Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
Top posting users this week
No user |
Top posting users this month
No user |
Top posters
phannguyenquoctu (7587) | ||||
TLT (2017) | ||||
letansi (1008) | ||||
le huu sang (320) | ||||
lamkhoikhoi (299) | ||||
pthoang (257) | ||||
luck (220) | ||||
sóng cát trùng dương (209) | ||||
hatinhve (181) | ||||
Admin (156) |
Most Viewed Topics
Thơ về vợ .............................
+2
levankhai
letansi
6 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Thơ về vợ .............................
(Sưu tầm )
Vợ, từ thiếu nữ hiền lành
Ðến khi xuất giá trở thành... "quan gia"
Vợ là con của người ta
Và ta quen Vợ chẳng qua vì tình
Có quan thì phải có binh
Nên ta làm... lính, hầu tình "quan gia"
Con ta do Vợ sanh ra
Nên ta với Vợ... chẳng bà con chi
Tại vì hôm Vợ vu quy
Ta lỡ làm... lính hầu đi bên nàng
Làm lính chứ không... làm tàng
Tính chất Vợ, ta phải càng hiểu hơn
Mỗi khi mà Vợ giận hờn
Áp dụng "công thức giản đơn"... làm huề
Khi Vợ đã ngỏ lời... chê
Thì nên sửa đổi... "đa bê" tức thì (database)
Mỗi khi Vợ nhờ chuyện gì
"Program" Vợ viết nhớ ghi trong lòng
Khi Vợ đã nói là... "không!"
"Nguyên hàm bất định", đừng mong tìm dò
Vợ mà nổi nóng dằn co
"Bảo toàn định luật" phải lo sẵn sàng
Khi nào cùng Vợ ra đàng
"Bảy hằng đẳng thức" sẵn sàng lắng nghe
Mỗi khi mà đã ngừng xe
Phải lo... "chuyển vế " mở xe cho nàng
Cùng Vợ đi vào nhà hàng
Không nên tự ý "khai hàm tích phân"
Hễ thấy Vợ cứ nhăn nhăn
"Khảo sát hàm số" nhưng cần làm thinh
Vợ... "input" chữ "Shopping"
Thì... "output" phải áo xinh, váy đầm...
Muốn Vợ đừng có... chầm bầm
Credit cards cứ âm thầm... "khai căn"
Nếu... lỡ mà có lăng nhăng
"Giá trị tuyệt đối" một lần rồi thôi
Tình Vợ mà có muôn đời
Phải nhường Vợ chức... "đương thời quan gia"
Muốn Vợ trẻ mãi không già
Lưng ta chắc phải như là... "parabol"
Tính chất Vợ thì phải tuân
Kẻ làm... lính phải luôn luôn thật thà
Nấu cơm, đi chợ, quét nhà...
Quan gọi thì... dạ , bẩm bà có ngay
Quan thương sẽ cười suốt ngày
Quan ghét... lính sẽ bị đày khổ sai
Hễ ai có cười chê bai
Ðổ thừa... thương Vợ chứ ai mà...đần
Tính chất phải... học nhiều lần
Nếu không áp dụng trăm phần trăm... thua!
Vợ, từ thiếu nữ hiền lành
Ðến khi xuất giá trở thành... "quan gia"
Vợ là con của người ta
Và ta quen Vợ chẳng qua vì tình
Có quan thì phải có binh
Nên ta làm... lính, hầu tình "quan gia"
Con ta do Vợ sanh ra
Nên ta với Vợ... chẳng bà con chi
Tại vì hôm Vợ vu quy
Ta lỡ làm... lính hầu đi bên nàng
Làm lính chứ không... làm tàng
Tính chất Vợ, ta phải càng hiểu hơn
Mỗi khi mà Vợ giận hờn
Áp dụng "công thức giản đơn"... làm huề
Khi Vợ đã ngỏ lời... chê
Thì nên sửa đổi... "đa bê" tức thì (database)
Mỗi khi Vợ nhờ chuyện gì
"Program" Vợ viết nhớ ghi trong lòng
Khi Vợ đã nói là... "không!"
"Nguyên hàm bất định", đừng mong tìm dò
Vợ mà nổi nóng dằn co
"Bảo toàn định luật" phải lo sẵn sàng
Khi nào cùng Vợ ra đàng
"Bảy hằng đẳng thức" sẵn sàng lắng nghe
Mỗi khi mà đã ngừng xe
Phải lo... "chuyển vế " mở xe cho nàng
Cùng Vợ đi vào nhà hàng
Không nên tự ý "khai hàm tích phân"
Hễ thấy Vợ cứ nhăn nhăn
"Khảo sát hàm số" nhưng cần làm thinh
Vợ... "input" chữ "Shopping"
Thì... "output" phải áo xinh, váy đầm...
Muốn Vợ đừng có... chầm bầm
Credit cards cứ âm thầm... "khai căn"
Nếu... lỡ mà có lăng nhăng
"Giá trị tuyệt đối" một lần rồi thôi
Tình Vợ mà có muôn đời
Phải nhường Vợ chức... "đương thời quan gia"
Muốn Vợ trẻ mãi không già
Lưng ta chắc phải như là... "parabol"
Tính chất Vợ thì phải tuân
Kẻ làm... lính phải luôn luôn thật thà
Nấu cơm, đi chợ, quét nhà...
Quan gọi thì... dạ , bẩm bà có ngay
Quan thương sẽ cười suốt ngày
Quan ghét... lính sẽ bị đày khổ sai
Hễ ai có cười chê bai
Ðổ thừa... thương Vợ chứ ai mà...đần
Tính chất phải... học nhiều lần
Nếu không áp dụng trăm phần trăm... thua!
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Re: Thơ về vợ .............................
con vo tui so hon con su tu
levankhai- Tổng số bài gửi : 113
Join date : 30/10/2010
Re: Thơ về vợ .............................
Tự thú !levankhai đã viết:con vo tui so hon con su tu
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Re: Thơ về vợ .............................
levankhai đã viết:con vo tui so hon con su tu
hehe,
Người ta bảo rằng PN tiến hóa rất nhanh và đa dạng, từ "Bồ câu bé nhỏ", "Mèo con của anh", "Thỏ cưng"...sau một thời gian đều trở thành "Sư tử" cả bạn LevanKhai ạ ! - chịu thôi
lamkhoikhoi- Tổng số bài gửi : 299
Join date : 10/11/2010
Re: Thơ về vợ .............................
Các bạn chú ý :levankhai đã viết:con vo tui so hon con su tu
Bác levankhai nuôi 1 con còn hơn sư tử ở nhà - vua của muôn loài
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Re: Thơ về vợ .............................
Sợ cũng đáng!
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
Re: Thơ về vợ .............................
Không biết thì hỏi: ai tặng cho ai ? (không được chửi - mình sợ lắm rồi)TLT đã viết:
Sợ cũng đáng!
Còn nếu tặng cho chú to cao (tranminhthanh) đó thì trong tranh nên có 1 con rồng thôi hay 2 con rồng & phụng ?
Ai trả lời giúp .....
Được sửa bởi letansi ngày Sat Jan 22, 2011 10:28 am; sửa lần 1.
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Re: Thơ về vợ .............................
Đừng than về VỢ như thế các bạn ạ.Mà phải chấp nhận thôi,
Bởi có một nhà nghiên cứu điện tử(quên tên rùi) đã đúC kết
VỢ NHƯ MỘT CHIẾC TIVI NỘI ĐỊA,
HÌNH THÌ NGÀY CÀNG XẤU ,
TIẾNG THÌ CÀNG NGÀY CÀNG TO
VỎ NGOÀI CÓ THAY HOÀI THÌ CŨNG THẾ
KẾT LUẬN :KHÔNG THỂ SỬA ĐƯỢC
Bởi có một nhà nghiên cứu điện tử(quên tên rùi) đã đúC kết
VỢ NHƯ MỘT CHIẾC TIVI NỘI ĐỊA,
HÌNH THÌ NGÀY CÀNG XẤU ,
TIẾNG THÌ CÀNG NGÀY CÀNG TO
VỎ NGOÀI CÓ THAY HOÀI THÌ CŨNG THẾ
KẾT LUẬN :KHÔNG THỂ SỬA ĐƯỢC
phạm Thảo- Tổng số bài gửi : 77
Join date : 10/11/2010
Re: Thơ về vợ .............................
Các bạn ơi ? Sao mà: con gì nuôi cũng chết mà con VỢ nuôi hoài ko chết .
le huu sang- Tổng số bài gửi : 320
Join date : 01/12/2010
Re: Thơ về vợ .............................
Tội quá Bác !le_huusang_1969 đã viết:Các bạn ơi ? Sao mà: con gì nuôi cũng chết mà con VỢ nuôi hoài ko chết .
Tán -> Cưới ->đẻ cho Bác, nấu cho Bác ăn,... tốn biết bao là công sức !
Chỉ có vài tội nho nhỏ:
Tối ngày nó chửi điếc tai thôi mà.
Bác thấy coi, tấm hình trên TLT có câu "Sợ cũng đáng",
có nghĩa là so với bác ấy thì "đáng ra chả Sợ chút nào" !
còn bác levankhai vì không bàn chổ này nữa, đã tự thú....
Đụng đến ai thì thành thật xin lỗi nha, ai giận cứ giận, biết sao chừ,, hahahaha
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Re: Thơ về vợ .............................
le_huusang_1969 đã viết:Các bạn ơi ? Sao mà: con gì nuôi cũng chết mà con VỢ nuôi hoài ko chết .
LHS xem 'đúc kết' nhé !
Ðàn bà sống lâu hơn đàn ông. Nhất là khi họ góa chồng.
(Georges Clémenceau)
lamkhoikhoi- Tổng số bài gửi : 299
Join date : 10/11/2010
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Wed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu
» Hình vui
Sat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu
» Các bài Thuốc Nam
Fri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu
» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Wed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu
» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Wed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu
» Chị Tống Minh Hương
Sun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu
» Ca dao củ Chuối
Sat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu
» 30 năm ra trường
Fri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu
» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Fri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu
» Thầy Trần Thiếu Lượng
Mon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu
» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Tue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu
» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Fri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu
» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Sun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu
» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Sat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu
» Giãn tĩnh mạch
Sat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu
» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Sat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu
» Ho tro cho ban Hong Anh
Fri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu
» Phan Nguyễn Quốc Tú
Wed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu
» Võ thuật tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu
» Kiến thức Y học tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu
» Gõ đầu trẻ
Thu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu
» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu
» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Thu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu