Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
Top posting users this week
No user |
Top posting users this month
No user |
Top posters
phannguyenquoctu (7587) | ||||
TLT (2017) | ||||
letansi (1008) | ||||
le huu sang (320) | ||||
lamkhoikhoi (299) | ||||
pthoang (257) | ||||
luck (220) | ||||
sóng cát trùng dương (209) | ||||
hatinhve (181) | ||||
Admin (156) |
Most Viewed Topics
Chàng sinh viên giải cứu voọc khỏi tay thợ săn
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: BỔ SUNG KIẾN THỨC VÀ NUÔI DẠY CON TRẺ :: Học tập :: Giáo dục công dân
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Chàng sinh viên giải cứu voọc khỏi tay thợ săn
Chàng sinh viên giải cứu voọc khỏi tay thợ săn
SGTT.VN - Trên đường về quê ăn Tết, chứng kiến cảnh tốp thợ săn xách một con voọc chà vá chân nâu từ rừng đi ra, một tốp người tới ngã giá mua nấu cao, chàng sinh viên xuống xe, dùng số tiền lì xì năm mới mua cho bằng được và sau đó giao cho cơ quan chức năng thả về rừng.
Người bạn trẻ có hành động nghĩa hiệp với động vật rừng ấy tên là Lê Văn Thịnh, quê Quảng Bình, sinh viên năm 3, khoa Sinh, trường đại học Khoa học Huế. Thịnh cho biết, lúc đó số tiền mà tốp thợ săn ra giá là trên một triệu đồng. Vét sạch túi cũng chỉ vỏn vẹn 500.000 đồng. Biết đây là một cá thể động vật quý hiếm trong sách Đỏ, chàng sinh viên ra sức thuyết phục, nài nỉ và đã thành công…
Chàng sinh viên yêu thiên nhiên
Tin một sinh viên giải cứu voọc khỏi tay thợ săn đã được đăng tải trên Sài Gòn Tiếp Thị. Chúng tôi muốn gặp bạn trẻ này để tìm hiểu thêm câu chuyện nghĩa hiệp. Thịnh bảo: “Việc em làm có lớn lao gì đâu”. Nhưng rồi nghe tiếp mới thấy, đó không hề là một hành động nhất thời mà thuộc về ý thức của một bạn trẻ yêu rừng, có trách nhiệm với thiên nhiên.
Sinh ra và lớn lên trên ở vùng đệm vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, ngày học cấp ba, Thịnh mơ ước trở thành một thầy giáo. Nhưng lớn lên, chứng kiến cảnh rừng bị tàn phá, động vật hoang dã bị săn bắt, từ đó thôi thúc người bạn trẻ khát khao được làm trong ngành môi trường để truyền đạt lại kiến thức về thiên nhiên, cách bảo vệ môi trường cho mọi người.
Năm 2008, Thịnh thi đậu khoa sinh, trường đại học Khoa học Huế. Lúc này, Thịnh có điều kiện nghiên cứu về môi trường, động vật hoang dã và sớm trở thành tình nguyện viên tích cực của trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV). Không dừng lại ở đó, Thịnh sáng lập câu lạc bộ thiên nhiên hoang dã Huế, với những hoạt động chính là thu thập xử lý thông tin, giám sát các cơ sở vi phạm liên quan đến động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, qua đây cung cấp chính xác nguồn tin cho cơ quan chức năng.
Trong ba năm qua, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, Thịnh và câu lạc bộ đã thông báo được gần 200 cơ sở vi phạm cho ENV, trong số đó có nhiều cơ sở vi phạm được ENV phối hợp với chi cục kiểm lâm tỉnh xử lý. Vốn kiến thức ở trường, từ thông tin đại chúng, nhất là tại địa phương về thực trạng động vật hoang dã bị săn bắt và giết hại đã thôi thúc Thịnh phải có nhiệm vụ bảo vệ hay có những việc làm thiết thực để giải cứu những loài động vật này. Và đó là lý do của hành động cứu voọc chà vá chân nâu trên chuyến xe về quê.
Chỉ cần voọc được sống
Số tiền để cứu sống con voọc này là tiền cơm nước, sách vở một tháng trời của Thịnh, nhưng đổi lại là sự sống của một cá thể đứng bên bờ tuyệt chủng. Thịnh chia sẻ: “Với em số tiền đó là rất lớn, nhưng đổi lại sự sống cho cá thể này với mong muốn mai này khi trở về với tự nhiên, nó sẽ sinh sôi nảy nở thì lúc đó số lượng voọc ở những cánh rừng đa dạng hơn”.
Sau khi mua được voọc thì trời đã tối, chưa thể liên lạc với cơ quan chức năng để bàn giao. Thịnh đưa về nhà và đóng lồng nuôi nhốt tạm thời. Bằng kinh nghiệm của một tình nguyện viên, Thịnh liên lạc với rừng quốc gia Cúc Phương và ENV để thông báo về cá thể động vật hoang dã này. Nhận được tin, ngày 8.2 cán bộ ENV đã liên lạc với rừng quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) để làm thủ tục tiếp nhận con voọc trên trong tình trạng khỏe mạnh.
Biết Thịnh mua được voọc, một số người dân đến tìm mua lại với giá rất cao. Nhiều người cho rằng cuộc sống gia đình đang còn nghèo khó mà “chơi sang”, đem bán con voọc này cũng được một khối tiền chu cấp việc ăn học. Thịnh lắc đầu cười: “Tôi bỏ tiền ra mua và biết rằng không lấy lại được, nhưng cái được là con voọc này sẽ sống và khi thả về với tự nhiên sẽ hạn chế khả năng tuyệt chủng, đó là một điều rất tuyệt và có ý nghĩa to lớn. Sống dưới vùng đệm vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, ngày còn nhỏ khi lên rừng tôi thường bắt gặp loài này, nhưng giờ thì không còn nữa”.
SÔNG LA
SGTT.VN - Trên đường về quê ăn Tết, chứng kiến cảnh tốp thợ săn xách một con voọc chà vá chân nâu từ rừng đi ra, một tốp người tới ngã giá mua nấu cao, chàng sinh viên xuống xe, dùng số tiền lì xì năm mới mua cho bằng được và sau đó giao cho cơ quan chức năng thả về rừng.
Người bạn trẻ có hành động nghĩa hiệp với động vật rừng ấy tên là Lê Văn Thịnh, quê Quảng Bình, sinh viên năm 3, khoa Sinh, trường đại học Khoa học Huế. Thịnh cho biết, lúc đó số tiền mà tốp thợ săn ra giá là trên một triệu đồng. Vét sạch túi cũng chỉ vỏn vẹn 500.000 đồng. Biết đây là một cá thể động vật quý hiếm trong sách Đỏ, chàng sinh viên ra sức thuyết phục, nài nỉ và đã thành công…
Chàng sinh viên yêu thiên nhiên
Tin một sinh viên giải cứu voọc khỏi tay thợ săn đã được đăng tải trên Sài Gòn Tiếp Thị. Chúng tôi muốn gặp bạn trẻ này để tìm hiểu thêm câu chuyện nghĩa hiệp. Thịnh bảo: “Việc em làm có lớn lao gì đâu”. Nhưng rồi nghe tiếp mới thấy, đó không hề là một hành động nhất thời mà thuộc về ý thức của một bạn trẻ yêu rừng, có trách nhiệm với thiên nhiên.
Sinh ra và lớn lên trên ở vùng đệm vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, ngày học cấp ba, Thịnh mơ ước trở thành một thầy giáo. Nhưng lớn lên, chứng kiến cảnh rừng bị tàn phá, động vật hoang dã bị săn bắt, từ đó thôi thúc người bạn trẻ khát khao được làm trong ngành môi trường để truyền đạt lại kiến thức về thiên nhiên, cách bảo vệ môi trường cho mọi người.
Năm 2008, Thịnh thi đậu khoa sinh, trường đại học Khoa học Huế. Lúc này, Thịnh có điều kiện nghiên cứu về môi trường, động vật hoang dã và sớm trở thành tình nguyện viên tích cực của trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV). Không dừng lại ở đó, Thịnh sáng lập câu lạc bộ thiên nhiên hoang dã Huế, với những hoạt động chính là thu thập xử lý thông tin, giám sát các cơ sở vi phạm liên quan đến động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, qua đây cung cấp chính xác nguồn tin cho cơ quan chức năng.
Trong ba năm qua, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, Thịnh và câu lạc bộ đã thông báo được gần 200 cơ sở vi phạm cho ENV, trong số đó có nhiều cơ sở vi phạm được ENV phối hợp với chi cục kiểm lâm tỉnh xử lý. Vốn kiến thức ở trường, từ thông tin đại chúng, nhất là tại địa phương về thực trạng động vật hoang dã bị săn bắt và giết hại đã thôi thúc Thịnh phải có nhiệm vụ bảo vệ hay có những việc làm thiết thực để giải cứu những loài động vật này. Và đó là lý do của hành động cứu voọc chà vá chân nâu trên chuyến xe về quê.
Chỉ cần voọc được sống
Số tiền để cứu sống con voọc này là tiền cơm nước, sách vở một tháng trời của Thịnh, nhưng đổi lại là sự sống của một cá thể đứng bên bờ tuyệt chủng. Thịnh chia sẻ: “Với em số tiền đó là rất lớn, nhưng đổi lại sự sống cho cá thể này với mong muốn mai này khi trở về với tự nhiên, nó sẽ sinh sôi nảy nở thì lúc đó số lượng voọc ở những cánh rừng đa dạng hơn”.
Sau khi mua được voọc thì trời đã tối, chưa thể liên lạc với cơ quan chức năng để bàn giao. Thịnh đưa về nhà và đóng lồng nuôi nhốt tạm thời. Bằng kinh nghiệm của một tình nguyện viên, Thịnh liên lạc với rừng quốc gia Cúc Phương và ENV để thông báo về cá thể động vật hoang dã này. Nhận được tin, ngày 8.2 cán bộ ENV đã liên lạc với rừng quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) để làm thủ tục tiếp nhận con voọc trên trong tình trạng khỏe mạnh.
Biết Thịnh mua được voọc, một số người dân đến tìm mua lại với giá rất cao. Nhiều người cho rằng cuộc sống gia đình đang còn nghèo khó mà “chơi sang”, đem bán con voọc này cũng được một khối tiền chu cấp việc ăn học. Thịnh lắc đầu cười: “Tôi bỏ tiền ra mua và biết rằng không lấy lại được, nhưng cái được là con voọc này sẽ sống và khi thả về với tự nhiên sẽ hạn chế khả năng tuyệt chủng, đó là một điều rất tuyệt và có ý nghĩa to lớn. Sống dưới vùng đệm vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, ngày còn nhỏ khi lên rừng tôi thường bắt gặp loài này, nhưng giờ thì không còn nữa”.
SÔNG LA
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: BỔ SUNG KIẾN THỨC VÀ NUÔI DẠY CON TRẺ :: Học tập :: Giáo dục công dân
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Wed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu
» Hình vui
Sat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu
» Các bài Thuốc Nam
Fri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu
» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Wed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu
» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Wed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu
» Chị Tống Minh Hương
Sun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu
» Ca dao củ Chuối
Sat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu
» 30 năm ra trường
Fri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu
» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Fri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu
» Thầy Trần Thiếu Lượng
Mon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu
» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Tue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu
» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Fri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu
» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Sun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu
» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Sat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu
» Giãn tĩnh mạch
Sat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu
» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Sat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu
» Ho tro cho ban Hong Anh
Fri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu
» Phan Nguyễn Quốc Tú
Wed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu
» Võ thuật tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu
» Kiến thức Y học tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu
» Gõ đầu trẻ
Thu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu
» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu
» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Thu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu