Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
Top posting users this week
No user |
Top posting users this month
No user |
Top posters
phannguyenquoctu (7587) | ||||
TLT (2017) | ||||
letansi (1008) | ||||
le huu sang (320) | ||||
lamkhoikhoi (299) | ||||
pthoang (257) | ||||
luck (220) | ||||
sóng cát trùng dương (209) | ||||
hatinhve (181) | ||||
Admin (156) |
Most Viewed Topics
Ngô Hữu Đoàn
4 posters
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: NGHIÊN CỨU - VĂN CHƯƠNG CHỮ NGHĨA - VĂN HÓA - THỂ THAO -ÂM NHẠC - ĐIỆN ẢNH -... :: DANH NHÂN, NHÂN VẬT YÊU THÍCH, TÁC GIẢ YÊU THÍCH...
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Ngô Hữu Đoàn
CẢM ƠN ANH LỤC KHIÊM & BẠN LỤC THI
ĐÃ GIỚI THIỆU Ngô Hữu Đoàn
Nhớ sông Vệ- thơ Ngô Hữu Đoàn
Posted by ngohuudoan on Tháng Bảy 18, 2008
NHỚ SÔNG VỆ
Mai em có về ngang Sông Vệ
Còn nhớ bãi dưa xanh, anh gánh nước chưn phồng
Tháng hai nước cạn, gió nờm hây hẫy mát
Là bắt đầu năm mới với giòng sông
Đất thịt từ xúc từ bờ tre thơm ngọt
Anh gánh ra lồng xuống bãi trắng phau
Đời cơ cực cát cũng thương tình đất
Dọc bãi soi xanh ngắt một màu
Thằng em nhỏ gánh đôi thùng nho nhỏ
Tháng năm trời hắt lửa đốt quê hương
Tôi nhớ mãi lời thằng em trai nhỏ
“Anh hối hoài, để em thở chút coi!”
Tháng bảy đến trời thường mưa giông lắm
Đám dưa vàng ngập úng giấc mơ xanh
Mẹ hái muối cho mùa đông đỡ lạnh
“Thôi nghen con, đạp đỡ chiếc xe trành!”
Mai em có về ngang sông Vệ
Tháng tám nước lên ai dốc ống bên giòng
Con cá bống kho dừa cong vàng óng
Xa lâu rồi… sao cứ… ngỡ đâu đây
Mai em có về ngang Sông Vệ
Có thấy chòi dưa dáng cũ năm nào
Dòng nước trong soi rõ từng viên cuội
Thấy đáy lòng mình còn măn mẳn vị hương quê…
Ngô Hữu Đoàn
SG, 10.2006
http://ngohuudoan.wordpress.com/2008/07/18/nh%E1%BB%9B-song-v%E1%BB%87-th%C6%A1-ngo-h%E1%BB%AFu-doan/
ĐÃ GIỚI THIỆU Ngô Hữu Đoàn
Nhớ sông Vệ- thơ Ngô Hữu Đoàn
Posted by ngohuudoan on Tháng Bảy 18, 2008
NHỚ SÔNG VỆ
Mai em có về ngang Sông Vệ
Còn nhớ bãi dưa xanh, anh gánh nước chưn phồng
Tháng hai nước cạn, gió nờm hây hẫy mát
Là bắt đầu năm mới với giòng sông
Đất thịt từ xúc từ bờ tre thơm ngọt
Anh gánh ra lồng xuống bãi trắng phau
Đời cơ cực cát cũng thương tình đất
Dọc bãi soi xanh ngắt một màu
Thằng em nhỏ gánh đôi thùng nho nhỏ
Tháng năm trời hắt lửa đốt quê hương
Tôi nhớ mãi lời thằng em trai nhỏ
“Anh hối hoài, để em thở chút coi!”
Tháng bảy đến trời thường mưa giông lắm
Đám dưa vàng ngập úng giấc mơ xanh
Mẹ hái muối cho mùa đông đỡ lạnh
“Thôi nghen con, đạp đỡ chiếc xe trành!”
Mai em có về ngang sông Vệ
Tháng tám nước lên ai dốc ống bên giòng
Con cá bống kho dừa cong vàng óng
Xa lâu rồi… sao cứ… ngỡ đâu đây
Mai em có về ngang Sông Vệ
Có thấy chòi dưa dáng cũ năm nào
Dòng nước trong soi rõ từng viên cuội
Thấy đáy lòng mình còn măn mẳn vị hương quê…
Ngô Hữu Đoàn
SG, 10.2006
http://ngohuudoan.wordpress.com/2008/07/18/nh%E1%BB%9B-song-v%E1%BB%87-th%C6%A1-ngo-h%E1%BB%AFu-doan/
Được sửa bởi pnqt ngày Mon Feb 06, 2012 8:03 pm; sửa lần 2.
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Ngô Hữu Đoàn
Đêm nhớ em- thơ Ngô Hữu Đoàn
Posted by ngohuudoan on Tháng Ba 20, 2007
ĐÊM NHỚ EM !
chẳng hiểu vì sao ta cứ nhớ em
cái thứ nhớ mà lâu rồi chưa lần ta nghe thấy
dường như trong đất khô có mầm xanh đang dậy
sau cơn mưa chiều, đêm ta gặp em
hôm nay Sài Gòn mưa ngày, mưa đêm
mưa như khóc mùa thu em tiễn biệt
chiều tu viện em còn ngồi luyến tiếc
mùa thu qua trên tóc tuổi xuân thì
ta nhớ em rồi thầm trách đôi khi
trong lời nói vui đùa không chừng mang tội lỗi
và bên ấy, ta hy vọng, em hãy còn giận dỗi
để biết rằng vẫn có chút… còn nhau
tin ta nhắn em có hồi âm đâu
chiều mưa này nghe buốt màu tang lễ
sao nhớ quá mà cứ ngồi lặng lẽ
thấy ngàn hoa tiên tử tẩn liệm hồn
thôi em, mùa thu qua trên môi hôn
cho ta gởi chút tình đông lên tóc
thôi em, tình đến nhiều khi không mời mọc
và tình đi đâu dễ tiễn bao giờ.
thôi em, đường đời đông đúc những bơ vơ
xin cảm ơn em, càm ơn cơn mưa chiều tắm gội
hòn cuội khô đã nhiều năm tro bụi
bỗng một ngày mở mắt thấy ngàn hoa!
Ngô Hữu Đoàn
SG, đêm 22.09.2006
http://ngohuudoan.wordpress.com/2007/03/20/dem-nh%E1%BB%9B-em-th%C6%A1-ngo-h%E1%BB%AFu-doan/
Posted by ngohuudoan on Tháng Ba 20, 2007
ĐÊM NHỚ EM !
chẳng hiểu vì sao ta cứ nhớ em
cái thứ nhớ mà lâu rồi chưa lần ta nghe thấy
dường như trong đất khô có mầm xanh đang dậy
sau cơn mưa chiều, đêm ta gặp em
hôm nay Sài Gòn mưa ngày, mưa đêm
mưa như khóc mùa thu em tiễn biệt
chiều tu viện em còn ngồi luyến tiếc
mùa thu qua trên tóc tuổi xuân thì
ta nhớ em rồi thầm trách đôi khi
trong lời nói vui đùa không chừng mang tội lỗi
và bên ấy, ta hy vọng, em hãy còn giận dỗi
để biết rằng vẫn có chút… còn nhau
tin ta nhắn em có hồi âm đâu
chiều mưa này nghe buốt màu tang lễ
sao nhớ quá mà cứ ngồi lặng lẽ
thấy ngàn hoa tiên tử tẩn liệm hồn
thôi em, mùa thu qua trên môi hôn
cho ta gởi chút tình đông lên tóc
thôi em, tình đến nhiều khi không mời mọc
và tình đi đâu dễ tiễn bao giờ.
thôi em, đường đời đông đúc những bơ vơ
xin cảm ơn em, càm ơn cơn mưa chiều tắm gội
hòn cuội khô đã nhiều năm tro bụi
bỗng một ngày mở mắt thấy ngàn hoa!
Ngô Hữu Đoàn
SG, đêm 22.09.2006
http://ngohuudoan.wordpress.com/2007/03/20/dem-nh%E1%BB%9B-em-th%C6%A1-ngo-h%E1%BB%AFu-doan/
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Ngô Hữu Đoàn
NHÀ TÔI
nhà tôi cao cao hàng cau trước ngõ
cây thầu đâu xanh rồi trụi lủi mỗi mùa
vườn dâu mướt giêng hai màu áo mới
tả tơi xơ xác bão chín mười
nhà tôi ngó bốn mùa con sông vệ
tháng phỏng chưn tháng nước ngập chồng gường
nỗi cơ cực đằn hoài hai vai mẹ
mua chút hồn nhiên đắt đỏ đời tôi
nhà tôi nền đất, tường cũng rơm với đất
mưa gió to nước khu đĩ dội vào
mỗi cái tết lịch về che lỗ chuột
cho hồn tôi vá víu những mùa xuân
nhớ miết cái năm tôi xa nhà lụt lớn
ngả tấm vách sau sập nghiến sáu phần mười
trong gang tấc cha mẹ tôi thoát chết
vậy mà cũng giấu tôi bởi chỉ sợ tôi buồn
nhà tôi nay xây trên nền nhà cũ
bằng mồ hôi trộn với cát sông mình
thương cha mẹ trưa ngâm người xúc sạn
thương mấy đứa em đẩy cát nửa năm trời
nhà tôi đó cao cao hàng cau trước ngõ
phía trước là sông, bãi cát trải trăng vàng
tuổi thơ đó- thần tiên giờ ngó lại
muốn chạy lộn về nhưng mãi mãi dần xa
nhà tôi đó mang hồn thiêng quê quán
chứa hết buồn vui để hóa đá hóa vàng
giờ cơm áo quê cha thành quán trọ
lâu lắm một lần về nằm nghe kể bữa rồi đi…
sài gòn bây giờ mưa gông cũng ngập
chiều ngoại ô khói độc chiếm chân trời
đêm mộng mị nghe mùi nhang ai đốt
thèm thấy cái bàn thờ nhà mình ở tít tắp quê xa…
Ngô Hữu Đoàn
http://ngohuudoan.wordpress.com/page/2/?cat=18731908
nhà tôi cao cao hàng cau trước ngõ
cây thầu đâu xanh rồi trụi lủi mỗi mùa
vườn dâu mướt giêng hai màu áo mới
tả tơi xơ xác bão chín mười
nhà tôi ngó bốn mùa con sông vệ
tháng phỏng chưn tháng nước ngập chồng gường
nỗi cơ cực đằn hoài hai vai mẹ
mua chút hồn nhiên đắt đỏ đời tôi
nhà tôi nền đất, tường cũng rơm với đất
mưa gió to nước khu đĩ dội vào
mỗi cái tết lịch về che lỗ chuột
cho hồn tôi vá víu những mùa xuân
nhớ miết cái năm tôi xa nhà lụt lớn
ngả tấm vách sau sập nghiến sáu phần mười
trong gang tấc cha mẹ tôi thoát chết
vậy mà cũng giấu tôi bởi chỉ sợ tôi buồn
nhà tôi nay xây trên nền nhà cũ
bằng mồ hôi trộn với cát sông mình
thương cha mẹ trưa ngâm người xúc sạn
thương mấy đứa em đẩy cát nửa năm trời
nhà tôi đó cao cao hàng cau trước ngõ
phía trước là sông, bãi cát trải trăng vàng
tuổi thơ đó- thần tiên giờ ngó lại
muốn chạy lộn về nhưng mãi mãi dần xa
nhà tôi đó mang hồn thiêng quê quán
chứa hết buồn vui để hóa đá hóa vàng
giờ cơm áo quê cha thành quán trọ
lâu lắm một lần về nằm nghe kể bữa rồi đi…
sài gòn bây giờ mưa gông cũng ngập
chiều ngoại ô khói độc chiếm chân trời
đêm mộng mị nghe mùi nhang ai đốt
thèm thấy cái bàn thờ nhà mình ở tít tắp quê xa…
Ngô Hữu Đoàn
http://ngohuudoan.wordpress.com/page/2/?cat=18731908
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
TẾT THƠ
Ngày thơ VN 15 tháng giêng (AL)-Ngày tết thơ!
TẾT THƠ
tháng giêng hãy nhớ mười lăm
Việt Nam ta có trăng rằm TẾT THƠ
cụ già tóc trắng như tơ
ngồi buông tiếng sáo ngẩn ngơ mây nhìn
bên đàn thiếu nữ rất xinh
áo dài khăn chit nghe tình du dương
ngâm nga trai trẻ phố phường
con nít ba chóp dễ thương quá chừng
trăng nghiêng chầm chậm trăng dừng
đóa quỳnh nở sớm chúc mừng đầu năm
tháng giêng hãy nhớ mười lăm
Việt Nam ta có trăng rằm TẾT THƠ
Ngô Hữu Đoàn
TẾT THƠ
tháng giêng hãy nhớ mười lăm
Việt Nam ta có trăng rằm TẾT THƠ
cụ già tóc trắng như tơ
ngồi buông tiếng sáo ngẩn ngơ mây nhìn
bên đàn thiếu nữ rất xinh
áo dài khăn chit nghe tình du dương
ngâm nga trai trẻ phố phường
con nít ba chóp dễ thương quá chừng
trăng nghiêng chầm chậm trăng dừng
đóa quỳnh nở sớm chúc mừng đầu năm
tháng giêng hãy nhớ mười lăm
Việt Nam ta có trăng rằm TẾT THƠ
Ngô Hữu Đoàn
luck- Tổng số bài gửi : 220
Join date : 18/07/2011
HƯƠNG XƯA
HƯƠNG XƯA
Đôi khi thèm hôn em
Bằng cái hôn ngày cũ
Rồi chạnh lòng tự nhủ
Bên ngọn đèn ăn năn
Đôi khi bàn tay em
Đưa ta về dĩ vãng
Đò thời gian nứt rạng
Không thể về bến xưa
Đôi khi ánh mắt em
Bỗng mềm như tơ lụa
Nhưng trời chiều vàng úa
Chuông chùa chiều thê lương
Đôi khi dáng liễu xưa
Bước ra từ ký ức
Mộ tình sâu dưới vực
Bước ra từng đêm mưa!
Ngô Hữu Đoàn
Đôi khi thèm hôn em
Bằng cái hôn ngày cũ
Rồi chạnh lòng tự nhủ
Bên ngọn đèn ăn năn
Đôi khi bàn tay em
Đưa ta về dĩ vãng
Đò thời gian nứt rạng
Không thể về bến xưa
Đôi khi ánh mắt em
Bỗng mềm như tơ lụa
Nhưng trời chiều vàng úa
Chuông chùa chiều thê lương
Đôi khi dáng liễu xưa
Bước ra từ ký ức
Mộ tình sâu dưới vực
Bước ra từng đêm mưa!
Ngô Hữu Đoàn
luck- Tổng số bài gửi : 220
Join date : 18/07/2011
Re: Ngô Hữu Đoàn
Mai em có về ngang Sông Vệ
NAY TÔI ĐÃ VỀ TRÊN SÔNG VỆ
XÓM XOI KIA NHÀ NGÓI MỌC DẦY
MÙA LŨ ĐẾN KHÔNG CÒN AI VỚT CỦI
CHỈ THẤY CHIỀU CHIỀU THOANG THOẢNG MEN SAY
NAY TÔI ĐÃ VỀ TRÊN SÔNG VỆ
XÓM XOI KIA NHÀ NGÓI MỌC DẦY
MÙA LŨ ĐẾN KHÔNG CÒN AI VỚT CỦI
CHỈ THẤY CHIỀU CHIỀU THOANG THOẢNG MEN SAY
LNK- Tổng số bài gửi : 109
Join date : 29/10/2010
Re: Ngô Hữu Đoàn
Nhớ Trường Xưa
Trường lớp ơi dệt chi ngày thơ ấu
Trời sinh chi cây phượng đỏ mỗi hè
Gió làm chi công việc chở tiếng ve
Cài lên tóc những nỗi niểm nhung nhớ.
Những kỷ niệm mang sắc màu sách vở
Vào trong tim xây tổ tự bao giờ
Tà áo em trên phố mỏng như tơ
Cũng xô ngã… vỡ òa trong ký ức.
Nhớ người thầy hiền vui và mẫu mực
Nhớ bạn bè thường bá cổ quàng vai
Nhớ bác phu trường vui tính khôi hài
Nhớ đêm trực trường hái dừa bị bắt.
Nhớ cánh cửa xanh tên em anh khắc
Mũi compa nhọn hoắt dễ gì phai
Chiếc bàn gãy chân cuối lớp nằm dài
Cũng giành chỗ hẳn hoi trong trí nhớ…
Chẳng biết thầy cô ai về ai ở
Chẳng biết bạn bè trôi dạt về đâu
Chẳng biết người em chớm mối tình đầu
Đã đọc thư tình nhét trong bìa sách ?
Đêm nay ta một mình bộc bạch
Vĩnh biệt thôi ! ôi kỷ niệm học trò
Trời sinh chi loài hoa màu máu đỏ
Gió làm chi cho chảy đẫm tiếng ve.
Tháng 5/2006
http://thuvien.maivoo.com/tho/Ngo-Huu-Doan/Nho-Truong-Xua-9060.html
Trường lớp ơi dệt chi ngày thơ ấu
Trời sinh chi cây phượng đỏ mỗi hè
Gió làm chi công việc chở tiếng ve
Cài lên tóc những nỗi niểm nhung nhớ.
Những kỷ niệm mang sắc màu sách vở
Vào trong tim xây tổ tự bao giờ
Tà áo em trên phố mỏng như tơ
Cũng xô ngã… vỡ òa trong ký ức.
Nhớ người thầy hiền vui và mẫu mực
Nhớ bạn bè thường bá cổ quàng vai
Nhớ bác phu trường vui tính khôi hài
Nhớ đêm trực trường hái dừa bị bắt.
Nhớ cánh cửa xanh tên em anh khắc
Mũi compa nhọn hoắt dễ gì phai
Chiếc bàn gãy chân cuối lớp nằm dài
Cũng giành chỗ hẳn hoi trong trí nhớ…
Chẳng biết thầy cô ai về ai ở
Chẳng biết bạn bè trôi dạt về đâu
Chẳng biết người em chớm mối tình đầu
Đã đọc thư tình nhét trong bìa sách ?
Đêm nay ta một mình bộc bạch
Vĩnh biệt thôi ! ôi kỷ niệm học trò
Trời sinh chi loài hoa màu máu đỏ
Gió làm chi cho chảy đẫm tiếng ve.
Tháng 5/2006
http://thuvien.maivoo.com/tho/Ngo-Huu-Doan/Nho-Truong-Xua-9060.html
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re:Ngo Huu Doan
Cam on den pnqt da dang & gt den nha tho NHD. Ngo Huu Doan cung la nguoi Song Ve ha? Tho of NHD rat de thuong, chan that & xuc dong. Tho of NHD da dan dat tam tu of minh ve voi nhung ki niem lang vang xa voi trong tri nho... of mot noi xa xoi nao do... mot noi buon nao len nhe rot vao tim.....
NNA- Tổng số bài gửi : 80
Join date : 27/04/2011
Ngô Hữu Đoàn
Ngô Hữu Đoàn sinh ra và lớn lên ở xóm Mỹ Hòa, thôn Phú Mỹ, xã Nghĩa Mỹ. Cựu hs Tư Nghĩa khóa 93-96, mặc dù còn rất trẻ nhưng thơ của NHĐ đã nổi tiếng trên thi đàn rất sớm, năm 2006 đã xuất bản tập thơ dầu tiên bởi nhà xuất bản Văn Nghệ. Hiện nay NHD là kỹ sư điện và đang sống ở SÀI GÒN.
BÀ GIÀ VÀ RỔ MẬN
Buổi chiều hương lộ
Xe chạy bụi bay
Vỉa hè loay hoay
Bà già – rổ mận
Đằng kia cổng chợ
Người khỏe giành rồi
Già yếu chịu thôi
Ngồi chờ khách hẩm
Mận thì có ít
Ruồi nhặng thì nhiều
Vẻ mặt buồn thiu
Tay huơ huơ yếu
Bỗng đùng một cái
Người người chạy, la
“Dân Phòng đi qua”
(cái tin sét đánh)
Bà già hoảng hốt
Vẻ mặt thất kinh
Hết sức bình sinh
Quàng bưng rổ chạy
Dép tàn bỏ lại
Khăn ố xuống đường
Tóc bạc rối bương
Nhưng… ôi… không kịp !
Một tốp áo xanh
Hằm hằm sát khí
Cầm cây rượt ví
Giựt rổ mận bầm
Bà cố níu lại
Vùn vụt gậy huơ
Nhắm mắt… nín thở
Chúa ơi… chưa trúng…!
Bà cố níu lại
Một miếng cơm chiều
Nửa hẩm nửa thiêu
Mất còn, may rủi.
Bà già yếu ớt
Trai trẻ, gậy to
Nên cuộc giằng co
Chỉ trong tích tắc.
Rổ mận thương đau
Quăng lên xe tải
Cũng kịp rơi vải
Một mớ xuống đường.
Bà già thảm thương
Theo xin cái rổ
Nhưng… ôi… ôi…khổ !
Xe chạy bụi bay…
Bà nhìn rổ mận
Rổ mận nhìn bà
Càng lúc càng xa
Đành thôi…ân hận ?!
Bà quay nhìn lại
Lăn lóc trên đường
Mận đầy vết thương
Đã bầm thêm dập.
Trái đã qua đời
Trái nằm hấp hối
Khóc lời trăn trối
“Bà ơi …! về đi…!”
Người qua ngơ ngác
Thất thểu bà về
Con đường hương quê
Mịt mù hun hút.
Có lẽ đêm nay
Đèn hiu bụng trống
Bà nằm ác mộng
Mận ơi …! Mận ơi …!
Ngô Hữu Đoàn 04- 2001
BÀ GIÀ VÀ RỔ MẬN
Buổi chiều hương lộ
Xe chạy bụi bay
Vỉa hè loay hoay
Bà già – rổ mận
Đằng kia cổng chợ
Người khỏe giành rồi
Già yếu chịu thôi
Ngồi chờ khách hẩm
Mận thì có ít
Ruồi nhặng thì nhiều
Vẻ mặt buồn thiu
Tay huơ huơ yếu
Bỗng đùng một cái
Người người chạy, la
“Dân Phòng đi qua”
(cái tin sét đánh)
Bà già hoảng hốt
Vẻ mặt thất kinh
Hết sức bình sinh
Quàng bưng rổ chạy
Dép tàn bỏ lại
Khăn ố xuống đường
Tóc bạc rối bương
Nhưng… ôi… không kịp !
Một tốp áo xanh
Hằm hằm sát khí
Cầm cây rượt ví
Giựt rổ mận bầm
Bà cố níu lại
Vùn vụt gậy huơ
Nhắm mắt… nín thở
Chúa ơi… chưa trúng…!
Bà cố níu lại
Một miếng cơm chiều
Nửa hẩm nửa thiêu
Mất còn, may rủi.
Bà già yếu ớt
Trai trẻ, gậy to
Nên cuộc giằng co
Chỉ trong tích tắc.
Rổ mận thương đau
Quăng lên xe tải
Cũng kịp rơi vải
Một mớ xuống đường.
Bà già thảm thương
Theo xin cái rổ
Nhưng… ôi… ôi…khổ !
Xe chạy bụi bay…
Bà nhìn rổ mận
Rổ mận nhìn bà
Càng lúc càng xa
Đành thôi…ân hận ?!
Bà quay nhìn lại
Lăn lóc trên đường
Mận đầy vết thương
Đã bầm thêm dập.
Trái đã qua đời
Trái nằm hấp hối
Khóc lời trăn trối
“Bà ơi …! về đi…!”
Người qua ngơ ngác
Thất thểu bà về
Con đường hương quê
Mịt mù hun hút.
Có lẽ đêm nay
Đèn hiu bụng trống
Bà nằm ác mộng
Mận ơi …! Mận ơi …!
Ngô Hữu Đoàn 04- 2001
luck- Tổng số bài gửi : 220
Join date : 18/07/2011
Re: Ngô Hữu Đoàn
CẢM ƠN ANH LỤC KHIÊM & BẠN LỤC THI
ĐÃ GIỚI THIỆU Ngô Hữu Đoàn
ĐÃ GIỚI THIỆU Ngô Hữu Đoàn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Ngô Hữu Đoàn
HỌC TRÒ XOÀNG
học trò xoàng là học trò không nổi
thậm chí yếu vài môn nhưng tổng kết trung bình
cũng huậy chút nhưng chưa tới mức thành danh tiếng
và thường âm thầm thích cô bạn học khá mà xinh
học trò xoàng học qua ngày qua tháng
ở trường vừa học vừa chơi về nhà ném sách ra đồng
bạn bè thì nhiều đứa thân đứa thiết
kính mến thầy cô nhưng ngài ngại không gần
* *
*
mỗi năm mới thấy 9 tháng trước mặt mình dài vời vợi
hơn 10 năm rồi ngó lại sao mà nhanh
bạn bè cũ phần nhiều biệt tăm từ dạo ấy
chẳng biết sống chết ra sao và nay ở xứ nào
dăm thằng bạn kha khá nhiều năm xài số cũ
mấy thằng khó hơn xài sim khuyến mãi liệng lâu rồi
đôi lúc nhớ thèm nghe vài giọng nói
bấm ok chờ nghe … tiếng tổng đài
học trò xoàng đa phần quen nhau dễ
mà lại đông nên tụ tập ra trò
học trò xoàng là dzui buồn hơn hết
bởi nửa học nửa chơi nên xa nhớ nhau nhiều
học trò xoàng thầy xưa đâu nhớ mặt
gặp bất ngờ mừng rối trí mà lơ
ngập ngừng qua rồi quay đầu ngó lại
dằn vặt lòng đêm thức viết bài thơ
bài thơ viết cũng không dám ghi tên trường tên lớp
không dám ghi tên thầy sợ bị hỏi “đứa nào đây?”
tư tưởng ấy có lẽ là cầu toàn quá đỗi
nghĩa tình xưa dù thầm kín đong đầy
một trò xoàng ngàn cái nhớ ai hay.
Ngô Hữu Đoàn
học trò xoàng là học trò không nổi
thậm chí yếu vài môn nhưng tổng kết trung bình
cũng huậy chút nhưng chưa tới mức thành danh tiếng
và thường âm thầm thích cô bạn học khá mà xinh
học trò xoàng học qua ngày qua tháng
ở trường vừa học vừa chơi về nhà ném sách ra đồng
bạn bè thì nhiều đứa thân đứa thiết
kính mến thầy cô nhưng ngài ngại không gần
* *
*
mỗi năm mới thấy 9 tháng trước mặt mình dài vời vợi
hơn 10 năm rồi ngó lại sao mà nhanh
bạn bè cũ phần nhiều biệt tăm từ dạo ấy
chẳng biết sống chết ra sao và nay ở xứ nào
dăm thằng bạn kha khá nhiều năm xài số cũ
mấy thằng khó hơn xài sim khuyến mãi liệng lâu rồi
đôi lúc nhớ thèm nghe vài giọng nói
bấm ok chờ nghe … tiếng tổng đài
học trò xoàng đa phần quen nhau dễ
mà lại đông nên tụ tập ra trò
học trò xoàng là dzui buồn hơn hết
bởi nửa học nửa chơi nên xa nhớ nhau nhiều
học trò xoàng thầy xưa đâu nhớ mặt
gặp bất ngờ mừng rối trí mà lơ
ngập ngừng qua rồi quay đầu ngó lại
dằn vặt lòng đêm thức viết bài thơ
bài thơ viết cũng không dám ghi tên trường tên lớp
không dám ghi tên thầy sợ bị hỏi “đứa nào đây?”
tư tưởng ấy có lẽ là cầu toàn quá đỗi
nghĩa tình xưa dù thầm kín đong đầy
một trò xoàng ngàn cái nhớ ai hay.
Ngô Hữu Đoàn
luck- Tổng số bài gửi : 220
Join date : 18/07/2011
Similar topics
» đố bạn hiểu tấm hình này
» BÁT ĐOẠN CẨM
» TẾT ĐOAN NGỌ
» Sức mạnh của sự đoàn kết
» Dự đoán tuổi Kỷ Dậu năm Tân Mão
» BÁT ĐOẠN CẨM
» TẾT ĐOAN NGỌ
» Sức mạnh của sự đoàn kết
» Dự đoán tuổi Kỷ Dậu năm Tân Mão
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: NGHIÊN CỨU - VĂN CHƯƠNG CHỮ NGHĨA - VĂN HÓA - THỂ THAO -ÂM NHẠC - ĐIỆN ẢNH -... :: DANH NHÂN, NHÂN VẬT YÊU THÍCH, TÁC GIẢ YÊU THÍCH...
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Wed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu
» Hình vui
Sat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu
» Các bài Thuốc Nam
Fri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu
» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Wed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu
» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Wed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu
» Chị Tống Minh Hương
Sun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu
» Ca dao củ Chuối
Sat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu
» 30 năm ra trường
Fri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu
» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Fri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu
» Thầy Trần Thiếu Lượng
Mon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu
» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Tue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu
» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Fri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu
» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Sun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu
» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Sat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu
» Giãn tĩnh mạch
Sat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu
» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Sat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu
» Ho tro cho ban Hong Anh
Fri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu
» Phan Nguyễn Quốc Tú
Wed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu
» Võ thuật tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu
» Kiến thức Y học tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu
» Gõ đầu trẻ
Thu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu
» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu
» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Thu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu