Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
Top posting users this week
No user |
Top posting users this month
No user |
Top posters
phannguyenquoctu (7587) | ||||
TLT (2017) | ||||
letansi (1008) | ||||
le huu sang (320) | ||||
lamkhoikhoi (299) | ||||
pthoang (257) | ||||
luck (220) | ||||
sóng cát trùng dương (209) | ||||
hatinhve (181) | ||||
Admin (156) |
Most Viewed Topics
Tám câu thần chú đọc trước khi ra khỏi cửa nhà. Tám câu thần chú đọc trước khi ra khỏi cửa nhà.
3 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Tám câu thần chú đọc trước khi ra khỏi cửa nhà. Tám câu thần chú đọc trước khi ra khỏi cửa nhà.
Lần xem điện thoại bọc chưa?
Nhớ chùm chìa khoá để trưa vào nhà!
Ví tiền sờ thử kiểm tra!
Ga ra cùng với cửa nhà đóng chưa (*)?
Chiêm tinh thời tiết nắng mưa?
Liệu bề nón mũ cho vừa đường xa.
Giấy tờ nhẩm tính kiểm tra.
Y trang nghiêm túc bước ra đàng hoàng.
vienthicusi@
Đây là câu thần chú đặt biệt linh nghiệm sẽ giúp các bạn khắc phục những sự cố quên đáng tiếc! Các bạn học thuộc lòng đi không thì sau sẽ hối tiếc đấy nhé!
(*) Mục này có câu chuyện vui: Hồi anh A giám đốc Sở công nghiệp cũ trong bàn tiệc nhậu có kể câu chuyện vui như vầy. Một sếp lãnh đạo cấp trên một hôm đến công sở làm việc, chẳng biết sự cố làm sao mà nên nông nổi, áo quần ăn mặc thì lượt là bóng loáng, riêng cái dây kéo quần thì lại quên không kéo lên, đến nơi vào phòng, trà nước buổi sáng ít phút trước khi làm việc, sếp ngồi ai cũng thấy cái ...quên đó hết, ai cũng tức cười nhưng không ai dám nói vì sợ sếp “quê”...
Có một cô nhân viên nghĩ cách cứu sếp bèn cách nói gợi ý như vầy:
- Sếp, sáng nay em đi làm qua nhà thấy ga ra sếp chưa đóng cửa.
- Sếp vội hỏi: Thế có thấy chiếc xe tôi để còn không?
- Cô nhân viên vội nói: Có thấy ạ nhưng xe bị xệp lốp bẹp dí ạ!
Cả phòng đều cười ré lên. Thiệt 100%
(*) Mục này có câu chuyện vui: Hồi anh A giám đốc Sở công nghiệp cũ trong bàn tiệc nhậu có kể câu chuyện vui như vầy. Một sếp lãnh đạo cấp trên một hôm đến công sở làm việc, chẳng biết sự cố làm sao mà nên nông nổi, áo quần ăn mặc thì lượt là bóng loáng, riêng cái dây kéo quần thì lại quên không kéo lên, đến nơi vào phòng, trà nước buổi sáng ít phút trước khi làm việc, sếp ngồi ai cũng thấy cái ...quên đó hết, ai cũng tức cười nhưng không ai dám nói vì sợ sếp “quê”...
Có một cô nhân viên nghĩ cách cứu sếp bèn cách nói gợi ý như vầy:
- Sếp, sáng nay em đi làm qua nhà thấy ga ra sếp chưa đóng cửa.
- Sếp vội hỏi: Thế có thấy chiếc xe tôi để còn không?
- Cô nhân viên vội nói: Có thấy ạ nhưng xe bị xệp lốp bẹp dí ạ!
Cả phòng đều cười ré lên. Thiệt 100%
sóng cát trùng dương- Tổng số bài gửi : 209
Join date : 22/01/2011
Age : 54
Đến từ : Nghĩa Hành
Re: Tám câu thần chú đọc trước khi ra khỏi cửa nhà. Tám câu thần chú đọc trước khi ra khỏi cửa nhà.
Cám ơn nhắc.
Nhưng tớ khác, sáng dậy dắt xe ra :
Đập túi phải có điện thoại, mò sau lưng có ví, rờ túi trái có gói thuốc. Xe chạy được phải có chìa khóa, trong chùm ấy có đủ hết mọi chìa. Xe luôn gói gém áo mưa sau yên ! Ổn.
Còn cổng gara thì thường khóa !!!!!!!!!!!!!!!
Ở cơ quan mình, sau giờ làm việc bảo vệ thường đi hết các phòng kiểm tra có tắt hết điện chưa, máy điều hòa có còn hoạt động không ?. Nếu không, bảo vệ gọi xếp phòng, xếp phòng gọi cho nhân viên phòng, đôi lúc về đến nhà phải chạy vào tắt cái công tắc điện ! Tớ bị nhiều lần không tắt điều hòa. Mới nảy sáng kiến : dán tờ giấy có ghi "TẮT" thiệt là to trên ổ khóa, băng keo lại cho khỏi hư. Thế mà, ra khỏi phòng cứ khóa mà không ngó cái chữ đó, cứ khóa mà về, mặc dù cái ổ khóa phải tra chìa vào mới khóa được. Khổ thế.
Phải dán câu này ngoài cổng :"ĐÃ ĐỌC THẦN CHÚ CHƯA !" hay "ĐÃ ĐỌC CỦA THANHNGA CHƯA !!"
Nhưng tớ khác, sáng dậy dắt xe ra :
Đập túi phải có điện thoại, mò sau lưng có ví, rờ túi trái có gói thuốc. Xe chạy được phải có chìa khóa, trong chùm ấy có đủ hết mọi chìa. Xe luôn gói gém áo mưa sau yên ! Ổn.
Còn cổng gara thì thường khóa !!!!!!!!!!!!!!!
Ở cơ quan mình, sau giờ làm việc bảo vệ thường đi hết các phòng kiểm tra có tắt hết điện chưa, máy điều hòa có còn hoạt động không ?. Nếu không, bảo vệ gọi xếp phòng, xếp phòng gọi cho nhân viên phòng, đôi lúc về đến nhà phải chạy vào tắt cái công tắc điện ! Tớ bị nhiều lần không tắt điều hòa. Mới nảy sáng kiến : dán tờ giấy có ghi "TẮT" thiệt là to trên ổ khóa, băng keo lại cho khỏi hư. Thế mà, ra khỏi phòng cứ khóa mà không ngó cái chữ đó, cứ khóa mà về, mặc dù cái ổ khóa phải tra chìa vào mới khóa được. Khổ thế.
Phải dán câu này ngoài cổng :"ĐÃ ĐỌC THẦN CHÚ CHƯA !" hay "ĐÃ ĐỌC CỦA THANHNGA CHƯA !!"
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Re: Tám câu thần chú đọc trước khi ra khỏi cửa nhà. Tám câu thần chú đọc trước khi ra khỏi cửa nhà.
letansi đã viết:"ĐÃ ĐỌC CỦA THANHNGA CHƯA !!"
->ĐỌC CỦA THANHNGA CHƯA!
Rút gọn tiếp:
-> CỦA THANHNGA CHƯA!
Tiếp:
-> THANHNGA CHƯA!
-> THANHNGA!
-> NGA!
Dán vào ổ khóa (gara)!
Không được giận à nghen!
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Re: Tám câu thần chú đọc trước khi ra khỏi cửa nhà. Tám câu thần chú đọc trước khi ra khỏi cửa nhà.
hai bác cứ dán và học thuộc nhưng nhớ đừng có mớ ngủ gọi nga nga là coi chừng
à mà câu chuyện kể cũng lạ vì cái cô nhân viên có cặp mắt sáng nhìn thấy ô tô xệp lốp qua lớp vải lạ quá
à mà câu chuyện kể cũng lạ vì cái cô nhân viên có cặp mắt sáng nhìn thấy ô tô xệp lốp qua lớp vải lạ quá
sóng cát trùng dương- Tổng số bài gửi : 209
Join date : 22/01/2011
Age : 54
Đến từ : Nghĩa Hành
Similar topics
» Lời bố dặn con trai trước khi lấy vợ
» Cảnh đẹp trước mặt nhà ông già:
» Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
» Tin Giáo dục
» Lời chia sẻ trước khi ra đi của một bác sĩ bị ung thư
» Cảnh đẹp trước mặt nhà ông già:
» Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
» Tin Giáo dục
» Lời chia sẻ trước khi ra đi của một bác sĩ bị ung thư
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Wed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu
» Hình vui
Sat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu
» Các bài Thuốc Nam
Fri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu
» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Wed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu
» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Wed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu
» Chị Tống Minh Hương
Sun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu
» Ca dao củ Chuối
Sat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu
» 30 năm ra trường
Fri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu
» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Fri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu
» Thầy Trần Thiếu Lượng
Mon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu
» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Tue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu
» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Fri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu
» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Sun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu
» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Sat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu
» Giãn tĩnh mạch
Sat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu
» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Sat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu
» Ho tro cho ban Hong Anh
Fri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu
» Phan Nguyễn Quốc Tú
Wed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu
» Võ thuật tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu
» Kiến thức Y học tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu
» Gõ đầu trẻ
Thu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu
» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu
» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Thu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu