Thống Kê
Hiện có 4 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 4 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
Top posting users this week
No user |
Top posting users this month
No user |
Top posters
phannguyenquoctu (7587) | ||||
TLT (2017) | ||||
letansi (1008) | ||||
le huu sang (320) | ||||
lamkhoikhoi (299) | ||||
pthoang (257) | ||||
luck (220) | ||||
sóng cát trùng dương (209) | ||||
hatinhve (181) | ||||
Admin (156) |
Most Viewed Topics
Vì tương lai con em Quảng Ngãi - Tư Ngĩa
2 posters
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: CÁC HOẠT ĐỘNG :: Các họat động vì cộng đồng
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Vì tương lai con em Quảng Ngãi - Tư Ngĩa
VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI EM NHỎ TRƯỜNG XƯA
Để nhấn mạnh cho nội dung bài viết này, xin có đôi lời phi lộ. Khi nhận được thông tin và lời mời chính thức cho buổi gặp gỡ của các bạn nhỏ trường PTTH Tư nghĩa với thông điệp đóng góp ý kiến và tham gia chương trình giao lưu thường niên do các em tổ chức, bản thân cũng do dự bởi công việc bận bịu và sức khỏe không được tốt, hơn nữa, trong lòng cũng ngần ngại vì thường các buổi giao lưu, gặp mặt kèm theo tiệc tùng – hơi phiền. Nhưng thực lòng mà nói, đến khi gặp nhau các em đã cho tôi nhiều bất ngờ và thú vị. Những mệt mỏi, ngại ngần gần như tan biến mà thay vào đó là sự cảm phục, ngưỡng mộ đến từ sự trình bày cuốn hút, thuyết phục các chủ đề mà các em đưa vào chương trình hành động đã, đang và sẽ tiếp tục vì con em quê hương Quảng Ngãi – Tư Nghĩa. Sự thật tất cả việc các em đã và đang thực hiện, mỗi chúng ta đã từng có lần nghĩ đến, song để chuyển hóa thành hiện thực thì chỉ có tấm lòng, nhiệt huyết và sự xông xáo tuổi trẻ các em.
Từ câu chuyện của các em, tôi lại ngẫm về Hội 87 Tư nghĩa. Qua thời gian tuy ngắn để tập hợp, trưởng thành nhưng Hội 87 Tư Nghĩa cũng đã, đang nhiệt tình với các hoạt động vì đạo đức cộng đồng, là một cựu học sinh 87 Tư Nghĩa, tôi thật sự tự hào và phần nào hài lòng với những thành công nhất định đó. Được biết, chương trình hành động dự kiến theo ý tưởng của Hội 87 Tư Nghĩa thì nhiều nhưng vì tài lực, vật lực và quan trọng là nhân lực còn yếu, thiếu nên có những việc khó khả thi, thậm chí bất khả thi. Hạnh phúc thay, những việc mà chúng ta chưa và không có khả năng làm thì đã có những người em thân thương thế hệ sau tiếp sức. Thật tuyệt vời và đầy xúc động, thế hệ sau cùng tiếp thế hệ trước làm thiện nguyện vì cộng đồng.
Xin được nêu ra những hành động cụ thể, thiết thực, gần gũi nhưng đầy ý nghĩa mà các bạn nhỏ Tư Nghĩa đã, đang và tiếp tục triển khai như:
- Tự nguyện tham gia tiếp sức cho con em quê hương Quảng Ngãi - Tư Nghĩa trong các mùa tuyển sinh cao đẳng, đại học;
- Đùm bọc, chia sẻ khó khăn trong đời sống sinh hoạt học tập của cộng đồng sinh viên quê hương Quảng Ngãi - Tư Nghĩa;
- Tìm kiếm việc làm thêm cho sinh viên nhằm chia sẻ gánh nặng chi phí gia đình;
- Và các chương trình nhân văn khác vì cộng đồng…w…
Để thực hiện các chương trình đầy ý nghĩa nhân văn trên một cách tốt nhất và sâu rộng hơn đòi hỏi các em phải có nguồn lực mạnh mẽ về con người và tài chính. Khách quan mà nói, để đáp ứng được điều kiện ấy các em cần có sự động viên, hỗ trợ và giúp đỡ từ cộng đồng. Do vậy, các em trân trọng mời, kêu gọi trước tiên là các anh chị em từng là học sinh Tư Nghĩa rộng hơn nữa là các cá nhân, tổ chức có tấm lòng tham gia, ủng hộ và mở rộng vòng tay vì nghĩa tình con em quê hương Quảng Ngãi – Tư nghĩa. Rất mong nhận được sự hưởng ứng và chung sức, chung lòng thắp sáng những ước mơ! Xin được mượn hai câu thơ của cố thi sĩ Tố Hữu để thay cho lời kết:
Để nhấn mạnh cho nội dung bài viết này, xin có đôi lời phi lộ. Khi nhận được thông tin và lời mời chính thức cho buổi gặp gỡ của các bạn nhỏ trường PTTH Tư nghĩa với thông điệp đóng góp ý kiến và tham gia chương trình giao lưu thường niên do các em tổ chức, bản thân cũng do dự bởi công việc bận bịu và sức khỏe không được tốt, hơn nữa, trong lòng cũng ngần ngại vì thường các buổi giao lưu, gặp mặt kèm theo tiệc tùng – hơi phiền. Nhưng thực lòng mà nói, đến khi gặp nhau các em đã cho tôi nhiều bất ngờ và thú vị. Những mệt mỏi, ngại ngần gần như tan biến mà thay vào đó là sự cảm phục, ngưỡng mộ đến từ sự trình bày cuốn hút, thuyết phục các chủ đề mà các em đưa vào chương trình hành động đã, đang và sẽ tiếp tục vì con em quê hương Quảng Ngãi – Tư Nghĩa. Sự thật tất cả việc các em đã và đang thực hiện, mỗi chúng ta đã từng có lần nghĩ đến, song để chuyển hóa thành hiện thực thì chỉ có tấm lòng, nhiệt huyết và sự xông xáo tuổi trẻ các em.
Từ câu chuyện của các em, tôi lại ngẫm về Hội 87 Tư nghĩa. Qua thời gian tuy ngắn để tập hợp, trưởng thành nhưng Hội 87 Tư Nghĩa cũng đã, đang nhiệt tình với các hoạt động vì đạo đức cộng đồng, là một cựu học sinh 87 Tư Nghĩa, tôi thật sự tự hào và phần nào hài lòng với những thành công nhất định đó. Được biết, chương trình hành động dự kiến theo ý tưởng của Hội 87 Tư Nghĩa thì nhiều nhưng vì tài lực, vật lực và quan trọng là nhân lực còn yếu, thiếu nên có những việc khó khả thi, thậm chí bất khả thi. Hạnh phúc thay, những việc mà chúng ta chưa và không có khả năng làm thì đã có những người em thân thương thế hệ sau tiếp sức. Thật tuyệt vời và đầy xúc động, thế hệ sau cùng tiếp thế hệ trước làm thiện nguyện vì cộng đồng.
Xin được nêu ra những hành động cụ thể, thiết thực, gần gũi nhưng đầy ý nghĩa mà các bạn nhỏ Tư Nghĩa đã, đang và tiếp tục triển khai như:
- Tự nguyện tham gia tiếp sức cho con em quê hương Quảng Ngãi - Tư Nghĩa trong các mùa tuyển sinh cao đẳng, đại học;
- Đùm bọc, chia sẻ khó khăn trong đời sống sinh hoạt học tập của cộng đồng sinh viên quê hương Quảng Ngãi - Tư Nghĩa;
- Tìm kiếm việc làm thêm cho sinh viên nhằm chia sẻ gánh nặng chi phí gia đình;
- Và các chương trình nhân văn khác vì cộng đồng…w…
Để thực hiện các chương trình đầy ý nghĩa nhân văn trên một cách tốt nhất và sâu rộng hơn đòi hỏi các em phải có nguồn lực mạnh mẽ về con người và tài chính. Khách quan mà nói, để đáp ứng được điều kiện ấy các em cần có sự động viên, hỗ trợ và giúp đỡ từ cộng đồng. Do vậy, các em trân trọng mời, kêu gọi trước tiên là các anh chị em từng là học sinh Tư Nghĩa rộng hơn nữa là các cá nhân, tổ chức có tấm lòng tham gia, ủng hộ và mở rộng vòng tay vì nghĩa tình con em quê hương Quảng Ngãi – Tư nghĩa. Rất mong nhận được sự hưởng ứng và chung sức, chung lòng thắp sáng những ước mơ! Xin được mượn hai câu thơ của cố thi sĩ Tố Hữu để thay cho lời kết:
Có gì đẹp trên đời hơn thế
Người yêu người sống để yêu nhau…
Tháng 3/2011Người yêu người sống để yêu nhau…
TranminhThanh- Tổng số bài gửi : 44
Join date : 03/11/2010
Re: Vì tương lai con em Quảng Ngãi - Tư Ngĩa
Rất rất cảm ơn bạn Thạnh, Chi Hội trưởng Chi Hội SG.
Công việc nhiều, tạm gát, đại diện 87 đi họp, về viết bài rất tâm huyết.
Cũng rất mong Các em nhận được sự ủng hộ nhiệt tình, cả về tinh thần và vật chất của các đàn anh đàn chị khóa trước.
Anh chị em 87 nhớ lên tiếng nghen.
Công việc nhiều, tạm gát, đại diện 87 đi họp, về viết bài rất tâm huyết.
Cũng rất mong Các em nhận được sự ủng hộ nhiệt tình, cả về tinh thần và vật chất của các đàn anh đàn chị khóa trước.
Anh chị em 87 nhớ lên tiếng nghen.
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Similar topics
» Vì tương lai con em Quảng Ngãi - Tư Ngĩa
» Hè 2012 - Chi hội Quảng Ngãi giao lưu với anh Lục Khiêm và 86TưNghĩa tại Quảng Ngãi
» Những ý tưởng quảng cáo độc đáo từ Photoshop
» Yến - E'hLeo + Sáu về Quảng Ngãi
» Chỉ Quảng Ngãi
» Hè 2012 - Chi hội Quảng Ngãi giao lưu với anh Lục Khiêm và 86TưNghĩa tại Quảng Ngãi
» Những ý tưởng quảng cáo độc đáo từ Photoshop
» Yến - E'hLeo + Sáu về Quảng Ngãi
» Chỉ Quảng Ngãi
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: CÁC HOẠT ĐỘNG :: Các họat động vì cộng đồng
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Wed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu
» Hình vui
Sat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu
» Các bài Thuốc Nam
Fri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu
» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Wed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu
» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Wed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu
» Chị Tống Minh Hương
Sun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu
» Ca dao củ Chuối
Sat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu
» 30 năm ra trường
Fri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu
» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Fri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu
» Thầy Trần Thiếu Lượng
Mon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu
» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Tue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu
» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Fri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu
» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Sun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu
» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Sat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu
» Giãn tĩnh mạch
Sat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu
» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Sat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu
» Ho tro cho ban Hong Anh
Fri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu
» Phan Nguyễn Quốc Tú
Wed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu
» Võ thuật tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu
» Kiến thức Y học tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu
» Gõ đầu trẻ
Thu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu
» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu
» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Thu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu