Thống Kê
Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 5 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
Top posting users this week
No user |
Top posting users this month
No user |
Top posters
phannguyenquoctu (7587) | ||||
TLT (2017) | ||||
letansi (1008) | ||||
le huu sang (320) | ||||
lamkhoikhoi (299) | ||||
pthoang (257) | ||||
luck (220) | ||||
sóng cát trùng dương (209) | ||||
hatinhve (181) | ||||
Admin (156) |
Most Viewed Topics
Sách hay - những trích dọan hay nhất
2 posters
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: NGHIÊN CỨU - VĂN CHƯƠNG CHỮ NGHĨA - VĂN HÓA - THỂ THAO -ÂM NHẠC - ĐIỆN ẢNH -... :: VĂN CHƯƠNG - CHỮ NGHĨA :: Những tác phẩm không nên bỏ qua
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Sách hay - những trích dọan hay nhất
1. I'm bêtô
- chu camora(a_caftlove_a@yahoo.com.vn)
"Có lần nào đó trong đời nếu bạn bất chợt bắt gặp điều gì vừa xa xôi lại vừa gần gũi và cái điều rất đỗi mơ hồ đó khiến bạn đâm ra bồi hồi khó tả thì chắc chắn bạn đang rơi vào tâm trạng giống như tôi. Lúc đó,...
2. Lần đầu tiên thân mật
- Hà Lê(copcondeokinh205@yahoo.com)
"Nếu tôi có 10 triệu, tôi sẽ mua một ngôi nhà. Tôi có 10 triệu không - không có, tức là tôi vẫn chưa có nhà. Nếu tôi có cánh, tôi sẽ bay được. Tôi có cánh không - không có. Cho nên tôi cũng chẳng có cách gì bay lên. Nếu đổ hết nước của...
3. Trích đoạn trong truyện ngắn Vợ nhặt
- Thuy(tottochan1985@yahoo.com)
"Ngoài vườn người mẹ đang lúi húi giẫy những búi cỏ mọc nham nhở. Vợ hắn quét lại cái sân, tiếng chổi từng nhát kêu sàn sạt trên mặt đất. Cảnh tượng thật đơn giản, bình thường nhưng đối với hắn lại rất thấm thía cảm động....
4. Hãy bước đi như lời trái tim mách bảo
- Trâm(dangbaotram@yahoo.com)
"Khi trước cháu mở ra nhiều con đường và cháu không biết phải đi theo con đường nào, cháu đừng lao vào một con đường bất kỳ mà hãy ngồi xuống mà chờ đợi. Hãy hít thở với sự vững tin sâu sắc mà cháu đã hít thở trong ngày cháu đến...
5. Kiếp sau - Marc Levy
- xuxu(xumuadong0601@yahoo.com)
"... Anh yêu em, anh không biết làm thế nào để hết yêu em, anh chẳng biết vì sao và để làm gì. Anh yêu em như vậy vì anh chẳng biết được điều gì khác. Nơi nào không có em, nơi đó cũng chẳng có anh..."
Trích đoạn trên nằm trong tác phẩm Kiếp sau...
6. Thép đã tôi thế đấy
- Hải Yến(haiyen214@gmail.com)
"Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận, vì những tháng năm đã sống hoài sống phí. Cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình. Để đến khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả...
7. Sống như Tiểu Cường
- Vịt(duck_412@yahoo.com.vn)
"Ánh mặt trời rọi chiếu cả một biển tuyết trắng mênh mông. Trời đất cũng phát ra ánh sáng, mặt đất đầy tuyết khúc xạ thành những chiếc cầu vồng long lanh bảy sắc, đó chính là màu sắc của cuộc sống. Hai chấm đen nhỏ nhoi đang nhảy múa trên...
8. Ý kiến
- vanlam(vanlamap@gmail.com)
Trích đoạn "Nếu em thấy anh bây giờ " quả thật rất hay bởi nó có đầy đủ ý nghĩa và đi vào lòng người nghe.
9. Hoàng tử bé - Antoine de Saint-Exupéry
- Cao Bình Nguyên(chicken_little_1592@yahoo.com.vn)
"Đối với tớ hiện giờ cậu chỉ là một cậu bé hoàn toàn giống trăm nghìn cậu bé khác. Và tớ chẳng cần gì ở cậu. Và cậu cũng chẳng cần gì ở tớ. Tớ đối đối với cậu chỉ là một con cáo giống như trăm nghìn con cáo....
10. Trích 'Ăn mày dĩ vãng'
- Hải Hà(icy_hell_knight_89@yahoo.com)
"Dĩ vãng...
Kỷ niệm...
Nhớ thương...
Hết thảy đều chìm trong bụi thời gian mốc thếch".
(Trích "Ăn mày dĩ vãng" - Chu Lai).
Câu nói triết lý rất... đời được buông ra từ một ông cựu chiến binh đi tìm lại cuộc tình quá...
11. Mật mã Tây Tạng
- Ninh(tongninh87@gmail.com)
"Con người, sống cả một đời, ít nhất cũng nên làm chuyện gì đó, mọi người đều có mục đích và sự theo đuổi của riêng mình. Nhưng đại đa số lại chỉ vì sự sinh tồn mà mệt mỏi bôn ba, trong số họ có rất nhiều người cho đến khi...
12. Sẽ có thiên thần thay anh yêu em
- linhjang(dream_heaven_8x@yahoo.com)
"- Anh sẽ thích em bao lâu?
- Mãi mãi.
- Mãi mãi là bao lâu?
- Cho dù em không còn yêu anh, cho dù em đã quên anh, cho dù anh đã biến mất khỏi thế gian này, anh vẫn mãi yêu em.
- Tầm bậy! Đã không còn sống trên thế giới này còn yêu em làm sao được.
- Anh sẽ...
- chu camora(a_caftlove_a@yahoo.com.vn)
"Có lần nào đó trong đời nếu bạn bất chợt bắt gặp điều gì vừa xa xôi lại vừa gần gũi và cái điều rất đỗi mơ hồ đó khiến bạn đâm ra bồi hồi khó tả thì chắc chắn bạn đang rơi vào tâm trạng giống như tôi. Lúc đó,...
2. Lần đầu tiên thân mật
- Hà Lê(copcondeokinh205@yahoo.com)
"Nếu tôi có 10 triệu, tôi sẽ mua một ngôi nhà. Tôi có 10 triệu không - không có, tức là tôi vẫn chưa có nhà. Nếu tôi có cánh, tôi sẽ bay được. Tôi có cánh không - không có. Cho nên tôi cũng chẳng có cách gì bay lên. Nếu đổ hết nước của...
3. Trích đoạn trong truyện ngắn Vợ nhặt
- Thuy(tottochan1985@yahoo.com)
"Ngoài vườn người mẹ đang lúi húi giẫy những búi cỏ mọc nham nhở. Vợ hắn quét lại cái sân, tiếng chổi từng nhát kêu sàn sạt trên mặt đất. Cảnh tượng thật đơn giản, bình thường nhưng đối với hắn lại rất thấm thía cảm động....
4. Hãy bước đi như lời trái tim mách bảo
- Trâm(dangbaotram@yahoo.com)
"Khi trước cháu mở ra nhiều con đường và cháu không biết phải đi theo con đường nào, cháu đừng lao vào một con đường bất kỳ mà hãy ngồi xuống mà chờ đợi. Hãy hít thở với sự vững tin sâu sắc mà cháu đã hít thở trong ngày cháu đến...
5. Kiếp sau - Marc Levy
- xuxu(xumuadong0601@yahoo.com)
"... Anh yêu em, anh không biết làm thế nào để hết yêu em, anh chẳng biết vì sao và để làm gì. Anh yêu em như vậy vì anh chẳng biết được điều gì khác. Nơi nào không có em, nơi đó cũng chẳng có anh..."
Trích đoạn trên nằm trong tác phẩm Kiếp sau...
6. Thép đã tôi thế đấy
- Hải Yến(haiyen214@gmail.com)
"Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận, vì những tháng năm đã sống hoài sống phí. Cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình. Để đến khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả...
7. Sống như Tiểu Cường
- Vịt(duck_412@yahoo.com.vn)
"Ánh mặt trời rọi chiếu cả một biển tuyết trắng mênh mông. Trời đất cũng phát ra ánh sáng, mặt đất đầy tuyết khúc xạ thành những chiếc cầu vồng long lanh bảy sắc, đó chính là màu sắc của cuộc sống. Hai chấm đen nhỏ nhoi đang nhảy múa trên...
8. Ý kiến
- vanlam(vanlamap@gmail.com)
Trích đoạn "Nếu em thấy anh bây giờ " quả thật rất hay bởi nó có đầy đủ ý nghĩa và đi vào lòng người nghe.
9. Hoàng tử bé - Antoine de Saint-Exupéry
- Cao Bình Nguyên(chicken_little_1592@yahoo.com.vn)
"Đối với tớ hiện giờ cậu chỉ là một cậu bé hoàn toàn giống trăm nghìn cậu bé khác. Và tớ chẳng cần gì ở cậu. Và cậu cũng chẳng cần gì ở tớ. Tớ đối đối với cậu chỉ là một con cáo giống như trăm nghìn con cáo....
10. Trích 'Ăn mày dĩ vãng'
- Hải Hà(icy_hell_knight_89@yahoo.com)
"Dĩ vãng...
Kỷ niệm...
Nhớ thương...
Hết thảy đều chìm trong bụi thời gian mốc thếch".
(Trích "Ăn mày dĩ vãng" - Chu Lai).
Câu nói triết lý rất... đời được buông ra từ một ông cựu chiến binh đi tìm lại cuộc tình quá...
11. Mật mã Tây Tạng
- Ninh(tongninh87@gmail.com)
"Con người, sống cả một đời, ít nhất cũng nên làm chuyện gì đó, mọi người đều có mục đích và sự theo đuổi của riêng mình. Nhưng đại đa số lại chỉ vì sự sinh tồn mà mệt mỏi bôn ba, trong số họ có rất nhiều người cho đến khi...
12. Sẽ có thiên thần thay anh yêu em
- linhjang(dream_heaven_8x@yahoo.com)
"- Anh sẽ thích em bao lâu?
- Mãi mãi.
- Mãi mãi là bao lâu?
- Cho dù em không còn yêu anh, cho dù em đã quên anh, cho dù anh đã biến mất khỏi thế gian này, anh vẫn mãi yêu em.
- Tầm bậy! Đã không còn sống trên thế giới này còn yêu em làm sao được.
- Anh sẽ...
le huu sang- Tổng số bài gửi : 320
Join date : 01/12/2010
Re: Sách hay - những trích dọan hay nhất
Một người đàn ông đi xe đạp trên đường, trên giá chở hàng có hai bao tải lớn. Một bao bị thủng lỗ nên những đồng tiền xu cứ từ đó rơi xủng xoảng xuống đường. Bỗng một xe cảnh sát phóng xe vượt qua anh ta rồi dừng lại.
- Anh bạn! Anh rơi không biết bao nhiêu đồng xu năm nghìn đồng rồi. - Một cảnh sát nhắc.
- Thôi chết tôi rồi! - Người đàn ông giật mình. - Đành phải quay lại để nhặt tiền rơi suốt dọc đường vậy.
Người cảnh sát tỏ ra nghi ngờ:
- Anh lấy đâu ra lắm tiền xu năm nghìn đồng thế? Ăn cắp hả?
Người đàn ông thanh minh:
- Đâu có! Nhà tôi ở gần sân vận động, sát một quán bia, lại có một cây to mọc ngay sát tường nhà. Cánh cổ động viên sau một trận đấu lại kéo nhau ra quán bia nhậu nhẹt rồi cứ nhè gốc cây mà đái bậy. Tôi nấp ở gần đó, cầm một cái kéo to và đòi phạt mỗi thằng một đồng xu năm nghìn.Nếu không sẽ cắt... .
Toán cảnh sát trên xe cười rộ khoái trá:
- Cách kiếm tiền khá đấy! Thế còn cái bao kia đựng gì thế?
- Thì có phải thằng nào cũng chịu nộp tiền đâu!
- Anh bạn! Anh rơi không biết bao nhiêu đồng xu năm nghìn đồng rồi. - Một cảnh sát nhắc.
- Thôi chết tôi rồi! - Người đàn ông giật mình. - Đành phải quay lại để nhặt tiền rơi suốt dọc đường vậy.
Người cảnh sát tỏ ra nghi ngờ:
- Anh lấy đâu ra lắm tiền xu năm nghìn đồng thế? Ăn cắp hả?
Người đàn ông thanh minh:
- Đâu có! Nhà tôi ở gần sân vận động, sát một quán bia, lại có một cây to mọc ngay sát tường nhà. Cánh cổ động viên sau một trận đấu lại kéo nhau ra quán bia nhậu nhẹt rồi cứ nhè gốc cây mà đái bậy. Tôi nấp ở gần đó, cầm một cái kéo to và đòi phạt mỗi thằng một đồng xu năm nghìn.Nếu không sẽ cắt... .
Toán cảnh sát trên xe cười rộ khoái trá:
- Cách kiếm tiền khá đấy! Thế còn cái bao kia đựng gì thế?
- Thì có phải thằng nào cũng chịu nộp tiền đâu!
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Similar topics
» Hoạt động giao lưu Mừng xuân Tân Mão - Mồng 4 Tết - tại Quảng Ngãi
» Những bài thơ hay nhất trong 100 bài thơ Việt Nam hay nhất thế kỷ XX
» TIN NHANH- CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH MỚI
» Danh sách đóng góp Quỹ - Cập nhật 15-4-2011
» Cập Nhật Chính sách mới tháng 01/2012
» Những bài thơ hay nhất trong 100 bài thơ Việt Nam hay nhất thế kỷ XX
» TIN NHANH- CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH MỚI
» Danh sách đóng góp Quỹ - Cập nhật 15-4-2011
» Cập Nhật Chính sách mới tháng 01/2012
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: NGHIÊN CỨU - VĂN CHƯƠNG CHỮ NGHĨA - VĂN HÓA - THỂ THAO -ÂM NHẠC - ĐIỆN ẢNH -... :: VĂN CHƯƠNG - CHỮ NGHĨA :: Những tác phẩm không nên bỏ qua
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Wed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu
» Hình vui
Sat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu
» Các bài Thuốc Nam
Fri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu
» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Wed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu
» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Wed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu
» Chị Tống Minh Hương
Sun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu
» Ca dao củ Chuối
Sat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu
» 30 năm ra trường
Fri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu
» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Fri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu
» Thầy Trần Thiếu Lượng
Mon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu
» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Tue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu
» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Fri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu
» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Sun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu
» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Sat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu
» Giãn tĩnh mạch
Sat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu
» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Sat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu
» Ho tro cho ban Hong Anh
Fri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu
» Phan Nguyễn Quốc Tú
Wed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu
» Võ thuật tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu
» Kiến thức Y học tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu
» Gõ đầu trẻ
Thu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu
» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu
» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Thu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu