Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
Top posting users this week
No user |
Top posting users this month
No user |
Top posters
phannguyenquoctu (7587) | ||||
TLT (2017) | ||||
letansi (1008) | ||||
le huu sang (320) | ||||
lamkhoikhoi (299) | ||||
pthoang (257) | ||||
luck (220) | ||||
sóng cát trùng dương (209) | ||||
hatinhve (181) | ||||
Admin (156) |
Most Viewed Topics
Gà 4 chân ở Quảng Ngãi
3 posters
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: BỔ SUNG KIẾN THỨC VÀ NUÔI DẠY CON TRẺ :: Ngoại khóa :: Kiến thức Tổng hợp
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Gà 4 chân ở Quảng Ngãi
Chú gà này vẫn sinh hoạt bình thường và là chủ của một đàn gà mái đấy.
Một con gà trống tại trại chăn nuôi của ông Huỳnh Văn Thu, xóm 2, thôn Thọ Đông, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh có 4 chiếc chân kỳ lạ.
Ông Thu cho biết ông nuôi con gà lạ này từ tháng 8/2009. Ông mua một thùng gà giống mới nở 1 ngày tuổi của Công ty Cao Khanh, tỉnh Bình Định đem về nuôi. Đến khi tiêm phòng vắc-xin cho lứa gà này ông mới phát hiện ra chú gà 4 chân.
Con gà kiến trống này hai chân trước mọc ở vị trí bình thường, còn hai chân sau mọc ở gần phía hậu môn. Lúc đầu cả 4 chân đều phát triển như nhau, đến hơn 1 tháng tuổi thì 2 chân sau phát triển kém dần so với 2 chân trước.
Đến nay nó đã thành một chú gà trống to khỏe, mào đỏ chót, nặng hơn 2,5kg. Lúc đầu nó đạp mái có vẻ hơi khó khăn nhưng nay thì bình thường và đang “làm chủ” cả bầy gà mái trong trang trại của ông Thu.
Hiện đã có một số tổ chức và cá nhân tỏ ý muốn mua lại con gà 4 chân với giá cao nhưng ông Thu chưa quyết định.
http://kenh14.vn/c44/20100702105910339/ga-4-chan-o-quang-ngai.chn
Một con gà trống tại trại chăn nuôi của ông Huỳnh Văn Thu, xóm 2, thôn Thọ Đông, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh có 4 chiếc chân kỳ lạ.
Ông Thu cho biết ông nuôi con gà lạ này từ tháng 8/2009. Ông mua một thùng gà giống mới nở 1 ngày tuổi của Công ty Cao Khanh, tỉnh Bình Định đem về nuôi. Đến khi tiêm phòng vắc-xin cho lứa gà này ông mới phát hiện ra chú gà 4 chân.
Con gà kiến trống này hai chân trước mọc ở vị trí bình thường, còn hai chân sau mọc ở gần phía hậu môn. Lúc đầu cả 4 chân đều phát triển như nhau, đến hơn 1 tháng tuổi thì 2 chân sau phát triển kém dần so với 2 chân trước.
Đến nay nó đã thành một chú gà trống to khỏe, mào đỏ chót, nặng hơn 2,5kg. Lúc đầu nó đạp mái có vẻ hơi khó khăn nhưng nay thì bình thường và đang “làm chủ” cả bầy gà mái trong trang trại của ông Thu.
Hiện đã có một số tổ chức và cá nhân tỏ ý muốn mua lại con gà 4 chân với giá cao nhưng ông Thu chưa quyết định.
http://kenh14.vn/c44/20100702105910339/ga-4-chan-o-quang-ngai.chn
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Chuyện lạ ở Quảng Ngãi: Chó đẻ ra... heo?
Chó mẹ đang cho heo con bú (Ảnh: H.C)
Suốt cả ngày 2.2, hàng trăm người hiếu kỳ, già có trẻ có, đủ mọi lứa tuổi từ các nơi đổ xô về nhà bà Ngô Thị Lan (ở thôn 3, xã Long Hiệp, huyện miền núi Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi) để xem một chú heo vừa mới được sinh ra từ mẹ là một... con chó!.
Không tin vào mắt mình, nhiều người tiến sát lại để nhìn cho rõ “mẹ chó con heo” trong khi chó mẹ luôn đảo mắt cảnh giác đề phòng và gầm gừ vì sợ mất con. Theo quan sát của PV Thanh Niên, trong vòng 1 giờ đồng hồ, chó mẹ không rời con nửa bước. Lúc ngồi, lúc nằm, thi thoảng lại “âu yếm” chú heo con bằng cách liếm nhẹ vào đầu, lưng rồi gác mõm lên lưng con thiêm thiếp ngủ. Còn chú heo con đầu cứ rúc vào bụng “mẹ chó” để tìm vú và bú một cách ngon lành.
Heo con bú mẹ chó (Ảnh: H.C)
Bà Nguyễn Thị Bích, người đến xem chuyện lạ này bảo: “Tôi đang nấu cơm trưa thì thằng con đi học về la toáng. Mẹ ơi chó của bà Lan lại đẻ ra... heo. Tôi la nó một trận vì cho rằng còn nhỏ mà đã biết bịa chuyện. Thằng bé ôm mặt khóc rưng rức. Bán tín bán nghi, tôi chạy ù đến đây và mới tin là thằng con nói thật”.
Mẹ chó đang âu yếm con và gác mõm lên heo con thiêm thiếp ngủ (Ảnh: H.C)
Quá lạ, nhiều người móc điện thoại ra chụp hình, quay phim. Còn “mẹ chó, con heo” cứ ngơ ngác chẳng biết chuyện gì xảy ra. Bà Ngô Thị Lan, chủ nhân của “mẹ chó, con heo” kể: “Rạng sáng 2.2, nghe tiếng kêu khác lạ từ sau nhà, tôi ra xem thì phát hiện con chó đã đẻ được một con. Nhưng thật bất ngờ con của nó không phải chó mà là... chú heo trên mình còn đầy máu. Còn chó mẹ thì đang ăn dây nhau. Đến sáng, chú heo con đã đi lại được. Sợ mất con, chó mẹ đã nhiều lần ngoặm con tha về ổ nên trên mình chú heo con bị bầm tím. Chú heo con này nặng khoảng 300g, dài hơn 1 gang tay, vẫn khỏe mạnh và là chú heo thứ thiệt, không có một chút gì giống chó. Duy nhất chỉ có tiếng kêu rất lạ vừa giống chó lại vừa giống heo".
Theo bà Lan thì chó mẹ nói trên đã 4-5 lần sinh nở, các lần trước đều bình thường, không hiểu sao lần này lại đẻ ra heo (!?).
Thực ra thông tin này cần được kiểm tra đầy đủ và khoa học hơn vì không loại trừ khả năng chó mẹ sau khi sinh nở bị lý do nào đó mất hết con nên..nhận bừa chú heo con lạc mẹ nầy về làm con.
Báo Thanh Niên tiếp tục kiểm tra và cập nhật sự việc nầy.
Hiển Cừ
le huu sang- Tổng số bài gửi : 320
Join date : 01/12/2010
Re: Gà 4 chân ở Quảng Ngãi
Khu du lịch Lâm Viên núi Cấm (xã An Hảo, H.Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đang nuôi giữ một con gà nòi 9 tháng tuổi, nặng 2 kg, có 4 chân; 2 chân mọc dư chìa ra thành đùm, một chân hướng về phía trước và một chân hướng về phía sau, trông rất lạ mắt.
Tuy có 4 chân (ảnh) nhưng gà chạy, nhảy cao không bị vướng víu, thậm chí chọi nhau không thua các gà trống bình thường.
(Bao Thanh Nien)
lamkhoikhoi- Tổng số bài gửi : 299
Join date : 10/11/2010
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: BỔ SUNG KIẾN THỨC VÀ NUÔI DẠY CON TRẺ :: Ngoại khóa :: Kiến thức Tổng hợp
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Wed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu
» Hình vui
Sat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu
» Các bài Thuốc Nam
Fri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu
» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Wed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu
» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Wed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu
» Chị Tống Minh Hương
Sun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu
» Ca dao củ Chuối
Sat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu
» 30 năm ra trường
Fri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu
» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Fri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu
» Thầy Trần Thiếu Lượng
Mon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu
» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Tue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu
» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Fri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu
» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Sun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu
» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Sat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu
» Giãn tĩnh mạch
Sat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu
» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Sat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu
» Ho tro cho ban Hong Anh
Fri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu
» Phan Nguyễn Quốc Tú
Wed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu
» Võ thuật tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu
» Kiến thức Y học tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu
» Gõ đầu trẻ
Thu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu
» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu
» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Thu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu