Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
Top posting users this week
No user |
Top posting users this month
No user |
Top posters
phannguyenquoctu (7587) | ||||
TLT (2017) | ||||
letansi (1008) | ||||
le huu sang (320) | ||||
lamkhoikhoi (299) | ||||
pthoang (257) | ||||
luck (220) | ||||
sóng cát trùng dương (209) | ||||
hatinhve (181) | ||||
Admin (156) |
Most Viewed Topics
CỪOI CHÚT CHƠI .ALÔ TẠI ĐÂY CÓ BÁN CÁ KHÔ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
CỪOI CHÚT CHƠI .ALÔ TẠI ĐÂY CÓ BÁN CÁ KHÔ
TẠI ĐÂY CÓ BÁN CÁ KHÔ
Có 1 anh bán cá treo 1 bảng hiệu: “tại đây có bán cá khô”. Có 1 anh thứ nhất tới nói:
-sao ông dốt dữ vậy, tiêm của ông mà còn để chữ tại đây chi nữa, văn phạm gì mà tệ quá vậy, có bán cá khô là đủ rồi, mắc gì phải để chữ tại đây.
-anh ta nghe có lý nên chùi chữ tại đây còn để chữ có bán cá khô. Hai ngày sau có anh thứ 2 tới nói;
_ủa anh bán cá khô phải kg ? ông để là có bán cá khô phải kg
_ vâng tui bán cá khô
- ông bán cá khô đâu cần chi để chữ ;có; làm gì nữa, vô ích, thừa. Văn phạm lôi thôi thế. dẹp chữ có đi để bán cá khô là đủ rồi. thế là anh ta chùi chữ có . chỉ còn 3 chữ ;bán cá khô; . 3 hôm sau có anh thứ 3 tới nói;
- ông bán cá khô hả
- dạ
- mày bán cho ai kg biết mà phải để chữ BÁN chi vậy , để CÁKHÔ kg thôi. Mày vốn là ngừoi buôn bán. cả thị trấn này ai kg biết , mày để chữ BÁN là thừa. thế là anh ta chùi chữ BÁN còn chữ CÁ KHÔ.,4 ngày sau có anh thứ tư đi tập thể dục đi ngang qua thấy tấm bảng nên nói.
- mày làm gì CÁ KHÔ là sao.
- tui bán cá khô
- cả thị trấn này ai kg biết mày có cá để chữ cá chi nữa. khô kg thôi. thế là anh ta chùi chữCÁ đi còn chữ KHÔ kg thôi. chiều chợ còn đông ngừoi .ai đi qua đi lại kg hiểu nên hỏi với anh ta KHÔ là sao. Cái gì khô mới đc chứ
- tui bán cá khô mà.- vậy mày để chữ cá khô mới đc chứ. Anh ta lại thêm chữ cá
- nhưng cá khô là sao [anh khác tới hỏi]. mày mua hay bán
- bán chớ- vậy mày để BÁN CÁ KHÔ mới đúng chứ. thế là anh ta them chữ BÁN CÁ KHÔ. Hvh- http://phuongnghi.tk
CHÚC CÁC BÁC CÓ 1 NGÀY VUI VẺ
Có 1 anh bán cá treo 1 bảng hiệu: “tại đây có bán cá khô”. Có 1 anh thứ nhất tới nói:
-sao ông dốt dữ vậy, tiêm của ông mà còn để chữ tại đây chi nữa, văn phạm gì mà tệ quá vậy, có bán cá khô là đủ rồi, mắc gì phải để chữ tại đây.
-anh ta nghe có lý nên chùi chữ tại đây còn để chữ có bán cá khô. Hai ngày sau có anh thứ 2 tới nói;
_ủa anh bán cá khô phải kg ? ông để là có bán cá khô phải kg
_ vâng tui bán cá khô
- ông bán cá khô đâu cần chi để chữ ;có; làm gì nữa, vô ích, thừa. Văn phạm lôi thôi thế. dẹp chữ có đi để bán cá khô là đủ rồi. thế là anh ta chùi chữ có . chỉ còn 3 chữ ;bán cá khô; . 3 hôm sau có anh thứ 3 tới nói;
- ông bán cá khô hả
- dạ
- mày bán cho ai kg biết mà phải để chữ BÁN chi vậy , để CÁKHÔ kg thôi. Mày vốn là ngừoi buôn bán. cả thị trấn này ai kg biết , mày để chữ BÁN là thừa. thế là anh ta chùi chữ BÁN còn chữ CÁ KHÔ.,4 ngày sau có anh thứ tư đi tập thể dục đi ngang qua thấy tấm bảng nên nói.
- mày làm gì CÁ KHÔ là sao.
- tui bán cá khô
- cả thị trấn này ai kg biết mày có cá để chữ cá chi nữa. khô kg thôi. thế là anh ta chùi chữCÁ đi còn chữ KHÔ kg thôi. chiều chợ còn đông ngừoi .ai đi qua đi lại kg hiểu nên hỏi với anh ta KHÔ là sao. Cái gì khô mới đc chứ
- tui bán cá khô mà.- vậy mày để chữ cá khô mới đc chứ. Anh ta lại thêm chữ cá
- nhưng cá khô là sao [anh khác tới hỏi]. mày mua hay bán
- bán chớ- vậy mày để BÁN CÁ KHÔ mới đúng chứ. thế là anh ta them chữ BÁN CÁ KHÔ. Hvh- http://phuongnghi.tk
CHÚC CÁC BÁC CÓ 1 NGÀY VUI VẺ
Similar topics
» Xem, cười cười, và ngẫn nghĩ....
» Những tình khúc vượt thời gian
» Môt chút chanh lòng!
» BÁNH NỔ - CHÚT HƯƠNG VỊ QUÊ NHÀ
» CHĂM SÓC RĂNG 1 CHÚT NHÉ
» Những tình khúc vượt thời gian
» Môt chút chanh lòng!
» BÁNH NỔ - CHÚT HƯƠNG VỊ QUÊ NHÀ
» CHĂM SÓC RĂNG 1 CHÚT NHÉ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Wed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu
» Hình vui
Sat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu
» Các bài Thuốc Nam
Fri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu
» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Wed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu
» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Wed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu
» Chị Tống Minh Hương
Sun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu
» Ca dao củ Chuối
Sat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu
» 30 năm ra trường
Fri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu
» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Fri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu
» Thầy Trần Thiếu Lượng
Mon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu
» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Tue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu
» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Fri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu
» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Sun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu
» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Sat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu
» Giãn tĩnh mạch
Sat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu
» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Sat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu
» Ho tro cho ban Hong Anh
Fri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu
» Phan Nguyễn Quốc Tú
Wed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu
» Võ thuật tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu
» Kiến thức Y học tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu
» Gõ đầu trẻ
Thu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu
» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu
» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Thu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu