Thống Kê
Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
Top posting users this week
No user |
Top posting users this month
No user |
Top posters
phannguyenquoctu (7587) | ||||
TLT (2017) | ||||
letansi (1008) | ||||
le huu sang (320) | ||||
lamkhoikhoi (299) | ||||
pthoang (257) | ||||
luck (220) | ||||
sóng cát trùng dương (209) | ||||
hatinhve (181) | ||||
Admin (156) |
Most Viewed Topics
BÀN VỀ CHUYỆN MẤT DẠY
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: BỔ SUNG KIẾN THỨC VÀ NUÔI DẠY CON TRẺ :: Dạy con
Trang 1 trong tổng số 1 trang
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: BÀN VỀ CHUYỆN MẤT DẠY
BÀN VỀ CHUYỆN MẤT DẠY
1) Câu chuyện 1:
Hồi khoảng 40, gặp lại mấy thằng bạn học phổ thông, rượu năm ba chén, đến đoạn nhắc lại kỷ niệm xưa, kỷ niệm về Thầy Cô giáo cũ, mình tình cờ phát hiện, có thằng "học lên cao", khi nhắc đến Thầy Cô mình, đã không dấu được suy nghĩ, Thầy Cô dạy mình hồi đó chỉ Đại học trở xuống, dạy tới dạy lui mớ kiến thức phổ thông mấy chục năm xong về hưu, trình độ so với bây giờ có nghĩa lý gì...
Lời bình: Ấy là mất dạy vậy!
2) Câu chuyện 2:
Học trò Phan Nguyen Quoc Tu, nói với thầy không dạ không thưa:
* trên lớp, "Bốp";
* trên Face:
- đang học ở trường: còn nhỏ, cộng với yếu tố là thầy trò gần gũi, hay đùa giỡn, chọc ghẹo,...: chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng
- đã ra trường nhiều năm, đi "học lên cao", đi làm: Nhớ Câu chuyện 1
3) Câu chuyện 3:
Khoảng năm 1983 (15 tuổi), pnqt học lớp 9, PTCS Nguyễn Nghiêm, không nhớ là đang ở Cửa Đông hay 25 Phan Chu Trinh gì đó;
Một hôm, lúc sáng sáng trưa trưa gì đó, mình và 1 vài bạn khác, đi xe đạp ghé nhà bạn Lê Chí Khương, rủ Khương đi học thêm: Chạy xe thật nhanh, thắng xe kêu "két" ngay trước cổng nhà Khương, cổng mở, nhìn vào trong thấy chị Lành của Khương đang ngồi gội đầu
- Khương đâu rồi?
+ (im lặng)
- (ko nhớ, chỉ nhớ là rất ngạc nhiên, vì chị Lành cũng biết mình, trước đó)
+ (im lặng)
....
Chi tiết không còn nhớ, nhưng có một điều NHỚ SUỐT ĐỜI là chị Lành của Khương đã dạy cho mình thêm một bài học về lễ phép:
Đáng lẽ trong tình huống kể trên, pnqt phải nói: CHỊ LÀNH ƠI, KHƯƠNG ĐÂU RỒI CHỊ?
hay nói cách khác: trong tình huống kể trên, pnqt đã phạm phải một cái lỗi có tên là "mất dạy" vậy!
4) Câu chuyện Số 4 (Sáng nay ngồi xem thi mới nhớ ra)
Như hầu hết các trường học ở Tp. HCM, trường pnqt cũng có trang bị hệ thống âm thanh: ampli + loa;
Để hạn chế việc tiếng giảng bài ở lớp này có thể làm ảnh hưởng đến những lớp lân cận, Nhà trường đã nghiên cứu rất kỹ về vị trí đặt loa, và đặc biệt, volume được chỉnh thật vừa phải, xong được giữ cố định, không thể điều chỉnh;
Việc giảng bài của giáo viên trở nên nhẹ nhàng hơn thật nhiều so với trước kia;
Tất nhiên, cũng có một số bất tiện nho nhỏ, nhưng không đáng kể: các thiết bị bị trục trặc, nhiều khi không kịp sửa; micro có dây hơi bất tiện: vướng víu lúc gv đi tới đi lui giảng bài, lúc gv mang từ lớp này sang lớp khác,...
Theo pnqt, được là 100, chưa được là 1
Để khắc phục các hạn chế kể trên, một số ace gv đã thử dùng micro không dây, nhưng không thành công: tiếng của một gv ở lớp này có thể phát ra ở loa của một số lớp khác,...
(còn tiếp)
1) Câu chuyện 1:
Hồi khoảng 40, gặp lại mấy thằng bạn học phổ thông, rượu năm ba chén, đến đoạn nhắc lại kỷ niệm xưa, kỷ niệm về Thầy Cô giáo cũ, mình tình cờ phát hiện, có thằng "học lên cao", khi nhắc đến Thầy Cô mình, đã không dấu được suy nghĩ, Thầy Cô dạy mình hồi đó chỉ Đại học trở xuống, dạy tới dạy lui mớ kiến thức phổ thông mấy chục năm xong về hưu, trình độ so với bây giờ có nghĩa lý gì...
Lời bình: Ấy là mất dạy vậy!
2) Câu chuyện 2:
Học trò Phan Nguyen Quoc Tu, nói với thầy không dạ không thưa:
* trên lớp, "Bốp";
* trên Face:
- đang học ở trường: còn nhỏ, cộng với yếu tố là thầy trò gần gũi, hay đùa giỡn, chọc ghẹo,...: chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng
- đã ra trường nhiều năm, đi "học lên cao", đi làm: Nhớ Câu chuyện 1
3) Câu chuyện 3:
Khoảng năm 1983 (15 tuổi), pnqt học lớp 9, PTCS Nguyễn Nghiêm, không nhớ là đang ở Cửa Đông hay 25 Phan Chu Trinh gì đó;
Một hôm, lúc sáng sáng trưa trưa gì đó, mình và 1 vài bạn khác, đi xe đạp ghé nhà bạn Lê Chí Khương, rủ Khương đi học thêm: Chạy xe thật nhanh, thắng xe kêu "két" ngay trước cổng nhà Khương, cổng mở, nhìn vào trong thấy chị Lành của Khương đang ngồi gội đầu
- Khương đâu rồi?
+ (im lặng)
- (ko nhớ, chỉ nhớ là rất ngạc nhiên, vì chị Lành cũng biết mình, trước đó)
+ (im lặng)
....
Chi tiết không còn nhớ, nhưng có một điều NHỚ SUỐT ĐỜI là chị Lành của Khương đã dạy cho mình thêm một bài học về lễ phép:
Đáng lẽ trong tình huống kể trên, pnqt phải nói: CHỊ LÀNH ƠI, KHƯƠNG ĐÂU RỒI CHỊ?
hay nói cách khác: trong tình huống kể trên, pnqt đã phạm phải một cái lỗi có tên là "mất dạy" vậy!
4) Câu chuyện Số 4 (Sáng nay ngồi xem thi mới nhớ ra)
Như hầu hết các trường học ở Tp. HCM, trường pnqt cũng có trang bị hệ thống âm thanh: ampli + loa;
Để hạn chế việc tiếng giảng bài ở lớp này có thể làm ảnh hưởng đến những lớp lân cận, Nhà trường đã nghiên cứu rất kỹ về vị trí đặt loa, và đặc biệt, volume được chỉnh thật vừa phải, xong được giữ cố định, không thể điều chỉnh;
Việc giảng bài của giáo viên trở nên nhẹ nhàng hơn thật nhiều so với trước kia;
Tất nhiên, cũng có một số bất tiện nho nhỏ, nhưng không đáng kể: các thiết bị bị trục trặc, nhiều khi không kịp sửa; micro có dây hơi bất tiện: vướng víu lúc gv đi tới đi lui giảng bài, lúc gv mang từ lớp này sang lớp khác,...
Theo pnqt, được là 100, chưa được là 1
Để khắc phục các hạn chế kể trên, một số ace gv đã thử dùng micro không dây, nhưng không thành công: tiếng của một gv ở lớp này có thể phát ra ở loa của một số lớp khác,...
(còn tiếp)
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Similar topics
» Đoc thơ ngẫm chơi "Chuyện bốn người". H có nhận 1 tin nhắn bạn Điệp rất dễ thương: Đọc bài chuyện 4 người, Đ lại nhớ 2 người
» Tại sao có những chuyện bạn nhớ, và có những chuyện bạn không nhớ ?
» .Một câu chuyện đẹp
» Chuyện khó tin .!
» Chuyện cái váy đầm xưa và nay !
» Tại sao có những chuyện bạn nhớ, và có những chuyện bạn không nhớ ?
» .Một câu chuyện đẹp
» Chuyện khó tin .!
» Chuyện cái váy đầm xưa và nay !
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: BỔ SUNG KIẾN THỨC VÀ NUÔI DẠY CON TRẺ :: Dạy con
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Wed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu
» Hình vui
Sat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu
» Các bài Thuốc Nam
Fri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu
» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Wed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu
» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Wed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu
» Chị Tống Minh Hương
Sun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu
» Ca dao củ Chuối
Sat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu
» 30 năm ra trường
Fri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu
» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Fri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu
» Thầy Trần Thiếu Lượng
Mon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu
» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Tue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu
» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Fri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu
» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Sun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu
» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Sat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu
» Giãn tĩnh mạch
Sat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu
» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Sat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu
» Ho tro cho ban Hong Anh
Fri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu
» Phan Nguyễn Quốc Tú
Wed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu
» Võ thuật tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu
» Kiến thức Y học tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu
» Gõ đầu trẻ
Thu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu
» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu
» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Thu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu