường xưa - PTTH TƯ NGHĨA I
» 87TưNghĩa Viếng Cha của Thầy Anh và Cô Sang (Giáo viên Trường Tư Nghĩa)
» Quỹ Cựu Học sinh Tư Nghĩa: Tri ân Thầy Cô, Nhớ về Trường xưa, Vì Đàn em thân yêu...
» Cựu HS Tư Nghĩa I ôn lại kỷ niệm về Mái trường xưa cùng Thầy Liễn
» Những hình ảnh về Thầy Cô và Mái Trường xưa - PTTH TƯ NGHĨA I
» 87TưNghĩa Viếng Cha của Thầy Anh và Cô Sang (Giáo viên Trường Tư Nghĩa)
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: BỔ SUNG KIẾN THỨC VÀ NUÔI DẠY CON TRẺ :: Ngoại khóa :: TÌNH CẢM
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Wed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu
» Hình vui
Sat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu
» Các bài Thuốc Nam
Fri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu
» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Wed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu
» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Wed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu
» Chị Tống Minh Hương
Sun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu
» Ca dao củ Chuối
Sat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu
» 30 năm ra trường
Fri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu
» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Fri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu
» Thầy Trần Thiếu Lượng
Mon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu
» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Tue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu
» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Fri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu
» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Sun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu
» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Sat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu
» Giãn tĩnh mạch
Sat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu
» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Sat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu
» Ho tro cho ban Hong Anh
Fri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu
» Phan Nguyễn Quốc Tú
Wed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu
» Võ thuật tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu
» Kiến thức Y học tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu
» Gõ đầu trẻ
Thu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu
» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu
» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Thu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu