Thống Kê
Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
Top posting users this week
No user |
Top posting users this month
No user |
Top posters
phannguyenquoctu (7587) | ||||
TLT (2017) | ||||
letansi (1008) | ||||
le huu sang (320) | ||||
lamkhoikhoi (299) | ||||
pthoang (257) | ||||
luck (220) | ||||
sóng cát trùng dương (209) | ||||
hatinhve (181) | ||||
Admin (156) |
Most Viewed Topics
TỦ SÁCH LÝ SƠN
+6
TLT
luck
thanhngocchannhan
pthoang
phannguyenquoctu
nhattienqn
10 posters
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: CÁC HOẠT ĐỘNG :: Các họat động vì cộng đồng
Trang 4 trong tổng số 6 trang
Trang 4 trong tổng số 6 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: TỦ SÁCH LÝ SƠN
SG thích có áo TỦ SÁCH LÝ SƠN
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: TỦ SÁCH LÝ SƠN
phannguyenquoctu đã viết:SG thích có áo TỦ SÁCH LÝ SƠN
Số lượng chỉ có 30 chiếc. Anh Thức mua với giá 1tr đồng/1 áo, "còn ai trả cao hơn nữa không ?..." (Cả Đoàn rất vui nhân sự kiện này!)
Hi vọng liên hệ với các bạn đang đi, dành phần cho Bác Tú 1 áo.
Về trang trước
Về trang trước
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
Re: TỦ SÁCH LÝ SƠN
Hy vọng SG có 01 áo, anh em luân phiên, và anh Lục Khiêm sẽ là người mặc đầu tiên
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: TỦ SÁCH LÝ SƠN
Lữkháchlaca đã viết:.... Tại hạ chẳng phải là kẻ "xuất thế vô vi" mà cũng chẳng phải là người "nhập thế hữu vi" chi chi đó cả.. tại hạ chỉ là một kẻ la cà dọc đường "gặp chuyện bất bình, phá chơi" thui.phannguyenquoctu đã viết:thanhngocchannhan đã viết:Nói thật, tớ là kẻ xuất thế vô vi từ lâu nên chả buồn quan tâm đến nhân tình làm chi cho nhọc. Tình cờ đọc mẩu tin kêu gọi của các bạn trẻ đang háo hức nhập thế hữu vi nên tớ cảm thấy trắc ẩn mà góp thông điệp hòng biến ý tưởng hay của các bạn đạt kết quả tốt. Nhưng các bạn không những không hiểu đại ý của thông điệp đã đành mà còn cắt xén câu chữ, chuyển đổi ngữ cảnh thậm chí so sánh ví von khập khễnh nhằm phê phán và/hoặc phủ định toàn bộ chân giá trị của thông điệp, rất lấy làm tiếc Xin lưu ý các bạn rằng, làm thiện nguyện hay công tác xã hội gì gì đấy thì cần có đức tính bình tĩnh, mềm mỏng, luôn luôn lắng nghe và đặc biệt tránh nổi đoá khi ai kia có ý kiến đến công việc của mình. Gàn dễ nảy sinh nông nổi và thiển cận lắm! Mách cho các bạn biết nhé: Cái mà con em ngư dân Lý Sơn đang thiếu và cần là niềm tin + tư liệu sinh hoạt phục vụ cuộc sống con người. Niềm tin của các em bị đánh cắp bởi giông tố do con người tạo ra đang rình rập cha, ông, anh họ ngoài khơi xa và đã, đang và sẽ có những chuyến biển của ông, cha, anh họ không trỏ về hoặc trở về với tay không, vì thế cái ăn cái mặc là thiết yếu. Dăm lời mạn đàm cho rõ ý. Chúc các bạn thành công!
"hãy đợi đấy!"
.... Ồ thưa Thanhngocchannhan! mới nghe biệt hiệu của các hạ tưởng đâu thơm tho lắm lắm_nhưng ngửi kĩ lại sao mà thối quá thối quá_vậy phải sửa lại cho đúng tên của các hạ thui_và tên đúng của các hạ phải là: Lão đạo thối Thanhngocphannhan í.
..... Lão đạo thối ơi, rõ ràng là lão không phải là người của hành tinh này rùi. Nếu phải thì tại sao ai ai đọc bài viết của lão đều không hiểu ý lão, để lão phải giải thích thế này thế kia chứ. Điều nực cười hơn nữa là thấy mọi người phản đối lão quá! Lão làm ra vẻ am hiểu, nhắc nhở thế này thế nọ... Mà này, Lão đạo thối ơi! quả thực nếu lão muốn "xuất thế vô vi" thì nên "tìm một gốc đa thật lớn cùng bình rượu và dĩa mồi mà nhìn nhân tình thế thái đi..." như lời của đại ca Luck í, chứ đừng chỏ mũi vào thế giới tươi đẹp này mà nói lung ta lung tung kẻo bị ném đá túi bụi í.
.... .Ái chà! nãy giờ "gặp chuyện bất bình, phá chơi" chút tí thui mà cổ họng tại hạ đã khát lắm rùi. Và kìa, tửu quán tửu quán phía trước kia rùi, tại hạ phải ghé vào nhấp vài ngụm mới xong.
Thui, tại hạ xin cáo biệt........ (Hẹn típ tục ném đá túi bụi lão thối, khakhakhakhakhakha........)
Có một 87 thân, cho rằng Lữkháchlaca là pnqt, ngẫm thấy vui vui;
mà đã có một, chắc có nhiều, nhiều bạn nghĩ như vậy, càng thấy khoái chí;
- pnqt quá bận, chưa biết phải dùng tuyệt chiêu gì để vạch rõ chân tướng của phânnhân, thì Lữkháchlaca đã xuất chiêu, và dùng tuyệt kỹ Đàn chỉ thần công, ném đá phânnhân tơi bời hoa lá!
Thật tâm đắc, đúng là tri kỷ vậy.
- Càng vui hơn, với tuyệt kỹ của mình, Lữkháchlaca đã cho thấy, trong chiêu ném đá, lão hơn pnqt đến mấy bậc......
Mà rồi, các huynh đệ trong chốn giang hồ lại nhầm lão là pnqt, không khoái sao được?
- Đặc biệt khoái Lữkháchlaca ở đoạn này:
".... Ồ thưa Thanhngocchannhan! mới nghe biệt hiệu của các hạ tưởng đâu thơm tho lắm lắm_nhưng ngửi kĩ lại sao mà thối quá thối quá_vậy phải sửa lại cho đúng tên của các hạ thui_và tên đúng của các hạ phải là: Lão đạo thối Thanhngocphannhan í."
lão đã đạt đến mức thượng thừa, không hổ danh là đệ tử chân truyền của Kim Dung đại sư phụ.
MONG SỚM LẠI ĐƯỢC THƯỞNG THỨC TUYỆT KỸ ĐÀN CHỈ THẦN CÔNG CỦA LÃO, KHAKHAKHAKHAKHA
Được sửa bởi phannguyenquoctu ngày Sun Aug 19, 2012 11:45 am; sửa lần 1.
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: TỦ SÁCH LÝ SƠN
87TưNghĩa tháp tùng ra Lý Sơn gồm có Bố con Phan Văn Hồng, Phan Tấn Hoàng, Võ Thành Duy và Nguyễn Quốc Minh. Sáng nay, phải tách Đoàn về trước nhưng bị trễ tàu, đành phải về bằng tàu gỗ. Sóng biển có lúc cao hơn mét, tuy rất mệt nhưng các bạn cũng đã đến kịp với chương trình giao lưu mừng các cháu vào đại học do các bạn Hà, Thảo, Thanh Nga đồng tổ chức. Thật đáng trân trọng, hoan nghênh tinh thần của 87TưNghĩa:
"Online" xe Buýt từ Sa Kỳ!
Mừng vui khôn xiết!
Chồng mang vợ xách ... quà từ Lý Sơn!
Dưa chính hiệu Lý Sơn - Trao quà tận tay - Quá vui!
Thắm tình, thắm nghĩa!
"Online" xe Buýt từ Sa Kỳ!
Mừng vui khôn xiết!
Chồng mang vợ xách ... quà từ Lý Sơn!
Dưa chính hiệu Lý Sơn - Trao quà tận tay - Quá vui!
Thắm tình, thắm nghĩa!
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
Re: TỦ SÁCH LÝ SƠN
Mong đợi thông tin về chuyến đi Đảo Lý Sơn........
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: TỦ SÁCH LÝ SƠN
Vừa cop được trên Facebook
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thân gửi Phan lão đệ !phannguyenquoctu đã viết:Lữkháchlaca đã viết:.... Tại hạ chẳng phải là kẻ "xuất thế vô vi" mà cũng chẳng phải là người "nhập thế hữu vi" chi chi đó cả.. tại hạ chỉ là một kẻ la cà dọc đường "gặp chuyện bất bình, phá chơi" thui.phannguyenquoctu đã viết:thanhngocchannhan đã viết:Nói thật, tớ là kẻ xuất thế vô vi từ lâu nên chả buồn quan tâm đến nhân tình làm chi cho nhọc. Tình cờ đọc mẩu tin kêu gọi của các bạn trẻ đang háo hức nhập thế hữu vi nên tớ cảm thấy trắc ẩn mà góp thông điệp hòng biến ý tưởng hay của các bạn đạt kết quả tốt. Nhưng các bạn không những không hiểu đại ý của thông điệp đã đành mà còn cắt xén câu chữ, chuyển đổi ngữ cảnh thậm chí so sánh ví von khập khễnh nhằm phê phán và/hoặc phủ định toàn bộ chân giá trị của thông điệp, rất lấy làm tiếc Xin lưu ý các bạn rằng, làm thiện nguyện hay công tác xã hội gì gì đấy thì cần có đức tính bình tĩnh, mềm mỏng, luôn luôn lắng nghe và đặc biệt tránh nổi đoá khi ai kia có ý kiến đến công việc của mình. Gàn dễ nảy sinh nông nổi và thiển cận lắm! Mách cho các bạn biết nhé: Cái mà con em ngư dân Lý Sơn đang thiếu và cần là niềm tin + tư liệu sinh hoạt phục vụ cuộc sống con người. Niềm tin của các em bị đánh cắp bởi giông tố do con người tạo ra đang rình rập cha, ông, anh họ ngoài khơi xa và đã, đang và sẽ có những chuyến biển của ông, cha, anh họ không trỏ về hoặc trở về với tay không, vì thế cái ăn cái mặc là thiết yếu. Dăm lời mạn đàm cho rõ ý. Chúc các bạn thành công!
"hãy đợi đấy!"
.... Ồ thưa Thanhngocchannhan! mới nghe biệt hiệu của các hạ tưởng đâu thơm tho lắm lắm_nhưng ngửi kĩ lại sao mà thối quá thối quá_vậy phải sửa lại cho đúng tên của các hạ thui_và tên đúng của các hạ phải là: Lão đạo thối Thanhngocphannhan í.
..... Lão đạo thối ơi, rõ ràng là lão không phải là người của hành tinh này rùi. Nếu phải thì tại sao ai ai đọc bài viết của lão đều không hiểu ý lão, để lão phải giải thích thế này thế kia chứ. Điều nực cười hơn nữa là thấy mọi người phản đối lão quá! Lão làm ra vẻ am hiểu, nhắc nhở thế này thế nọ... Mà này, Lão đạo thối ơi! quả thực nếu lão muốn "xuất thế vô vi" thì nên "tìm một gốc đa thật lớn cùng bình rượu và dĩa mồi mà nhìn nhân tình thế thái đi..." như lời của đại ca Luck í, chứ đừng chỏ mũi vào thế giới tươi đẹp này mà nói lung ta lung tung kẻo bị ném đá túi bụi í.
.... .Ái chà! nãy giờ "gặp chuyện bất bình, phá chơi" chút tí thui mà cổ họng tại hạ đã khát lắm rùi. Và kìa, tửu quán tửu quán phía trước kia rùi, tại hạ phải ghé vào nhấp vài ngụm mới xong.
Thui, tại hạ xin cáo biệt........ (Hẹn típ tục ném đá túi bụi lão thối, khakhakhakhakhakha........)
Có một 87 thân, cho rằng Lữkháchlaca là pnqt, ngẫm thấy vui vui;
mà đã có một, chắc có nhiều, nhiều bạn nghĩ như vậy, càng thấy khoái chí;
- pnqt quá bận, chưa biết phải dùng tuyệt chiêu gì để vạch rõ chân tướng của phânnhân, thì Lữkháchlaca đã xuất chiêu, và dùng tuyệt kỹ Đàn chỉ thần công, ném đá phânnhân tơi bời hoa lá!
Thật tâm đắc, đúng là tri kỷ vậy.
- Càng vui hơn, với tuyệt kỹ của mình, Lữkháchlaca đã cho thấy, trong chiêu ném đá, lão hơn pnqt đến mấy bậc......
Mà rồi, các huynh đệ trong chốn giang hồ lại nhầm lão là pnqt, không khoái sao được?
- Đặc biệt khoái Lữkháchlaca ở đoạn này:
".... Ồ thưa Thanhngocchannhan! mới nghe biệt hiệu của các hạ tưởng đâu thơm tho lắm lắm_nhưng ngửi kĩ lại sao mà thối quá thối quá_vậy phải sửa lại cho đúng tên của các hạ thui_và tên đúng của các hạ phải là: Lão đạo thối Thanhngocphannhan í."
lão đã đạt đến mức thượng thừa, không hổ danh là đệ tử chân truyền của Kim Dung đại sư phụ.
MONG SỚM LẠI ĐƯỢC THƯỞNG THỨC TUYỆT KỸ ĐÀN CHỈ THẦN CÔNG CỦA LÃO, KHAKHAKHAKHAKHA
Quả nhiên các huynh đài 87 Tn đều cho rằng Lữkháchlaca là pnqt. Điều đó quá đúng đi chứ. Bởi khi viết bài, ngu huynh đã nhập vai lão đệ mà...
kha kha kha kha kha kha.....
Nào, mời Lão đệ cùng cạn chén với ngu huynh...
Kha kha kha....Kha..kha....kha.....
Lữkháchlaca- Tổng số bài gửi : 3
Join date : 12/08/2012
Re: TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thì ra, trong Đàn chỉ Thần công, có một thức là NÉM ĐÁ GIẤU TAY (?!)
Quả nhiên danh bất hư truyền!
Cạn chén
À, mà chắc chắn phânthân cũng biết lão là ai rồi, khakhakhakhakhakha
Quả nhiên danh bất hư truyền!
Cạn chén
À, mà chắc chắn phânthân cũng biết lão là ai rồi, khakhakhakhakhakha
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thân tặng anh Lục Khiêm,
lần đầu biết anh (đi hỏi vợ cho bạn, Bảo Lộc), và ghiền luôn
lần đầu biết anh (đi hỏi vợ cho bạn, Bảo Lộc), và ghiền luôn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: TỦ SÁCH LÝ SƠN
Mới cop được trên Facebook, bác Tuấn chú thích giùm
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: TỦ SÁCH LÝ SƠN
Chương trình Tủ Sách Lý Sơn, vận động quyên góp sách cho học sinh nghèo ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.Sau 2 tuần vận động đã quyên được hơn 12.000 cuốn sách, truyện tranh, vở tập, đồ dùng học sinh và hàng chục triệu đồng.
Chương trình nhận được sự ủng hộ và hưởng ứng nhiệt tình từ các cá nhân, tổ chức..trên toàn quốc.
Những gì chương trình mang cho các em học sinh chẳng là bao nhưng tất cả thành viên tham gia đều nhận được, học được rất nhiều mọi người ạ.
Ngày đầu tiên: 4h sáng tập trung tại bến xe bus xuống cảng Sa Kỳ, 8h lên tàu cao tốc ra đảo lớn, 9h chuyển sách xuống tặng các điểm trường thpt, thcs ở đảo lớn, 10h lên tàu qua đảo bé, 11h ăn trưa nghỉ ngơi, 12h ngắm cảnh, 16h chuẩn bị buổi giao lưu tặng sách cho trường tiểu học An Bình. 22 giờ ra biển ôm đàn hát cùng tiếng sóng. 1h đi ngủ, 5h sáng dậy quánh răng, 6h lên tàu về lại đảo lớn.Hết vắn tắt ạ.
Thông tin chi tiết xem tại đây:
Page: https://www.facebook.com/TuSachLySon
Event: https://www.facebook.com/events/237501489704761
Email: tusachlyson@gmail.com
Chương trình nhận được sự ủng hộ và hưởng ứng nhiệt tình từ các cá nhân, tổ chức..trên toàn quốc.
Những gì chương trình mang cho các em học sinh chẳng là bao nhưng tất cả thành viên tham gia đều nhận được, học được rất nhiều mọi người ạ.
Ngày đầu tiên: 4h sáng tập trung tại bến xe bus xuống cảng Sa Kỳ, 8h lên tàu cao tốc ra đảo lớn, 9h chuyển sách xuống tặng các điểm trường thpt, thcs ở đảo lớn, 10h lên tàu qua đảo bé, 11h ăn trưa nghỉ ngơi, 12h ngắm cảnh, 16h chuẩn bị buổi giao lưu tặng sách cho trường tiểu học An Bình. 22 giờ ra biển ôm đàn hát cùng tiếng sóng. 1h đi ngủ, 5h sáng dậy quánh răng, 6h lên tàu về lại đảo lớn.Hết vắn tắt ạ.
Thông tin chi tiết xem tại đây:
Page: https://www.facebook.com/TuSachLySon
Event: https://www.facebook.com/events/237501489704761
Email: tusachlyson@gmail.com
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: TỦ SÁCH LÝ SƠN
[TỦ SÁCH LÝ SƠN] Ngày thứ hai...
Chương trình Tủ Sách Lý Sơn, vận động quyên góp sách cho học sinh nghèo ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.Sau 2 tuần vận động đã quyên được hơn 12.000 cuốn sách, truyện tranh, vở tập, đồ dùng học sinh và hàng chục triệu đồng.
Chương trình nhận được sự ủng hộ và hưởng ứng nhiệt tình từ các cá nhân, tổ chức..trên toàn quốc.Những gì chương trình mang cho các em học sinh chẳng là bao nhưng tất cả thành viên tham gia đều nhận được, học được rất nhiều mọi người ạ.
Ngày thứ 2: sáng 5 giờ dậy, 6h lên tàu gỗ về lại đảo lớn, 7h nhận phòng nghỉ ngơi, 8h lên đường thăm, tặng quà những gia đình khó khăn, thăm một số địa danh, di tích, 12h nghỉ ngơi ăn trưa. 13g thăm qua tự do, 16h về giao lưu tại chùa Hang, 21h về lại nhà nghỉ, 22h ra biển hát cùng tiếng sóng. 1g sáng ngủ, 5 giờ dậy,6h lên tàu về đất liền
Thông tin chi tiết xem tại đây:
Page: https://www.facebook.com/TuSachLySon
Event: https://www.facebook.com/events/237501489704761
Email: tusachlyson@gmail.com
Chương trình Tủ Sách Lý Sơn, vận động quyên góp sách cho học sinh nghèo ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.Sau 2 tuần vận động đã quyên được hơn 12.000 cuốn sách, truyện tranh, vở tập, đồ dùng học sinh và hàng chục triệu đồng.
Chương trình nhận được sự ủng hộ và hưởng ứng nhiệt tình từ các cá nhân, tổ chức..trên toàn quốc.Những gì chương trình mang cho các em học sinh chẳng là bao nhưng tất cả thành viên tham gia đều nhận được, học được rất nhiều mọi người ạ.
Ngày thứ 2: sáng 5 giờ dậy, 6h lên tàu gỗ về lại đảo lớn, 7h nhận phòng nghỉ ngơi, 8h lên đường thăm, tặng quà những gia đình khó khăn, thăm một số địa danh, di tích, 12h nghỉ ngơi ăn trưa. 13g thăm qua tự do, 16h về giao lưu tại chùa Hang, 21h về lại nhà nghỉ, 22h ra biển hát cùng tiếng sóng. 1g sáng ngủ, 5 giờ dậy,6h lên tàu về đất liền
Thông tin chi tiết xem tại đây:
Page: https://www.facebook.com/TuSachLySon
Event: https://www.facebook.com/events/237501489704761
Email: tusachlyson@gmail.com
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: TỦ SÁCH LÝ SƠN
Bùi Nhật Tiến
Đúng như nhà báo Nguyễn Hồng Kiên, người đồng hành suốt chặng đường Tủ Sách Lý Sơn đã nói:" Nếu không phải NGƯỜI TRONG CUỘC sẽ nghĩ đây là một chuyến pic-nic".
Sau khi up hai album ảnh, mình đã nhận được một ý kiến rằng "Không thấy em nhỏ nào, chỉ thấy mấy cô mấy cậu ăn chơi thôi...", có lẽ cũng vài bạn có chung suy nghĩ trên khi xem qua những bức ảnh tự sướng của tụi mình, không trách được. Đúng là chuyến ra Lý Sơn lần này nhiệm vụ của đoàn chỉ là trao tặng sách cho các điểm trường, thư viện và một buổi giao lưu, tặng sách cho các em nhỏ ở đảo bé. Ngoài ra còn thăm và tặng quà, sổ tiết kiệm cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Thời gian còn lại tụi mình dành cho việc tìm hiểu các di tích, cội nguồn của hải đội Hoàng Sa năm xưa, hiểu hơn về biển đảo, để các bạn trẻ thấy được những khó khăn của con người nơi đầu sóng ngọn gió này. Tham quan, ngắm cảnh thì ít nhưng chụp ảnh lại nhiều nhất nên tạo cảm giác giống như một chuyến đi chơi vậy.
Chuyến ra đảo chỉ là phần kết của chương trình, cả một chặn đường vất vả mà các TNV đã chạy ngược chạy xuôi để quyên sách trước đó thì mình không muốn nhắc đến nhiều, sợ lại có ý kiến bảo than khổ kể công.
Những gì mà chương trình đã mang cho các em nhỏ chẳng là bao nhưng nó mang nhiều ý nghĩa về tình người, về biển đảo,về tuổi trẻ, về quê hương, về dân tộc.
Bản thân mình, những thành viên đã trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia chương trình đều học được, nhận được rất nhiều sau chuyến đi. Tuy đã kết thúc nhưng nhiệt huyết trong mỗi người đều hừng hực, thêm sức mạnh cho những chương trình kế tiếp.
Tụi mình trân trọng tất cả những điều đó, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ suốt thời gian qua, những ý kiến đóng góp tiêu cực hay tích cực đều được ghi nhận. Có vậy tụi mình mới trưởng thành hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn.
Cảm ơn tất cả mọi người.
Đúng như nhà báo Nguyễn Hồng Kiên, người đồng hành suốt chặng đường Tủ Sách Lý Sơn đã nói:" Nếu không phải NGƯỜI TRONG CUỘC sẽ nghĩ đây là một chuyến pic-nic".
Sau khi up hai album ảnh, mình đã nhận được một ý kiến rằng "Không thấy em nhỏ nào, chỉ thấy mấy cô mấy cậu ăn chơi thôi...", có lẽ cũng vài bạn có chung suy nghĩ trên khi xem qua những bức ảnh tự sướng của tụi mình, không trách được. Đúng là chuyến ra Lý Sơn lần này nhiệm vụ của đoàn chỉ là trao tặng sách cho các điểm trường, thư viện và một buổi giao lưu, tặng sách cho các em nhỏ ở đảo bé. Ngoài ra còn thăm và tặng quà, sổ tiết kiệm cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Thời gian còn lại tụi mình dành cho việc tìm hiểu các di tích, cội nguồn của hải đội Hoàng Sa năm xưa, hiểu hơn về biển đảo, để các bạn trẻ thấy được những khó khăn của con người nơi đầu sóng ngọn gió này. Tham quan, ngắm cảnh thì ít nhưng chụp ảnh lại nhiều nhất nên tạo cảm giác giống như một chuyến đi chơi vậy.
Chuyến ra đảo chỉ là phần kết của chương trình, cả một chặn đường vất vả mà các TNV đã chạy ngược chạy xuôi để quyên sách trước đó thì mình không muốn nhắc đến nhiều, sợ lại có ý kiến bảo than khổ kể công.
Những gì mà chương trình đã mang cho các em nhỏ chẳng là bao nhưng nó mang nhiều ý nghĩa về tình người, về biển đảo,về tuổi trẻ, về quê hương, về dân tộc.
Bản thân mình, những thành viên đã trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia chương trình đều học được, nhận được rất nhiều sau chuyến đi. Tuy đã kết thúc nhưng nhiệt huyết trong mỗi người đều hừng hực, thêm sức mạnh cho những chương trình kế tiếp.
Tụi mình trân trọng tất cả những điều đó, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ suốt thời gian qua, những ý kiến đóng góp tiêu cực hay tích cực đều được ghi nhận. Có vậy tụi mình mới trưởng thành hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn.
Cảm ơn tất cả mọi người.
Được sửa bởi phannguyenquoctu ngày Fri Aug 24, 2012 9:00 am; sửa lần 1.
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: TỦ SÁCH LÝ SƠN
Phan Nguyen Quoc Tu shared Bùi Nhật Tiến's photo.
9 minutes ago ·
phải chi có anh Tú chụp hình thì đâu có thiếu chi tiết nào
Đúng như nhà báo Nguyễn Hồng Kiên, người đồng hành suốt chặng đường Tủ Sách Lý Sơn đã nói:" Nếu không phải NGƯỜI TRONG CUỘC sẽ nghĩ đây là một chuyến pic-nic". ...
Like · · Unfollow Post · Share
Trần Bảo Minh Thủy, Yunie Quan and 2 others like this.
Bùi Nhật Tiến em lu bu quá anh ạ, những ai giữ máy ảnh đều lo chương trình hết.
7 minutes ago · Unlike · 1
Bùi Nhật Tiến À, em bận quá chưa báo: Anh Tú và anh Lục Khiêm đều có áo mới, em sẽ trao tận tay khi vào Sg
6 minutes ago · Unlike · 1
Phan Nguyen Quoc Tu vui quá
a few seconds ago · Like
9 minutes ago ·
phải chi có anh Tú chụp hình thì đâu có thiếu chi tiết nào
Đúng như nhà báo Nguyễn Hồng Kiên, người đồng hành suốt chặng đường Tủ Sách Lý Sơn đã nói:" Nếu không phải NGƯỜI TRONG CUỘC sẽ nghĩ đây là một chuyến pic-nic". ...
Like · · Unfollow Post · Share
Trần Bảo Minh Thủy, Yunie Quan and 2 others like this.
Bùi Nhật Tiến em lu bu quá anh ạ, những ai giữ máy ảnh đều lo chương trình hết.
7 minutes ago · Unlike · 1
Bùi Nhật Tiến À, em bận quá chưa báo: Anh Tú và anh Lục Khiêm đều có áo mới, em sẽ trao tận tay khi vào Sg
6 minutes ago · Unlike · 1
Phan Nguyen Quoc Tu vui quá
a few seconds ago · Like
Được sửa bởi phannguyenquoctu ngày Fri Aug 24, 2012 9:39 am; sửa lần 1.
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: TỦ SÁCH LÝ SƠN
Bùi Nhật TiếnTư Nghĩa 1 - TuNghia1.Com
13 minutes ago
Các bạn nhìn kỹ sẽ thấy, ngoài những áo xanh tóc xanh còn có áo xanh nhưng tóc..muối tiêu.
Đó là những chú cựu học sinh Tư Nghĩa 1 khóa 1987, chương trình đã nhận được sự ủng hộ giúp sức rất nhiều từ những TNV đặc biệt này. Các chú giúp đỡ về tài chính, tinh thần và cả sức..già đầy nhiệt huyết.
Chúng cháu xin cảm ơn nhiều lắm, nếu không có các cô chú Tư Nghĩa khóa 87 chi hội Sài Gòn, chi hội Quảng Ngãi và Đà Nẵng thì tụi cháu gặp rất nhiều khó khăn rồi.
Thêm một lần nữa ta tự hào về cựu học sinh Tư Nghĩa 1. — with Hồng Phan Văn and Phan Nguyen Quoc Tu.
13 minutes ago
Các bạn nhìn kỹ sẽ thấy, ngoài những áo xanh tóc xanh còn có áo xanh nhưng tóc..muối tiêu.
Đó là những chú cựu học sinh Tư Nghĩa 1 khóa 1987, chương trình đã nhận được sự ủng hộ giúp sức rất nhiều từ những TNV đặc biệt này. Các chú giúp đỡ về tài chính, tinh thần và cả sức..già đầy nhiệt huyết.
Chúng cháu xin cảm ơn nhiều lắm, nếu không có các cô chú Tư Nghĩa khóa 87 chi hội Sài Gòn, chi hội Quảng Ngãi và Đà Nẵng thì tụi cháu gặp rất nhiều khó khăn rồi.
Thêm một lần nữa ta tự hào về cựu học sinh Tư Nghĩa 1. — with Hồng Phan Văn and Phan Nguyen Quoc Tu.
Được sửa bởi phannguyenquoctu ngày Fri Aug 24, 2012 9:48 am; sửa lần 1.
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: TỦ SÁCH LÝ SƠN
Bùi Nhật Tiến Cảm xúc của em về các anh chị khóa 87 nó nhiều lắm mà viết thành câu, nói thành lời sao khó quá. Dân IT khổ thể đấy anh ạ
37 minutes ago ·
37 minutes ago ·
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thêm những hình ảnh chụp từ máy Thành Duy:
Lên ga sớm chờ tàu lửa
Chờ tàu!
Sự cố bể thùng!
Trưng dụng.
Bốc xếp kịp thời!
Giao lưu với Đoàn, chuẩn bị đi Lý Sơn
Tác nghiệp - Áo xanh
Ở nhà cũng có áo!
Ở nhà cũng có áo!
Tiễn bạn tận bến cảng!
Vào cảng.
Tranh thủ tác nghiệp!
Sẵn sàng!
Xong việc rồi!
Lên ga sớm chờ tàu lửa
Chờ tàu!
Sự cố bể thùng!
Trưng dụng.
Bốc xếp kịp thời!
Giao lưu với Đoàn, chuẩn bị đi Lý Sơn
Tác nghiệp - Áo xanh
Ở nhà cũng có áo!
Ở nhà cũng có áo!
Tiễn bạn tận bến cảng!
Vào cảng.
Tranh thủ tác nghiệp!
Sẵn sàng!
Xong việc rồi!
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
Re: TỦ SÁCH LÝ SƠN
''Thanh sơn bích thủyphannguyenquoctu đã viết:Thì ra, trong Đàn chỉ Thần công, có một thức là NÉM ĐÁ GIẤU TAY (?!)
Quả nhiên danh bất hư truyền!
Cạn chén
À, mà chắc chắn phânthân cũng biết lão là ai rồi, khakhakhakhakhakha
Hậu hội hữu kỳ''
Bái biệt !
Lữkháchlaca- Tổng số bài gửi : 3
Join date : 12/08/2012
Re: TỦ SÁCH LÝ SƠN
TLT đã viết:
87TưNghĩa tham gia đón nhận sách tại Ga Quảng ngãi, lo xe chở sách từ Đà Nẵng và từ Quảng Ngãi xuống Sa Kỳ; Bác Lương nhờ các anh em thuyền viên bốc xếp sách lên tàu, ủng hộ tiền cước vận chuyển sách ra Lý Sơn. Thuận An ủng hộ 1tr đồng + Tùng và Quang (Sài gòn) ủng hộ 1tr đồng (khoản kinh phí này được chi trả cước vận chuyển);
Tại buổi giao lưu, anh Mai Hữu Thức mua 01 áo Tủ sách lý sơn: 1tr đồng;
Bạn Thái văn Bình: 1tr đồng;
Bạn Phương Thủy: 0.15 tr đồng;
Bạn Lệ Thảo: 0.15 tr đồng;
Tiền dôi ra sau khi trừ giá gốc 80.000 vnđ sẽ được chi trả chi phí cho các em là sinh viên, là tình nguyện viên theo Đoàn;
Các bạn Tuấn Minh Hoàng Bình ủng hộ chi phí liên hoan;
Sáng ngày mai 87TưNghĩa tham gia cùng Đoàn ra Lý Sơn gồm: Hoàng, bố con Hồng, Thành Duy và Quốc Minh.
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: TỦ SÁCH LÝ SƠN
(QNĐT)- Chương trình “Tủ sách Lý Sơn” do các sinh viên Quảng Ngãi đang học tập tại TP. Hồ Chí Minh phát động đã quyên góp được hơn 12.000 quyển sách giáo khoa, tham khảo, truyện tranh cùng 30 triệu đồng cho trẻ em nghèo Lý Sơn. Chương trình là tấm lòng những bạn trẻ hướng về biển đảo quê hương.
Từ 12.000 quyển sách…
Nhằm giúp đỡ học sinh nghèo trên đảo Lý Sơn bớt đi phần nào gánh nặng khi bước vào năm học mới, các sinh viên Quảng Ngãi đang học tập tại thành phố Hồ Chí Minh đã phác thảo chương trình, kêu gọi quyên góp sách vở cũ cho trẻ em trên đảo. Phong trào "Tủ sách Lý Sơn" được thực hiện trong thời gian ngắn từ 1/8-15/8 nhưng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc.
Theo anh Bùi Nhật Tiến- hiện là sinh viên đại học Công nhệ thông tin TP. Hồ Chí Minh: "Thành viên của nhóm chúng tôi ít mà số lượng sách chuyển về lại rất lớn. Chính vì thế, các thành viên luôn cố gắng dành tất cả thời gian có thể để hoàn thành chương trình một cách nhanh nhất".
Không chỉ phát động phong trào với bạn bè cùng trường và người quen, các bạn trẻ còn khéo léo vận dụng sự nhạy bén của mình để lập diễn đàn trên mạng xã hội nhằm góp phần lan rộng chương trình đến khắp các tỉnh thành.
Không phụ tấm lòng của cả nhóm, lượng sách chuyển về ngày một tăng. Địa bàn gom sách không chỉ gói gọn ở TP. Hồ Chí Minh mà còn lan nhanh ra các tỉnh như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Hải Phòng, Hà Nội… Vì thế, đội tình nguyện nhanh chóng kết nối và nhờ bạn bè tại mỗi khu vực đứng ra thu gom sách rồi đồng loạt chuyển về TP. Hồ Chí Minh.
Phát động chương trình không khó, nhưng khâu tập trung thu gom sách lại khá gian nan. Có nhiều lúc, các thành viên trong đội phải đi xa hàng chục cây số chỉ để nhận một quyển sách do tấm lòng hảo tâm gửi tặng. Cả ngày các bạn phải vòng khắp các con đường, ngõ hẻm của TP. Hồ Chí Minh, đối mặt với kẹt xe, khói bụi để không bỏ sót một địa chỉ quyên tặng sách nào. Vì vậy con số 12.000 quyển là kết quả của cả một nỗ lực lớn.
Sau khi gom đủ sách về nhà kho ở quận Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh), các thành viên trong đội tình nguyện lại thức trắng đêm để cùng nhau vệ sinh từng quyển sách trước khi phân loại và đóng thùng chuyển về Quảng Ngãi.
"Khi bước vào kho sách, nhìn thấy số lượng sách lớn như vậy, tôi cảm thấy rất vui vì chương trình đã nhận được sự ủng hộ của mọi người. Thức nguyên đêm phân loại sách để kịp chuyển ra bến tàu vào sáng mai, dù mệt nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy phấn khởi và vui mừng", thành viên Ngô Thị Hải Quỳnh, sinh viên Trường ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh chia sẻ.
…Đến chắp cánh ước mơ
Hoàn thành xong khâu gom sách, các bạn sinh viên nhanh chóng nhập cuộc, lên tàu ra đảo Lớn cùng hành trang là hàng chục nghìn quyển sách vận động được. Ngay trong ngày 17/8, đội tình nguyện đã tiến hành bàn giao sách cho Trường THPT Lý Sơn.
Theo thầy Trần Ngọc Bích, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lý Sơn: “Đây là một hoạt động thiết thực và ý nghĩa đối với học sinh nghèo trên huyện đảo chúng tôi. Các bạn còn trẻ nhưng đã suy nghĩ và làm được một nghĩa cử rất đáng quý”.
Bên cạnh việc trao tặng sách, đoàn tình nguyện còn trao 51 suất quà (trị giá mỗi suất là 300 nghìn đồng) và 4 suất học bổng (mỗi suất trị giá 4 triệu đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cầm suất học bổng 4 triệu đồng trên tay, em Nguyễn Trung Nam, học sinh Trường tiểu học An Bình cảm động chia sẻ: “Em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống cùng bà ngoại. Ngoại già rồi mà ngày nào cũng phải cố đi làm kiếm tiền về nuôi em. Năm nào cũng thế, vào năm học mới là ngoại em phải chạy vạy khắp nơi. Nay nhờ có các anh, các chị mà ngoại em đỡ vất vả đi phần nào”.
Khi được hỏi về cảm nhận sau chuyến đi, dường như bạn trẻ nào cũng có chung một trăn trở: “Đến Lý Sơn, được tận mắt nhìn thấy những nỗi nhọc nhằn, cơ cực của người dân trên đảo, chúng tôi lại càng quyết tâm dùng sức trẻ của mình quyên góp thêm nhiều “tủ sách” hơn nữa để phần nào giúp đỡ các em học sinh nghèo hiếu học”.
Bài, ảnh: Ý Thu
(PHAN TẤN HOÀNG)
Từ 12.000 quyển sách…
Nhằm giúp đỡ học sinh nghèo trên đảo Lý Sơn bớt đi phần nào gánh nặng khi bước vào năm học mới, các sinh viên Quảng Ngãi đang học tập tại thành phố Hồ Chí Minh đã phác thảo chương trình, kêu gọi quyên góp sách vở cũ cho trẻ em trên đảo. Phong trào "Tủ sách Lý Sơn" được thực hiện trong thời gian ngắn từ 1/8-15/8 nhưng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc.
Nụ cười rạng rỡ củaa các sinh viên khi chuyển sách ra đảo Lý Sơn. |
Theo anh Bùi Nhật Tiến- hiện là sinh viên đại học Công nhệ thông tin TP. Hồ Chí Minh: "Thành viên của nhóm chúng tôi ít mà số lượng sách chuyển về lại rất lớn. Chính vì thế, các thành viên luôn cố gắng dành tất cả thời gian có thể để hoàn thành chương trình một cách nhanh nhất".
Không chỉ phát động phong trào với bạn bè cùng trường và người quen, các bạn trẻ còn khéo léo vận dụng sự nhạy bén của mình để lập diễn đàn trên mạng xã hội nhằm góp phần lan rộng chương trình đến khắp các tỉnh thành.
Không phụ tấm lòng của cả nhóm, lượng sách chuyển về ngày một tăng. Địa bàn gom sách không chỉ gói gọn ở TP. Hồ Chí Minh mà còn lan nhanh ra các tỉnh như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Hải Phòng, Hà Nội… Vì thế, đội tình nguyện nhanh chóng kết nối và nhờ bạn bè tại mỗi khu vực đứng ra thu gom sách rồi đồng loạt chuyển về TP. Hồ Chí Minh.
Phát động chương trình không khó, nhưng khâu tập trung thu gom sách lại khá gian nan. Có nhiều lúc, các thành viên trong đội phải đi xa hàng chục cây số chỉ để nhận một quyển sách do tấm lòng hảo tâm gửi tặng. Cả ngày các bạn phải vòng khắp các con đường, ngõ hẻm của TP. Hồ Chí Minh, đối mặt với kẹt xe, khói bụi để không bỏ sót một địa chỉ quyên tặng sách nào. Vì vậy con số 12.000 quyển là kết quả của cả một nỗ lực lớn.
Sau khi gom đủ sách về nhà kho ở quận Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh), các thành viên trong đội tình nguyện lại thức trắng đêm để cùng nhau vệ sinh từng quyển sách trước khi phân loại và đóng thùng chuyển về Quảng Ngãi.
"Khi bước vào kho sách, nhìn thấy số lượng sách lớn như vậy, tôi cảm thấy rất vui vì chương trình đã nhận được sự ủng hộ của mọi người. Thức nguyên đêm phân loại sách để kịp chuyển ra bến tàu vào sáng mai, dù mệt nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy phấn khởi và vui mừng", thành viên Ngô Thị Hải Quỳnh, sinh viên Trường ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh chia sẻ.
…Đến chắp cánh ước mơ
Hoàn thành xong khâu gom sách, các bạn sinh viên nhanh chóng nhập cuộc, lên tàu ra đảo Lớn cùng hành trang là hàng chục nghìn quyển sách vận động được. Ngay trong ngày 17/8, đội tình nguyện đã tiến hành bàn giao sách cho Trường THPT Lý Sơn.
Theo thầy Trần Ngọc Bích, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lý Sơn: “Đây là một hoạt động thiết thực và ý nghĩa đối với học sinh nghèo trên huyện đảo chúng tôi. Các bạn còn trẻ nhưng đã suy nghĩ và làm được một nghĩa cử rất đáng quý”.
Bên cạnh việc trao tặng sách, đoàn tình nguyện còn trao 51 suất quà (trị giá mỗi suất là 300 nghìn đồng) và 4 suất học bổng (mỗi suất trị giá 4 triệu đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cầm suất học bổng 4 triệu đồng trên tay, em Nguyễn Trung Nam, học sinh Trường tiểu học An Bình cảm động chia sẻ: “Em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống cùng bà ngoại. Ngoại già rồi mà ngày nào cũng phải cố đi làm kiếm tiền về nuôi em. Năm nào cũng thế, vào năm học mới là ngoại em phải chạy vạy khắp nơi. Nay nhờ có các anh, các chị mà ngoại em đỡ vất vả đi phần nào”.
Khi được hỏi về cảm nhận sau chuyến đi, dường như bạn trẻ nào cũng có chung một trăn trở: “Đến Lý Sơn, được tận mắt nhìn thấy những nỗi nhọc nhằn, cơ cực của người dân trên đảo, chúng tôi lại càng quyết tâm dùng sức trẻ của mình quyên góp thêm nhiều “tủ sách” hơn nữa để phần nào giúp đỡ các em học sinh nghèo hiếu học”.
Bài, ảnh: Ý Thu
(PHAN TẤN HOÀNG)
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: TỦ SÁCH LÝ SƠN
Hình như chữ của Tạ Tuấn, đẹp hơn xưa??
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: TỦ SÁCH LÝ SƠN
phannguyenquoctu đã viết:MỘT TIN CÓ LẼ LÀ RẤT ĐÁNG PHẤN KHỞI:
Nếu pnqt đoán đúng thì thanhngocphannhan KHÔNG PHẢI LÀ 87TN (Chỉ có quan hệ), ở SG, đã từng viết bài trên Diễn đàn 87 (khoảng 1 vài lần gì đó)........
MỘT SỰ THẬT ĐAU LÒNG, thanhngocphannhan LÀ MỘT 87!
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: TỦ SÁCH LÝ SƠN
Khoảng 5 cuộc điện thoại, "ủa, thằng đó là thằng nào vậy, có phải là...?" khakhakhakhakhakhakhakha
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Trang 4 trong tổng số 6 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Similar topics
» Danh sách Ban đầu
» Mẹo làm sạch nhà cửa với chanh
» Tủ sách Rộng mở tâm hồn
» Rau sạch đến từng nhà
» Sách cực hay cho bé (Tiếng Anh)
» Mẹo làm sạch nhà cửa với chanh
» Tủ sách Rộng mở tâm hồn
» Rau sạch đến từng nhà
» Sách cực hay cho bé (Tiếng Anh)
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: CÁC HOẠT ĐỘNG :: Các họat động vì cộng đồng
Trang 4 trong tổng số 6 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Wed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu
» Hình vui
Sat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu
» Các bài Thuốc Nam
Fri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu
» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Wed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu
» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Wed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu
» Chị Tống Minh Hương
Sun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu
» Ca dao củ Chuối
Sat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu
» 30 năm ra trường
Fri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu
» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Fri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu
» Thầy Trần Thiếu Lượng
Mon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu
» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Tue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu
» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Fri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu
» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Sun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu
» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Sat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu
» Giãn tĩnh mạch
Sat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu
» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Sat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu
» Ho tro cho ban Hong Anh
Fri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu
» Phan Nguyễn Quốc Tú
Wed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu
» Võ thuật tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu
» Kiến thức Y học tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu
» Gõ đầu trẻ
Thu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu
» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu
» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Thu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu