TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Thống Kê
Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
» Nhạc tổng hợp
Thư cuối năm I_icon_minitimeWed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu

» Hình vui
Thư cuối năm I_icon_minitimeSat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu

» Các bài Thuốc Nam
Thư cuối năm I_icon_minitimeFri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu

» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Thư cuối năm I_icon_minitimeWed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu

» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Thư cuối năm I_icon_minitimeWed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu

» Chị Tống Minh Hương
Thư cuối năm I_icon_minitimeSun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu

» Ca dao củ Chuối
Thư cuối năm I_icon_minitimeSat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu

» 30 năm ra trường
Thư cuối năm I_icon_minitimeFri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu

» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Thư cuối năm I_icon_minitimeFri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu

» Thầy Trần Thiếu Lượng
Thư cuối năm I_icon_minitimeMon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu

» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Thư cuối năm I_icon_minitimeTue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu

» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Thư cuối năm I_icon_minitimeFri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu

» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Thư cuối năm I_icon_minitimeSun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu

» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Thư cuối năm I_icon_minitimeSat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu

» Giãn tĩnh mạch
Thư cuối năm I_icon_minitimeSat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu

» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Thư cuối năm I_icon_minitimeSat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu

» Ho tro cho ban Hong Anh
Thư cuối năm I_icon_minitimeFri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu

» Những tình khúc vượt thời gian
Thư cuối năm I_icon_minitimeTue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu

» Những tình khúc vượt thời gian
Thư cuối năm I_icon_minitimeTue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu

» Phan Nguyễn Quốc Tú
Thư cuối năm I_icon_minitimeWed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu

» Võ thuật tổng hợp
Thư cuối năm I_icon_minitimeTue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu

» Kiến thức Y học tổng hợp
Thư cuối năm I_icon_minitimeTue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu

» Gõ đầu trẻ
Thư cuối năm I_icon_minitimeThu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu

» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thư cuối năm I_icon_minitimeThu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu

» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Thư cuối năm I_icon_minitimeThu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu

Top posting users this week
No user

Top posting users this month
No user

Top posters
phannguyenquoctu (7587)
Thư cuối năm I_vote_lcapThư cuối năm I_voting_barThư cuối năm I_vote_rcap 
TLT (2017)
Thư cuối năm I_vote_lcapThư cuối năm I_voting_barThư cuối năm I_vote_rcap 
letansi (1008)
Thư cuối năm I_vote_lcapThư cuối năm I_voting_barThư cuối năm I_vote_rcap 
le huu sang (320)
Thư cuối năm I_vote_lcapThư cuối năm I_voting_barThư cuối năm I_vote_rcap 
lamkhoikhoi (299)
Thư cuối năm I_vote_lcapThư cuối năm I_voting_barThư cuối năm I_vote_rcap 
pthoang (257)
Thư cuối năm I_vote_lcapThư cuối năm I_voting_barThư cuối năm I_vote_rcap 
luck (220)
Thư cuối năm I_vote_lcapThư cuối năm I_voting_barThư cuối năm I_vote_rcap 
sóng cát trùng dương (209)
Thư cuối năm I_vote_lcapThư cuối năm I_voting_barThư cuối năm I_vote_rcap 
hatinhve (181)
Thư cuối năm I_vote_lcapThư cuối năm I_voting_barThư cuối năm I_vote_rcap 
Admin (156)
Thư cuối năm I_vote_lcapThư cuối năm I_voting_barThư cuối năm I_vote_rcap 

May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar


Thư cuối năm

+6
sóng cát trùng dương
Admin
levankhai
letansi
hatinhve
TranminhThanh
10 posters

Go down

Thư cuối năm Empty Thư cuối năm

Bài gửi  TranminhThanh Fri Jan 28, 2011 5:46 pm

TÂM THƯ

  • Tuy có một quá trình đầy ắp kỷ niệm cùng học, cùng chơi và cùng tạm biệt mái trường Tư nghĩa từ những năm cuối thập kỷ 90 của thế kỷ trước nhưng vì mãi vất vả, tất bật, nhọc nhằn với công cuộc mưu sinh cơm áo, chút danh phận với đời và tìm kiếm sự nghiệp cho con cháu mai sau nên mỗi chúng ta buộc phải bôn ba trên những chặng đường đời mới, trên những địa danh mới mà thảng thốt với kỷ niệm xưa dù vẫn canh cánh bên lòng.

    Để rồi sau hơn hai mươi năm phiêu bạt trên các cuộc hành trình vời vợi ấy, chúng ta mới có dịp tìm lại nhau trong tâm thế của những con người có cùng quê hương, cùng giọng nói, cùng nỗi lòng về một thời niên thiếu đã xa. Cả hiện tại lẫn tương lai thì quá khứ ấy không thể phai mờ trong tâm khảm của mỗi chúng ta của một thời mới lớn trong trắng và trinh nguyên, một khởi đầu có chút nhận thức về cuộc đời. Cảm động và hạnh phúc biết bao!

    Chúng ta thật sự may mắn và tự hào được sinh ra, lớn lên và học hành hầu hết quãng thời niên thiếu ở vùng đất với tập quán truyền thống giàu đạo đức, thấm đẫm nhân văn và vô cùng hiếu học. Tập quán truyền thống quý báu ấy đã hấp thụ vào mỗi con người từ tuổi thơ dại và vẫn giữ nguyên giá trị mãi mãi cho dù họ làm gì, ở đâu. Thiển ý, có lẽ đây là tiền đề vững chắc làm niềm tin cho chúng ta giữ gìn, gần gũi về tinh thần dù cách xa không gian và dòng chảy thời gian. Có thể khẳng định rằng, Hội cựu học sinh 87 Tư Nghĩa có hình hài hôm nay là dựa và vì các yếu tố nền tảng quý báu ở trên.

    Từ khi Hội cựu học sinh 87 Tư Nghĩa chưa có và ở trạng thái phôi thai, mỗi cựu học sinh 87 Tư Nghĩa dù làm gì,ở đâu cũng luôn có tâm niệm đau đáu về trường cũ, thầy cô xưa, bạn bè một thưở. Những khoảnh khắc hiếm hoi gặp nhau, trong câu chuyện tâm giao họ thường nhắc và nói về các chủ đề trên với nhiều tâm trạng khác nhau. Có lẽ, quan tâm nhiều vẫn là đời sống vật chất và tinh thần của bạn bè, thầy cô, trường cũ. Chính nỗi niềm tâm sự đó đã thai nghén, thúc đẩy cho tất cả chúng ta có cùng tâm huyết tạo nên một Hội đạo đức tự nguyện để cùng tìm hiểu, trao đổi, chia sẻ và tương trợ nhau trong buồn vui của cuộc sống này. Vì thời gian gấp gáp, không gian cách trở nên việc góp ý về mục đích, tôn chỉ của Hội đã không được thực hiện chu đáo, toàn diện mà chỉ một số cựu học sinh 87 Tư Nghĩa tranh thủ hội ý đưa ra các chuẩn mực đạo đức hoạt động của Hội (Qui chế). Với điều kiện và hoàn cảnh như vậy, chắc chắn tư cách Hội cũng như Qui chế hoạt động của Hội chưa thể tạo ra sự đồng thuận của tất cả cựu học sinh 87 Tư Nghĩa. Mong lắm sự cảm thông!

    Theo gợi ý của Qui chế dự thảo, nếu các hội viên tạm thời không phản biện hoặc phản hồi thì mặc nhiên Qui chế được thông qua (ý kiến cá nhân). Như vậy, theo qui định của Qui chế thì tôn chỉ và mục đích của Hội là: Hội cựu học sinh trường PTTH Tư nghĩa (niên khóa 84-87) là một tổ chức đạo đức xã hội phi lợi nhuận của những cựu học sinh từng chung học dưới mái trường Tư nghĩa, Quảng ngãi đang sinh sống, làm ăn, công tác trên khắp mọi miền Việt nam, được thành lập theo nguyên tắc tự nguyện, chung sức chung lòng và hướng tâm hoạt động theo Quy chế Hội, tập quán đạo đức xã hội và tuân thủ luật pháp của Việt nam.

    Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết, bảo vệ và hỗ trợ hội viên, thân nhân hội viên trong đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, cụ thể hơn là trong các hoạt động sinh sống, làm ăn, công tác ở mọi vị trí xã hội, địa danh của Việt nam..

    Mọi xử sự của tất cả chúng ta chỉ vì mục đích cao cả này, nếu có thể.

    Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ thông tin nên các phương tiện của công nghệ (cellphone, e-mail, telex, internet …) sẽ giúp liên lạc nhanh chóng, hiệu quả và rút ngắn sự xa cách. Chính bằng các phương tiện này, tần suất và thời lượng gặp nhau trong sự tương trợ kịp thời cho các quan hệ đạo đức của cựu học sinh 87 Tư Nghĩa được nâng lên. Cụ thể, một số cựu học sinh 87 Tư Nghĩa đã nhanh chóng thành lập diễn đàn trên mạng và đây được xem là cổng thông tin trực tuyến để mọi chúng ta có thể giao lưu và cất tiếng nói chung. Công việc thật đáng trân trọng và khích lệ!

    Qua thời gian tạo lập, điều hành và tồn tại trang diễn đàn đã có những thành công nhất định, đó là chuyển tải thông tin tương trợ lẫn nhau kịp thời và hiệu quả, gửi đi những thông điệp đầy ý nghĩa thay cho những gì muốn nói với nhau mà không nói được trực tiếp w... Song, có lẽ vì lâu quá và sung sướng quá mới có cơ hội và có phương tiện trợ giúp để bạn bè xưa gặp lại nhau, tâm sự với nhau trực tuyến thoải mái nên một số bạn đã say sưa quá giới hạn. Và niềm hạnh phúc ấy dễ làm chúng ta chệch hướng, dù vẫn biết một ai đó đã nhắc nhở rằng sự tự do của mỗi cá nhân được giới hạn bởi sự tự do của người khác. Mong lắm thay!

    Phàm đã có tấm lòng và tâm huyết đến với nhau vì tình bạn, tình con người và quê hương thì chúng ta không thể vị kỷ, khắc kỷ mà nên hướng đến công lợi. Mạo muội xin góp ý nhỏ rằng, mục đích của tất cả cựu học sinh 87 Tư Nghĩa chúng ta mới là cái cao cả, cái quyết định còn phương tiện chỉ giúp đỡ cho chúng ta đạt được cái mục đích ấy mà thôi. Tuyệt đối, chúng ta không nên lấy phương tiện làm cứu cánh cho mục đích hay dùng phương tiện để làm biến dạng mục đích hoặc đạt được mục đích phi nhân văn, đạo đức mà tập quán truyền thống không cho phép. Trung ngôn nghịch nhĩ, xin lượng thứ!

    Nhân dịp Xuân Tân Mão đang về, Tết Con Mèo đang đến, trong khoảnh khắc chuyển vận lưu niên của Trời Đất xin được kính chúc bậc sinh thành của toàn thể cựu học sinh 87 Tư Nghĩa, kính chúc thầy cô trường Tư Nghĩa và cầu chúc toàn bộ gia quyến các bạn dồi dào sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc, luôn luôn thành đạt.

    Vài dòng viết vội, xin được thỉnh giáo!

SG, Tất niên Canh Dần

TranminhThanh

Tổng số bài gửi : 44
Join date : 03/11/2010

Về Đầu Trang Go down

Thư cuối năm Empty Re: Thư cuối năm

Bài gửi  hatinhve Fri Jan 28, 2011 11:07 pm

Hoan hô Tranminhthanh!!! Bạn đã có đôi lời tâm huyết đến diễn đàn và cũng là đến toàn thể các anh em và cũng mong cho diễn đàn là nơi giao lưu gặp gỡ trò chuyện nhau ...đừng để những chuyện ...mà làm cho các bạn khác khi đọc các dòng ta viết ra cảm thấy không được vui lòng...mong lắm mong lắm thay. Các lời hoa văn bay bướm thì bạn Tranminhthanh đã nói hết rồi, mình chỉ nói lên được các lời của một người nông dân mà thôi ....
hatinhve
hatinhve

Tổng số bài gửi : 181
Join date : 30/11/2010

Về Đầu Trang Go down

Thư cuối năm Empty Re: Thư cuối năm

Bài gửi  letansi Sat Jan 29, 2011 12:02 am

Thư cuối năm Congtruongtunghia2
letansi
letansi

Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54

Về Đầu Trang Go down

Thư cuối năm Empty Re: Thư cuối năm

Bài gửi  levankhai Sat Jan 29, 2011 5:47 am

Hoan ho Bac letansi!!!
Hoan ho, hoan ho!!!

levankhai

Tổng số bài gửi : 113
Join date : 30/10/2010

Về Đầu Trang Go down

Thư cuối năm Empty Re: Thư cuối năm

Bài gửi  Admin Sat Jan 29, 2011 8:38 am

Thật tuyệt vời!
Phải thế chứ! Âu cũng vì bôn ba công việc mà tạm gác bút nghiên, Tết đến Xuân về, lúc chúng ta nhớ về bạn bè, gia đình, quê hương, dâng trào nhiều cảm xúc, vài vòng viết vội nhưng chứa thật nhiều ý, nghĩa!
Trân trọng!

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 156
Join date : 24/10/2010

https://87tunghia.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Thư cuối năm Empty Re: Thư cuối năm

Bài gửi  Admin Sun Jan 30, 2011 3:45 pm

letansi đã viết:Thư cuối năm Congtruongtunghia2

Bác xem chỉnh ông Tiên đứng qua 1 bên, chân chạm đất, An khang thịnh vượng 1 bên cũng được ! Chữ Cựu HS 87 TuNghĩa rõ hơn xíu được hông?

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 156
Join date : 24/10/2010

https://87tunghia.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Thư cuối năm Empty Thanh Nga chúc Tết 2011

Bài gửi  sóng cát trùng dương Sun Jan 30, 2011 9:35 pm

Thư cuối năm Mung%2087%20tu%20nghia
sóng cát trùng dương
sóng cát trùng dương

Tổng số bài gửi : 209
Join date : 22/01/2011
Age : 54
Đến từ : Nghĩa Hành

Về Đầu Trang Go down

Thư cuối năm Empty Re: Thư cuối năm

Bài gửi  letansi Sun Jan 30, 2011 9:47 pm

Admin đã viết:
letansi đã viết:Thư cuối năm Congtruongtunghia2

Bác xem chỉnh ông Tiên đứng qua 1 bên, chân chạm đất, An khang thịnh vượng 1 bên cũng được ! Chữ Cựu HS 87 TuNghĩa rõ hơn xíu được hông?
Thư cuối năm Congtruongtunghia
letansi
letansi

Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54

Về Đầu Trang Go down

Thư cuối năm Empty Cám ơn Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Công trình

Bài gửi  letansi Mon Jan 31, 2011 1:01 pm

Thư cuối năm Congtrinh
letansi
letansi

Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54

Về Đầu Trang Go down

Thư cuối năm Empty Ông Lộc nói anh Sĩ iu ơi ra nhận quà!!!

Bài gửi  sóng cát trùng dương Mon Jan 31, 2011 10:17 pm

Thư cuối năm Tn
sóng cát trùng dương
sóng cát trùng dương

Tổng số bài gửi : 209
Join date : 22/01/2011
Age : 54
Đến từ : Nghĩa Hành

Về Đầu Trang Go down

Thư cuối năm Empty Cu Tờ đã về Quảng Ngãi.................

Bài gửi  letansi Tue Feb 01, 2011 8:36 am

Thư cuối năm Dephon
letansi
letansi

Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54

Về Đầu Trang Go down

Thư cuối năm Empty Re: Thư cuối năm

Bài gửi  le huu sang Tue Feb 01, 2011 6:02 pm

Cac bac giu gin suc khoe cho ban CuTo nghe ?Suc khoe bac cuto ko dam bao ,cac bac thong cam .an nhau vo ma noi chuyen yeu duong voi thay la ko duoc do .Cai gi ra cai do nghe? sunny sunny sunny
le huu sang
le huu sang

Tổng số bài gửi : 320
Join date : 01/12/2010

Về Đầu Trang Go down

Thư cuối năm Empty Re: Thư cuối năm

Bài gửi  letansi Tue Feb 01, 2011 8:02 pm

le_huusang_1969 đã viết:Cac bac giu gin suc khoe cho ban CuTo nghe ?Suc khoe bac cuto ko dam bao ,cac bac thong cam .an nhau vo ma noi chuyen yeu duong voi thay la ko duoc do .Cai gi ra cai do nghe? sunny sunny sunny
Bác lehuusang lo xa ...
Hình như thành thói quen từ xưa rồi thì phải, cái chuyện yêu đương cái thưở xưa lắc xưa lơ, dẫn nhau đi khoe với Thầy rồi, rồi các chàng tâm sự riêng với Thầy rằng ai có người yêu đẹp hơn, nên hàng năm gặp Thầy là hỏi lại. Năm ni Thầy phán khác năm kia, có chàng buồn, chàng zui, nhưng cũng cười khoan khoái. Người yêu xưa của các chú ấy đang ở trong vòng tay của người khác lâu rồi. Âu cũng là kỷ niệm đẹp ngày xưa.
Thấy mà mình buồn bị lạc hậu, cái ngày ấy mình sao mà nông dân quá !
letansi
letansi

Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54

Về Đầu Trang Go down

Thư cuối năm Empty quà tết

Bài gửi  phạm Thảo Tue Feb 01, 2011 10:54 pm

Sao mìn hổng có quà nhỉ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
phạm Thảo
phạm Thảo

Tổng số bài gửi : 77
Join date : 10/11/2010

Về Đầu Trang Go down

Thư cuối năm Empty Re: Thư cuối năm

Bài gửi  hoaimanh69 Thu Feb 03, 2011 9:42 am

Happy New Year! Hết beer mới zề
hoaimanh69
hoaimanh69

Tổng số bài gửi : 26
Join date : 24/11/2010
Age : 54
Đến từ : HCMC

Về Đầu Trang Go down

Thư cuối năm Empty Re: Thư cuối năm

Bài gửi  lamphituya Fri Feb 04, 2011 4:14 am

Happy New Year! Hết beer new dê...

lamphituya

Tổng số bài gửi : 98
Join date : 30/10/2010

Về Đầu Trang Go down

Thư cuối năm Empty Re: Thư cuối năm

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết