Thống Kê
Hiện có 4 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 4 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
Top posting users this week
No user |
Top posting users this month
No user |
Top posters
phannguyenquoctu (7587) | ||||
TLT (2017) | ||||
letansi (1008) | ||||
le huu sang (320) | ||||
lamkhoikhoi (299) | ||||
pthoang (257) | ||||
luck (220) | ||||
sóng cát trùng dương (209) | ||||
hatinhve (181) | ||||
Admin (156) |
Most Viewed Topics
Bình Phước - Bình Dương - Đồng Nai - Bà Rịa - Sài Gòn, như một giấc mơ
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: CÁC HOẠT ĐỘNG :: Giao lưu, vui chơi ca hát....
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Bình Phước - Bình Dương - Đồng Nai - Bà Rịa - Sài Gòn, như một giấc mơ
NHƯ MỘT GIẤC MƠ
Đúng là một giấc mơ!
- Trước nhất, phải kể đến anh em từ 87Quảng Ngãi, sắp xếp công việc, "bình chọn đại diện", và vượt hàng ngàn cây số, để rồi "có mặt trên từng cây số"............. Xin cảm ơn các bạn!
Hội trưởng 87TưNghĩa Tạ Lê Tuấn và Thành viên tích cực Lê Ngọc Khôi (87QuảngNgãi)
- Thứ hai, xin cảm ơn các bạn đã đưa ra ý tưởng 87!
- Thứ ba, lại xin cảm ơn các bạn 87QuảngNgãi, theo pnqt dự đoán, chính các hoạt động tích cực, thiết thực, chân tình của các bạn trong thời gian qua, đã thúc đẩy việc RA MẮT CHI HỘI BÌNH PHƯỚC, và liền kề là RA MẮT CHI HỘI BÌNH DƯƠNG, và RA MẮT CHI HỘI BÀ RỊA
- Thứ tư, xin cảm ơn ý tưởng "ra mắt" của 87BìnhPhước, và cảm ơn nhiều hơn là 87BP đã biến ý tưởng thành hiện thực!
Xin cảm ơn các bạn 87BìnhPhước: Hương, Lan, Liên, Nhận, Tịnh, Dưỡng, và một bạn nữa quên tên và đang bị bệnh, đặc biệt là các anh chị dâu rể của 87: bà xã của Nhân, và ông xã của Hương (anh Phương): trên cả tuyệt vời!
+ Sáng Thứ Bảy, công việc còn nhiều, nhưng gác hết! Thật cảm động nhất khi lên tới nơi, nhìn trên bàn thấy bánh ngọt và trái cây, ăn tạm để chờ các bạn lên trễ (14g mới tới nơi!)
+ Thật quá nhiều chi tiết, không kể xiết: Lẳng hoa thật đẹp chào mừng các bạn ở các Chi Hội, anh Phương đi dự tiệc tranh thủ về sớm tham gia họp mặt, Lan cũng phải đi dự tiệc - Có mặt sớm, đi dự tiệc, xong quay lại, bà xã Nhân hình như không ăn miếng nào (ngồi gần nên biết!), chỉ lo chăm sóc cho các bạn của ông xã mình, Liên tranh thủ công việc gia đình, chạy hàng trăm cây số,......
Bạn Tịnh và con trai ra tận ngõ đón các bạn (hình chụp từ trên xe, qua cửa kiếng)
Gặp lại bạn, bao nhọc nhằn đường xa dường như tan biến, mặt tươi như hoa
Thật trang trọng, như tấm lòng của anh chị em 87BP
Nhưng có lẽ, ấn tượng nhất là phát biểu của Nhân, "Đây là tiếng nói của 87BP, ......" ! Qua trò chuyện mới biết rõ là để chuẩn bị cho buổi lễ ra mắt, 87BP đã ngồi lại với nhau, trao đổi, bàn tính, cân nhắc,..... sao cho buổi họp mặt thật ý nghĩa, và làm sao 87BP cùng với các 87 khác, làm cho 87TưNghĩa ngày càng lớn mạnh, có thật nhiều hoạt động có ý nghĩa, không riêng đối với 87!
* Sẽ thật thiếu sót nếu chưa kể về bạn Yến (Chi Hội DakLak) ở đây, đi xe đêm, mờ sáng đã có mặt ở Bình Phước, cùng các bạn 87BP đón các bạn,............; rồi sau đó cùng anh Thắng (ông xã Yến) "trên từng cây số" luôn! Xin cảm ơn bạn!
* Định cảm ơn bạn Nguyễn Thị Xí (87BìnhDương) ở phần sau, theo trình tự thời gian, nhưng sẽ rất thiếu sót nếu chưa kể ở đây! Ông xã, anh Trịnh Cầu, lớn hơn 87 mấy lớp, trên đường từ Bình Dương đến Đồng Xoài, cùng xe (Khôi chở), nên biết thêm đoạn anh Trịnh Cầu cùng đi công tác với Thầy Lê Anh Tiến lúc làm ở Đài Truyền Hình Quảng Ngãi, từ Quảng Ngãi đến Sài Gòn, 4 người, một cây thuốc Jet chỉ còn một gói, xe chạy nhanh để kịp họp, nhưng nhanh quá, tới nơi Thầy Tiến phát bệnh luôn, anh Trịnh Cầu phải đi họp thay,.....
Xin cảm ơn anh Trịnh Cầu, bằng những kinh nghiệm thực tế, anh đã có những đóng góp rất cụ thể cho các hoạt động mang tính cộng đồng của 87, về "Ngôi nhà tình bạn",.....
* Một chi tiết thật quan trọng, có lẽ là lần đầu tiên, khi 87 họp mặt thật đông, "một người nói, tất cả đều nghe", điều này thực hiện thật không dễ, khi mà lâu ngày mới gặp, tình cảm dâng trào, kèm theo cái bụng đang cồn cào..........
Xin một lần nữa xin cảm ơn tất cả, và cũng xin chúc mừng sự thành công của 87
*
Đúng là một giấc mơ!
- Trước nhất, phải kể đến anh em từ 87Quảng Ngãi, sắp xếp công việc, "bình chọn đại diện", và vượt hàng ngàn cây số, để rồi "có mặt trên từng cây số"............. Xin cảm ơn các bạn!
Hội trưởng 87TưNghĩa Tạ Lê Tuấn và Thành viên tích cực Lê Ngọc Khôi (87QuảngNgãi)
- Thứ hai, xin cảm ơn các bạn đã đưa ra ý tưởng 87!
- Thứ ba, lại xin cảm ơn các bạn 87QuảngNgãi, theo pnqt dự đoán, chính các hoạt động tích cực, thiết thực, chân tình của các bạn trong thời gian qua, đã thúc đẩy việc RA MẮT CHI HỘI BÌNH PHƯỚC, và liền kề là RA MẮT CHI HỘI BÌNH DƯƠNG, và RA MẮT CHI HỘI BÀ RỊA
- Thứ tư, xin cảm ơn ý tưởng "ra mắt" của 87BìnhPhước, và cảm ơn nhiều hơn là 87BP đã biến ý tưởng thành hiện thực!
Xin cảm ơn các bạn 87BìnhPhước: Hương, Lan, Liên, Nhận, Tịnh, Dưỡng, và một bạn nữa quên tên và đang bị bệnh, đặc biệt là các anh chị dâu rể của 87: bà xã của Nhân, và ông xã của Hương (anh Phương): trên cả tuyệt vời!
+ Sáng Thứ Bảy, công việc còn nhiều, nhưng gác hết! Thật cảm động nhất khi lên tới nơi, nhìn trên bàn thấy bánh ngọt và trái cây, ăn tạm để chờ các bạn lên trễ (14g mới tới nơi!)
+ Thật quá nhiều chi tiết, không kể xiết: Lẳng hoa thật đẹp chào mừng các bạn ở các Chi Hội, anh Phương đi dự tiệc tranh thủ về sớm tham gia họp mặt, Lan cũng phải đi dự tiệc - Có mặt sớm, đi dự tiệc, xong quay lại, bà xã Nhân hình như không ăn miếng nào (ngồi gần nên biết!), chỉ lo chăm sóc cho các bạn của ông xã mình, Liên tranh thủ công việc gia đình, chạy hàng trăm cây số,......
Bạn Tịnh và con trai ra tận ngõ đón các bạn (hình chụp từ trên xe, qua cửa kiếng)
Gặp lại bạn, bao nhọc nhằn đường xa dường như tan biến, mặt tươi như hoa
Thật trang trọng, như tấm lòng của anh chị em 87BP
Nhưng có lẽ, ấn tượng nhất là phát biểu của Nhân, "Đây là tiếng nói của 87BP, ......" ! Qua trò chuyện mới biết rõ là để chuẩn bị cho buổi lễ ra mắt, 87BP đã ngồi lại với nhau, trao đổi, bàn tính, cân nhắc,..... sao cho buổi họp mặt thật ý nghĩa, và làm sao 87BP cùng với các 87 khác, làm cho 87TưNghĩa ngày càng lớn mạnh, có thật nhiều hoạt động có ý nghĩa, không riêng đối với 87!
* Sẽ thật thiếu sót nếu chưa kể về bạn Yến (Chi Hội DakLak) ở đây, đi xe đêm, mờ sáng đã có mặt ở Bình Phước, cùng các bạn 87BP đón các bạn,............; rồi sau đó cùng anh Thắng (ông xã Yến) "trên từng cây số" luôn! Xin cảm ơn bạn!
* Định cảm ơn bạn Nguyễn Thị Xí (87BìnhDương) ở phần sau, theo trình tự thời gian, nhưng sẽ rất thiếu sót nếu chưa kể ở đây! Ông xã, anh Trịnh Cầu, lớn hơn 87 mấy lớp, trên đường từ Bình Dương đến Đồng Xoài, cùng xe (Khôi chở), nên biết thêm đoạn anh Trịnh Cầu cùng đi công tác với Thầy Lê Anh Tiến lúc làm ở Đài Truyền Hình Quảng Ngãi, từ Quảng Ngãi đến Sài Gòn, 4 người, một cây thuốc Jet chỉ còn một gói, xe chạy nhanh để kịp họp, nhưng nhanh quá, tới nơi Thầy Tiến phát bệnh luôn, anh Trịnh Cầu phải đi họp thay,.....
Xin cảm ơn anh Trịnh Cầu, bằng những kinh nghiệm thực tế, anh đã có những đóng góp rất cụ thể cho các hoạt động mang tính cộng đồng của 87, về "Ngôi nhà tình bạn",.....
* Một chi tiết thật quan trọng, có lẽ là lần đầu tiên, khi 87 họp mặt thật đông, "một người nói, tất cả đều nghe", điều này thực hiện thật không dễ, khi mà lâu ngày mới gặp, tình cảm dâng trào, kèm theo cái bụng đang cồn cào..........
Xin một lần nữa xin cảm ơn tất cả, và cũng xin chúc mừng sự thành công của 87
*
Được sửa bởi phannguyenquoctu ngày Wed Apr 13, 2011 10:18 am; sửa lần 7. (Reason for editing : Viết tiếp)
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Bình Phước - Bình Dương - Đồng Nai - Bà Rịa - Sài Gòn, như một giấc mơ
Chuẩn bị đi họp 87SG, khuya về mới tiếp tục được!
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Bình Phước - Bình Dương - Đồng Nai - Bà Rịa - Sài Gòn, như một giấc mơ
- Họp sớm, về sớm
- Thành phần: Khôi, Thạnh, Tuấn, Sơn, Mạnh, Tú
(Về sớm nên Anh Hậu và Bích đến sau, anh em không gặp lun)
- Uống ít, nói và nghe được nhiều:
+ Anh chị em ai cũng bận (Cuộc sống mà!)
+ Làm sao bạn có nhiều điều kiện, giúp đỡ các bạn có ít điều kiện;
+ Khôi sớm làm lễ ra mắt, Tuấn sớm có người cùng phụ chăm sóc nhà cửa, chăm sóc con trẻ;
+ Thạnh, dù bận gì cũng nên sắp xếp, cáng đáng công việc (không lương), do anh em đã tín nhiệm và nhờ vả (Lý do: Có tâm huyết, có nhiệt tình, và có trình độ ("Trình độ đã đạt đến độ chín mùi" - Khôi))
+ Học tập 87QuảngNgãi, ngày mai, anh chị em cùng đi thăm ba của bạn, đang bệnh, ở 115, trễ còn hơn không;
+ Trong tuần tới, anh chị em cùng đi thăm (thăm hỏi) mẹ của bạn, đang ở SG
+ Chủ Nhật, không nên ngủ nướng, nên tập trung uống càphê, trao đổi thông tin, cho các cháu giao lưu,.... Địa điểm nên chọn: Quận 10, nơi rộng rãi, mát mẻ
- Thành phần: Khôi, Thạnh, Tuấn, Sơn, Mạnh, Tú
(Về sớm nên Anh Hậu và Bích đến sau, anh em không gặp lun)
- Uống ít, nói và nghe được nhiều:
+ Anh chị em ai cũng bận (Cuộc sống mà!)
+ Làm sao bạn có nhiều điều kiện, giúp đỡ các bạn có ít điều kiện;
+ Khôi sớm làm lễ ra mắt, Tuấn sớm có người cùng phụ chăm sóc nhà cửa, chăm sóc con trẻ;
+ Thạnh, dù bận gì cũng nên sắp xếp, cáng đáng công việc (không lương), do anh em đã tín nhiệm và nhờ vả (Lý do: Có tâm huyết, có nhiệt tình, và có trình độ ("Trình độ đã đạt đến độ chín mùi" - Khôi))
+ Học tập 87QuảngNgãi, ngày mai, anh chị em cùng đi thăm ba của bạn, đang bệnh, ở 115, trễ còn hơn không;
+ Trong tuần tới, anh chị em cùng đi thăm (thăm hỏi) mẹ của bạn, đang ở SG
+ Chủ Nhật, không nên ngủ nướng, nên tập trung uống càphê, trao đổi thông tin, cho các cháu giao lưu,.... Địa điểm nên chọn: Quận 10, nơi rộng rãi, mát mẻ
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Bình Phước - Bình Dương - Đồng Nai - Bà Rịa - Sài Gòn, như một giấc mơ
Khó viết tiếp quá! Thứ hạng chia sao đây khi mà tất cả đều trên cả tuyệt vời?!
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Similar topics
» Các hình ảnh hoạt động hội 87TN tại Bình Phước
» Đông Nam Bộ Phiêu Lưu Ký.
» Bình Phước chiêu đãi!
» Tham dự Đám cưới Sứ: Thiệu Thanh - Đắc Hà - KonTum
» CHI HỘI SÀI GÒN ĐÓN TIẾP BẠN HƯƠNG C2 ( BÌNH PHƯỚC ) - VÀ CUỘC HỐI NGỘ CỦA 3 KHÓA 85-86-87 .
» Đông Nam Bộ Phiêu Lưu Ký.
» Bình Phước chiêu đãi!
» Tham dự Đám cưới Sứ: Thiệu Thanh - Đắc Hà - KonTum
» CHI HỘI SÀI GÒN ĐÓN TIẾP BẠN HƯƠNG C2 ( BÌNH PHƯỚC ) - VÀ CUỘC HỐI NGỘ CỦA 3 KHÓA 85-86-87 .
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: CÁC HOẠT ĐỘNG :: Giao lưu, vui chơi ca hát....
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Wed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu
» Hình vui
Sat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu
» Các bài Thuốc Nam
Fri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu
» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Wed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu
» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Wed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu
» Chị Tống Minh Hương
Sun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu
» Ca dao củ Chuối
Sat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu
» 30 năm ra trường
Fri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu
» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Fri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu
» Thầy Trần Thiếu Lượng
Mon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu
» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Tue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu
» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Fri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu
» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Sun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu
» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Sat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu
» Giãn tĩnh mạch
Sat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu
» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Sat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu
» Ho tro cho ban Hong Anh
Fri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu
» Phan Nguyễn Quốc Tú
Wed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu
» Võ thuật tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu
» Kiến thức Y học tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu
» Gõ đầu trẻ
Thu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu
» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu
» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Thu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu