Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
Top posting users this week
No user |
Top posting users this month
No user |
Top posters
phannguyenquoctu (7587) | ||||
TLT (2017) | ||||
letansi (1008) | ||||
le huu sang (320) | ||||
lamkhoikhoi (299) | ||||
pthoang (257) | ||||
luck (220) | ||||
sóng cát trùng dương (209) | ||||
hatinhve (181) | ||||
Admin (156) |
Most Viewed Topics
Vui tí lên nha
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
1+1
Vui tí lên nha
Thanh toán bằng hiện vật
Sau khi khám bệnh tại phòng khám tư, người đàn bà cởi hết quần áo, đoạn nói:
- Thưa bác sĩ, em không có tiền mặt đâu, em xin được thanh toán bằng của trời cho-hiện có.
- Taị sao bụng chị lại đen nhẻm thế kia? - Bác sĩ hỏi, khi nhìn vào bụng người đàn bà.
- Không sao đâu ạ, cách đây độ một giờ em vừa mới thanh toán khoản mua than…
Anh bình thường…
Một người đàn ông cùng vợ đến phòng khám:
- Thưa bác sĩ, hình như tôi bị liệt dương. Khi lên giường ân áivới vợ tôi không tài nào “cương” lên được.
- Yêu cầu anh ra ngoài đợi, - bác sĩ phán. - Còn chị, cởi hết quần áo ra… Bây giờ yêu cầu chị lại đứng trước mặt tôi…Yêu cầu chị nằm sấp… yêu cầu chị nằm ngửa… yêu cầu chị chị dang rộng hai chân…Xong rồi, chị mặc quần áo vào và ra ngoài gọi chồng vào đây.
- Anh bình thường, không sao cả, không bệnh tật gì đâu. Tôi cũng không “cương” lên được, - bác sĩ kết luận .
Sau khi khám bệnh tại phòng khám tư, người đàn bà cởi hết quần áo, đoạn nói:
- Thưa bác sĩ, em không có tiền mặt đâu, em xin được thanh toán bằng của trời cho-hiện có.
- Taị sao bụng chị lại đen nhẻm thế kia? - Bác sĩ hỏi, khi nhìn vào bụng người đàn bà.
- Không sao đâu ạ, cách đây độ một giờ em vừa mới thanh toán khoản mua than…
Anh bình thường…
Một người đàn ông cùng vợ đến phòng khám:
- Thưa bác sĩ, hình như tôi bị liệt dương. Khi lên giường ân áivới vợ tôi không tài nào “cương” lên được.
- Yêu cầu anh ra ngoài đợi, - bác sĩ phán. - Còn chị, cởi hết quần áo ra… Bây giờ yêu cầu chị lại đứng trước mặt tôi…Yêu cầu chị nằm sấp… yêu cầu chị nằm ngửa… yêu cầu chị chị dang rộng hai chân…Xong rồi, chị mặc quần áo vào và ra ngoài gọi chồng vào đây.
- Anh bình thường, không sao cả, không bệnh tật gì đâu. Tôi cũng không “cương” lên được, - bác sĩ kết luận .
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Re: Vui tí lên nha
letansi đã viết:
Anh bình thường…
Một người đàn ông cùng vợ đến phòng khám:
- Thưa bác sĩ, hình như tôi bị liệt dương. Khi lên giường ân áivới vợ tôi không tài nào “cương” lên được.
- Yêu cầu anh ra ngoài đợi, - bác sĩ phán. - Còn chị, cởi hết quần áo ra… Bây giờ yêu cầu chị lại đứng trước mặt tôi…Yêu cầu chị nằm sấp… yêu cầu chị nằm ngửa… yêu cầu chị chị dang rộng hai chân…Xong rồi, chị mặc quần áo vào và ra ngoài gọi chồng vào đây.
- Anh bình thường, không sao cả, không bệnh tật gì đâu. Tôi cũng không “cương” lên được, - bác sĩ kết luận .
"Bác sĩ" kết luận quả chính xác...
tương tự, có chuyện thế này..:
Trong phòng hồi sức ở một bệnh viện chuyên dành cho chị em, có một anh chàng cùng bạn đi vào để thăm vợ mình, căn phòng nhiều giường phủ toàn màu trắng, dây dợ lùng nhùng, ....nói chung là chỉ lộ cái cần lộ và nếu không nhìn kỹ mặt thì chả biết ai là ai đang nằm cả....
Thế mà anh chàng thản nhiên bước đi và dừng lại, nói với bạn mình "đây rồi, vợ yêu quí của mình đây rồi !".
Sau khi thăm vợ xong, anh và bạn cùng đi uống cafe để tâm sự. Lúc đó anh bạn mới hỏi: "Lúc nãy sao bác biết chỗ vợ mình nằm chính xác vậy?"
Anh chàng mới trả lời rằng: "Có gì đâu anh, khi đi ngang qua các giường tui 'căng cứng'...đi tiếp đột nhiên tui thấy 'xụi lơ' ...nên biết đây là giường vợ mình đang nằm !!"
Anh bạn ngớ người "Ừ nhỉ, tui cũng vừa xụi..., thế mà nãy giờ nghĩ hoài không ra"
...
lamkhoikhoi- Tổng số bài gửi : 299
Join date : 10/11/2010
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Wed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu
» Hình vui
Sat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu
» Các bài Thuốc Nam
Fri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu
» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Wed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu
» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Wed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu
» Chị Tống Minh Hương
Sun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu
» Ca dao củ Chuối
Sat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu
» 30 năm ra trường
Fri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu
» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Fri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu
» Thầy Trần Thiếu Lượng
Mon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu
» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Tue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu
» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Fri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu
» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Sun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu
» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Sat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu
» Giãn tĩnh mạch
Sat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu
» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Sat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu
» Ho tro cho ban Hong Anh
Fri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu
» Phan Nguyễn Quốc Tú
Wed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu
» Võ thuật tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu
» Kiến thức Y học tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu
» Gõ đầu trẻ
Thu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu
» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu
» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Thu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu