Thống Kê
Hiện có 4 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 4 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
Top posting users this week
No user |
Top posting users this month
No user |
Top posters
phannguyenquoctu (7587) | ||||
TLT (2017) | ||||
letansi (1008) | ||||
le huu sang (320) | ||||
lamkhoikhoi (299) | ||||
pthoang (257) | ||||
luck (220) | ||||
sóng cát trùng dương (209) | ||||
hatinhve (181) | ||||
Admin (156) |
Most Viewed Topics
CỰU HỌC SINH TƯ NGHĨA I HỌP MẶT LẦN 1 - MÙNG 4 TẾT NHÂM THÌN
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: MÁI TRƯỜNG XƯA :: Các họat động Nhớ về Trường xưa (Thăm Trường xưa, thăm Thầy Cô,...)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
CỰU HỌC SINH TƯ NGHĨA I HỌP MẶT LẦN 1 - MÙNG 4 TẾT NHÂM THÌN
CỰU HỌC SINH TƯ NGHĨA I HỌP MẶT LẦN 1 -
MÙNG 4 TẾT NHÂM THÌN
MÙNG 4 TẾT NHÂM THÌN
Được sửa bởi pnqt ngày Mon Jan 30, 2012 11:17 am; sửa lần 2.
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: CỰU HỌC SINH TƯ NGHĨA I HỌP MẶT LẦN 1 - MÙNG 4 TẾT NHÂM THÌN
Ban Đại diện và một số Thầy Cô cùng 87TưNghĩa
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: CỰU HỌC SINH TƯ NGHĨA I HỌP MẶT LẦN 1 - MÙNG 4 TẾT NHÂM THÌN
Ghi nhận từ cuộc họp mặt Cựu học sinh Tư Nghĩa 1 trong Tết Nhâm Thìn
Trương Quang Dũng
(Hiệu trưởng nhà trường)
Trường THPT số 1 Tư Nghĩa được thành lập từ sau tháng 3 năm 1975, tính đến nay đã gần 37 năm. Trong thời gian ấy, ước tính đã có trên 18.000 học sinh tốt nghiệp, ra trường. Học sinh Tư Nghĩa 1 đã có mặt trên khắp các mọi miền Tổ quốc và cả ở nước ngoài. Tuy mỗi người đều có một hoàn cảnh, một công việc khác nhau song đều gặp nhau ở chỗ là được “tôi luyện” trong một môi trường giáo dục lành mạnh, kỷ cương, tình thương và chất lượng. Chính vĩ lẽ đó, mà khi nhắc đến cái tên Tư Nghĩa 1, mỗi người đều có một nỗi niềm riêng và lòng tự hào chung không thể diễn tả hết bằng lời; trong tâm khảm của những người con Tư Nghĩa 1 đều có chung một mong ước là được hội ngộ để thăm lại trường cũ, thầy xưa; để ôn lại những kỷ niệm hồn nhiên của một thời vụng dại…
Và ngày Mùng bốn Tết Nhâm Thìn năm nay, nhà trường đã tổ chức được buổi họp mặt dành cho Cựu học sinh toàn trường. Dù rất bận rộn với nhiều công việc trong những ngày tết song có rất nhiều anh chị em đại diện cho học sinh các khoá học từ ngày thành lập trường đến nay về dự.
Chúng ta cũng rất vui mừng được đón tiếp nhiều thầy cô giáo, cán bộ nhân viên đã và đang công tác tại trường, trong số đó, có thầy Đinh Sơn Hải, tuy tuổi đã cao, hiện đang sống ở xã Ba Liên, huyện Ba Tơ nhưng thầy vẫn cố gắng về dự và giao lưu với cựu học sinh trong suốt ngày Mùng bốn; nhiều thầy cô đã nghỉ hưu như thầy Tạ Gia, Lê Gia, Phạm Bá Hối, cô Nguyễn Thị Tỵ, Phạm Thị Sang, nhiều thầy cô đã chuyển công tác như Nguyễn Tân Cảnh, Trần Hữu Ca …cùng nhiều thầy cô hiện đang công tác tại trường cũng về dự buổi họp mặt.
Sân trường ngày Mùng 4 như oà vỡ sắc xuân. Cờ, hoa dào dạt, xe mẹ, xe con giăng kín lối vào, những cô, cậu học trò tinh nghịch ngày xưa bây giờ có người mái tóc đã hoa râm đang dò tìm thầy xưa, bạn cũ, những bàn tay siết chặt bàn tay và những giọt nước mắt nghẹn ngào lăn vội…
Xúc động vô cùng, khi các anh các chị và các em tề tựu về đây để cùng hàn huyên trong một hội trường với nhiều thế hệ. Các em học sinh đang học tại trường đã nồng nhiệt đón chào thế hệ đàn anh với những tiết mục văn nghệ vui tươi và hào hứng nhất. Thầy Lê Gia, đại diện cho những thầy cô giáo cũ có mặt trong buổi họp bày tỏ những cảm nhận sâu sắc nhất của mình về quá trình dạy học tại trường, về học sinh Tư Nghĩa 1; thầy Phạm Bá Hối, cô Nguyễn Thị Tỵ cũng bày tỏ những xúc động của mình qua những vẫn thơ …Các anh, các chị và các em cũng dã dành những phút tĩnh lặng để tưởng nhớ đến những thầy cô, những bè bạn đã về cõi vĩnh hằng…Thật vô cùng ý nghĩa khi ta đọc lại câu thơ: “Thời gian dẫu bạc mái đầu, trong tim con vẫn đậm câu ơn thầy…”
Điều đáng ghi nhận nữa là các anh, các chị và các em cũng đã dành những phần quà cho trường, cho thế hệ đàn em. Trong danh sách hôm nay, nhà trường lại ghi thêm Cựu học sinh khoá 1984- 1987 đã tặng cho trường một bức tranh thêu, 5 triệu đồng hỗ trợ học bổng; Cựu học sinh khoá 1979-1982 tặng cho trường 01 bục và tượng Bác Hồ, 3 triệu đồng hỗ trợ học bổng và trồng 12 cây Xà Cừ lưu niệm tại sân trường; Tập thể lớp 12A1 niên khoá 2005-2008 tặng cho trường 02 bộ bàn ghế đá; Cựu học sinh khoá 1982-1985 hỗ trợ quĩ học bổng 2,5 triệu đồng; em Võ Đức Duy, cựu học sinh 1991-1994 hỗ trợ quỹ học bổng 4 triệu đồng…Đây là những món quà vô giá, thể hiện tấm lòng của Cựu học sinh đối với mái trường Tư Nghĩa thân yêu…
Ngoài những phút giây tĩnh lặng, ấm áp và thiêng liêng, Cựu học sinh niên khoá 1979-1982 và niên khoá 1984-1987 đã tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm, 30 năm ngày ra trường. Mỗi khoá có hàng trăm anh chị em cựu học sinh và có cả vợ, con, bè bạn cùng về tham dự. Các buổi giao lưu diễn ra vô cùng sôi nổi, hào hứng thể hiện tình đoàn kết, gắn bó và sẻ chia sâu sắc với nhiều thế hệ học sinh Tư Nghĩa1.
Quý thầy cô cùng các anh, các chị và các em bỏ chút thời gian quý báu về đây để thăm lại trường xưa chắc không khỏi vui mừng khi nhận thấy nhà trường vẫn giữ được nề nếp, kỷ cương và ngày càng phát triển. Và để có được ngày hôm nay là nhờ biết bao mồ hôi và công sức của nhiều thế hệ thầy và trò nhà trường. Chúng tôi rất tự hào về những thế hệ đi trước, tên tuổi của những thầy cô giáo như Cao Văn Kinh, Lê Anh Tiến, Phan Liêm, Nguyễn Khoa Phương, Nguyễn Đức Quyền, Nguyễn Xuân Thanh, Huỳnh Ngọc Anh, Lê Gia, Tạ Gia, Phạm Hùng Đĩnh, Trần Thiếu Lượng … mãi mãi sẽ là những cây đại thụ bao trùm bóng mát cho tất cả các thế hệ chúng ta.
Các anh, các chị và các em về thăm trường ngoài nghĩa cử cao đẹp là thăm lại thầy cũ, bạn xưa, còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là tạo sự kết nối đặc biệt giữa cựu học sinh với nhà trường, giữa thế hệ hôm qua với thế hệ hôm nay. Các anh, các chị và các em là những tấm gương tiêu biểu của học sinh Tư Nghĩa 1, là động lực thôi thúc thế hệ trẻ hôm nay tiếp bước vươn lên. Chúng tôi rất tự hào và đã dành rất nhiều thời gian để nói về ý nghĩa của ngày họp mặt Cựu học sinh với các em học sinh đang học tại trường trong buổi chào cờ đầu năm mới Nhâm Thìn.
Chúng tôi cũng vui mừng thông báo trong ngày họp mặt này, chúng ta đã giới thiệu và bầu chọn được 12 thành viên vào Ban đại diện Cựu học sinh Tư Nghĩa 1. Đây là những thành viên đại diện cho nhiều thế hệ học sinh Tư Nghĩa 1, tuy mỗi người có một điều kiện khác nhau song đều gặp nhau ở chỗ là rất nhiệt tình, năng nỗ, tâm huyết và hết lòng vì sự phát triển của nhà trường (Có danh sách đính kèm).
Chúng tôi cũng xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các anh, các chị trong Ban đại diện Cựu học sinh Tư Nghĩa 1 nhiệm kỳ trước đã có nhiều nỗ lực giúp đỡ nhà trường trên nhiều phương diện, đặc biệt là trong lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập trường được tổ chức vào ngày 31/12/2005. Xin trân trọng cám ơn anh Nguyễn Đăng Vũ, nguyên Chủ tịch Hội Cựu học sinh Tư Nghĩa 1 cùng các anh chị Mai Hữu Thức, Bùi Anh Tuấn, Bùi Hữu Quang Cảnh, Trương Quang Tấn, Lê Văn Khâm, Nguyễn Tấn Kiệm, Nguyễn Thị Lắm, Trần Văn Thanh, Đỗ Minh, Lê Ngọc Lân, Lê Quang Hùng, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Nam, Nguyễn Đức Ba, Trần Tùng Lâm, Nguyễn Thị Thu Hường cùng nhiều anh chị em khác mà tôi không thể nêu được hết ở đây. Mong các anh, các chị tiếp tục cộng tác và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban liên lạc Cựu học sinh Tư Nghĩa 1 nhiệm kỳ mới hoạt động tốt hơn nữa nhằm hướng đến kỷ niệm 40 năm thành lập trường dự kiến sẽ tổ chức vào năm 2015.
Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường, chúng tôi rất mong các anh, các chị, các em cùng quý thầy cô giáo cung cấp cho nhà trường những thông tin liên quan về Cựu học sinh như khoá, lớp, đơn vị công tác, chỗ ở hiện nay, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, số điện thoại, địa chỉ email…Và mong nhận được nhiều bài viết, nhiều sáng tác, nhiều tư liệu, tranh ảnh, hiện vật có quan đến nhà trường để tiếp tục hoàn thiện phòng truyền thống và chuẩn bị cho các đặc san chào mừng ngày thành lập trường.
Chúng tôi cũng rất mong tất cả các anh các chị và các em sớm liên kết và thành lập ban liện lạc cựu học sinh Tư Nghĩa 1 ở tất cả các lớp, các khoá, khắp các tỉnh thành trong nước và ở nước ngoài trên cơ sở kết nối với Ban liên lạc Cựu học sinh Tư Nghĩa 1 nhiệm kỳ mới để cùng giao lưu, học tập chia sẻ và tạo điều kiện cho mọi thành viên Tư Nghĩa 1 được sống trong đoàn kết, yêu thương và cùng tiến bộ.
Chúng tôi cũng quyết định lấy ngày Mùng bốn tết hàng năm làm ngày truyền thống của trường. Rất mong quý thầy cô giáo, cùng các anh, chị em cựu học sinh quan tâm, sắp xếp thời gian để về dự họp mặt tại trường vào sáng ngày Mùng 4 tết của những năm tiếp theo. Chúng tôi cũng kêu gọi Cựu học sinh các khoá nếu đủ các năm tròn tính từ ngày ra trường như 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm ...thì nên kết hợp tổ chức vào ngày truyền thống của trường như các khoá 1979-1982, khoá 1984-1984 vừa tổ chức. Nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện để các khoá tổ chức ngày kỷ niệm một cách thuận lợi và ý nghĩa nhất.
Mọi ý kiến đóng góp và những thông tin có liên quan đến học sinh, cựu học sinh và nhà trường xin quý thầy cô, các anh, các chị và các em gửi về địa chỉ email: dungktqngai@gmail.com, điện thoại 055.3910777; 01234233619 .
Cuộc hội ngộ của chúng ta đã khép lại nhưng dư âm của nó thì còn vang vọng mãi. Mấy hôm nay, tôi liên tục mở các trang thông tin: tunghia1.com, 87tunghia.com, 87tunghia.forumvi.com, nghiatrung.com, hocsinhtunghia7982.blogspot.com để xem lại những hình ảnh về ngày họp mặt và cũng nhận được nhiều cuộc điện thoại, nhiều thư qua email của các anh, các chị, các em và cả một bức thư viết tay thật dài của thầy Đinh Sơn Hải nói về niềm vui, sự xúc động và ý nghĩa cao đẹp của ngày Mùng 4 Tết vừa qua.
Xin rất cảm ơn quý thầy cô cũng các anh, các chị và các em đã cùng chúng tôi tạo thêm niềm vui mới cho mái trường Tư Nghĩa 1 và mong sao năm sau sẽ vui hơn năm trước.
Kết thúc bài viết này, tôi như vẫn còn nghe những lời ca từ hội trường vọng lại và sân tường vẫn rợp bóng cờ, hoa...
Quảng Ngãi, 08/02/2012Và ngày Mùng bốn Tết Nhâm Thìn năm nay, nhà trường đã tổ chức được buổi họp mặt dành cho Cựu học sinh toàn trường. Dù rất bận rộn với nhiều công việc trong những ngày tết song có rất nhiều anh chị em đại diện cho học sinh các khoá học từ ngày thành lập trường đến nay về dự.
Chúng ta cũng rất vui mừng được đón tiếp nhiều thầy cô giáo, cán bộ nhân viên đã và đang công tác tại trường, trong số đó, có thầy Đinh Sơn Hải, tuy tuổi đã cao, hiện đang sống ở xã Ba Liên, huyện Ba Tơ nhưng thầy vẫn cố gắng về dự và giao lưu với cựu học sinh trong suốt ngày Mùng bốn; nhiều thầy cô đã nghỉ hưu như thầy Tạ Gia, Lê Gia, Phạm Bá Hối, cô Nguyễn Thị Tỵ, Phạm Thị Sang, nhiều thầy cô đã chuyển công tác như Nguyễn Tân Cảnh, Trần Hữu Ca …cùng nhiều thầy cô hiện đang công tác tại trường cũng về dự buổi họp mặt.
Sân trường ngày Mùng 4 như oà vỡ sắc xuân. Cờ, hoa dào dạt, xe mẹ, xe con giăng kín lối vào, những cô, cậu học trò tinh nghịch ngày xưa bây giờ có người mái tóc đã hoa râm đang dò tìm thầy xưa, bạn cũ, những bàn tay siết chặt bàn tay và những giọt nước mắt nghẹn ngào lăn vội…
Xúc động vô cùng, khi các anh các chị và các em tề tựu về đây để cùng hàn huyên trong một hội trường với nhiều thế hệ. Các em học sinh đang học tại trường đã nồng nhiệt đón chào thế hệ đàn anh với những tiết mục văn nghệ vui tươi và hào hứng nhất. Thầy Lê Gia, đại diện cho những thầy cô giáo cũ có mặt trong buổi họp bày tỏ những cảm nhận sâu sắc nhất của mình về quá trình dạy học tại trường, về học sinh Tư Nghĩa 1; thầy Phạm Bá Hối, cô Nguyễn Thị Tỵ cũng bày tỏ những xúc động của mình qua những vẫn thơ …Các anh, các chị và các em cũng dã dành những phút tĩnh lặng để tưởng nhớ đến những thầy cô, những bè bạn đã về cõi vĩnh hằng…Thật vô cùng ý nghĩa khi ta đọc lại câu thơ: “Thời gian dẫu bạc mái đầu, trong tim con vẫn đậm câu ơn thầy…”
Điều đáng ghi nhận nữa là các anh, các chị và các em cũng đã dành những phần quà cho trường, cho thế hệ đàn em. Trong danh sách hôm nay, nhà trường lại ghi thêm Cựu học sinh khoá 1984- 1987 đã tặng cho trường một bức tranh thêu, 5 triệu đồng hỗ trợ học bổng; Cựu học sinh khoá 1979-1982 tặng cho trường 01 bục và tượng Bác Hồ, 3 triệu đồng hỗ trợ học bổng và trồng 12 cây Xà Cừ lưu niệm tại sân trường; Tập thể lớp 12A1 niên khoá 2005-2008 tặng cho trường 02 bộ bàn ghế đá; Cựu học sinh khoá 1982-1985 hỗ trợ quĩ học bổng 2,5 triệu đồng; em Võ Đức Duy, cựu học sinh 1991-1994 hỗ trợ quỹ học bổng 4 triệu đồng…Đây là những món quà vô giá, thể hiện tấm lòng của Cựu học sinh đối với mái trường Tư Nghĩa thân yêu…
Ngoài những phút giây tĩnh lặng, ấm áp và thiêng liêng, Cựu học sinh niên khoá 1979-1982 và niên khoá 1984-1987 đã tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm, 30 năm ngày ra trường. Mỗi khoá có hàng trăm anh chị em cựu học sinh và có cả vợ, con, bè bạn cùng về tham dự. Các buổi giao lưu diễn ra vô cùng sôi nổi, hào hứng thể hiện tình đoàn kết, gắn bó và sẻ chia sâu sắc với nhiều thế hệ học sinh Tư Nghĩa1.
Quý thầy cô cùng các anh, các chị và các em bỏ chút thời gian quý báu về đây để thăm lại trường xưa chắc không khỏi vui mừng khi nhận thấy nhà trường vẫn giữ được nề nếp, kỷ cương và ngày càng phát triển. Và để có được ngày hôm nay là nhờ biết bao mồ hôi và công sức của nhiều thế hệ thầy và trò nhà trường. Chúng tôi rất tự hào về những thế hệ đi trước, tên tuổi của những thầy cô giáo như Cao Văn Kinh, Lê Anh Tiến, Phan Liêm, Nguyễn Khoa Phương, Nguyễn Đức Quyền, Nguyễn Xuân Thanh, Huỳnh Ngọc Anh, Lê Gia, Tạ Gia, Phạm Hùng Đĩnh, Trần Thiếu Lượng … mãi mãi sẽ là những cây đại thụ bao trùm bóng mát cho tất cả các thế hệ chúng ta.
Các anh, các chị và các em về thăm trường ngoài nghĩa cử cao đẹp là thăm lại thầy cũ, bạn xưa, còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là tạo sự kết nối đặc biệt giữa cựu học sinh với nhà trường, giữa thế hệ hôm qua với thế hệ hôm nay. Các anh, các chị và các em là những tấm gương tiêu biểu của học sinh Tư Nghĩa 1, là động lực thôi thúc thế hệ trẻ hôm nay tiếp bước vươn lên. Chúng tôi rất tự hào và đã dành rất nhiều thời gian để nói về ý nghĩa của ngày họp mặt Cựu học sinh với các em học sinh đang học tại trường trong buổi chào cờ đầu năm mới Nhâm Thìn.
Chúng tôi cũng vui mừng thông báo trong ngày họp mặt này, chúng ta đã giới thiệu và bầu chọn được 12 thành viên vào Ban đại diện Cựu học sinh Tư Nghĩa 1. Đây là những thành viên đại diện cho nhiều thế hệ học sinh Tư Nghĩa 1, tuy mỗi người có một điều kiện khác nhau song đều gặp nhau ở chỗ là rất nhiệt tình, năng nỗ, tâm huyết và hết lòng vì sự phát triển của nhà trường (Có danh sách đính kèm).
Chúng tôi cũng xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các anh, các chị trong Ban đại diện Cựu học sinh Tư Nghĩa 1 nhiệm kỳ trước đã có nhiều nỗ lực giúp đỡ nhà trường trên nhiều phương diện, đặc biệt là trong lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập trường được tổ chức vào ngày 31/12/2005. Xin trân trọng cám ơn anh Nguyễn Đăng Vũ, nguyên Chủ tịch Hội Cựu học sinh Tư Nghĩa 1 cùng các anh chị Mai Hữu Thức, Bùi Anh Tuấn, Bùi Hữu Quang Cảnh, Trương Quang Tấn, Lê Văn Khâm, Nguyễn Tấn Kiệm, Nguyễn Thị Lắm, Trần Văn Thanh, Đỗ Minh, Lê Ngọc Lân, Lê Quang Hùng, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Nam, Nguyễn Đức Ba, Trần Tùng Lâm, Nguyễn Thị Thu Hường cùng nhiều anh chị em khác mà tôi không thể nêu được hết ở đây. Mong các anh, các chị tiếp tục cộng tác và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban liên lạc Cựu học sinh Tư Nghĩa 1 nhiệm kỳ mới hoạt động tốt hơn nữa nhằm hướng đến kỷ niệm 40 năm thành lập trường dự kiến sẽ tổ chức vào năm 2015.
Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường, chúng tôi rất mong các anh, các chị, các em cùng quý thầy cô giáo cung cấp cho nhà trường những thông tin liên quan về Cựu học sinh như khoá, lớp, đơn vị công tác, chỗ ở hiện nay, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, số điện thoại, địa chỉ email…Và mong nhận được nhiều bài viết, nhiều sáng tác, nhiều tư liệu, tranh ảnh, hiện vật có quan đến nhà trường để tiếp tục hoàn thiện phòng truyền thống và chuẩn bị cho các đặc san chào mừng ngày thành lập trường.
Chúng tôi cũng rất mong tất cả các anh các chị và các em sớm liên kết và thành lập ban liện lạc cựu học sinh Tư Nghĩa 1 ở tất cả các lớp, các khoá, khắp các tỉnh thành trong nước và ở nước ngoài trên cơ sở kết nối với Ban liên lạc Cựu học sinh Tư Nghĩa 1 nhiệm kỳ mới để cùng giao lưu, học tập chia sẻ và tạo điều kiện cho mọi thành viên Tư Nghĩa 1 được sống trong đoàn kết, yêu thương và cùng tiến bộ.
Chúng tôi cũng quyết định lấy ngày Mùng bốn tết hàng năm làm ngày truyền thống của trường. Rất mong quý thầy cô giáo, cùng các anh, chị em cựu học sinh quan tâm, sắp xếp thời gian để về dự họp mặt tại trường vào sáng ngày Mùng 4 tết của những năm tiếp theo. Chúng tôi cũng kêu gọi Cựu học sinh các khoá nếu đủ các năm tròn tính từ ngày ra trường như 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm ...thì nên kết hợp tổ chức vào ngày truyền thống của trường như các khoá 1979-1982, khoá 1984-1984 vừa tổ chức. Nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện để các khoá tổ chức ngày kỷ niệm một cách thuận lợi và ý nghĩa nhất.
Mọi ý kiến đóng góp và những thông tin có liên quan đến học sinh, cựu học sinh và nhà trường xin quý thầy cô, các anh, các chị và các em gửi về địa chỉ email: dungktqngai@gmail.com, điện thoại 055.3910777; 01234233619 .
Cuộc hội ngộ của chúng ta đã khép lại nhưng dư âm của nó thì còn vang vọng mãi. Mấy hôm nay, tôi liên tục mở các trang thông tin: tunghia1.com, 87tunghia.com, 87tunghia.forumvi.com, nghiatrung.com, hocsinhtunghia7982.blogspot.com để xem lại những hình ảnh về ngày họp mặt và cũng nhận được nhiều cuộc điện thoại, nhiều thư qua email của các anh, các chị, các em và cả một bức thư viết tay thật dài của thầy Đinh Sơn Hải nói về niềm vui, sự xúc động và ý nghĩa cao đẹp của ngày Mùng 4 Tết vừa qua.
Xin rất cảm ơn quý thầy cô cũng các anh, các chị và các em đã cùng chúng tôi tạo thêm niềm vui mới cho mái trường Tư Nghĩa 1 và mong sao năm sau sẽ vui hơn năm trước.
Kết thúc bài viết này, tôi như vẫn còn nghe những lời ca từ hội trường vọng lại và sân tường vẫn rợp bóng cờ, hoa...
Trương Quang Dũng
(Hiệu trưởng nhà trường)
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Similar topics
» Mừng xuân Nhâm Thìn - 2012
» Happy new year 2013
» Quảng Ngãi - Sắc xuân Nhâm Thìn 2012
» Cựu Học sinh Tư Nghĩa I
» Gõ đầu trẻ
» Happy new year 2013
» Quảng Ngãi - Sắc xuân Nhâm Thìn 2012
» Cựu Học sinh Tư Nghĩa I
» Gõ đầu trẻ
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: MÁI TRƯỜNG XƯA :: Các họat động Nhớ về Trường xưa (Thăm Trường xưa, thăm Thầy Cô,...)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Wed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu
» Hình vui
Sat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu
» Các bài Thuốc Nam
Fri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu
» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Wed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu
» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Wed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu
» Chị Tống Minh Hương
Sun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu
» Ca dao củ Chuối
Sat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu
» 30 năm ra trường
Fri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu
» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Fri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu
» Thầy Trần Thiếu Lượng
Mon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu
» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Tue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu
» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Fri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu
» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Sun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu
» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Sat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu
» Giãn tĩnh mạch
Sat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu
» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Sat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu
» Ho tro cho ban Hong Anh
Fri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu
» Phan Nguyễn Quốc Tú
Wed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu
» Võ thuật tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu
» Kiến thức Y học tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu
» Gõ đầu trẻ
Thu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu
» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu
» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Thu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu