Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
Top posting users this week
No user |
Top posting users this month
No user |
Top posters
phannguyenquoctu (7587) | ||||
TLT (2017) | ||||
letansi (1008) | ||||
le huu sang (320) | ||||
lamkhoikhoi (299) | ||||
pthoang (257) | ||||
luck (220) | ||||
sóng cát trùng dương (209) | ||||
hatinhve (181) | ||||
Admin (156) |
Most Viewed Topics
Tin tổng hợp
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Tin tổng hợp
(Chịu khó nghe đến đoạn gần giữa)
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Tin tổng hợp
Trung Quốc: Mỗi phút có 6 trường hợp được chẩn đoán mắc ung thư
(TNO) Tờ Thời báo Bắc Kinh ngày 13.6 dẫn nguồn tạp chí China Comment cho biết cứ mỗi một phút có sáu trường hợp được phát hiện mắc bệnh ung thư tại nước này.
Theo China Comment, có khoảng 3.120.000 trường hợp được chẩn đoán mắc bệnh ung thư và 2 triệu người chết vì ung thư hằng năm tại Trung Quốc.
Các bệnh ung thư phổ biến nhất ở Trung Quốc là ung thư phổi, dạ dày, trực tràng, gan và thực quản, trong đó, ung thư phổi có tỷ lệ tử vong cao nhất, cũng theo China Comment.
Ông Chen Wanqing, Phó giám đốc Văn phòng Kiểm soát và Ngăn chặn Ung thư Quốc gia Trung Quốc, ước tính: “Đến năm 2020, sẽ có 4 triệu trường hợp được phát hiện mắc ung thư ở Trung Quốc mỗi năm”.
Phúc Duy
http://vn.news.yahoo.com/trung-qu%E1%BB%91c-m%E1%BB%97i-ph%C3%BAt-c%C3%B3-6-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-h%E1%BB%A3p-141507731.html
(TNO) Tờ Thời báo Bắc Kinh ngày 13.6 dẫn nguồn tạp chí China Comment cho biết cứ mỗi một phút có sáu trường hợp được phát hiện mắc bệnh ung thư tại nước này.
Theo China Comment, có khoảng 3.120.000 trường hợp được chẩn đoán mắc bệnh ung thư và 2 triệu người chết vì ung thư hằng năm tại Trung Quốc.
Các bệnh ung thư phổ biến nhất ở Trung Quốc là ung thư phổi, dạ dày, trực tràng, gan và thực quản, trong đó, ung thư phổi có tỷ lệ tử vong cao nhất, cũng theo China Comment.
Ông Chen Wanqing, Phó giám đốc Văn phòng Kiểm soát và Ngăn chặn Ung thư Quốc gia Trung Quốc, ước tính: “Đến năm 2020, sẽ có 4 triệu trường hợp được phát hiện mắc ung thư ở Trung Quốc mỗi năm”.
Phúc Duy
http://vn.news.yahoo.com/trung-qu%E1%BB%91c-m%E1%BB%97i-ph%C3%BAt-c%C3%B3-6-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-h%E1%BB%A3p-141507731.html
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Tin tổng hợp
Cả làng đòi xử mẹ kế ác độc hiếm thấy
Vụ việc đẩy cơn phẫn nộ của dân chúng quanh vùng lên tới đỉnh điểm khi bà mẹ kế thẳng tay quất bé trai 10 tuổi tới nát khúc roi tre.
Sau khi thẳng tay quất bé trai 10 tuổi tới nát khúc roi tre, bà Hồ Thị Thảo (trú tại xã Ea M’droh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) lại nắm con dao cạo rạch liên tiếp 7 nhát khiến bố của bé- cũng chính là chồng bà Thảo- phải nhập viện cấp cứu.
Mấy ngày qua, khắp xã Ea M’droh (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) đi tới đâu cũng nghe người dân giận dữ kể về vụ dì ghẻ hành hạ con chồng, rồi lại cắt nát thịt chồng, ác độc hiếm thấy.
Cháu Hùng Anh (SN 2004) con riêng của ông K. (SN 1968) cán bộ địa chính xã. Bốn năm trước, ông K. và vợ trước là bà N. (SN 1981) ly hôn, con gái đầu theo mẹ sang xã khác sống, con trai sau ở với bố. Sau đó, ông K. tái hôn với bà Hồ Thị Thảo (SN 1983) cũng từng có 1 đời chồng. Nhà ông K. ở gần các cơ quan xã và trường học, tiện cho bà Thảo mở tiệm cắt tóc gội đầu, bán hàng tạp hóa lặt vặt.
Bà T. bán bánh trước nhà ông K. bức xúc kể: Nhiều lần tôi chứng kiến cô Thảo đánh cháu Hùng Anh rất tàn nhẫn, hầu như ngày nào cháu cũng bị bà Thảo đánh ít nhất một trận. Cách đây khoảng 1 tháng, cháu đang chơi bi-da trong buôn thì bà Thảo tới dùng gậy bi-da quất thẳng vào đầu làm cháu gục xuống bất tỉnh tại chỗ. Có lần ông K. mua hộp cơm về cho con, bà Thảo đổ luôn vào sọt rác. Tôi chưa thấy mẹ kế nào ác với con chồng như vậy.
Bà P. hàng xóm cho biết: Cháu Hùng Anh học lớp 4 trường tiểu học Bùi Thị Xuân gần nhà, nên cứ giờ ra chơi bà Thảo bắt cháu về ngồi bán hàng. Ngày 2/4 vừa qua, giờ cháu ra chơi bà Thảo gọi về đánh đập không thương tiếc, khiến cháu Hùng Anh bầm dập khắp người. Tới chiều ông K. về hỏi vợ sao ác vậy?
Liền bị bà ta vớ lấy con dao cạo trên bàn gần đó rạch liên tiếp vào người, hàng xóm thấy ông K. máu me dầm dề phải đưa ông ra bệnh viện Thiện Hạnh cấp cứu, gom góp tiền cho ông nộp viện phí, phải khâu tới 58 mũi. Sáng hôm sau bà con trong xóm chở cháu Hùng Anh đi chụp phim, báo cho mẹ cháu biết rồi đưa cháu vào điều trị tại Bệnh viện huyện Cư M’gar.
Cô giáo H Nưm Ayun, giáo viên chủ nhiệm lớp 4B cho biết: Hùng Anh rất hiền lành, chăm ngoan, lễ phép, học kì I năm học này đạt học sinh khá, hạnh kiểm tốt, biết cháu bị mẹ kế hành hạ như vậy thầy cô giáo và bạn bè rất thương. Bố cháu thương con nên hằng ngày phải dậy từ sớm để giúp con giặt đồ, rửa bát.
Công an vào cuộc
Sáng 5/4, bà N. đưa con trai đến trụ sở Ban Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên để gửi đơn tố cáo vợ kế của chồng cũ ngược đãi, đánh đập trẻ em. Tận mắt nhìn thấy những vết roi mới, cũ chằng chịt trên thân thể cháu bé, chẳng ai không đau xót.
Sau khi ly hôn với ông K., bà N. cũng đã đi bước nữa. Cuộc sống khó khăn, bà N không có nguồn thu nhập nào khác ngoài khoản trợ cấp của người chồng hiện tại vốn cũng còn đang nặng nợ gia đình, nên dù thương con trai, nghe Hùng Anh nghẹn ngào thỏ thẻ: “Con chỉ muốn được về ở với mẹ thôi! ”, bà N. đành chỉ biết cúi đầu rơi nước mắt, mà không có cách nào đón được con về ở chung.
Một cán bộ xã Ea M’droh cho biết xã đã nhận được đơn tố cáo của mẹ cháu Hùng Anh. Cán bộ này cũng cho biết công an đang vào cuộc điều tra nên Bí thư Đảng ủy xã dặn chớ cung cấp thông tin gì cho nhà báo nữa.
Chiều 5/4, phóng viên ghé Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, xem bệnh án để xác thực ông K. bị 7 vết cắt dài, có vết sâu đứt gân cơ, phải nẹp vải cẳng tay, tối thiểu 1 tuần nữa mới được xuất viện. Ông K từ chối trả lời nhà báo, nhưng rồi cũng than thở: Số tôi không khổ về kinh tế, mà khổ về đường vợ con. Vợ đầu vô sinh tôi bỏ. Vợ hai thì bỏ tôi.
Còn cô Thảo này do ít học, nhận thức kém, tôi khuyên nhiều mà cô ấy không nghe. Nhưng cô ấy đã có con với tôi. Chồng muốn vợ vào tù e cũng không phải, tôi mong cô ấy còn có cơ hội sửa sai. Sau vụ này, tôi sẽ yêu cầu cô ấy muốn tiếp tục chung sống thì dứt khoát tính nết phải sửa đổi.
Hỏi rồi cháu Hùng Anh sẽ về đâu? Ông K. cho biết: Sắp tới sẽ gửi cháu vào một trường nội trú, chu cấp để cháu tiếp tục học hành.
Một cán bộ xã Ea M’droh cho biết xã đã nhận được đơn tố cáo của mẹ cháu Hùng Anh. Cán bộ này cũng cho biết công an đang vào cuộc điều tra nên Bí thư Đảng ủy xã dặn chớ cung cấp thông tin gì cho nhà báo nữa.
Tuy nhiên, dân chúng trong vùng do quá bức xúc nên đã phô tô ảnh cháu Hùng Anh thương tích đầy mình dán khắp nơi, kèm theo những câu khẩu hiệu đòi xã hội phải thẳng tay trừng trị bà mẹ kế này. Tới nay, ông K và cháu Hùng Anh vẫn phải điều trị tại 2 bệnh viện trong huyện, ngoài tỉnh mà bà Thảo vẫn không một lần thăm hỏi.
Theo TPO
https://vn.news.yahoo.com/c%E1%BA%A3-l%C3%A0ng-%C4%91%C3%B2i-x%E1%BB%AD-m%E1%BA%B9-k%E1%BA%BF-%C3%A1c-%C4%91%E1%BB%99c-011338179.html
Vụ việc đẩy cơn phẫn nộ của dân chúng quanh vùng lên tới đỉnh điểm khi bà mẹ kế thẳng tay quất bé trai 10 tuổi tới nát khúc roi tre.
Sau khi thẳng tay quất bé trai 10 tuổi tới nát khúc roi tre, bà Hồ Thị Thảo (trú tại xã Ea M’droh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) lại nắm con dao cạo rạch liên tiếp 7 nhát khiến bố của bé- cũng chính là chồng bà Thảo- phải nhập viện cấp cứu.
Mấy ngày qua, khắp xã Ea M’droh (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) đi tới đâu cũng nghe người dân giận dữ kể về vụ dì ghẻ hành hạ con chồng, rồi lại cắt nát thịt chồng, ác độc hiếm thấy.
Nhân chứng phẫn nộ |
Cháu Hùng Anh (SN 2004) con riêng của ông K. (SN 1968) cán bộ địa chính xã. Bốn năm trước, ông K. và vợ trước là bà N. (SN 1981) ly hôn, con gái đầu theo mẹ sang xã khác sống, con trai sau ở với bố. Sau đó, ông K. tái hôn với bà Hồ Thị Thảo (SN 1983) cũng từng có 1 đời chồng. Nhà ông K. ở gần các cơ quan xã và trường học, tiện cho bà Thảo mở tiệm cắt tóc gội đầu, bán hàng tạp hóa lặt vặt.
Bà T. bán bánh trước nhà ông K. bức xúc kể: Nhiều lần tôi chứng kiến cô Thảo đánh cháu Hùng Anh rất tàn nhẫn, hầu như ngày nào cháu cũng bị bà Thảo đánh ít nhất một trận. Cách đây khoảng 1 tháng, cháu đang chơi bi-da trong buôn thì bà Thảo tới dùng gậy bi-da quất thẳng vào đầu làm cháu gục xuống bất tỉnh tại chỗ. Có lần ông K. mua hộp cơm về cho con, bà Thảo đổ luôn vào sọt rác. Tôi chưa thấy mẹ kế nào ác với con chồng như vậy.
Vết roi trên người cháu Hùng Anh |
Bà P. hàng xóm cho biết: Cháu Hùng Anh học lớp 4 trường tiểu học Bùi Thị Xuân gần nhà, nên cứ giờ ra chơi bà Thảo bắt cháu về ngồi bán hàng. Ngày 2/4 vừa qua, giờ cháu ra chơi bà Thảo gọi về đánh đập không thương tiếc, khiến cháu Hùng Anh bầm dập khắp người. Tới chiều ông K. về hỏi vợ sao ác vậy?
Liền bị bà ta vớ lấy con dao cạo trên bàn gần đó rạch liên tiếp vào người, hàng xóm thấy ông K. máu me dầm dề phải đưa ông ra bệnh viện Thiện Hạnh cấp cứu, gom góp tiền cho ông nộp viện phí, phải khâu tới 58 mũi. Sáng hôm sau bà con trong xóm chở cháu Hùng Anh đi chụp phim, báo cho mẹ cháu biết rồi đưa cháu vào điều trị tại Bệnh viện huyện Cư M’gar.
Cô giáo H Nưm Ayun, giáo viên chủ nhiệm lớp 4B cho biết: Hùng Anh rất hiền lành, chăm ngoan, lễ phép, học kì I năm học này đạt học sinh khá, hạnh kiểm tốt, biết cháu bị mẹ kế hành hạ như vậy thầy cô giáo và bạn bè rất thương. Bố cháu thương con nên hằng ngày phải dậy từ sớm để giúp con giặt đồ, rửa bát.
Công an vào cuộc
Sáng 5/4, bà N. đưa con trai đến trụ sở Ban Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên để gửi đơn tố cáo vợ kế của chồng cũ ngược đãi, đánh đập trẻ em. Tận mắt nhìn thấy những vết roi mới, cũ chằng chịt trên thân thể cháu bé, chẳng ai không đau xót.
Sau khi ly hôn với ông K., bà N. cũng đã đi bước nữa. Cuộc sống khó khăn, bà N không có nguồn thu nhập nào khác ngoài khoản trợ cấp của người chồng hiện tại vốn cũng còn đang nặng nợ gia đình, nên dù thương con trai, nghe Hùng Anh nghẹn ngào thỏ thẻ: “Con chỉ muốn được về ở với mẹ thôi! ”, bà N. đành chỉ biết cúi đầu rơi nước mắt, mà không có cách nào đón được con về ở chung.
Một cán bộ xã Ea M’droh cho biết xã đã nhận được đơn tố cáo của mẹ cháu Hùng Anh. Cán bộ này cũng cho biết công an đang vào cuộc điều tra nên Bí thư Đảng ủy xã dặn chớ cung cấp thông tin gì cho nhà báo nữa.
Chiều 5/4, phóng viên ghé Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, xem bệnh án để xác thực ông K. bị 7 vết cắt dài, có vết sâu đứt gân cơ, phải nẹp vải cẳng tay, tối thiểu 1 tuần nữa mới được xuất viện. Ông K từ chối trả lời nhà báo, nhưng rồi cũng than thở: Số tôi không khổ về kinh tế, mà khổ về đường vợ con. Vợ đầu vô sinh tôi bỏ. Vợ hai thì bỏ tôi.
Còn cô Thảo này do ít học, nhận thức kém, tôi khuyên nhiều mà cô ấy không nghe. Nhưng cô ấy đã có con với tôi. Chồng muốn vợ vào tù e cũng không phải, tôi mong cô ấy còn có cơ hội sửa sai. Sau vụ này, tôi sẽ yêu cầu cô ấy muốn tiếp tục chung sống thì dứt khoát tính nết phải sửa đổi.
Hỏi rồi cháu Hùng Anh sẽ về đâu? Ông K. cho biết: Sắp tới sẽ gửi cháu vào một trường nội trú, chu cấp để cháu tiếp tục học hành.
Một cán bộ xã Ea M’droh cho biết xã đã nhận được đơn tố cáo của mẹ cháu Hùng Anh. Cán bộ này cũng cho biết công an đang vào cuộc điều tra nên Bí thư Đảng ủy xã dặn chớ cung cấp thông tin gì cho nhà báo nữa.
Tuy nhiên, dân chúng trong vùng do quá bức xúc nên đã phô tô ảnh cháu Hùng Anh thương tích đầy mình dán khắp nơi, kèm theo những câu khẩu hiệu đòi xã hội phải thẳng tay trừng trị bà mẹ kế này. Tới nay, ông K và cháu Hùng Anh vẫn phải điều trị tại 2 bệnh viện trong huyện, ngoài tỉnh mà bà Thảo vẫn không một lần thăm hỏi.
Theo TPO
https://vn.news.yahoo.com/c%E1%BA%A3-l%C3%A0ng-%C4%91%C3%B2i-x%E1%BB%AD-m%E1%BA%B9-k%E1%BA%BF-%C3%A1c-%C4%91%E1%BB%99c-011338179.html
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Tin tổng hợp
Máy điều hòa và những tác hại không ngờ
https://vn.nang.yahoo.com/m%C3%A1y-%C4%91i%E1%BB%81u-h%C3%B2a-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-t%C3%A1c-h%E1%BA%A1i-kh%C3%B4ng-032249013.html
https://vn.nang.yahoo.com/m%C3%A1y-%C4%91i%E1%BB%81u-h%C3%B2a-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-t%C3%A1c-h%E1%BA%A1i-kh%C3%B4ng-032249013.html
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Tin tổng hợp
Ai là tuyệt sắc giai nhân trong truyện Kim Dung?
https://vn.news.yahoo.com/ai-l%C3%A0-tuy%E1%BB%87t-s%E1%BA%AFc-giai-nh%C3%A2n-trong-truy%E1%BB%87n-001228238.html
https://vn.news.yahoo.com/ai-l%C3%A0-tuy%E1%BB%87t-s%E1%BA%AFc-giai-nh%C3%A2n-trong-truy%E1%BB%87n-001228238.html
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Tin tổng hợp
Vì con em chúng ta, hãy đặt điện thoại xuống!
https://vn.news.yahoo.com/v%C3%AC-con-em-ch%C3%BAng-ta-h%C3%A3y-%C4%91%E1%BA%B7t-%C4%91i%E1%BB%87n-023132296.html
https://vn.news.yahoo.com/v%C3%AC-con-em-ch%C3%BAng-ta-h%C3%A3y-%C4%91%E1%BA%B7t-%C4%91i%E1%BB%87n-023132296.html
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Tin tổng hợp
Lời tiên đoán rợn người
về số phận trái đất tuần tới
Một tiểu hành tinh khổng lồ sẽ tiến đến hủy diệt Trái đất vào tuần tới, nhà truyền giáo Pat Robertson cho biết.
“Đừng lên kế hoạch gì lâu dài, bởi vì tuần tới Trái đất sẽ bị hủy diệt bởi một tiểu hành tinh khổng lồ” là dự đoán ảm đạm được nhà truyền giáo cao cấp của đạo Tin Lành ở Mỹ, Pat Robertson, thông báo trên chương trình truyền hình cá nhân của ông này.
Pat Robertson nói rằng Chúa Giêsu đã tiên báo đại họa này cho mình và kêu gọi các tín đồ mua cuốn sách "The End of the Age" (sự kết thúc của thời đại) do mình viết để tìm hiểu thêm.
Pat Robertson nói: “Tôi đã viết một cuốn sách, nội dung là về một tiểu hành tinh va vào Trái đất. Đó cũng là nội dung lời tiên tri của Chúa Giêsu gửi đến con người, các vùng biển sẽ nổi sóng, bầu trời tối đen, Mặt trăng và Mặt trời không có ánh sáng…”.
>> Xem clip: Những đốm sáng nghi là mảnh thiên thạch nhỏ vừa rơi xuống trái đất
về số phận trái đất tuần tới
Một tiểu hành tinh khổng lồ sẽ tiến đến hủy diệt Trái đất vào tuần tới, nhà truyền giáo Pat Robertson cho biết.
Tiểu hành tinh có hủy diệt Trái đất? |
Pat Robertson nói rằng Chúa Giêsu đã tiên báo đại họa này cho mình và kêu gọi các tín đồ mua cuốn sách "The End of the Age" (sự kết thúc của thời đại) do mình viết để tìm hiểu thêm.
Pat Robertson nói: “Tôi đã viết một cuốn sách, nội dung là về một tiểu hành tinh va vào Trái đất. Đó cũng là nội dung lời tiên tri của Chúa Giêsu gửi đến con người, các vùng biển sẽ nổi sóng, bầu trời tối đen, Mặt trăng và Mặt trời không có ánh sáng…”.
>> Xem clip: Những đốm sáng nghi là mảnh thiên thạch nhỏ vừa rơi xuống trái đất
Nguồn: Dailymail
Tại một cuộc họp tại Bảo tàng Museum of Flight ở Seattle tuần trước, ba phi hành gia gồm Tiến sĩ Ed Lu, phi hành gia Tom Jones và phi hành gia Bill Anders đã trình bày dữ liệu chứng minh các quy luật tấn công khó tin của các tiểu hành tinh.
Dữ liệu cho thấy kể từ năm 2000 có tổng cộng 26 vụ nổ tương đương vụ nổ hạt nhân đã xảy ra trên Trái đất là kết quả tác động của tiểu hành tinh. Năng lượng bùng nổ của các vụ nổ dao động trong khoảng 1-600 kiloton. Một trong những vụ nổ đáng chú ý nhất là cuộc tấn công thiên thạch ở Chelyabinsk, Nga vào năm 2013 làm bị thương hơn 1.200 người.
Tuy nhiên, trái với lời tuyên bố của nhà truyền giáo, các nhà thiên văn không có động tĩnh gì, không có bất kỳ cảnh báo hủy diệt thế giới nào được thông tin, giới khoa học vẫn tin rằng Trái đất không thể bị tấn công bởi các tiểu hành tinh.
Theo Kiến thức
Tại một cuộc họp tại Bảo tàng Museum of Flight ở Seattle tuần trước, ba phi hành gia gồm Tiến sĩ Ed Lu, phi hành gia Tom Jones và phi hành gia Bill Anders đã trình bày dữ liệu chứng minh các quy luật tấn công khó tin của các tiểu hành tinh.
Dữ liệu cho thấy kể từ năm 2000 có tổng cộng 26 vụ nổ tương đương vụ nổ hạt nhân đã xảy ra trên Trái đất là kết quả tác động của tiểu hành tinh. Năng lượng bùng nổ của các vụ nổ dao động trong khoảng 1-600 kiloton. Một trong những vụ nổ đáng chú ý nhất là cuộc tấn công thiên thạch ở Chelyabinsk, Nga vào năm 2013 làm bị thương hơn 1.200 người.
Tuy nhiên, trái với lời tuyên bố của nhà truyền giáo, các nhà thiên văn không có động tĩnh gì, không có bất kỳ cảnh báo hủy diệt thế giới nào được thông tin, giới khoa học vẫn tin rằng Trái đất không thể bị tấn công bởi các tiểu hành tinh.
Theo Kiến thức
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Tin tổng hợp
Cảnh báo quý cho người trẻ
Bởi NGUYỄN NGỌC HÀ | Tuổi Trẻ – 3 giờ trước
Sự kiện & dư luận
Cảnh báo quý cho người trẻ
TT - Khi loạt bài “Cạm bẫy từ những chiếc vali bay” mới đăng những bài đầu tiên, cô giáo Ngọc Hà đã gửi đến Tuổi Trẻ lời cảm ơn cùng với câu chuyện về người học trò của mình.
Chiếc vali tưởng bình thường thế này đều ẩn chứa tai họa cho các nạn nhân cả tin - Ảnh: N.N.Hà
Trong số các bạn trên Facebook của tôi có một sinh viên năm thứ hai Đại học Ngân hàng. Em tên L., là học trò của tôi thuở học lớp Get Set Go xa xưa ở trung tâm Anh văn thiếu nhi ngày trước.
Năm 2013, em khoe tôi có một phụ nữ Indonesia kết bạn và thường xuyên trò chuyện với em qua hộp thư trên Facebook. Cô ấy có nickname Yura, thường than thở với em cô ấy sống rất cô đơn trong căn nhà nhỏ ở Jakarta.
Mới đây em kể hè 2014 vừa rồi Yura mời em sang Jakarta chơi, nói em đừng suy nghĩ gì đến chuyện vé máy bay, ăn uống, chỉ cần gặp ông chú của Yura đang làm giám đốc một hãng thời trang tại Sài Gòn. Chú ấy sẽ lo hết hộ chiếu, vé máy bay và cho L. thêm vài trăm USD tiêu vặt.
Chỉ khi về xách giùm chú vali đựng những bộ đồ thời trang, giày dép để chú làm mẫu cho các xưởng thời trang tại Sài Gòn.
Em L. hỏi ý kiến của tôi.
Gia đình L. ở Sài Gòn, thuộc hàng khá giả, L. không phải lo học phí, chỉ thích đi du lịch.
Tôi phản bác ngay bởi làm gì có chuyện xách hàng mẫu theo kiểu cò con, vừa mất công lại tốn kém khi phải “bao” một người như L. sang Indonesia du lịch. Hẳn là họ có ý đồ gì đây...
Trong các ý đồ của họ tôi đưa ra không hề có chuyện vận chuyển ma túy. Tôi chỉ sợ em rơi vào đường dây buôn người. Sang bên đó cái cô Yura gì đó sẽ bán em vào động mại dâm, hoặc “gả” cho một gia đình đông anh em để em làm “nô lệ tình dục” cho họ, và có thể Yura đó bán em cho một tổ chức buôn bán nội tạng...
Ở tuổi 21 đầy sức sống của em, lọt vào đường dây nào cũng là món hàng béo bở...
Em hơi phật lòng và kể Yura nói tôi đa nghi quá, nhìn đâu cũng thấy tội phạm. Tuy nhiên em đã không đồng ý gặp chú của Yura ở quán cà phê, đồng nghĩa với việc em không sang Jakarta
Loạt bài “Cạm bẫy từ những chiếc vali bay” của Tuổi Trẻ đã đến đúng lúc như để tăng thêm sức mạnh lời cảnh báo của tôi dù trong đó không có chút hơi hám của cần sa hay ma túy.
Tôi gửi đường link bài đầu tiên cho L. (bài “Từ giảng đường đại học đến nhà tù”) và nói em hãy nói chuyện với Yura về bài báo, đồng thời chia sẻ rằng cuộc sống thật vô cùng nguy hiểm, bọn ma túy vô cùng tàn ác đánh mất bao ước mơ của những người trẻ vô tội...
Sáng hôm sau tôi nhận được tin Yura đã hủy kết bạn với L. trên Facebook và đã chặn email của L..
Tôi nghĩ không chỉ với L. mà chắc chắn loạt bài này sẽ là bài học quý giá cho những người trẻ mong muốn một cuộc sống tốt hơn. Ước mơ đó rõ ràng không có gì sai cả, cái sai là họ đã thiếu tỉnh táo để bị đưa vào cạm bẫy và mất cả cuộc đời còn lại.
Loạt bài này cũng là tiếng chuông cảnh báo cho mọi người: “Không ai tự dưng mang tiền đến cho mình một cách dễ dàng...”.
NGUYỄN NGỌC HÀ
Thận trọng với các lời mời khả nghi
Thượng tá Phùng Văn Đẳng, phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.HCM, cảnh báo: sinh viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn nói riêng và mọi người dân nói chung nên hết sức cẩn thận khi nhận được những lời mời, đề nghị ra nước ngoài du lịch, đi làm những việc dễ dàng hoặc nhận chuyển giúp hàng hóa cho người khác khi đi nước ngoài. Nhiều nạn nhân bị PC47 bắt giữ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy cho biết họ ở vào hoàn cảnh khó khăn về tình cảm hoặc kinh tế, tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của họ mà các đối tượng trong tổ chức tội phạm xuyên quốc gia sẽ có phương án tiếp xúc, dụ dỗ rất khó nhận biết. Ban đầu các nạn nhân được mời đi chơi, đi du lịch, hứa hẹn sẽ không phải làm điều gì nguy hiểm hoặc phạm pháp, nhưng khi đã ra nước ngoài rồi nạn nhân sẽ bị khống chế, bị buộc phải làm theo chỉ đạo của tổ chức tội phạm mà không thể kháng cự.
Với những người đi nước ngoài, có ai gửi đồ dùng, hàng hóa mang theo cũng cần thận trọng, chỉ nên nhận của những người thật sự tin tưởng, khi nhận rồi cũng phải kiểm tra kỹ coi hàng đó có chứa ma túy hay vật bị pháp luật cấm vận chuyển hay không.
“Chúng tôi kêu gọi những ai là nạn nhân, từng đi vận chuyển ma túy hoặc hàng hóa cho các đối tượng khả nghi như nêu trên hãy tới trình báo với cơ quan điều tra. Những trường hợp đã đi nước ngoài, hoàn tất việc vận chuyển hàng hóa mà chưa bị phát hiện, tới cơ quan điều tra trình báo sẽ không bị xử phạt. Những người đang bị dụ dỗ cần tới cơ quan điều tra trình báo để truy tìm, bắt giữ các thành viên trong tổ chức tội phạm đang ẩn mình đó, tránh việc nhiều nạn nhân bị lừa, bị bắt tiếp theo”, thượng tá Đẳng nói.
Bởi NGUYỄN NGỌC HÀ | Tuổi Trẻ – 3 giờ trước
- [url=https://vn.news.yahoo.com/_xhr/social/share/?url=https%3A%2F%2Fvn.news.yahoo.com%2Fc%E1%BA%A3nh-b%C3%A1o-qu%C3%BD-cho-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-tr%E1%BA%BB-213000941.html&text=C%E1%BA%A3nh b%C3%A1o qu%C3%BD%C2%A0cho ng%C6%B0%E1%BB%9Di tr%E1%BA%BB - Yahoo Tin t%E1%BB%A9c Vi%E1%BB%87t nam&action=zingme][/url]
- In ra
Sự kiện & dư luận
Cảnh báo quý cho người trẻ
TT - Khi loạt bài “Cạm bẫy từ những chiếc vali bay” mới đăng những bài đầu tiên, cô giáo Ngọc Hà đã gửi đến Tuổi Trẻ lời cảm ơn cùng với câu chuyện về người học trò của mình.
Chiếc vali tưởng bình thường thế này đều ẩn chứa tai họa cho các nạn nhân cả tin - Ảnh: N.N.Hà
Trong số các bạn trên Facebook của tôi có một sinh viên năm thứ hai Đại học Ngân hàng. Em tên L., là học trò của tôi thuở học lớp Get Set Go xa xưa ở trung tâm Anh văn thiếu nhi ngày trước.
Năm 2013, em khoe tôi có một phụ nữ Indonesia kết bạn và thường xuyên trò chuyện với em qua hộp thư trên Facebook. Cô ấy có nickname Yura, thường than thở với em cô ấy sống rất cô đơn trong căn nhà nhỏ ở Jakarta.
Mới đây em kể hè 2014 vừa rồi Yura mời em sang Jakarta chơi, nói em đừng suy nghĩ gì đến chuyện vé máy bay, ăn uống, chỉ cần gặp ông chú của Yura đang làm giám đốc một hãng thời trang tại Sài Gòn. Chú ấy sẽ lo hết hộ chiếu, vé máy bay và cho L. thêm vài trăm USD tiêu vặt.
Chỉ khi về xách giùm chú vali đựng những bộ đồ thời trang, giày dép để chú làm mẫu cho các xưởng thời trang tại Sài Gòn.
Em L. hỏi ý kiến của tôi.
Gia đình L. ở Sài Gòn, thuộc hàng khá giả, L. không phải lo học phí, chỉ thích đi du lịch.
Tôi phản bác ngay bởi làm gì có chuyện xách hàng mẫu theo kiểu cò con, vừa mất công lại tốn kém khi phải “bao” một người như L. sang Indonesia du lịch. Hẳn là họ có ý đồ gì đây...
Trong các ý đồ của họ tôi đưa ra không hề có chuyện vận chuyển ma túy. Tôi chỉ sợ em rơi vào đường dây buôn người. Sang bên đó cái cô Yura gì đó sẽ bán em vào động mại dâm, hoặc “gả” cho một gia đình đông anh em để em làm “nô lệ tình dục” cho họ, và có thể Yura đó bán em cho một tổ chức buôn bán nội tạng...
Ở tuổi 21 đầy sức sống của em, lọt vào đường dây nào cũng là món hàng béo bở...
Em hơi phật lòng và kể Yura nói tôi đa nghi quá, nhìn đâu cũng thấy tội phạm. Tuy nhiên em đã không đồng ý gặp chú của Yura ở quán cà phê, đồng nghĩa với việc em không sang Jakarta
Loạt bài “Cạm bẫy từ những chiếc vali bay” của Tuổi Trẻ đã đến đúng lúc như để tăng thêm sức mạnh lời cảnh báo của tôi dù trong đó không có chút hơi hám của cần sa hay ma túy.
Tôi gửi đường link bài đầu tiên cho L. (bài “Từ giảng đường đại học đến nhà tù”) và nói em hãy nói chuyện với Yura về bài báo, đồng thời chia sẻ rằng cuộc sống thật vô cùng nguy hiểm, bọn ma túy vô cùng tàn ác đánh mất bao ước mơ của những người trẻ vô tội...
Sáng hôm sau tôi nhận được tin Yura đã hủy kết bạn với L. trên Facebook và đã chặn email của L..
Tôi nghĩ không chỉ với L. mà chắc chắn loạt bài này sẽ là bài học quý giá cho những người trẻ mong muốn một cuộc sống tốt hơn. Ước mơ đó rõ ràng không có gì sai cả, cái sai là họ đã thiếu tỉnh táo để bị đưa vào cạm bẫy và mất cả cuộc đời còn lại.
Loạt bài này cũng là tiếng chuông cảnh báo cho mọi người: “Không ai tự dưng mang tiền đến cho mình một cách dễ dàng...”.
NGUYỄN NGỌC HÀ
Thận trọng với các lời mời khả nghi
Thượng tá Phùng Văn Đẳng, phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.HCM, cảnh báo: sinh viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn nói riêng và mọi người dân nói chung nên hết sức cẩn thận khi nhận được những lời mời, đề nghị ra nước ngoài du lịch, đi làm những việc dễ dàng hoặc nhận chuyển giúp hàng hóa cho người khác khi đi nước ngoài. Nhiều nạn nhân bị PC47 bắt giữ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy cho biết họ ở vào hoàn cảnh khó khăn về tình cảm hoặc kinh tế, tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của họ mà các đối tượng trong tổ chức tội phạm xuyên quốc gia sẽ có phương án tiếp xúc, dụ dỗ rất khó nhận biết. Ban đầu các nạn nhân được mời đi chơi, đi du lịch, hứa hẹn sẽ không phải làm điều gì nguy hiểm hoặc phạm pháp, nhưng khi đã ra nước ngoài rồi nạn nhân sẽ bị khống chế, bị buộc phải làm theo chỉ đạo của tổ chức tội phạm mà không thể kháng cự.
Với những người đi nước ngoài, có ai gửi đồ dùng, hàng hóa mang theo cũng cần thận trọng, chỉ nên nhận của những người thật sự tin tưởng, khi nhận rồi cũng phải kiểm tra kỹ coi hàng đó có chứa ma túy hay vật bị pháp luật cấm vận chuyển hay không.
“Chúng tôi kêu gọi những ai là nạn nhân, từng đi vận chuyển ma túy hoặc hàng hóa cho các đối tượng khả nghi như nêu trên hãy tới trình báo với cơ quan điều tra. Những trường hợp đã đi nước ngoài, hoàn tất việc vận chuyển hàng hóa mà chưa bị phát hiện, tới cơ quan điều tra trình báo sẽ không bị xử phạt. Những người đang bị dụ dỗ cần tới cơ quan điều tra trình báo để truy tìm, bắt giữ các thành viên trong tổ chức tội phạm đang ẩn mình đó, tránh việc nhiều nạn nhân bị lừa, bị bắt tiếp theo”, thượng tá Đẳng nói.
G.MINH ghi
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Tin tổng hợp
'Người ngoài hành tinh có thật, đang làm việc cho Mỹ'
Vật thể bay không xác định (UFO) là có thật, và trên thực tế, những người ngoài hành tinh đến trái đất trên các đĩa bay xuyên ngân hà hiện làm việc cho chính phủ Mỹ. Nghe qua không khác chi tình tiết trong loạt phim nổi tiếng Men in Black, nhưng điều gây ngạc nhiên là những thông tin này lại đến từ một nhà khoa học hàng đầu về công nghệ vũ trụ, vừa qua đời hồi tháng 8, theo trang Examiner.
Lời trăng trối gây sốc
Đối với những người trong ngành, Boyd Bushman không phải là tên tuổi xa lạ. Ông gây ấn tượng với nhiều bằng phát minh và sáng chế khi làm việc cho các nhà thầu quốc phòng như Lockheed Martin, Hughes Aircraft và một số công ty trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ trong hơn 40 năm làm việc.
Thậm chí theo một số báo cáo, ông Bushman cũng là một trong những người phát minh tên lửa Stinger, loại tên lửa phòng không vác vai đóng vai trò quan trọng trong vô số các cuộc xung đột diễn ra suốt 3 thập niên qua. Ông đã qua đời vào ngày 7.8, thọ 78 tuổi.
Không lâu trước khi chết, Bushman đã ghi hình một cuộc nói chuyện và trình bày hết sức thẳng thắn về những trải nghiệm cá nhân khi làm việc tại Vùng 51.Băng ghi hình trên gây xôn xao cộng đồng mạng và giới truyền thông sau khi xuất hiện trên kênh YouTube vào đầu tháng 10, với gần 2 triệu lượt xem.
Trong đoạn video, Bushman tiết lộ rằng một trong những nhiệm vụ tuyệt mật của ông chính là giải mã các công nghệ của UFO để phục vụ mục tiêu quốc phòng của Mỹ. Tuy nhiên, đây không phải là điều gây sốc nhất trong tuyên bố cuối cùng của Bushman.
Trong số những tin tức được tiết lộ trong đoạn video dài 33 phút, tiến sĩ người Mỹ cho hay những người ngoài hành tinh ở Vùng 51 đến từ một hành tinh gọi là Quintumnia, cách địa cầu khoảng 68 năm ánh sáng, nhưng công nghệ ở nơi đó cho phép phi thuyền hoàn tất cuộc hành trình đến trái đất trong vòng 45 năm.
Theo tiến sĩ Bushman, tàu du hành của họ có hình dạng giống đĩa bay, với đường kính 11,5 m, chở theo 18 người ngoài hành tinh, chiều cao trung bình 1,5 m, một số đã 250 năm tuổi, và hiện vẫn làm việc cho chính phủ Mỹ. Bề ngoài của họ không khác những hình ảnh thường thấy trong tiểu thuyết và phim viễn tưởng, như ngón tay dài, gấp 30% so với tay người, chân 5 ngón, kết lại bằng màng. Họ có 3 xương sườn ở mỗi bên và 3 cột sống. Người ngoài hành tinh trao đổi với nhau thông qua thần giao cách cảm.
Điều may mắn là người ngoài hành tinh khá thân thiện với con người, theo Bushman. Ông giải thích rằng bằng một cách nào đó, Vùng 51 được nối liền với một đường bay đặc biệt nối kết với không gian. Ông cũng đưa ra những bức ảnh với lời cam đoan rằng đây là hình chụp những người ngoài hành tinh đã làm việc, và một số người đã chết bên trong căn cứ quân sự tối mật của Mỹ là Vùng 51.
Phản ứng trái chiều
Lời thú nhận trước khi chết của tiến sĩ Bushman tất nhiên tạo ra các phản ứng trái chiều. Nếu cộng đồng tin vào UFO và sự tồn tại của trí thông minh ngoài trái đất nhiệt liệt hoan nghênh “sự thật” luôn được mong đợi lâu nay, thì cũng có không ít người tỏ ra hoài nghi về tính xác thực của những tuyên bố trên. Một số người cho rằng đoạn băng có thể là trò đùa cuối cùng mà Bushman muốn thực hiện trước khi chết.
Đây không phải lần đầu tiên một chuyên gia của nhà thầu quân sự Lockheed Martin từng đưa ra thông tin về phi thuyền của người ngoài hành tinh.
Nhiều năm trước, các nguồn tin chưa được kiểm chứng trên mạng cam đoan rằng cha đẻ chương trình máy bay tàng hình của hãng, ông Ben Rich từng nói trước khi chết về sự tồn tại của người ngoài hành tinh và công nghệ UFO, theo trang Metro.
Nigel Watson, tác giả cuốn UFO Investigations Manual (tạm dịch: Sổ tay điều tra UFO) cho rằng những tiết lộ mới dường như rất đáng tin cậy, vì không có lý do gì để một người dựng chuyện vu vơ trước khi chết. Tuy nhiên, “chúng ta vẫn cần có những chứng cứ về vật chất để củng cố các tuyên bố về UFO”, ông nhấn mạnh.
“Chúng ta phải cảnh giác trước thực tế rằng trí nhớ tàn tạ theo năm tháng và người ta có thể sử dụng những ký ức mập mờ để khôi phục các sự kiện thành một câu chuyện mà họ muốn tin hoặc muốn làm hài lòng người nghe”, ông Watson thận trọng nói thêm.
Vật thể bay không xác định (UFO) là có thật, và những người ngoài hành tinh đến trái đất trên các đĩa bay hiện làm việc cho chính phủ Mỹ, tiết lộ bất ngờ của nhà khoa học hàng đầu về công nghệ vũ trụ Boyd Bushman, vừa qua đời hồi tháng 8, theo trang Examiner
Tiến sĩ Boyd Bushman đưa ra bằng chứng là ảnh chụp người ngoài hành tinh - Ảnh: Chụp từ YouTube |
Lời trăng trối gây sốc
Đối với những người trong ngành, Boyd Bushman không phải là tên tuổi xa lạ. Ông gây ấn tượng với nhiều bằng phát minh và sáng chế khi làm việc cho các nhà thầu quốc phòng như Lockheed Martin, Hughes Aircraft và một số công ty trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ trong hơn 40 năm làm việc.
Thậm chí theo một số báo cáo, ông Bushman cũng là một trong những người phát minh tên lửa Stinger, loại tên lửa phòng không vác vai đóng vai trò quan trọng trong vô số các cuộc xung đột diễn ra suốt 3 thập niên qua. Ông đã qua đời vào ngày 7.8, thọ 78 tuổi.
Không lâu trước khi chết, Bushman đã ghi hình một cuộc nói chuyện và trình bày hết sức thẳng thắn về những trải nghiệm cá nhân khi làm việc tại Vùng 51.Băng ghi hình trên gây xôn xao cộng đồng mạng và giới truyền thông sau khi xuất hiện trên kênh YouTube vào đầu tháng 10, với gần 2 triệu lượt xem.
Nhóm người quan sát bầu trời, tìm UFO - Ảnh minh hoạ: Reuters |
Trong số những tin tức được tiết lộ trong đoạn video dài 33 phút, tiến sĩ người Mỹ cho hay những người ngoài hành tinh ở Vùng 51 đến từ một hành tinh gọi là Quintumnia, cách địa cầu khoảng 68 năm ánh sáng, nhưng công nghệ ở nơi đó cho phép phi thuyền hoàn tất cuộc hành trình đến trái đất trong vòng 45 năm.
Theo tiến sĩ Bushman, tàu du hành của họ có hình dạng giống đĩa bay, với đường kính 11,5 m, chở theo 18 người ngoài hành tinh, chiều cao trung bình 1,5 m, một số đã 250 năm tuổi, và hiện vẫn làm việc cho chính phủ Mỹ. Bề ngoài của họ không khác những hình ảnh thường thấy trong tiểu thuyết và phim viễn tưởng, như ngón tay dài, gấp 30% so với tay người, chân 5 ngón, kết lại bằng màng. Họ có 3 xương sườn ở mỗi bên và 3 cột sống. Người ngoài hành tinh trao đổi với nhau thông qua thần giao cách cảm.
Mọi người đang quan sát bầu trời tại một du lịch tìm kiếm UFO trên sa mạc - Ảnh: Reuters |
|
Phản ứng trái chiều
Lời thú nhận trước khi chết của tiến sĩ Bushman tất nhiên tạo ra các phản ứng trái chiều. Nếu cộng đồng tin vào UFO và sự tồn tại của trí thông minh ngoài trái đất nhiệt liệt hoan nghênh “sự thật” luôn được mong đợi lâu nay, thì cũng có không ít người tỏ ra hoài nghi về tính xác thực của những tuyên bố trên. Một số người cho rằng đoạn băng có thể là trò đùa cuối cùng mà Bushman muốn thực hiện trước khi chết.
Đây không phải lần đầu tiên một chuyên gia của nhà thầu quân sự Lockheed Martin từng đưa ra thông tin về phi thuyền của người ngoài hành tinh.
Nhiều năm trước, các nguồn tin chưa được kiểm chứng trên mạng cam đoan rằng cha đẻ chương trình máy bay tàng hình của hãng, ông Ben Rich từng nói trước khi chết về sự tồn tại của người ngoài hành tinh và công nghệ UFO, theo trang Metro.
Nigel Watson, tác giả cuốn UFO Investigations Manual (tạm dịch: Sổ tay điều tra UFO) cho rằng những tiết lộ mới dường như rất đáng tin cậy, vì không có lý do gì để một người dựng chuyện vu vơ trước khi chết. Tuy nhiên, “chúng ta vẫn cần có những chứng cứ về vật chất để củng cố các tuyên bố về UFO”, ông nhấn mạnh.
“Chúng ta phải cảnh giác trước thực tế rằng trí nhớ tàn tạ theo năm tháng và người ta có thể sử dụng những ký ức mập mờ để khôi phục các sự kiện thành một câu chuyện mà họ muốn tin hoặc muốn làm hài lòng người nghe”, ông Watson thận trọng nói thêm.
Thụy Miên
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Tin tổng hợp
http://tuoitre.vn/tin/nhip-song-tre/20141214/tu-te-ngoai-duong-cung-can-ky-nang/684612.html
http://tuoitre.vn/tin/nhip-song-tre/20141215/muon-tu-te-ma-co-duoc-dau/684828.html
http://tuoitre.vn/tin/nhip-song-tre/20141216/long-nguoi-dang-so/685419.html
http://tuoitre.vn/tin/nhip-song-tre/20141218/vi-dau-ta-thieu-tu-te/686547.html
http://tuoitre.vn/tin/nhip-song-tre/20141215/muon-tu-te-ma-co-duoc-dau/684828.html
http://tuoitre.vn/tin/nhip-song-tre/20141216/long-nguoi-dang-so/685419.html
http://tuoitre.vn/tin/nhip-song-tre/20141218/vi-dau-ta-thieu-tu-te/686547.html
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Tin tổng hợp
TTO - Mặc cái nắng chang chang ngày cuối năm, người dân Đà Nẵng vẫn kéo đến nhà ông Thanh. Anh xe ôm bỏ việc, chị bán vé số trả vé lặng lẽ đứng khóc trước nhà ông.
"Thằng Cảnh (anh Nguyễn Bá Cảnh - con trai ông Nguyễn Bá Thanh - PV) kêu tôi vào nói: “Ông nắm tay ba con cái!”. Tôi nắm tay đứa em lần cuối mà nghẹn lòng. Thế là từ nay chú cháu không còn thấy mặt nhau” - ông Nguyễn Bá Nhá, chú họ ông Thanh gạt nước mắt nghẹn ngào. Không những ông Nhá mà nhiều người dân Đà Nẵng mắt đỏ hoe, ngấn nước đã về đây tiễn biệt ông.
Tại nhà ông Thanh trên đường Cách Mạng Tháng Tám trưa nay, dòng người vẫn chưa ngừng kéo đến. Người dân đứng kín trước cổng nhà, đứng cả bên kia đường để tiễn biệt, đu bám trên bức tường để nhìn vào bên trong, mặc cho cái nắng chang chang những ngày cuối tháng Chạp. Nhiều người rút điện thoại để báo tin cho người thân của mình rằng ông Thanh đã qua đời.
Ông Nguyễn Bá Nhá là người có mặt rất sớm. Khoảng 13g, khi xe cấp cứu vừa dừng lại trước cổng, ông được đón vào để từ biệt ông Thanh. “Khi tôi vào chú ấy còn thở được. Cái tay còn ấm. Tôi cầm bàn tay đứa cháu lần cuối mà nhói lòng. Chừng mấy phút sau thì chú trút hơi thở cuối cùng. Đau lòng quá con ơi!” - Ông Nhá nói nghèn nghẹn.
Dù tiên đoán về tình hình sức khỏe của ông Thanh sẽ rất xấu và cái ngày định mệnh này cũng sẽ đến nhưng ông Nhá cũng như hàng ngàn người dân Đà Nẵng vẫn thấy thắt lòng. Ông Thanh mất đi, Đà Nẵng như thiếu chút gì đó...
Cầm trên tay xấp vé số dày cộm chưa bán được, chị Nguyễn Thị Hồng Phú, 37 tuổi, người dân Phường Hòa Thọ Tây (Cẩm Lệ) lặng lẽ kéo áo lau những giọt nước chảy mắt tràn trên đôi má đen sạm. Chị Phú dẫn theo đứa con trai xuống đây khi hay tin ông Thanh vừa mất.
Đứng lặng lẽ giữa dòng người đông đúc, ánh mắt dõi vào hướng cánh cổng nhà chộn rộn người, chị Phú chỉ biết khóc.
“Nghe tin bác Thanh mất, tôi không còn muốn bán vé số nữa. Vé dư ra chiều trả lại, hai mẹ con ở đây cùng bác ấy” - chị Phú thổn thức.
Không những chị Phú, nhiều bác xe ôm ở chân cầu Hòa Cầm cũng quyết định dừng công việc xuống trước cổng đứng tiễn biệt ông.
Dựng chiếc xe ôm cà tàng trên lề đường, bác Nguyễn Tuấn, 53 tuổi người lái xe ôm thổn thức: “Biết sinh lão bệnh tử không ai thoát khỏi nhưng trưa nay nghe tin ông ấy mất tôi quặn lòng. Anh em xe ôm bỏ việc hết kéo về đây. Ở cái thành phố này có lẽ ông là lãnh đạo được cánh xe ôm chúng tôi yêu quý nhất. Mai mốt đoàn xe ôm chúng tôi cũng sẽ tiễn ông về quê nhà” - bác Tuấn nói.
Đứng một mình nơi góc tường rào buồn rười rượi, chị Trương Thị Phượng, 40 tuổi, hai mắt ngấn nước. Chị Phượng bảo từ ngày bác Thanh được đưa về Đà Nẵng chữa trị, ngày nào chị cũng cập nhật tin tức về bác ấy. Vẫn biết sức khỏe bác Thanh rất yếu nhưng sự kỳ vọng ở một phép mầu trong chị cũng như những người yêu quý ông Thanh vẫn khôn nguôi.
“Bây giờ bác Thanh đã xa người dân Đà Nẵng. Một cảm giác tiếc nuối cứ day dứt. Bác ấy cống hiến cho Đà Nẵng nhiều. Để thành phố rạng rỡ, tươi đẹp như ngày hôm nay, ai cũng biết ơn điều đó. Mấy hôm trước đọc báo thấy sức khỏe bác ấy tiến triển tốt ai cũng mừng. Nhưng sự việc nhanh như thế này chẳng ai ngờ tới.” - chị Phượng sụt sùi.
Hoa vàng ngày tết tràn ngập mọi nẻo đường nhưng có lẽ trong lòng người dân Đà Nẵng đang đượm một nổi buồn day dứt. Nhiều người tận dụng phần đất trống trước nhà ông Thanh để bán hoa tết lặng lẽ chở hoa về nhà để nhường khoảng trống cho người dân đến đứng.
Một người dân chợt thở dài rồi thốt lên: “Có lẽ đêm nay nhiều người Đà Nẵng sẽ thức trắng kéo đến đây để tiễn đưa một người”.
TẤN VŨ
Người dân đứng ngoài cổng nhà ông Nguyễn Bá Thanh - Ảnh: Tấn Vũ |
Bắt đầu việc lo hậu sự cho ông Nguyễn Bá Thanh - Ảnh: Tấn Vũ |
Thông báo từ gia đình ông Thanh cho biết, 11g trưa mai, 14-2-2015, gia đình sẽ tổ chức khâm liệm. Lễ viếng ông Nguyễn Bá Thanh cử hành chính thức lúc 14g30 cùng ngày. Lễ truy điệu được tổ chức lúc 9g30 ngày 18-2-2015 (tức 30 Tết), sau đó sẽ an táng tại nghĩa trang quê nhà xã Hòa Tiến huyện Hòa Vang TP. Đà Nẵng. |
Ông Nguyễn Bá Nhá là người có mặt rất sớm. Khoảng 13g, khi xe cấp cứu vừa dừng lại trước cổng, ông được đón vào để từ biệt ông Thanh. “Khi tôi vào chú ấy còn thở được. Cái tay còn ấm. Tôi cầm bàn tay đứa cháu lần cuối mà nhói lòng. Chừng mấy phút sau thì chú trút hơi thở cuối cùng. Đau lòng quá con ơi!” - Ông Nhá nói nghèn nghẹn.
Dù tiên đoán về tình hình sức khỏe của ông Thanh sẽ rất xấu và cái ngày định mệnh này cũng sẽ đến nhưng ông Nhá cũng như hàng ngàn người dân Đà Nẵng vẫn thấy thắt lòng. Ông Thanh mất đi, Đà Nẵng như thiếu chút gì đó...
Chị Phú ngừng bán vé số đến trước cổng nhà ông Thanh để tiễn biệt ông lần cuối - Ảnh: Tấn Vũ |
Đứng lặng lẽ giữa dòng người đông đúc, ánh mắt dõi vào hướng cánh cổng nhà chộn rộn người, chị Phú chỉ biết khóc.
“Nghe tin bác Thanh mất, tôi không còn muốn bán vé số nữa. Vé dư ra chiều trả lại, hai mẹ con ở đây cùng bác ấy” - chị Phú thổn thức.
Không những chị Phú, nhiều bác xe ôm ở chân cầu Hòa Cầm cũng quyết định dừng công việc xuống trước cổng đứng tiễn biệt ông.
Dựng chiếc xe ôm cà tàng trên lề đường, bác Nguyễn Tuấn, 53 tuổi người lái xe ôm thổn thức: “Biết sinh lão bệnh tử không ai thoát khỏi nhưng trưa nay nghe tin ông ấy mất tôi quặn lòng. Anh em xe ôm bỏ việc hết kéo về đây. Ở cái thành phố này có lẽ ông là lãnh đạo được cánh xe ôm chúng tôi yêu quý nhất. Mai mốt đoàn xe ôm chúng tôi cũng sẽ tiễn ông về quê nhà” - bác Tuấn nói.
Đứng một mình nơi góc tường rào buồn rười rượi, chị Trương Thị Phượng, 40 tuổi, hai mắt ngấn nước. Chị Phượng bảo từ ngày bác Thanh được đưa về Đà Nẵng chữa trị, ngày nào chị cũng cập nhật tin tức về bác ấy. Vẫn biết sức khỏe bác Thanh rất yếu nhưng sự kỳ vọng ở một phép mầu trong chị cũng như những người yêu quý ông Thanh vẫn khôn nguôi.
“Bây giờ bác Thanh đã xa người dân Đà Nẵng. Một cảm giác tiếc nuối cứ day dứt. Bác ấy cống hiến cho Đà Nẵng nhiều. Để thành phố rạng rỡ, tươi đẹp như ngày hôm nay, ai cũng biết ơn điều đó. Mấy hôm trước đọc báo thấy sức khỏe bác ấy tiến triển tốt ai cũng mừng. Nhưng sự việc nhanh như thế này chẳng ai ngờ tới.” - chị Phượng sụt sùi.
Hoa vàng ngày tết tràn ngập mọi nẻo đường nhưng có lẽ trong lòng người dân Đà Nẵng đang đượm một nổi buồn day dứt. Nhiều người tận dụng phần đất trống trước nhà ông Thanh để bán hoa tết lặng lẽ chở hoa về nhà để nhường khoảng trống cho người dân đến đứng.
Một người dân chợt thở dài rồi thốt lên: “Có lẽ đêm nay nhiều người Đà Nẵng sẽ thức trắng kéo đến đây để tiễn đưa một người”.
TẤN VŨ
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Tin tổng hợp
Quán cơm “thần tiên” 2.000 đồng giữa Sài Gòn
Chỉ 2.000 đồng người dân có được bữa cơm ấm bụng
Món ăn được luân phiên và thay đổi thường xuyên như thịt kho hột vịt, đậu hũ, sườn, gà kho gừng, cá...
2.000 đồng với nhiều nơi không thể mua được ly trà đá, nhưng ngay giữa đất Sài thành ồn ào, náo nhiệt, người dân có thể mua được bữa cơm trưa đầy đủ dinh dưỡng với món mặn, xào, cơm, canh, trái cây tráng miệng và trà đá miễn phí.
Giữa Sài Gòn hoa lệ với hàng quán, đồ ăn đắt đỏ, người nghèo có được bữa cơm ấm bụng với giá chỉ vỏn vẹn đúng 2.000 đồng khiến nhiều người mới thoạt nghe không tin, có người còn thốt lên rằng đó là chuyện thần tiên.
Tại địa bàn TP.HCM, những quán cơm với giá chỉ 2.000 đồng đang ngày được nhân rộng để phục vụ dân nghèo như chuỗi quán cơm Nụ Cười, các quán cơm 2.000 tại quận 3, 5, 6, 7, 11, quận Tân Phú…
Bữa cơm 2.000 đồng với đầy đủ món mặn, xào, cơm, canh và hoa quả tráng miệng.
Tại quán cơm 2.000 đồng trên đường Ngô Quyền (quận 5) hoạt động vào các buổi trưa thứ 3, 5, 7 hàng tuần. Quán cơm đi vào hoạt động từ giữa năm 2009 do các thành viên của diễn đàn “Người tôi cưu mang” quản lý. Tấm biển “phục vụ sinh viên nghèo và người nghèo” được treo ngay trước cửa ra vào. Chỉ có một vài đầu bếp ở đây được thuê, còn lại là những tình nguyện viên, sinh viên tự nguyện đến phục vụ.
Với 2.000 đồng khách sẽ có được bữa cơm trưa với món mặn, xào, cơm và canh được tự do lấy thêm, trái cây tráng miệng, trà đá miễn phí. Đối tượng phục vụ của quán cơm tất cả mọi người từ bán vé số, lượm ve chai, xe ôm, bảo vệ… đến nhân viên văn phòng. Ghi nhận vào buổi trưa giữa háng 4, mặc dù chưa đến 11 giờ nhưng quán đã tấp nập hàng chục người xếp hàng chờ mua phiếu, lấy cơm, dùng cơm. Người tuy đông nhưng không khí trong quán được tố chức rất văn minh, trật tự.
Anh Minh Thy (31 tuổi) bán vé số dạo trên các con phố cho biết: “Hồi đầu đi qua đây, thấy quán cơm mới mở, treo bảng giá 2.000 đồng cho một phần cơm, tôi đâu có tin. Ai đời, giữa Sài Gòn cái gì cũng đắt đỏ mà dĩa cơm thì chỉ có 2.000 đồng”.
Trong khi đó chị Nguyễn Thị Lan (quê Phú Yên, cũng hành nghề bán vé số nói: “Ăn một lần rồi lại muốn đến ăn nhiều lần. Cơm ngon, sạch sẽ, đầy đủ lại thêm trái cây, giá chưa mua được ly trà đá nên tôi giới thiệu thêm cho những người lao động nghèo như tôi đến ăn. Ai cũng mừng rỡ. Bình thường mua một phần cơm ở ngoài rẻ cũng 18.000 đồng – 20.000 đồng mà với những người lao động nghèo, đó là một số tiền không ít. Từ khi đến ăn ở đây, chúng tôi tiết kiệm hơn được chục nghìn đồng để lo cho gia đình”.
Mỗi một suất ăn tuy rất rẻ nhưng chứa đựng biết bao nỗi niềm, người dùng sẽ luôn cảm thấy ngon miệng hơn khi mà thực đơn luôn thay đổi theo từng ngày với đầy đủ các món mặn, xào, canh và cả tráng miệng. Việc tồn tại một quán cơm giá 2.000 đồng giữa trung tâm thành phố đã làm giảm gánh nặng mưu sinh cho nhiều người
Một số hình ảnh tại quán cơm "thần tiên" 2.000 đồng:
Quán cơm phục vụ từ sinh viên đến người lao động, dân nghèo.
Chỉ 2.000 đồng người dân có được bữa cơm ấm bụng
“Chúng tôi lấy họ 2.000 đồng/phần cơm để họ không có cảm giác mắc nợ ai, và cũng không phải là miễn phí”, người điều hành quán cơm này cho biết.
Tuy 2.000 đồng/phần cơm nhưng các suất ăn đều được đựng trong khay sạch sẽ với cơm, canh, món mặn và chuối tráng miệng.
Món ăn được luân phiên và thay đổi thường xuyên như thịt kho hột vịt, đậu hũ, sườn, gà kho gừng, cá...
Mỗi ngày quán cơm 2.000 đồng phục vụ hơn 500 suất.
Sự xuất hiện của quán cơm giá 2.000 đồng giữa trung tâm thành phố đã làm giảm gánh nặng mưu sinh cho nhiều người.
Ngoài ăn cơm với giá 2.000đồng, người dân đến đây còn được cắt tóc miễn phí.
Sau khi ấm bụng với phần cơm 2.000đồng những người lao động nghèo lại tiếp tục công việc mưu sinh của mình.
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Tin tổng hợp
Bên trong tàu du lịch hiện đại nhất thế giới vừa đến Việt Nam
http://www.thanhnien.com.vn/chinh-tri-xa-hoi/ben-trong-tau-du-lich-hien-dai-nhat-the-gioi-vua-den-viet-nam-575260.html
Quantum of the seas
http://www.thanhnien.com.vn/chinh-tri-xa-hoi/ben-trong-tau-du-lich-hien-dai-nhat-the-gioi-vua-den-viet-nam-575260.html
Quantum of the seas
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Tin tổng hợp
http://olivia24.com/2015/06/05/dung-de-thang-cuon-tro-thanh-tu-than-cho-tre-nho/
http://olivia24.com/2015/06/13/tre-con-nghi-gi-ve-tinh-yeu/
http://olivia24.com/2015/04/24/cach-doc-ten-cac-thuong-hieu-thoi-trang-lon-khong-phai-ai-cung-biet/
http://olivia24.com/2015/04/03/song-vui-ban-nhe-vi-cuoc-doi-von-di-la-vo-thuong/
http://olivia24.com/2015/06/02/dau-do-quanh-ta-con-nhung-manh-doi-nhu-the/
http://olivia24.com/2015/04/22/cau-chuyen-xuc-dong-ve-nguoi-thay-nau-mi-mien-phi-cho-hoc-sinh/
http://olivia24.com/2015/04/24/20-bai-hoc-vo-gia-de-ban-song-tot-va-y-nghia
http://olivia24.com/2015/06/06/xin-dung-de-ban-ron-cuoc-song-cuop-di-nu-cuoi-con-tre/
http://olivia24.com/2015/05/07/thi-nghiem-ve-viec-tre-em-bi-bat-coc-de-dang-nhu-the-nao-se-khien-ban-phai-hoang-hot/
http://olivia24.com/2015/05/28/nguoi-cha-ly-tuong-la-day/
Đêm nay ba không ngủ,
Đếm từng giọt sương rơi
Ba mẹ quên nhiều thứ
Con chênh vênh cuộc đời.
http://olivia24.com/2015/05/29/7-meo-hay-giup-ban-day-con-doc-sach-hieu-qua-hon/
http://olivia24.com/2015/06/13/tre-con-nghi-gi-ve-tinh-yeu/
http://olivia24.com/2015/04/24/cach-doc-ten-cac-thuong-hieu-thoi-trang-lon-khong-phai-ai-cung-biet/
http://olivia24.com/2015/04/03/song-vui-ban-nhe-vi-cuoc-doi-von-di-la-vo-thuong/
http://olivia24.com/2015/06/02/dau-do-quanh-ta-con-nhung-manh-doi-nhu-the/
http://olivia24.com/2015/04/22/cau-chuyen-xuc-dong-ve-nguoi-thay-nau-mi-mien-phi-cho-hoc-sinh/
http://olivia24.com/2015/04/24/20-bai-hoc-vo-gia-de-ban-song-tot-va-y-nghia
http://olivia24.com/2015/06/06/xin-dung-de-ban-ron-cuoc-song-cuop-di-nu-cuoi-con-tre/
http://olivia24.com/2015/05/07/thi-nghiem-ve-viec-tre-em-bi-bat-coc-de-dang-nhu-the-nao-se-khien-ban-phai-hoang-hot/
http://olivia24.com/2015/05/28/nguoi-cha-ly-tuong-la-day/
Đêm nay ba không ngủ,
Đếm từng giọt sương rơi
Ba mẹ quên nhiều thứ
Con chênh vênh cuộc đời.
http://olivia24.com/2015/05/29/7-meo-hay-giup-ban-day-con-doc-sach-hieu-qua-hon/
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Tin tổng hợp
http://olivia24.com/2015/06/19/nhung-dieu-cho-di-la-nhung-dieu-con-mai/
http://www.webtretho.com/forum/f3950/nguoi-khon-ngoan-qua-chua-han-la-tot-2039081/
Nhà sử học lừng danh Tư Mã Quang từng nói:
“Đối với người tài, đức chính là vốn; còn người có đức, tài ắt tự sinh. Tài đức toàn vẹn là thánh nhân, tài đức cùng mất là người ngu ngốc, đức hơn tài là quân tử, tài hơn đức là tiểu nhân”.
Dựa vào trí thông minh của mình, người thanh niên này tính toán được tỉ lệ trốn vé mà bị tra ra chỉ có 3/10.000. Anh rất đắc ý với phát hiện này của mình. Từ đó về sau, anh thường xuyên trốn vé. Anh còn biện hộ cho bản thân rằng, vì mình là học sinh nghèo mà, có thể tiết kiệm chút nào hay chút nấy.
https://www.youtube.com/watch?v=M73mJ3qXaoo
https://www.youtube.com/watch?v=tnH8Ft3wwJc
http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/20150619/tbt-nguyen-phu-trong-tham-my-se-la-chuyen-tham-lich-su/763659.html
http://www.yan.vn/nhung-cach-chua-rang-o-mau-thanh-sang-bong-54478.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204535102679683&set=a.2332508434276.2107974.1296747838&type=1&theater
http://www.yan.vn/chu-viet-co-the-to-cao-con-nguoi-that-cua-ban-v-58865.html
http://www.yan.vn/bat-mi-cach-tam-biet-toc-bac-voi-gung-tuoi-57551.html
Bật mí cách "tạm biệt" tóc bạc với gừng tươi
Hoa Quỳnh đã chia sẻ ảnh của Chuyên Khoa Yhọccổtruyền.
16 Tháng 6 lúc 20:00 ·
Chuyên Khoa Yhọccổtruyền với Trương Tổ
[ các bạn tham khảo ]
BỊ ONG ÐỐT: Hãy chà 1 viên Aspirin lên vết chích
- HUYẾT ÁP CAO: ăn nhiều rau cần
- UỂ OẢI: Uống B-complex và amino acid.
- CHOLESTEROL XẤU: uống sinh tố chứa nhiều vitamin E.
- HAY QUÊN: Uống nhân sâm (gingsen).
- HÔI NÁCH: Hãy ăn nhiều rau ngò.
- KHÓ CHỊU TRƯỚC KỲ KINH NGUYỆT: Hãy uống sinh tố B6.
- KHÓ NGỦ: Uống sinh tố B6 sẽ dễ ngủ hơn.
- LÊN CƠN SUYỂN: hãy uống ngay 1 ly cà phê đậm.
- MUỐN HẾT NGÁY: Hãy ôm gối khi ngủ, hoặc nằm nghiêng hẳn về phía tay trái
- MUỐN KHÔNG BỊ MUỖI CHÍCH: Uống nhiều sinh tố B1.
- MỎI LƯNG: Hãy uống sinh tố B5 và B-complex.
- MỤN: hãy ăn nhiều đậu.
- MỤN CÓC: Dùng sinh tố chứa nhiều vitamin A sẽ hết.
- MẮT CƯỜM: dùng sinh tố B2.
- NẤC CỤC: Bịt kín hai lỗ tai lại sẽ hết ngay lập tức.
- NHỨC RĂNG: Ðể một cục nước đá trên huyệt hợp cốc giữa ngón trỏ & ngón cái sẽ bớt 80%.
- NỔI MỤT TRONG MIỆNG: Dùng 1-2 ngày với chất kẽm (Zinc).
- NÔN MỬA: Uống trà gừng hoặc nhai sống vài lát gừng sẽ hết.
chia sẻ để mọi người cùng biết .
P/s:
Bổ sung thêm các sinh tố B mà các bạn hỏi, tks bạn Thu Nguyễn chia sẻ.
Sinh tố B1 . Thiếu sinh tố B1, con người trở nên dễ mệt mỏi, kém tập trung, ăn không ngon, đau bụng, buồn nôn, đầu ngón tay tê dại, nhịp tim nhanh, mất cảm giác vì viêm dây thần kinh ngoại vi, sưng phù cơ thể...
Sinh tố B1 (hoặc thiamine) có nhiều trong mầm lúa mì, mầm đậu nành, hạt hướng dương, gạo lức, lòng đỏ trứng, gan động vật, thịt nạc, cá...
Nhu cầu hàng ngày của cơ thể với sinh tố B1 là từ 1-3mg.
Sinh tố B2 . Các dấu hiệu do thiếu sinh tố B2 gồm có: cơ thể mệt mỏi, vết thương chậm lành, thủy tinh thể đục, mắt cay không chịu được ánh sáng mạnh, lưỡi đau, môi nứt nẻ, da khô, tóc dễ gẫy, móng tay chân giòn...
B2 có nhiều trong sữa, phó mát, thịt nạc, tim gan thận động vật, trứng, hạt ngũ cốc, rau có lá mầu lục... Mỗi ngày cơ thể cần 1,5mg B2.
Sinh tố B3 . Khi thiếu sinh tố B3 hoặc Niacin, các triệu chứng sau đây có thể xẩy ra: giảm sinh lực, mất ngủ, hay quên, tâm thần căng thẳng, lo âu, tính tình gắt gỏng; nhức đầu, sưng và chẩy máu ở nuớu răng, viêm ngứa trên da... Thiếu trầm trọng có thể đưa tới bệnh Pellagra với viêm da, rối loạn thần kinh, rối loạn tiêu hóa, mất ngủ, giảm cân, giảm trí nhớ...
Sinh tố này có nhiều trong các thực phẩm giầu chất đạm như gan, thận, thịt nạc, cá, nấm, các loại hạt, sữa, ngũ cốc, rau, trứng... Nhu cầu hàng ngày từ 5 tới 17mg sinh tố B3.
Sinh tố B6 . Thiếu sinh tố B6 (Pyridoxine) có những biểu hiện như giảm sinh lực, ăn mất ngon, mất ký, ngủ mê, buồn rầu, tinh thần dễ bị kích động, cơ co rút và yếu, tê đầu ngón tay, da khô, thiếu hồng cầu, da chung quanh mắt, mũi, miệng trở nên nhờn và đóng vẩy,...
Trẻ em thiếu sinh tố này thường hay lên cơn động kinh, bẳn tính...
B6 có nhiều trong cám gạo và lúa mì, hạt hướng dương, có ít hơn trong trái chuối, trái bơ, cá, thận, gan, thịt gà, đậu nành... Nhu cầu sinh tố B6 khoảng 2mg/ngày.
Sinh tố B12 . Mỗi ngày, nhu cầu sinh tố B12 là từ 2 đến 4mcg. Nếu ăn 100gram thịt bò là đã có đủ số lượng B12 này.
Thiếu sinh tố B12 thường thấy ở người chỉ ăn rau trái cây hoặc những người không sản xuất được yếu tố nội tại tạo sinh tố B12 vì bị cắt bỏ bao tử, thiếu máu ác tính, nhiễm ký sinh trùng Dấu hiệu thiếu sinh tố B12 gồm có: lưỡi viêm đỏ, cơ thể yếu đuối, ăn không ngon, da vàng nhợt, khó thở, giảm cân, đi đứng không vững, rối loạn thần kinh, tính tình cáu kỉnh, buồn rầu..
Gan là cơ quan chứa nhiều sinh tố B12 nhất rồi đến thận, tim, thịt bò, cá, lòng đỏ trứng, sữa, sữa chua, phó mát, sò, cua... Thực phẩm thực vật không có sinh tố B12.
http://www.webtretho.com/forum/f3950/nguoi-khon-ngoan-qua-chua-han-la-tot-2039081/
Nhà sử học lừng danh Tư Mã Quang từng nói:
“Đối với người tài, đức chính là vốn; còn người có đức, tài ắt tự sinh. Tài đức toàn vẹn là thánh nhân, tài đức cùng mất là người ngu ngốc, đức hơn tài là quân tử, tài hơn đức là tiểu nhân”.
Dựa vào trí thông minh của mình, người thanh niên này tính toán được tỉ lệ trốn vé mà bị tra ra chỉ có 3/10.000. Anh rất đắc ý với phát hiện này của mình. Từ đó về sau, anh thường xuyên trốn vé. Anh còn biện hộ cho bản thân rằng, vì mình là học sinh nghèo mà, có thể tiết kiệm chút nào hay chút nấy.
https://www.youtube.com/watch?v=M73mJ3qXaoo
https://www.youtube.com/watch?v=tnH8Ft3wwJc
http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/20150619/tbt-nguyen-phu-trong-tham-my-se-la-chuyen-tham-lich-su/763659.html
http://www.yan.vn/nhung-cach-chua-rang-o-mau-thanh-sang-bong-54478.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204535102679683&set=a.2332508434276.2107974.1296747838&type=1&theater
http://www.yan.vn/chu-viet-co-the-to-cao-con-nguoi-that-cua-ban-v-58865.html
http://www.yan.vn/bat-mi-cach-tam-biet-toc-bac-voi-gung-tuoi-57551.html
Bật mí cách "tạm biệt" tóc bạc với gừng tươi
Hoa Quỳnh đã chia sẻ ảnh của Chuyên Khoa Yhọccổtruyền.
16 Tháng 6 lúc 20:00 ·
Chuyên Khoa Yhọccổtruyền với Trương Tổ
[ các bạn tham khảo ]
BỊ ONG ÐỐT: Hãy chà 1 viên Aspirin lên vết chích
- HUYẾT ÁP CAO: ăn nhiều rau cần
- UỂ OẢI: Uống B-complex và amino acid.
- CHOLESTEROL XẤU: uống sinh tố chứa nhiều vitamin E.
- HAY QUÊN: Uống nhân sâm (gingsen).
- HÔI NÁCH: Hãy ăn nhiều rau ngò.
- KHÓ CHỊU TRƯỚC KỲ KINH NGUYỆT: Hãy uống sinh tố B6.
- KHÓ NGỦ: Uống sinh tố B6 sẽ dễ ngủ hơn.
- LÊN CƠN SUYỂN: hãy uống ngay 1 ly cà phê đậm.
- MUỐN HẾT NGÁY: Hãy ôm gối khi ngủ, hoặc nằm nghiêng hẳn về phía tay trái
- MUỐN KHÔNG BỊ MUỖI CHÍCH: Uống nhiều sinh tố B1.
- MỎI LƯNG: Hãy uống sinh tố B5 và B-complex.
- MỤN: hãy ăn nhiều đậu.
- MỤN CÓC: Dùng sinh tố chứa nhiều vitamin A sẽ hết.
- MẮT CƯỜM: dùng sinh tố B2.
- NẤC CỤC: Bịt kín hai lỗ tai lại sẽ hết ngay lập tức.
- NHỨC RĂNG: Ðể một cục nước đá trên huyệt hợp cốc giữa ngón trỏ & ngón cái sẽ bớt 80%.
- NỔI MỤT TRONG MIỆNG: Dùng 1-2 ngày với chất kẽm (Zinc).
- NÔN MỬA: Uống trà gừng hoặc nhai sống vài lát gừng sẽ hết.
chia sẻ để mọi người cùng biết .
P/s:
Bổ sung thêm các sinh tố B mà các bạn hỏi, tks bạn Thu Nguyễn chia sẻ.
Sinh tố B1 . Thiếu sinh tố B1, con người trở nên dễ mệt mỏi, kém tập trung, ăn không ngon, đau bụng, buồn nôn, đầu ngón tay tê dại, nhịp tim nhanh, mất cảm giác vì viêm dây thần kinh ngoại vi, sưng phù cơ thể...
Sinh tố B1 (hoặc thiamine) có nhiều trong mầm lúa mì, mầm đậu nành, hạt hướng dương, gạo lức, lòng đỏ trứng, gan động vật, thịt nạc, cá...
Nhu cầu hàng ngày của cơ thể với sinh tố B1 là từ 1-3mg.
Sinh tố B2 . Các dấu hiệu do thiếu sinh tố B2 gồm có: cơ thể mệt mỏi, vết thương chậm lành, thủy tinh thể đục, mắt cay không chịu được ánh sáng mạnh, lưỡi đau, môi nứt nẻ, da khô, tóc dễ gẫy, móng tay chân giòn...
B2 có nhiều trong sữa, phó mát, thịt nạc, tim gan thận động vật, trứng, hạt ngũ cốc, rau có lá mầu lục... Mỗi ngày cơ thể cần 1,5mg B2.
Sinh tố B3 . Khi thiếu sinh tố B3 hoặc Niacin, các triệu chứng sau đây có thể xẩy ra: giảm sinh lực, mất ngủ, hay quên, tâm thần căng thẳng, lo âu, tính tình gắt gỏng; nhức đầu, sưng và chẩy máu ở nuớu răng, viêm ngứa trên da... Thiếu trầm trọng có thể đưa tới bệnh Pellagra với viêm da, rối loạn thần kinh, rối loạn tiêu hóa, mất ngủ, giảm cân, giảm trí nhớ...
Sinh tố này có nhiều trong các thực phẩm giầu chất đạm như gan, thận, thịt nạc, cá, nấm, các loại hạt, sữa, ngũ cốc, rau, trứng... Nhu cầu hàng ngày từ 5 tới 17mg sinh tố B3.
Sinh tố B6 . Thiếu sinh tố B6 (Pyridoxine) có những biểu hiện như giảm sinh lực, ăn mất ngon, mất ký, ngủ mê, buồn rầu, tinh thần dễ bị kích động, cơ co rút và yếu, tê đầu ngón tay, da khô, thiếu hồng cầu, da chung quanh mắt, mũi, miệng trở nên nhờn và đóng vẩy,...
Trẻ em thiếu sinh tố này thường hay lên cơn động kinh, bẳn tính...
B6 có nhiều trong cám gạo và lúa mì, hạt hướng dương, có ít hơn trong trái chuối, trái bơ, cá, thận, gan, thịt gà, đậu nành... Nhu cầu sinh tố B6 khoảng 2mg/ngày.
Sinh tố B12 . Mỗi ngày, nhu cầu sinh tố B12 là từ 2 đến 4mcg. Nếu ăn 100gram thịt bò là đã có đủ số lượng B12 này.
Thiếu sinh tố B12 thường thấy ở người chỉ ăn rau trái cây hoặc những người không sản xuất được yếu tố nội tại tạo sinh tố B12 vì bị cắt bỏ bao tử, thiếu máu ác tính, nhiễm ký sinh trùng Dấu hiệu thiếu sinh tố B12 gồm có: lưỡi viêm đỏ, cơ thể yếu đuối, ăn không ngon, da vàng nhợt, khó thở, giảm cân, đi đứng không vững, rối loạn thần kinh, tính tình cáu kỉnh, buồn rầu..
Gan là cơ quan chứa nhiều sinh tố B12 nhất rồi đến thận, tim, thịt bò, cá, lòng đỏ trứng, sữa, sữa chua, phó mát, sò, cua... Thực phẩm thực vật không có sinh tố B12.
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Wed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu
» Hình vui
Sat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu
» Các bài Thuốc Nam
Fri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu
» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Wed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu
» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Wed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu
» Chị Tống Minh Hương
Sun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu
» Ca dao củ Chuối
Sat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu
» 30 năm ra trường
Fri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu
» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Fri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu
» Thầy Trần Thiếu Lượng
Mon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu
» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Tue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu
» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Fri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu
» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Sun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu
» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Sat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu
» Giãn tĩnh mạch
Sat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu
» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Sat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu
» Ho tro cho ban Hong Anh
Fri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu
» Phan Nguyễn Quốc Tú
Wed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu
» Võ thuật tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu
» Kiến thức Y học tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu
» Gõ đầu trẻ
Thu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu
» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu
» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Thu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu