Thống Kê
Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
Top posting users this week
No user |
Top posting users this month
No user |
Top posters
phannguyenquoctu (7587) | ||||
TLT (2017) | ||||
letansi (1008) | ||||
le huu sang (320) | ||||
lamkhoikhoi (299) | ||||
pthoang (257) | ||||
luck (220) | ||||
sóng cát trùng dương (209) | ||||
hatinhve (181) | ||||
Admin (156) |
Most Viewed Topics
Một tiếng cười hơn mười thang thuốc bổ !
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Một tiếng cười hơn mười thang thuốc bổ !
Truyện: ngắn... ngắn...
Một anh đi vô tiệm cắt tóc nọ Một cô thợ bước ra chào đón bằng giọng Huế:
- Chào anh, anh cặt ngắn hay cặt dài?
Cũng bằng giọng Huế anh ta trả lời:
- Thưa cô tôi ... cặt ngắn
- Ui cha mẹ ui, anh đẹp trai như rứa mần răng cặt ngắn uổng quá!
- Ngắn hay dài chi kệ tôi. Cô ăn bao nhiêu tiền?
- Dạ anh cho em hai chục.
- Răng mà đắt rứạ Mấy chỗ kia họ chỉ ăn 15 đồng thôị.
- Dạ 20 đồng là 20 đồng. Anh có cặt mô?
Anh chàng có lẽ bị quê nên nói xẵng:
- Không cặt.
- Tôi chưa thấy ai như cái anh ni, mặt mày sáng sủa như rứa mà ba hồi cặt ngắn ba hồi không cặt.
************************************************
Hai vợ chồng anh chị người Huế nói chuyện với nhau.
chị vợ nấu ăn kêu anh xuống bếp giúp cắt thịt dùm cho chị
vợ la...ui trời ơi...sao anh cặt to rứa...
chồng nói...cặt to...cặt nhỏ...kệ đi mà...
vợ:...anh cặt to rứa sao bỏ vô miệng...
chồng:...em thích cặt nhỏ ha...anh cặt nhỏ lại cho...
vợ:...thôi sợ anh qúa...để em được rồi...
************************************************
Trong phòng khám, bác sĩ hỏi một cô gái người Phú Yên:
- Cô cho tôi xin số điện thoại của cô để khi nào có kết quả khám sức khoẻ thì tôi sẽ gọi điện báo cô hay.
Cô gái trẻ trả lời:
- Dợ, hai ba bửa tém một bửa !
Bác sĩ lắc đầu:
- Không! chuyện tắm rửa của cô thì tôi không cần biết. Số điện thoại của cô á !
Cô gái trẻ trả lời:
-Dợ, hai ba bửa tém một bửa!
Bác sĩ lắc đầu mạnh hơn:
- Cô tắm mỗi ngày 2, 3 bận hay là 2,3 tuần cô tắm một lần thì tôi không cần biết.....Số điện thoại của cô kìa..
Cô gái trẻ tức tối trả lời:
- Dợ! em đẻ nó số của em lừa: hai ba bửa tém một bửa (237-817)
*********************************************
Cứ đút vào là nó ra...ừ cứ đút vào là nó ra, sướng thật. Bữa đó cứ tưởng là hết, người ta không chuyển cho nữa vậy mà ảnh ra ảnh rút vẫn có... nên mừng quá, ảnh điện thoại về ảnh nói: Em ơi ! Nó ra rồi, sướng quá... À mà tháng trồi tháng sụt nhưng tháng nào cũng có hết nghe...
Nghe đoạn kể các bạn có hình dung chuyện gì không? Đó là việc rút tiền qua thẻ ATM của tổ chức thiện nguyện giúp người tàn tật, có tức cười không cơ chứ? Mắc cười quá...thật 100% đó nghe!
**********************************************
- Cái thằng da đen đen đầu trọc đó hể không lên thì thôi chứ hể lên là vào, lên là vào, sướng ơi là sướng bà hể.
- Bà kia cũng nói: Ừ tui cũng thấy thích cái thằng đầu trọc đó quá, cứ trông cho nó lên.
Đó là câu chuyện của hai bà phụ nữ sồn sồn về cầu thủ Rônanđô. Nếu Rônanđô mà nghe câu chuyện này bằng tiếng Việt như người Việt thì hix.. hix...chắc buồn hết chổ nói phải không?
*********************************************
You: Chà, đi nuôi bệnh nhân về mà trông lên cân thế nhỉ?
I: À bởi nhờ uống sữa vợ một thời gian dài nên mập lên đấy bạn.
You: Ghê... uống cả sữa vợ. Ủa sao vợ bệnh nặng mà bộ có sữa à?
I: Ấy quên nói nhanh quá không kịp giải thích. Ấy là vợ tớ bệnh nên bà con, anh em, bạn bè đến thăm tặng nhiều sữa Cô gái Hà Lan mà vợ thì uống có hạn nên tớ tranh thủ uống đều đều thành ra lên cân.
You: Thế thì... tớ phải đi Hà Lan tìm vợ thôi!
*********************************************
Ngộ: Hôm qua hỏi con nhỏ bạn cho tớ xin cái URL ( Cậu cho tớ xin cái u- rờ - lờ). Không biết sao con bạn nó đứng bên nghe vậy đỏ mặt và cười nghẹt nghẽo quá chừng đến chảy cả nước mắt.
Nị (gái): Uả sao cậu không hiểu à ? R L là viết tắt rờ lông chứ còn gì nữa?
Ngộ: Không phải đâu, tớ nghĩ không khéo nói còn rờ cái gì... sâu hơn nữa nên mới cười nhiều như vậy?
Nị (gái): Đỏ mặt ... đồ khỉ.
**********************************************
Ngộ: Thời đại @ này không những biết tiếng Tây tiếng Mỹ, biết sử dụng vi tính mà cần phải biết viết hát tờ mò lờ (HTML)
Nị (gái): Viết cái gì ?
Ngộ: Hát tờ mò lờ
Nị (gái): Tức cười quá (đỏ mặt)... kha kha... ông nói sai rồi Hát-tờ -mờ -lờ mới đúng!
Ngộ: À quên, nói đùa hoài quen miệng.
**********************************************
Cầu Bà Di (Bình Định) sự tích là vầy: Ngày xưa có ông cha chống chăm sóc con dâu bằng việc tắm cho con dâu sau mỗi chiều đồng án vì thằng con trai đi lính ở xa, tắm ở sông, thương con nên ông thường kỳ lưng cho nó. Thấy lạ mọi người mới đặt bến sông này là Cầu Bà Di tức là Kỳ Bà Dâu đó mà!
**********************************************
Một anh ở làng nọ một hôm súc hai vỏ chai nhựa đặng một thể vừa đi mua thuốc cai sữa cho thằng cu mới tròn một năm tuổi, một chai mua thuốc trừ sâu để phun cho đám lúa mới xanh. Sau khi đi mua về anh ta mới vội vàng dặn vợ nơi để thuốc, còn một chai anh ta xách ra đồng cùng với bơm phun thuốc. Khi ra tới ruộng lúc hoà thuốc vào bình bơm, anh ta mới tá hoả bởi không phải ve thuốc trừ sâu mà là ve thuốc cai sữa. Nghĩ tới cảnh vợ sẽ dùng ve thuốc trừ sâu bôi lên vú rồi cho con trai bú anh phát hoảng, anh la lớn chết con trai tôi rồi! Vừa la anh ta vừa khóc vừa tất tả chạy băng đồng về. Vừa tới đầu ngõ anh ta lại sự kinh hãi khi thấy một xe cứu thương đang hú còi tò le tí le, tất có người đi cấp cứu rồi!! Anh ta vội hỏi con anh tình cảnh ngộ độc ra làm sao? có còn hy vọng cấp cứu qua được không? Lúc đó mọi người hàng xóm mới bảo. Con anh có làm sao đâu! mà thằng ngộ độc tại nhà anh lại là một thằng cha hàng xóm, thế mới ngộ không cơ chứ, wow....
************************************************
Gia đình nọ có một cô con gái cưng. Khi cô lấy chồng họ cố chọn được một chú rể có vẻ hiền lành và bắt chàng trai phải ở rể. Đêm tân hôn hai ông bà lo lắm, chỉ sợ thằng rể làm con gái cưng của mình đau nên họ không ngủ mà nằm căng tai nghe ngóng. Quả thật, đến nữa đêm ho nghe thấy cô dâu thét lên như bị đánh. Ông bố cô dâu vội đạp cửa phòng hai vợ chồng lao vào và thấy chú rể đang hùng hục bẻ chân cô dâu. Ngạc nhiên ông hỏi
- Thằng ngu kia, sao mày không ngủ với con tao mà lại bẻ chân nó?
- Dạ, má con dặn là đêm đầu tiên phải phá cái gì đó, con không nhớ chính xác là phải phá cái gì, nên tạm bẻ cái chân!
************************************************
Chép từ Blog của vienthicusi@
sóng cát trùng dương- Tổng số bài gửi : 209
Join date : 22/01/2011
Age : 54
Đến từ : Nghĩa Hành
Re: Một tiếng cười hơn mười thang thuốc bổ !
Hai bà "đang uống thuốc bổ trên hình", bà nào là "sóng cát" bà nào là "trùng dương", bà nào bị "bẻ gãy chân" ?sóng cát trùng dương đã viết:
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Re: Một tiếng cười hơn mười thang thuốc bổ !
Vấn đề quan trọng là tìm ra thằng cha nào bẻ chân đó he he
sóng cát trùng dương- Tổng số bài gửi : 209
Join date : 22/01/2011
Age : 54
Đến từ : Nghĩa Hành
Re: Một tiếng cười hơn mười thang thuốc bổ !
..... má con dặn là đêm đầu tiên phải phá cái gì đó..............sóng cát trùng dương đã viết:Vấn đề quan trọng là tìm ra thằng cha nào bẻ chân đó he he
ai có cơ may dặn con trai mình thì dặn, nếu không thì phải dặn thật kỷ chàng rể nghe !!!!!!!!!!!
Các bà ngoại (chuyên nghiệp) 87 thông cảm
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Similar topics
» Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
» Nhà luôn có tiếng cười trẻ thơ
» VUI CƯỜI -TRONG THANG MÁY
» Cây thuốc chữa bệnh về gan, kể cả ung thư thời kỳ cuối
» Bài thuốc đơn giản của thầy giáo đánh bại ung thư phổi giai đoạn cuối
» Nhà luôn có tiếng cười trẻ thơ
» VUI CƯỜI -TRONG THANG MÁY
» Cây thuốc chữa bệnh về gan, kể cả ung thư thời kỳ cuối
» Bài thuốc đơn giản của thầy giáo đánh bại ung thư phổi giai đoạn cuối
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Wed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu
» Hình vui
Sat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu
» Các bài Thuốc Nam
Fri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu
» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Wed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu
» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Wed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu
» Chị Tống Minh Hương
Sun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu
» Ca dao củ Chuối
Sat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu
» 30 năm ra trường
Fri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu
» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Fri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu
» Thầy Trần Thiếu Lượng
Mon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu
» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Tue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu
» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Fri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu
» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Sun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu
» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Sat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu
» Giãn tĩnh mạch
Sat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu
» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Sat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu
» Ho tro cho ban Hong Anh
Fri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu
» Phan Nguyễn Quốc Tú
Wed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu
» Võ thuật tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu
» Kiến thức Y học tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu
» Gõ đầu trẻ
Thu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu
» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu
» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Thu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu