TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Thống Kê
Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
» Nhạc tổng hợp
Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_icon_minitimeWed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu

» Hình vui
Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_icon_minitimeSat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu

» Các bài Thuốc Nam
Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_icon_minitimeFri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu

» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_icon_minitimeWed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu

» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_icon_minitimeWed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu

» Chị Tống Minh Hương
Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_icon_minitimeSun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu

» Ca dao củ Chuối
Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_icon_minitimeSat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu

» 30 năm ra trường
Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_icon_minitimeFri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu

» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_icon_minitimeFri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu

» Thầy Trần Thiếu Lượng
Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_icon_minitimeMon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu

» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_icon_minitimeTue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu

» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_icon_minitimeFri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu

» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_icon_minitimeSun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu

» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_icon_minitimeSat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu

» Giãn tĩnh mạch
Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_icon_minitimeSat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu

» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_icon_minitimeSat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu

» Ho tro cho ban Hong Anh
Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_icon_minitimeFri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu

» Những tình khúc vượt thời gian
Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_icon_minitimeTue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu

» Những tình khúc vượt thời gian
Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_icon_minitimeTue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu

» Phan Nguyễn Quốc Tú
Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_icon_minitimeWed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu

» Võ thuật tổng hợp
Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_icon_minitimeTue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu

» Kiến thức Y học tổng hợp
Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_icon_minitimeTue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu

» Gõ đầu trẻ
Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_icon_minitimeThu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu

» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_icon_minitimeThu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu

» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_icon_minitimeThu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu

Top posting users this week
No user

Top posting users this month
No user

Top posters
phannguyenquoctu (7587)
Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_vote_lcapTrường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_voting_barTrường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_vote_rcap 
TLT (2017)
Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_vote_lcapTrường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_voting_barTrường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_vote_rcap 
letansi (1008)
Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_vote_lcapTrường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_voting_barTrường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_vote_rcap 
le huu sang (320)
Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_vote_lcapTrường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_voting_barTrường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_vote_rcap 
lamkhoikhoi (299)
Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_vote_lcapTrường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_voting_barTrường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_vote_rcap 
pthoang (257)
Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_vote_lcapTrường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_voting_barTrường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_vote_rcap 
luck (220)
Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_vote_lcapTrường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_voting_barTrường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_vote_rcap 
sóng cát trùng dương (209)
Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_vote_lcapTrường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_voting_barTrường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_vote_rcap 
hatinhve (181)
Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_vote_lcapTrường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_voting_barTrường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_vote_rcap 
Admin (156)
Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_vote_lcapTrường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_voting_barTrường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 I_vote_rcap 

May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar


Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2

2 posters

Go down

Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 Empty Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2

Bài gửi  TLT Tue Aug 16, 2011 11:17 am

Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 TruongTuLuong01

Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 TruongTuLuong02

Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 Pano-1

Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 DSC00011

Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 DSC00012

Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 DSC00013

Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 DSC00015

Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 DSC00016

Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 DSC00017

Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 DSC00018

Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 DSC00019

Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 DSC00020

Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 DSC00021

Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 DSC00022

Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 DSC00023

Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 DSC00030

Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 DSC00031

Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 DSC00032
TLT
TLT

Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi

Về Đầu Trang Go down

Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 Empty KI NIEM

Bài gửi  Xomnhala Tue Aug 16, 2011 6:01 pm

NHIN THAY GOC CUA VAN PHONG,NOI CO CHO DE TRONG DANH CHO HOC SINH
TAP THE DUC HANG NGAY.TRUONG VAN VAY,HOI CU KI,LY RA PHAI DC SUA CHUA LAI
NHUNG KO HIEU VI SAO???

Xomnhala

Tổng số bài gửi : 10
Join date : 07/04/2011

Về Đầu Trang Go down

Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 Empty Re: Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2

Bài gửi  TLT Fri Apr 22, 2016 9:16 am

Lan Sa Nguyen đã thêm 2 ảnh mới.
18 giờ · 

KÝ ỨC VỀ TRƯỜNG XƯA ! MỘT THỜI ĐẠN BOM ! MỘT THỜI HÒA BÌNH !
Một thoáng buồn len lỏi trong tâm hồn khi nghe một đàn anh nhắc đến trường Nghĩa Phương 2 .
Ôi mái trường xưa giờ có còn chăng là trong ký ức và tiềm thức của mỗi người đã từng là học trò dưới mái trường kia.
Chẳng hiểu sao người ta lại dễ dàng xóa bỏ đi ngôi trường dấu yêu ấy , nơi đã gắn liền với lịch sử quê hương , những thăng trầm biến cố của một thời đạn bom , một thời khói lửa . Những chính khách , những anh tài , những công dân có ích cho quê hương , đất nước cũng đã từng có những tháng năm miệt mài đèn sách dưới mái trường xưa mang tên LÊ KHIẾT hay còn gọi là trường NGHĨA PHƯƠNG 2 một thời .
Thế mà ngôi trường ấy giờ đây đã bị san bằng , biến thành khu dân cư ,nơi sản xuất của một số hộ dân .
Những ai đã từng học dưới mái trường Nghĩa Phương 2 kia chắc không thể nào quên được ngôi trường ấy , nơi chứa đựng biết bao kỷ niệm êm đềm của những tháng năm học trò cấp 1, 2 .
Hình ảnh nên thơ của ngôi trường với mái ngói phủ rêu phong , hàng phượng vĩ trước sân trường rực sắc đỏ , tiếng ve kêu râm ran buổi trưa hè ,....ngày ấy chỉ còn trong hoài niệm mà thôi .
Hình như chính quyền địa phương ở đó họ chưa từng đi học? chưa từng đến trường đó hay sao nhỉ ? hay họ không hiểu gì về lịch sử , hoặc là họ có biết nhưng không hiểu , hoặc vô cảm .Nếu thực sự họ không hiểu gì về lịch sử thì tôi xin nhắc lại cho họ nhớ vậy :
Cách đây vừa tròn 60 năm, ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công và nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Quảng Ngãi, ngay trong phiên họp đầu tiên ngày 06/9/1945, đã quyết định thành lập một ngôi trường Trung học đầu tiên của Tỉnh nhà mang tên nhà chí sĩ yêu nước Lê Khiết (tên đầy đủ là Lê Tựu Khiết). Trường trung học Lê Khiết được ra đời ngay trong những ngày đầu của cả dân tộc Việt Nam được sống trong không khí độc lập, tự do, dân chủ sau cả ngàn năm nô lệ và thuộc địa. Sứ mệnh cao cả của nhà trường lúc bấy giờ là góp phần nâng cao trình độ văn hóa, thực hiện quyền được học tập của con em nhân dân, nhất là những người dân đã bao đời bị nghèo khổ, không có tiền cho con đi học xa mà đành phải chịu để con mình thất học hoặc chỉ học được hết bậc tiểu học. Sự kiện thành lập trường trung học Lê Khiết - một ngôi trường THPT công lập duy nhất và chưa từng có tại Quảng Ngãi trong hơn 80 năm đô hộ của thực dân Pháp trước đó - thể hiện sự quan tâm lớn lao của Đảng, Chính phủ và Bác Hồ đối với sự nghiệp giáo dục; thể hiện tầm nhìn sáng suốt về chiến lược con người của chính quyền Cách mạng ở Quảng Ngãi nói riêng và cả liên khu V nói chung.
Không kể hết được những khó khăn gian khổ của những năm tháng ấy. Bom đạn của kẻ thù không ngừng trút xuống nhằm hủy diệt cái nôi đào tạo những trí thức kháng chiến này.
Lịch sử không thể quên một buổi chiều đau thương ngày 23/3/1949 , 30 phòng học đã bị thiêu rụi, máu của cô giáo dạy toán Trần Thị Cúc Hoa và của 17 học sinh đã nhuộm đỏ cả sân trường Lê Khiết tại thị trấn Sông Vệ. (Theo công văn số 544/SLĐTBXH ngày 27/7/2005 của Giám đốc Sở LĐ-TBXH tỉnh Quảng Ngãi thì sau nhiều lần đề nghị tích cực của Sở, đến tháng 05/2005 Bộ LĐ-TB&XH đã thống nhất suy tôn cô Trần Thị Cúc Hoa là liệt sĩ và đang chờ quyết định của Chính phủ).
Vì bom đạn của kẻ thù, trường Lê Khiết đã phải nhiều lần dời chỗ: Từ thị xã Quảng Ngãi lên Chợ Chùa (Nghĩa Hành), về Sông Vệ (Tư Nghĩa), rồi lại lên náu mình ở An Ba (Hành Thịnh - Nghĩa Hành). Gian khổ và ác liệt như vậy nhưng không có gì ngăn cản được tinh thần hiếu học của học sinh Lê Khiết ngày ấy. Trường cháy thì dựng lại, không học được nơi này thì dời đi nơi khác, không học được ban ngày thì học được ban đêm. Trong sự chở che, đùm bọc của nhân dân, dưới những hàng tre, vườn dừa, trong ánh sáng tù mù của những ngọn đèn dầu, đêm đêm học sinh Lê Khiết ngày ấy vẫn miệt mài trau dồi kiến thức, ban ngày lại đi đào hầm giúp dân sản xuất. Việc học đã vô cùng khó khăn, việc đi lại sinh hoạt cũng khó khăn không kém. Phải vượt qua đồn bót địch, đi bộ hàng mấy trăm cây số bằng đôi chân dép lốp, bữa ăn tự túc chỉ toàn cơm khoai với muối lạc, muối vừng. Quả là kỳ diệu khi nói đến tinh thần hiếu học của học sinh Lê Khiết thời ấy. Chính vì được tôi rèn trong gian khó mà học sinh Lê Khiết thời ấy đã dần hình thành một bản lĩnh, cái bản lĩnh có thể gọi tên mà không sợ thiếu khiêm tốn là: BẢN LĨNH LÊ KHIẾT. Và khi tổ quốc cần những người Lê Khiết sẵn sàng ra trận. Rầm rộ nhất là đợt tuyển quân tháng 03/1950 hơn 200 học sinh đã hăng hái "xếp bút nghiên" lên đường ra trận nhiều người đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ độc lập tự do cho tổ quốc.
Trong gần 10 năm tồn tại (Từ tháng 09/1945 đến tháng 05/1955), trường TH Lê Khiết đã đào tạo được 3429 học sinh (chỉ kể số học sinh hệ công lập được ghi trong danh bạ nhà trường). Không những thế, trường Lê Khiết đã đào tạo được một đội ngũ trí thức Cách mạng hùng hậu, có nhiều đóng góp lớn lao cho đất nước trên nhiều lĩnh vực. Trong số đó có những người tên tuổi như: Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương;Anh hùng lao động , nguyên Bộ trưởng năng lượng Thái Phụng Nê ,Viện trưởng viện năng lượng nguyên tử quốc gia GS-TS Phạm Duy Hiển , Nhà văn Nguyên Ngọc; Nhà văn Đoàn Minh Tuấn;GS-TS Phan Kỳ Phùng nguyên giám đốc ĐH Đà Nẵng , nhạc sỹ Trương Quang Lục ,GS-TS -BSi Trần Thị Phi Phi ...
Thế đấy ! lịch sử và quá khứ hào hùng của cha anh phút chốc bị san bằng thành bình địa bởi sự nhận thức nông cạn ,hời hợt , vô tâm chỉ vì cái lợi trước mắt mà QUÊN ĐI QUÁ KHỨ - PHỦ NHẬN SẠCH TRƠN NHỮNG GIÁ TRỊ LỊCH SỬ LẼ RA PHẢI ĐƯỢC GIỮ GÌN TRÂN TRỌNG PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP ấy. Hồ Chủ tịch đã từng nói : " Bồi dưỡng thế hệ Cách Mạng cho đời sau là một việc làm rất quan trọng và cần thiết." Vậy các cấp chính quyền của tỉnh QN nghĩ gì khi dễ dàng chối bỏ quá khứ , san bằng lịch sử hào hùng của cha anh ? vậy chúng ta dạy gì đây cho thế hệ mai sau về LÒNG ÁI QUỐC , về UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN ? trong khi chúng ta lại có cách hành xử như vậy có đúng với đạo lý? có hợp với lòng dân ?
Một phút trầm lặng và chạnh lòng khi trở về thăm lại mái trường xưa ! Nhớ đến quay quắt , nhớ đến nao lòng Nghĩa Phương 2 ơi ! Tôi đã từng hát những bài hát ca ngợi về mái trường tôi yêu , nhớ thầy HUỲNH VĨNH LẠC đã từng sáng tác những bản nhạc cho tôi hát :
"Đây mái trường Nghĩa Phương 2 chúng em
Xây đã bao năm nhưng nay vẫn tuyệt vời
Sáng nào cũng thế ! ông mặt trời lên! thì cổng mở toang đón em vào cùng .
Trường liền cất tiếng gọi bạn gọi bè ! "
Tiếng cười oang oang , tiếng hát rộn ràng !
Nghĩa phương 2 ơi ! trường tôi yêu quá ! tươi mát ngàn năm !muôn đời vẫn thơ!".
Nỗi tiếc nhớ này không chỉ của riêng tôi mà của tất cả cựu học sinh đã từng học nơi đây , của các thầy cô giáo ..và hơn nữa là của tất cả người dân địa phương mong mỏi có một nhà lưu niệm được xây dựng trên chính mảnh đất của ngôi trường Lê Khiết xưa ( hay còn gọi là trường Tư Lương - trường Nghĩa Phương 2 ) một thời . Việc làm này là cần thiết và ý nghĩa lắm chứ ! các học trò sẽ tề tựu về đây mỗi năm để ôn lại truyền thống hào hùng của cha anh , hình ảnh liệt sĩ cô giáo Cúc Hoa lấy thân mình che chở cho học trò trong bom đạn sẽ mãi là niềm tự hào của ngành giáo dục tỉnh nhà ! tình yêu quê hương sẽ nhân lên lan tỏa trong tâm hồn của mỗi cựu học sinh .Tôi tin rằng mọi người sẽ cùng chung tay góp sức xây dựng những ngôi trường -xây dựng những quĩ tình thương trên chính quê hương của mình cho thế hệ đàn em .
Tôi viết status này theo yêu cầu nguyện vọng tha thiết của các cựu học sinh trường NGHĨA PHƯƠNG 2 , như THAY LỜI MUỐN NÓI -như một thông điệp gửi đến những người có lương tri -biết trân trọng giữ gìn quá khứ oanh liệt hào hùng của cha anh - gửi đến các cấp chính quyền tỉnh QN rằng : " NẾU ANH BẮN VÀO QUÁ KHỨ BẰNG MỘT KHẨU SÚNG LỤC THÌ TƯƠNG LAI SẼ BẮN VÀO ANH BẰNG ĐẠI BÁC ".
Hơn ba mươi năm trôi qua , bao biến cố thăng trầm đã xảy ra trong cuộc đời của mỗi con người ,dù ở cương vị nào , dù ở bất cứ nơi đâu tôi vẫn dám chắc rằng những kỷ niệm dấu yêu về một thời đi học ,những năm tháng đến trường dù khó khăn hay thuận lợi vẫn là những tháng năm đẹp đẽ nhất VỚI TÔI -VỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI đã từng là học trò dưới mái trường Nghĩa Phương 2 xưa .
"Nghĩa Phương 2 ơi ! trường tôi yêu quá ! tươi mát ngàn năm , muôn đời vẫn thơ ! "
Vâng ! "THƠ "TRONG LÒNG TÔI ! "THƠ "TRONG LÒNG TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ....
Luật Sư -Lan Sa Nguyen


Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 13055542_1382807978402741_7498178963919760079_n

https://www.facebook.com/lansa.nguyen.5/posts/1382808121736060
TLT
TLT

Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi

Về Đầu Trang Go down

Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2 Empty Re: Trường Tư Lương - Nghĩa Phương 2

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết