Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
Top posting users this week
No user |
Top posting users this month
No user |
Top posters
phannguyenquoctu (7587) | ||||
TLT (2017) | ||||
letansi (1008) | ||||
le huu sang (320) | ||||
lamkhoikhoi (299) | ||||
pthoang (257) | ||||
luck (220) | ||||
sóng cát trùng dương (209) | ||||
hatinhve (181) | ||||
Admin (156) |
Most Viewed Topics
Trường hợp này....em pó tay !
3 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Trường hợp này....em pó tay !
....Đang mải mê nghe nhạc, bỗng nghe nhỏ bán thuốc gọi:
- Chị ơi, nhờ chị bán hộ trường hợp quá đặc biệt này, em không bán được..
- Ủa, sao vậy em ? chị ra liền.
Từ phòng trong bước ra quầy, đập vào mắt tôi là một vị khách đàn ông trạc chừng 40 tuổi. Tôi chào vị khách và hỏi:
- Anh cần mua thuốc gì ạ ?
- Thưa chị, thật ra tôi rất ngại nói về trường hợp bịnh của tôi...
- à, anh đã đến đây rồi thì cứ tự nhiên trình bày bịnh của mình, đừng ngại ngùng gì cả. tôi đang lắng nghe anh nói đây...
- Chị ơi ! chị có bán loại thuốc nào uống vô để cho ''cái của tôi'' nó xệp xuống không ? Tôi rất mệt mỏi về nó , hàng đêm cứ đến 2-3h sáng là tự nhiên nó cương cứng và làm cho tôi muốn nghẹt thở với nó, mặc dù tôi không muốn.
Vừa nghe xong, gương mặt tôi thoáng biến động, sau mấy giây tôi trấn tĩnh và điềm nhiên hỏi vị khách:
- Anh có gia đình chưa ?
- Dạ chưa.
- Vậy à, và tôi nói tiếp:
Thưa anh, quầy thuốc tôi chỉ có bán loại thuốc uống vào cho nó lên thôi chứ ngược lại thì không có ạ. Nói rõ hơn là chỉ có thuốc điều trị hổ trợ cho những người bị yếu sinh lý chứ trường hợp như anh thì nhà thuốc pó tay ạ
- Chị ơi, vậy thì phải làm sao chứ tôi khổ sở với nó quá, nhất là những ngày cuối tuần sau khi xong việc thường nhậu nhẹt rượu bia với bạn bè, đồng nghiệp...và những đêm như thế tôi giống như bị trời hành vậy. Còn nếu tìm chỗ để giải quyết thì tôi sợ bị nhiễm bệnh sida và tốn tiền. Chị có cách nào không, xin giúp tôi với.
Tôi cười và ôn tồn bảo vị khách:
- Rất tiếc thưa anh, chuyện của anh ngoài khả năng của tôi. Tôi khuyên anh nên đến bác sĩ chuyên môn về vấn đề sinh lý. Bác sĩ sẽ có phương pháp cụ thể để điều trị cho anh.
- Cảm ơn chị, vậy mà tôi cứ tưởng có viên thuốc uống vào cho nó lên thì cũng có viên thuốc uống vào cho nó xuống chứ.
- Khoa học chưa nghiên cứu bào chế được viên thuốc như anh mong muốn đâu ạ. Chào anh nhé. Mong anh đến bác sĩ sớm hoặc cưới vợ gấp đi ạ.
p/s: chuyện có thật 100% tại quầy thuốc của tôi vào chiều 6/9/2012..
- Chị ơi, nhờ chị bán hộ trường hợp quá đặc biệt này, em không bán được..
- Ủa, sao vậy em ? chị ra liền.
Từ phòng trong bước ra quầy, đập vào mắt tôi là một vị khách đàn ông trạc chừng 40 tuổi. Tôi chào vị khách và hỏi:
- Anh cần mua thuốc gì ạ ?
- Thưa chị, thật ra tôi rất ngại nói về trường hợp bịnh của tôi...
- à, anh đã đến đây rồi thì cứ tự nhiên trình bày bịnh của mình, đừng ngại ngùng gì cả. tôi đang lắng nghe anh nói đây...
- Chị ơi ! chị có bán loại thuốc nào uống vô để cho ''cái của tôi'' nó xệp xuống không ? Tôi rất mệt mỏi về nó , hàng đêm cứ đến 2-3h sáng là tự nhiên nó cương cứng và làm cho tôi muốn nghẹt thở với nó, mặc dù tôi không muốn.
Vừa nghe xong, gương mặt tôi thoáng biến động, sau mấy giây tôi trấn tĩnh và điềm nhiên hỏi vị khách:
- Anh có gia đình chưa ?
- Dạ chưa.
- Vậy à, và tôi nói tiếp:
Thưa anh, quầy thuốc tôi chỉ có bán loại thuốc uống vào cho nó lên thôi chứ ngược lại thì không có ạ. Nói rõ hơn là chỉ có thuốc điều trị hổ trợ cho những người bị yếu sinh lý chứ trường hợp như anh thì nhà thuốc pó tay ạ
- Chị ơi, vậy thì phải làm sao chứ tôi khổ sở với nó quá, nhất là những ngày cuối tuần sau khi xong việc thường nhậu nhẹt rượu bia với bạn bè, đồng nghiệp...và những đêm như thế tôi giống như bị trời hành vậy. Còn nếu tìm chỗ để giải quyết thì tôi sợ bị nhiễm bệnh sida và tốn tiền. Chị có cách nào không, xin giúp tôi với.
Tôi cười và ôn tồn bảo vị khách:
- Rất tiếc thưa anh, chuyện của anh ngoài khả năng của tôi. Tôi khuyên anh nên đến bác sĩ chuyên môn về vấn đề sinh lý. Bác sĩ sẽ có phương pháp cụ thể để điều trị cho anh.
- Cảm ơn chị, vậy mà tôi cứ tưởng có viên thuốc uống vào cho nó lên thì cũng có viên thuốc uống vào cho nó xuống chứ.
- Khoa học chưa nghiên cứu bào chế được viên thuốc như anh mong muốn đâu ạ. Chào anh nhé. Mong anh đến bác sĩ sớm hoặc cưới vợ gấp đi ạ.
p/s: chuyện có thật 100% tại quầy thuốc của tôi vào chiều 6/9/2012..
mht_tn- Tổng số bài gửi : 4
Join date : 06/09/2012
Re: Trường hợp này....em pó tay !
Thuốc chữa đây .......! hiệu quả cấp kì !!!!!!
luck- Tổng số bài gửi : 220
Join date : 18/07/2011
Re: Trường hợp này....em pó tay !
Chị "mht_tn" ơi !
Nếu hôm sau Anh đấy đến nữa, chị xin cho em số phone. Em hứa trong 1 tháng, anh ấy sẽ hết bịnh "ấy" , chuyển nhà, đổi số máy (còn phát sinh bịnh mới như còi xương, mắt kém, rủ gối, đi không nỗi... không thì em không biết!
Cám ơn chị "mht_tn" và hậu tạ
Nếu hôm sau Anh đấy đến nữa, chị xin cho em số phone. Em hứa trong 1 tháng, anh ấy sẽ hết bịnh "ấy" , chuyển nhà, đổi số máy (còn phát sinh bịnh mới như còi xương, mắt kém, rủ gối, đi không nỗi... không thì em không biết!
Cám ơn chị "mht_tn" và hậu tạ
hatinhve`- Tổng số bài gửi : 21
Join date : 25/12/2010
Re: Trường hợp này....em pó tay !
A, vỗ tay, vỗ tay...thì ra hatinhve` đã có bí quyết chân truyền. Hi, chắc là hatinhve` đã từng chữa trị cho chính mình nên mới quả quyết tính hiệu quả của nó như thế. Vậy thì hatinhve` ơi ! hãy hào phóng truyền lại phương pháp ấy trên diễn đàn này để giúp đời đi. Không biết vị khách ấy có quay lại hay không, nhưng biết đâu lại giúp được rất nhiều, nhiều chàng 87 TN ''siêu cường tráng'' đáng yêu cũng đang lâm vào cảnh tương tự ấy. Và chị mht_tn này cũng rất là, rất là cảm ơn hatinhve` vì đã có cách để tư vấn cho khách hàng nữa. Xin cảm ơn hatinhve` trước nha. Rất mong được học hỏi...
mht_tn- Tổng số bài gửi : 4
Join date : 06/09/2012
Re: Trường hợp này....em pó tay !
Chị ơi !mht_tn đã viết: chắc là hatinhve` đã từng chữa trị cho chính mình nên mới quả quyết tính hiệu quả của nó như thế ...
Em xấu hổ quá ! Em là con gái ...............
hatinhve`- Tổng số bài gửi : 21
Join date : 25/12/2010
Similar topics
» VẪN YÊU MÃI MÁI TRƯỜNG
» "NHẬT KÝ ONLINE : 87tunghia"
» 30 năm ra trường
» Ban Trương Thị Tầm có sui
» trường sinh bất lão
» "NHẬT KÝ ONLINE : 87tunghia"
» 30 năm ra trường
» Ban Trương Thị Tầm có sui
» trường sinh bất lão
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Wed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu
» Hình vui
Sat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu
» Các bài Thuốc Nam
Fri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu
» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Wed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu
» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Wed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu
» Chị Tống Minh Hương
Sun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu
» Ca dao củ Chuối
Sat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu
» 30 năm ra trường
Fri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu
» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Fri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu
» Thầy Trần Thiếu Lượng
Mon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu
» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Tue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu
» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Fri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu
» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Sun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu
» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Sat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu
» Giãn tĩnh mạch
Sat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu
» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Sat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu
» Ho tro cho ban Hong Anh
Fri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu
» Phan Nguyễn Quốc Tú
Wed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu
» Võ thuật tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu
» Kiến thức Y học tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu
» Gõ đầu trẻ
Thu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu
» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu
» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Thu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu