Thống Kê
Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
Top posting users this week
No user |
Top posting users this month
No user |
Top posters
phannguyenquoctu (7587) | ||||
TLT (2017) | ||||
letansi (1008) | ||||
le huu sang (320) | ||||
lamkhoikhoi (299) | ||||
pthoang (257) | ||||
luck (220) | ||||
sóng cát trùng dương (209) | ||||
hatinhve (181) | ||||
Admin (156) |
Most Viewed Topics
CÁC BẠN 87TưNghĩa ƠI - BẠN SINH KHỔ LẮM!
+4
TLT
HVH
letansi
pthoang
8 posters
Trang 1 trong tổng số 3 trang
Trang 1 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
CÁC BẠN 87TưNghĩa ƠI - BẠN SINH KHỔ LẮM!
Nhận được thông tin từ bạn Tích (Nghĩa Hà), chúng tôi có mặt tại nhà bạn Sinh (Võ Sinh - 12C7) nhà ở Hàm Long- Nghĩa Hà vào 11h chủ nhật ngày 09/10/2011.
Nhà Sinh nằm ở một con hẻm nhỏ dọc theo con đường từ Nghĩa Hà về Nghĩa Phú (theo đường về Hàm Long, Nghĩa Phú đi ngã tư Quán Láng). Quá bất ngờ! Một con nhà nhỏ khoảng 12m2 do chính quyền địa phương và các tổ chức Từ thiện xây dựng cho, xung quanh cây cối um tùm, thấy nhà nhưng không có ngõ vào, chúng tôi phải men theo lối mòn chui qua dây leo và trèo qua cây ngã để vào được nhà (hàng ngày Sinh vẫn "đi" như thế!).
(Tìm đường vào nhà bạn Sinh)
Gặp đoàn chúng tôi, bạn Sinh quá ngỡ ngàng, bạn nhận ra Tích, hồi lâu mới nhận được BS Mai Xuân Thành, qua trao đổi giới thiệu bạn nhận được hội trưởng TLT.
Tranh thủ, tôi đảo một vòng xung quanh nhà và vào nơi sinh hoạt của bạn Sinh. Đến giờ tôi không thể nào diễn tả được! Sao đến hôm nay vẫn còn có bạn quá khổ như thế? Trong nhà chỉ có vỏn vẹn 01 chiếc nồi nhỏ, một chiếc ấm nhôm cũ kỹ, chén bát thì sứt mẻ.v.v. Có chiếc giường thì đã hỏng, không mùng, không mền; Chiếc chiếu mục nát chỉ còn khoảng 1/3. Trong nhà không gạo, không mắm, không muối, không dầu thắp…
Qua trao đổi chúng tôi được biết sau khi tốt nghiệp xong, bạn bắt đầu có biểu hiện tâm thần, hàng ngày cởi xe đạp đi suốt, sau đó bệnh ngày càng nặng, bạn chuyển sang đi bộ, suốt ngày ngoài đường. Hiện gia đình có một cha già khoảng trên 70 tuổi và anh ruột hiện đang sinh sống trên Quảng Ngãi bằng nghề trèo dừa.
Hàng ngày, hai cha con sống nhờ sự giúp đỡ của bà con hàng xóm và lương bảo vệ của người cha già.
Thăm bạn, Hội cựu học sinh có gởi cho bạn một số quà gồm gạo, mì và mắm, tạm thời chi lo cho bạn được vậy! Hẹn gặp lại bạn sau.
Cả đoàn ra về, ai nấy đều băn khoăn, lòng cứ suy nghĩ, bằng cách nào để giúp đỡ bạn?! Mong nhận được những tâm sự từ các bạn 87TưNghĩa.
Theo tôi, mỗi bạn nên đóng góp một ít kinh phí, trước mắt để mua cho bạn chiếc chăn, mùng để nằm trong mùa đông, hàng tháng chuyển kinh phí cho các bạn ở gần hỗ trợ bạn ít gạo, mắm… Các bạn nào có đồ cũ còn dùng tốt gởi tặng bạn …
Nhà Sinh nằm ở một con hẻm nhỏ dọc theo con đường từ Nghĩa Hà về Nghĩa Phú (theo đường về Hàm Long, Nghĩa Phú đi ngã tư Quán Láng). Quá bất ngờ! Một con nhà nhỏ khoảng 12m2 do chính quyền địa phương và các tổ chức Từ thiện xây dựng cho, xung quanh cây cối um tùm, thấy nhà nhưng không có ngõ vào, chúng tôi phải men theo lối mòn chui qua dây leo và trèo qua cây ngã để vào được nhà (hàng ngày Sinh vẫn "đi" như thế!).
(Tìm đường vào nhà bạn Sinh)
Gặp đoàn chúng tôi, bạn Sinh quá ngỡ ngàng, bạn nhận ra Tích, hồi lâu mới nhận được BS Mai Xuân Thành, qua trao đổi giới thiệu bạn nhận được hội trưởng TLT.
Tranh thủ, tôi đảo một vòng xung quanh nhà và vào nơi sinh hoạt của bạn Sinh. Đến giờ tôi không thể nào diễn tả được! Sao đến hôm nay vẫn còn có bạn quá khổ như thế? Trong nhà chỉ có vỏn vẹn 01 chiếc nồi nhỏ, một chiếc ấm nhôm cũ kỹ, chén bát thì sứt mẻ.v.v. Có chiếc giường thì đã hỏng, không mùng, không mền; Chiếc chiếu mục nát chỉ còn khoảng 1/3. Trong nhà không gạo, không mắm, không muối, không dầu thắp…
Qua trao đổi chúng tôi được biết sau khi tốt nghiệp xong, bạn bắt đầu có biểu hiện tâm thần, hàng ngày cởi xe đạp đi suốt, sau đó bệnh ngày càng nặng, bạn chuyển sang đi bộ, suốt ngày ngoài đường. Hiện gia đình có một cha già khoảng trên 70 tuổi và anh ruột hiện đang sinh sống trên Quảng Ngãi bằng nghề trèo dừa.
Hàng ngày, hai cha con sống nhờ sự giúp đỡ của bà con hàng xóm và lương bảo vệ của người cha già.
Thăm bạn, Hội cựu học sinh có gởi cho bạn một số quà gồm gạo, mì và mắm, tạm thời chi lo cho bạn được vậy! Hẹn gặp lại bạn sau.
Cả đoàn ra về, ai nấy đều băn khoăn, lòng cứ suy nghĩ, bằng cách nào để giúp đỡ bạn?! Mong nhận được những tâm sự từ các bạn 87TưNghĩa.
Theo tôi, mỗi bạn nên đóng góp một ít kinh phí, trước mắt để mua cho bạn chiếc chăn, mùng để nằm trong mùa đông, hàng tháng chuyển kinh phí cho các bạn ở gần hỗ trợ bạn ít gạo, mắm… Các bạn nào có đồ cũ còn dùng tốt gởi tặng bạn …
Được sửa bởi letansi ngày Sun Oct 16, 2011 10:39 am; sửa lần 6. (Reason for editing : (Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tiếp))
pthoang- Tổng số bài gửi : 257
Join date : 30/10/2010
Age : 54
Đến từ : Thị trấn Chợ Chùa, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Re: CÁC BẠN 87TưNghĩa ƠI - BẠN SINH KHỔ LẮM!
Đầu tiên xin cảm ơn Hội 87 đã đến, đã thông báo, bấy nhiêu là quá đủ để diễn tả nỗi khổ của Bạn Võ Sinh .
Đọc nội dung tiêu đề mà thấy xót xa.
Việc cấp thiết phải làm ngay, không nên để bạn chúng ta thêm một ngày không có miếng ăn, áo mặt, có cái đắp ấm mùa đông,....
Sĩ xin đóng góp 500.000 đồng cho Bạn Sinh để mua một số nhu yếu phẩm cần thiết trước mắt.
Trong thời gian chờ đợi những tấm lòng hảo tâm, hội 87 nên trích quỹ hội thực hiện những việc cấp bách.
Chúng ta còn phải tính chuyện lâu dài.
Bạn tôi!
Đọc nội dung tiêu đề mà thấy xót xa.
Việc cấp thiết phải làm ngay, không nên để bạn chúng ta thêm một ngày không có miếng ăn, áo mặt, có cái đắp ấm mùa đông,....
Sĩ xin đóng góp 500.000 đồng cho Bạn Sinh để mua một số nhu yếu phẩm cần thiết trước mắt.
Trong thời gian chờ đợi những tấm lòng hảo tâm, hội 87 nên trích quỹ hội thực hiện những việc cấp bách.
Chúng ta còn phải tính chuyện lâu dài.
Bạn tôi!
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Re: CÁC BẠN 87TưNghĩa ƠI - BẠN SINH KHỔ LẮM!
Bác Sỹ khai trương đầu tiên, Hội K87 TN chân thành cảm ơn bạn rất nhiều
pthoang- Tổng số bài gửi : 257
Join date : 30/10/2010
Age : 54
Đến từ : Thị trấn Chợ Chùa, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Re: CÁC BẠN 87TưNghĩa ƠI - BẠN SINH KHỔ LẮM!
Ừ!.pthoang đã viết:Bác Sĩ khai trương đầu tiên, Hội K87 TN chân thành cảm ơn bạn rất nhiều
Theo mình đây cũng là trách nhiệm phải làm đấy bác PTH.
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Re: CÁC BẠN 87TưNghĩa ƠI - BẠN SINH KHỔ LẮM!
mình đau lòng , vì ở xa quá , đành nhờ ô ht thôi. tạm thời nhờ bạn TLT cắt 200 của mình giúp bạn SINH.
Re: CÁC BẠN 87TưNghĩa ƠI - BẠN SINH KHỔ LẮM!
HVH đã viết:mình đau lòng , vì ở xa quá , đành nhờ ô ht thôi. tạm thời nhờ bạn TLT cắt 200 của mình giúp bạn SINH.
Hai ngày qua nhận được nhiều lượt điện thoại hỏi thăm, mình cũng như các bạn, đặc biệt là các anh chị em đi cùng đoàn thăm bạn Sinh. Tiếc rằng chưa gặp được Bố Sinh, Ban liên lạc sẽ tranh thủ, dự kiến trong thứ Bảy tới.
Ngay từ hôm thứ Hai, một bạn 87TưNghĩa đã ủng hộ để lo những việc trước mắt cho bạn Sinh 5.000.000 (năm triệu) vnđ.
Bạn Hội ở Võ Xu - Đức Linh 0948704477 xa xôi đã gửi tiền qua đường Bưu điện đóng Quỹ hội, giờ cảm thông cho bạn Sinh, chia sớt với bạn mình!
Thật cảm kích phải không các bạn!
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
Re: CÁC BẠN 87TưNghĩa ƠI - BẠN SINH KHỔ LẮM!
Sau khi nhận được một số ý kiến phản hồi của các bạn K87, BLL có kế hoạch giúp đỡ bạn Sinh như sau:
- Thứ 7 tuần này (15/10/2011):
+ Các bạn Nam K87 (chủ yếu là các bạn ở Nghĩa Hà + Hoà + Phú + An) sẽ tham gia phát dọn cây cối xung quanh nhà, dọn dẹp nhà...
+ BLL mua sắm những đồ dùng thiết thực hàng ngày cho Sinh.
+ Liên hệ với hàng xóm Sinh để thuê bắt điện cho Sinh (tiền điện Hội trả hàng năm có thể trả trước một lần)
- Làm việc với gia đình để sửa chữa bếp nấu: Hiện nay Sinh nấu trong nhà gần gường nằm)
- Khảo sát đóng cho Sinh giếng nước (hiện nay Sinh lấy nước ở hàng xóm hơi xa).
- Sẽ liên hệ với Bệnh viện tâm thần để chở bạn đi khám bệnh.
...
- Thứ 7 tuần này (15/10/2011):
+ Các bạn Nam K87 (chủ yếu là các bạn ở Nghĩa Hà + Hoà + Phú + An) sẽ tham gia phát dọn cây cối xung quanh nhà, dọn dẹp nhà...
+ BLL mua sắm những đồ dùng thiết thực hàng ngày cho Sinh.
+ Liên hệ với hàng xóm Sinh để thuê bắt điện cho Sinh (tiền điện Hội trả hàng năm có thể trả trước một lần)
- Làm việc với gia đình để sửa chữa bếp nấu: Hiện nay Sinh nấu trong nhà gần gường nằm)
- Khảo sát đóng cho Sinh giếng nước (hiện nay Sinh lấy nước ở hàng xóm hơi xa).
- Sẽ liên hệ với Bệnh viện tâm thần để chở bạn đi khám bệnh.
...
pthoang- Tổng số bài gửi : 257
Join date : 30/10/2010
Age : 54
Đến từ : Thị trấn Chợ Chùa, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Re: CÁC BẠN 87TưNghĩa ƠI - BẠN SINH KHỔ LẮM!
Việc làm kịp thời của hội trưởng và các bạn thật là cảm động, mình rất tán thán tinh thần sẻ chia và tấm lòng của anh em khóa 87.
HÃY YÊU THƯƠNG VÀ CHIA SẼ
CÁC BẠN ƠI! CHÚNG TA NGƯỜI CÓ CÔNG, CÓ CỦA. CỦA ÍT LÒNG NHIỀU. HẢY GIÚP BẠN SINH ẤM LÒNG VƯỢT QUA MÙA ĐÔNG NÀY. BẠN TA NO THÌ TA NO , BẠN TA ĐÓI THÌ CHÚNG TA CÓ AN NHIÊN NGỒI VỚI NHAU ĐỂVUI VẺ UỐNG 1 LY BIA HAY Í TÁCH CÀ PHÊ.SỐNG CẦN CÓ TẤM LÒNG, ĐÓ LÀ TẤM LÒNG CŨA ANH EM KHÓA 87 TƯ NGHĨA.
HÃY YÊU THƯƠNG VÀ CHIA SẼ
HÃY YÊU THƯƠNG VÀ CHIA SẼ
Re: CÁC BẠN 87TưNghĩa ƠI - BẠN SINH KHỔ LẮM!
Rất rất cảm động trước những nghĩa cử của anh chị em 87, đặc biệt 87QN.
Mấy hôm nay, pnqt lo ôn thi + chấm bài Thi Giữa KH I + chấm bài 15' + soạn bài + ....
nên chưa kịp thông báo rộng rãi cho các thành viên 87SG (nhiều bạn không lên mạng)
87SG xin ủng hộ bạn Sinh
1. Một bạn xin dấu tên: 200.000 (đ)
2. pnqt: 200.000 (đ)
3. Lưu Ngọc Tuấn: 500.000 (đ)
4. anh Lục Khiêm (86SG): 500.000 (đ)
5. Lê Thị Thanh Triều: 1.000.000 (đ)
6. Lê Hữu Sang: 200.000 (đ)
7.
8.
9.
10.
11.
Mấy hôm nay, pnqt lo ôn thi + chấm bài Thi Giữa KH I + chấm bài 15' + soạn bài + ....
nên chưa kịp thông báo rộng rãi cho các thành viên 87SG (nhiều bạn không lên mạng)
87SG xin ủng hộ bạn Sinh
1. Một bạn xin dấu tên: 200.000 (đ)
2. pnqt: 200.000 (đ)
3. Lưu Ngọc Tuấn: 500.000 (đ)
4. anh Lục Khiêm (86SG): 500.000 (đ)
5. Lê Thị Thanh Triều: 1.000.000 (đ)
6. Lê Hữu Sang: 200.000 (đ)
7.
8.
9.
10.
11.
Được sửa bởi pnqt ngày Sat Oct 15, 2011 11:17 pm; sửa lần 4.
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: CÁC BẠN 87TưNghĩa ƠI - BẠN SINH KHỔ LẮM!
Rất nhiều bạn bè gần xa quan tâm đến trường hợp của bạn Sinh!
Điển hình là 1 khách viếng thăm thường xuyên của 87tưnghĩa ủng hộ 300.000,00 vnđ;
Ban NNA ung ho 100 USD;
LeTh chuẩn bị quần áo cũ;
.v.v.
Thật cảm kích!
Theo thông tin Ban liên lạc được biết, thứ Bảy bác Sĩ bận thi, bác Hồng họp cổ đông.v.v. các bác Nghĩa Hà tranh thủ gặp ông già bạn Sinh, Ban LL Chủ nhật xuống nhà cùng với thợ thầy và gặp gỡ các vị ở chính quyền địa phương thì thuận lợi hơn!
Ban LL cho ý kiến sớm nhé!
Điển hình là 1 khách viếng thăm thường xuyên của 87tưnghĩa ủng hộ 300.000,00 vnđ;
Ban NNA ung ho 100 USD;
LeTh chuẩn bị quần áo cũ;
.v.v.
Thật cảm kích!
Theo thông tin Ban liên lạc được biết, thứ Bảy bác Sĩ bận thi, bác Hồng họp cổ đông.v.v. các bác Nghĩa Hà tranh thủ gặp ông già bạn Sinh, Ban LL Chủ nhật xuống nhà cùng với thợ thầy và gặp gỡ các vị ở chính quyền địa phương thì thuận lợi hơn!
Ban LL cho ý kiến sớm nhé!
Được sửa bởi TLT ngày Fri Oct 21, 2011 2:50 pm; sửa lần 3.
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
Re: CÁC BẠN 87TưNghĩa ƠI - BẠN SINH KHỔ LẮM!
Minh cung dong gop 200.000 d - nho hoi truong 87 SG thong qua cho. Nhin thay hinh anh va cuoc song cua Sinh minh that cam dong vo cung . Mon qua tuy nho nhung cung la mot vien gach de xay dung duoc moi tinh ban be 87 TN ben vung va chac . Minh xin chuc suc khoe cua Sinh cung gia dinh .
le huu sang- Tổng số bài gửi : 320
Join date : 01/12/2010
Re: CÁC BẠN 87TưNghĩa ƠI - BẠN SINH KHỔ LẮM!
Cảm động trước hoàn cảnh của Bạn Võ Sinh, GS Huỳnh Minh Duy hỗ trợ 200.000 đồng.
Cảm ơn GS.
Cảm ơn GS.
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Re: CÁC BẠN 87TưNghĩa ƠI - BẠN SINH KHỔ LẮM!
Nha tho HauSanhSV ung ho ban VoSinh 500.000 trich tu tien Quy 2012 nop som!
Anh Luck ung ho 10 ao somi gui truc tiep tu Sai Gon
Ban LL xin chan thanh cam on tam long cua Quy vi!
Anh Luck ung ho 10 ao somi gui truc tiep tu Sai Gon
Ban LL xin chan thanh cam on tam long cua Quy vi!
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
Re: CÁC BẠN 87TưNghĩa ƠI - BẠN SINH KHỔ LẮM!
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
Re: CÁC BẠN 87TưNghĩa ƠI - BẠN SINH KHỔ LẮM!
Xúc động thật sự.
Cám ơn các bạn đã cho đàm thoại trực tuyến với Sinh.
Nhà Bạn Sinh đã thoáng đãng.
Còn nhiều vấn đề cần làm để sinh hoạt được trong ngôi nhà.
Nhưng cho hỏi : vết nước trên vách có vẻ nhà bị ngập lụt, các bạn chú ý vấn đề này.
Lấy số đo quần !
Tình cảnh như vậy chắc là Ba bạn Sinh có đủ cái mềm để ấm không ?
Cám ơn các bạn đã cho đàm thoại trực tuyến với Sinh.
Nhà Bạn Sinh đã thoáng đãng.
Còn nhiều vấn đề cần làm để sinh hoạt được trong ngôi nhà.
Nhưng cho hỏi : vết nước trên vách có vẻ nhà bị ngập lụt, các bạn chú ý vấn đề này.
Lấy số đo quần !
Tình cảnh như vậy chắc là Ba bạn Sinh có đủ cái mềm để ấm không ?
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Re: CÁC BẠN 87TưNghĩa ƠI - BẠN SINH KHỔ LẮM!
Mình cảm động quá các bạn !
tranconghau- Tổng số bài gửi : 92
Join date : 30/11/2010
Age : 55
Đến từ : Lô 148, Khu QHSB, đường Hùng Vương, TP. Kon Tum
Re: CÁC BẠN 87TưNghĩa ƠI - BẠN SINH KHỔ LẮM!
Thời gian chỉ trong Tuần, các bạn K87 TN và các anh chị quan tâm đến K87TN đã hoàn thành nhiệm vụ tuyệt vời.
Hôm nay nhà cửa đã gọn, bạn Sinh đã có đồ mới, chăn màn mới.... Chỉ trong những ngày tới bạn sẽ có bếp, giếng mới (BLL đã làm việc với thợ xây dựng xong, Thấy địa cũng đã đặt La bàn xem hướng xây dựng, mở ngó vào nhà mới...)
Hàng tháng bạn Sinh sẽ được cung cấp gạo, mắm và đồ ăn thiết thực khác...
BLL cảm ơn các anh chị khoá trước và các em khoá sau đã quan tâm đến K87 Tư nghĩa. Nhận được những phần quà của quý anh chị và các em là nguồn động viên tập thể K87 phát triển và đoàn kết mạnh hơn.
Cảm ơn các bạn K87 ở mọi miền đã điện thoại, thăm hỏi, động viên và đóng góp kinh phí để BLL có điều kiện hoạt động. Cảm ơn các bạn Nghĩa Hà rất nhiệt tình giúp đỡ bạn Sinh.
(Hiện nay mình và các bạn K87 ở khu vực Quảng Ngãi đã và đang đóng góp kinh phí cùng với các bạn phương xa, để hàng tháng BLL có điều kiện chu cấp cho Bạn Sinh. Danh sách đóng góp BLL sẽ cập nhật sau)
Hôm nay nhà cửa đã gọn, bạn Sinh đã có đồ mới, chăn màn mới.... Chỉ trong những ngày tới bạn sẽ có bếp, giếng mới (BLL đã làm việc với thợ xây dựng xong, Thấy địa cũng đã đặt La bàn xem hướng xây dựng, mở ngó vào nhà mới...)
Hàng tháng bạn Sinh sẽ được cung cấp gạo, mắm và đồ ăn thiết thực khác...
BLL cảm ơn các anh chị khoá trước và các em khoá sau đã quan tâm đến K87 Tư nghĩa. Nhận được những phần quà của quý anh chị và các em là nguồn động viên tập thể K87 phát triển và đoàn kết mạnh hơn.
Cảm ơn các bạn K87 ở mọi miền đã điện thoại, thăm hỏi, động viên và đóng góp kinh phí để BLL có điều kiện hoạt động. Cảm ơn các bạn Nghĩa Hà rất nhiệt tình giúp đỡ bạn Sinh.
(Hiện nay mình và các bạn K87 ở khu vực Quảng Ngãi đã và đang đóng góp kinh phí cùng với các bạn phương xa, để hàng tháng BLL có điều kiện chu cấp cho Bạn Sinh. Danh sách đóng góp BLL sẽ cập nhật sau)
pthoang- Tổng số bài gửi : 257
Join date : 30/10/2010
Age : 54
Đến từ : Thị trấn Chợ Chùa, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Re: CÁC BẠN 87TưNghĩa ƠI - BẠN SINH KHỔ LẮM!
Như tin đã đưa, bạn Ngọc Anh (USA) đã ủng hộ cho gia đình bạn Sinh 100USD.
Ban liên lạc xin hoan nghênh!
Ban liên lạc xin hoan nghênh!
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
Re: CÁC BẠN 87TưNghĩa ƠI - BẠN SINH KHỔ LẮM!
Con đường nhỏ đã có dấu bánh xe chở vật tư của 87TưNghĩa
Hai bạn Tánh, Tích rất nhiệt tình trung chuyển gạch. Anh trai Sinh (anh Tân) cùng tham gia.
Thợ đóng giếng. Có nước rồi! 8M.
Phần móng xây bếp 4,1 x 2 mét.
Những viên đá móng
Những viên đá móng
anh trai Sinh
Sinh "dạo" loanh quanh vườn!
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
Re: CÁC BẠN 87TưNghĩa ƠI - BẠN SINH KHỔ LẮM!
Những viên gạch xây nên tình bạn. Những vết xe tạo nên dấu ấn.
Tuyệt.
Tuyệt.
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Re: CÁC BẠN 87TưNghĩa ƠI - BẠN SINH KHỔ LẮM!
Còn thiếu đôi giày nữa mấy bạn ơi!
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: CÁC BẠN 87TưNghĩa ƠI - BẠN SINH KHỔ LẮM!
Thanks cac ban da lam 1 viec rat co y nghia. Sorry, busy wa ko check 87tn for a while. I missed the news.
Best Wishes,
Tuan, pls check your email, hope you get my message, if not pls let me know, thks
Best Wishes,
Tuan, pls check your email, hope you get my message, if not pls let me know, thks
Trang Huynh- Tổng số bài gửi : 140
Join date : 26/04/2011
Re: CÁC BẠN 87TưNghĩa ƠI - BẠN SINH KHỔ LẮM!
Một buổi chiều Quảng Ngãi 26/10, trời mưa lâm thâm, không đủ lớn để mặc áo mưa, nhưng không xài nó thì ướt hết.
Những cuộc điện thoại qua lại liên tục nhằm hẹn hò nhau đi Nghĩa Hà. Ai cũng bận rộn với công việc mưu sinh. Nhưng vì có một điểm chung nên ai cũng hăng hái.
Vượt qua không gian và thời gian (cũng ít thôi), chúng tôi đáp đến Nghĩa Hà. Dọc đường khung cảnh tuyệt đẹp, non nước hữu tình, có con sông men theo con đường dài đến thôn Thanh Khiết, nước sông mấp mé đôi bờ, xa xa có đám dừa nước nguyên sinh xanh rì nổi lên giữa dòng sông, lôi kéo đàn cò đến kiếm ăn.
Mùa mưa bão hình như thuyền đánh bắt xa bờ không ra biển nhiều nên trong rạch sông thuyền xanh xanh đậu san sát, như một phố thị nho nhỏ hay một bức tranh sặc sở.
Đậu xe trên đường nhựa liên thôn, rẻ vào ngõ hẻm, con đường nhỏ lầy lội rộng đủ để một chiếc xe tải nhỏ lưu thông, những dấu vết xe chở vật liệu xây dựng mấy ngày trước vẫn còn nguyên, vết tích này đã được lưu trên internet, dù mai đây nó bị xóa nhòa, nhưng dấu ấn 87 vẫn luôn lưu tại nơi này.
Tốp thợ xây, thợ mộc do Đặng Văn Tánh (C4) chỉ huy đang hối hả đẩy nhanh tiến độ. Ngôi nhà hiện rõ, thoáng đản, những bụi cây dại mọc quanh nhà đã được dọn dẹp từ bàn tay của 87 Hà An Phú.
Trông thấy một "nam sinh" bận bộ đồ mới mà tôi đã được xem trên diễn đàn, tôi đoán ngay đó là ông bạn tôi. Tôi lẽo đẻo đến gần và bị phát hiện "Ồ, lâu ngày quá Sĩ hả", lòng tôi mừng rơn. Cái mừng không phải dành cho tôi, mà là cho bạn, bạn còn nhớ mình, có nghĩa là cái "trung tâm điều khiển" vẫn còn hy vọng khá.
Trong nhà vẫn còn bề bộn, cái bếp vẫn đặt giữa nhà, dấu tích củi than như vừa mới nấu cái gì đó. Bao gạo được bỏ vào thùng kỹ lưỡng, được mở một góc nhỏ xíu để "khèo" gạo, và cột lại cẩn thận. Thùng mì tôm đã hết.
Mái hiên phía sau nhà được cơi ra để xây 1 cái bếp nhỏ, một buồng tắm nữa thân, nghĩa là tắm thì thấy rõ ngoài đường và ngoài đường nhìn vào thì thấy trên rún một chút trở lên trên ! Một cái giếng cút kít đã đưa vào hoạt động. Ánh sáng điện đã "về làng".
Và mọi người giao tôi trách nhiệm : "phải dẫn ông bạn đi cắt tóc", lưỡng lự rồi ông bạn cũng chiều theo ý tôi.
Cái quán hớt tóc làng nhỏ gọn, đi bộ 200 mét từ nhà Sinh. Cái quán bên trong cái quày tạp hóa của cô chủ nhỏ con ông thợ. Ông thợ đang đi dắt bò về, phải đợi - Cô chủ nhỏ thủ thỉ.
Sinh leo lên chiếc ghế hớt tóc, còn tôi được cô chủ nhỏ lấy cho 1 chiếc ghế ngồi. Rồi cô kể về những người bạn tốt của Sinh. Ai ghé qua mua gói thuốc, cây kẹo, cô cũng chỉ tôi mà nói rằng :"Đây là bạn SInh, họ xuống giúp Sinh mọi thứ"; thật hãnh diện cho 87.
Một con bò cái cùng 1 con nghé chạy nhanh vào cổng làm tôi giật mình, lôi cái ghế nhảy lên nền quán. Tôi ngó theo hai con bò, và định trở lại vị trí cũ, thì cô chủ quán lôi lại "còn nữa", ngoái lại thì thấy 2 con bò nữa lao nhanh không kém, quay nhanh 90 độ vào cổng mà không ngó trước dòm sau. Hình như nó chưa am hiểu giao thông thì phải !
Theo sau là một ông già, cùng một bó dây, đôi kính dày cộm lệch nhau, hiểu ngay là ông thợ. Tôi đoán ông ta cũng khoảng 90 ! và ông ta cũng hiểu rất nhanh rằng có người cần hớt tóc, ném đại cuộn dây trên tay. Ông ta lên "sàn" và không quên lấy cái khăn lau đôi tay.
Không cần cô chủ quán nhắc, ông ta đoán ngay là tôi là bạn của Sinh. Ông ta khen tôi rằng : tốt quá, đạo đức quá ! Một lần nữa tôi được nở mặt mày với vài người hàng xóm qua xem.
Cô chủ quán ngó qua ngó lại bàn tán với mấy người mua hàng : Ông này là bạn của Sinh, dẫn Sinh đi hớt tóc. Thay mặt 87, tôi xin nhận lời khen.
Mỗi nhát kéo của ông thợ là một bức màn tóc được rủ xuống, lộ ra khuôn mặt bảnh bao của Bạn Tôi.
Tôi hỏi ông thợ : Cụ năm nay bao nhiêu tuổi ?
Ông cụ trả lời : Năm nay 81, hớt tóc chỗ này 55 năm, được hưởng 3 lần tiền trợ cấp của nhà nước dành cho người lớn tuổi quá 80, lần đầu 180 và 2 lần sau mỗi lần 540. Đó (chỉ vào cô chủ nhỏ) con gái lớn tôi đó - năm nay 52 ! tôi nuôi nó từ hồi nhỏ đến giờ, hồi nhỏ nó cũng bị thần kinh sống lên chết xuống. Nó còn 5 em gái nữa và 1 thằng nhỏ nhất 43 tuổi ở miền trong.
Trong khi chờ đợi hoàn thành mái tóc, Tuấn, Hồng lo lắng và gọi "ổn không, có trục trặt gì không?". Rất may mọi sự diễn ra suôn sẻ. Đẹp trai hẳn lên. Tôi hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.
Tối quá không kịp ngoái tai !!
Các hình ảnh :
Các thùng Sơn của Đạt Phi Sông Vệ
Tâm sự riêng :
Đầu tóc đã gọn gàng và vui hát cùng bạn bè bài hát "Bạn Tôi" và "Năm Anh Em trên 1 chiếc Xe Tăng" :
Các chi tiết cực kỳ quan trọng :
1. Bạn Sinh đã "hoát đạt, tỉnh táo" hẳn lên khi có các bạn bên cạnh - và tin bạn hơn tin người thân, theo lời các bạn và các Bác Thợ - Đây là thành công lớn của 87.
2. Phan Văn Hồng đã giao trách nhiệm các bạn gái cùng thôn : Yến, Oanh,... phải thường xuyên ghé qua xem bếp núc và nhắc nhở nấu ăn và thông báo cho Hội - và các bạn ấy sẳn lòng và vui lòng. Giao cho Lực (chồng Oanh cùng khóa 87) phải thường xuyên nhắc vợ !!
Niềm vui, hạnh phúc của bạn; những việc làm mà bà con hàng xóm ghi nhận, khen ngợi, chính quyền địa phương biết và dõi theo là hạnh phúc lớn lao của 87. Hạnh phúc lan tỏa làm ta hảnh diện, lân lân sung sướng.
Cám ơn 87 gần xa "góp sức" xây nên tình thương
Ghi chú :
Con đường vào nhà mùa mưa lầy lội, bạn cần 1 đôi ủng để đi.
Những cuộc điện thoại qua lại liên tục nhằm hẹn hò nhau đi Nghĩa Hà. Ai cũng bận rộn với công việc mưu sinh. Nhưng vì có một điểm chung nên ai cũng hăng hái.
Vượt qua không gian và thời gian (cũng ít thôi), chúng tôi đáp đến Nghĩa Hà. Dọc đường khung cảnh tuyệt đẹp, non nước hữu tình, có con sông men theo con đường dài đến thôn Thanh Khiết, nước sông mấp mé đôi bờ, xa xa có đám dừa nước nguyên sinh xanh rì nổi lên giữa dòng sông, lôi kéo đàn cò đến kiếm ăn.
Mùa mưa bão hình như thuyền đánh bắt xa bờ không ra biển nhiều nên trong rạch sông thuyền xanh xanh đậu san sát, như một phố thị nho nhỏ hay một bức tranh sặc sở.
Đậu xe trên đường nhựa liên thôn, rẻ vào ngõ hẻm, con đường nhỏ lầy lội rộng đủ để một chiếc xe tải nhỏ lưu thông, những dấu vết xe chở vật liệu xây dựng mấy ngày trước vẫn còn nguyên, vết tích này đã được lưu trên internet, dù mai đây nó bị xóa nhòa, nhưng dấu ấn 87 vẫn luôn lưu tại nơi này.
Tốp thợ xây, thợ mộc do Đặng Văn Tánh (C4) chỉ huy đang hối hả đẩy nhanh tiến độ. Ngôi nhà hiện rõ, thoáng đản, những bụi cây dại mọc quanh nhà đã được dọn dẹp từ bàn tay của 87 Hà An Phú.
Trông thấy một "nam sinh" bận bộ đồ mới mà tôi đã được xem trên diễn đàn, tôi đoán ngay đó là ông bạn tôi. Tôi lẽo đẻo đến gần và bị phát hiện "Ồ, lâu ngày quá Sĩ hả", lòng tôi mừng rơn. Cái mừng không phải dành cho tôi, mà là cho bạn, bạn còn nhớ mình, có nghĩa là cái "trung tâm điều khiển" vẫn còn hy vọng khá.
Trong nhà vẫn còn bề bộn, cái bếp vẫn đặt giữa nhà, dấu tích củi than như vừa mới nấu cái gì đó. Bao gạo được bỏ vào thùng kỹ lưỡng, được mở một góc nhỏ xíu để "khèo" gạo, và cột lại cẩn thận. Thùng mì tôm đã hết.
Mái hiên phía sau nhà được cơi ra để xây 1 cái bếp nhỏ, một buồng tắm nữa thân, nghĩa là tắm thì thấy rõ ngoài đường và ngoài đường nhìn vào thì thấy trên rún một chút trở lên trên ! Một cái giếng cút kít đã đưa vào hoạt động. Ánh sáng điện đã "về làng".
Và mọi người giao tôi trách nhiệm : "phải dẫn ông bạn đi cắt tóc", lưỡng lự rồi ông bạn cũng chiều theo ý tôi.
Cái quán hớt tóc làng nhỏ gọn, đi bộ 200 mét từ nhà Sinh. Cái quán bên trong cái quày tạp hóa của cô chủ nhỏ con ông thợ. Ông thợ đang đi dắt bò về, phải đợi - Cô chủ nhỏ thủ thỉ.
Sinh leo lên chiếc ghế hớt tóc, còn tôi được cô chủ nhỏ lấy cho 1 chiếc ghế ngồi. Rồi cô kể về những người bạn tốt của Sinh. Ai ghé qua mua gói thuốc, cây kẹo, cô cũng chỉ tôi mà nói rằng :"Đây là bạn SInh, họ xuống giúp Sinh mọi thứ"; thật hãnh diện cho 87.
Một con bò cái cùng 1 con nghé chạy nhanh vào cổng làm tôi giật mình, lôi cái ghế nhảy lên nền quán. Tôi ngó theo hai con bò, và định trở lại vị trí cũ, thì cô chủ quán lôi lại "còn nữa", ngoái lại thì thấy 2 con bò nữa lao nhanh không kém, quay nhanh 90 độ vào cổng mà không ngó trước dòm sau. Hình như nó chưa am hiểu giao thông thì phải !
Theo sau là một ông già, cùng một bó dây, đôi kính dày cộm lệch nhau, hiểu ngay là ông thợ. Tôi đoán ông ta cũng khoảng 90 ! và ông ta cũng hiểu rất nhanh rằng có người cần hớt tóc, ném đại cuộn dây trên tay. Ông ta lên "sàn" và không quên lấy cái khăn lau đôi tay.
Không cần cô chủ quán nhắc, ông ta đoán ngay là tôi là bạn của Sinh. Ông ta khen tôi rằng : tốt quá, đạo đức quá ! Một lần nữa tôi được nở mặt mày với vài người hàng xóm qua xem.
Cô chủ quán ngó qua ngó lại bàn tán với mấy người mua hàng : Ông này là bạn của Sinh, dẫn Sinh đi hớt tóc. Thay mặt 87, tôi xin nhận lời khen.
Mỗi nhát kéo của ông thợ là một bức màn tóc được rủ xuống, lộ ra khuôn mặt bảnh bao của Bạn Tôi.
Tôi hỏi ông thợ : Cụ năm nay bao nhiêu tuổi ?
Ông cụ trả lời : Năm nay 81, hớt tóc chỗ này 55 năm, được hưởng 3 lần tiền trợ cấp của nhà nước dành cho người lớn tuổi quá 80, lần đầu 180 và 2 lần sau mỗi lần 540. Đó (chỉ vào cô chủ nhỏ) con gái lớn tôi đó - năm nay 52 ! tôi nuôi nó từ hồi nhỏ đến giờ, hồi nhỏ nó cũng bị thần kinh sống lên chết xuống. Nó còn 5 em gái nữa và 1 thằng nhỏ nhất 43 tuổi ở miền trong.
Trong khi chờ đợi hoàn thành mái tóc, Tuấn, Hồng lo lắng và gọi "ổn không, có trục trặt gì không?". Rất may mọi sự diễn ra suôn sẻ. Đẹp trai hẳn lên. Tôi hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.
Tối quá không kịp ngoái tai !!
Các hình ảnh :
Các thùng Sơn của Đạt Phi Sông Vệ
Tâm sự riêng :
Đầu tóc đã gọn gàng và vui hát cùng bạn bè bài hát "Bạn Tôi" và "Năm Anh Em trên 1 chiếc Xe Tăng" :
Các chi tiết cực kỳ quan trọng :
1. Bạn Sinh đã "hoát đạt, tỉnh táo" hẳn lên khi có các bạn bên cạnh - và tin bạn hơn tin người thân, theo lời các bạn và các Bác Thợ - Đây là thành công lớn của 87.
2. Phan Văn Hồng đã giao trách nhiệm các bạn gái cùng thôn : Yến, Oanh,... phải thường xuyên ghé qua xem bếp núc và nhắc nhở nấu ăn và thông báo cho Hội - và các bạn ấy sẳn lòng và vui lòng. Giao cho Lực (chồng Oanh cùng khóa 87) phải thường xuyên nhắc vợ !!
Niềm vui, hạnh phúc của bạn; những việc làm mà bà con hàng xóm ghi nhận, khen ngợi, chính quyền địa phương biết và dõi theo là hạnh phúc lớn lao của 87. Hạnh phúc lan tỏa làm ta hảnh diện, lân lân sung sướng.
Cám ơn 87 gần xa "góp sức" xây nên tình thương
Ghi chú :
Con đường vào nhà mùa mưa lầy lội, bạn cần 1 đôi ủng để đi.
Được sửa bởi letansi ngày Sat Oct 29, 2011 11:38 pm; sửa lần 6.
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Trang 1 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Similar topics
» Cựu học sinh 87TuNghia
» Gặp mặt cựu học sinh 87TưNghĩa với Thầy Đỗ dạy anh văn
» 87TưNghĩa ủng hộ Hội thi Học sinh thanh lịch - tài năng năm 2013
» Danh sách mừng Sinh Nhật đến 30/4/2011 - 87TưNghĩa
» Chuẩn bị mừng sinh nhật thành viên diễn đàn 87tunghia.forumvi.com
» Gặp mặt cựu học sinh 87TưNghĩa với Thầy Đỗ dạy anh văn
» 87TưNghĩa ủng hộ Hội thi Học sinh thanh lịch - tài năng năm 2013
» Danh sách mừng Sinh Nhật đến 30/4/2011 - 87TưNghĩa
» Chuẩn bị mừng sinh nhật thành viên diễn đàn 87tunghia.forumvi.com
Trang 1 trong tổng số 3 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Wed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu
» Hình vui
Sat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu
» Các bài Thuốc Nam
Fri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu
» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Wed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu
» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Wed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu
» Chị Tống Minh Hương
Sun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu
» Ca dao củ Chuối
Sat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu
» 30 năm ra trường
Fri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu
» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Fri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu
» Thầy Trần Thiếu Lượng
Mon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu
» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Tue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu
» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Fri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu
» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Sun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu
» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Sat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu
» Giãn tĩnh mạch
Sat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu
» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Sat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu
» Ho tro cho ban Hong Anh
Fri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu
» Phan Nguyễn Quốc Tú
Wed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu
» Võ thuật tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu
» Kiến thức Y học tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu
» Gõ đầu trẻ
Thu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu
» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu
» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Thu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu