Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
Top posting users this week
No user |
Top posting users this month
No user |
Top posters
phannguyenquoctu (7587) | ||||
TLT (2017) | ||||
letansi (1008) | ||||
le huu sang (320) | ||||
lamkhoikhoi (299) | ||||
pthoang (257) | ||||
luck (220) | ||||
sóng cát trùng dương (209) | ||||
hatinhve (181) | ||||
Admin (156) |
Most Viewed Topics
"Họp lớp" mồng 4 Tết
5 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
"Họp lớp" mồng 4 Tết
Tài liệu gửi Cựu học sinh Mừng xuân Tân mão
http://www.box.net/shared/n7txsb9c2m
Các Bác sớm góp ý! Cuối tuần này Phát hành!
TLT
Sau thời gian thăm dò ý kiến, thống nhất theo đại đa số các cựu học sinh, chương trình
Giao lưu mừng Xuân Tân Mão được sẽ tổ chức vào sáng mồng 4 Tết, từ 9 giờ đến 12
giờ, tại Nhà vườn quán Phương An - Sông Vệ - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi. (Sơ đồ xem ở trang 12)
Tóm lược:
+ Sông vệ thuộc Tư Nghĩa, một trong những vị trí trung tâm, gần trường xưa;
+ Miền quê dân dã, mang ý nghĩa Quê hương cao;
+ Sân vườn, thoáng mát, có chỗ cho trẻ con vui đùa; Có chỗ đậu xe ô tô thoải mái;
+ Tiện trong việc tổ chức, đặt tiệc;
+ Tổ chức ngày Mồng 4, thường sau ngày Cúng đưa Ông Bà - Mồng Ba;
+ Thời gian từ 9 giờ đến 12 giờ là vừa! Trước 9 giờ và chiều anh chị em
có thể tranh thủ thăm bà con, bạn bè. Nếu rãnh, chiều Nhậu tiếp cũng chẳng sao!
+ Dự giao lưu xong, Mồng 5 đi cũng chưa muộn;
+ Thành phần tham dự: Toàn thể Cựu học sinh, Dâu, Rễ, con cái và một số bạn khóa liền kề
+ Mời đại diện Quý Thầy Cô giáo cũ tham dự;
+ Ký sổ lưu niệm, nộp Quỹ, lưu sổ vàng, kêu gọi ủng hộ chương trình "Ngôi nhà tình bạn";
+ Giao lưu văn nghệ, tọa đàm, kết nối dài lâu Vina, mobi, viettel, Sphone, Beeline...
+ .v.v.
Mời các bạn đăng ký tham dự thông qua Email: CuuHocSinh87TuNghia@gmail.com, WEB: 87TuNghia.4Rumer.Com hoặc qua số Điện thoại của Hội 0919379800 (TLT)
http://www.box.net/shared/n7txsb9c2m
Các Bác sớm góp ý! Cuối tuần này Phát hành!
TLT
Sau thời gian thăm dò ý kiến, thống nhất theo đại đa số các cựu học sinh, chương trình
Giao lưu mừng Xuân Tân Mão được sẽ tổ chức vào sáng mồng 4 Tết, từ 9 giờ đến 12
giờ, tại Nhà vườn quán Phương An - Sông Vệ - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi. (Sơ đồ xem ở trang 12)
Tóm lược:
+ Sông vệ thuộc Tư Nghĩa, một trong những vị trí trung tâm, gần trường xưa;
+ Miền quê dân dã, mang ý nghĩa Quê hương cao;
+ Sân vườn, thoáng mát, có chỗ cho trẻ con vui đùa; Có chỗ đậu xe ô tô thoải mái;
+ Tiện trong việc tổ chức, đặt tiệc;
+ Tổ chức ngày Mồng 4, thường sau ngày Cúng đưa Ông Bà - Mồng Ba;
+ Thời gian từ 9 giờ đến 12 giờ là vừa! Trước 9 giờ và chiều anh chị em
có thể tranh thủ thăm bà con, bạn bè. Nếu rãnh, chiều Nhậu tiếp cũng chẳng sao!
+ Dự giao lưu xong, Mồng 5 đi cũng chưa muộn;
+ Thành phần tham dự: Toàn thể Cựu học sinh, Dâu, Rễ, con cái và một số bạn khóa liền kề
+ Mời đại diện Quý Thầy Cô giáo cũ tham dự;
+ Ký sổ lưu niệm, nộp Quỹ, lưu sổ vàng, kêu gọi ủng hộ chương trình "Ngôi nhà tình bạn";
+ Giao lưu văn nghệ, tọa đàm, kết nối dài lâu Vina, mobi, viettel, Sphone, Beeline...
+ .v.v.
Mời các bạn đăng ký tham dự thông qua Email: CuuHocSinh87TuNghia@gmail.com, WEB: 87TuNghia.4Rumer.Com hoặc qua số Điện thoại của Hội 0919379800 (TLT)
Được sửa bởi TLT ngày Tue Jan 25, 2011 11:04 pm; sửa lần 3.
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
Re: "Họp lớp" mồng 4 Tết
Quà của bạn Yến Nghĩa Thương 12C5 gửi từ Ea H'leo
2 Ché rượu cần
2 Ché rượu cần
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
Re: "Họp lớp" mồng 4 Tết
Họp trù bị:
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
Re: "Họp lớp" mồng 4 Tết
TLT đã viết:Quà của bạn Yến Nghĩa Thương 12C5 gửi từ Ea H'leo
2 Ché rượu cần
87tunghia - nghiatu87 uống rượu nghe!
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
Re: "Họp lớp" mồng 4 Tết
Đính chính:
Thay từ:
- sống và làm việc trong Toàn Quốc thành Toàn Thế Giới.
- cùng với nhau "khôi phục" đội hình lớp cũ đề nghị thay "khôi phục" thành "phát huy"
(chứ có bị tàn phá đâu mà khôi phục).
- Tên chương 1 : Những quy định chung, có 3 điều mà không có quy định nào hết
- Điều 3 chương 1, phạm vi hoạt động, coi chừng mắc lòng người bên kia biển cả.
"Hội không hoạt động vì lợi ích lợi nhuận", phải có hướng chứ; cái này phải suy nghĩ lại. Ví dụ : Ông Bạn A nào đó có nhu cầu vay ngân hàng vì kinh doanh chính đáng cho bản thân, thì tại sao ta không cho đồng tiền nở ra. Có lợi đôi bên.
- (mục tên gọi) Không nên gọi tắt là Hội 87 Tư Nghia, mà luôn đầy đủ luôn, không có bí danh
Chương II :
"hỗ trợ, giải quyết.... bảo vệ lợi ích vật chất và tinh thần hợp pháp và chính đáng cúa các hội viên."
Cái này suy nghĩ lại một chút, thế nào là hợp pháp và chính đáng !. Một đứa bị vợ đuổi vì bị lỗi gì đó, phải cưu mang chứ!
Chương III:
Bỏ toàn bộ câu trong ngoặc "(có thể mở rộng cơ hội tham gia cho các hội viên tiểm năng trong tương lai)", câu này không rõ ràng
Chương IV : Lúc nào cũng chỉ trên Lãnh thổ Việt Nam !
Điều 13: bỏ câu "đặc biệt nghèo", "khó khắn nghiêm trọng", khó xác định quá, chỉ "khó khăn" là dược rồi
-Địa điểm họp lớp bỏ hẳn hàng đầu : Sông vệ thuộc Tư Nghĩa, một trong vị trí trung tâm, gần trường !, cái câu này sai, rìa Tư Nghĩa . Thành phần tham dự bỏ chữ "cái" trong "con cái", cái gì ?; mời tất cả Thầy Cô giáo, chứ ai là đại diện, bỏ chữ "cũ" đi, vì lãnh đạo nhà trường hiện tại chúng ta không học
(còn nữa)
Thay từ:
- sống và làm việc trong Toàn Quốc thành Toàn Thế Giới.
- cùng với nhau "khôi phục" đội hình lớp cũ đề nghị thay "khôi phục" thành "phát huy"
(chứ có bị tàn phá đâu mà khôi phục).
- Tên chương 1 : Những quy định chung, có 3 điều mà không có quy định nào hết
- Điều 3 chương 1, phạm vi hoạt động, coi chừng mắc lòng người bên kia biển cả.
"Hội không hoạt động vì lợi ích lợi nhuận", phải có hướng chứ; cái này phải suy nghĩ lại. Ví dụ : Ông Bạn A nào đó có nhu cầu vay ngân hàng vì kinh doanh chính đáng cho bản thân, thì tại sao ta không cho đồng tiền nở ra. Có lợi đôi bên.
- (mục tên gọi) Không nên gọi tắt là Hội 87 Tư Nghia, mà luôn đầy đủ luôn, không có bí danh
Chương II :
"hỗ trợ, giải quyết.... bảo vệ lợi ích vật chất và tinh thần hợp pháp và chính đáng cúa các hội viên."
Cái này suy nghĩ lại một chút, thế nào là hợp pháp và chính đáng !. Một đứa bị vợ đuổi vì bị lỗi gì đó, phải cưu mang chứ!
Chương III:
Bỏ toàn bộ câu trong ngoặc "(có thể mở rộng cơ hội tham gia cho các hội viên tiểm năng trong tương lai)", câu này không rõ ràng
Chương IV : Lúc nào cũng chỉ trên Lãnh thổ Việt Nam !
Điều 13: bỏ câu "đặc biệt nghèo", "khó khắn nghiêm trọng", khó xác định quá, chỉ "khó khăn" là dược rồi
-Địa điểm họp lớp bỏ hẳn hàng đầu : Sông vệ thuộc Tư Nghĩa, một trong vị trí trung tâm, gần trường !, cái câu này sai, rìa Tư Nghĩa . Thành phần tham dự bỏ chữ "cái" trong "con cái", cái gì ?; mời tất cả Thầy Cô giáo, chứ ai là đại diện, bỏ chữ "cũ" đi, vì lãnh đạo nhà trường hiện tại chúng ta không học
(còn nữa)
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Re: "Họp lớp" mồng 4 Tết
letansi đã viết:Đính chính:
Thay từ:
- sống và làm việc trong Toàn Quốc thành Toàn Thế Giới.
- cùng với nhau "khôi phục" đội hình lớp cũ đề nghị thay "khôi phục" thành "phát huy"
(chứ có bị tàn phá đâu mà khôi phục).
- Tên chương 1 : Những quy định chung, có 3 điều mà không có quy định nào hết
- Điều 3 chương 1, phạm vi hoạt động, coi chừng mắc lòng người bên kia biển cả.
"Hội không hoạt động vì lợi ích lợi nhuận", phải có hướng chứ; cái này phải suy nghĩ lại. Ví dụ : Ông Bạn A nào đó có nhu cầu vay ngân hàng vì kinh doanh chính đáng cho bản thân, thì tại sao ta không cho đồng tiền nở ra. Có lợi đôi bên.
- (mục tên gọi) Không nên gọi tắt là Hội 87 Tư Nghia, mà luôn đầy đủ luôn, không có bí danh
Chương II :
"hỗ trợ, giải quyết.... bảo vệ lợi ích vật chất và tinh thần hợp pháp và chính đáng cúa các hội viên."
Cái này suy nghĩ lại một chút, thế nào là hợp pháp và chính đáng !. Một đứa bị vợ đuổi vì bị lỗi gì đó, phải cưu mang chứ!
Chương III:
Bỏ toàn bộ câu trong ngoặc "(có thể mở rộng cơ hội tham gia cho các hội viên tiểm năng trong tương lai)", câu này không rõ ràng
Chương IV : Lúc nào cũng chỉ trên Lãnh thổ Việt Nam !
Điều 13: bỏ câu "đặc biệt nghèo", "khó khắn nghiêm trọng", khó xác định quá, chỉ "khó khăn" là dược rồi
-Địa điểm họp lớp bỏ hẳn hàng đầu : Sông vệ thuộc Tư Nghĩa, một trong vị trí trung tâm, gần trường !, cái câu này sai, rìa Tư Nghĩa . Thành phần tham dự bỏ chữ "cái" trong "con cái", cái gì ?; mời tất cả Thầy Cô giáo, chứ ai là đại diện, bỏ chữ "cũ" đi, vì lãnh đạo nhà trường hiện tại chúng ta không học
(còn nữa)
Bác LTS ơi hết ngày rồi! Lâu nay không chịu góp ý! Hội đã in 100Bản gửi đi khắp nơi rồi, có gì bác viết tiếp để bcáo, đính chính trong bữa tiệc Mồng 4Tết luôn nhé!
Thời gian này chương trình học có căng lắm không mà bác viết nó nặng nặng thế nào ấy!
Mong bác dành nhiều thời gian hơn nữa cho Diễn đàn 87TưNghĩa!
Còn 10 ngày nữa chúng ta gặp nhau đông vui, bây giờ cùng nhau hạ nhiệt một tí nhé!
Thanks!
ADMIN
Re: "Họp lớp" mồng 4 Tết
Đã in rồi, quyết rồi, thì bỏ chữ "Bản dự thảo đi"! Lạ thay
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Re: "Họp lớp" mồng 4 Tết
letansi đã viết:Đã in rồi, quyết rồi, thì bỏ chữ "Bản dự thảo đi"! Lạ thay.
Người người có máy tính, nhà nhà có DCOM-3G mà còn in !
Hiến pháp, Luật pháp Việt Nam luôn đổi mới, huống hồ....
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Về tết....
Hai mấy năm sau ta tụ lại
Thắm thêm tình cảm đậm tình thương
Bôn ba viễn xứ vì cái thực
Tết về sum họp sắc hương quê
...(nối...)
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Re: "Họp lớp" mồng 4 Tết
Hai mấy năm nay,chờ gặp mặtletansi đã viết:
Hai mấy năm sau ta tụ lại
Thắm thêm tình cảm đậm tình thương
Bôn ba viễn xứ vì cái thực
Tết về sum họp sắc hương quê
...(nối...)
Bạn bè tứ xứ tụ về đây...
Bạn gầy có phải vì sương gió?,
Cơm áo gạo tiền với vợ con..?
Hai mấy năm nay ,giờ gặp lại
Bạn đây tôi đấy đậm tình thân
Tôi gầy ,anh béo... không quan trọng
87 trong ta đậm tình người
...(tiếp...)
phạm Thảo- Tổng số bài gửi : 77
Join date : 10/11/2010
Re: "Họp lớp" mồng 4 Tết
Tổng số bài gửi: 59
Join date: 10/11/2010
Bài gửiTiêu đề: Re: Cảm ơn nàng Sun Jan 30, 2011 11:26 am Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này
letansi đã viết:
Hai mấy năm sau ta tụ lại
Thắm thêm tình cảm đậm tình thương
Bôn ba viễn xứ vì cái thực
Tết về sum họp sắc hương quê
...(nối...)
Hai mấy năm nay,chờ gặp mặt
Bạn bè tứ xứ tụ về đây...
Bạn gầy có phải vì sương gió?,
Cơm áo gạo tiền với vợ con..?
Hai mấy năm nay ,giờ gặp lại
Bạn đây tôi đấy đậm tình thân
Tôi gầy ,anh béo... không quan trọng
87 trong ta đậm tình người
Hai mấy năm nay,không gặp mặt.
Nỗi nhớ trong tôi vẫn tràn đầy.
Người ơi tôi kiếm hòai không thấy.
Bổng thấy em về dịp tết nay.
khaihoang- Tổng số bài gửi : 19
Join date : 26/11/2010
Age : 46
Đến từ : SAIGON
Re: "Họp lớp" mồng 4 Tết
Hai mấy năm sau ta tụ lại
Thắm thêm tình cảm đậm tình thương
Bôn ba viễn xứ vì cái thực
Tết về sum họp sắc hương quê
Hai mấy năm nay,chờ gặp mặt
Bạn bè tứ xứ tụ về đây...
Bạn gầy có phải vì sương gió?,
Cơm áo gạo tiền với vợ con..?
Hai mấy năm nay ,giờ gặp lại
Bạn đây tôi đấy đậm tình thân
Tôi gầy ,anh béo... không quan trọng
87 trong ta đậm tình người
Hai mấy năm nay,không gặp mặt.
Nỗi nhớ trong tôi vẫn tràn đầy.
Người ơi tôi kiếm hòai không thấy.
Bổng thấy em về dịp tết nay.
Hai mấy năm qua, em đâu vắng
Ngày xưa tình lở, ai biết chăng ?
Bổng chốc xuân nay, em trước mặt
Tình xưa nghĩa cũ biết "mầng răng" ! (làm sao)
Thắm thêm tình cảm đậm tình thương
Bôn ba viễn xứ vì cái thực
Tết về sum họp sắc hương quê
Hai mấy năm nay,chờ gặp mặt
Bạn bè tứ xứ tụ về đây...
Bạn gầy có phải vì sương gió?,
Cơm áo gạo tiền với vợ con..?
Hai mấy năm nay ,giờ gặp lại
Bạn đây tôi đấy đậm tình thân
Tôi gầy ,anh béo... không quan trọng
87 trong ta đậm tình người
Hai mấy năm nay,không gặp mặt.
Nỗi nhớ trong tôi vẫn tràn đầy.
Người ơi tôi kiếm hòai không thấy.
Bổng thấy em về dịp tết nay.
Hai mấy năm qua, em đâu vắng
Ngày xưa tình lở, ai biết chăng ?
Bổng chốc xuân nay, em trước mặt
Tình xưa nghĩa cũ biết "mầng răng" ! (làm sao)
Được sửa bởi letansi ngày Wed Feb 02, 2011 12:08 am; sửa lần 1.
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Re: "Họp lớp" mồng 4 Tết
Hai mấy năm sau ta tụ lại
Thắm thêm tình cảm đậm tình thương
Bôn ba viễn xứ vì cái thực
Tết về sum họp sắc hương quê
Hai mấy năm nay,chờ gặp mặt
Bạn bè tứ xứ tụ về đây...
Bạn gầy có phải vì sương gió?,
Cơm áo gạo tiền với vợ con..?
Hai mấy năm nay ,giờ gặp lại
Bạn đây tôi đấy đậm tình thân
Tôi gầy ,anh béo... không quan trọng
87 trong ta đậm tình người
Hai mấy năm nay,không gặp mặt.
Nỗi nhớ trong tôi vẫn tràn đầy.
Người ơi tôi kiếm hòai không thấy.
Bổng thấy em về dịp tết nay.
Hai mấy năm qua, em đâu vắng
Ngày xưa tình lở, ai biết chăng ?
Bổng chốc xuân nay, em trước mặt
Tình xưa nghĩa cũ biết "mầng răng" ! (làm sao)
Xưa em dại,anh khờ...không nói
Nhịp cầu duyên đã rẽ hai đường
Giờ có nói thôi đành quá muộn
Duyên không còn,xin giữ lại tình thân!!!
Thắm thêm tình cảm đậm tình thương
Bôn ba viễn xứ vì cái thực
Tết về sum họp sắc hương quê
Hai mấy năm nay,chờ gặp mặt
Bạn bè tứ xứ tụ về đây...
Bạn gầy có phải vì sương gió?,
Cơm áo gạo tiền với vợ con..?
Hai mấy năm nay ,giờ gặp lại
Bạn đây tôi đấy đậm tình thân
Tôi gầy ,anh béo... không quan trọng
87 trong ta đậm tình người
Hai mấy năm nay,không gặp mặt.
Nỗi nhớ trong tôi vẫn tràn đầy.
Người ơi tôi kiếm hòai không thấy.
Bổng thấy em về dịp tết nay.
Hai mấy năm qua, em đâu vắng
Ngày xưa tình lở, ai biết chăng ?
Bổng chốc xuân nay, em trước mặt
Tình xưa nghĩa cũ biết "mầng răng" ! (làm sao)
Xưa em dại,anh khờ...không nói
Nhịp cầu duyên đã rẽ hai đường
Giờ có nói thôi đành quá muộn
Duyên không còn,xin giữ lại tình thân!!!
phạm Thảo- Tổng số bài gửi : 77
Join date : 10/11/2010
Nàng xuân mùng 4 tết
Hai mấy năm sau ta tụ lại
Thắm thêm tình cảm đậm tình thương
Bôn ba viễn xứ vì cái thực
Tết về sum họp sắc hương quê
Hai mấy năm nay,chờ gặp mặt
Bạn bè tứ xứ tụ về đây...
Bạn gầy có phải vì sương gió?,
Cơm áo gạo tiền với vợ con..?
Hai mấy năm nay ,giờ gặp lại
Bạn đây tôi đấy đậm tình thân
Tôi gầy ,anh béo... không quan trọng
87 trong ta đậm tình người
Hai mấy năm nay,không gặp mặt.
Nỗi nhớ trong tôi vẫn tràn đầy.
Người ơi tôi kiếm hòai không thấy.
Bổng thấy em về dịp tết nay.
Hai mấy năm qua, em đâu vắng
Ngày xưa tình lở, ai biết chăng ?
Bổng chốc xuân nay, em trước mặt
Tình xưa nghĩa cũ biết "mầng răng" ! (làm sao)
Xưa em dại, anh khờ...không nói
Nhịp cầu duyên đã rẽ hai đường
Giờ có nói thôi đành quá muộn
Duyên không còn,xin giữ lại tình thân!!!
Xưa Anh dại, Em chờ Anh nói ...
Nay khôn rồi, gạo đã thành cơm
Tết gặp lại, liều ta nói đại !
Biết chừng đâu, tình sót bừng thơm
Xưa Anh hỡi, mà sao yêu mến quá
Phận Nữ nhi đâu dám nói đầu tiên
Xuân gặp lại giữa đám bạn hiền
Thì Anh hỡi, cứ im, tình chết lặng .
Thắm thêm tình cảm đậm tình thương
Bôn ba viễn xứ vì cái thực
Tết về sum họp sắc hương quê
Hai mấy năm nay,chờ gặp mặt
Bạn bè tứ xứ tụ về đây...
Bạn gầy có phải vì sương gió?,
Cơm áo gạo tiền với vợ con..?
Hai mấy năm nay ,giờ gặp lại
Bạn đây tôi đấy đậm tình thân
Tôi gầy ,anh béo... không quan trọng
87 trong ta đậm tình người
Hai mấy năm nay,không gặp mặt.
Nỗi nhớ trong tôi vẫn tràn đầy.
Người ơi tôi kiếm hòai không thấy.
Bổng thấy em về dịp tết nay.
Hai mấy năm qua, em đâu vắng
Ngày xưa tình lở, ai biết chăng ?
Bổng chốc xuân nay, em trước mặt
Tình xưa nghĩa cũ biết "mầng răng" ! (làm sao)
Xưa em dại, anh khờ...không nói
Nhịp cầu duyên đã rẽ hai đường
Giờ có nói thôi đành quá muộn
Duyên không còn,xin giữ lại tình thân!!!
Xưa Anh dại, Em chờ Anh nói ...
Nay khôn rồi, gạo đã thành cơm
Tết gặp lại, liều ta nói đại !
Biết chừng đâu, tình sót bừng thơm
Xưa Anh hỡi, mà sao yêu mến quá
Phận Nữ nhi đâu dám nói đầu tiên
Xuân gặp lại giữa đám bạn hiền
Thì Anh hỡi, cứ im, tình chết lặng .
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Re: "Họp lớp" mồng 4 Tết
Hai mấy năm sau ta tụ lại
Thắm thêm tình cảm đậm tình thương
Bôn ba viễn xứ vì cái thực
Tết về sum họp sắc hương quê
Hai mấy năm nay,chờ gặp mặt
Bạn bè tứ xứ tụ về đây...
Bạn gầy có phải vì sương gió?,
Cơm áo gạo tiền với vợ con..?
Hai mấy năm nay ,giờ gặp lại
Bạn đây tôi đấy đậm tình thân
Tôi gầy ,anh béo... không quan trọng
87 trong ta đậm tình người
Hai mấy năm nay,không gặp mặt.
Nỗi nhớ trong tôi vẫn tràn đầy.
Người ơi tôi kiếm hòai không thấy.
Bổng thấy em về dịp tết nay.
Hai mấy năm qua, em đâu vắng
Ngày xưa tình lở, ai biết chăng ?
Bổng chốc xuân nay, em trước mặt
Tình xưa nghĩa cũ biết "mầng răng" ! (làm sao)
Xưa em dại, anh khờ...không nói
Nhịp cầu duyên đã rẽ hai đường
Giờ có nói thôi đành quá muộn
Duyên không còn,xin giữ lại tình thân!!!
Xưa Anh dại, Em chờ Anh nói ...
Nay khôn rồi, gạo đã thành cơm
Tết gặp lại, liều ta nói đại !
Biết chừng đâu, tình sót bừng thơm
Xưa Anh hỡi, mà sao yêu mến quá
Phận Nữ nhi đâu dám nói đầu tiên
Xuân gặp lại giữa đám bạn hiền
Thì Anh hỡi, cứ im, tình chết lặng .
Xưa Em hỡi, một bàn đầy sách vở
Cứ lo cày lo mãi tương lai
Xuân này có biết Em trở lại ?
..............
Thắm thêm tình cảm đậm tình thương
Bôn ba viễn xứ vì cái thực
Tết về sum họp sắc hương quê
Hai mấy năm nay,chờ gặp mặt
Bạn bè tứ xứ tụ về đây...
Bạn gầy có phải vì sương gió?,
Cơm áo gạo tiền với vợ con..?
Hai mấy năm nay ,giờ gặp lại
Bạn đây tôi đấy đậm tình thân
Tôi gầy ,anh béo... không quan trọng
87 trong ta đậm tình người
Hai mấy năm nay,không gặp mặt.
Nỗi nhớ trong tôi vẫn tràn đầy.
Người ơi tôi kiếm hòai không thấy.
Bổng thấy em về dịp tết nay.
Hai mấy năm qua, em đâu vắng
Ngày xưa tình lở, ai biết chăng ?
Bổng chốc xuân nay, em trước mặt
Tình xưa nghĩa cũ biết "mầng răng" ! (làm sao)
Xưa em dại, anh khờ...không nói
Nhịp cầu duyên đã rẽ hai đường
Giờ có nói thôi đành quá muộn
Duyên không còn,xin giữ lại tình thân!!!
Xưa Anh dại, Em chờ Anh nói ...
Nay khôn rồi, gạo đã thành cơm
Tết gặp lại, liều ta nói đại !
Biết chừng đâu, tình sót bừng thơm
Xưa Anh hỡi, mà sao yêu mến quá
Phận Nữ nhi đâu dám nói đầu tiên
Xuân gặp lại giữa đám bạn hiền
Thì Anh hỡi, cứ im, tình chết lặng .
Xưa Em hỡi, một bàn đầy sách vở
Cứ lo cày lo mãi tương lai
Xuân này có biết Em trở lại ?
..............
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Similar topics
» Họp lớp ở đâu vào dịp Mồng 4 Tết?
» CẦU MONG...
» Quê ngoại chờ mong
» Rất mong sự giúp đỡ của các bạn 87QN
» mênh mông bất khả tư nghì
» CẦU MONG...
» Quê ngoại chờ mong
» Rất mong sự giúp đỡ của các bạn 87QN
» mênh mông bất khả tư nghì
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Wed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu
» Hình vui
Sat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu
» Các bài Thuốc Nam
Fri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu
» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Wed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu
» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Wed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu
» Chị Tống Minh Hương
Sun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu
» Ca dao củ Chuối
Sat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu
» 30 năm ra trường
Fri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu
» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Fri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu
» Thầy Trần Thiếu Lượng
Mon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu
» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Tue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu
» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Fri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu
» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Sun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu
» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Sat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu
» Giãn tĩnh mạch
Sat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu
» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Sat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu
» Ho tro cho ban Hong Anh
Fri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu
» Phan Nguyễn Quốc Tú
Wed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu
» Võ thuật tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu
» Kiến thức Y học tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu
» Gõ đầu trẻ
Thu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu
» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu
» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Thu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu