Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
Top posting users this week
No user |
Top posting users this month
No user |
Top posters
phannguyenquoctu (7587) | ||||
TLT (2017) | ||||
letansi (1008) | ||||
le huu sang (320) | ||||
lamkhoikhoi (299) | ||||
pthoang (257) | ||||
luck (220) | ||||
sóng cát trùng dương (209) | ||||
hatinhve (181) | ||||
Admin (156) |
Most Viewed Topics
Vài dòng tâm sự
4 posters
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: CÁC HOẠT ĐỘNG :: Giao lưu, vui chơi ca hát....
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Vài dòng tâm sự
Xin chào các bạn 87 Tư Nghĩa!
Mình tên Phan Tấn Hoàng - Cựu học sinh Tư Nghĩa (1984 - 1987). Lớp 10E, cô Chi Mai chủ nhiệm, 11E - cô Cơ, 12C5 - thầy Dũng.
Quê quán: Nghĩa Trung- Tư Nghĩa
Hiện nay đang công tác tại Cục Thuế Quảng Ngãi; 01 vợ và 02 con.
Điện thoại: 0905441527 hoặc 0919365117 - hphoang3@gmail.com
Nhà: Thị trấn Chợ Chùa, Nghĩa Hành.
Thông qua diễn đàn www.doiop.com/87tunghia, 87tunghia.forumvi.com mình xin chúc các bạn khoẻ, trẻ, cố gắng đóng góp nhiều cho Hội. Mình rất cảm ơn Tú, Thạnh…(Sgòn), Tuấn, Sĩ… (Chi hội Quảng Ngãi) đã tạo cho 87tunghia chúng ta có điều kiện giao lưu, nắm bắt thông tin kịp thời về đời sống, sinh hoạt…của các bạn học thời áo trắng đã qua, 23 năm giờ mới có điều kiện gặp lại!
23 năm trôi qua là khoản thời gian rất dài đối với một đời người, đến nay gặp lại trực tiếp hay qua điện thoại, mail…biết bao nhiêu kỹ niệm vui buồn thời học sinh còn lưu lại trong mỗi chúng ta! Giờ đã trưởng thành rất nhiều, đa số bạn bè ta nay đã thành đạt, bên cạnh đó vẫn còn một số bạn do hoàn cảnh, điều kiện không thuận lợi nên cuộc sống còn gặp rất nhiều khó khăn, vẫn còn có những gia đình của bạn mình có người thân ốm đau hoặc bị những cơn bệnh hiểm nghèo…
Vừa qua, Ba bạn Sơn đã bị bệnh nặng, các bạn TP HCM đã đóng góp trên 20 triệu đồng để cùng gia đình bạn Sơn lo chữa bệnh cho Cha. Tôi và các bạn Quảng Ngãi rất tự hào với hành động của các bạn, đã kịp thời kêu gọi, giúp đỡ gia đình bạn Sơn. Thật đáng trân trọng.
Chúng ta thành lập Hội nhằm mục đích kêu gọi đóng góp Quỹ để giúp đỡ tạo điều kiện cho bạn bè không may gặp hoàn cảnh khó khăn. Đa số bạn bè chúng ta rất nhiệt tình ủng hộ, bên cạnh đó, bản thân tôi cũng thấy có vài bạn chưa quan tâm lắm, nhiều lúc thấy bạn TLT vận động, các bạn có vẻ từ chối hoặc đóng góp “gọi là”… mặc dù đây là những bạn có điều kiện kinh tế khá (tuần nhậu 7 lần!!!)…
Các bạn thân mến, ngày 18/10 vừa qua thông qua bạn Tuấn mình có vào dự đám giỗ đầu của ba bạn Đông (Ngô Quang Đông) ở Nghĩa Phương. Hiện nay, bạn Đông vẫn chưa lập gia đình, sức khoẻ không tốt lắm (vẫn là bệnh cũ), nhà ở cùng gia đình trên triền núi Máng (cầu Cát) cùng mẹ già… Căn nhà tạm bợ thuộc dạng nghèo khó ở địa phương. Thông qua diễn đàn này, mình mong muốn các bạn TPHCM và các vùng lân cận, sát cánh cùng các bạn quê hương xây dựng Quỹ để hỗ trợ bạn Đông xây dựng lại căn nhà.
Theo mình, chương trình phát động 12 tháng, số tiền đóng góp khoảng 50 triệu (đóng góp từng tháng hoặc quý), thông qua tài khoản của Hội, thành lập Ban đại diện để cùng gia đình Đông có kế hoạch triển khai xây dựng.
Chúc các bạn khoẻ, hẹn gặp sau nhé!
Mình tên Phan Tấn Hoàng - Cựu học sinh Tư Nghĩa (1984 - 1987). Lớp 10E, cô Chi Mai chủ nhiệm, 11E - cô Cơ, 12C5 - thầy Dũng.
Quê quán: Nghĩa Trung- Tư Nghĩa
Hiện nay đang công tác tại Cục Thuế Quảng Ngãi; 01 vợ và 02 con.
Điện thoại: 0905441527 hoặc 0919365117 - hphoang3@gmail.com
Nhà: Thị trấn Chợ Chùa, Nghĩa Hành.
Thông qua diễn đàn www.doiop.com/87tunghia, 87tunghia.forumvi.com mình xin chúc các bạn khoẻ, trẻ, cố gắng đóng góp nhiều cho Hội. Mình rất cảm ơn Tú, Thạnh…(Sgòn), Tuấn, Sĩ… (Chi hội Quảng Ngãi) đã tạo cho 87tunghia chúng ta có điều kiện giao lưu, nắm bắt thông tin kịp thời về đời sống, sinh hoạt…của các bạn học thời áo trắng đã qua, 23 năm giờ mới có điều kiện gặp lại!
23 năm trôi qua là khoản thời gian rất dài đối với một đời người, đến nay gặp lại trực tiếp hay qua điện thoại, mail…biết bao nhiêu kỹ niệm vui buồn thời học sinh còn lưu lại trong mỗi chúng ta! Giờ đã trưởng thành rất nhiều, đa số bạn bè ta nay đã thành đạt, bên cạnh đó vẫn còn một số bạn do hoàn cảnh, điều kiện không thuận lợi nên cuộc sống còn gặp rất nhiều khó khăn, vẫn còn có những gia đình của bạn mình có người thân ốm đau hoặc bị những cơn bệnh hiểm nghèo…
Vừa qua, Ba bạn Sơn đã bị bệnh nặng, các bạn TP HCM đã đóng góp trên 20 triệu đồng để cùng gia đình bạn Sơn lo chữa bệnh cho Cha. Tôi và các bạn Quảng Ngãi rất tự hào với hành động của các bạn, đã kịp thời kêu gọi, giúp đỡ gia đình bạn Sơn. Thật đáng trân trọng.
Chúng ta thành lập Hội nhằm mục đích kêu gọi đóng góp Quỹ để giúp đỡ tạo điều kiện cho bạn bè không may gặp hoàn cảnh khó khăn. Đa số bạn bè chúng ta rất nhiệt tình ủng hộ, bên cạnh đó, bản thân tôi cũng thấy có vài bạn chưa quan tâm lắm, nhiều lúc thấy bạn TLT vận động, các bạn có vẻ từ chối hoặc đóng góp “gọi là”… mặc dù đây là những bạn có điều kiện kinh tế khá (tuần nhậu 7 lần!!!)…
Các bạn thân mến, ngày 18/10 vừa qua thông qua bạn Tuấn mình có vào dự đám giỗ đầu của ba bạn Đông (Ngô Quang Đông) ở Nghĩa Phương. Hiện nay, bạn Đông vẫn chưa lập gia đình, sức khoẻ không tốt lắm (vẫn là bệnh cũ), nhà ở cùng gia đình trên triền núi Máng (cầu Cát) cùng mẹ già… Căn nhà tạm bợ thuộc dạng nghèo khó ở địa phương. Thông qua diễn đàn này, mình mong muốn các bạn TPHCM và các vùng lân cận, sát cánh cùng các bạn quê hương xây dựng Quỹ để hỗ trợ bạn Đông xây dựng lại căn nhà.
Theo mình, chương trình phát động 12 tháng, số tiền đóng góp khoảng 50 triệu (đóng góp từng tháng hoặc quý), thông qua tài khoản của Hội, thành lập Ban đại diện để cùng gia đình Đông có kế hoạch triển khai xây dựng.
Chúc các bạn khoẻ, hẹn gặp sau nhé!
Được sửa bởi Admin ngày Mon Nov 15, 2010 6:20 pm; sửa lần 2.
Lê Ngọc Khôi 12C1
Vào 20:36 Ngày 29 tháng 10 năm 2010, ngoc khoi le <khoitrungvinh@gmail.com> đã viết:
Xin lỗi, TRUNG VINH bận quá không viết bài được.TRẦN ĐĂNG HẢI ĐÀ LẠT đang muốn có thông tin về 87 Tư Nghĩa.Tuấn mail qua cho Hải.CẢM ƠN
Vào 20:42 Ngày 29 tháng 10 năm 2010, ngoc khoi le <khoitrungvinh@gmail.com> đã viết:
Lẫn trong tình yêu một chút gì tính toán
Lẫn trong vàng một sắc đồng pha
Lẫn trong chung thủy một hạt mầm phản bội
Trong trăng non nàng lẫn chút trăng tà
Xin lỗi, TRUNG VINH bận quá không viết bài được.TRẦN ĐĂNG HẢI ĐÀ LẠT đang muốn có thông tin về 87 Tư Nghĩa.Tuấn mail qua cho Hải.CẢM ƠN
Vào 20:42 Ngày 29 tháng 10 năm 2010, ngoc khoi le <khoitrungvinh@gmail.com> đã viết:
Lẫn trong tình yêu một chút gì tính toán
Lẫn trong vàng một sắc đồng pha
Lẫn trong chung thủy một hạt mầm phản bội
Trong trăng non nàng lẫn chút trăng tà
87tunghia
Sang tac trong luc vua tiep khach hang. Co gi sua sau!
LNK- Tổng số bài gửi : 109
Join date : 29/10/2010
Re: Vài dòng tâm sự
Rất cảm ơn bạn Hoàng đã phát động chương trình NHÀ TÌNH BẠN, pnqt đã "triển khai" ý kiến của bạn Hoàng cùng mấy anh em ở SG, nhưng Hội trưởng bảo chờ hoàn thành "Quy chế", sau đó mới triển khai. Riêng pnqt và bạn Chế Nguyên Khôi thì có ý kiến hơi khác một chút là chờ Quy chế, chờ quỹ Hội hơi lâu, anh em cứ làm riêng, giống như các đợt trước, tùy theo khả năng, tùy theo điều kiện của anh em; và pnqt thấy lần này. việc xây nhà cũng khá dễ dàng: đá thì núi Mán không thiếu, bản vẽ thì giao Tạ Lê Tuấn, bê tông thì có Quốc Minh, gỗ thì có Phương Thảo, nội thất + tiền trị bệnh và chăm sóc mẹ già thì anh em đóng góp, ...
pnqt xin góp 500.000đ, và mong các bạn tiếp tục bổ sung danh sách
pnqt xin góp 500.000đ, và mong các bạn tiếp tục bổ sung danh sách
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Vài dòng tâm sự
Mình ở Tây Nguyên xa xôi với các bạn quá, vả lại cũng hiếm khi về quê, có về thì cũng ăn nhậu "bù khú" rồi lại vội vã ra đi như đã đến để kịp công việc, do vậy mà đã bỏ qua quas nhiều cuộc tiếp xúc thực tế với cuộc sống của quê hương, của bạn bè của một thưở "lâu lắm rồi", qua diễn đàn này thì cái suy nghĩ của mình nó lại "khác rồi", co lẽ nó đã làm sông dậy trong ta một tình cảm tương thân, tương ái, xẻ chia, chung tay góp....và rất nhiều mỹ từ lộn xộn gì đó nữa...không nhớ hết nỗi để diễn đạt được sự quan hoài của mình về các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn các chúng ta. Xin cảm ơn bạn Hoàng( bạn này mình chưa bao giời gặp mặt, chưa biết gì hết cả...) đã cho tôi cái cảm xúc thật sự khi đọc các thông tin bạn viết về hoàn cảnh của bạn Ngô Quang Đông.
Mình xin đóng góp vào 500.000đ cho quỹ xây nhà bạn NQĐ
Đoàn Mậu Thạnh đang trên đường đi lên ĐắkNông, sắp tới nơi rồi ( khoảng 17h30' là tới).LVK sẽ gửi số tiền này cho bạnĐMT đem về cho hội.
Xin cảm ơn bạn Hoàng, cảm ơn diễn đàn!!!
Mình xin đóng góp vào 500.000đ cho quỹ xây nhà bạn NQĐ
Đoàn Mậu Thạnh đang trên đường đi lên ĐắkNông, sắp tới nơi rồi ( khoảng 17h30' là tới).LVK sẽ gửi số tiền này cho bạnĐMT đem về cho hội.
Xin cảm ơn bạn Hoàng, cảm ơn diễn đàn!!!
levankhai- Tổng số bài gửi : 113
Join date : 30/10/2010
Similar topics
» Ngắm những dòng sông dài nhất trên thế giới Đó là những dòng sông dài như vô tận và tuyệt đẹp.
» Đôi dòng tâm sự
» Vai dong tam su.
» Vài dòng đến các bạn Bình Phước
» tiêu điều dông
» Đôi dòng tâm sự
» Vai dong tam su.
» Vài dòng đến các bạn Bình Phước
» tiêu điều dông
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: CÁC HOẠT ĐỘNG :: Giao lưu, vui chơi ca hát....
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Wed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu
» Hình vui
Sat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu
» Các bài Thuốc Nam
Fri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu
» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Wed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu
» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Wed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu
» Chị Tống Minh Hương
Sun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu
» Ca dao củ Chuối
Sat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu
» 30 năm ra trường
Fri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu
» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Fri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu
» Thầy Trần Thiếu Lượng
Mon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu
» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Tue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu
» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Fri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu
» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Sun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu
» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Sat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu
» Giãn tĩnh mạch
Sat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu
» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Sat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu
» Ho tro cho ban Hong Anh
Fri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu
» Phan Nguyễn Quốc Tú
Wed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu
» Võ thuật tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu
» Kiến thức Y học tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu
» Gõ đầu trẻ
Thu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu
» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu
» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Thu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu