Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
Top posting users this week
No user |
Top posting users this month
No user |
Top posters
phannguyenquoctu (7587) | ||||
TLT (2017) | ||||
letansi (1008) | ||||
le huu sang (320) | ||||
lamkhoikhoi (299) | ||||
pthoang (257) | ||||
luck (220) | ||||
sóng cát trùng dương (209) | ||||
hatinhve (181) | ||||
Admin (156) |
Most Viewed Topics
Thơ sưu tầm, thơ tặng....
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: NGHIÊN CỨU - VĂN CHƯƠNG CHỮ NGHĨA - VĂN HÓA - THỂ THAO -ÂM NHẠC - ĐIỆN ẢNH -... :: VĂN CHƯƠNG - CHỮ NGHĨA :: Thơ sưu tầm
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Re: Thơ sưu tầm, thơ tặng....
Nguyễn Đăng Trình
Quảng Ngãi
Lâu lắm tôi chưa về thăm Quảng Ngãi
Tuổi đôi mươi thoáng cái vụt xa xôi
Chuyện cơm áo tưởng chơi mà rắc rối
Nhớ quê nhà da diết cũng đành thôi
Vàng mắt cha ngày hè hanh nắng quái
Dải quê nghèo đồi trọc rẫy cằn khô
Biển mùa giông bao mảnh đời chìm nổi
Rừng xác xơ trầm quế nuối trăng mơ
Cóng vàng môi tháng đông dầm mưa bão
Lúa chớm thì con gái bạc đầu xanh
Mẹ năm tháng cong oằn lưng tần tảo
Lũ em thơ xông áo nhẻm bùn tanh
Ngôi trường cũ nghe đâu giờ đã khác
Còn đó không hàng phượng với cây bàng
Khoảng trời nào trong veo chiều tan học
Vác con diều rong chạy khắp thôn trang
Bé ngày xưa sớm xa thời áo trắng
Vui hay buồn cái số lấy chồng xa
Nhớ em quá những mùa trăng Thiên Ấn
Xin giữ giùm tôi chút gió sông Trà .
Quảng Ngãi
Lâu lắm tôi chưa về thăm Quảng Ngãi
Tuổi đôi mươi thoáng cái vụt xa xôi
Chuyện cơm áo tưởng chơi mà rắc rối
Nhớ quê nhà da diết cũng đành thôi
Vàng mắt cha ngày hè hanh nắng quái
Dải quê nghèo đồi trọc rẫy cằn khô
Biển mùa giông bao mảnh đời chìm nổi
Rừng xác xơ trầm quế nuối trăng mơ
Cóng vàng môi tháng đông dầm mưa bão
Lúa chớm thì con gái bạc đầu xanh
Mẹ năm tháng cong oằn lưng tần tảo
Lũ em thơ xông áo nhẻm bùn tanh
Ngôi trường cũ nghe đâu giờ đã khác
Còn đó không hàng phượng với cây bàng
Khoảng trời nào trong veo chiều tan học
Vác con diều rong chạy khắp thôn trang
Bé ngày xưa sớm xa thời áo trắng
Vui hay buồn cái số lấy chồng xa
Nhớ em quá những mùa trăng Thiên Ấn
Xin giữ giùm tôi chút gió sông Trà .
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Thơ sưu tầm, thơ tặng....
QUÊ NGOẠI
Nguyễn Quang Cương
Mỗi khi nghe tên gọi Nghĩa Hành
Người ở xa giật mình, sợ núi
Sợ suối mùa mưa, tiếng tắc kè buổi tối,
Sợ miếng ăn kham khổ: muối, măng rừng…
Tình yêu tôi thuở ấy cũng ngập ngừng
Nếu em không đưa tôi về quê ngoại
Một lần thôi đã đủ tình níu lại,
Cho tôi yêu em, yêu quê trọn một đời.
Tôi không phân trần với người ở xa xôi,
Mà lời nói vô tư như khách đến
Dòng sông chảy trong ca dao hò hẹn
Phải chăng là Sông Vệ chuyến bè trôi?
Nắng đậm màu bóng núi ngả song đôi,
Tre vít cong cả đôi bờ gội mát
Ngắm trăng soi,chẳng cần em ngẩng mặt
Đêm giao duyên, trăng mọc giữa dòng dông.
Đỉnh đèo nầy ngày xưa ai ngóng trông
Đã vạch đất đường xuôi suôn sẻ thế.
Ai đặt tên đèo mà gió lùa mát mẻ,
Những buổi thấp trời, ta đi… trong mây!
Thánh Gióng ngày xưa có dừng ở nơi này,
Dáng núi Đình Cương tạc hình yên ngựa?
Hai mốt năm qua, lòng núi còn phun lửa,
Giặc Ân thế kỷ này, chúng mặc áo hồ ly.
Bài hát “Người ơi người ở”…hãy đừng đi,
Óng giai điệu từ nong tằm Hành Phước,
Đất Đề An dập dềnh bên bờ nước,
Không phải bể dâu mà sông mọc dâu rồi!
Bải Gò Đu - xứ sở trẻ đùa chơi
Có phải xưa kia nơi chiến trường máu đổ?
Lịch sử đã đi qua những mùa lửa đỏ,
Nay trăng tròn vành vạnh bóng sân chơi.
Ai sinh ra chẳng yêu bến sa bồi
Riêng tôi lại nồng nàn tình Bến Lở.
Không phải có một tình riêng ở đó
Mà tôi say nơi con nước dừng chân.
Tôi mê say nơi nhịp bước phân vân:
Nhường em sang, thì anh đang lỡ bước,
Để em qua, anh lại ra bến trước,
Sao giống nhịp cầu trong câu hát giao duyên!
Sông thương người, chẳng ngập tràn triền miên,
Cho Kim Thành lóa một vùng cát trắng,
No mắt nhìn, trưa hè khoai dát nắng,
Vui chiều về, nghìn nghịt bến sông quê.
Khách xa ơi, xin hãy một lần về,
Ghé thăm Chợ Chùa rực vàng trái ngọt,
Trong hương đưa, thoảng cả lời chim hót,
Xứ sở bốn mùa, chim, trái sinh đôi.
Mía díu dăng, ngút ngắt tận chân đồi,
Trong lữa cơm cũng thơm mùi mật ngọt.
Một màu xanh không thể nào bỏ sót
Trong thi khúc miền quê xứ Quảng muôn đời
(Biên tập: Nguyễn Dũng )
Nguyễn Quang Cương
Mỗi khi nghe tên gọi Nghĩa Hành
Người ở xa giật mình, sợ núi
Sợ suối mùa mưa, tiếng tắc kè buổi tối,
Sợ miếng ăn kham khổ: muối, măng rừng…
Tình yêu tôi thuở ấy cũng ngập ngừng
Nếu em không đưa tôi về quê ngoại
Một lần thôi đã đủ tình níu lại,
Cho tôi yêu em, yêu quê trọn một đời.
Tôi không phân trần với người ở xa xôi,
Mà lời nói vô tư như khách đến
Dòng sông chảy trong ca dao hò hẹn
Phải chăng là Sông Vệ chuyến bè trôi?
Nắng đậm màu bóng núi ngả song đôi,
Tre vít cong cả đôi bờ gội mát
Ngắm trăng soi,chẳng cần em ngẩng mặt
Đêm giao duyên, trăng mọc giữa dòng dông.
Đỉnh đèo nầy ngày xưa ai ngóng trông
Đã vạch đất đường xuôi suôn sẻ thế.
Ai đặt tên đèo mà gió lùa mát mẻ,
Những buổi thấp trời, ta đi… trong mây!
Thánh Gióng ngày xưa có dừng ở nơi này,
Dáng núi Đình Cương tạc hình yên ngựa?
Hai mốt năm qua, lòng núi còn phun lửa,
Giặc Ân thế kỷ này, chúng mặc áo hồ ly.
Bài hát “Người ơi người ở”…hãy đừng đi,
Óng giai điệu từ nong tằm Hành Phước,
Đất Đề An dập dềnh bên bờ nước,
Không phải bể dâu mà sông mọc dâu rồi!
Bải Gò Đu - xứ sở trẻ đùa chơi
Có phải xưa kia nơi chiến trường máu đổ?
Lịch sử đã đi qua những mùa lửa đỏ,
Nay trăng tròn vành vạnh bóng sân chơi.
Ai sinh ra chẳng yêu bến sa bồi
Riêng tôi lại nồng nàn tình Bến Lở.
Không phải có một tình riêng ở đó
Mà tôi say nơi con nước dừng chân.
Tôi mê say nơi nhịp bước phân vân:
Nhường em sang, thì anh đang lỡ bước,
Để em qua, anh lại ra bến trước,
Sao giống nhịp cầu trong câu hát giao duyên!
Sông thương người, chẳng ngập tràn triền miên,
Cho Kim Thành lóa một vùng cát trắng,
No mắt nhìn, trưa hè khoai dát nắng,
Vui chiều về, nghìn nghịt bến sông quê.
Khách xa ơi, xin hãy một lần về,
Ghé thăm Chợ Chùa rực vàng trái ngọt,
Trong hương đưa, thoảng cả lời chim hót,
Xứ sở bốn mùa, chim, trái sinh đôi.
Mía díu dăng, ngút ngắt tận chân đồi,
Trong lữa cơm cũng thơm mùi mật ngọt.
Một màu xanh không thể nào bỏ sót
Trong thi khúc miền quê xứ Quảng muôn đời
(Biên tập: Nguyễn Dũng )
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Thơ sưu tầm, thơ tặng....
Xin Hãy Yêu Tôi
Xin hãy yêu tôi, những lòng thiếu nữ!
Tôi chép thơ ca tụng miệng hoa cười.
Ôi những nàng như liễu, mắt xa xôi!
Yêu tôi nhé, tôi vốn người mê đắm!
Xin hãy yêu tôi, những lòng hoa thắm!
Xuân đã hồng, thu biếc, tôi làm thơ.
Cửa phòng tôi giăng lưới nhện mong chờ,
Buồn phơ phất mới trông chiều, ngóng gió.
Tôi vẫn ở một phòng sầu bé nhỏ,
Riêng một đèn, một gối, một tình yêu.
Đời của tôi là giấc mộng ban chiều,
Tôi lấy bút vẽ con đường vũ trụ.
Em có má hồng dạo lòng qua đó,
Bởi vô tình không biết đấy mà thôi:
Trời của tôi mà Thu cũng của tôi,
Để em tới em làm người khách lạ.
Miệng kia xinh sao tình lơ đãng quá!
Tôi không yêu sao có má em hồng?
Tôi không buồn sao có mắt em trong?
Tôi không mộng sao có lòng em đẹp?
Nay đến trước xin yêu, hồn khép nép,
Tự trời xanh rơi xuống để gần em.
Một tờ hoa đính ước gởi thơ kèm,
Si tình thế vậy mà hiu quạnh mãi!
Yêu tôi với! tôi làm thơ ân ái
Để yêu người và cũng để người yêu.
Để các em qua từng bước diễm kiều
Trong cảnh nước non tình tôi xếp đặt.
Ngày hôm nay cánh bướm vàng phơ phất,
Các em đi tha thướt, áo màu hoa.
Đời đua vui, tôi buồn ở trong nhà,
Tình chép mãi, thơ sầu như châu lệ.
Các em dịu dàng sao tàn nhẫn thế ?
Mà lòng tôi hoài vọng cứ đa tình!
Hãy yêu tôi vì tôi biết em xinh,
Tôi biết khóc để cho Tình cảm động.
Hãy yêu tôi vì tôi làm nên mộng,
Hãy yêu tôi vì tôi dệt nên trời.
Em đi trong trời mộng đó, em ơi!
Theo áo nhẹ, bay cao hồn vũ trụ.
Xin hãy yêu tôi, những lòng thiếu nữ!
Một hôm nay Tình ghé bến Thu Hồng,
Tôi khổ rồi, em có thấy yêu không?
Đinh Hùng
Ôi những nàng như liễu, mắt xa xôi!
Yêu tôi nhé, tôi vốn người mê đắm!
Xin hãy yêu tôi, những lòng hoa thắm!
Xuân đã hồng, thu biếc, tôi làm thơ.
Cửa phòng tôi giăng lưới nhện mong chờ,
Buồn phơ phất mới trông chiều, ngóng gió.
Tôi vẫn ở một phòng sầu bé nhỏ,
Riêng một đèn, một gối, một tình yêu.
Đời của tôi là giấc mộng ban chiều,
Tôi lấy bút vẽ con đường vũ trụ.
Em có má hồng dạo lòng qua đó,
Bởi vô tình không biết đấy mà thôi:
Trời của tôi mà Thu cũng của tôi,
Để em tới em làm người khách lạ.
Miệng kia xinh sao tình lơ đãng quá!
Tôi không yêu sao có má em hồng?
Tôi không buồn sao có mắt em trong?
Tôi không mộng sao có lòng em đẹp?
Nay đến trước xin yêu, hồn khép nép,
Tự trời xanh rơi xuống để gần em.
Một tờ hoa đính ước gởi thơ kèm,
Si tình thế vậy mà hiu quạnh mãi!
Yêu tôi với! tôi làm thơ ân ái
Để yêu người và cũng để người yêu.
Để các em qua từng bước diễm kiều
Trong cảnh nước non tình tôi xếp đặt.
Ngày hôm nay cánh bướm vàng phơ phất,
Các em đi tha thướt, áo màu hoa.
Đời đua vui, tôi buồn ở trong nhà,
Tình chép mãi, thơ sầu như châu lệ.
Các em dịu dàng sao tàn nhẫn thế ?
Mà lòng tôi hoài vọng cứ đa tình!
Hãy yêu tôi vì tôi biết em xinh,
Tôi biết khóc để cho Tình cảm động.
Hãy yêu tôi vì tôi làm nên mộng,
Hãy yêu tôi vì tôi dệt nên trời.
Em đi trong trời mộng đó, em ơi!
Theo áo nhẹ, bay cao hồn vũ trụ.
Xin hãy yêu tôi, những lòng thiếu nữ!
Một hôm nay Tình ghé bến Thu Hồng,
Tôi khổ rồi, em có thấy yêu không?
Đinh Hùng
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Thơ sưu tầm, thơ tặng....
gần 30 năm mới đọc lại thơ Đinh Hùng
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Thơ sưu tầm, thơ tặng....
Họ bây giờ chẳng giống với ngày xưa
Vẫn dõi về nhau qua những dòng trạng thái
Nhưng cái cách giờ đây đã không còn ái ngại
Như lúc thuở ban đầu hai đứa mới chia tay
Mái tóc một người cũng sắp chuyển màu mây
Người còn lại chắc cũng không còn trẻ?!
Thời gian đã vô hình chung giúp người ta mạnh mẽ
Quên quá khứ nhọc nhằn
một thuở rất...
đậm sâu...
Vẫn inbox và vẫn hỏi thăm nhau
Khác ở chỗ không giống những ngày đầu gượng gạo
Họ nhận ra trái tim của cả hai đã vì nhau rỉ máu
Nên sợ thêm một lần xé nát
... trái tim kia
Và họ biết tất cả đã quá trễ để quay về
Dù biết đôi chân không còn muốn kéo lê những bước dài trên lối cũ
Đôi mắt chẳng giống với mùa Thu, hay như hàng Liễu rũ
Cũng không đủ can đảm để nói rằng:" tôi vẫn rất còn yêu..."
Có thể những ngày sau lại vẫn những buổi chiều
Một mình qua lối xưa uống cạn những nỗi buồn dai dẳng
Cũng chẳng hiểu vì sao trái tim đã hơn một lần mách bảo với đôi môi:" xin hãy đừng câm lặng"...
Nhưng đôi môi chỉ ậm ừ
run rẩy mãi
rồi..."quên"
...
...
...
Họ chỉ còn biết chúc nửa còn lại được bình yên
"Mùa Đông sang ra ngoài nhớ mặc ấm!"
Đã từng yêu
giờ vẫn còn... sâu đậm
Nhưng trở về
không được nữa
người ơi...
(HỌ BÂY GIỜ)
_TTV
—
Vẫn dõi về nhau qua những dòng trạng thái
Nhưng cái cách giờ đây đã không còn ái ngại
Như lúc thuở ban đầu hai đứa mới chia tay
Mái tóc một người cũng sắp chuyển màu mây
Người còn lại chắc cũng không còn trẻ?!
Thời gian đã vô hình chung giúp người ta mạnh mẽ
Quên quá khứ nhọc nhằn
một thuở rất...
đậm sâu...
Vẫn inbox và vẫn hỏi thăm nhau
Khác ở chỗ không giống những ngày đầu gượng gạo
Họ nhận ra trái tim của cả hai đã vì nhau rỉ máu
Nên sợ thêm một lần xé nát
... trái tim kia
Và họ biết tất cả đã quá trễ để quay về
Dù biết đôi chân không còn muốn kéo lê những bước dài trên lối cũ
Đôi mắt chẳng giống với mùa Thu, hay như hàng Liễu rũ
Cũng không đủ can đảm để nói rằng:" tôi vẫn rất còn yêu..."
Có thể những ngày sau lại vẫn những buổi chiều
Một mình qua lối xưa uống cạn những nỗi buồn dai dẳng
Cũng chẳng hiểu vì sao trái tim đã hơn một lần mách bảo với đôi môi:" xin hãy đừng câm lặng"...
Nhưng đôi môi chỉ ậm ừ
run rẩy mãi
rồi..."quên"
...
...
...
Họ chỉ còn biết chúc nửa còn lại được bình yên
"Mùa Đông sang ra ngoài nhớ mặc ấm!"
Đã từng yêu
giờ vẫn còn... sâu đậm
Nhưng trở về
không được nữa
người ơi...
(HỌ BÂY GIỜ)
_TTV
—
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Thơ sưu tầm, thơ tặng....
Nhà bên thức dậy lúc năm giờ
Tác giả: Tắt Nắng
Nhà bên thức dậy lúc năm giờ
Anh chồng vươn vai, cùng chị vợ tập một bài thể dục
Những đứa trẻ hãy còn mỉm cười hạnh phúc
Trong cơn ngủ say nồng, chúng mơ gì giữa kẹo và đồ chơi?
Hướng đối diện là căn phòng của tôi
Một gã độc thân, dậy rồi hay nằm lười nghĩ về cuộc đời và tuổi trẻ
Một chiếc gối, một cái chăn, mảnh chiếu vừa như thể
Không chứa nổi thêm ai trong thế giới của mình
Nhà bên đủ đầy để là một hành tinh
Thằng bé đi học về, hay bi bô kể rằng... và hỏi cha chuyện lạ
Chị gái nó thường hay giành phần mẹ
Nó không khóc nhè ăn vạ: "bố bảo, phải có khí khái của đàn ông"
Chị ấy là vợ, anh ta là chồng
Kiêm bạn bè, tình nhân, tri kỉ
Sáng hôm nay cũng như thường lệ
Họ thức dậy hôn nhau
Ở những bài thơ tôi thường viết trong đầu
Có căn nhà, hàng rào xanh, nàng và con nhỏ
Sáng nay lúc năm giờ tôi trông qua cửa sổ
Mỉm cười, cố đoán một cái tên...
https://www.facebook.com/cauthohay
Tác giả: Tắt Nắng
Nhà bên thức dậy lúc năm giờ
Anh chồng vươn vai, cùng chị vợ tập một bài thể dục
Những đứa trẻ hãy còn mỉm cười hạnh phúc
Trong cơn ngủ say nồng, chúng mơ gì giữa kẹo và đồ chơi?
Hướng đối diện là căn phòng của tôi
Một gã độc thân, dậy rồi hay nằm lười nghĩ về cuộc đời và tuổi trẻ
Một chiếc gối, một cái chăn, mảnh chiếu vừa như thể
Không chứa nổi thêm ai trong thế giới của mình
Nhà bên đủ đầy để là một hành tinh
Thằng bé đi học về, hay bi bô kể rằng... và hỏi cha chuyện lạ
Chị gái nó thường hay giành phần mẹ
Nó không khóc nhè ăn vạ: "bố bảo, phải có khí khái của đàn ông"
Chị ấy là vợ, anh ta là chồng
Kiêm bạn bè, tình nhân, tri kỉ
Sáng hôm nay cũng như thường lệ
Họ thức dậy hôn nhau
Ở những bài thơ tôi thường viết trong đầu
Có căn nhà, hàng rào xanh, nàng và con nhỏ
Sáng nay lúc năm giờ tôi trông qua cửa sổ
Mỉm cười, cố đoán một cái tên...
https://www.facebook.com/cauthohay
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Thơ sưu tầm, thơ tặng....
EM ĐANG CHỜ ANH
Em vẫn đang chờ anh đấy thôi
Chỉ có điều là anh chưa biết
Ở nơi nào đó anh vẫn đang mải miết
Mà chẳng biết rằng có kẻ ngốc chờ anh!
Những mùa đông về chiếc lá đã bớt xanh
Nắng vẫn vồ vập trên vòm trời xa tít
Liệu có bao giờ dù là nhiều hay ít,
anh cũng đã từng... làm kẻ ngốc như em?
Chúng ta chưa gặp nên đâu gọi là quen
Và sự đợi chờ đôi khi là vô nghĩa
Muốn gặp anh ngay để tha hồ ngắm nghía
Kẻ đáng ghét mà mình chờ đợi rất lâu!
Trời tháng 11 như một chiếc ô nâu
Em xoè bàn tay, nhìn qua từng kẽ ngón
Bầu trời rộng lắm thì vẫn đang lọt thỏm
Trong tầm mắt em lại nhỏ bé, dịu dàng!
Anh cứ đi đi, không cần phải vội vàng
Em đủ kiên nhẫn cho những ngày chờ đợi
Chúng ta cùng chờ, cùng đi và cùng tới
Đâu đó một ngày...hai đứa sẽ gặp nhau!
- ThoaPyo-
—
Em vẫn đang chờ anh đấy thôi
Chỉ có điều là anh chưa biết
Ở nơi nào đó anh vẫn đang mải miết
Mà chẳng biết rằng có kẻ ngốc chờ anh!
Những mùa đông về chiếc lá đã bớt xanh
Nắng vẫn vồ vập trên vòm trời xa tít
Liệu có bao giờ dù là nhiều hay ít,
anh cũng đã từng... làm kẻ ngốc như em?
Chúng ta chưa gặp nên đâu gọi là quen
Và sự đợi chờ đôi khi là vô nghĩa
Muốn gặp anh ngay để tha hồ ngắm nghía
Kẻ đáng ghét mà mình chờ đợi rất lâu!
Trời tháng 11 như một chiếc ô nâu
Em xoè bàn tay, nhìn qua từng kẽ ngón
Bầu trời rộng lắm thì vẫn đang lọt thỏm
Trong tầm mắt em lại nhỏ bé, dịu dàng!
Anh cứ đi đi, không cần phải vội vàng
Em đủ kiên nhẫn cho những ngày chờ đợi
Chúng ta cùng chờ, cùng đi và cùng tới
Đâu đó một ngày...hai đứa sẽ gặp nhau!
- ThoaPyo-
—
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Thơ sưu tầm, thơ tặng....
THU ĐÃ TÀN RỒI PHẢI KHÔNG EM?
Thu đã tàn rồi phải không em?
Gió đông lạnh lẽo về bên thềm
Đâu đó nụ cúc vàng phai sắc
Cảnh buồn khiến người lại buồn thêm
Thu đã tàn rồi phải không em?
Mộng ước xưa kia quá êm đềm
Cứ nghĩ ta cùng nhau dệt áo
Áo dệt chưa xong...mùa vào đêm
Thu đã tàn rồi phải không em?
Còn chăng má thắm với môi mềm?
Buốt giá lạnh lùng như em vậy!
Xa lạ tựa chưa bao giờ quen
Thu đã tàn rồi phải không em?
Tình yêu không trọn vẹn lâu bền
Anh chẳng trách hờn đâu em ạ!
Chỉ mong em nhớ một cái tên
Thu đã tàn rồi phải không em?
Hoa cúc tàn rồi phải không em?
NTLA
—
Thu đã tàn rồi phải không em?
Gió đông lạnh lẽo về bên thềm
Đâu đó nụ cúc vàng phai sắc
Cảnh buồn khiến người lại buồn thêm
Thu đã tàn rồi phải không em?
Mộng ước xưa kia quá êm đềm
Cứ nghĩ ta cùng nhau dệt áo
Áo dệt chưa xong...mùa vào đêm
Thu đã tàn rồi phải không em?
Còn chăng má thắm với môi mềm?
Buốt giá lạnh lùng như em vậy!
Xa lạ tựa chưa bao giờ quen
Thu đã tàn rồi phải không em?
Tình yêu không trọn vẹn lâu bền
Anh chẳng trách hờn đâu em ạ!
Chỉ mong em nhớ một cái tên
Thu đã tàn rồi phải không em?
Hoa cúc tàn rồi phải không em?
NTLA
—
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Thơ sưu tầm, thơ tặng....
Treo một nhánh thu gầy
Tác giả: K
Tháng mười qua ta treo một nỗi buồn
Trên ngọn sầu đông vù con dơi lẻ
Ngày với ngày rớt theo tờ lịch khẽ
Đếm tình sầu bằng những vệt tay chai.
Thời gian ơi mùa đất ẩm chưa phai
Người vô ý nắng hong sầu chỗ ướt
Cánh chim mỏng bạt gió chiều lướt thướt
Loài trú đông... tháng mười gửi sau lưng.
Có một lần, loài Thạch thảo thơm lừng
Mùa thu chết ai nhớ cho mà khóc
Câu thơ tình rơi buồn trong ca khúc
Tháng mười một chạm thực lẫn hoang đường.
Ai cầm giữ để xem là bằng chứng
Ta ngắt đi cho vào túi gầy thu
Nhỡ đông dài không dày thêm áo mỏng
Ướt lạnh này chẳng vu vạ cho xưa.
Ngày đến vậy mà ai nào để ý
Vội thay mùa mỗi lúc nhắc người đưa
Thông minh thế cũng đành ngu ngơ thế
Vội tim nhau ta xếp chật cho vừa.
Tác giả: K
Tháng mười qua ta treo một nỗi buồn
Trên ngọn sầu đông vù con dơi lẻ
Ngày với ngày rớt theo tờ lịch khẽ
Đếm tình sầu bằng những vệt tay chai.
Thời gian ơi mùa đất ẩm chưa phai
Người vô ý nắng hong sầu chỗ ướt
Cánh chim mỏng bạt gió chiều lướt thướt
Loài trú đông... tháng mười gửi sau lưng.
Có một lần, loài Thạch thảo thơm lừng
Mùa thu chết ai nhớ cho mà khóc
Câu thơ tình rơi buồn trong ca khúc
Tháng mười một chạm thực lẫn hoang đường.
Ai cầm giữ để xem là bằng chứng
Ta ngắt đi cho vào túi gầy thu
Nhỡ đông dài không dày thêm áo mỏng
Ướt lạnh này chẳng vu vạ cho xưa.
Ngày đến vậy mà ai nào để ý
Vội thay mùa mỗi lúc nhắc người đưa
Thông minh thế cũng đành ngu ngơ thế
Vội tim nhau ta xếp chật cho vừa.
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Thơ sưu tầm, thơ tặng....
phannguyenquoctu đã viết:TRĂNG NGHẸN
Mẹ sinh tôi vào một đêm rằm mưa gió ngày xưa,
Lúc chào đời đã lỡ hẹn cùng vầng trăng viên mãn.
Vùng tản cư hồi nầy ruộng hoang nhà trống,
Rước được bà mụ vườn, ngoại cực trần thân.
Tôi lớn trong quê mùa như cây tạp vườn hoang,
Bảy tuổi biết leo lưng trâu, không từng ngồi xe đạp.
Không biết lời bải buôi để mua lòng người khác,
Nên thua thiệt cả đời vì không thể dối lừa ai.
Ngơ ngác buổi ra thành, trước cuộc sống đua chen,
Mười năm sau chưa gội rửa cho mình thành dân chợ.
Lớp phèn hết bám chân, nhưng chất chân quê vẫn còn đó,
Tôi tranh thủ những tháng hè, thích về lại thăm quê.
Bè bạn theo đuôi trâu một thời, mơ ước nhìn tôi,
Tưởng tôi thoát kiếp ngài, nhởn nhơ hóa bướm.
Tôi nhìn vẻ hồn nhiên của đám bạn xưa thèm quá,
Cộng một chút phù hoa đâu thêm lớn tâm hồn.
Mỗi lần về quê bè bạn cũ lại vắng hơn,
Gái mười bảy đã lấy chồng, trai hai mươi đòi vợ.
Cô bạn xưa nách con ngang nhà mua chịu rượu,
Đôi mắt ướt một thời bẽn lẽn ngó bàn chân.
Xóm bên sông nhiều cô gái rời quê,
Về thăm nhà xênh xang lụa là hàng hiệu.
Vài căn nhà xây, đổi đời nhờ những đồng tiền báo hiếu,
Khởi sắc một vùng quê sao nghe có chút bùi ngùi.
Đồng bằng quê hương tôi nhiều cái nhất ngậm ngùi:
Sản lượng lúa nhiều, vùng cá ba sa lớn nhất,
Đầu tư văn hóa thấp và khó nghèo cũng nhất,
Và cũng dẫn đầu, những cô gái lấy chồng xa.
Chập tối buồn ra nhìn bến nước cô đơn,
Vầng trăng vừa lên đã bị mây mưa vần vũ.
Tôi chợt nhớ lần lỗi hẹn đầu đời, trăng cũ,
Vầng trăng nghẹn hoài, chưa tỏa sáng một vùng quê.
HOÀI TƯỜNG PHONG
(Cần Thơ)
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Thơ sưu tầm, thơ tặng....
mười năm gió thổi
Mười năm qua gió thổi đồi tây
Tôi long đong theo bóng chim gầy
Một sớm em về ru giấc ngủ
Bông trời bay trắng cả rừng cây
Gió thổi đồi tây hay đồi đông
Hiu hắt quê hương bến cỏ hồng
Trong mơ em vẫn còn bên cửa
Tôi đứng trên đồi mây trổ bông
Gió thổi đồi thu qua đồi thông
Mưa hạ ly hương nước ngược dòng
Tôi đau trong tiếng gà xơ xác
Một sớm bông hồng nở cửa đông.
Phạm Công Thiện
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Similar topics
» tang gia bối rối
» Xin tặng bạn TLT
» Gởi thơ "Bạn" tặng các bạn
» Tặng bạn Sài Gòn" Lỡ hẹn Sài Gòn"
» ẢNH NGÀY XƯA
» Xin tặng bạn TLT
» Gởi thơ "Bạn" tặng các bạn
» Tặng bạn Sài Gòn" Lỡ hẹn Sài Gòn"
» ẢNH NGÀY XƯA
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: NGHIÊN CỨU - VĂN CHƯƠNG CHỮ NGHĨA - VĂN HÓA - THỂ THAO -ÂM NHẠC - ĐIỆN ẢNH -... :: VĂN CHƯƠNG - CHỮ NGHĨA :: Thơ sưu tầm
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Wed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu
» Hình vui
Sat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu
» Các bài Thuốc Nam
Fri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu
» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Wed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu
» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Wed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu
» Chị Tống Minh Hương
Sun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu
» Ca dao củ Chuối
Sat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu
» 30 năm ra trường
Fri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu
» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Fri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu
» Thầy Trần Thiếu Lượng
Mon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu
» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Tue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu
» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Fri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu
» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Sun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu
» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Sat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu
» Giãn tĩnh mạch
Sat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu
» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Sat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu
» Ho tro cho ban Hong Anh
Fri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu
» Phan Nguyễn Quốc Tú
Wed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu
» Võ thuật tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu
» Kiến thức Y học tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu
» Gõ đầu trẻ
Thu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu
» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu
» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Thu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu