Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
Top posting users this week
No user |
Top posting users this month
No user |
Top posters
phannguyenquoctu (7587) | ||||
TLT (2017) | ||||
letansi (1008) | ||||
le huu sang (320) | ||||
lamkhoikhoi (299) | ||||
pthoang (257) | ||||
luck (220) | ||||
sóng cát trùng dương (209) | ||||
hatinhve (181) | ||||
Admin (156) |
Most Viewed Topics
Cổ vũ cho đêm văn nghệ Trường cấp 3 TưNghĩa
2 posters
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: MÁI TRƯỜNG XƯA :: Các họat động Nhớ về Trường xưa (Thăm Trường xưa, thăm Thầy Cô,...)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
Re: Cổ vũ cho đêm văn nghệ Trường cấp 3 TưNghĩa
Tối 23/3/2012, được phân công của Chủ tịch Hội, TLT cùng với Lê Tấn Sĩ và Thái Văn Bình đã có mặt, cổ vũ cho đêm văn nghệ. Ban liên lạc cựu HS Tư Nghĩa I (Ban lớn) ủng hộ Quỹ tình nghĩam tình thương 3.000.000 vnđ; 87TưNghĩa ủng hộ cho em Linh 1.000.000 vnđ nguồn trích từ Quỹ Hội 600.000 và 2 thành viên ủng hộ là Thanh Nga và Phan Tấn Hoàng. Được biết có một bạn là cựu HS 87TưNghĩa (Sông Vệ) cũng ủng hộ cho Quỹ tình thương 500.000 vnđ.
Đêm văn nghệ để lại nhiều ấn tượng, đăc biệt là đối với 3 cựu học sinh 87TưNghĩa: Các cháu lớn, trưởng thành, xinh đẹp, biểu diễn rất tự tin, nhiều tiết mục luyện tập rất công phu, có những tiết mục thể hiện tài năng cá nhân rất vượt trội.v.v. xem và cảm xúc dâng trào, nhớ về thời học trò! (Đoạn này nhờ Bác LTSĩ bổ sung nhen!)
Do lỗi phần thiết bị ghi tiếng (Nokia C3), âm thanh không được rõ vì gần loa công suất lớn, quý vị thông cảm! Phần cuối còn khoản 3-4 tiết mục nữa.
Đêm văn nghệ để lại nhiều ấn tượng, đăc biệt là đối với 3 cựu học sinh 87TưNghĩa: Các cháu lớn, trưởng thành, xinh đẹp, biểu diễn rất tự tin, nhiều tiết mục luyện tập rất công phu, có những tiết mục thể hiện tài năng cá nhân rất vượt trội.v.v. xem và cảm xúc dâng trào, nhớ về thời học trò! (Đoạn này nhờ Bác LTSĩ bổ sung nhen!)
Do lỗi phần thiết bị ghi tiếng (Nokia C3), âm thanh không được rõ vì gần loa công suất lớn, quý vị thông cảm! Phần cuối còn khoản 3-4 tiết mục nữa.
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
Re: Cổ vũ cho đêm văn nghệ Trường cấp 3 TưNghĩa
Nhớ một lần, nhân ngày kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường Tư Nghĩa I - năm 2005, trả lời phỏng vấn của 87TN (sơ khai)Anh Đoàn Mậu Thạnh đã phát biểu (có băng ghi hình) : "Ước gì mình được lưu bang 20 năm" sau khi nhìn thấy các em nữ học sinh ! (ghi chú : trong khi đó anh ấy đã học 5 năm cấp 3 - nghĩa là lời ước có hiệu lực 2 năm)
và ngày ấy đến nay, cũng đã 7 năm rồi, sự tiến bộ vượt bậc của xã hội, sự phát triển thể năng của tuổi trẻ, có lẽ những em trai học sinh phổ thông thời 2005 cũng phải thốt lên rằng "ước gì mình được lưu bang 7 năm" !
Đó là những gì diễn ra trước mắt của các cựu, rất nhiều hình ảnh tại buổi văn nghệ nói lên điều ấy, trong đó có một cảnh, một em nữ sinh lên tặng hoa cho một chú bộ đội học trò đang hát, không biết có quen nhau như thế nào, mà chú ấy đòi ôm cô ta trên sân khấu.
Nhớ lại cái thời 25 năm về trước, tivi không, điện thoại không, dĩ nhiên là nét không, nó làm cho ta sao mà cùi bắp. Không biết cái hội ABC của mấy tay "chủ nghĩa hiện thực" có tiến bộ đến đâu, âm thầm xó bụi thế nào, chứ thấy đa số là "cấp 2" sao "cấp 3 zậy"! Mấy chị nhà ta, tiến bộ wậy chỉ đến mức đem mắm cái lên núi hùm kiếm huê mít là hết cở.
Nhớ một thời cắm trại dưới rặng dương liễu Nghĩa Hiệp lớp 11, bắt buộc sinh hoạt chung cả trường, đêm đến phải ngũ chung (tất nhiên nam nữ thọ thọ bất thân), mình có giành một cái võng của ai đó mà chủ nhân đi vắng, hồi lâu chủ nhân trở lại, là một cô nữ cùng lớp, ậm ự như trẻ con, hồi lâu mới trả lại cho khổ chủ !
Mới chiều qua, BinhSve có tâm sự "mình đá cái máy tính của mình nó mép" sau khi đã bắt gặp thằng con trai 11 không chịu học bài, mà mở vi tính chơi trong giờ học, và bộc bạch "không biết mình có quá không, hay là mình lạc hậu, gò ép con cái về cái thời của mình".
Đó là sự phát triển của xã hội.
Chúng ta phải theo, phải đổi mới tư duy để bắt kịp nhịp sống, để nắn con cái theo "thuần phong mỹ tục" theo kiểu hiện đại.
và ngày ấy đến nay, cũng đã 7 năm rồi, sự tiến bộ vượt bậc của xã hội, sự phát triển thể năng của tuổi trẻ, có lẽ những em trai học sinh phổ thông thời 2005 cũng phải thốt lên rằng "ước gì mình được lưu bang 7 năm" !
Đó là những gì diễn ra trước mắt của các cựu, rất nhiều hình ảnh tại buổi văn nghệ nói lên điều ấy, trong đó có một cảnh, một em nữ sinh lên tặng hoa cho một chú bộ đội học trò đang hát, không biết có quen nhau như thế nào, mà chú ấy đòi ôm cô ta trên sân khấu.
Nhớ lại cái thời 25 năm về trước, tivi không, điện thoại không, dĩ nhiên là nét không, nó làm cho ta sao mà cùi bắp. Không biết cái hội ABC của mấy tay "chủ nghĩa hiện thực" có tiến bộ đến đâu, âm thầm xó bụi thế nào, chứ thấy đa số là "cấp 2" sao "cấp 3 zậy"! Mấy chị nhà ta, tiến bộ wậy chỉ đến mức đem mắm cái lên núi hùm kiếm huê mít là hết cở.
Nhớ một thời cắm trại dưới rặng dương liễu Nghĩa Hiệp lớp 11, bắt buộc sinh hoạt chung cả trường, đêm đến phải ngũ chung (tất nhiên nam nữ thọ thọ bất thân), mình có giành một cái võng của ai đó mà chủ nhân đi vắng, hồi lâu chủ nhân trở lại, là một cô nữ cùng lớp, ậm ự như trẻ con, hồi lâu mới trả lại cho khổ chủ !
Mới chiều qua, BinhSve có tâm sự "mình đá cái máy tính của mình nó mép" sau khi đã bắt gặp thằng con trai 11 không chịu học bài, mà mở vi tính chơi trong giờ học, và bộc bạch "không biết mình có quá không, hay là mình lạc hậu, gò ép con cái về cái thời của mình".
Đó là sự phát triển của xã hội.
Chúng ta phải theo, phải đổi mới tư duy để bắt kịp nhịp sống, để nắn con cái theo "thuần phong mỹ tục" theo kiểu hiện đại.
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Similar topics
» 96 85 & 87 TuNghia don thay Minh
» 87TưNghĩa dự Lễ Bế giảng năm học 2014 - 2015 trường TưNghĩa 1
» Văn nghệ Trường Tư Nghĩa 1 - 26/3/2015
» Trưởng Ban Văn nghệ 87TưNghĩa, Lê Hữu Sang
» Video - Chuyến đi Giao lưu 2014 - TưNghĩa 1
» 87TưNghĩa dự Lễ Bế giảng năm học 2014 - 2015 trường TưNghĩa 1
» Văn nghệ Trường Tư Nghĩa 1 - 26/3/2015
» Trưởng Ban Văn nghệ 87TưNghĩa, Lê Hữu Sang
» Video - Chuyến đi Giao lưu 2014 - TưNghĩa 1
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: MÁI TRƯỜNG XƯA :: Các họat động Nhớ về Trường xưa (Thăm Trường xưa, thăm Thầy Cô,...)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Wed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu
» Hình vui
Sat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu
» Các bài Thuốc Nam
Fri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu
» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Wed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu
» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Wed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu
» Chị Tống Minh Hương
Sun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu
» Ca dao củ Chuối
Sat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu
» 30 năm ra trường
Fri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu
» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Fri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu
» Thầy Trần Thiếu Lượng
Mon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu
» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Tue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu
» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Fri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu
» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Sun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu
» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Sat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu
» Giãn tĩnh mạch
Sat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu
» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Sat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu
» Ho tro cho ban Hong Anh
Fri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu
» Phan Nguyễn Quốc Tú
Wed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu
» Võ thuật tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu
» Kiến thức Y học tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu
» Gõ đầu trẻ
Thu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu
» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu
» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Thu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu