Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
Top posting users this week
No user |
Top posting users this month
No user |
Top posters
phannguyenquoctu (7587) | ||||
TLT (2017) | ||||
letansi (1008) | ||||
le huu sang (320) | ||||
lamkhoikhoi (299) | ||||
pthoang (257) | ||||
luck (220) | ||||
sóng cát trùng dương (209) | ||||
hatinhve (181) | ||||
Admin (156) |
Most Viewed Topics
Những “lần đầu tiên” trong đời người đàn ông
2 posters
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: THƯ GIÃN :: Lượm lặt đó đây (Bên đường thiên lý) + Chuyện lạ đó đây
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Những “lần đầu tiên” trong đời người đàn ông
Những “lần đầu tiên” trong đời người đàn ông
Với cánh mày râu, trải nghiệm qua những lần đầu tiên làm một việc trong đời mang lại nhiều cảm giác khó quên.
Lần đầu tiên nắm tay nàng
Lần đầu tiên cầm tay bạn gái có thể là khi chàng học cấp ba, cấp hai thậm chí là tiểu học nhưng nhất định các chàng đều có một cảm giác chung là hồi hộp, ngượng ngùng và hiếu kì về người bạn khác phái.
Chàng có thể dùng tin nhắn, viết thư hay email để bày tỏ tình cảm của mình nhưng khi muốn chính thức công khai mối quan hệ là lúc muốn nắm lấy bàn tay nàng. Vì vậy cảm xúc trong sáng và ngại ngùng khi lần đầu nắm tay bạn gái sẽ khiến trái tim chàng run lên như lần đầu phạm tội!
Lần đầu tiên nói “anh yêu em”
Trong cuộc sống hiện đại, việc bày tỏ tình cảm với người yêu thương dường như dễ dãi và đơn giản hơn nhiều, ba từ “anh yêu em” được nói ra đôi khi không cần đi kèm với trách nhiệm về tình cảm.
Nếu bạn muốn cho nàng/ chàng biết tình cảm chân thực của mình, hãy trân trọng cơ hội thổ lộ tình yêu với chàng/ nàng bởi ba từ thiêng liêng không chỉ đơn thuần là tình cảm mà đó còn là trách nhiệm mà hai người dành cho nhau, đặc biệt là phái nữ. Nó chứng tỏ bạn coi trọng tình cảm của cả hai và nữ giới có thể dành rất nhiều thời gian và tình cảm chỉ vì ba từ này!
Lần đầu tiên gặp bạn thân của nàng
Đa số nam giới đều mong muốn làm quen hoặc kết thân với bạn bè của người yêu. Nếu nàng chủ động dẫn bạn ra mắt những cô bạn thân chứng tỏ nàng rất chú trọng bạn, chấp nhận để bạn tiếp xúc với các mối quan hệ của nàng.
Lần đầu tiên ra mắt bố mẹ vợ tương lai
Nàng dẫn bạn về ra mắt phụ huynh cho thấy tình cảm và mối quan hệ của hai người khá ổn định, đã đến lúc cần thắt chặt và khẳng định tình yêu giữa hai người. Chỉ khi yêu và muốn sống với người mình yêu thương, phái nữ mới chủ động đưa bạn trai về gặp mặt cha mẹ. Nếu bạn thực sự coi trọng tình cảm của hai người thì đừng để nàng thất vọng!
Lần đầu tiên dũng cảm nói “tôi đồng ý”
Lời ràng buộc hai người suốt cuộc đời chỉ được dùng khi kết hôn. Nam giới đều khá căng thẳng trước khi hôn lễ được diễn ra, thậm chí họ sợ bản thân có sai sót khi nói ra ba từ “tôi đồng ý” khiến mình hối hận cả cuộc đời.
Lần đầu tiên lên chức bố
Trong cuộc đời người đàn ông, không có giây phút nào quan trọng hơn thời khắc lần đầu tiên được làm cha. Giây phút nhìn thấy đứa con nhỏ chào đời, bạn sẽ hiểu giá trị của cuộc đời này.
Lần đầu tiên làm cha khiến người đàn ông thấy được trách nhiệm, cảm thấy mình trưởng thành hơn, thấy cần cảm ơn cuộc đời, cha mẹ đã sinh thành và nuôi dưỡng mình, cảm ơn người vợ đã sinh hạ cho mình đứa con rất đáng yêu, cảm ơn tất cả đã cho mình một gia đình hạnh phúc!
Theo Hạnh Phúc - Dân trí/ HQ
Với cánh mày râu, trải nghiệm qua những lần đầu tiên làm một việc trong đời mang lại nhiều cảm giác khó quên.
Lần đầu tiên nắm tay nàng
Lần đầu tiên cầm tay bạn gái có thể là khi chàng học cấp ba, cấp hai thậm chí là tiểu học nhưng nhất định các chàng đều có một cảm giác chung là hồi hộp, ngượng ngùng và hiếu kì về người bạn khác phái.
Chàng có thể dùng tin nhắn, viết thư hay email để bày tỏ tình cảm của mình nhưng khi muốn chính thức công khai mối quan hệ là lúc muốn nắm lấy bàn tay nàng. Vì vậy cảm xúc trong sáng và ngại ngùng khi lần đầu nắm tay bạn gái sẽ khiến trái tim chàng run lên như lần đầu phạm tội!
Lần đầu tiên nói “anh yêu em”
Trong cuộc sống hiện đại, việc bày tỏ tình cảm với người yêu thương dường như dễ dãi và đơn giản hơn nhiều, ba từ “anh yêu em” được nói ra đôi khi không cần đi kèm với trách nhiệm về tình cảm.
Nếu bạn muốn cho nàng/ chàng biết tình cảm chân thực của mình, hãy trân trọng cơ hội thổ lộ tình yêu với chàng/ nàng bởi ba từ thiêng liêng không chỉ đơn thuần là tình cảm mà đó còn là trách nhiệm mà hai người dành cho nhau, đặc biệt là phái nữ. Nó chứng tỏ bạn coi trọng tình cảm của cả hai và nữ giới có thể dành rất nhiều thời gian và tình cảm chỉ vì ba từ này!
Lần đầu tiên gặp bạn thân của nàng
Đa số nam giới đều mong muốn làm quen hoặc kết thân với bạn bè của người yêu. Nếu nàng chủ động dẫn bạn ra mắt những cô bạn thân chứng tỏ nàng rất chú trọng bạn, chấp nhận để bạn tiếp xúc với các mối quan hệ của nàng.
Lần đầu tiên ra mắt bố mẹ vợ tương lai
Nàng dẫn bạn về ra mắt phụ huynh cho thấy tình cảm và mối quan hệ của hai người khá ổn định, đã đến lúc cần thắt chặt và khẳng định tình yêu giữa hai người. Chỉ khi yêu và muốn sống với người mình yêu thương, phái nữ mới chủ động đưa bạn trai về gặp mặt cha mẹ. Nếu bạn thực sự coi trọng tình cảm của hai người thì đừng để nàng thất vọng!
Lần đầu tiên dũng cảm nói “tôi đồng ý”
Lời ràng buộc hai người suốt cuộc đời chỉ được dùng khi kết hôn. Nam giới đều khá căng thẳng trước khi hôn lễ được diễn ra, thậm chí họ sợ bản thân có sai sót khi nói ra ba từ “tôi đồng ý” khiến mình hối hận cả cuộc đời.
Lần đầu tiên lên chức bố
Trong cuộc đời người đàn ông, không có giây phút nào quan trọng hơn thời khắc lần đầu tiên được làm cha. Giây phút nhìn thấy đứa con nhỏ chào đời, bạn sẽ hiểu giá trị của cuộc đời này.
Lần đầu tiên làm cha khiến người đàn ông thấy được trách nhiệm, cảm thấy mình trưởng thành hơn, thấy cần cảm ơn cuộc đời, cha mẹ đã sinh thành và nuôi dưỡng mình, cảm ơn người vợ đã sinh hạ cho mình đứa con rất đáng yêu, cảm ơn tất cả đã cho mình một gia đình hạnh phúc!
Theo Hạnh Phúc - Dân trí/ HQ
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
Re: Những “lần đầu tiên” trong đời người đàn ông
Lời đầu tiên thấy TLT đã biết thổ lộ những khó khăn, những toát mồ hôi khi gặp khác phái.
Và không biết tình huống nào mà TLT tìm đọc những bài như thế này, rồi trân trọng nó, và đúng tâm trạng để rồi đem lên này mà chia sẻ.
Có lẽ giữa đám đông dể nói hơn không ?
Chẳng hạn trên diễn đàn này , TLT đã từng muốn "lột hết đám tỏi này đến đám tỏi khác trắng nõn trắng nà" kia mà, có thể dể nhỉ. Nhưng có thể (và chắc chắn), đứng trước một cô nàng ở một nơi tình tứ, mơ mộng, lãng mạng mà thốt lên rằng cho anh âu yếm một tí cũng khó huống hồ "anh muốn lột tỏi em" !
Nói chung, ai cũng ít nhiều vướn cái đầu tiên này, nó có thể lệch một hướng đi của cuộc tình.
Có một câu chuyện, đại khái thế này.
Có một đôi bạn trẻ, họ rất yêu nhau, nhưng chưa nào thốt nên lời, bên nàng chờ bên chàng thốt lên một tiếng yêu dù to hay nhỏ, dù vô tình hay cố ý.
Một buổi chiều mơ mộng, đôi ta cùng nhau đến một nơi tình tứ.
- Chàng : Anh sẽ cố gắng học cho tốt, có công ăn việc làm, rồi anh sẽ...
- Nàng : sẽ gì anh ( nàng cắt giọng) ?
Chàng giật mình, thụt lùi, toát mồ hôi.
- Chàng : ... (bíu môi) anh sẽ mua một ngôi nhà, rồi anh sẽ ...sẽ...
- Nàng : sẽ gì anh ( nàng cắt giọng) ?
- Chàng : .... anh sẽ, dành dụm mua một ô tô, rồi anh sẽ.... sẽ....
- Nàng : sẽ gì anh ( nàng cắt giọng) ?
- Chàng : (lạnh xương sống ) sẽ....sẽ... cố gắng lên làm giám đốc, rồi anh sẽ.....
- Nàng : sẽ gì anh ( nàng cắt giọng) ?
....
- Chàng : sẽ.... sẽ... về hưu.
Và không biết tình huống nào mà TLT tìm đọc những bài như thế này, rồi trân trọng nó, và đúng tâm trạng để rồi đem lên này mà chia sẻ.
Có lẽ giữa đám đông dể nói hơn không ?
Chẳng hạn trên diễn đàn này , TLT đã từng muốn "lột hết đám tỏi này đến đám tỏi khác trắng nõn trắng nà" kia mà, có thể dể nhỉ. Nhưng có thể (và chắc chắn), đứng trước một cô nàng ở một nơi tình tứ, mơ mộng, lãng mạng mà thốt lên rằng cho anh âu yếm một tí cũng khó huống hồ "anh muốn lột tỏi em" !
Nói chung, ai cũng ít nhiều vướn cái đầu tiên này, nó có thể lệch một hướng đi của cuộc tình.
Có một câu chuyện, đại khái thế này.
Có một đôi bạn trẻ, họ rất yêu nhau, nhưng chưa nào thốt nên lời, bên nàng chờ bên chàng thốt lên một tiếng yêu dù to hay nhỏ, dù vô tình hay cố ý.
Một buổi chiều mơ mộng, đôi ta cùng nhau đến một nơi tình tứ.
- Chàng : Anh sẽ cố gắng học cho tốt, có công ăn việc làm, rồi anh sẽ...
- Nàng : sẽ gì anh ( nàng cắt giọng) ?
Chàng giật mình, thụt lùi, toát mồ hôi.
- Chàng : ... (bíu môi) anh sẽ mua một ngôi nhà, rồi anh sẽ ...sẽ...
- Nàng : sẽ gì anh ( nàng cắt giọng) ?
- Chàng : .... anh sẽ, dành dụm mua một ô tô, rồi anh sẽ.... sẽ....
- Nàng : sẽ gì anh ( nàng cắt giọng) ?
- Chàng : (lạnh xương sống ) sẽ....sẽ... cố gắng lên làm giám đốc, rồi anh sẽ.....
- Nàng : sẽ gì anh ( nàng cắt giọng) ?
....
- Chàng : sẽ.... sẽ... về hưu.
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Similar topics
» Họp Lớp 12C6
» Quê hương - Quê hương
» NGƯỜI ĐÀN BÀ DẤU ĐÊM VÀO TRONG TÓC
» Hình xưa - pnqt giữ
» 87TuNghia, những ngày đầu tiên
» Quê hương - Quê hương
» NGƯỜI ĐÀN BÀ DẤU ĐÊM VÀO TRONG TÓC
» Hình xưa - pnqt giữ
» 87TuNghia, những ngày đầu tiên
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: THƯ GIÃN :: Lượm lặt đó đây (Bên đường thiên lý) + Chuyện lạ đó đây
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Wed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu
» Hình vui
Sat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu
» Các bài Thuốc Nam
Fri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu
» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Wed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu
» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Wed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu
» Chị Tống Minh Hương
Sun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu
» Ca dao củ Chuối
Sat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu
» 30 năm ra trường
Fri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu
» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Fri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu
» Thầy Trần Thiếu Lượng
Mon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu
» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Tue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu
» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Fri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu
» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Sun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu
» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Sat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu
» Giãn tĩnh mạch
Sat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu
» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Sat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu
» Ho tro cho ban Hong Anh
Fri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu
» Phan Nguyễn Quốc Tú
Wed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu
» Võ thuật tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu
» Kiến thức Y học tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu
» Gõ đầu trẻ
Thu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu
» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu
» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Thu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu