TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Thống Kê
Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
» Nhạc tổng hợp
hãy trả lời em.... I_icon_minitimeWed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu

» Hình vui
hãy trả lời em.... I_icon_minitimeSat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu

» Các bài Thuốc Nam
hãy trả lời em.... I_icon_minitimeFri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu

» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
hãy trả lời em.... I_icon_minitimeWed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu

» 87SG Một ngày không như mọi ngày
hãy trả lời em.... I_icon_minitimeWed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu

» Chị Tống Minh Hương
hãy trả lời em.... I_icon_minitimeSun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu

» Ca dao củ Chuối
hãy trả lời em.... I_icon_minitimeSat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu

» 30 năm ra trường
hãy trả lời em.... I_icon_minitimeFri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu

» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
hãy trả lời em.... I_icon_minitimeFri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu

» Thầy Trần Thiếu Lượng
hãy trả lời em.... I_icon_minitimeMon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu

» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
hãy trả lời em.... I_icon_minitimeTue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu

» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
hãy trả lời em.... I_icon_minitimeFri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu

» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
hãy trả lời em.... I_icon_minitimeSun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu

» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
hãy trả lời em.... I_icon_minitimeSat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu

» Giãn tĩnh mạch
hãy trả lời em.... I_icon_minitimeSat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu

» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
hãy trả lời em.... I_icon_minitimeSat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu

» Ho tro cho ban Hong Anh
hãy trả lời em.... I_icon_minitimeFri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu

» Những tình khúc vượt thời gian
hãy trả lời em.... I_icon_minitimeTue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu

» Những tình khúc vượt thời gian
hãy trả lời em.... I_icon_minitimeTue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu

» Phan Nguyễn Quốc Tú
hãy trả lời em.... I_icon_minitimeWed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu

» Võ thuật tổng hợp
hãy trả lời em.... I_icon_minitimeTue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu

» Kiến thức Y học tổng hợp
hãy trả lời em.... I_icon_minitimeTue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu

» Gõ đầu trẻ
hãy trả lời em.... I_icon_minitimeThu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu

» TỦ SÁCH LÝ SƠN
hãy trả lời em.... I_icon_minitimeThu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu

» Thầy Nguyễn Khoa Phương
hãy trả lời em.... I_icon_minitimeThu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu

Top posting users this week
No user

Top posting users this month
No user

Top posters
phannguyenquoctu (7587)
hãy trả lời em.... I_vote_lcaphãy trả lời em.... I_voting_barhãy trả lời em.... I_vote_rcap 
TLT (2017)
hãy trả lời em.... I_vote_lcaphãy trả lời em.... I_voting_barhãy trả lời em.... I_vote_rcap 
letansi (1008)
hãy trả lời em.... I_vote_lcaphãy trả lời em.... I_voting_barhãy trả lời em.... I_vote_rcap 
le huu sang (320)
hãy trả lời em.... I_vote_lcaphãy trả lời em.... I_voting_barhãy trả lời em.... I_vote_rcap 
lamkhoikhoi (299)
hãy trả lời em.... I_vote_lcaphãy trả lời em.... I_voting_barhãy trả lời em.... I_vote_rcap 
pthoang (257)
hãy trả lời em.... I_vote_lcaphãy trả lời em.... I_voting_barhãy trả lời em.... I_vote_rcap 
luck (220)
hãy trả lời em.... I_vote_lcaphãy trả lời em.... I_voting_barhãy trả lời em.... I_vote_rcap 
sóng cát trùng dương (209)
hãy trả lời em.... I_vote_lcaphãy trả lời em.... I_voting_barhãy trả lời em.... I_vote_rcap 
hatinhve (181)
hãy trả lời em.... I_vote_lcaphãy trả lời em.... I_voting_barhãy trả lời em.... I_vote_rcap 
Admin (156)
hãy trả lời em.... I_vote_lcaphãy trả lời em.... I_voting_barhãy trả lời em.... I_vote_rcap 

May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar


hãy trả lời em....

Trang 1 trong tổng số 3 trang 1, 2, 3  Next

Go down

hãy trả lời em.... Empty hãy trả lời em....

Bài gửi  phannguyenquoctu Sun Jul 13, 2014 1:07 am

phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

hãy trả lời em.... Empty Re: hãy trả lời em....

Bài gửi  phannguyenquoctu Mon Jul 14, 2014 8:08 am

phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

hãy trả lời em.... Empty Re: hãy trả lời em....

Bài gửi  phannguyenquoctu Mon Jul 14, 2014 8:09 am

phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

hãy trả lời em.... Empty Re: hãy trả lời em....

Bài gửi  phannguyenquoctu Mon Jul 14, 2014 8:10 am

phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

hãy trả lời em.... Empty Re: hãy trả lời em....

Bài gửi  phannguyenquoctu Mon Jul 14, 2014 8:12 am

phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

hãy trả lời em.... Empty Re: hãy trả lời em....

Bài gửi  phannguyenquoctu Mon Jul 14, 2014 8:15 am

phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

hãy trả lời em.... Empty Re: hãy trả lời em....

Bài gửi  phannguyenquoctu Mon Jul 14, 2014 8:15 am

phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

hãy trả lời em.... Empty Re: hãy trả lời em....

Bài gửi  phannguyenquoctu Mon Jul 14, 2014 8:16 am

phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

hãy trả lời em.... Empty Re: hãy trả lời em....

Bài gửi  phannguyenquoctu Mon Jul 14, 2014 8:19 am

phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

hãy trả lời em.... Empty Re: hãy trả lời em....

Bài gửi  phannguyenquoctu Fri Aug 15, 2014 8:23 pm

Đang phát cơm từ thiện giữa phố, 1 người bị đâm chết

(TNO) Sáng 11.8, Công an quận 6 (TP.HCM) vẫn đang phối hợp với Công an TP.HCM tiến hành điều tra, truy bắt hung thủ gây ra vụ án mạng nghiêm trọng vào tối 10.8 tại vòng xoay ngã tư Lê Quang Sung - Phạm Đình Hổ (phường 2, quận 6) làm một người chết.
 hãy trả lời em.... Damchet2
Hiện trường vụ án mạng
Theo thông tin ban đầu, có một đôi vợ chồng đang phát cơm chay miễn phí cho người nghèo tại vòng xoay nói trên. Bất ngờ, có một thanh niên tay cầm hung khí lao tới tấn công đôi vợ chồng này.
Do sự việc xảy ra quá nhanh, hung thủ rất manh động nên không ai dám xông vào can ngăn.
Sau khi gây án, người thanh niên kia bỏ đi. Người chồng nằm bất động trên vũng máu. Người dân nhanh chóng đưa người phát cơm từ thiện kia đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong sau đó. Nạn nhân bị đâm hai nhát ở cổ.

 hãy trả lời em.... Damchet1
Những hộp cơm chay còn lại

Tại hiện trường, công an thu giữ một cán dao màu vàng và nhiều hộp cơm chay còn sót lại.
Theo một số người dân sống tại đây, đôi vợ chồng này được một người thuê phát cơm chay từ thiện cho người nghèo tại khu vực này nhiều năm nay.
Tin, ảnh: Công Nguyên


phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

hãy trả lời em.... Empty Re: hãy trả lời em....

Bài gửi  phannguyenquoctu Fri Aug 15, 2014 8:24 pm

Bị đâm chết khi phát cơm từ thiện: Hung thủ ra tay vì chờ cơm lâu?

(TNO) Ngày 11.8, nạn nhân bị đâm chết trong lúc phát cơm từ thiện tại vòng xoay ngã tư Lê Quang Sung - Phạm Đình Hổ (phường 2, quận 6, TP.HCM) vào đêm qua (10.Cool được xác định là Trần Minh Phước (23 tuổi).
>> Đang phát cơm từ thiện giữa phố, 1 người bị đâm chết 

hãy trả lời em.... Damchet
Chị Tâm khóc nức nở trong nhà vĩnh biệt 

Trưa 11.8, không khí tang thương bao trùm tại nhà vĩnh biệt Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại dãy ghế chờ trong khu nhà này, chị Hứa Thị Thanh Tâm (vợ anh Phước) vừa cho đứa con mới hơn 2 tuổi bú vừa rơm rớm nước mắt.
Chị Tâm kể: Vào khoảng hơn 19 giờ đêm 10.8, trong lúc chị đang ôm con đi ăn xin tại vòng xoay ngã tư Lê Quang Sung - Phạm Đình Hổ thì nghe tiếng la to của người dân. Khi quay lại, chị thấy chồng mình ngã quỵ ngay tại nơi phát cơm. Chị Tâm hốt hoảng chạy lại thì thấy anh Phước bị đâm nhiều nhát vào người.
“Lúc ấy, tôi một tay ôm chồng, một tay ôm con gào thét”, chị Tâm đau đớn kể lại.
Chị Tâm cho hay hung thủ ra tay sát hại chồng chị là một thanh niên tên Thanh (khoảng 26 tuổi), người hơi ốm, mặc quần tây đen, áo tay dài. Theo chị Tâm, người này ngày nào cũng ra nơi chồng chị phát cơm để xin cơm ăn. Đêm 10.8, do có nhiều người cùng lúc xin cơm, Thanh phải chờ đợi lâu nên tức giận ra tay đâm chết chồng chị.

hãy trả lời em.... Damchet1
Mẹ nạn nhân Phước (trái) không cầm được nước mắt khi con mình bị đâm chết 
hãy trả lời em.... Damchet2
Con của nạn nhân (áo trắng) chỉ mới hơn 2 tuổi
hãy trả lời em.... Damchet3
Đến trưa 11.8, thi thể anh Phước được bàn giao cho gia đình

Vừa kể, nước mắt chị Tâm cứ tuôn tràn trên má. Chị và anh Phước sống chung với nhau đã nhiều năm nhưng chưa đăng ký kết hôn do gia đình anh Phước không đồng ý. Cách đây khoảng hơn 2 năm, chị và anh Phước sinh được một đứa con trai. Cháu bé đã hơn hai tuổi, chưa cai sữa mẹ, người còi cọc vì nhiều lúc thiếu ăn. Nằm trong vòng tay chị, đứa con vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra với ba mình.
Hằng ngày, chị Tâm đi xin ăn ở khu vực Chợ Lớn, còn anh Phước hành nghề nhặt ve chai kiếm sống. Cách đây hơn 2 năm, anh Phước được một người phụ nữ tên Thủy thuê phát cơm từ thiện tại vòng xoay ngã tư Lê Quang Sung - Phạm Đình Hổ vào mỗi buổi tối. Sau mỗi buổi phát cơm như vậy, anh được người chủ cho cơm ăn miễn phí, ngoài ra không có tiền công.
Bà Trang, mẹ anh Phước, cũng không cầm được nước mắt khi nghe tin con trai mình bị đâm chết. Đôi mắt sưng húp, bà Trang cho biết, Phước là anh cả trong gia đình có 3 người con. Gia đình bà sinh sống tại khu vực Cây Gõ nhiều năm nay. 
“Tôi đi ở đợ kiếm tiền, còn chồng làm nghề bốc vác. Gia đình đã nghèo giờ nó lại mất sớm, đứa con nó sau này biết ai lo đây?”, bà Trang nói trong nước mắt.
Đến trưa 11.8, sau khi tiến hành xong các thủ tục, thi thể anh Trần Minh Phước đã được chuyển cho người nhà lo hậu sự.
Chiếc xe đưa xác nạn nhân rời khỏi nhà vĩnh biệt, cả vợ và mẹ anh Phước khóc nức nở. Chị Tâm ôm đứa con thơ ngã vào một người em của mình vì không đứng nổi. 
Bài, ảnh: Đình Tuyên - Hoài Nhơn
phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

hãy trả lời em.... Empty Re: hãy trả lời em....

Bài gửi  phannguyenquoctu Thu Aug 21, 2014 8:32 pm

Phận đời bị thương và tội ác rợn người của nữ sát thủ đồng tính
Thứ Năm, 06:49 | 21/08/2014




Pháp luật ) - Xuyến đã khóc rất nhiều vì đau khổ và ân hận, thiếu nữ 16 tuổi tỏ ra kinh sợ hành vi tàn ác của chính mình. Duyên gây án khi chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên chỉ bị đưa vào trường giáo dưỡng.


hãy trả lời em.... Phan-doi-bi-thuong-va-toi-ac-ron-nguoi-cua-nu-sat-thu-dong-tinh12915




Sáng qua 19/8, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt bị cáo Phan Thị Kim Xuyến (15 tuổi) mức án 12 năm tù về 2 tội Giết người và Cướp tài sản. Cùng thực hiện hành vi phạm tội với Xuyến còn có Lê Thị Mỹ Duyên nhưng do chưa đủ 14 tuổi nên Duyên không phải chịu trách nhiệm hình sự, được đưa vào trường giáo dưỡng.
 
Cuộc tình thiếu nữ và vụ trọng án dã man
 
Trước vành móng ngựa, cô gái 16 tuổi Phan Thị Kim Xuyến với khuôn mặt bầu bĩnh, trắng hồng, run rẩy khai về hành vi phạm tội. Không ai nghĩ cô gái xinh đẹp, nữ tính này lại yêu bạn gái và dấn thân vào cuộc tình đồng tính nữ tai ương. Càng không ngờ cô gái hiền thục này lại ra tay tàn sát dã man một người đàn ông vô tội đáng tuổi cha bác mình để cướp tài sản.
 
Bị cáo Xuyến khai, trong thời gian rời quê Sóc Trăng lên TP.HCM mưu sinh, thiếu nữ này đã quen và “yêu” rồi chung sống với Lê Mỹ Duyên (14 tuổi, ngụ Kiên Giang). Tính đến thời điểm phạm tội, hai thiếu nữ này đã chung sống với nhau hơn 1 năm.
 
Duyên nhỏ hơn Xuyến 1 tuổi nhưng trong cuộc tình đồng tính này Duyên đóng vai “anh”, Xuyến là “em” và cũng là người lo toan, quán xuyến mọi việc của “tổ ấm”. Hàng ngày Xuyến làm ở quán nhậu Ốc đêm, đồng tiền công ít ỏi nên tùng tiệm lắm mới đủ chi xài.
Xuyến khai, bị cáo làm ở quán nhậu ốc phải thường xuyên về muộn nên lúc cũng giắt sẵn con dao nhọn trong người để phòng thân. Vào thời điểm tháng 7/2013, Duyên lại bỏ việc làm thuê nên cuộc sống chung rất khó khăn. Hết tiền ăn tiêu, hai thiếu nữ bàn nhau đi cướp tài sản.
 
Thực hiện kế hoạch trên, tối 5/7/2013, Xuyến và Duyên đón xe ôm của ông Lý Văn Dũng (43 tuổi, ngụ thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) chở về quê ngoại Xuyến ở thị trấn Trần Đề (Sóc Trăng). Lúc đó khoảng 20h, Xuyến ngồi giữa, Duyên ngồi sau, cả hai thủ sẵn dao trong người. Duyên kêu ông Dũng chở về hướng biển Mỏ Ó để tìm bạn nhưng mục đích là chờ đến đường vắng để cướp tài sản.
Trên đường đi, nhiều lần các đối tượng định ra tay nhưng thấy có người đi đường nên không thực hiện được. Chạy lòng vòng đến 0h ngày 6/7/2013, đến quãng đường vắng, hai cô gái kêu dừng xe để cho họ đi vệ sinh.
 
Ông Dũng vừa dừng xe thì bị Duyên đâm dao vào cổ, Xuyến cũng rút dao giấu trong quần đâm vào ngực phải nạn nhân. Khi nạn nhân ngã xuống trong tư thế nằm úp, Duyên đã ngồi lên trên và đâm tới tấp 5 nhát vào người. Nạn nhân cố lấy sức tàn vùng vẫy rồi lịm dần, tử vong. Hai sát thủ sau đó định cướp xe ông Dũng nhưng sợ bị lộ nên chạy vào khu vườn gần nhà dân vứt dao xuống mương rồi về nhà ngoại Xuyến ở ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề ngủ, hôm sau thì trốn lên TP.HCM, tiếp tục cuộc sống chung.
 
Sáng hôm sau 6/7/2013, người dân phát hiện thi thể ông Dũng bị sát hại và trình báo cơ quan công an. Sau đó, công an đã bắt tạm giam oan anh Thạch Sô Phách và 6 người khác cùng ngụ thị trấn Trần Đề để điều tra hành vi Giết người, Không tố giác tội phạm.
 
Có thể hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng của Xuyến và Duyên vẫn sẽ bị giấu kín nếu như vào đầu tháng 11/2013, cặp đôi đồng tính không xảy ra chuyện mâu thuẫn tình cảm.
 
Khi đó cô gái Xuyến xinh đẹp, nữ tính lại đi làm ở quán nhậu nên có nhiều khách nam theo đuổi, tán tỉnh khiến Duyên ghen tuông. Để trả thù “người tình”, ngày 18/11/2013, Duyên ra công an đầu thú về hành vi “Giết người”. Ba ngày sau, Xuyến cũng đầu thú và cả 2 thừa nhận tội lỗi.
Hành vi tự thú của Duyên và Xuyến đã phát lộ vụ án 7 người bị công an tỉnh Sóc Trăng bắt giam oan. Sau đó anh Thạch Sô Phác và 6 người liên quan được đình chỉ điều tra. Công an Sóc Trăng cũng kiểm điểm, kỷ luật 25 cảnh sát liên quan vụ bắt oan này; trong đó có 2 cảnh sát liên quan bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Dùng nhục hình.
 
Phận đời bi thương…
Phiên tòa hôm qua có rất nhiều nước mắt, Xuyến đã khóc rất nhiều vì đau khổ và ân hận, thiếu nữ 16 tuổi tỏ ra kinh sợ hành vi tàn ác của chính mình. Duyên gây án khi chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên chỉ bị đưa vào trường giáo dưỡng.

hãy trả lời em.... 4237da44-41c5-4380-a204-aacf03bca5a0


 Bị cáo Lê Thị Mỹ Duyên


 
Có mặt tại phiên tòa, bà ngoại của Duyên cho biết cô bé này có số phận hết sức nghiệt ngã, đáng thương. Duyên là con ngoài giá thú, phải sống với bà ngoại từ khi mới 7 tháng tuổi. Gần như bị cha mẹ “bỏ rơi” nên Duyên lầm lì ương bướng, tính tình ngang ngược như con trai. 12 tuổi thì Duyên rời xa vòng tay bà ngoại lên TP.HCM kiếm sống, trong những ngày lang bạt Duyên từng bị xâm hại tình dục.
Theo bà ngoại của Duyên, cuộc đời cô bé này vui trở lại kể từ ngày cô bé gặp Xuyến và ở chung với Xuyến. Mỗi lần thấy cháu về thăm, thấy hai đứa vui vẻ quấn quýt bà ngoại cũng mừng. Bà đâu biết đồng tính là gì, cũng không ngờ được hai đứa nó lại cả gan gây trọng tội…
Ngoài mức án 12 năm tù dành cho Xuyến, hai nữ sát thủ và gia đình họ còn phải liên đới trách nhiệm bồi thường dân sự cho gia đình người bị hại số tiền tổng cộng trên 120 triệu đồng




http://congaionline.com/phan-doi-bi-thuong-va-toi-ac-ron-nguoi-cua-nu-sat-thu-dong-tinh-12915.html
phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

hãy trả lời em.... Empty Re: hãy trả lời em....

Bài gửi  phannguyenquoctu Sat Aug 30, 2014 8:51 pm

https://vn.news.yahoo.com/%C4%91%E1%BA%A7u-%C4%91%E1%BB%99c-%C3%B4ng-b%C3%A0-ngo%E1%BA%A1i-b%E1%BA%B1ng-thu%E1%BB%91c-s%C3%A2u-131512972.html


Đầu độc ông bà ngoại bằng thuốc sâu
hãy trả lời em.... Thanhnien_121Thanh Niên Online – 33 phút trước


  • Thích


  • [ltr]Tweet[/ltr]







(TNO) Giận ông bà ngoại hay chửi bới, đánh đòn, một thiếu niên 16 tuổi ở Hậu Giang đã bỏ thuốc trừ sâu vào nồi cơm đang nấu để đầu độc ông bà mình.


Ngày 30.8, Công an huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang cho biết cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự N.V.H. (16 tuổi, trú ấp Trường Phước A, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A) để điều tra hành vi "giết người".
Trước đó, ngày 29.8, N.V.H. được gia đình đưa đến công an xã Trường Long Tây để đầu thú về việc dùng thuốc trừ sâu đầu độc ông bà ngoại. 
Tại cơ quan điều tra, H. khai nhận, khoảng 5 giờ sáng ngày 29.8, ông ngoại kêu H. thức dậy đi bắt ốc cho vịt ăn và dọa nếu không làm sẽ bị đòn.
Khi bước vào nhà tắm rửa mặt, H. thấy một chai nước giải khát (đã hết) được bà ngoại dùng để đựng thuốc trừ sâu. Tức giận vì bị ông ngoại la mắng và nhớ lại chuyện bị ông đánh đòn cách đó 3 ngày, H. nảy sinh ý định đầu độc, giết chết ông ngoại.
H. lấy chai thuốc trừ sâu đổ vào nồi cơm điện đang nấu trong bếp và bỏ đi bắt ốc. Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, bà ngoại của H. đi làm đồng về, vào bếp lấy củ khoai trong nồi cơm ăn thì bị ngộ độc. Rất may, gia đình đã đưa bà đi cấp cứu kịp thời. Sau đó, qua tra hỏi, H. đã thừa nhận việc đổ thuốc trừ sâu vào nồi cơm để đầu độc ông bà. 
Đình Tuyển - Vị Thanh
phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

hãy trả lời em.... Empty Re: hãy trả lời em....

Bài gửi  phannguyenquoctu Mon Sep 15, 2014 12:01 pm

http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140915/giang-ho-quan-nhau-dong-cong-ruot-chem-khach.aspx



Giang hồ quán nhậu:
Đóng cổng rượt chém khách


Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chủ quán Tư Nhớ 2 cùng 19 nhân viên để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.


 hãy trả lời em.... Quan-nhau1
Nạn nhân Nguyễn Thanh B. sau khi  được xuất viện về nhà - Ảnh: Đỗ Trường

Có thể nói, từ sau thời điểm tập đoàn tội phạm Năm Cam ở TP.HCM bị triệt phá đến nay, đây là lần đầu tiên dư luận chứng kiến cơ quan chức năng “mạnh tay” với tội phạm hoạt động kiểu xã hội đen đang manh nha nổi lên ở hệ thống nhà hàng quán nhậu như vậy.
Trong chém ra, ngoài chém vô
Vào khoảng 20 giờ ngày 28.8, Đỗ Minh Nh. (21 tuổi, ngụ P.Tân An, TP.Thủ Dầu Một) cùng 7 người bạn tổ chức tiệc sinh nhật tại quán Tư Nhớ 2 (khu 3, P.Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một). Đến khoảng 0 giờ cùng ngày, khi tính tiền ra về thì Nh. cùng nhóm bạn của mình có mâu thuẫn, cãi vã to tiếng với nhân viên của quán. Chủ quán Nguyễn Văn Quân cùng nhân viên quản lý Nguyễn Văn Tuấn lập tức xuất hiện, tập hợp đám nhân viên “chạy bàn” tổng cộng hàng chục người áp đảo và tấn công nhóm của Nh. Tay không chống đỡ dao, cây sắt… của lực lượng côn đồ áp đảo nhóm khách dự sinh nhật của Nh. phải ôm đầu chịu trận vì theo lệnh chủ quán, cánh cổng chính đã nhanh chóng được đóng chặt.
Tiếp xúc với Thanh Niên, Nh. kể: “Sau khi tính tiền ra về, thì anh B., người đi chung nhóm với tụi em đùa giỡn bằng cách kẹp cổ em và một người bạn. Chuyện chẳng có gì nhưng một nhân viên của quán nói tụi em là giang hồ Bình Dương nên anh B. kêu lại hỏi cho ra lẽ. Khi nhân viên này bỏ chạy vào trong, tụi em bực quá kéo đến quầy tính tiền tìm người quản lý để nói phải trái, vì sao lại để nhân viên ăn nói với khách như vậy. Vừa vào đến nơi, chưa kịp nói câu nào đã bị nhân viên trong quán bao vây chém tới tấp”.

 hãy trả lời em.... Quan-nhau2
Bi can Nguyễn Văn Quân - Ảnh: Đỗ Trường

Đưa cánh tay trái lên cho chúng tôi xem vết chém đã được băng bó, Nh. nói tiếp: “Em bị chém đứt gân cánh tay trái phải may 20 mũi. Lúc đó nhóm bạn em bị chém loạn xạ, mạnh ai nấy chạy. Em cũng chạy ra cổng để thoát thân nhưng đến nơi thì cổng đã bị đóng, một nhóm khoảng 6 người của quán cầm dao đợi sẵn. Hết đường thoát em phải chạy ngược vào trong và bị nhóm bên trong đuổi ra đánh. Nhóm này rất đông, có hàng chục nhân viên, họ dùng chai bia, gậy sắt đánh em không thương xót. Cũng may, khi em chạy ngược ra phía cổng thì cũng là lúc anh B. mở được cổng và thoát ra đường”. Sau 1 tuần nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, ngày 5.9, Nh. được xuất viện. Ngày 6.9, cơ quan CSĐT cũng đã đưa Nh. đi giám định thương tật.
“Quất tụi nó đi, anh lo”
Chúng tôi cũng đã tìm gặp bị hại Điểu Văn T., người đi cùng Nh. và B. đến quầy tính tiền để phản ứng cách ăn nói của nhân viên. “Mới nói qua nói lại vài câu thì chủ quán ra lệnh “quất tụi nó đi, anh lo”. Lập tức, nhân viên quán đang bao vây tụi em vung hung khí thủ sẵn, chém tới tấp khiến cả nhóm chạy tán loạn", T. kể lại. Lúc đó T. bị đánh một cây sắt vào cánh tay, nhưng may mắn chạy thoát được ra ngoài. Ngồi cạnh bên, Lê Anh V. và Lê Công Ch., cả 3 đang làm việc cho một cơ sở bán phụ tùng ô tô tại TP.Thủ Dầu Một, cho biết sau khi tính tiền thì họ ra ngoài cổng để lấy xe. “Nghe ồn ào trong quán, khi quay vào thì tụi em bị nhân viên của quán ào vào chém. Em bị chém 2 nhát ở lưng, lúc chạy ra ngoài thì gặp cổng bị khóa chốt. Em cố gắng leo qua cổng thì bị đánh thêm chai bia vào đầu”, Ch. cho biết.  Sau đó, Ch. được đưa đi cấp cứu, khâu vết thương tổng cộng 10 mũi, ở đầu 4 mũi và lưng 6 mũi. Nhẹ nhất như Lê Anh V. cũng bị “ăn” một chai bia vào đầu.
Trong số các nạn nhân bị chém vào đêm ấy tại quán Tư Nhớ 2, người bị nặng nhất là anh Nguyễn Thanh B. với 4 vết thương trên đầu, tay trái bị chém đứt gân, đùi trái bị đâm. Anh B. nói: "Sau khi phản ánh thái độ phục vụ của nhân viên, tôi đang đứng ở gần quầy tính tiền thì bất ngờ bị một nam nhân viên vung cây mã tấu dài ra chém. Ngay sau đó, nhiều nhân viên của quán chạy lại lấy dao đuổi chém chúng tôi”.
Theo anh B., thời điểm xảy ra vụ việc tại quán Tư Nhớ 2 vẫn còn khá đông khách đang ăn uống. Thấy có xô xát, nhiều người đã bỏ chạy tán loạn. Khi bị đuổi chém, anh B. cố gắng chạy ra mở cổng để cho mọi người thoát thân ra ngoài nên tiếp tục bị chém nhiều nhát vào người. Anh B. chạy được khoảng 100 m, ra đến cổng Trường Chính trị tỉnh Bình Dương thì gục xuống đường và được đưa đi cấp cứu.




http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140915/giang-ho-quan-nhau-dong-cong-ruot-chem-khach.aspx





lời bình: 
có lẽ nhậu xỉn, cư xử kiểu giang hồ nên xảy ra chuyện (giang hồ dỏm gặp giang hồ thứ thiệt!)
phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

hãy trả lời em.... Empty Re: hãy trả lời em....

Bài gửi  phannguyenquoctu Fri Nov 14, 2014 9:13 pm

phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

hãy trả lời em.... Empty Re: hãy trả lời em....

Bài gửi  phannguyenquoctu Sat May 09, 2015 7:09 pm

http://kenh13.info/nu-sinh-bi-nguoi-yeu-danh-chan-thuong-so-nao-vi-ghen.html

Nữ sinh bị người yêu đánh
chấn thương sọ não vì ghen
phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

hãy trả lời em.... Empty Re: hãy trả lời em....

Bài gửi  phannguyenquoctu Tue May 26, 2015 6:22 pm

http://www.thanhnien.com.vn/chinh-tri-xa-hoi/pha-duong-day-buon-ban-tre-em-sang-trung-quoc-566874.html


Phá đường dây
buôn bán trẻ em sang Trung Quốc






(TNO) Hôm nay, 26.5, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 6 nghi phạm trong đường dây buôn bán trẻ em sang Trung Quốc.





hãy trả lời em.... Buon-nguoi_qfwv6 nghi phạm trong đường dây buôn người - Ảnh do cơ quan công an cung cấp
Theo tài liệu của cơ quan công an, tối 17.5, tại ngã ba Yên Lý (huyện Diễn Châu), Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Diễn Châu đã bắt quả tang Lữ Văn Vương (46 tuổi) và Cụt Văn Vẽ (30 tuổi, cùng trú bản Đỉnh Sơn 1, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đang dắt hai bé gái bắt xe đi Quảng Ninh để bán sang Trung Quốc.
Hai nạn nhân được giải cứu là cháu M.T.T. (13 tuổi) và S.T.Đ (14 tuổi), cùng trú bản Pia Khăm 1 (xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn).
Tại cơ quan điều tra, Vẽ khai có em vợ sinh sống và làm việc ở Trung Quốc gọi điện về nhờ tìm các cô gái trẻ đưa sang Trung Quốc làm việc. Nếu đưa trót lọt một người sang Trung Quốc, Vẽ được nhận thù lao 100 triệu đồng.
Từ lời khai của Vẽ và Vương, ngày 20.5, Công an huyện Diễn Châu tiếp tục bắt giữ 4 nghi phạm khác trong đường dây buôn người này, gồm: Xeo Văn Phúc, Xeo Thị Hiền, Moong Thị Niêm và Lương Văn Huy (đều trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn).


Phạm Đức
phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

hãy trả lời em.... Empty Re: hãy trả lời em....

Bài gửi  phannguyenquoctu Tue Jul 07, 2015 4:27 pm

phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

hãy trả lời em.... Empty Re: hãy trả lời em....

Bài gửi  phannguyenquoctu Wed Jul 08, 2015 1:20 pm

phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

hãy trả lời em.... Empty Re: hãy trả lời em....

Bài gửi  phannguyenquoctu Sat Jul 11, 2015 12:08 pm

http://www.thanhnien.com.vn/chinh-tri-xa-hoi/tham-sat-o-binh-phuoc-giet-xong-5-nguoi-nghi-pham-tam-su-voi-nguoi-yeu-cu-roi-ra-tay-tiep-583838.html



(TNO) Sau khi giết 5 người trong nhà ông Lê Văn Mỹ, nghi phạm Nguyễn Hải Dương ngồi tâm sự với người yêu cũ Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con gái ông Mỹ) trước khi ra tay cắt cổ nạn nhân thứ 6 trong vụ thảm sát gây chấn động dư luận.

>> Thảm sát 6 người ở Bình Phước: Công an bắt được nghi can thế nào?
>> Thảm sát 6 người ở Bình Phước: Bắt được 2 nghi can

hãy trả lời em.... Haiduong_pclogo_jwll
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến (mặc sắc phục, bìa trái), Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an (C45), trực tiếp lấy lời khai nghi phạm Nguyễn Hải Dương - Ảnh: CA
3 ngày sau khi xảy ra vụ thảm sát gây rúng động dư luận, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an (C45), 2 nghi phạm Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến (cùng 24 tuổi) đã bị bắt.
Bước đầu, Nguyễn Hải Dương đã thừa nhận là chủ mưu và trực tiếp ra tay sát hại 6 nạn nhân trong công ty gỗ Quốc Anh (Quốc lộ 13, ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước).

6 giờ phá án

Theo một nguồn tin của Thanh Niên Online, việc phát hiện Nguyễn Hải Dương là nghi phạm chủ mưu vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước khiến không ít người bất ngờ. Bởi ngay sau khi xảy ra vụ thảm sát, Dương không những không bỏ trốn mà vẫn đến hiện trường với gương mặt đau khổ. Thậm chí, trong những ngày qua, Dương vẫn lui tới và ngủ lại ở đám tang, mặt buồn bã bên quan tài của nạn nhân Lê Thị Ánh Linh.

Tuy nhiên, qua điều nghiên và các dấu vết để lại cứu hiện trường, trưa 10.7, Nguyễn Hải Dương được triệu tập và đích thân thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến thẩm vấn. Sau nhiều lần vòng vo, đưa ra các chứng cứ ngoại phạm, đến 15 giờ cùng ngày Nguyễn Hải Dương khai nhận là người chủ mưu và trực tiếp ra tay sát hại 6 người trong công ty gỗ Quốc Anh, với sự giúp sức của Vũ Văn Tiến.

hãy trả lời em.... Haiduong_pc01logo_sged
Nghi phạm Nguyễn Hải Dương - Ảnh: CA
Ngay sau khi Dương thừa nhận là chủ mưu và khai ra đồng phạm, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên và trinh sát phát hiện Tiến đang lẩn trốn ở gần chân cầu Nhum (xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP.HCM). Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Vũ Văn Tiến bị bắt trước sự ngỡ ngàng của nhiều người trong khu vực. 

Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Hải Dương, động cơ dẫn đến việc ra tay thảm sát 6 người tại công ty gỗ Quốc Anh là do “hận tình”, khi bị người yêu cũ Lê Thị Ánh Linh xa lánh.

Dương khai nhận trong thời gian yêu Linh, nghi phạm này thường hay đến và ở lại nhà ông Mỹ nên nắm rất rõ sinh hoạt của gia đình cũng như phòng ốc và lối đi lại trong căn biệt thự trên khu đất rộng khoảng 3.000m2.

Tâm sự trước khi giết người yêu cũ

Theo lời khai ban đầu của Nguyễn Hải Dương, ngay sau khi đột nhập vào biệt thự vừa là công ty gỗ Quốc Anh của ông Lê Văn Mỹ, Dương và Tiến bắt gặp Dư Minh Vỹ (14 tuổi) đang đứng ở sân, ngay lập tức Dương bịt miệng khống chế không cho nạn nhân kêu la và xuống tay với nhát dao trí mạng ở cổ.

Ngay sau đó, Tiến và Dương bước vào bên trong, khống chế và sát hại vợ chồng ông Mỹ cùng con trai Lê Quốc Anh (15 tuổi) ở tầng trệt,  rồi lên tầng trên sát hại Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi) và người yêu cũ Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi).

Trước khi ra tay với người yêu cũ, Dương bắt Linh ngồi trước mặt, bên cạnh là thi thể của Tố Như và tâm sự nỗi lòng của một gã thất tình bệnh hoạn. Mặc cho Linh cầu xin trong sợ hãi, Dương lạnh lùng ra tay với nhát dao ngay cổ sau khi “nói hết lời”.

hãy trả lời em.... Nghiphamtien_hainamlogo_leso
Nghi phạm Vũ Văn Tiến lúc bị bắt - Ảnh: Hải Nam

Sau khi trả thù người yêu cũ với 6 mạng người trong nhà ông Mỹ, Tiến và Dương thoát ra sau khi lấy một số tài sản.

Khi từ trên lầu đi xuống, nghe bé gái 18 tháng tuổi òa khóc khiến cả 2 nghi phạm giật mình. Dương tiến lại và ẵm bé Na lên như mỗi lần sang nhà hay lúc đi chơi cùng gia đình ông Mỹ. Sau một lúc dỗ dành, bé gái nín khóc và ngủ thiếp đi, Dương đặt bé xuống và thoát khỏi hiện trường.

Dương khai rằng, vì rất thương cô bé và sau khi dỗ bé Na nín khóc, nghi phạm này đã tha mạng cho bé với chút tình người còn lại.

Phan Công
Kính mời độc giả tiếp tục đón đọc thông tin mới nhất chung quanh vụ án chấn động dư luận này trên Thanh Niên Online
>> Thảm sát 6 người ở Bình Phước: Điểm lại mốc thời gian vụ án kinh hoàng
>> Mất nhiều ngày điều tra hiện trường vụ thảm sát ở Bình Phước
>> [CHÙM ẢNH] Khám nghiệm hiện trường vụ thảm sát ở Bình Phước
>> Thảm sát 6 người ở Bình Phước: Nhóm công nhân 'bị đuổi việc' nói gì?
>> Thảm sát 6 người ở Bình Phước: Xới tung hiện trường tìm dấu vết hung thủ
phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

hãy trả lời em.... Empty Re: hãy trả lời em....

Bài gửi  phannguyenquoctu Thu Jul 23, 2015 7:00 pm

Nữ sinh lớp 7 bị giết trong bồn tắm khách sạn
23/07/2015 16:56 GMT+7
TTO - Thấy Thiên cùng em H. (13 tuổi) lên phòng tìm visa quá lâu không xuống, các giáo viên lên tìm và nhờ nhân viên khách sạn mở cửa phòng thì phát hiện em H. đã ngất xỉu trong bồn tắm.

hãy trả lời em.... Img1870-1437644320
Nghi can Nguyễn Văn Thiên trong thông báo truy tìm của cơ quan cảnh sát điều tra - Ảnh: Mỹ Thương

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự và xã hội (PC45) Công an TP.HCM phối hợp với công an Tân Bình đang truy tìm nghi can Nguyễn Văn Thiên (17 tuổi, quê Quảng Bình) để điều tra về hành vi giết người. 
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan cảnh sát điều tra, tối 21-7, em  N.M.H. (13 tuổi, học sinh lớp 7) quê Quảng Bình đi theo đoàn của trường PTTH Chu Văn An - TP Đồng Hới - Quảng Bình đáp máy bay từ Singapore về TP.HCM, lưu trú tại một khách sạn trên đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình.
Đến khoảng 13g ngày 22-7, trong lúc các thầy cô đang làm thủ tục trả phòng cho khách sạn để về Quảng Bình thì một học sinh trong đoàn tên Nguyễn Văn Thiên (17 tuổi, học sinh lớp 11) thông báo mất visa và nhờ em H. lên phòng để tìm giùm.
Sau một lúc chờ đợi không thấy hai em học sinh trên xuống, các thầy cô trường Chu Văn An quay lên phòng gọi cửa nhiều lần cũng không được bèn nhờ nhân viên khách sạn mở cửa giùm.
Khi bước vào phòng chỉ thấy Thiên nhưng không thấy em H. nên các giáo viên trường tìm kiếm, mở phòng tắm ra thì thấy em đang ngất xỉu trong bồn tắm. Trong lúc hỗn loạn, mọi người đưa H. đi cấp cứu thì Thiên đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Em H. được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã trong tình trạng não chết, mạch đập yếu, chảy máu mũi, bị một vết thương ở chân và bị xâm hại tình dục. Sáng 23-7, em H. đã tử vong và gia đình đã chuyển thi thể em về quê an táng.
Theo thông tin được biết, Thiên thích em H. đã lâu nhưng không được nữ sinh này đáp trả tình cảm. Sau nhiều lần bị từ chối thì xảy ra vụ việc trên.
Công an điều tra quận Tân Bình đã ra thông báo truy tìm Thiên để củng cố hồ sơ điều tra vụ án.

SƠN BÌNH - MỸ THƯƠNG
phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

hãy trả lời em.... Empty Re: hãy trả lời em....

Bài gửi  phannguyenquoctu Tue Sep 22, 2015 8:22 pm

phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

hãy trả lời em.... Empty Re: hãy trả lời em....

Bài gửi  phannguyenquoctu Thu May 12, 2016 11:09 pm


Hiệu trưởng trường tiểu học
sàm sỡ nhiều nữ sinh


06:52 PM - 12/05/2016 Thanh Niên Online

hãy trả lời em.... Truong2_SKQZ

Chia sẻ

Trường tiểu học nơi ông Toàn làm Hiệu trưởng

Hiệu trưởng Trường tiểu học C ở xã Vĩnh Phú Đông, H.Phước Long, Bạc Liêu bị công an bắt tạm giam để làm rõ hành vi sàm sỡ nữ sinh.
TIN LIÊN QUAN

Chiều 12.5, Cơ quan CSĐT Công an H.Phước Long (Bạc Liêu) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Nguyễn Văn Toàn, Hiệu trưởng Trường tiểu học C ở xã Vĩnh Phú Đông (H.Phước Long) về hành vidâm ô trẻ em.
Theo Cơ quan CSĐT, gần đây đơn vị nhận được nhiều đơn của phụ huynh có con em đang học tại trường tiểu học này tố cáo ông Toàn có hành vi sàm sỡ nhiều nữ sinh của trường.
Qua xác minh, công an xác định đơn tố cáo là có cơ sở, đủ yếu tố khẳng định ông Toàn có hành vi dâm ô trẻ em nên quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giamông Toàn để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Bà Trần Thị Thoại (mẹ ruột em L.T.A.T, học sinh lớp 5B) bức xúc, cho biết việc ông Toàn có hành vi sàm sỡ con bà xảy ra vào ngày 25.4.
Vụ việc bị phát giác khi em N.T.M.A (học cùng lớp với em T., cũng từng bị ông Toàn sàm sỡ) đã dùng điện thoại quay lại cảnh ông Toàn kéo em T. vào phòng vệ sinh của trường. Sau đó dùng tay ôm chặt em T. Khi học sinh này vùng ra thì bị ông Toàn kéo lại sờ soạng vào người nữ sinh.
Cùng ngày, sau khi phát hiện đoạn clip do em A. quay lại cảnh ông Toàn sàm sỡ em T., gia đình hai nữ sinh trên đã làm đơn tố cáo ông Toàn gửi Công an H.Phước Long.
Theo bà Thoại, từ khi vụ việc xảy ra đến nay, con bà không dám đi học một mình; phải cử người nhà đưa đón em T. đi học.
Trước đây, T. học rất giỏi nay học kém đi hẳn, hiện tinh thần không ổn định, lúc nào cũng hoang mang, lo lắng, xa lánh người thân trong gia đình.
Bà Thoại cho biết thêm, sau khi vụ việc xảy ra khoảng 10 người thân của ông Toàn đến gia đình bà Thoại xin lỗi, đề nghị bỏ qua và gợi ý thương lượng bồi thường tổn thất tinh thần cho em T. Tuy nhiên gia đình không thể chấp nhận hành vi của ông Toàn nên không thể bỏ qua mà kiên quyết đề nghị công an xác minh, làm rõ.
Bà Nguyễn Ngọc Thủy, Phó chủ tịch UBND H.Phước Long, cho biết sau khi công an nhận đơn của một số phụ huynh tố cáo ông Toàn có hành vi sàm sỡnữ sinh của trường, Huyện ủy, UBND H.Phước Long đã chỉ đạo Công an H.Phước Long khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ theo nội dung đơn tố cáo của phụ huynh.
Theo bà Thủy, việc ông Toàn bị tố cáo sàm sỡ nữ sinh đã gây dư luận xấu ở địa phương, ảnh hưởng nặng nề đến môi trường giáo dục. Lãnh đạo huyện không dung túng, bao che, nên đã chỉ đạo công an vào cuộc điều tra, kiên quyết xử lý nghiêm theo pháp luật.
http://thanhnien.vn/thoi-su/hieu-truong-truong-tieu-hoc-sam-so-nhieu-nu-sinh-701940.html
phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

hãy trả lời em.... Empty Re: hãy trả lời em....

Bài gửi  phannguyenquoctu Thu May 12, 2016 11:13 pm

Chủ tiệm chim bị đâm chết

10:34 PM - 12/05/2016 Thanh Niên Online

hãy trả lời em.... Anh2_RPNV
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trườngẢNH: ĐỨC TIẾN



Hai bên lời qua tiếng lại bất ngờ nam thanh niên dùng hung khí đâm vào người khiến ông chủ cửa hàng mua bán chim cảnh chạy được một đoạn thì gục xuống.
TIN LIÊN QUAN

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 12.5, trong lúc ông Huỳnh Anh Dũng (48 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) đang trông coi cửa hàng mua bán chim cảnh ở đường Thống Nhất (Q.Gò Vấp) thì có hai thanh niên chạy xe tay ga đến dừng trước cửa tiệm.
hãy trả lời em.... Anh1_ydid
Nhiều người hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc - Ảnh: Đức Tiến
[size]
Một trong hai thanh niên bước xuống xe đến nói chuyện với ông Dũng. Sau đó, hai bên lời qua tiếng lại, bất ngờ nam thanh niên lấy hung khí thủ sẵn trong người ra đâm vào người ông Dũng.
“Lúc đó, tôi nghe ông Dũng la lên một tiếng “á” rồi ông ôm ngực bỏ chạy đến nhà người thân gần đó (cách cửa hàng chim cảnh 1 căn) thì nằm gục xuống”, một nhân chứng cho hay.
Ông Dũng được người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Theo lời của người nhà ông Dũng thì vào trưa cùng ngày, ông Dũng có xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên đến hỏi mua chim, đến chiều thì xảy ra vụ việc.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.
Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.
[/size]
phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

hãy trả lời em.... Empty Re: hãy trả lời em....

Bài gửi  phannguyenquoctu Thu May 12, 2016 11:14 pm

Giết người chỉ vì bị thách thức

04:08 PM - 12/04/2016 Thanh Niên Online

hãy trả lời em.... Anhcuong_QGPD
Chia sẻ
[size]
Trương Văn Cường tại phiên tòa - Ảnh: Thanh Dũng[/size]


Ngày 12.4, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án Trương Văn Cường (45 tuổi, ngụ xã Vĩnh Bình, H.Châu Thành, An Giang) 15 năm tù về tội giết người.
TIN LIÊN QUAN

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ ngày 7.11.2015, Cường đến nhà em ruột ở xã Tà Đảnh, H.Tri Tôn, An Giang ăn đám giỗ của cha ruột.
Tại đây, Cường nhậu say và thấy Trang Sĩ Đức (em rể của Cường) đang đánh bài nên chửi Đức. Khi Cường dọa đâm Đức, Đức thách thức Cường đâm mình.
Cường đặt cây dao lên người Đức tiếp tục hăm dọa, còn Đức lại chỉ vào ngực phải của mình và nói rằng "đâm trúng đây mới chết nè".
Đức vừa nói xong, Cường cầm dao đâm vào ngực Đức nhiều nhát. Sự việc diễn ra nhanh và quá bất ngờ nên không ai cản ngăn kịp, Đức được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.
Sau khi gây án, Cường đã đến Công an huyện Tri Tôn đầu thú.
Thanh Dũng
phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

hãy trả lời em.... Empty Re: hãy trả lời em....

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 3 trang 1, 2, 3  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết