Thống Kê
Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
Top posting users this week
No user |
Top posting users this month
No user |
Top posters
phannguyenquoctu (7587) | ||||
TLT (2017) | ||||
letansi (1008) | ||||
le huu sang (320) | ||||
lamkhoikhoi (299) | ||||
pthoang (257) | ||||
luck (220) | ||||
sóng cát trùng dương (209) | ||||
hatinhve (181) | ||||
Admin (156) |
Most Viewed Topics
"NHẬT KÝ ONLINE : 87tunghia"
+6
kimoanh92
Admin
LNK
TLT
letansi
levankhai
10 posters
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: CÁC HOẠT ĐỘNG :: Giao lưu, vui chơi ca hát....
Trang 3 trong tổng số 3 trang
Trang 3 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Re: "NHẬT KÝ ONLINE : 87tunghia"
30/12/2010...cont
Một ngày cuối năm, lòng lại nói với lòng mơ về 1 miền thơ ấu đã trôi xa. Rời xa nhà sống với nơi trời mới vả lại thế giới đã "phẳng" cả rồi thì ngày Tết DL nó cũng mang lại cho ta đôi chút xao lòng về cái thời khắc chuyển giao của thời gian, củng cảm nhận được cái cảm giác khắc khoải của nỗi niềm viễn xứ, ly hương...cái cảm giác lạnh, lạnh của từng đợt gió ngoài lộ lâu lâu thổi thốc vào mặt càng làm cho ta thêm nỗi nhớ, thèm muốn được hít lấy, ôm lấy vào lòng mình cái lạnh giá của quê nhà...muốn có 1 ly rượu để làm ấm lòng những tháng ngày đêm đông nỗi nhớ quê nhà...
" Buồn đốt lò vàng hương nhạc khói
Sầu nâng chén ngọc rượu không hơi"
Một ngày cuối năm, lòng lại nói với lòng mơ về 1 miền thơ ấu đã trôi xa. Rời xa nhà sống với nơi trời mới vả lại thế giới đã "phẳng" cả rồi thì ngày Tết DL nó cũng mang lại cho ta đôi chút xao lòng về cái thời khắc chuyển giao của thời gian, củng cảm nhận được cái cảm giác khắc khoải của nỗi niềm viễn xứ, ly hương...cái cảm giác lạnh, lạnh của từng đợt gió ngoài lộ lâu lâu thổi thốc vào mặt càng làm cho ta thêm nỗi nhớ, thèm muốn được hít lấy, ôm lấy vào lòng mình cái lạnh giá của quê nhà...muốn có 1 ly rượu để làm ấm lòng những tháng ngày đêm đông nỗi nhớ quê nhà...
" Buồn đốt lò vàng hương nhạc khói
Sầu nâng chén ngọc rượu không hơi"
levankhai- Tổng số bài gửi : 113
Join date : 30/10/2010
Re: "NHẬT KÝ ONLINE : 87tunghia"
levankhai đã viết:30/12/2010...cont
Một ngày cuối năm, lòng lại nói với lòng mơ về 1 miền thơ ấu đã trôi xa. Rời xa nhà sống với nơi trời mới vả lại thế giới đã "phẳng" cả rồi thì ngày Tết DL nó cũng mang lại cho ta đôi chút xao lòng về cái thời khắc chuyển giao của thời gian, củng cảm nhận được cái cảm giác khắc khoải của nỗi niềm viễn xứ, ly hương...cái cảm giác lạnh, lạnh của từng đợt gió ngoài lộ lâu lâu thổi thốc vào mặt càng làm cho ta thêm nỗi nhớ, thèm muốn được hít lấy, ôm lấy vào lòng mình cái lạnh giá của quê nhà...muốn có 1 ly rượi để làm ấm lòng những tháng ngày đêm đông nỗi nhớ quê nhà...
" Buồn đốt lò vàng hương nhạc khói
Sầu nâng chén ngọc rượi không hơi"
Nhà thơ nổi tiếng, chỉ cần 1/3 đoạn kể lễ của bạn levankhai kể trên cũng tạo nên án thơ bất hủ.
Cái đoạn trường của bác khải đủ cho chúng ta tạo nên một trường ca rồi đó.
Nào các bạn cũng xen tay áo, ai có viết thì dùng viết, ai có gì dùng nấy cùng chia sẻ nỗi niềm với bạn khải !
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Re: "NHẬT KÝ ONLINE : 87tunghia"
levankhai đã viết:30/12/2010...cont
Một ngày cuối năm, lòng lại nói với lòng mơ về 1 miền thơ ấu đã trôi xa. Rời xa nhà sống với nơi trời mới vả lại thế giới đã "phẳng" cả rồi thì ngày Tết DL nó cũng mang lại cho ta đôi chút xao lòng về cái thời khắc chuyển giao của thời gian, củng cảm nhận được cái cảm giác khắc khoải của nỗi niềm viễn xứ, ly hương...cái cảm giác lạnh, lạnh của từng đợt gió ngoài lộ lâu lâu thổi thốc vào mặt càng làm cho ta thêm nỗi nhớ, thèm muốn được hít lấy, ôm lấy vào lòng mình cái lạnh giá của quê nhà...muốn có 1 ly rượi để làm ấm lòng những tháng ngày đêm đông nỗi nhớ quê nhà...
" Buồn đốt lò vàng hương nhạc khói
Sầu nâng chén ngọc rượi không hơi"
Nghĩ hoài vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân chính là gì, khiến cho bạn Khải xuất thần đến như vậy!?
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: "NHẬT KÝ ONLINE : 87tunghia"
levankhai đã viết:30/12/2010...cont
Một ngày cuối năm, lòng lại nói với lòng mơ về 1 miền thơ ấu đã trôi xa. Rời xa nhà sống với nơi trời mới vả lại thế giới đã "phẳng" cả rồi thì ngày Tết DL nó cũng mang lại cho ta đôi chút xao lòng về cái thời khắc chuyển giao của thời gian, củng cảm nhận được cái cảm giác khắc khoải của nỗi niềm viễn xứ, ly hương...cái cảm giác lạnh, lạnh của từng đợt gió ngoài lộ lâu lâu thổi thốc vào mặt càng làm cho ta thêm nỗi nhớ, thèm muốn được hít lấy, ôm lấy vào lòng mình cái lạnh giá của quê nhà...muốn có 1 ly rượu để làm ấm lòng những tháng ngày đêm đông nỗi nhớ quê nhà...
" Buồn đốt lò vàng hương nhạc khói
Sầu nâng chén ngọc rượu không hơi"
Mình có nghe đâu đó câu thơ:
CHÉN RƯỢU QUÊ NGƯỜI SAO ĐẮNG VẬY
LẠNH LÒNG BỞI THIẾU NẮNG QUÊ HƯƠNG
Không biết các chiến hữu nghĩ sao?
LNK- Tổng số bài gửi : 109
Join date : 29/10/2010
Re: "NHẬT KÝ ONLINE : 87tunghia"
(Sưu tầm và sửa lại)levankhai đã viết:30/12/2010...cont
Một ngày cuối năm, lòng lại nói với lòng mơ về 1 miền thơ ấu đã trôi xa. Rời xa nhà sống với nơi trời mới vả lại thế giới đã "phẳng" cả rồi thì ngày Tết DL nó cũng mang lại cho ta đôi chút xao lòng về cái thời khắc chuyển giao của thời gian, củng cảm nhận được cái cảm giác khắc khoải của nỗi niềm viễn xứ, ly hương...cái cảm giác lạnh, lạnh của từng đợt gió ngoài lộ lâu lâu thổi thốc vào mặt càng làm cho ta thêm nỗi nhớ, thèm muốn được hít lấy, ôm lấy vào lòng mình cái lạnh giá của quê nhà...muốn có 1 ly rượu để làm ấm lòng những tháng ngày đêm đông nỗi nhớ quê nhà...
" Buồn đốt lò vàng hương nhạc khói
Sầu nâng chén ngọc rượu không hơi"
Trời "xa xứ" tự dưng đổ mưa bất chợt, trời khóc….Khải tôi cũng đang muốn khóc.
Hôm nay, một ngày đặc biệt của cuối năm 2010, cũng không phải ngày Khải nhàn rỗi đến mức để đầu óc Khải nghĩ linh tinh mà buồn vu vơ để rồi khóc vớ vẩn.
Hôm nay….Khải thật sự nhớ nhà, nhớ mấy thằng quỷ sứ 87 tư nghĩa hăm hăm dọi dọi. Nhớ đến đau nhói tim.
Chẳng mấy khi Khải nhớ đến mức thế….Nhưng lúc này đây, khi một mình ngồi dưới hiên nhà, trời đổ mưa…Khải lạnh đến cả sống lưng, cô đơn đến khó chịu…..
...Khải vẫn online cùng cái 3G dấu kín vợ, vẫn ôm máy tính như mỗi ngày. Nhưng hôm nay Khải chẳng để nhạc như mọi hôm nữa…Lắng nghe tiếng mưa….Khải nhớ những hôm mưa bên dòng Sông Vệ mình. Nhớ những buổi mưa dữ dội như thế này tìm chổ trốn mưa, giành luôn chổ đứng của mấy bạn gái cùng lứa, cùng trường Tư Nghĩa….Nhớ cả những ngày mưa rào triền miên mùa bão khi hè về, không đi đâu được, mấy đứa 87 rủ nhau đi đánh bi da, tập võ….Sao hôm nay Khải nhớ nhiều đến thế. Đâu phải đây là trận mưa bão đầu tiên Khải xa nhà đâu, cũng đâu phải là ngày đầu Khải xa quê….Sống xa nhà quen rồi mà….Sao lạ thế???
Mấy ngày rồi mấy thằng 87 chẳng điện vô, Khải cũng vô tâm không điện về. Tự dưng Khải thấy nhớ, rồi cũng tự dưng mà Khải rưng rưng khi nghe tiếng chít chắt của 4fum…Hôm nay Khải cũng không hiểu nổi chính Khải…
Mấy thằng trách mắng Khải sao không về nhà…. Hơn 36 tháng rồi Khải không về nhà. Cứ bận ham hố hoài thôi, rồi bận rộn mà chẳng dành cho mình một lúc nào đó nghĩ đến Thầy cô, bạn bè 87, chắc cũng vì Khải quen xa nhà rồi..Khải đi xa nhà đã 23 năm rồi mà từ năm 1987, tự lập từ lâu…nên thoáng quên bóng dáng gia đình mỗi khi việc đè lên Khải….Khải thoáng vô tâm….Tự dưng Khải thấy có lỗi với mấy thằng quỷ sứ….
Khải đang khóc đây, khóc nức nở, như một đứa trẻ lên 3 bị giành bánh, nhưng không thành tiếng
nhưng vợ réo rồi, phải rút gấp con 3G thôi chứ nguy to
lấy tờ giấy chùi nước mắt.....
Hôm nay, một ngày đặc biệt của cuối năm 2010, cũng không phải ngày Khải nhàn rỗi đến mức để đầu óc Khải nghĩ linh tinh mà buồn vu vơ để rồi khóc vớ vẩn.
Hôm nay….Khải thật sự nhớ nhà, nhớ mấy thằng quỷ sứ 87 tư nghĩa hăm hăm dọi dọi. Nhớ đến đau nhói tim.
Chẳng mấy khi Khải nhớ đến mức thế….Nhưng lúc này đây, khi một mình ngồi dưới hiên nhà, trời đổ mưa…Khải lạnh đến cả sống lưng, cô đơn đến khó chịu…..
...Khải vẫn online cùng cái 3G dấu kín vợ, vẫn ôm máy tính như mỗi ngày. Nhưng hôm nay Khải chẳng để nhạc như mọi hôm nữa…Lắng nghe tiếng mưa….Khải nhớ những hôm mưa bên dòng Sông Vệ mình. Nhớ những buổi mưa dữ dội như thế này tìm chổ trốn mưa, giành luôn chổ đứng của mấy bạn gái cùng lứa, cùng trường Tư Nghĩa….Nhớ cả những ngày mưa rào triền miên mùa bão khi hè về, không đi đâu được, mấy đứa 87 rủ nhau đi đánh bi da, tập võ….Sao hôm nay Khải nhớ nhiều đến thế. Đâu phải đây là trận mưa bão đầu tiên Khải xa nhà đâu, cũng đâu phải là ngày đầu Khải xa quê….Sống xa nhà quen rồi mà….Sao lạ thế???
Mấy ngày rồi mấy thằng 87 chẳng điện vô, Khải cũng vô tâm không điện về. Tự dưng Khải thấy nhớ, rồi cũng tự dưng mà Khải rưng rưng khi nghe tiếng chít chắt của 4fum…Hôm nay Khải cũng không hiểu nổi chính Khải…
Mấy thằng trách mắng Khải sao không về nhà…. Hơn 36 tháng rồi Khải không về nhà. Cứ bận ham hố hoài thôi, rồi bận rộn mà chẳng dành cho mình một lúc nào đó nghĩ đến Thầy cô, bạn bè 87, chắc cũng vì Khải quen xa nhà rồi..Khải đi xa nhà đã 23 năm rồi mà từ năm 1987, tự lập từ lâu…nên thoáng quên bóng dáng gia đình mỗi khi việc đè lên Khải….Khải thoáng vô tâm….Tự dưng Khải thấy có lỗi với mấy thằng quỷ sứ….
Khải đang khóc đây, khóc nức nở, như một đứa trẻ lên 3 bị giành bánh, nhưng không thành tiếng
nhưng vợ réo rồi, phải rút gấp con 3G thôi chứ nguy to
lấy tờ giấy chùi nước mắt.....
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Re: "NHẬT KÝ ONLINE : 87tunghia"
Vui lên chứ các chiến hữu, thêm một tuổi nữa rồi đó, lớn hơn, hãnh diện vì đã có 87tunghia bên các bạn!
Chúc năm mới 2011, 87 tư nghĩa gặt hái thật nhiều thắng lợi!
Chúc năm mới 2011, 87 tư nghĩa gặt hái thật nhiều thắng lợi!
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
HÃY MAU VỀ ĐI....
cont.....
02/01/2011
"Ngày Cha mất, con không về được
So đũa ven đường nở trắng màu tang..."
Tôi và thằng bạn cùng ngồi uống cà phê ở một quán ven đường, gió & bụi thổi mù trời theo từng đợt của các chuyến xe khách và xe tải ben chạy qua, con đường như oằn mình trước sự hối hả cuối năm của mọi người, mọi nhà. Quán vắng, ngồi ngắm từng giọt cafe tí tách, rơi đều xuống đáy ly, buồn tênh!. Tôi nói khẽ "Không biết đến khi nào mình về quê ăn Tết đây hè?", thằng bạn tôi vẫn ngồi im lặng suy tư, một thoáng buồn xa xăm đã hiện lên đôi mắt đã lộ lên những vết hằn dâu bể. Dòng xe vẫn cứ hối hả trên cung đường, những vạt dã quỳ vàng ven vìa đường cứ dập dềnh theo từng cuộn gió xoáy của các chuyến xe qua. Đã bao cái Tết rồi mà tôi vẫn cứ lần lữa hẹn với gia đình, rồi vẫn biệt tăm nhạn cá ( Nam nhi hồ thỉ nam nhi chí...ấy mà), tội nghiệp Cha già nơi quê nghèo vẫn vò vỏ mỏi mắt chờ mong.
Rồi một ngày, nghe hung tin. Tôi vội vã trở về từ SG đến ĐNông, từ ĐNông lên BMT rồi lại từ BMT ở lại 1 đêm để sáng mai mua vé xe về QNgãi, đi trên các "chuyến xe bảo táp" ấy phải mất đến vài ngày tôi mới về được quê nhà. Chân bước vội trên con phố cổ vắng tanh lúc 2-3 giờ sáng, thoạt trông thấy mấy ngọn đèn cầy thắp leo lắc trên chiếc áo quan lạnh giá, nước mắt tôi đã tuôn trào. Chạy một mạch vào nhà không kịp nhìn và chào hỏi lấy một ai, tôi đã muốn ôm chầm lấy Cha, nhưng còn đâu nữa!, chỉ cách nhau vài tấc gỗ mỏng mà giờ đây Cha-Con, Âm-Dương đã đôi đường cách biệt. Tôi khóc như một đứa trẻ lên 3, khóc như chưa hề được khóc, khóc để thay cho lời tạ tội với Cha Già hơn là tiếc thương ( đành rằng đã biết hữu sanh là hữu diệt...). Anh ba tôi quấn vội cho tôi chiếc khăn tang, quỳ trước vong linh Cha ...nguyện thức với Cha 1 đêm nay nay để gọi là bù đắp ơn sinh thành dưỡng dục của Mẹ-Cha, rồi ngày mai Cha lại về với "cõi Phật A Di Đà". Cư tang Cha đúng 3 hôm tôi lại vội vã quay vô với gánh nặng công việc, mưu sinh....cuộc sông cứ thế trôi lăng...
Phiên chợ cuối năm vẫn nhộn nhịp, ồn ào náo nức, hối hả....nhưng mà sao trong tôi vẫn văng vẳng câu nói của Cha "đi nhớ về ăn Tết nghen con!"...bàn tay thô ráp, tấm lưng còm cỏi của Cha ( dấu tích của những tháng năm thân gà trống nuôi con ăn học...)...là những hình ảnh tôi không bao giờ quên được lúc Cha tiễn tôi lên xe vào Nam tìm chân trời mới... Tôi muốn về quê ăn Tết để được gánh nước, quét sân, đun nồi nước nóng pha trà, ngồi nghe các chuyện thời sự của Cha tôi với các bạn hàng xóm vào mỗi sáng sớm...thế mà đã hâm mấy năm trôi qua tôi đã thực hiện được 1 lần nào đâu...hẹn từ thuở Cha còn khỏe mạnh ...cho đến khi muốn có còn được dịp để biểu lộ lòng hiếu thảo với Cha...nhưng ôi thôi Cha còn đâu nữa...Cúi xin hương hồn Cha lượng thứ bao dung...
Cuối năm những đợt gió đông se lạnh đã quay về, những chùm so đũa lại nở trắng khắp sân quê....như muốn nhắc nhớ đến ai còn có Cha, còn có Mẹ, còn có ... hãy mau mau quay về....!!!
02/01/2011
"Ngày Cha mất, con không về được
So đũa ven đường nở trắng màu tang..."
Tôi và thằng bạn cùng ngồi uống cà phê ở một quán ven đường, gió & bụi thổi mù trời theo từng đợt của các chuyến xe khách và xe tải ben chạy qua, con đường như oằn mình trước sự hối hả cuối năm của mọi người, mọi nhà. Quán vắng, ngồi ngắm từng giọt cafe tí tách, rơi đều xuống đáy ly, buồn tênh!. Tôi nói khẽ "Không biết đến khi nào mình về quê ăn Tết đây hè?", thằng bạn tôi vẫn ngồi im lặng suy tư, một thoáng buồn xa xăm đã hiện lên đôi mắt đã lộ lên những vết hằn dâu bể. Dòng xe vẫn cứ hối hả trên cung đường, những vạt dã quỳ vàng ven vìa đường cứ dập dềnh theo từng cuộn gió xoáy của các chuyến xe qua. Đã bao cái Tết rồi mà tôi vẫn cứ lần lữa hẹn với gia đình, rồi vẫn biệt tăm nhạn cá ( Nam nhi hồ thỉ nam nhi chí...ấy mà), tội nghiệp Cha già nơi quê nghèo vẫn vò vỏ mỏi mắt chờ mong.
Rồi một ngày, nghe hung tin. Tôi vội vã trở về từ SG đến ĐNông, từ ĐNông lên BMT rồi lại từ BMT ở lại 1 đêm để sáng mai mua vé xe về QNgãi, đi trên các "chuyến xe bảo táp" ấy phải mất đến vài ngày tôi mới về được quê nhà. Chân bước vội trên con phố cổ vắng tanh lúc 2-3 giờ sáng, thoạt trông thấy mấy ngọn đèn cầy thắp leo lắc trên chiếc áo quan lạnh giá, nước mắt tôi đã tuôn trào. Chạy một mạch vào nhà không kịp nhìn và chào hỏi lấy một ai, tôi đã muốn ôm chầm lấy Cha, nhưng còn đâu nữa!, chỉ cách nhau vài tấc gỗ mỏng mà giờ đây Cha-Con, Âm-Dương đã đôi đường cách biệt. Tôi khóc như một đứa trẻ lên 3, khóc như chưa hề được khóc, khóc để thay cho lời tạ tội với Cha Già hơn là tiếc thương ( đành rằng đã biết hữu sanh là hữu diệt...). Anh ba tôi quấn vội cho tôi chiếc khăn tang, quỳ trước vong linh Cha ...nguyện thức với Cha 1 đêm nay nay để gọi là bù đắp ơn sinh thành dưỡng dục của Mẹ-Cha, rồi ngày mai Cha lại về với "cõi Phật A Di Đà". Cư tang Cha đúng 3 hôm tôi lại vội vã quay vô với gánh nặng công việc, mưu sinh....cuộc sông cứ thế trôi lăng...
Phiên chợ cuối năm vẫn nhộn nhịp, ồn ào náo nức, hối hả....nhưng mà sao trong tôi vẫn văng vẳng câu nói của Cha "đi nhớ về ăn Tết nghen con!"...bàn tay thô ráp, tấm lưng còm cỏi của Cha ( dấu tích của những tháng năm thân gà trống nuôi con ăn học...)...là những hình ảnh tôi không bao giờ quên được lúc Cha tiễn tôi lên xe vào Nam tìm chân trời mới... Tôi muốn về quê ăn Tết để được gánh nước, quét sân, đun nồi nước nóng pha trà, ngồi nghe các chuyện thời sự của Cha tôi với các bạn hàng xóm vào mỗi sáng sớm...thế mà đã hâm mấy năm trôi qua tôi đã thực hiện được 1 lần nào đâu...hẹn từ thuở Cha còn khỏe mạnh ...cho đến khi muốn có còn được dịp để biểu lộ lòng hiếu thảo với Cha...nhưng ôi thôi Cha còn đâu nữa...Cúi xin hương hồn Cha lượng thứ bao dung...
Cuối năm những đợt gió đông se lạnh đã quay về, những chùm so đũa lại nở trắng khắp sân quê....như muốn nhắc nhớ đến ai còn có Cha, còn có Mẹ, còn có ... hãy mau mau quay về....!!!
Được sửa bởi levankhai ngày Fri Feb 04, 2011 4:51 pm; sửa lần 1.
levankhai- Tổng số bài gửi : 113
Join date : 30/10/2010
Re: "NHẬT KÝ ONLINE : 87tunghia"
Chủ Nhật, tranh thủ đi làm thêm, tận gần cuối đường Nơ Trang Long, Bình Thạnh ...
Đường về xa, khói bụi, kẹt xe, bụi bám đầy mắt ...
Tới nhà, vội vàng mở máy, chỉ có một bài mới, từ ĐăkNông ...
Mắt không cần rửa nữa ...
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: "NHẬT KÝ ONLINE : 87tunghia"
Nghe Tú nói qua điện thoại, mình vẫn còn ngồi với các bạn, giờ mới đọc bài viết của LVK,
Quá cảm động! Mình không cầm được nước mắt.
87TuNghia đây! Chúng ta mãi bên nhau, cùng chia xớt những nỗi buồn vui, hy vọng ngày
mai tốt đẹp!
Hẹn gặp nhau trong dịp Xuân về - Tết Tân Mão
Quá cảm động! Mình không cầm được nước mắt.
87TuNghia đây! Chúng ta mãi bên nhau, cùng chia xớt những nỗi buồn vui, hy vọng ngày
mai tốt đẹp!
Hẹn gặp nhau trong dịp Xuân về - Tết Tân Mão
Được sửa bởi TLT ngày Mon Jan 03, 2011 7:51 am; sửa lần 1.
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
Re: "NHẬT KÝ ONLINE : 87tunghia"
Bạn ơi !! Cuộc sống là vậy đó - Bíêt làm sao bây giờ . Đọc bài víêt của cậu mình cảm động vô cùng - xin chia se nổi buồn , nổi nhớ quê nhà cùng cậu nói riêng và tất cả anh chị em 87 nói chung . Cụộc sống mưu sinh đành fải chia lìa hòan cảnh của chúng ta , nhưng nơi nào " đất lành thì chim đậu " thôi mà . Mình cũng giống như bạn đã mấy cái Têt rồi mà đâu có đoàn tụ cùng gia đình ở quê nhà được đâu ? Thôi thì cam chịu số fận " hẩm hiu " - lo cho con cái và gia đình được chu toàn rồi nay mai cũng được cái ngày sum vầy ấy thôi . Tất cả hãy tạm gác qua 1 bên mà lo cho công vịêc , chứ đừng mang tâm trạng " tư tưởng ko thông mang bình đông cũng ko nổi " đó nghe ?
le huu sang- Tổng số bài gửi : 320
Join date : 01/12/2010
Re: "NHẬT KÝ ONLINE : 87tunghia"
Đầu tiên xin chia sẻ với bạn levankhailevankhai đã viết:cont.....
02/01/2011
"Ngày Cha mất, con không về được
So đũa ven đường nở trắng màu tang..."
.....
Sau đó cảm ơn bạn đã một lần nữa nhắc nhở chúng ta, ba mẹ chúng ta già hết rồi, hãy đền đáp công ơn khi ba mẹ còn sống, trước hết phải làm cho ba mẹ một tinh thần vui vẻ, không lo lắng.
Cám ơn bạn.
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Re: "NHẬT KÝ ONLINE : 87tunghia"
letansi đã viết:Đầu tiên xin chia sẻ với bạn levankhailevankhai đã viết:cont.....
02/01/2011
"Ngày Cha mất, con không về được
So đũa ven đường nở trắng màu tang..."
.....
Sau đó cảm ơn bạn đã một lần nữa nhắc nhở chúng ta, Ba-Mẹ chúng ta già hết rồi, hãy đền đáp công ơn khi ba mẹ còn sống, trước hết phải làm cho Ba-Mẹ một tinh thần vui vẻ, không lo lắng.
Cám ơn bạn.
Cảm ơn các Bác đã cho ên thấy được cái giá trị mà ên đã từng bị đánh rơi, giờ ên xin nhặt lên lại và nâng niu "báu vật của đời" cho cẩn thận!!!
Xin cảm ơn levankhai thật là nhiều!!!
hatinhve- Tổng số bài gửi : 181
Join date : 30/11/2010
Re: "NHẬT KÝ ONLINE : 87tunghia"
Thái sơn chưa tới bao giờ
Mưu sinh lận đận chưa vô trong nguồn
Mưu sinh lận đận chưa vô trong nguồn
lamphituya- Tổng số bài gửi : 98
Join date : 30/10/2010
Re: "NHẬT KÝ ONLINE : 87tunghia"
My new friends
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: "NHẬT KÝ ONLINE : 87tunghia"
Các bạn xem tấm hình của bạn Cu Tờ có nhận ra ai là 87 Tư Nghĩa ko ? Ngòai bạn Cu Tờ ra chắc các bạn ko thê hình dung ra đâu ! Ai đoán ra có giải thưởng của nhà tài trợ của DonRamBan .
le huu sang- Tổng số bài gửi : 320
Join date : 01/12/2010
Re: "NHẬT KÝ ONLINE : 87tunghia"
Chịu thôi!le_huusang_1969 đã viết:Các bạn xem tấm hình của bạn Cu Tờ có nhận ra ai là 87 Tư Nghĩa ko ? Ngòai bạn Cu Tờ ra chắc các bạn ko thê hình dung ra đâu ! Ai đoán ra có giải thưởng của nhà tài trợ của DonRamBan .
Có điều mình thấy cách bài trí trên bàn hay hay! Hiện nay Hội 87TuNghia thấy trên bàn nhiều "MaiLinh" quá. Có lẽ sắp đến mình cho Bia vào gô, cốc sứ, rượu chế trong bình trà để khỏi dùng Photoshop chỉnh sửa mắc công!
87TưNghĩa nếu có chắc cô em mẳc áo đen bên phải!
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
Re: "NHẬT KÝ ONLINE : 87tunghia"
le_huusang_1969 đã viết:Các bạn xem tấm hình của bạn Cu Tờ có nhận ra ai là 87 Tư Nghĩa ko ? Ngòai bạn Cu Tờ ra chắc các bạn ko thê hình dung ra đâu ! Ai đoán ra có giải thưởng của nhà tài trợ của DonRamBan .
Từ trái sang: Nhân - Dương - Thủy - Nhi - Lộc - Tú - Trường - Linh
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: "NHẬT KÝ ONLINE : 87tunghia"
Cont....
12 AL Tân Mão
Một ngày như mọi ngày đã qua
Lòng ngập tràn niềm tin tưởng vào phép nhiệm màu đối với một tín đồ thành tâm như KhaiHoang
Mình đã thấy, đã tin đó là sự thật của sự nhiệm màu
KhaiHoang đã trở về với thế giới Ta Bà này bằng tín nguyện của mình về nguyện lực của Bụt
Mình mong mãi mãi là như vậy, với hình ảnh KhaiHoang ca hát, rong rêu...
Có lẻ do quá vui với sự hồi sinh ấy, mà KhaiHoang đã phải trở lại những ngày khó khăn, quá khó khăn cho sức khỏe của mình để tham dự vào cuộc sống vốn đầy sự mong manh này.
KhaiHoang đã phải nhập viện cách ly, vô trùng, miễn nhiễm hoàn toàn với môi trường bên ngoài rồi....
Nguyện cầu cho KhaiHoang trở lại với thế giới Ta Bà này!!!
12 AL Tân Mão
Một ngày như mọi ngày đã qua
Lòng ngập tràn niềm tin tưởng vào phép nhiệm màu đối với một tín đồ thành tâm như KhaiHoang
Mình đã thấy, đã tin đó là sự thật của sự nhiệm màu
KhaiHoang đã trở về với thế giới Ta Bà này bằng tín nguyện của mình về nguyện lực của Bụt
Mình mong mãi mãi là như vậy, với hình ảnh KhaiHoang ca hát, rong rêu...
Có lẻ do quá vui với sự hồi sinh ấy, mà KhaiHoang đã phải trở lại những ngày khó khăn, quá khó khăn cho sức khỏe của mình để tham dự vào cuộc sống vốn đầy sự mong manh này.
KhaiHoang đã phải nhập viện cách ly, vô trùng, miễn nhiễm hoàn toàn với môi trường bên ngoài rồi....
Nguyện cầu cho KhaiHoang trở lại với thế giới Ta Bà này!!!
levankhai- Tổng số bài gửi : 113
Join date : 30/10/2010
Re: "NHẬT KÝ ONLINE : 87tunghia"
Mong KhaiHoang chóng khỏe.levankhai đã viết:Cont....
12 AL Tân Mão
Một ngày như mọi ngày đã qua
Lòng ngập tràn niềm tin tưởng vào phép nhiệm màu đối với một tín đồ thành tâm như KhaiHoang
Mình đã thấy, đã tin đó là sự thật của sự nhiệm màu
KhaiHoang đã trở về với thế giới Ta Bà này bằng tín nguyện của mình về nguyện lực của Bụt
Mình mong mãi mãi là như vậy, với hình ảnh KhaiHoang ca hát, rong rêu...
Có lẻ do quá vui với sự hồi sinh ấy, mà KhaiHoang đã phải trở lại những ngày khó khăn, quá khó khăn cho sức khỏe của mình để tham dự vào cuộc sống vốn đầy sự mong manh này.
KhaiHoang đã phải nhập viện cách ly, vô trùng, miễn nhiễm hoàn toàn với môi trường bên ngoài rồi....
Nguyện cầu cho KhaiHoang trở lại với thế giới Ta Bà này!!!
Mọi thông tin mới nhất về KhaiHoang các vị Sài Gềnh phải cập nhật kịp thời !
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Re: "NHẬT KÝ ONLINE : 87tunghia"
pnqt chưa liên lạc được với Thuận, vợ của KhaiHoang nữa, ngày mai sẽ cố gắng hơn.
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: "NHẬT KÝ ONLINE : 87tunghia"
Liên lạc được với người nhà của KhaiHoang qua tin nhắn ở bịnh viện, lúc đêm 14/2 ( Ngày của Tình Yêu )
levankhai- Tổng số bài gửi : 113
Join date : 30/10/2010
Re: "NHẬT KÝ ONLINE : 87tunghia"
Hồi nãy, có vô Phòng Hồi sức Cấp cứu, BV Trưng Vương thăm KhaiHoang, KhaiHoang nhận ra pnqt từ xa và đòi y tá cho pnqt vào thăm, KhaiHoang còn rất yếu, nắm tay pnqt và không ngăn được nước mắt...
Chỉ thăm được khoảng 5', sau đó các y tá đã mời ra ngoài hết!
Nghe Thuận nói, từ hôm nhập viện, cách đây khoảng sáu hay bảy ngày gì đó, hôm nay là khỏe nhất, còn mới hôm qua thôi, đưa điện thoại, không sử dụng được luôn... ;
Mong cho KhaiHoang mau hồi phục.
Chỉ thăm được khoảng 5', sau đó các y tá đã mời ra ngoài hết!
Nghe Thuận nói, từ hôm nhập viện, cách đây khoảng sáu hay bảy ngày gì đó, hôm nay là khỏe nhất, còn mới hôm qua thôi, đưa điện thoại, không sử dụng được luôn... ;
Mong cho KhaiHoang mau hồi phục.
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: "NHẬT KÝ ONLINE : 87tunghia"
24/02/2011
Hôm nay khaihoang đã khỏe mạnh trở lại rồi, được cho ra khỏi phòng hồi sức cấp cứu, khỏi phải "cấm cung như các hôm trước"...
khaihoang đói bụng vẫn nhớ cái đùi con ki
Hôm nay khaihoang đã khỏe mạnh trở lại rồi, được cho ra khỏi phòng hồi sức cấp cứu, khỏi phải "cấm cung như các hôm trước"...
khaihoang đói bụng vẫn nhớ cái đùi con ki
levankhai- Tổng số bài gửi : 113
Join date : 30/10/2010
Trang 3 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
Similar topics
» Nhật kí XD WEB - Đổi áo cho 87TưNghĩa
» 87TưNghĩa viếng Mẹ bạn Nguyễn Nhật 2013
» Danh sách mừng Sinh Nhật đến 30/4/2011 - 87TưNghĩa
» Chuẩn bị mừng sinh nhật thành viên diễn đàn 87tunghia.forumvi.com
» K Computer của Nhật Bản trở thành siêu máy tính nhanh nhất thế giới
» 87TưNghĩa viếng Mẹ bạn Nguyễn Nhật 2013
» Danh sách mừng Sinh Nhật đến 30/4/2011 - 87TưNghĩa
» Chuẩn bị mừng sinh nhật thành viên diễn đàn 87tunghia.forumvi.com
» K Computer của Nhật Bản trở thành siêu máy tính nhanh nhất thế giới
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: CÁC HOẠT ĐỘNG :: Giao lưu, vui chơi ca hát....
Trang 3 trong tổng số 3 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Wed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu
» Hình vui
Sat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu
» Các bài Thuốc Nam
Fri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu
» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Wed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu
» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Wed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu
» Chị Tống Minh Hương
Sun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu
» Ca dao củ Chuối
Sat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu
» 30 năm ra trường
Fri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu
» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Fri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu
» Thầy Trần Thiếu Lượng
Mon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu
» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Tue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu
» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Fri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu
» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Sun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu
» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Sat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu
» Giãn tĩnh mạch
Sat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu
» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Sat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu
» Ho tro cho ban Hong Anh
Fri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu
» Phan Nguyễn Quốc Tú
Wed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu
» Võ thuật tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu
» Kiến thức Y học tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu
» Gõ đầu trẻ
Thu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu
» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu
» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Thu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu