TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Thống Kê
Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
» Nhạc tổng hợp
Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_icon_minitimeWed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu

» Hình vui
Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_icon_minitimeSat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu

» Các bài Thuốc Nam
Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_icon_minitimeFri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu

» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_icon_minitimeWed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu

» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_icon_minitimeWed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu

» Chị Tống Minh Hương
Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_icon_minitimeSun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu

» Ca dao củ Chuối
Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_icon_minitimeSat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu

» 30 năm ra trường
Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_icon_minitimeFri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu

» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_icon_minitimeFri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu

» Thầy Trần Thiếu Lượng
Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_icon_minitimeMon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu

» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_icon_minitimeTue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu

» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_icon_minitimeFri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu

» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_icon_minitimeSun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu

» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_icon_minitimeSat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu

» Giãn tĩnh mạch
Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_icon_minitimeSat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu

» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_icon_minitimeSat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu

» Ho tro cho ban Hong Anh
Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_icon_minitimeFri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu

» Những tình khúc vượt thời gian
Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_icon_minitimeTue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu

» Những tình khúc vượt thời gian
Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_icon_minitimeTue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu

» Phan Nguyễn Quốc Tú
Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_icon_minitimeWed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu

» Võ thuật tổng hợp
Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_icon_minitimeTue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu

» Kiến thức Y học tổng hợp
Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_icon_minitimeTue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu

» Gõ đầu trẻ
Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_icon_minitimeThu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu

» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_icon_minitimeThu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu

» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_icon_minitimeThu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu

Top posting users this week
No user

Top posting users this month
No user

Top posters
phannguyenquoctu (7587)
Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_vote_lcapPhương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_voting_barPhương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_vote_rcap 
TLT (2017)
Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_vote_lcapPhương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_voting_barPhương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_vote_rcap 
letansi (1008)
Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_vote_lcapPhương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_voting_barPhương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_vote_rcap 
le huu sang (320)
Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_vote_lcapPhương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_voting_barPhương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_vote_rcap 
lamkhoikhoi (299)
Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_vote_lcapPhương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_voting_barPhương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_vote_rcap 
pthoang (257)
Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_vote_lcapPhương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_voting_barPhương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_vote_rcap 
luck (220)
Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_vote_lcapPhương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_voting_barPhương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_vote_rcap 
sóng cát trùng dương (209)
Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_vote_lcapPhương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_voting_barPhương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_vote_rcap 
hatinhve (181)
Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_vote_lcapPhương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_voting_barPhương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_vote_rcap 
Admin (156)
Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_vote_lcapPhương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_voting_barPhương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! I_vote_rcap 

May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar


Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong !

+2
phannguyenquoctu
letansi
6 posters

Go down

Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! Empty Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong !

Bài gửi  letansi Sat May 07, 2011 1:14 pm

Một buổi sáng một ngày hè 2011.
Mới có 3 giờ sáng mà chuông điện thoại réo, nào di động, nào điện thoại bàn, các con tôi bật dậy nhanh và tỉnh rụi; thực ra nó có ngũ đâu, nó thao thức sao cho nhanh đến sáng để....
Còn tôi, đêm qua phải lo sắp đặt quần áo hành lý cho cả gia đình, mới chợp mắt được 1 lúc.
5 giờ sáng, một chiếc xe con đứng trước sân. Bóp còi inh ỏi, vài ba chú nhóc ló đầu ra cửa sổ như thôi thúc nhanh lên.
6g30 xe đã đến bến đổ, nơi ấy đã có vài chục chú 87 cùng gia đình, con cái. Trên chuyến xe bus sớm, từng thành viên 87 bước xuống xe nhiều đến nỗi như thách người đến trước đếm có đủ số lượng không ?
Quán cafe cạnh bến tàu hôm nay đắc khách lạ kỳ, cô chủ quán chạy loăng xoăng bưng từng mâm cafe nóng hổi đến từng bàn, mồ hôi chảy từng dòng trên đôi má hồng, nhưng vẫn hiện rõ niềm hạnh phúc về doanh thu.
8 giờ tàu ra khơi, đất liền như nhỏ lại, cô chủ quán nhỏ dần, nhưng chắc trong đầu cô hứa hẹn chiều mai sẽ có doanh thu đậm đà như sáng nay.
8g20 .....
letansi
letansi

Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54

Về Đầu Trang Go down

Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! Empty Re: Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong !

Bài gửi  phannguyenquoctu Sat May 07, 2011 1:53 pm

Một buổi sáng ngày Hè 2011

Mới có 3 giờ sáng mà chuông điện thoại đã réo vang, nào di động, nào điện thoại bàn, các con tôi bật dậy thật nhanh và tỉnh rụi! (thực ra nó có ngủ đâu, nó thao thức suốt đêm, và mong sao trời nhanh sáng)

Còn tôi, đêm qua phải lo sắp đặt quần áo hành lý cho cả gia đình, chỉ chợp mắt được 1 lúc. Đã nhỡ nhiều chuyến, nên chuyến này được tham gia cùng 87, tôi rộn ràng chẳng khác nào một chàng trai mới lớn (tuổi dậy thì), lần đầu tiên hò hẹn..... Nghĩ càng thấy thương mình làm sao!!

5 giờ sáng, một chiếc Honda đời hơi xưa xưa nhưng rất quen thuộc đã đứng trước sân, bóp còi inh ỏi, hai chú nhóc ló đầu ra cửa sổ như thôi thúc, nhanh lên, không lại nhỡ thêm chuyến nữa!

6g30 xe đã đến bến tàu, nơi ấy đã có rất đông anh chị em 87 cùng gia đình, con cái, số lượng có vẻ còn đông hơn thật nhiều so với chuyến hành hương về BMT vào Tháng Tư rồi!!! Xúc động và mừng cho sự thành công của 87!

Quán cafe Tình xưa nghĩa cũ cạnh bến tàu hôm nay đắt khách một cách thật kỳ lạ, cô chủ quán chạy lăng xăng bưng từng mâm thức uống đến từng bàn, mồ hôi chảy từng dòng trên đôi má hồng, nhưng vẫn hiện rõ niềm hạnh phúc về doanh thu, và thỉnh thoảng cô cũng không thể dấu nổi sự bực dọc, vì trong đám khách, có nhiều gã cứ kêu cái món giải khát mà quán cô không có - cà phê đá! (Hình như cô chủ càng xinh đẹp hơn khi nàng nhăn nhó (giống như Tây Thi ngày xưa))

8 giờ tàu ra khơi, đất liền như nhỏ lại, cô chủ quán nhỏ dần, chiều nay lại được gặp nàng......

8g20 .....



Được sửa bởi phannguyenquoctu ngày Sat May 07, 2011 1:57 pm; sửa lần 1. (Reason for editing : sửa chữa, bổ sung)
phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! Empty Re: Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong !

Bài gửi  TLT Sat May 07, 2011 3:40 pm

7giờ kém 15, xem lại nào! Chính xác!

Ánh nắng đã hắt vào khung cửa sổ, nhấc cánh tay, nhẹ tênh! Mọi hôm bà xã vẫn còn gối? Giường bên trống trơn, hai thằng nhỏ dậy đâu mất rồi? Mới sáng mà mồ hôi trán đã vã! Chết! Mình ngủ quên rồi con ơi! Cũng tại "mấy thằng" Hoàng, Bốn Tuyển, Khôi, Tuya... ép uống mấy chai sau mà ra! Cũng không lỗi gì ai, tính mình cũng ham vui.

Say quá!
Say quá!

Vừa đánh răng vừa lẩm bẩm. Lại phiền nữa rồi, điện thoại đi động khi hôm online (do 10 phút miễn phí) với Sài Gòn, Đắc Nông, Vũng tàu, Đà nẵng, Sông Vệ và vài cô em kết nghĩa hồi mới ra trường ... giờ cắm điện sạc vẫn chưa nhúc nhích. Điện thoại để bàn do vượt lưu lượng thuê bao Internet, mới cắt chiều qua, chưa mở lại....

Hum! Chắc mẹ con nhã giờ này đến Sa kỳ rồi, tàu chưa chạy? Chắc uống cà phê với 87TưNghĩa, với C10 là cái chắc! Máy ảnh không đem, Loa còn đây, đàn ghi ta chưa bỏ vào bao, quà đồ rừng còn để trong tủ lạnh, sổ nhạc, bài hát còn để lung tung, chưa bỏ vào giỏ, danh sách nộp tiền, hợp đồng thuê xe, sạc điện thoại, máy tính, Dcom .v.v. mỗi nơi mỗi thứ! Còn Băng rôn, dây dừa, thùng xốp đông lạnh .... một mình làm sao mình mang cho hết!

Không có mình thì không được rồi! Say quá! Say quá! Tại say quá!

7giờ 20!

Xong! Tất cả đồ đạc xếp hết lên xe, ướt đẫm lưng, bụng cồn cào, nãy giờ nôn ọe mấy lần, toàn ra nước không vẫn cứ ọe! Cố lên con ơi! Cũng còn kịp ... Chắc 8giờ 15 tàu mới chạy!

TLT
TLT

Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi

Về Đầu Trang Go down

Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! Empty Re: Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong !

Bài gửi  letansi Sat May 07, 2011 4:38 pm

8g20 : Chiếc tàu của Bộ đội biên phòng rẻ nước hướng thẳng.... Nhưng ô kìa phía sau xa xa có 1 chiếc cano phóng theo, trên cano có ai đó vẫy gọi, ráng cố hét cái gì đó nhưng làm sao mà át được tiếng sóng rì rào, tiếng nước ca hát khi va vào tàu được, nhưng mà tốc độ chiếc cano khá cao.
Cả đoàn tò mò chăm chú nhìn, có một chú nhóc nào đó thốt lên :"Ba Tuấn", mọi người mới sửng sờ, chứ ông hội trưởng đâu, rà nhanh thì sáng nay vẫn chưa thấy ông ta.
Thì ra từ sáng nay, mọi người từ lớn chí bé lo toan đủ thứ, đặc biệt các Ông lân lân với cô chủ quán, cái chân thon thon dài đến nách, ly trà đá khá lạnh mà sao cố uống nhanh để được cô chủ quán đến bên, các cô 87 thì tụm lại 1 bàn chuyện thế sự ông Obama, rồi Bin Laden có cô vợ thứ 4 mới 25 tuổi, xinh ơi là xinh.
Chú nhóc lúc nảy nói rằng đêm qua ba về khuya, mẹ la, sáng nay mẹ con dậy, ba còn ngũ trên gường, và hát mơ lung tung; mẹ con hét : "C10, ôi C10". Mẹ con ậm ự, rồi ngoắc "Mặc". Mẹ chở 2 con trên chiếc xe Honda thuần thục như có bẳng thưở nào.
Rồi chiếc cano áp sát Tàu, ông Hội trưởng bước lên Tàu, một cô gái xinh xinh, trẻ trẻ bước theo sau.
Chiếc Tàu bóp kèn in ỏi, như báo hiệu chiếc nano hết nhiệm vụ thì dạt ra xa...
Tàu vẫn hướng về Lý Sơn. Đất liền chỉ còn nhìn thấy 1 số chỏm núi cao cao. Lý Sơn kia rồi.

....
letansi
letansi

Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54

Về Đầu Trang Go down

Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! Empty Re: Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong !

Bài gửi  Trang Huynh Sat May 07, 2011 7:43 pm

uhm.... nhu dzay co gai co chan dai den nach tro thanh thanh vien cua C10 luon ha?..... va la phu ta cua TLT? troi, co chuc co quyen cung co ly hen!

ok, nghe tiep nhe.....

......tau vua cap ben dao Ly Son thi co 1 dan tien nu dang tam bien ....chay ra don doan 87, nhung dan tien nay chi bao vay may boys 87 thoi (kissing, hugging.... bua xua luon....) lam may girls 87 ngan ngo ben len.... bo di... sau do 1 girl 87 noi gian noi "Chuyen nay ve .... chung ta se di tham my vien giai phau de tro thanh "nhung co gai co tay dai hon chan".... va se thanh lap C11.....:=)

Trang Huynh

Tổng số bài gửi : 140
Join date : 26/04/2011

Về Đầu Trang Go down

Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! Empty Re: Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong !

Bài gửi  honghanh41 Sat May 07, 2011 8:32 pm

Trang Huynh đã viết:uhm.... nhu dzay co gai co chan dai den nach tro thanh thanh vien cua C10 luon ha?..... va la phu ta cua TLT? troi, co chuc co quyen cung co ly hen!

ok, nghe tiep nhe.....

......tau vua cap ben dao Ly Son thi co 1 dan tien nu dang tam bien ....chay ra don doan 87, nhung dan tien nay chi bao vay may boys 87 thoi (kissing, hugging.... bua xua luon....) lam may girls 87 ngan ngo ben len.... bo di... sau do 1 girl 87 noi gian noi "Chuyen nay ve .... chung ta se di tham my vien giai phau de tro thanh "nhung co gai co tay dai hon chan".... va se thanh lap C11.....:=)
Cả 4 bạn viết bài quá zui .Dân tự nhiên mà có đầu óc tưởng tượng thật phong phú.87-TN có những nhà văn tuyệt vời....

honghanh41

Tổng số bài gửi : 3
Join date : 06/05/2011

Về Đầu Trang Go down

Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! Empty Re: Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong !

Bài gửi  letansi Sat May 07, 2011 11:28 pm

Tàu cập bến đúng 10 giờ, không hẹn mà đến, hàng đoàn xe thồ đứng chực sẵn, ríu ríu xì trước "cô này là của tao", "không được mà nghe, 2 cô áo tim tím kia là tao thấy từ xa rồi, mày nhận cái ông mập mập có ria kia, cái xe mày có cái nhún tốt, chở ổng đi". Ngẫm nghỉ ở bến nào của VietNam cũng thế, khi ta bước ra khỏi phương tiện giao thông thì một nữa ta là sở hữu của 1 lão xe thồ nào đó.
Lũ trẻ lên bờ, nhìn trở ngược về nơi xuất phát, lục địa không còn nhìn trong tầm mắt, xa xa những chiếc thuyền sơn đủ màu rực rở, lũ chim đang tìm ăn bay lượn trên bầu trời trưa, lũ con nó đói lắm rồi đang đòi ăn ở ổ, làm bố mẹ nó phải quần quật kiếm mồi. Lũ trẻ khoái chí vô cùng. Các bà mẹ 87 kiểm tra lại hộ khẩu gia đình mình, riêng nhà ông hội trưởng đếm đi đếm lại luôn thừa một.
Rồi cũng đến nơi tạm trú là chi cục thuế huyện.
Ở Việt Nam có 1 ông Hội trưởng 87 TuNghia, dưới quyền ông này có năm bảy ông Chi Hội trưởng, ở địa bàn Quảng Ngãi có 1 ông như thế, ông chi hội trưởng này kiêm 1 chức ở chi cục thuế tỉnh , ông này rất hay , từ khi lên nắm quyền ở 87tunghia, ổng biết rằng không sớm thì chầy cái hội 87tunghia cũng có chuyến phiêu lưu ra vùng đảo, nên ông ta cho xây những phòng khách khá rộng, và các phòng làm việc rộng thênh thang. Cuộc họp đi lần này ông ta đã bố trí ngay ngắn, đâu vào đó, nhưng vẫn có mục ngoài kịch bản một tí, nguyên là gia đình ông hội trưởng bố trí 1 phòng khách đẹp nhất hướng ra biển, ngắm cảnh đẹp lạ thường, mở cửa sổ từ phòng khách có thể phóng tầm mắt bao quát cảnh đẹp ở vùng đảo tỏi này, nhưng lần này phải bố trí hai phòng, phòng 1 cho ông hội trưởng và cô gái tên gì đó mà cả hành trình trên chuyến tàu chưa ai dám lân la hỏi tên, phòng thứ 2 xa xa ở dưới tầng trên cho các con và bà vợ tội nghiệp, các phòng khách hạng 2 cho gia đình ông các chi hội trưởng, còn lại các phòng khác là bà mẹ và trẻ em. Còn các ông chồng và nam thanh niên choai choai được bố trí ở phòng làm việc với các chiếc chiếu hoa được mang từ đất liền ra từ hồi nào, nó mới tinh mùi sơn của xóm chiếu Nghĩa Hòa và gối là tập hồ sơ có sẳn ở phòng.
Phòng ốc, hành lý đâu vào đó, ông hội trưởng từ trên cao, một tay sửa lại cái quần, tay kia cầm loa đo đỏ kêu gọi "mầng cơm trưa".
.....................


Được sửa bởi letansi ngày Sun May 08, 2011 12:25 am; sửa lần 1.
letansi
letansi

Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54

Về Đầu Trang Go down

Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! Empty Re: Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong !

Bài gửi  TLT Sat May 07, 2011 11:48 pm

Lo bữa cơm trưa ...

Xưa nay nấu cơm ngoài trời, trong đất liền chỉ cần che một miếng tôn, một hướng là được, đằng này, bốn phía là biển, gió tứ tung, nồi cơm to quá (vì nấu cho cả Hội), bên chín bên sống, khổ thật. Đã bảo ông Sĩ, ông Tú phụ mấy "bà", che gió, chó gie... lại không làm, mãi lo quay phim chụp hình, nhìn nhìn ngắm ngắm mấy em C9.

Hôm trước đã bàn kỹ, nhóm C9, đến giờ cơm nước là phải giao toàn bộ cho chị em quản lý, nhỏ to, tâm sự, đằng này mấy cu cậu hậm hực vì bị thay đổi từ trường, tâm sinh lý bất ổn, nhỉnh đi một đổi là các Bác ấy xúm nhau mà lột tỏi!

Tỏi Lý Sơn mùa này trông nõn, nõn làm sao, múi ra múi, tép ra tép, trắng không chịu nỗi, mặt cho gió, lột đến đâu, thơm lừng đến đó. Nghẹt vì nỗi mang danh Ban liên lạc, mình phải đứng, đắn, làm gì cũng cân nhắc, đếm đi đếm lại chưa được nửa nhiệm kỳ, hết 1.25 (1+1/4) năm nữa thì biết tay với ông. Ông mần hết cái đám tỏi 1, tỏi 2, khỏi cần mấy anh cựu HS già lột giúp. Ê Ê che gió! Ngừng lột đi mấy cha nội ! ....



Được sửa bởi TLT ngày Sun May 08, 2011 4:16 pm; sửa lần 1.
TLT
TLT

Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi

Về Đầu Trang Go down

Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! Empty Re: Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong !

Bài gửi  letansi Sun May 08, 2011 8:03 am

TLT đã viết:Lo bữa cơm trưa ...
....
Tỏi Lý Sơn mùa này trông nõn, nõn làm sao, múi ra múi, tép ra tép, trắng không chịu nỗi, mặt cho gió, lột đến đâu, thơm lừng đến đó. Nghẹt vì nỗi mang danh Ban liên lạc, mình phải đứng, đắn, làm gì cũng cân nhắc, đếm đi đếm lại chưa được nửa nhiệm kỳ, hết 1.25 (1+1/4) năm nữa thì biết tay với ông. Ông mần hết cái đám tỏi 1, tỏi 2, khỏi cần mấy anh cựu HS già lột giúp.
Đề nghị quý vị đọc thật kỹ lời tâm sự tận đáy lòng của Bác Hội trưởng ở trên.
Các động từ Bác ấy dùng khá nặng : "lột", "mần".
Vậy, để hội 87 phát triển dài lâu, và khỏi mang tiếng rằng khi xa rời chức vụ (hết nhiệm kỳ hay về hưu) thì hư hỏng, và giúp tinh thần bác hội trưởng kiềm chế, đề nghị gia hạn trước nhiệm kỳ bác hội trưởng thêm 5 năm nữa........
Ghi chú : vì tương lai con em chúng ta, nhất là các bà mẹ 87 (còn thơm lừng, trắng nõn nà) khỏi phải bị "lột", "mần" bởi ông Hội trưởng đề nghị lên tiếng sớm chứ ông Hội đang đếm từng ngày hết nhiệm kỳ.
letansi
letansi

Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54

Về Đầu Trang Go down

Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! Empty Re: Phuong an "Tien Dong" ra Ly Son coi nhu da xong.

Bài gửi  NNA Mon May 09, 2011 11:56 am

Bai phuc! Bai phuc! Tat ca deu la Si Phu.

12:15 trua, minh dang lim dim, mo mang bong Ui cha, dau qua, thang nao choi xau, minh dang
cam cui man toi ma no dzong minh mot cai ra dau. Dau den noi 2 mat no dom dom, cai dau lanh
doc cot song len den 12 cai xuong suon. Bong nghe tieng thang nho vang vang ben tai. " Ba...ba
dzay ....dzay ...le...le len, Me... Me...Co gang mo doi mat nang triu len " Chu me.....me...lam sao?
Me qua nha bac tu ben de muon con dao ve bam toi trang roi." Chet me! fai day...day ngay lap tuc.
Cai dau nang trinh tric, bong cam thay coi cai gi do giong nhu 2 cai den pha o to chieu thang vao
mat. Ngay tren dau giuong, mot khuon mat dang dang sat khi giong may chu linh ra tran ngay dau
tien. Hai mat bong rao hoanh, mo bu ngay tuc khac, "...Anh ngu say qua, sao minh kok keu anh
dzay de dap chuyen tau ra dao Ly Son mua lay it toi trang ve lam giong....."

NNA

Tổng số bài gửi : 80
Join date : 27/04/2011

Về Đầu Trang Go down

Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! Empty Re: Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong !

Bài gửi  letansi Mon May 09, 2011 9:34 pm

Đứng trên nhà khách nhìn bao quát Lý Sơn, làm người ta choáng ngợp với vẽ đẹp lộng lẫy của nó, bao quanh là biển xanh mát mẻ, sóng biển bao quanh đảo, những nét cong của bờ biển không thua kém bất cứ những đường cong đầy quyến rũ của cô gái đầy đặn mà tạo hóa đã ban tặng.
Cái trắng nõn nà của tỏi 1, tỏi 2, lột đến đâu thơm lừng không kìm nén nỗi khát vọng khám phá biển cả, ông Hội trưởng bắt loa, kêu gọi trai tráng 87 phải ra biển ngay. Như bừng tỉnh, vựt dậy tất cả cái khát vọng của các bà mẹ , các cụ và trẻ em đang kìm nén bấy lâu nay. Không cần đến đợt loa lần 2, tất cả đều có mặt, hăng hái như trẻ em chuẩn bị khai phá đám cổ đang chờ sẵn.
Tất cả đã có mặt trước con sóng đầy lôi cuốn, trong như nước lọc Thạch Bích, mát mẻ như sống trong phòng lạnh Mitsumisi, một vài trai tráng nhanh chóng ôm nàng biển vào lòng, rồi tiếp đến tất cả trai tráng đều có mặt để đùa cợt với con sóng đang ùa từ xa vào bở. Ô kìa, sao ông Hội trưởng lại còn ở trong bờ, sao ông ấy vẫn còn mặc cái quần dài đến mắt cá; hồi lâu mới biết rằng qua nhiều sự kiện nối tiếp, ông ta quên đem cái quần đùi.
Một ai đó từ biển vọng lên :"ai đó ném cho ông Hội trưởng cái quần đùi, xuống biển ổng trả lại".
....
Tập tiếp : Ngắm nhìn bình minh trên đảo.
Tập tiếp : Bâng khuâng, hồi hộp chờ Hoàng hôn trôi



Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! Goc-dao-Ly-Son
Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! Bien%20dao%20Ly%20son
letansi
letansi

Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54

Về Đầu Trang Go down

Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! Empty Re: Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong !

Bài gửi  phannguyenquoctu Mon May 09, 2011 11:25 pm

Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! Goc-dao-Ly-Son
Đẹp quá các bạn ơi
phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! Empty Re: Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong !

Bài gửi  Trang Huynh Tue May 10, 2011 1:11 pm

[quote="letansi"][color=blue]. Ô kìa, sao ông Hội trưởng lại còn ở trong bờ, sao ông ấy vẫn còn mặc cái quần dài đến mắt cá; hồi lâu mới biết rằng qua nhiều sự kiện nối tiếp, ông ta quên đem cái quần đùi.
Một ai đó từ biển vọng lên :"ai đó ném cho ông Hội trưởng cái quần đùi, xuống biển ổng trả lại".

..... don't worry, de ong hoi truong tap tam nude di..... de co kinh nghiem di nude beach nhe


Hoi truong can thong tin nude beach T goi cho on your private email, kheo lai pham huy 87TN..... :=)

Trang Huynh

Tổng số bài gửi : 140
Join date : 26/04/2011

Về Đầu Trang Go down

Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! Empty Re: Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong !

Bài gửi  letansi Tue May 10, 2011 6:58 pm

Trang Huynh đã viết:
Hoi truong can thong tin nude beach T goi cho on your private email, kheo lai pham huy 87TN..... :=)
Nói, làm, trao đổi trên diễn đàn này phải minh bạch, mọi người cùng xem, không có chuyện gởi thư riêng được (your private email).

Đó là phạm luật.
Nói vậy có người chụp, lưu trữ, truyền bá ảnh nude beach của ông Hội trưởng rồi sao, Trang hả ?
letansi
letansi

Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54

Về Đầu Trang Go down

Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong ! Empty Re: Phương án "Tiến Đông" ra Lý Sơn coi như đã xong !

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết