Thống Kê
Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
Top posting users this week
No user |
Top posting users this month
No user |
Top posters
phannguyenquoctu (7587) | ||||
TLT (2017) | ||||
letansi (1008) | ||||
le huu sang (320) | ||||
lamkhoikhoi (299) | ||||
pthoang (257) | ||||
luck (220) | ||||
sóng cát trùng dương (209) | ||||
hatinhve (181) | ||||
Admin (156) |
Most Viewed Topics
Quê hương - Quê hương
+2
hatinhve
lamphituya
6 posters
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: NGHIÊN CỨU - VĂN CHƯƠNG CHỮ NGHĨA - VĂN HÓA - THỂ THAO -ÂM NHẠC - ĐIỆN ẢNH -... :: VĂN CHƯƠNG - CHỮ NGHĨA :: Thơ sưu tầm
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Quê hương - Quê hương
Quê người quê mẹ quê cha
Quê em quê bạn quê ta quê mình
Thêm vô một ít quê rình
Phiêu diêu lục đạo thình lình quê hương
Quê em quê bạn quê ta quê mình
Thêm vô một ít quê rình
Phiêu diêu lục đạo thình lình quê hương
lamphituya- Tổng số bài gửi : 98
Join date : 30/10/2010
Re: Quê hương - Quê hương
Miền pháy cái ngôn ngữ thư ca của Bác lamphituya lém đóz!!!
Hay, hay lém!!!
Bác cố giắng đăng các bài thư của Bác cho anh em được đọc nhen, Cảm ơn rét nhìu nhenz!!!
Hay, hay lém!!!
Bác cố giắng đăng các bài thư của Bác cho anh em được đọc nhen, Cảm ơn rét nhìu nhenz!!!
hatinhve- Tổng số bài gửi : 181
Join date : 30/11/2010
Re: Quê hương - Quê hương
Các quê mà lamphituya liệt kê ra, bạn thích quê gì ?lamphituya đã viết:Quê người quê mẹ quê cha
Quê em quê bạn quê ta quê mình
Thêm vô một ít quê rình
Phiêu diêu lục đạo thình lình quê hương
1. Quê người quê mẹ quê cha : có 2 cái quê thôi là ngoại và nội
2. Quê em quê bạn quê mình : ban đầu gọi bằng em, sau đó là bạn rồi gộp chung là mình
Hai câu đầu có 4 cái quê : nội, ngoại và phía bên vợ, tổng cộng là 4.
3. Cái quê rình nó mới hay làm sao, rình thôi, phở ấy mà!, tổng là 5
4. Lục đạo, cái đạo; có phải bác lamphituya ý là mỗi cái quê đó phải đối xử khác nhau không? thình lình thêm một cái quê hương nữa là lục đạo, là sáu cái quê !
Riêng lục đạo được định nghĩa là vòng luân hồi của con người(1.Trời,2.Người,3.A tu la,4.Thú,5.Quỉ ,6.Ðịa ngục) hay (1.Tiên,2.Thần,3.Người,4.Địa ngục;5.Quỷ;6.Vật (súc sanh))
Đề nghị tác giả cho lời bình. Thơ bác lamphituya có nhiều ẩn quá, phân tích tàm phào có đúng ý bác ấy không! Cái câu kết có phần thâm thúy. Bôn ba rồi cũng quê hương.
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Re: Quê hương - Quê hương
letansi đã viết:Các quê mà lamphituya liệt kê ra, bạn thích quê gì ?lamphituya đã viết:Quê người quê mẹ quê cha
Quê em quê bạn quê ta quê mình
Thêm vô một ít quê rình
Phiêu diêu lục đạo thình lình quê hương
1. Quê người quê mẹ quê cha : có 2 cái quê thôi là ngoại và nội
2. Quê em quê bạn quê mình : ban đầu gọi bằng em, sau đó là bạn rồi gộp chung là mình
Hai câu đầu có 4 cái quê : nội, ngoại và phía bên vợ, tổng cộng là 4.
3. Cái quê rình nó mới hay làm sao, rình thôi, phở ấy mà!, tổng là 5
4. Lục đạo, cái đạo; có phải bác lamphituya ý là mỗi cái quê đó phải đối xử khác nhau không? thình lình thêm một cái quê hương nữa là lục đạo, là sáu cái quê !
Riêng lục đạo được định nghĩa là vòng luân hồi của con người(1.Trời,2.Người,3.A tu la,4.Thú,5.Quỉ ,6.Ðịa ngục) hay (1.Tiên,2.Thần,3.Người,4.Địa ngục;5.Quỷ;6.Vật (súc sanh))
Đề nghị tác giả cho lời bình. Thơ bác lamphituya có nhiều ẩn quá, phân tích tàm phào có đúng ý bác ấy không! Cái câu kết có phần thâm thúy. Bôn ba rồi cũng quê hương.
Quan văn quan võ không phân biệt được nữa rồi!
Ý là văn thơ mà suy luận kiểu đó chắc là...
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
Re: Quê hương - Quê hương
lamphituya đã viết:Quê người quê mẹ quê cha
Quê em quê bạn quê ta quê mình
Thêm vô một ít quê rình
Phiêu diêu lục đạo thình lình quê hương
Tiền xe tiền đất tiền ga
Tiền điện tiền nước tiền nhà tiền sinh
Thấm thêm đôi chút tiền tình
Lao đao rổng túi, rùng mình tiền đâu
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
xe tiền đất tiền ga Tiền điện tiền nước tiền nhà tiền sinh Thấm thêm đôi chút tiền tình Lao đao rổng túi, rùng mình tiền đâu
Gà nhà gà đất gà tre.
Gà nòi gà đá gà lôi gà rừng.
Lại thêm con gà móng đỏ.
Lao đao rổng túi rùng mình tiền đâu.
Gà nòi gà đá gà lôi gà rừng.
Lại thêm con gà móng đỏ.
Lao đao rổng túi rùng mình tiền đâu.
khaihoang- Tổng số bài gửi : 19
Join date : 26/11/2010
Age : 46
Đến từ : SAIGON
Re: Quê hương - Quê hương
Các Bác lamphituya, letansi, khaihoang ... quả thật là những tay thợ làm thơ rất là tài đấy!
Chúc cho các Bác có nhiều cảm xúc để cho diễn đàn thật là nhiều bài thơ hay nữa nhaz!!!
Chúc cho các Bác có nhiều cảm xúc để cho diễn đàn thật là nhiều bài thơ hay nữa nhaz!!!
hatinhve- Tổng số bài gửi : 181
Join date : 30/11/2010
Re: Quê hương - Quê hương
Quê hương một nẻo xa mù
Nghe hiu hắt lạnh muôn trùng khơi xa
Nghe hiu hắt lạnh muôn trùng khơi xa
hatinhve- Tổng số bài gửi : 181
Join date : 30/11/2010
Re: Quê hương - Quê hương
Hệ tư tưởng bác hatinhve có vẻ bỏ quê hương rồi đây.hatinhve đã viết:Quê hương một nẻo xa mù
Nghe hiu hắt lạnh muôn trùng khơi xa
Có phải theo ý bác:
Quê hương là một nơi rất cô quạnh, lạnh, cách muôn trung khơi xa, vừa xa mà vừa mù nữa, hỡi ôi còn đâu nữa là quê hương !!!
Xin hỏi bác: cái gì đã đẩy bác đến nổi này ?
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Quê hương một nẻo xa mù Nghe hiu hắt lạnh muôn trùng khơi xa
Đất khách quê người muôn trùng qúa
Quê nhà một góc nhớ mênh mông.
Quê nhà một góc nhớ mênh mông.
khaihoang- Tổng số bài gửi : 19
Join date : 26/11/2010
Age : 46
Đến từ : SAIGON
Re: Quê hương - Quê hương
Đất khách quê người muôn trùng qúa
Quê nhà một góc nhớ mênh mông
Lận đận tha phương buồn bực thế
Ta về đất mẹ thắm tình quê
Quê nhà một góc nhớ mênh mông
Lận đận tha phương buồn bực thế
Ta về đất mẹ thắm tình quê
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Re: Quê hương - Quê hương
Đất khách quê người muôn trùng qúa
Quê nhà một góc nhớ mênh mông
Lận đận tha phương buồn bực thế
Ta về đất mẹ thắm tình quê.
Quê cha đất tổ không còn miếng.
Ta về sống lại với người xưa.
Quê nhà một góc nhớ mênh mông
Lận đận tha phương buồn bực thế
Ta về đất mẹ thắm tình quê.
Quê cha đất tổ không còn miếng.
Ta về sống lại với người xưa.
khaihoang- Tổng số bài gửi : 19
Join date : 26/11/2010
Age : 46
Đến từ : SAIGON
Re: Quê hương - Quê hương
Đất khách quê người muôn trùng qúa
Quê nhà một góc nhớ mênh mông
Lận đận tha phương buồn bực thế
Ta về đất mẹ thắm tình quê.
Quê cha đất tổ không còn miếng.
Ta về sống lại với người xưa.
Bán trời bán gió bán mây
Về quê mua đất dựng xây ngôi nhà
Rước về một ả tình xa (xưa)
Cùng nhau ôm ấp ối a đêm ngày
Cô đơn, buồn bực, chua cay
Bay theo làn khói, ta say với bạn hiền
Quê nhà một góc nhớ mênh mông
Lận đận tha phương buồn bực thế
Ta về đất mẹ thắm tình quê.
Quê cha đất tổ không còn miếng.
Ta về sống lại với người xưa.
Bán trời bán gió bán mây
Về quê mua đất dựng xây ngôi nhà
Rước về một ả tình xa (xưa)
Cùng nhau ôm ấp ối a đêm ngày
Cô đơn, buồn bực, chua cay
Bay theo làn khói, ta say với bạn hiền
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Re: Quê hương - Quê hương
Hai anh em đàm đạo cũng nhiệt tình thật đấy!
Xung quanh còn rất nhiều bạn bè, chiến hữu!
https://87tunghia.forumvi.com/t287-topic
"Bị bệnh, đi Singapore, các bác sĩ bảo về gấp đi, lỡ có bề gì, làm thủ tục rất phiền, ..."
Thế rồi, bằng sức mạnh của ý chí, cùng với sự động viên của gia đình, của bạn bè, ...
"Đừng tuyệt vọng ... " (vừa thở oxy vừa hát!)
Và đây!
Xung quanh còn rất nhiều bạn bè, chiến hữu!
https://87tunghia.forumvi.com/t287-topic
"Bị bệnh, đi Singapore, các bác sĩ bảo về gấp đi, lỡ có bề gì, làm thủ tục rất phiền, ..."
Thế rồi, bằng sức mạnh của ý chí, cùng với sự động viên của gia đình, của bạn bè, ...
"Đừng tuyệt vọng ... " (vừa thở oxy vừa hát!)
Và đây!
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
Re: Quê hương - Quê hương
À! Mình đang thơ thẩn với KhaiHoang!
Thật hân hạnh!
Chúng ta đang có những người Bạn vượt lên chính mình!
Thật hân hạnh!
Chúng ta đang có những người Bạn vượt lên chính mình!
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Re: Quê hương - Quê hương
À!.letansi đã viết:À! Mình đang thơ thẩn với KhaiHoang!
Thật hân hạnh!
Chúng ta đang có những người Bạn vượt lên chính mình!
Trong buổi tiệc trên có Lâm Hùng Lĩnh- là Em con Cô của mình đấy!
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Re: Quê hương - Quê hương
chấp nhận chịu chơi chơi trò chơi số mệnh
lamphituya- Tổng số bài gửi : 98
Join date : 30/10/2010
Re: Quê hương - Quê hương
lamphituya đã viết:chấp nhận chịu chơi chơi trò chơi số mệnh
chấp nhận chịu chơi chơi trò chơi số mệnh
Đối lại :
Cố gắng phải say say thật say cô nường
Láu táu tập đá đá hòn đá đau quá
Được sửa bởi letansi ngày Wed Feb 02, 2011 12:47 am; sửa lần 1.
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Re: Quê hương - Quê hương
CÁC BẠN KHÔNG NHỚ À!TRONG TIỆC ẤY CÓ BÁC TÂM ANH (HUỲNH THANH HẢI-10I-11I) CŨNG GẮN BÓ 87tn MÌNH ĐẤYletansi đã viết:
À!.
Trong buổi tiệc trên có Lâm Hùng Lĩnh- là Em con Cô của mình đấy!
phạm Thảo- Tổng số bài gửi : 77
Join date : 10/11/2010
Similar topics
» CÁCH POST - GỬI HÌNH LÊN DIỄN ĐÀN - LÊ VĂN KHẢI
» Những tình khúc vượt thời gian
» VỜI VỢI NỖI QUÊ HƯƠNG
» Ngô Hữu Đoàn
» Lực Hướng tâm (và Lực Ly tâm)
» Những tình khúc vượt thời gian
» VỜI VỢI NỖI QUÊ HƯƠNG
» Ngô Hữu Đoàn
» Lực Hướng tâm (và Lực Ly tâm)
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: NGHIÊN CỨU - VĂN CHƯƠNG CHỮ NGHĨA - VĂN HÓA - THỂ THAO -ÂM NHẠC - ĐIỆN ẢNH -... :: VĂN CHƯƠNG - CHỮ NGHĨA :: Thơ sưu tầm
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Wed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu
» Hình vui
Sat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu
» Các bài Thuốc Nam
Fri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu
» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Wed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu
» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Wed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu
» Chị Tống Minh Hương
Sun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu
» Ca dao củ Chuối
Sat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu
» 30 năm ra trường
Fri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu
» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Fri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu
» Thầy Trần Thiếu Lượng
Mon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu
» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Tue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu
» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Fri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu
» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Sun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu
» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Sat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu
» Giãn tĩnh mạch
Sat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu
» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Sat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu
» Ho tro cho ban Hong Anh
Fri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu
» Phan Nguyễn Quốc Tú
Wed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu
» Võ thuật tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu
» Kiến thức Y học tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu
» Gõ đầu trẻ
Thu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu
» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu
» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Thu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu