Thống Kê
Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
Top posting users this week
No user |
Top posting users this month
No user |
Top posters
phannguyenquoctu (7587) | ||||
TLT (2017) | ||||
letansi (1008) | ||||
le huu sang (320) | ||||
lamkhoikhoi (299) | ||||
pthoang (257) | ||||
luck (220) | ||||
sóng cát trùng dương (209) | ||||
hatinhve (181) | ||||
Admin (156) |
Most Viewed Topics
Bồ là rau muống
5 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Bồ là rau muống
Một gia đình nọ có 2 vợ chồng sống rất hoà thuận với nhau.
Mỗi lần người vợ hỏi chồng về chuyện bồ bịch. Anh chồng chỉ cười và nói:
- Ôi, vợ yêu là nhân sâm quý giá, còn bồ chỉ như mớ rau ngoài chợ mà thôi.
Người vợ nghe thấy vậy, lấy làm vui lắm. Nhưng rồi một hôm cô ta phát hiện ra chồng mình đã có bồ. Một lần bắt quả tang họ ở một quán nọ, cô ta khóc lóc nói với anh chồng:
- Thế mà anh nói em như nhân sâm quý giá, còn bồ chỉ như là mớ rau.
Anh chồng mặt tỉnh bơ, thản nhiên đáp:
- Đúng rồi còn gì, nhân sâm thì chỉ khi nào ốm người ta mới uống, còn rau thì ngày nào chả phải ăn.
” St ”
Mỗi lần người vợ hỏi chồng về chuyện bồ bịch. Anh chồng chỉ cười và nói:
- Ôi, vợ yêu là nhân sâm quý giá, còn bồ chỉ như mớ rau ngoài chợ mà thôi.
Người vợ nghe thấy vậy, lấy làm vui lắm. Nhưng rồi một hôm cô ta phát hiện ra chồng mình đã có bồ. Một lần bắt quả tang họ ở một quán nọ, cô ta khóc lóc nói với anh chồng:
- Thế mà anh nói em như nhân sâm quý giá, còn bồ chỉ như là mớ rau.
Anh chồng mặt tỉnh bơ, thản nhiên đáp:
- Đúng rồi còn gì, nhân sâm thì chỉ khi nào ốm người ta mới uống, còn rau thì ngày nào chả phải ăn.
” St ”
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Re: Bồ là rau muống
Vậy thì thà làm mớ rau còn hơn nhân sâm quí.
Nhưng LTS nên nhớ: nhân Sâm quí của người này có thể là mớ rau của người khác đấy.
Nhưng LTS nên nhớ: nhân Sâm quí của người này có thể là mớ rau của người khác đấy.
thuytrang- Tổng số bài gửi : 42
Join date : 16/11/2010
Age : 55
Đến từ : bà rịa vũng tàu
Re: Bồ là rau muống
thuytrang đã viết:Vậy thì thà làm mớ rau còn hơn nhân sâm quí.
Nhưng LTS nên nhớ: nhân Sâm quí của người này có thể là mớ rau của người khác đấy.
Thường xuyên ăn rau, uống sâm điều độ! Hỏi còn gì bằng! Phải hông Bác Sĩ, Cô Trang?
Re: Bồ là rau muống
Amin ơi, đề nghị "ngài" phân biệt rõ giúp anh em, chức năng điều hành, điều phối diễn đàn với chức năng khác khi tham gia diễn đàn.
Thank you!
Thank you!
tranconghau- Tổng số bài gửi : 92
Join date : 30/11/2010
Age : 55
Đến từ : Lô 148, Khu QHSB, đường Hùng Vương, TP. Kon Tum
Re: Bồ là rau muống
tranconghau đã viết:Amin ơi, đề nghị "ngài" phân biệt rõ giúp anh em, chức năng điều hành, điều phối diễn đàn với chức năng khác khi tham gia diễn đàn.
Thank you!
Chắc "ngài" cũng là con người bình thường thôi mà! Đồng ý với ý nhắc của Bác tranconghau, "ngài" cũng nhín nhín một tí để mà còn sức dõi theo chúng em! Chúc "ngài" mạnh, khoẻ, hẹn một ngày sớm nhất được diện kiến!
TLT
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
Re: Bồ là rau muống
Si chỉ copy từ mạng xuống cho bà con xem cho vui.thuytrang đã viết:Vậy thì thà làm mớ rau còn hơn nhân sâm quí.
Nhưng LTS nên nhớ: nhân Sâm quí của người này có thể là mớ rau của người khác đấy.
ThuyTrang đã nói thế, lâu nay chưa có câu chuyện này thì SI luôn xem các chị em 87 đều là sâm thượng hạng, bây giờ .............
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Re: Bồ là rau muống
.... xem chị em 87 là đá quý bỏ trong tủ gương người khác, lâu lâu ngang chỉ được phép liếc qua.
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Re: Bồ là rau muống
".....xem chị em 87 là đá quý bỏ trong tủ gương người khác, lâu lâu ngang chỉ được phép liếc qua."
Trang không có suy nghĩ gì cả, chỉ thắc mắc chút xíu cho vui thôi mà.
Cảm ơn LTS rất nhiều.
Trang không có suy nghĩ gì cả, chỉ thắc mắc chút xíu cho vui thôi mà.
Cảm ơn LTS rất nhiều.
thuytrang- Tổng số bài gửi : 42
Join date : 16/11/2010
Age : 55
Đến từ : bà rịa vũng tàu
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Wed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu
» Hình vui
Sat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu
» Các bài Thuốc Nam
Fri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu
» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Wed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu
» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Wed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu
» Chị Tống Minh Hương
Sun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu
» Ca dao củ Chuối
Sat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu
» 30 năm ra trường
Fri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu
» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Fri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu
» Thầy Trần Thiếu Lượng
Mon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu
» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Tue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu
» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Fri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu
» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Sun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu
» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Sat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu
» Giãn tĩnh mạch
Sat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu
» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Sat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu
» Ho tro cho ban Hong Anh
Fri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu
» Phan Nguyễn Quốc Tú
Wed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu
» Võ thuật tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu
» Kiến thức Y học tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu
» Gõ đầu trẻ
Thu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu
» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu
» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Thu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu