Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
Top posting users this week
No user |
Top posting users this month
No user |
Top posters
phannguyenquoctu (7587) | ||||
TLT (2017) | ||||
letansi (1008) | ||||
le huu sang (320) | ||||
lamkhoikhoi (299) | ||||
pthoang (257) | ||||
luck (220) | ||||
sóng cát trùng dương (209) | ||||
hatinhve (181) | ||||
Admin (156) |
Most Viewed Topics
Thầy Huỳnh Anh
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: MÁI TRƯỜNG XƯA :: Những kỷ niệm về Mái trường xưa
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Re: Thầy Huỳnh Anh
Tên của Thầy là Huỳnh Ngọc Anh, nhưng có lẽ từ xưa đến giờ, học trò của Thầy vẫn hay gọi Thầy một cách thân mật và đầy trìu mến là Thầy Huỳnh Anh.
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Thầy Huỳnh Anh
trong một bài viết trước đây, em đã có nói:
"em nhớ Thầy nhiều lắm lắm Thầy Huỳnh Anh ơi !
Học tập Thầy nhiều thứ, nhưng nhớ nhất là cái dzụ "Quần Cối xay": biết để rồi không bao giờ "vận quần cối xay", rồi dạy cho trò, rồi chỉ cho nhiều bạn bè..."
giờ em xin đính chính lại như sau:
Em nhớ Thầy và thương Thầy nhiều lắm lắm lắm Thầy Huỳnh Anh ơi !
Học tập Thầy nhiều thứ, tri ân Thầy nhiều thứ, và thứ nào cũng xếp vào hạng đáng nhớ nhất:
- Học thêm với Thầy một thời gian hồi Lớp 11 (ở nhà bạn Bùi Quang Dũng), rồi nguyên năm Lớp 12, nhưng em nhớ là hồi đó, Mẹ em không có tiền !
Lớp 11 có thể là bạn Dũng lo giùm, nhưng 12 thì chắc luôn!
Học phí thời đó rất tượng trưng, không là gánh nặng cho nhiều gia đình có điều kiện, nhưng với em thì khác, Ba mất sớm, một mình Mẹ tảo tần, anh lớn đã phải thôi học từ Lớp 9...
Em còn nhớ, ngày Thầy vào Sài gòn học Quản lý ở Nguyễn Bỉnh Khiêm, (khoảng 1990), hình như 4g30 Thầy mới tan học, nhưng học trò đã rồng rắn chờ Thầy từ 3g30, chưa kể có đứa phải đi bộ gần 10 cây số... Em hiểu số học trò hoàn cảnh như em chắc cũng nhiều....
- 12C1 học với Thầy, Miệng: 1, 15': 1, 1 tiết: 1, cứ thế... để rồi đứa nào cũng vào Đại học.
Cuối năm 12, tưởng ĐTB là 1, nhưng rồi trên 6,5 và có lẽ không phải riêng em!
Sau nhiều năm đứng lớp, em chợt giật mình, sao nhiều thứ giống Thầy quá: Tay trái nắm tóc (để khỏi né), tay phải kí đầu (mà đứa nào cũng cười toe toét, vì biết lỗi); "Quần cối xay" nhận diện ra liền, và không bao giờ vận; Cầm viên phấn rồi là quên hết chuyện trần gian...
Em nhớ luôn cái dzụ viết tắt, "trong Toán học không có cái chuyện "hai vế = nhau"", đứa nào viết vậy là "bốp" liền thì phải...
(Còn cái dzụ "lim" thì em không dám nhắc!)
-
"em nhớ Thầy nhiều lắm lắm Thầy Huỳnh Anh ơi !
Học tập Thầy nhiều thứ, nhưng nhớ nhất là cái dzụ "Quần Cối xay": biết để rồi không bao giờ "vận quần cối xay", rồi dạy cho trò, rồi chỉ cho nhiều bạn bè..."
giờ em xin đính chính lại như sau:
Em nhớ Thầy và thương Thầy nhiều lắm lắm lắm Thầy Huỳnh Anh ơi !
Học tập Thầy nhiều thứ, tri ân Thầy nhiều thứ, và thứ nào cũng xếp vào hạng đáng nhớ nhất:
- Học thêm với Thầy một thời gian hồi Lớp 11 (ở nhà bạn Bùi Quang Dũng), rồi nguyên năm Lớp 12, nhưng em nhớ là hồi đó, Mẹ em không có tiền !
Lớp 11 có thể là bạn Dũng lo giùm, nhưng 12 thì chắc luôn!
Học phí thời đó rất tượng trưng, không là gánh nặng cho nhiều gia đình có điều kiện, nhưng với em thì khác, Ba mất sớm, một mình Mẹ tảo tần, anh lớn đã phải thôi học từ Lớp 9...
Em còn nhớ, ngày Thầy vào Sài gòn học Quản lý ở Nguyễn Bỉnh Khiêm, (khoảng 1990), hình như 4g30 Thầy mới tan học, nhưng học trò đã rồng rắn chờ Thầy từ 3g30, chưa kể có đứa phải đi bộ gần 10 cây số... Em hiểu số học trò hoàn cảnh như em chắc cũng nhiều....
- 12C1 học với Thầy, Miệng: 1, 15': 1, 1 tiết: 1, cứ thế... để rồi đứa nào cũng vào Đại học.
Cuối năm 12, tưởng ĐTB là 1, nhưng rồi trên 6,5 và có lẽ không phải riêng em!
Sau nhiều năm đứng lớp, em chợt giật mình, sao nhiều thứ giống Thầy quá: Tay trái nắm tóc (để khỏi né), tay phải kí đầu (mà đứa nào cũng cười toe toét, vì biết lỗi); "Quần cối xay" nhận diện ra liền, và không bao giờ vận; Cầm viên phấn rồi là quên hết chuyện trần gian...
Em nhớ luôn cái dzụ viết tắt, "trong Toán học không có cái chuyện "hai vế = nhau"", đứa nào viết vậy là "bốp" liền thì phải...
(Còn cái dzụ "lim" thì em không dám nhắc!)
-
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Thầy Huỳnh Anh
"Quần cối xay" nè Thầy Huỳnh Anh ơi ! (Toàn là gs luôn đó Thầy !)
Thực ra, cách đây gần nửa thế kỷ, Từ điển tiếng Việt do Văn Tân chủ biên (NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1967) đã ghi nhận và giảng “ngọt sắc” là “ngọt đến rát cổ”. Đó là còn chưa kể lời biện luận của GS Thuyết rất hời hợt. Ông nói “sắt” có nghĩa là “sắt lại”. Nghĩa là ông chỉ giảng từ “sắt” bằng chính nó. Khác gì kiểu giảng “ghế là ghế để ngồi”, “nước là nước để uống”, “cháo là cháo để húp”, v.v... Tức là không giảng gì cả. Và chúng tôi cũng ngờ rằng ông còn chưa hiểu đúng nghĩa của từ “sắt” nữa!
http://petrotimes.vn/news/vn/hoc-gia-an-chi-giai-dap/sac-hay-sat.html
Thực ra, cách đây gần nửa thế kỷ, Từ điển tiếng Việt do Văn Tân chủ biên (NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1967) đã ghi nhận và giảng “ngọt sắc” là “ngọt đến rát cổ”. Đó là còn chưa kể lời biện luận của GS Thuyết rất hời hợt. Ông nói “sắt” có nghĩa là “sắt lại”. Nghĩa là ông chỉ giảng từ “sắt” bằng chính nó. Khác gì kiểu giảng “ghế là ghế để ngồi”, “nước là nước để uống”, “cháo là cháo để húp”, v.v... Tức là không giảng gì cả. Và chúng tôi cũng ngờ rằng ông còn chưa hiểu đúng nghĩa của từ “sắt” nữa!
http://petrotimes.vn/news/vn/hoc-gia-an-chi-giai-dap/sac-hay-sat.html
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Thầy Huỳnh Anh
Năm 1987, lớp 12, được học Toán với Thầy Huỳnh Ngọc Anh, và biết được cái dzụ "Quần cối xay", là cái quần đùi nam, vì ở quê, đa số, mỗi người chỉ có một cái (theo tiêu chuẩn phân phối), mặc hoài, đi cuốc đất mặc, đi cắt cỏ mặc, đi đạp mía mặc, đi tắm sông mặc, đi chăn bò mặc, đi học mặc (làm quần lót), đi ngủ mặc,.......... kết quả là nó bị rách tả tơi, và rồi có cái đoạn là cái đáy bị đứt lìa, và nó trở thành "CÁI QUẦN CỐI XAY"!
Vải, dù là vải rẻo cũng cực kỳ quý hiếm, do đó, quần đùi có túi chỉ có trong tượng tượng, và hậu quả là khi đáy lìa ra, quần không còn khái niệm trước sau nữa;
Do hồi đó ở quê, cối xay lúa, cối xay đậu,... là biết nên Thầy Anh ghẹo là hiểu liền!
Thầy Huỳnh Ngọc Anh: "trong cái định nghĩa mà có cái cần định nghĩa là tầm bậy, giống như "cái quần cối xay"!
Ví dụ:
- A: "Đường thẳng là gì?"
+ B: "Đường thẳng là một đường không cong"
- A: "Vậy, đường là gì?"
+ B: "Đường là đường thẳng"
- A: "Cong là sao?"
+ B: "Cong là không thẳng"
- A: "Thẳng là sao?"
+ "Thẳng là không cong"
Từ sáng tới chiều, từ chiều tới sáng, cứ thế...
Điều đáng nói ở đây là mình có được cái may mắn: được biết "Quần cối xay" từ rất sớm, rất ấn tượng, dễ hiểu, dễ nhớ, để rồi gần 30 năm nay, mình không bao giờ vận "Quần cối xay", và chỉ ra ngay học trò nào vận "Quần cối xay";
Có khi tự hỏi, nếu không gặp Thầy Huỳnh Anh, biết đâu buồn buồn lại vận, giống như nhiều "giáo sư", nhà giáo này nhà giáo nọ, buồn buồn vận "Quần cối xay"
Ví dụ:
"Thực ra, cách đây gần nửa thế kỷ, Từ điển tiếng Việt do Văn Tân chủ biên (NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1967) đã ghi nhận và giảng “ngọt sắc” là “ngọt đến rát cổ”. Đó là còn chưa kể lời biện luận của GS Thuyết rất hời hợt. Ông nói “sắt” có nghĩa là “sắt lại”. Nghĩa là ông chỉ giảng từ “sắt” bằng chính nó. Khác gì kiểu giảng “ghế là ghế để ngồi”, “nước là nước để uống”, “cháo là cháo để húp”, v.v... Tức là không giảng gì cả. Và chúng tôi cũng ngờ rằng ông còn chưa hiểu đúng nghĩa của từ “sắt” nữa!"
http://petrotimes.vn/…/hoc-gia-an-chi-giai…/sac-hay-sat.html
Sắc hay sắt? |
học giả An Chi
PETROTIMES.VN|BỞI PETROTIMES
Bỏ thích · · =1296747838&p[1]=10203489828708487&share_source_type=unknown]Chia sẻ
https://www.facebook.com/phannguyenquoctu/posts/10203489498220225?pnref=story
Vải, dù là vải rẻo cũng cực kỳ quý hiếm, do đó, quần đùi có túi chỉ có trong tượng tượng, và hậu quả là khi đáy lìa ra, quần không còn khái niệm trước sau nữa;
Do hồi đó ở quê, cối xay lúa, cối xay đậu,... là biết nên Thầy Anh ghẹo là hiểu liền!
Thầy Huỳnh Ngọc Anh: "trong cái định nghĩa mà có cái cần định nghĩa là tầm bậy, giống như "cái quần cối xay"!
Ví dụ:
- A: "Đường thẳng là gì?"
+ B: "Đường thẳng là một đường không cong"
- A: "Vậy, đường là gì?"
+ B: "Đường là đường thẳng"
- A: "Cong là sao?"
+ B: "Cong là không thẳng"
- A: "Thẳng là sao?"
+ "Thẳng là không cong"
Từ sáng tới chiều, từ chiều tới sáng, cứ thế...
Điều đáng nói ở đây là mình có được cái may mắn: được biết "Quần cối xay" từ rất sớm, rất ấn tượng, dễ hiểu, dễ nhớ, để rồi gần 30 năm nay, mình không bao giờ vận "Quần cối xay", và chỉ ra ngay học trò nào vận "Quần cối xay";
Có khi tự hỏi, nếu không gặp Thầy Huỳnh Anh, biết đâu buồn buồn lại vận, giống như nhiều "giáo sư", nhà giáo này nhà giáo nọ, buồn buồn vận "Quần cối xay"
Ví dụ:
"Thực ra, cách đây gần nửa thế kỷ, Từ điển tiếng Việt do Văn Tân chủ biên (NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1967) đã ghi nhận và giảng “ngọt sắc” là “ngọt đến rát cổ”. Đó là còn chưa kể lời biện luận của GS Thuyết rất hời hợt. Ông nói “sắt” có nghĩa là “sắt lại”. Nghĩa là ông chỉ giảng từ “sắt” bằng chính nó. Khác gì kiểu giảng “ghế là ghế để ngồi”, “nước là nước để uống”, “cháo là cháo để húp”, v.v... Tức là không giảng gì cả. Và chúng tôi cũng ngờ rằng ông còn chưa hiểu đúng nghĩa của từ “sắt” nữa!"
http://petrotimes.vn/…/hoc-gia-an-chi-giai…/sac-hay-sat.html
Sắc hay sắt? |
học giả An Chi
PETROTIMES.VN|BỞI PETROTIMES
Bỏ thích · · =1296747838&p[1]=10203489828708487&share_source_type=unknown]Chia sẻ
Bạn, Đông Hồ, Ngọc Dung, Ngọc Châu và 2 người khác thích điều này.
https://www.facebook.com/phannguyenquoctu/posts/10203489498220225?pnref=story
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Similar topics
» Thay mặt Chi Hội Sài gòn, các bạn 87TưNghĩa thăm thầy Huỳnh Vân Hà
» Thầy Huynh thể dục
» Thơ tặng Thầy Huỳnh Anh
» Thầy Hà: Vận động tổ chức Đêm thơ - nhạc “Huỳnh Vân Hà: Viên phấn trắng và Hoa cúc dại”
» Thầy Huỳnh Vân Hà đã xa chúng ta rồi!
» Thầy Huynh thể dục
» Thơ tặng Thầy Huỳnh Anh
» Thầy Hà: Vận động tổ chức Đêm thơ - nhạc “Huỳnh Vân Hà: Viên phấn trắng và Hoa cúc dại”
» Thầy Huỳnh Vân Hà đã xa chúng ta rồi!
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: MÁI TRƯỜNG XƯA :: Những kỷ niệm về Mái trường xưa
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Wed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu
» Hình vui
Sat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu
» Các bài Thuốc Nam
Fri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu
» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Wed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu
» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Wed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu
» Chị Tống Minh Hương
Sun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu
» Ca dao củ Chuối
Sat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu
» 30 năm ra trường
Fri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu
» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Fri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu
» Thầy Trần Thiếu Lượng
Mon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu
» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Tue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu
» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Fri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu
» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Sun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu
» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Sat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu
» Giãn tĩnh mạch
Sat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu
» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Sat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu
» Ho tro cho ban Hong Anh
Fri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu
» Phan Nguyễn Quốc Tú
Wed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu
» Võ thuật tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu
» Kiến thức Y học tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu
» Gõ đầu trẻ
Thu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu
» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu
» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Thu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu