TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
» Nhạc tổng hợp
Kỹ năng cho trẻ I_icon_minitimeWed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu

» Hình vui
Kỹ năng cho trẻ I_icon_minitimeSat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu

» Các bài Thuốc Nam
Kỹ năng cho trẻ I_icon_minitimeFri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu

» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Kỹ năng cho trẻ I_icon_minitimeWed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu

» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Kỹ năng cho trẻ I_icon_minitimeWed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu

» Chị Tống Minh Hương
Kỹ năng cho trẻ I_icon_minitimeSun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu

» Ca dao củ Chuối
Kỹ năng cho trẻ I_icon_minitimeSat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu

» 30 năm ra trường
Kỹ năng cho trẻ I_icon_minitimeFri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu

» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Kỹ năng cho trẻ I_icon_minitimeFri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu

» Thầy Trần Thiếu Lượng
Kỹ năng cho trẻ I_icon_minitimeMon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu

» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Kỹ năng cho trẻ I_icon_minitimeTue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu

» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Kỹ năng cho trẻ I_icon_minitimeFri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu

» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Kỹ năng cho trẻ I_icon_minitimeSun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu

» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Kỹ năng cho trẻ I_icon_minitimeSat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu

» Giãn tĩnh mạch
Kỹ năng cho trẻ I_icon_minitimeSat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu

» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Kỹ năng cho trẻ I_icon_minitimeSat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu

» Ho tro cho ban Hong Anh
Kỹ năng cho trẻ I_icon_minitimeFri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu

» Những tình khúc vượt thời gian
Kỹ năng cho trẻ I_icon_minitimeTue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu

» Những tình khúc vượt thời gian
Kỹ năng cho trẻ I_icon_minitimeTue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu

» Phan Nguyễn Quốc Tú
Kỹ năng cho trẻ I_icon_minitimeWed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu

» Võ thuật tổng hợp
Kỹ năng cho trẻ I_icon_minitimeTue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu

» Kiến thức Y học tổng hợp
Kỹ năng cho trẻ I_icon_minitimeTue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu

» Gõ đầu trẻ
Kỹ năng cho trẻ I_icon_minitimeThu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu

» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Kỹ năng cho trẻ I_icon_minitimeThu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu

» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Kỹ năng cho trẻ I_icon_minitimeThu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu

Top posting users this week
No user

Top posting users this month
No user

Top posters
phannguyenquoctu (7587)
Kỹ năng cho trẻ I_vote_lcapKỹ năng cho trẻ I_voting_barKỹ năng cho trẻ I_vote_rcap 
TLT (2017)
Kỹ năng cho trẻ I_vote_lcapKỹ năng cho trẻ I_voting_barKỹ năng cho trẻ I_vote_rcap 
letansi (1008)
Kỹ năng cho trẻ I_vote_lcapKỹ năng cho trẻ I_voting_barKỹ năng cho trẻ I_vote_rcap 
le huu sang (320)
Kỹ năng cho trẻ I_vote_lcapKỹ năng cho trẻ I_voting_barKỹ năng cho trẻ I_vote_rcap 
lamkhoikhoi (299)
Kỹ năng cho trẻ I_vote_lcapKỹ năng cho trẻ I_voting_barKỹ năng cho trẻ I_vote_rcap 
pthoang (257)
Kỹ năng cho trẻ I_vote_lcapKỹ năng cho trẻ I_voting_barKỹ năng cho trẻ I_vote_rcap 
luck (220)
Kỹ năng cho trẻ I_vote_lcapKỹ năng cho trẻ I_voting_barKỹ năng cho trẻ I_vote_rcap 
sóng cát trùng dương (209)
Kỹ năng cho trẻ I_vote_lcapKỹ năng cho trẻ I_voting_barKỹ năng cho trẻ I_vote_rcap 
hatinhve (181)
Kỹ năng cho trẻ I_vote_lcapKỹ năng cho trẻ I_voting_barKỹ năng cho trẻ I_vote_rcap 
Admin (156)
Kỹ năng cho trẻ I_vote_lcapKỹ năng cho trẻ I_voting_barKỹ năng cho trẻ I_vote_rcap 

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar


Kỹ năng cho trẻ

Trang 1 trong tổng số 4 trang 1, 2, 3, 4  Next

Go down

Kỹ năng cho trẻ Empty Kỹ năng cho trẻ

Bài gửi  phannguyenquoctu Mon Apr 28, 2014 6:34 pm

phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

Kỹ năng cho trẻ Empty Re: Kỹ năng cho trẻ

Bài gửi  phannguyenquoctu Mon Apr 28, 2014 6:35 pm

Những kĩ năng sinh tồn nhất thiết phải dạy cho con
Kỹ năng cho trẻ Logo-wpn-106x27-jpg_082952Bởi Theo Nguyễn Huyền (VTC.vn) | Webphunu.net – 9 giờ trước

 
Điều thú vị về những cặp đôi ghét của nào trời trao của nấy
4 điều ở phái mạnh khiến nàng ham muốn
Mật ong, những điều nên tránh khi sử dụng
 
Cha mẹ cần phải dạy con những kĩ năng sinh tồn như: ứng phó khi bị lạc, ở nhà một mình hoặc gặp thiên tai, hỏa hoạn.
1. Làm gì khi bị lạc?
-->
 
Kỹ năng cho trẻ Ky-nang-sinh-ton-me-day-con-2
Bé có thể tin tưởng là những người mặc đồng phục như cảnh sát, nhân viên an ninh, nhân viên của địa điểm mình đang bị lạc (như siêu thị, khu vui chơi... ). Ảnh minh hoạ
 
- Dặn trẻ dừng ngay tại điểm mình bị lạc.
 
Lúc mình được 4 tuổi, bố hay dẫn mình đi ăn quà vặt, đi chơi vào mỗi sáng chủ nhật. Có lần, mình bị lạc ngay ở đoạn trước cổng chợ.
 
Người qua lại đông kinh khủng, mình hoàn toàn mất phương hướng vì mình bé tẹo, lọt thỏm giữa rừng người, nhưng mình nhớ lời ông dặn là khi bị lạc thì luôn đứng yên ở chỗ bị lạc, không được tự ý đi lang thang. Mình đang mếu máo thì ông quay ngược lại và tìm thấy mình. Điều này, mình đã nhắc lại với các con.
 
- Nếu tìm sự giúp đỡ thì đối tượng có thể tin tưởng là những người mặc đồng phục như cảnh sát, nhân viên an ninh, nhân viên của địa điểm mình đang bị lạc (như siêu thị, khu vui chơi... ).
 
Một lần, nhà mình chờ chuyển tiếp ở một sân bay, thời quan quá lâu nên việc để mắt liên tục đến chúng trở nên rất mệt mỏi, loáng một cái con biến mất khỏi tầm mắt. Hắn đã biết túm lấy một cô mặc đồng phục, nhân viên trong sân bay để được họ lên loa thông báo cho bố mẹ tới nhận.
 
- Mẹo vặt giúp con gây tiếng ồn khi bị lạc (trường hợp trẻ không có điện thoại).
 
Khi cho con đi chơi ở những khu vui chơi quá rộng, người đông, khó tìm được nhau, giống như Disney Land chẳng hạn, bố mẹ nên bỏ vào túi con một chiếc còi đồ chơi để chúng có thể thổi khi lạc bố mẹ hoặc rơi vào tình huống bị làm cho sợ hãi.
 
2. Dạy chúng cách xem bản đồ.
 
3. Dạy chúng bơi.
 
4. Dạy chúng cách sơ cứu như rửa vết thương, khử trùng vết thương, dán băng y tế đơn giản...
 
5. Ở nhà một mình.
 
Nguyên tắc là không được mở cửa cho bất cứ ai trừ bố mẹ nhưng nếu thấy có người có vẻ cố tình rình rập ở cửa để vào nhà thì trẻ nên bật TV thật lớn, gây tiếng ồn trong nhà để kẻ lạ mặt nghĩ trong nhà có người lớn.
 
6. Khi bố mẹ gặp sự cố như bất tỉnh, tai nạn.
 
Ở tủ lạnh, mình luôn treo một list số điện thoại quan trọng như xe cấp cứu, cứu hỏa, cảnh sát... Dạy trẻ cách gọi điện tới số gọi cấp cứu khi cần, nếu dùng điện thoại di động thì để loa để vừa nói được, vừa có thể giúp đỡ bố/mẹ, người đang ở trong trạng thái bị thương chẳng hạn.
 
7. Xác định thực phẩm nào ăn được trong trường hợp cần sống sót.
 
Không phải đi đâu xa, thiết thực nhất là ngay tại trong nhà, nhiều trẻ ở thành phố hoàn toàn lúng túng khi bị đói lúc chỉ có một mình.
 
Trước đây có trường hợp một bé tuổi mẫu giáo đã sống sót khi bị bỏ quên trong nhà nhiều ngày nhờ biết tự mở tủ lạnh, lôi tất cả những thứ có thể ăn được như trứng sống ra ăn.
 
Trẻ em ở phố hầu hết ít để ý tới điều này. Thậm chí, tụi trẻ như con mình, sinh ra ở Thụy Sĩ, từ bé tới giờ chỉ uống nước chai Evian, còn không có thói quen uống nước ở vòi hay đun nước máy sôi lên để uống.
 
Vì thế, rất thường xuyên mình phải nhắc chúng đừng quên là nếu có lúc nào nhà hết nước chai. Các con phải biết là nước vòi dùng được hoặc tìm kiếm ở những nguồn khác trong trường hợp đặc biệt, như mở ấm nước điện vẫn đang còn nước, dùng đá trong tủ lạnh làm tan chảy, để ý các loại đồ ăn khô có thể ăn được có trong các hộc tủ, đồ ăn sống trong tủ lạnh...
 
Dạy chúng xác định thực phẩm trông như thế nào là đã hỏng, mốc, không còn có thể ăn được (trong sinh hoạt hàng ngày).
 
Nếu ai sống ở môi trường có đất đai, gần thiên nhiên thì dạy con cách nhận diện, xác định nguồn thực phẩm từ cây quả, thảo dược.
 
8. Dạy chúng về các thao tác thoát hiểm như khi có hỏa hoạn, có động đất, trong trường hợp nguy cập nhất, phải lánh nạn thì cố gắng nhặt theo thứ cần kíp nhất, như điện thoại, chai nước (đồ ăn, đèn pin, nếu có thể), vật dụng nào gây tiếng ồn như còi (đồ chơi bình thường bố mẹ vẫn rất ghét ý lại rất có ích trong nhiều trường hợp đấy nhé).
 
Kỹ năng cho trẻ Ky-nang-sinh-ton-me-day-con-1
Dạy chúng xác định thực phẩm trông như thế nào là đã hỏng, mốc, không còn có thể ăn được (trong sinh hoạt hàng ngày). Ảnh minh hoạ
 
9. Dạy chúng cách đi đường một mình an toàn.
 
Tụi trẻ nhà mình bắt đầu tự đi học bằng các phương tiện công cộng hoặc tự đi lại trong thành phố bằng taxi từ lớp 3.
 
Vì thế, dặn chúng nhận diện phương tiện như biển số xe, tên công ty xe, những tòa nhà hay biển hiệu quan trong trên con đường lạ chúng đi qua là rất cần thiết, ngoài ra, chúng cần mang theo điện thoại và đảm bảo là không được chơi games đến vạch pin cuối cùng.
 
Khi về Việt Nam, mình dặn chúng ở trường hợp bị lạc mà không có điện thoại trên người, không vội vàng túm lấy người lạ để xin giúp đỡ, nên bình tĩnh quan sát và đi vào một nhà hàng, cửa hiệu nào nhìn đàng hoàng, có vẻ tin cậy được nhất, ngồi đó và gọi nhờ điện thoại ở lễ tân cho người nhà.
 
Đối với trẻ nhỏ tuổi như chúng, dạy tự vệ không quan trọng bằng việc phòng tránh mối nguy hiểm, vì chúng quá nhỏ, nếu gặp kẻ gian là người lớn thì chúng khó mà chống cự được, vì vậy cần :
 
- Dặn con cố gắng tránh đi vào toilet ở nơi công cộng một mình, nếu có bạn đi cùng thì cũng không la cà lâu ở bên trong. Nếu có anh, chị, em thì luôn đi với nhau, trông chừng nhau ở những nơi thế này.
 
- Dạy trẻ không nhận bất cứ món đồ ăn nào từ người lạ, không nói chuyện. Ở trường, ngoài giáo viên ra, con không được tiếp nhận và tin vào bất cứ một thông tin gì khác lạ so với thường ngày mà không tự miệng bố mẹ dặn dò.
 
- Trường hợp bỗng bị kẻ nào lôi đi mà không thể bỏ chạy được vì bị túm giữ thì kháng cự bằng cách đu chặt lấy chân kẻ gian, cố gắng nằm xoài ra đất, dùng sức nặng của cơ thể mình víu xuống và kêu gào hết sức có thể, để cản trở việc kẻ gian di chuyển (như lôi vào xe).
 
10. Nếu có điều kiện thì tiếp đến, mới dạy chúng những kỹ năng khác, ít khẩn cấp hơn như nhóm lửa, cách làm chín thực phẩm một cách đơn giản.
 
Con cần biết mở nắp hộp đồ ăn (ở nước ngoài), cách dùng tấm khăn, vải để lọc nước bẩn và đun chín ở trường hợp bị khát ở nơi không có nước sạch, cách dựng lều hoặc che phủ kín toàn thân để ngủ mà không bị muỗi...
 
Bố mẹ cũng có rất nhiều điều phải học để bảo vệ con mình trước khi dạy con mình những kỹ năng sống sót cần thiết đấy.
 
Một ví dụ nhỏ thế này. Mình nhớ đã từng xem phóng sự về một vụ trẻ con bị bắt cóc ở một khu vui chơi. Kẻ bắt cóc đã nhanh tay thay đồ cho đứa trẻ.
 
Nhân viên an ninh của khu vui chơi đã được huấn luyện cho những công việc này nên họ đã chặn tất cả các cửa và dặn cha mẹ đứa trẻ là phải chú ý tới đôi giầy của mỗi đứa trẻ để nhận diện con chứ đừng nhìn lướt qua quần áo, vì kẻ bắt cóc thường chỉ kịp thay quần áo chứ ít chú ý tới giầy dép. Thật là một kinh nghiệm hữu ích./.


Bí kíp cưa đổ người đẹp của tài tử Hoa ngữ
Cách chăm sóc sản phụ sau sinh mổ
Cách vệ sinh bộ phận sinh dục cho bé

https://vn.nang.yahoo.com/nh%E1%BB%AFng-k%C4%A9-n%C4%83ng-sinh-t%E1%BB%93n-nh%E1%BA%A5t-thi%E1%BA%BFt-ph%E1%BA%A3i-232043396.html
phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

Kỹ năng cho trẻ Empty Re: Kỹ năng cho trẻ

Bài gửi  phannguyenquoctu Wed May 06, 2015 11:34 am

http://www.thanhnien.com.vn/chinh-tri-xa-hoi/chet-tuc-tuoi-vi-bi-set-danh-559153.html

Chết tức tưởi vì bị sét đánh

(TNO) Sáng 6.5, UBND xã A Dơi (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) đã xác nhận với Thanh Niên Online về thông tin trên địa bàn vừa có một người dân bị sét đánh chết tức tưởi.

Vào khoảng 18 giờ ngày 5.5, anh Nguyễn Văn Hưng (18 tuổi, trú thôn Tân Hải, xã A Dơi) cùng 4 người khác vào thôn Proi Củ để trồng sắn. Đang làm việc thì mưa giông kéo đến, mọi người liền tìm nơi trú ẩn. Bỗng một ánh chớp lóe lên, anh Hưng đổ vật xuống, với nhiều vết cháy đen trên người.
Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng anh Hưng đã không qua khỏi. Được biết anh Hưng là lao động chính của gia đình, hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn, bố mẹ thường xuyên bệnh tật, 2 em nhỏ đang đi học.
Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm viếng và hỗ trợ ban đầu giúp gia đình tổ chức hậu sự cho anh Hưng. 
phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

Kỹ năng cho trẻ Empty Re: Kỹ năng cho trẻ

Bài gửi  phannguyenquoctu Wed May 06, 2015 11:36 am

phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

Kỹ năng cho trẻ Empty Re: Kỹ năng cho trẻ

Bài gửi  phannguyenquoctu Wed May 06, 2015 11:38 am

phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

Kỹ năng cho trẻ Empty Re: Kỹ năng cho trẻ

Bài gửi  phannguyenquoctu Wed May 06, 2015 11:39 am

phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

Kỹ năng cho trẻ Empty Re: Kỹ năng cho trẻ

Bài gửi  phannguyenquoctu Wed May 06, 2015 11:40 am

phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

Kỹ năng cho trẻ Empty Re: Kỹ năng cho trẻ

Bài gửi  phannguyenquoctu Wed May 06, 2015 11:46 am

phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

Kỹ năng cho trẻ Empty Re: Kỹ năng cho trẻ

Bài gửi  phannguyenquoctu Thu May 07, 2015 12:29 am

http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/thoi-su-suy-nghi/20150506/nhung-cai-chet-tu-tren-troi-roi-xuong/742577.html

​Những cái chết từ trên trời rơi xuống

TT - Mỗi ngày, bao nhiêu xáng cạp, cần cẩu, giàn giáo đang chờn vờn trên đầu người dân? Tiếng nói nào sẽ lay động mạnh mẽ hơn cái chết oan ức, tức tưởi của ba mẹ con chị Vân?






  
 
           











 
 
         
 


Kỹ năng cho trẻ UvWSi56F
Tai nạn lao động bất ngờ đã xảy ra tại thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) làm ba người chết tại chỗ

7g30 sáng, bắt đầu một ngày làm việc, giờ cao điểm đến trường, đến công sở, bất ngờ một chiếc cần cẩu đổ xuống đường. Người mẹ trẻ cùng hai con trai bé bỏng đang trên đường đến trường mẫu giáo bất ngờ bị đè chết.
Những niềm vui háo hức con trẻ, ước mơ chắt chiu từng ngày của mẹ tắt lịm. Những người nghe, đọc tin cũng lịm người.
Ấy thế mà đó lại chẳng phải là tai nạn thương tâm hi hữu, đó là một trong những “tai họa từ trên trời rơi xuống” đã xảy ra nhiều lần, nhiều nơi trên cả nước. Đường phố đông đúc với đủ loại xe khiến có người đã bị ôtô tông chết khi đang chờ đèn đỏ, thậm chí đang ngồi trong nhà mình.
Những công trường xây dựng ngổn ngang khắp nơi, trong khu dân cư, ngoài đường phố khiến có người, xe đang chạy lại bị giàn giáo sập xuống, vùi lấp. Những công trình công cộng kém chất lượng khiến có người lọt xuống cống, bị nước mưa cuốn trôi ngay trên đường phố...
Sự bất an luôn rình rập khiến có bạn đọc bình luận: “Ra đường như ra trận”. Bước ra khỏi nhà, thay cho câu khuyến khích “vui vẻ nhé” kèm lời chào thì mọi người lại thường dặn nhau “cẩn thận đấy”.
Ai sẽ cẩn thận hơn một bà mẹ đang chở con ở tuổi nhà trẻ, mẫu giáo? Thế mà tai nạn thương tâm vẫn cứ xảy ra. Người ta chỉ còn biết nhắm mắt mà cầu nguyện. Lời cầu nguyện nào sẽ bảo vệ được những người khác, sẽ đảm bảo được rằng tai họa không lặp lại, không còn ai phải làm nạn nhân oan ức tiếp theo?
Những cái chết vô lý mà nhiều người đổ cho số trời, nhưng ngẫm lại đều do con người. Sau một tai nạn là rà soát trách nhiệm. Khi nào cũng có những công đoạn tắc trách được phát hiện, những hình thức xử lý từ nhẹ đến nặng, từ hành chính đến hình sự, lại cũng có lúc nhiều bộ phận đổ lỗi cho nhau rồi trôi vào quên lãng.
Và sau đó sẽ lại là những tai nạn khác xảy ra, những cuộc đời khác bị cướp mất. Ai cũng biết điều đó nhưng rồi mọi việc lại vẫn cứ diễn ra theo cách không thể chấp nhận được như thế.
Bao giờ mới có những chấn chỉnh mang tính hệ thống, đồng bộ từ cơ sở vật chất đến ý thức con người để những giá trị của cuộc sống được trân quý? Bao giờ mới có những quy trình chuyên nghiệp không được phép vi phạm để bảo vệ những cuộc đời?
Liệu rằng việc đình chỉ, kiểm tra một công trình thi công tại Hồng Ngự, Đồng Tháp đã là đủ? Bao nhiêu người sẽ lên tiếng để đòi hỏi một biện pháp mạnh mẽ, toàn diện hơn và kèm theo đó là ý thức trách nhiệm trong từng việc nhỏ để góp phần hạn chế tới mức có thể những tai nạn tương tự?
Tiếng nói nào sẽ lay động mạnh mẽ hơn cái chết oan ức, tức tưởi của ba mẹ con chị Vân?
Mỗi ngày, bao nhiêu công trình đang chờn vờn xáng cạp, cần cẩu, giàn giáo trên đầu người dân, xe lu, xe bồn, xe ben khắp phố. Mỗi ngày, những người cha, người mẹ vẫn cứ phải ra đường với sự căng thẳng cho tính mạng của con, của chính mình, của người thân.
Mỗi ngày, vẫn cứ lại có đến trên 20 người không còn trở về nhà vì tai nạn giao thông.
Vì cuộc sống của chính mình, mỗi người đều có nghĩa vụ lên tiếng và chung tay để góp phần giảm thiểu những cái chết trên trời rơi xuống đó.

PHẠM VŨ

phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

Kỹ năng cho trẻ Empty Re: Kỹ năng cho trẻ

Bài gửi  phannguyenquoctu Thu May 07, 2015 9:30 am

http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/thanh-nien-vang-ra-duong-sau-tieng-no-lon-tu-vong-tai-cho.html

Thanh niên văng ra đường
sau tiếng nổ lớn, tử vong tại chỗ
Ba công nhân đang sửa máy điều hòa thì bộ phận chứa gas phát nổ. Một người tử vong tại chỗ, 2 nạn nhân được đưa đến bệnh viện Bình Dương cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Vụ tai nạn xảy ra vào 8h ngày 6/5 tại tiệm sửa chữa điện lạnh Thanh Nhã, đường CMT8 (thuộc khu phố 4, phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).
Kỹ năng cho trẻ 162756baoxaydung_image001
Nạn nhân văng ra đường, tử vong tại chỗ. Ảnh: Ngọc An
Người dân có mặt tại hiện trường cho biết, vào thời gian trên, anh Nguyễn Đức Thanh (19 tuổi, quê Nghệ An, nhân viên của tiệm) cùng 2 đồng nghiệp sửa chữa máy điều hòa. Khi 3 người đang bơm gas thì bất ngờ bộ phận chứa gas phát nổ.
Nạn nhân Thanh bị sức ép vụ nổ hất văng ra ngoài cửa tiệm, tử vong tại chỗ. Hai người còn lại bị thương nặng, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Tại hiện trường, nhiều máy móc bị hư hỏng, các mảnh vỡ văng khắp nơi. Lực lượng chức năng TP Thủ Dầu Một đến bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Theo Zing.vn
phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

Kỹ năng cho trẻ Empty Re: Kỹ năng cho trẻ

Bài gửi  phannguyenquoctu Sun May 17, 2015 11:11 pm

phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

Kỹ năng cho trẻ Empty Re: Kỹ năng cho trẻ

Bài gửi  phannguyenquoctu Sun May 17, 2015 11:19 pm

phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

Kỹ năng cho trẻ Empty Re: Kỹ năng cho trẻ

Bài gửi  phannguyenquoctu Sun May 17, 2015 11:21 pm

phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

Kỹ năng cho trẻ Empty Re: Kỹ năng cho trẻ

Bài gửi  phannguyenquoctu Sun May 17, 2015 11:23 pm

phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

Kỹ năng cho trẻ Empty Re: Kỹ năng cho trẻ

Bài gửi  phannguyenquoctu Wed Jun 17, 2015 10:40 am

http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/the-gioi-xe/20150610/lam-gi-khi-xe-hoi-bi-chim/759537.html

Làm gì khi xe hơi bị chìm? 

TTO - Các chuyên gia của Cơ quan cứu hộ cứu nạn thuộc Hội Chữ thập đỏ Nga xác lập kỹ năng thoát hiểm khi xe hơi chìm ra sao?
Kỹ năng cho trẻ Xe-lao-xuong-ruong-1433906615
Ôtô lao xuống ruộng - Ảnh: An Long

Bạn đọc Phạm Bá Thủy vừa gửi đến Tuổi Trẻ Online giới thiệu một số phương án tự cứu trong trường hợp ôtô bị chìm do các chuyên gia của Cơ quan cứu hộ cứu nạn thuộc Hội Chữ thập đỏ Nga xác lập và đã được áp dụng rất hiệu quả trong nhiều sự cố chìm xe.
Nếu xe không bị lật ngửa và nước ngập không hết cửa xe thì không nên cố gắng mở cửa, vì áp lực nước bên ngoài rất lớn, không thể đẩy cửa ra.
Tốt hơn hết là hạ kính cửa (hoặc dùng vật cứng, nặng, nếu có, đập vỡ kính). Sau đó quay lưng về phía cửa, đưa đầu và hai tay ra ngoài, bám tay lên nóc mui xe, rút toàn bộ thân mình ra ngoài (trong tư thế ngữa).
Nhiều tai nạn đáng tiếc
Tháng 9-2014, vụ ôtô lao xuống ao nước ở xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa (Long An) khiến tài xế và gia đình bác sĩ Đặng Chí Đông Giang tử vong đã gây xôn xao dư luận.
Gần đây lại xảy ra vụ xe hơi của ông Trần Việt Hải, giám đốc bảo hiểm Pjico chi nhánh Sóc Trăng, lao xuống sông khiến ông thiệt mạng. 
Nếu được cứu giúp khẩn cấpp hoặc người trong xe có thể tự tìm cách thoát thân… thì sẽ giảm bớt những thiệt hại đáng tiếc.  
[size]
Nếu xe đã chìm hẳn dưới nước cũng vẫn nên giữ bình tĩnh. Thời gian để nước tràn vào xe qua các khe hở là khá lâu, vì thế cần tranh thủ thực hiện các thao tác sau: Bật đèn pha và tất cả các loại đèn có trên thân xe để những người cứu hộ dễ xác định vị trí xe chìm; cởi hết quần áo dài và giày; gập lưng ghế, nếu có thể, để tạo thêm không gian trống trong xe; ngửa mặt lên trần và hít thở thật sâu.
Khi nước tràn vào đã ngập gần hết khoang xe thì đừng hoảng loạn vì đó chính là thời điểm có thể tự thoát: lúc này, áp lực nước ở trong và ngoài xe gần như đã cân bằng, bạn có thể mở cửa xe thoát ra bên ngoài.
Chú ý: trước khi mở cửa xe hãy hít một hơi thật sâu (trong khoang vẫn còn một ít không khí mà) và sau khi thoát ra bên ngoài thì hãy đạp thật mạnh vào thân xe để có thể nhanh chóng trồi lên mặt nước.
Giả sử cửa xe bị kẹt vì lý do nào đó không thể mở thì dùng vật nặng như bình chữa lửa mini trong xe chẳng hạn, hoặc búa, nếu có, để đập vỡ kính xe, đừng cố gắng phá kính chắn gió hoặc kính hậu - rất khó, vì chúng có màng dẻo chống vỡ. Do đó, tốt nhất là phá kính cửa xe.
Một lời khuyên chân thành: các bác tài nên thủ sẵn một cây búa (dạng búa đóng đinh) ở dưới gầm ghế để khi cần thì có thể dễ dàng đập vỡ kính cửa xe. Tục ngữ phương Tây có câu “Chúa che chở những ai cẩn trọng”.
Chúc các bạn an toàn, may mắn trên đường.[/size]
phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

Kỹ năng cho trẻ Empty Re: Kỹ năng cho trẻ

Bài gửi  phannguyenquoctu Mon Jul 06, 2015 1:30 pm

Mưa lớn ở TP.HCM,
một phụ nữ đang đạp xe bị nước cuốn trôi


(TNO) Cơn mưa lớn chiều 5.7 kèm theo gió to đã thổi người phụ nữ đang trên đường đi bán cá khô ngã xuống dòng nước chảy xiết khiến nạn nhân chết đuối.

Kỹ năng cho trẻ Cuon_cehcHiện trường vụ việc
Theo nhiều người dân khu vực trên kể lại, chị Nguyễn Thị Bé Tư (47 tuổi, quê Bến Tre) đang trên đường đi bán cá khô trở về đi qua đường 154 (P.Tân Phú, quận 9, TP.HCM). Khi chị Tư đi xe đạp qua đoạn cống trên đoạn đường 154, dòng nước chảy xiết đã cuốn chị xuống một con suối nhỏ.
Nhiều người dân phát hiện chiếc xe đạp chị Tư nằm lại trên đường và đã tỏa đi khắp nơi tìm kiếm.
Kỹ năng cho trẻ Cuon2_fwyuLực lượng chức năng chuyển thi thể nạn nhân về nhà xác
Đến 20 giờ cùng ngày, người dân phát hiện thi thể chị Tư dưới dòng suối cách chiếc xe đạp hơn 1km trên đường 138 thuộc khu phố 3.
Nhận được tin báo lực lượng chức năng quận 9 nhanh chóng đến hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.
Trước cảnh tượng thương tâm khiến nhiều người chứng kiến khồng cầm được nước mắt.
Đến 23 giờ tối qua, hiện trường mới được giải phóng.
Tin, ảnh: Hoài Nhơn
phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

Kỹ năng cho trẻ Empty Re: Kỹ năng cho trẻ

Bài gửi  phannguyenquoctu Mon Jul 06, 2015 1:34 pm

Những đứa trẻ trong lầu son gác tía


TT - Đứa cháu gái đang học lớp 9 đi học về buồn bã, khóc tức tưởi vì bị cô chủ nhiệm bắt viết bản tự kiểm do làm mất trật tự trong giờ học.
Kỹ năng cho trẻ Daskuycv-1436144901
Bản kiểm điểm của học trò - Ảnh: TTO
(Nhân đọc bài "Khi thí sinh chỉ biết khóc rồi méc", Tuổi Trẻ ngày 5-7). 
Trong năm học vừa qua, hai đứa cháu ngoan ngoãn của tôi đều bị làm bản tự kiểm. Đại gia đình tôi đều ngạc nhiên vì đây là các cháu học tốt, hiền lành, chưa bao giờ làm gia đình phiền lòng, cũng như suốt cả thời gian đi học chưa từng bị thầy cô, nhà trường than phiền.
Đứa cháu gái đang học lớp 9 đi học về buồn bã, khóc tức tưởi vì bị cô chủ nhiệm bắt viết bản tự kiểm do làm mất trật tự trong giờ học và phải ở lại cuối giờ học ba ngày để làm vệ sinh lớp học cùng hai bạn nữa.
Qua lời cháu kể thì cuối giờ toán, hai bạn ngồi hai bên cháu đùa giỡn. Cháu phải né qua né lại và nói các bạn ấy không giỡn nữa nhưng thầy toán ghi sổ đầu bài là cả ba đứa cùng bàn đã làm mất trật tự lớp học. Cô chủ nhiệm đọc sổ đầu bài và ra quyết định kỷ luật như vậy.
Tôi hỏi cháu sao không trình bày cho cô chủ nhiệm rõ, cháu nói sợ cô không tin cho là phạm lỗi mà còn cãi bướng nên im lặng chấp nhận để rồi về 
nhà khóc.
Đứa cháu trai học lớp 11. Hôm ấy nhà trường thông báo phụ huynh cho các cháu đến trường để sinh hoạt ngoại khóa về hướng nghiệp.
Khi gia đình đến rước, cháu về rất trễ so với bạn bè. Dò hỏi thì được biết cháu và một số học sinh của khối 11 phải ở lại làm bản tự kiểm vì không mặc đồng phục thể dục theo thông báo mà lại mặc đồng phục học sinh bình thường. Cháu nói thông báo qua loa phát thanh nên rất nhiều học sinh không nghe được.
Tôi hỏi cháu vậy bản tự kiểm ghi thế nào, cháu trả lời ghi theo ý thầy giám thị là “nhận lỗi vì vi phạm quy định của nhà trường, không mặc đồng phục thể dục như thông báo”. Tôi bảo cháu sao không ghi đúng sự thật là cháu không nghe được thông báo từ loa của nhà trường để nhà trường biết cháu không phải cố tình làm sai quy định. Cháu cũng làm thinh.
Cuối cùng ba mẹ hai đứa cháu tôi cũng phải đến trường trình bày rõ sự việc để giải oan cho con.
Hiện nay dường như các cháu đang được bảo bọc quá nhiều từ các bậc phụ huynh. Các cháu như những công tử, tiểu thư sống trong lầu son gác tía, khi ra ngoài phải có người hộ tống để xử lý giúp những tình huống bất ngờ xảy ra.
Các cháu không biết phản kháng, không biết tự bảo vệ mình, không biết đòi hỏi công bằng cho bản thân. Các cháu chấp nhận sự hiểu lầm, chấp nhận những điều oan ức đến với mình một cách hết sức vô lý. Nếu các cháu cứ im lặng mà không chia sẻ cùng cha mẹ để giúp giải quyết thì các cháu sẽ trở thành người mất lòng tin ở xã hội và cả bản thân trong hiện tại và tương lai.
Điều đó thật hết sức nguy hại. Cha mẹ, thầy cô dạy các cháu biết nhận lỗi để sửa sai thì cũng rất cần thiết dạy các cháu phải biết phản kháng khi mình bị đối xử 
bất công.
http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20150706/nhung-dua-tre-trong-lau-son-gac-tia/772968.html
phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

Kỹ năng cho trẻ Empty Re: Kỹ năng cho trẻ

Bài gửi  phannguyenquoctu Mon Jul 06, 2015 1:57 pm

Đang làm vườn, hai cha con bị sét đánh thương vong

TRANG CHỦ>

TIN TỨC>

TIN TRONG NƯỚC

10:33 AM, 06-07-2015



Đáp án đề thi các môn tốt nghiệp THPT quốc gia 2015 Kỹ năng cho trẻ Icon_hot
Cách tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2015 Kỹ năng cho trẻ Icon_hot
Lịch thi THPT Quốc gia 2015 và thời gian biểu chính thức Kỹ năng cho trẻ Icon_hot

(ĐSPL) - Đang làm vườn, hai cha con bất ngờ bị sét đánh trúng làm người cha tử vong và con trai bị thương nặng.
Trao đổi trên báo Thanh niên sáng nay (6/7), đại diện UBND xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước (Quảng Nam) cho biết người nhà của ông Nguyễn Văn V. (50 tuổi, trú thôn 3, xã Tiên Thọ, cùng huyện Tiên Phước) đã đưa thi thể ông này về mai táng sau khi bị sét đánh chết.

[img(618.3999999761581px,429.39999997615814px)]http://media.doisongphapluat.com/thumb_x670x/2015/07/06/set_danh.jpg[/img]

Ảnh minh họa.

Theo tin tức trên báo Tiền Phong, khoảng 15h chiều cùng ngày 5/7 trên địa bàn xã Tiên Lộc xảy ra dông lốc kèm theo sấm sét. Lúc này, ông V. cùng con trai Nguyễn Văn V. (SN 1992), đang làm vườn tại khu vực thôn 5, xã Tiên Lộc thì bị sét đánh trúng và bất tỉnh. Khoảng 30 phút sau khi bị sét đánh anh V. tỉnh dậy thì thấy cha mình bất tỉnh nên đã cố kêu cứu.
Cả hai cha con ông V. được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Phước sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam nhưng ông Vinh đã không qua khỏi. Riêng anh V. sức khỏe đã ổn định nhưng vẫn đang được bệnh viện theo dõi.
Gia đình ông V. trước đây sinh sống ở xã Tiên Lộc. Gần đây gia đình ông chuyển sang sinh sống ở xã Tiên Thọ nhưng vẫn thường xuyên về vườn cũ để chăm sóc cây cối.
MINH SANG (Tổng hợp)
phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

Kỹ năng cho trẻ Empty Re: Kỹ năng cho trẻ

Bài gửi  phannguyenquoctu Mon Jul 06, 2015 2:01 pm

Thương tâm, mang nước cho mẹ làm đồng,
bé 12 tuổi chết thảm trên đường tàu





(ĐSPL) - Chiều ngày 5/7, một bé trai 12 tuổi bị tàu hỏa cán chết trên đường mang nước cho mẹ đi làm đồng.



Theo tin tức từ báo VietnamPlus/TTXVN, vào khoảng 15h45 phút ngày 5/7, một vụ tai nạn đường sắt đã xảy ra trên Quốc lộ 1A đoạn chạy qua địa phận phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) làm một ​thiếu niên thiệt mạng.


Thương tâm, mang nước cho mẹ làm đồng, bé 12 tuổi chết thảm trên đường tàu - Ảnh 1
Chiếc xe đạp của cháu bé bị tàu đâm bẹp dúm.
Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, cháu bé 12 tuổi là người phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý. Cháu đi xe đạp mang nước cho mẹ đi cấy ở cánh đồng nằm bên cạnh tuyến đường sắt Bắc-Nam. Khi quay về, lúc qua đường tàu, do không quan kỹ, cháu bị va chạm với đoàn tàu đang chạy theo hướng Hà Nội-Phủ Lý và tử vong ngay tại chỗ.


Thương tâm, mang nước cho mẹ làm đồng, bé 12 tuổi chết thảm trên đường tàu - Ảnh 2
Khu vực đường ngang dân sinh, nơi cháu Đ. gặp nạn. (Ảnh: Báo Dân trí).
Quan sát hiện trường cho thấy con đường chạy ra đồng có độ dốc khá lớn ở phần đầu đường tiếp giáp với đường tàu. Khu vực ven đường tàu đoạn này lại có cây cối khá rậm rạp, che khuất tầm nhìn của những người di chuyển từ phía cánh đồng lên Quốc lộ 1A.


Báo Dân trí thông tin thêm, danh tính nạn nhân ngay sau đó được làm rõ là cháu Nguyễn Văn Đ. (12 tuổi). Một số người dân cho hay, đoạn đường ngang dân sinh này có nhiều cây cối khá rậm rạp, che khuất tầm nhìn của những người di chuyển từ phía cánh đồng lên Quốc lộ 1A.


Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Phủ Lý đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.


LINH SAN (Tổng hợp)
phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

Kỹ năng cho trẻ Empty Re: Kỹ năng cho trẻ

Bài gửi  phannguyenquoctu Mon Jul 06, 2015 2:02 pm

2 mẹ con bị sét đánh tử vong
trên đường đi làm đồng về



(ĐSPL) - Hai mẹ con bà B. ở huyện Yên Định (Thanh Hóa) bất ngờ bị sét đánh tử vong tại chỗ trên đường đi làm đồng về.
Theo tin tức từ báo Tri thức trực tuyến, ngày 24/5, ông Nguyễn Văn Cung, Chủ tịch UBND xã Định Hưng, huyện Yên Định (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh làm 2 mẹ con tử vong.
Chiều ngày 24/5, bà Nguyễn Thị B. (47 tuổi) và con gái là Trương Thị N. đi làm đồng thì gặp trời mưa to kèm theo sấm sét. Thấy vậy, họ dắt trâu ra về.
Trên đường về, 2 mẹ con bà B. không may bị sét đánh và tử vong tại chỗ.
Ngay khi nhận tin báo, gia đình và chính quyền địa phương đã có mặt đưa thi thể các nạn nhân về làm thủ tục mai táng.
Cũng theo chủ tịch xã, người phụ nữ 47 tuổi này sinh được 2 người con, cháu N. hiện đang học lớp 7, đứa nhỏ 8 tuổi. Gia đình thuộc diện hộ nghèo. Tranh thủ những ngày nghỉ, N. đi làm đồng với mẹ thì gặp nạn.
Cách đây mấy ngày, một người đàn ông ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế khi đi phát bờ ruộng không may bị sét đánh trúng tử vong tại chỗ.
LINH SAN (Tổng hợp)
phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

Kỹ năng cho trẻ Empty Re: Kỹ năng cho trẻ

Bài gửi  phannguyenquoctu Mon Jul 06, 2015 2:06 pm

Hoàn cảnh khó khăn, hai anh em đi săn chim bị sét đánh thương vong
(ĐSPL) - Khi cả hai ngồi co ro trong căn chòi lá nói chuyện được 5-10 phút thì bất ngờ có tiasét đánh xuyên chòi khiến cả hai bất tỉnh.
Theo tin tức trên báo Tuổi Trẻ, chiều 10/5, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Cầu Ngang (tỉnh Trà Vinh) cho biết đang làm rõ vụ hai anh em anh Võ Hoàng Minh (25 tuổi, chết tại hiện trường), Võ Văn Út (29 tuổi, anh của Minh, bị thương) đi bắt chim ngoài đồng bị sét đánh khiến một người chết, một người bị thương (đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh).
Theo Phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh, bệnh nhân Võ Văn Út nhập viện lúc 15h30 cùng ngày với biểu hiện mệt mỏi, chân tay bên phải khó cử động, một số bộ phận trên cơ thể bị thâm bầm.
Phía bệnh viện đã khám, điều trị tại khoa nội tổng quát sau đó bệnh nhận đã nói chuyện bình thường.
[img(618.3999999761581px,358.39999997615814px)]http://media.doisongphapluat.com/thumb_x670x/413/2015/5/11/nan-nhan.jpg[/img]

Nạn nhân Võ Văn Út đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh.

Theo Võ Văn Út, khoảng 12h cùng ngày, hai anh em đi bẫy chim (như cò, cồng cộc) tại những vuông nuôi tôm của nông dân ngoài đồng xã Hiệp Hòa.
Khi hai anh em đang giăng bẫy dính một vài con chim thì bất ngờ trời đổ mưa lớn. Cảm nhận mưa đầu mùa nguy hiểm nên hai anh em chạy đến một căn chòi lá trú mưa cách đó 100m.
Khi cả hai ngồi co ro trong căn chòi lá nói chuyện được 5-10 phút thì bất ngờ có tia sét đánh xuyên chòi khiến cả hai bất tỉnh.
Sau đó, Út tỉnh dậy nhưng chỉ cử động được nửa người. Nhìn em trai nằm bất động nhưng mũi còn hơi ấm nên Út lấy quần áo kê đầu cho em nằm, rồi tìm cách cứu em.
Do kêu không ai nghe giữa cơn mưa ngoài đồng, nên Út lết được khoảng 400m tìm nhà người dân gần nhất báo tin, nhờ người cứu em trai. Tuy nhiên, khi người dân đến chòi lá cấp cứu thì phát hiện Võ Hoàng Minh đã ngưng thở nên trình báo công an và đưa Út đi cấp cứu.
Cũng theo Út thuật lại lúc trú mưa, trong căn chòi lá có một máy chạy nước bằng kim loại. Trên người hai anh cũng mang theo hai chiếc điện thoại di động nên có thể là nguyên nhân gây ra sét đánh tại chòi.
Ông Trần Văn Bột (66 tuổi, cậu ruột Út) cho biết nhà Út đến 8 anh em, Minh là đứa em nhỏ nhất đang sống cùng với cha mẹ.
Do hoàn cảnh khó khăn, Minh phải đi làm thuê làm mướn và thường xuyên bắt chim cò để ăn hoặc bán kiếm tiền. Minh chết đi để lại người vợ trẻ cùng hai đứa con đang sống chung với ông bà nội.
Còn Út thì lập gia đình ra riêng, cũng sinh được hai đứa con. Không ruộng đất canh tác nên đi làm thuê làm mướn. Hôm nay, nghe người dân nuôi tôm điện thoại báo tin chim cồng cộc đang phá ở vuông tôm nên hai anh em mang bẫy đi giăng kiếm sống thì bị sét đánh như trên.
Theo báo Thanh Niên, trước đó, vào khoảng 18h ngày 5/5, anh Nguyễn Văn Hưng (18 tuổi, trú thôn Tân Hải, xã A Dơi) cùng 4 người khác vào thôn Proi Củ để trồng sắn. Đang làm việc thì mưa giông kéo đến, mọi người liền tìm nơi trú ẩn. Bỗng một ánh chớp lóe lên, anh Hưng đổ vật xuống, với nhiều vết cháy đen trên người.
[img(618.3999999761581px,463.39999997615814px)]http://media.doisongphapluat.com/thumb_x670x/413/2015/5/11/setdanh.jpg[/img]

Chiếc mũ cháy xém vì bị sét đánh của anh Hưng.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng anh Hưng đã không qua khỏi. Được biết anh Hưng là lao động chính của gia đình, hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn, bố mẹ thường xuyên bệnh tật, 2 em nhỏ đang đi học.
Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm viếng và hỗ trợ ban đầu giúp gia đình tổ chức hậu sự cho anh Hưng.
Kỹ năng cho trẻ Ff9f5f4a17ed38f7f67ed937bfbfeb46

Hoàn cảnh bi thảm của các gia đình công nhân bị sét đánh chết

Kim Thành (Tổng hợp)
phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

Kỹ năng cho trẻ Empty Re: Kỹ năng cho trẻ

Bài gửi  phannguyenquoctu Mon Jul 06, 2015 2:09 pm

phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

Kỹ năng cho trẻ Empty Re: Kỹ năng cho trẻ

Bài gửi  phannguyenquoctu Mon Jul 06, 2015 2:10 pm

phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

Kỹ năng cho trẻ Empty Re: Kỹ năng cho trẻ

Bài gửi  phannguyenquoctu Mon Jul 06, 2015 2:15 pm

phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

Kỹ năng cho trẻ Empty Re: Kỹ năng cho trẻ

Bài gửi  phannguyenquoctu Tue Jul 07, 2015 1:13 am



Được sửa bởi phannguyenquoctu ngày Mon Mar 13, 2017 2:22 pm; sửa lần 1.
phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

Kỹ năng cho trẻ Empty Re: Kỹ năng cho trẻ

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 4 trang 1, 2, 3, 4  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết