Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
Top posting users this week
No user |
Top posting users this month
No user |
Top posters
phannguyenquoctu (7587) | ||||
TLT (2017) | ||||
letansi (1008) | ||||
le huu sang (320) | ||||
lamkhoikhoi (299) | ||||
pthoang (257) | ||||
luck (220) | ||||
sóng cát trùng dương (209) | ||||
hatinhve (181) | ||||
Admin (156) |
Most Viewed Topics
Trang Thơ - NGUOIHAUSANH - Sông Vệ
3 posters
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: NGHIÊN CỨU - VĂN CHƯƠNG CHỮ NGHĨA - VĂN HÓA - THỂ THAO -ÂM NHẠC - ĐIỆN ẢNH -... :: VĂN CHƯƠNG - CHỮ NGHĨA :: Thơ sáng tác
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Trang Thơ - NGUOIHAUSANH - Sông Vệ
http://vn.360plus.yahoo.com/nguoihausanh-SV
Nhân ngày NGVN 20-11 "Người hậu sanh" có bài thơ nầy.Mong các chư huynh thăm nhà và góp ý cho mình nhé.
Nhân ngày NGVN 20-11 "Người hậu sanh" có bài thơ nầy.Mong các chư huynh thăm nhà và góp ý cho mình nhé.
VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA
Con trở về đây với mái trường xưa
Cũng rộn tiếng ê a như thưở trước;
Hàng me nay tươi màu trong nắng mới
Ghế đá kia vẫy đón những bước chân
***
Ký ức xưa giờ như đang sống lại
Giọng nói Thầy trầm ấm vẫn còn đây
Đôi mắt hiền,thắp ngời bao ánh mắt
Đạo làm người từng bước dạy chúng con
Cùng phấn trắng Thầy dệt nên tri thức
Cho chúng con làm vốn bước vào đời
***
Thầy ơi!
Giờ con hiểu vì sao những lúc
Đôi mắt Thầy đượm vẻ âu lo
Bởi có lúc chúng con vô tư quá
Làm thày buồn đôi mắt đượm ưu tư
Có những lúc chúng con đâu hiểu
Từng đêm trường Thầy thức bởi chúng con
***
Con về đây cũng mái trường xưa đó
Như thuở nào vẫn rộn tiếng ê a
Nhưng trống vắng một điều gì khó tả...
Thầy đi rồi -nơi tận mãi xa xăm
Nơi xa đó ,
Thầy ơi có biết
Con giờ nầy ,
đã là một Giáo viên
NHS
Con trở về đây với mái trường xưa
Cũng rộn tiếng ê a như thưở trước;
Hàng me nay tươi màu trong nắng mới
Ghế đá kia vẫy đón những bước chân
***
Ký ức xưa giờ như đang sống lại
Giọng nói Thầy trầm ấm vẫn còn đây
Đôi mắt hiền,thắp ngời bao ánh mắt
Đạo làm người từng bước dạy chúng con
Cùng phấn trắng Thầy dệt nên tri thức
Cho chúng con làm vốn bước vào đời
***
Thầy ơi!
Giờ con hiểu vì sao những lúc
Đôi mắt Thầy đượm vẻ âu lo
Bởi có lúc chúng con vô tư quá
Làm thày buồn đôi mắt đượm ưu tư
Có những lúc chúng con đâu hiểu
Từng đêm trường Thầy thức bởi chúng con
***
Con về đây cũng mái trường xưa đó
Như thuở nào vẫn rộn tiếng ê a
Nhưng trống vắng một điều gì khó tả...
Thầy đi rồi -nơi tận mãi xa xăm
Nơi xa đó ,
Thầy ơi có biết
Con giờ nầy ,
đã là một Giáo viên
NHS
Thử máy!
Sao không làm thơ luôn
Trong lúc đang thử máy
Vì diễn đàn cần thơ
Do cựu sinh sáng tác
Copy hoài cũng chán
Thiếu chất thơ bạn già
Diễn đàn ta hơi "cứng"
Chưa có "mềm" tham gia!
Trong lúc đang thử máy
Vì diễn đàn cần thơ
Do cựu sinh sáng tác
Copy hoài cũng chán
Thiếu chất thơ bạn già
Diễn đàn ta hơi "cứng"
Chưa có "mềm" tham gia!
Re: Trang Thơ - NGUOIHAUSANH - Sông Vệ
Máy nhà không được ổn
SEND hoài nó chả lên
Nên qua nhờ hàng xóm
Mới dụng lên được liền
Mà ở nhà hàng xóm
Chả biết làm gì hơn
Thôi thì đành"thử máy"
SEND hoài nó chả lên
Nên qua nhờ hàng xóm
Mới dụng lên được liền
Mà ở nhà hàng xóm
Chả biết làm gì hơn
Thôi thì đành"thử máy"
phạm Thảo- Tổng số bài gửi : 77
Join date : 10/11/2010
NGƯỜI LÁI ĐÒ
Kính tặng thầy cô giáo nhân ngày 20-11
NGƯỜI LÁI ĐÒ
Một mùa thu nữa lại qua đi
Tóc thầy ngày càng thêm sợi bạc
Vì nắng ,vì mưa, vì bề bộn lo toan
Hay vì đám học trò tinh nghịch quá
Tóc bạc hoa râm, nếp nhăn hằn thêm rõ
Từng chữ từng lời đưa em về cổ tích xa xưa
Bát ngát mênh mông, lòng người sâu lắng
Đậm tâm tình vị ngọt khúc ca dao
Cò trắng chao nghiêng, tình người cao rộng
Diệu kỳ thay em lớn bởi lời ru
Bài giảng đầu đời em còn ghi mãi
"O"tròn,"Ô" mũ,"Ơ" thêm râu
Bảng cửu chương thuộc mãi đến mai sau
Để nhân rộng cho đời bao thành quả
"Đói cho sạch, rách cho thơm " còn đó
Bài đạo đức hôm nào, em đã hiểu Thầy ơi!
Bằng lương tâm, nhân cách ở trên đời
Thầy đã lái con đò chở đầy niềm mơ ước
http://vn.360plus.yahoo.com/nguoihausanh-SV/
Người hậu sanh-SVệ- Tổng số bài gửi : 23
Join date : 17/11/2010
HOÀI NIỆM
HOÀI NIỆM
Nhân ngày 20-11 xin gởi bài thơ của HS tặng mình,Đây cũng là món quà xin gởi đến quý thầy cô và các bạn TN87 đang là "Kỹ sư tâm hồn"
Con về thăm lại trường xưa
Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa vẫn còn
Phượng hồng đẫm một màu son
Nhiều năm không đổi,vãn còn nơi đây
Bao lời nhắn nhủ của Thầy
Con đây nhớ mãi từng ngày không phai
Giờ đây tren bước đường dài
Con mang theo cả tương lai sáng ngời
Con ghi nhớ mãi Thầy ơi
Hành trang tri thức vào đời mai sau
Thời gian lặng lẽ trôi mau
Biết bao kỷ niệm in sâu trong lòng
Nhớ Thầy mái tóc pha sương
Lời Thầy còn đó mãi vương trong lòng
ơn Thầy rộng lớn mênh mông
Như là dòng suối mát trong đầu nguồn
phạm Thảo- Tổng số bài gửi : 77
Join date : 10/11/2010
Sông Vệ
HUYỀN THOẠI TRÊN DÒNG VỆ GIANG
Tặng các bạn Sông Vệ xa quê
Chiều
Bên dòng Vệ giang
Nhìn hoàng hôn- dần tắt
Nhớ bạn xưa,nhớ đến khôn nguôi
Nhớ những chiều
cùng trên cầu hóng gió
Pháo với nhau những chuyện tầm phào.
Chiều
Bên kè Sông Vệ
Bóng đèn vàng hắt bóng xuống lòng sông
Một ly rượu
Chờ trăng lên ,treo nổi nhớ...
Có những đêm
đốt đèn lốp,lội sông đi soi cá *
"nhặt" tôm càng* núp dưới đám rong xanh*
Bọn chúng mình tụm năm,tụm bảy
Nhóm than hồng,thức suốt thâu đêm.
Lại những đêm trăng tròn
trốn nhà ra nằm bãi
Ngắm trăng vàng toả sáng cả mặt sông
Rồi không biết từ đâu chuyện "đôi ngựa trắng"
đã trở thành huyền thoại mỗi mùa trăng
Huyền thoại ấy có đôi ngựa trắng
đêm trăng tròn vọng vó phía cuối sông
Từ biển đông theo bãi cát về nguồn
Chắc có lẽ vì nặng tình nơi đầu cội...
Chiều nay!
Còn đâu nữa
bờ cát vàng năm ấy
Cũng chẳng còn "đôi ngựa trắng" ngày xưa
Còn đâu nữa
đám bạn bè năm cũ
Mỗi đứa mỗi phưong trời ...
còn nhớ về huyền thoại mỗi mùa trăng
NHS-11-2010
*Dòng sông Vệ ngày ấy,một nửa là bãi cát trắng,một nửa là dòng chảy nhiều tôm càng, cua rộm ... và rong xanh.Chỉ đốt lốp xe cũ làm đèn đi "nhặt" các chú tôm ,cua rộm.. trốn dưới đám rong là đủ mồi để thức thâu đêm
Tặng các bạn Sông Vệ xa quê
Chiều
Bên dòng Vệ giang
Nhìn hoàng hôn- dần tắt
Nhớ bạn xưa,nhớ đến khôn nguôi
Nhớ những chiều
cùng trên cầu hóng gió
Pháo với nhau những chuyện tầm phào.
Chiều
Bên kè Sông Vệ
Bóng đèn vàng hắt bóng xuống lòng sông
Một ly rượu
Chờ trăng lên ,treo nổi nhớ...
Có những đêm
đốt đèn lốp,lội sông đi soi cá *
"nhặt" tôm càng* núp dưới đám rong xanh*
Bọn chúng mình tụm năm,tụm bảy
Nhóm than hồng,thức suốt thâu đêm.
Lại những đêm trăng tròn
trốn nhà ra nằm bãi
Ngắm trăng vàng toả sáng cả mặt sông
Rồi không biết từ đâu chuyện "đôi ngựa trắng"
đã trở thành huyền thoại mỗi mùa trăng
Huyền thoại ấy có đôi ngựa trắng
đêm trăng tròn vọng vó phía cuối sông
Từ biển đông theo bãi cát về nguồn
Chắc có lẽ vì nặng tình nơi đầu cội...
Chiều nay!
Còn đâu nữa
bờ cát vàng năm ấy
Cũng chẳng còn "đôi ngựa trắng" ngày xưa
Còn đâu nữa
đám bạn bè năm cũ
Mỗi đứa mỗi phưong trời ...
còn nhớ về huyền thoại mỗi mùa trăng
NHS-11-2010
*Dòng sông Vệ ngày ấy,một nửa là bãi cát trắng,một nửa là dòng chảy nhiều tôm càng, cua rộm ... và rong xanh.Chỉ đốt lốp xe cũ làm đèn đi "nhặt" các chú tôm ,cua rộm.. trốn dưới đám rong là đủ mồi để thức thâu đêm
Người hậu sanh-SVệ- Tổng số bài gửi : 23
Join date : 17/11/2010
Sông Vệ
Sông vệ nay khác nhiều rồi! không biết người xưa còn nhớ hay không?
phạm Thảo- Tổng số bài gửi : 77
Join date : 10/11/2010
Similar topics
» Ngắm những dòng sông dài nhất trên thế giới Đó là những dòng sông dài như vô tận và tuyệt đẹp.
» Tràng An
» Trang trí nội thất
» Những tình khúc vượt thời gian
» CẢM TÁC THÁC TRẮNG
» Tràng An
» Trang trí nội thất
» Những tình khúc vượt thời gian
» CẢM TÁC THÁC TRẮNG
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: NGHIÊN CỨU - VĂN CHƯƠNG CHỮ NGHĨA - VĂN HÓA - THỂ THAO -ÂM NHẠC - ĐIỆN ẢNH -... :: VĂN CHƯƠNG - CHỮ NGHĨA :: Thơ sáng tác
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Wed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu
» Hình vui
Sat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu
» Các bài Thuốc Nam
Fri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu
» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Wed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu
» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Wed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu
» Chị Tống Minh Hương
Sun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu
» Ca dao củ Chuối
Sat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu
» 30 năm ra trường
Fri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu
» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Fri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu
» Thầy Trần Thiếu Lượng
Mon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu
» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Tue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu
» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Fri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu
» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Sun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu
» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Sat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu
» Giãn tĩnh mạch
Sat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu
» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Sat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu
» Ho tro cho ban Hong Anh
Fri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu
» Phan Nguyễn Quốc Tú
Wed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu
» Võ thuật tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu
» Kiến thức Y học tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu
» Gõ đầu trẻ
Thu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu
» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu
» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Thu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu