Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
Top posting users this week
No user |
Top posting users this month
No user |
Top posters
phannguyenquoctu (7587) | ||||
TLT (2017) | ||||
letansi (1008) | ||||
le huu sang (320) | ||||
lamkhoikhoi (299) | ||||
pthoang (257) | ||||
luck (220) | ||||
sóng cát trùng dương (209) | ||||
hatinhve (181) | ||||
Admin (156) |
Most Viewed Topics
HÃY YÊU THƯONG VÀ SẺ CHIA VỚI BẠN BÈ
2 posters
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: BỔ SUNG KIẾN THỨC VÀ NUÔI DẠY CON TRẺ :: Học tập :: Giáo dục công dân
Trang 1 trong tổng số 1 trang
HÃY YÊU THƯONG VÀ SẺ CHIA VỚI BẠN BÈ
Trong cuộc sống hằng ngày, ai cũng có lúc trải qua những giây phút khó khăn, bế tắt: những bi quan, đau khổ, mất niềm tin; những lo toan, mất mát, và những giọt nước mắt muộn phiền luôn gắn liền với cuộc sống của một con người. Ai đó đã nói rằng: chỉ khi bạn nếm mùi đau khổ đến 99%, bạn mới nhận được 1% niềm hạnh phúc và mới hiểu được giá trị đích thực của hạnh phúc. Liệu cuộc sống này thật sự nghiệt ngã đến thế sao? Vậy tại sao trong cuộc sống ngắn ngủi này, chúng ta không quan tâm đến nhau, yêu thương, chia sẻ với nhau nhiều hơn để góp phần xoa dịu, làm giảm bức những áp lực, đau thương mà ai đó đang gặp phải.
Tôi đã đọc và rất tâm đắc với triết lý: hạnh phúc là khi ta bằng lòng với những gì mình đang có và sống là phải biết yêu thương, biết chia sẻ, biết cho đi, biết trao tặng những gì tốt nhất mà mình có, bởi cuộc sống chính là quá trình trao tặng và đón nhận không ngừng.
Có rất nhiều thứ trong cuộc sống mà chúng ta có thể sẻ chia, trao tặng cho người khác từ tinh thần, vậy bạn ơi! đừng do dự khi mở rộng lòng mình với mọi người và đừng quên rằng có rất nhiều người đang cần bạn. Đôi khi chỉ một cái xiết tay, một lời góp ý chân tình, một trải nghiệm về công việc hay cuộc sống, một tràng pháo tay khích lệ, một ánh mắt ấm áp từ bạn cũng đủ làm ấm lòng trái tim một ai đó quanh ta.
Và thật lạ, khi chúng ta cho đi thay vì cảm giác mất mát ta lại thấy ta giàu có hơn, lớn thêm lên, lòng thật nhẹ nhàng, thật bình yên và hạnh phúc. Bởi sự chia sẻ luôn mang lại những điều kỳ diệu cho cuộc sống của chúng ta. Và bạn biết không? Người đầu tiên được nhận sự cho đi của bạn lại chính là bản thân bạn đó. Bởi lẽ sự chia sẽ giúp ta tìm được ý nghĩa đích thực của cuộc sống, giúp ta thoát khỏi những lo âu, phiền muộn, thoát khỏi cảm giác sợ hãi, cô đơn giữa dòng đời. Từ đó ta nghiệm ra một điều:"Cho và nhận điều mang đến hạnh phúc" bởi cho không có nghĩa là mất đi mà đó chính là lúc chúng ta nhận lại rất nhiều.
Khi chúng ta biết cho đi, biết chia sẻ và quan tâm lẫn nhau thì cả người trao lẫn người nhận đều có được những tặng phẩm quý giá nhất của cuộc đời. Đó chính là yếu tố góp phần làm cho nhân cách mỗi cá nhân trở nên hoàn thiện hơn, cuộc sống của mỗi người sẽ cảm thấy ấm áp hơn bởi quy luật tất yếu của sự sẻ chia đó là :"Niềm vui nhân đôi, nỗi đau sẻ nửa". Và những hành động cao cả sẽ còn đọng lại mãi trong ký ức tốt đẹp của bạn bè, người thân, xã hội, còn niềm đau sẽ vơi đi theo dòng thời gian...
Vậy thì bạn ơi! Hãy cho đi, hãy chia sẻ và yêu thương mọi người nhiều hơn nữa, bạn sẽ thấy cuộc sống thật tươi đẹp và hạnh phúc sẽ dâng đầy!
Hãy là trái tim yêu thương và chia sẻ bạn nhé!
Tôi đã đọc và rất tâm đắc với triết lý: hạnh phúc là khi ta bằng lòng với những gì mình đang có và sống là phải biết yêu thương, biết chia sẻ, biết cho đi, biết trao tặng những gì tốt nhất mà mình có, bởi cuộc sống chính là quá trình trao tặng và đón nhận không ngừng.
Có rất nhiều thứ trong cuộc sống mà chúng ta có thể sẻ chia, trao tặng cho người khác từ tinh thần, vậy bạn ơi! đừng do dự khi mở rộng lòng mình với mọi người và đừng quên rằng có rất nhiều người đang cần bạn. Đôi khi chỉ một cái xiết tay, một lời góp ý chân tình, một trải nghiệm về công việc hay cuộc sống, một tràng pháo tay khích lệ, một ánh mắt ấm áp từ bạn cũng đủ làm ấm lòng trái tim một ai đó quanh ta.
Và thật lạ, khi chúng ta cho đi thay vì cảm giác mất mát ta lại thấy ta giàu có hơn, lớn thêm lên, lòng thật nhẹ nhàng, thật bình yên và hạnh phúc. Bởi sự chia sẻ luôn mang lại những điều kỳ diệu cho cuộc sống của chúng ta. Và bạn biết không? Người đầu tiên được nhận sự cho đi của bạn lại chính là bản thân bạn đó. Bởi lẽ sự chia sẽ giúp ta tìm được ý nghĩa đích thực của cuộc sống, giúp ta thoát khỏi những lo âu, phiền muộn, thoát khỏi cảm giác sợ hãi, cô đơn giữa dòng đời. Từ đó ta nghiệm ra một điều:"Cho và nhận điều mang đến hạnh phúc" bởi cho không có nghĩa là mất đi mà đó chính là lúc chúng ta nhận lại rất nhiều.
Khi chúng ta biết cho đi, biết chia sẻ và quan tâm lẫn nhau thì cả người trao lẫn người nhận đều có được những tặng phẩm quý giá nhất của cuộc đời. Đó chính là yếu tố góp phần làm cho nhân cách mỗi cá nhân trở nên hoàn thiện hơn, cuộc sống của mỗi người sẽ cảm thấy ấm áp hơn bởi quy luật tất yếu của sự sẻ chia đó là :"Niềm vui nhân đôi, nỗi đau sẻ nửa". Và những hành động cao cả sẽ còn đọng lại mãi trong ký ức tốt đẹp của bạn bè, người thân, xã hội, còn niềm đau sẽ vơi đi theo dòng thời gian...
Vậy thì bạn ơi! Hãy cho đi, hãy chia sẻ và yêu thương mọi người nhiều hơn nữa, bạn sẽ thấy cuộc sống thật tươi đẹp và hạnh phúc sẽ dâng đầy!
Hãy là trái tim yêu thương và chia sẻ bạn nhé!
lamkhoikhoi- Tổng số bài gửi : 299
Join date : 10/11/2010
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: BỔ SUNG KIẾN THỨC VÀ NUÔI DẠY CON TRẺ :: Học tập :: Giáo dục công dân
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Wed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu
» Hình vui
Sat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu
» Các bài Thuốc Nam
Fri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu
» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Wed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu
» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Wed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu
» Chị Tống Minh Hương
Sun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu
» Ca dao củ Chuối
Sat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu
» 30 năm ra trường
Fri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu
» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Fri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu
» Thầy Trần Thiếu Lượng
Mon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu
» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Tue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu
» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Fri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu
» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Sun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu
» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Sat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu
» Giãn tĩnh mạch
Sat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu
» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Sat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu
» Ho tro cho ban Hong Anh
Fri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu
» Phan Nguyễn Quốc Tú
Wed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu
» Võ thuật tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu
» Kiến thức Y học tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu
» Gõ đầu trẻ
Thu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu
» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu
» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Thu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu