Thống Kê
Hiện có 4 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 4 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
Top posting users this week
No user |
Top posting users this month
No user |
Top posters
phannguyenquoctu (7587) | ||||
TLT (2017) | ||||
letansi (1008) | ||||
le huu sang (320) | ||||
lamkhoikhoi (299) | ||||
pthoang (257) | ||||
luck (220) | ||||
sóng cát trùng dương (209) | ||||
hatinhve (181) | ||||
Admin (156) |
Most Viewed Topics
Gõ đầu trẻ
+7
TLT
HVH
lamkhoikhoi
NNA
Trang Huynh
phuongthao123
letansi
11 posters
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: QUÊ HƯƠNG - MỘT GÓC TRỜI RIÊNG: TỰ GIỚI THIỆU, TIẾP THỊ... :: Miền Nam và Tây Nguyên
Trang 13 trong tổng số 14 trang
Trang 13 trong tổng số 14 trang • 1 ... 8 ... 12, 13, 14
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Gõ đầu trẻ
ĐI HỌC
- Lớp 1: Trường làng, Ngã năm cũ, TX Quảng Ngãi
- Lớp 2: Trường Nam Tiểu học, TX Quảng Ngãi
- Lớp 3, 4 Trường Nghĩa Phương 2,
TT Sông Vệ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Q. Ngãi
- Lớp 5: Trường Phú Mỹ B, Xã Nghĩa Phương, Huyện Tư Nghĩa
(gần cầu Ông Tổng)
+ Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm (Trường Nam Tiểu học cũ)
- Lớp 6, 7, 8, HKI 9: Trường PTCS Nguyễn Nghiêm, TX Quảng Ngãi
(Trường Kim Thông cũ)
- Lớp 9 (HK II): Trường PTCS Nghĩa Phương 1,
TT Sông Vệ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Q. Ngãi
- Lớp 10, 11, 12: PTTH Tư Nghĩa I
- Đại học lần 1: SPKT Thủ Đức
- Đại học lần 2: Tổng hợp Tp. HCM
ĐI LÀM
- CADASA
(114 Duy Tân, PN; 20 NTN, Q. 3; 08 NTN, Q. 3; ??Lê Trực, Q. BT)
- Trường Cấp 2-3 ĐăkRLấp, ĐăkLăk + TTGDTX Huyện ĐăkRLấp
- Trường THPT Nguyễn Khuyến
https://www.facebook.com/phannguyenquoctu/posts/10202426049714677
- Lớp 1: Trường làng, Ngã năm cũ, TX Quảng Ngãi
- Lớp 2: Trường Nam Tiểu học, TX Quảng Ngãi
- Lớp 3, 4 Trường Nghĩa Phương 2,
TT Sông Vệ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Q. Ngãi
- Lớp 5: Trường Phú Mỹ B, Xã Nghĩa Phương, Huyện Tư Nghĩa
(gần cầu Ông Tổng)
+ Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm (Trường Nam Tiểu học cũ)
- Lớp 6, 7, 8, HKI 9: Trường PTCS Nguyễn Nghiêm, TX Quảng Ngãi
(Trường Kim Thông cũ)
- Lớp 9 (HK II): Trường PTCS Nghĩa Phương 1,
TT Sông Vệ, Huyện Tư Nghĩa, Tỉnh Q. Ngãi
- Lớp 10, 11, 12: PTTH Tư Nghĩa I
- Đại học lần 1: SPKT Thủ Đức
- Đại học lần 2: Tổng hợp Tp. HCM
ĐI LÀM
- CADASA
(114 Duy Tân, PN; 20 NTN, Q. 3; 08 NTN, Q. 3; ??Lê Trực, Q. BT)
- Trường Cấp 2-3 ĐăkRLấp, ĐăkLăk + TTGDTX Huyện ĐăkRLấp
- Trường THPT Nguyễn Khuyến
https://www.facebook.com/phannguyenquoctu/posts/10202426049714677
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Gõ đầu trẻ
nöûa ñeâm chôït tænh boãng daâng saàu
möôøi laêm haïn choùt, sao ñaây nhæ?
nguû laïi sao ñaønh, caét nhö chôi!
möôøi laêm haïn choùt, sao ñaây nhæ?
nguû laïi sao ñaønh, caét nhö chôi!
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Gõ đầu trẻ
nửa đêm chợt tỉnh bỗng dâng sầuphannguyenquoctu đã viết:nöûa ñeâm chôït tænh boãng daâng saàu
möôøi laêm haïn choùt, sao ñaây nhæ?
nguû laïi sao ñaønh, caét nhö chôi!
mười lăm hạn chót, sao đây nhỉ?
ngủ lại sao đành, cắt như chơi!
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
Re: Gõ đầu trẻ
6g, đi đón con xong chạy vào trường, trời chập choạng tối,
tiếng nhạc rộn ràng bên Khu B, đó đây bên Khu A, từng nhóm từng nhóm tranh thủ tập dợt tiết mục văn nghệ của lớp mình trước khi lên sâu khấu thi thố cùng bạn bè,...
mắt lão lem nhem, ở ngoài sân, gần nhà xe GV, ánh đèn hắt ra từ phòng giáo viên, mấy học trò lom khom cuộn sợi dây dài thật dài...... HỌC TRÒ TUI LÀM THÍ NGHIỆM ĐO GIA TỐC RƠI TỰ DO
https://www.facebook.com/phannguyenquoctu/posts/10203052328931266
tiếng nhạc rộn ràng bên Khu B, đó đây bên Khu A, từng nhóm từng nhóm tranh thủ tập dợt tiết mục văn nghệ của lớp mình trước khi lên sâu khấu thi thố cùng bạn bè,...
mắt lão lem nhem, ở ngoài sân, gần nhà xe GV, ánh đèn hắt ra từ phòng giáo viên, mấy học trò lom khom cuộn sợi dây dài thật dài...... HỌC TRÒ TUI LÀM THÍ NGHIỆM ĐO GIA TỐC RƠI TỰ DO
https://www.facebook.com/phannguyenquoctu/posts/10203052328931266
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Gõ đầu trẻ
Hôm qua Thao giảng cụm, sau tiết thao giảng, trong cuộc họp trao đổi kinh nghiệm, đóng góp ý kiến,...
04 thầy cô ở các trường bạn lần lượt phát biểu, nhưng cùng chung ý kiến:
- Học trò Nguyễn Khuyến thật dễ thương, có tinh thần học tập rất cao;
- Tiết học Vật lý, có BGH + khoảng 10gv dự giờ mà vẫn rất nhẹ nhàng, học sinh không cảm thấy áp lực, rộn ràng tiếng cười;
- Một "công nghệ" rất đang học tập là tất cả học sinh trong lớp đều ít nhất 01 lần tham gia đóng góp vào bài học, kể cả những ý kiến "hết sức là vui", "hết sức là không đúng", không giống với những tiết thao giảng thường thấy, chỉ những HS mà gv biết chắc là trả lời đúng mới được cho tham gia!
(Ghi chú: "Công nghệ" này Mr. Tú áp dụng hàng ngày)
- Giáo án điện tử "không đụng hàng", hình ảnh cực kỳ phong phú, video clip do chính gv thực hiện, mang lại sự hào hứng cho các HS;
- Đồ dùng dạy học, dùng để minh họa các thí nghiệm do giáo viên tự chế từ những vật dụng rất dễ tìm, rất ok, HS được tự tay làm thí nghiệm, ngoài việc xem các video clips;
.....
Đặc biệt cảm ơn Cô Lê Thị Thúy Hồng, Phó Hiệu trưởng, nguyên là giáo viên Vật lý, đã dành thời gian dự giờ của Phan Nguyễn Quốc Tú, và đã cho những ý kiến nhận xét thật chân tình, thật công bằng, và quan trọng nhất, là rất rất gần với các ý kiến của các thầy cô giáo ở các Trường bạn.
(Câu chuyện còn dài, rất hấp dẫn, và đầy yếu tố bất ngờ, hehehehehe)
04 thầy cô ở các trường bạn lần lượt phát biểu, nhưng cùng chung ý kiến:
- Học trò Nguyễn Khuyến thật dễ thương, có tinh thần học tập rất cao;
- Tiết học Vật lý, có BGH + khoảng 10gv dự giờ mà vẫn rất nhẹ nhàng, học sinh không cảm thấy áp lực, rộn ràng tiếng cười;
- Một "công nghệ" rất đang học tập là tất cả học sinh trong lớp đều ít nhất 01 lần tham gia đóng góp vào bài học, kể cả những ý kiến "hết sức là vui", "hết sức là không đúng", không giống với những tiết thao giảng thường thấy, chỉ những HS mà gv biết chắc là trả lời đúng mới được cho tham gia!
(Ghi chú: "Công nghệ" này Mr. Tú áp dụng hàng ngày)
- Giáo án điện tử "không đụng hàng", hình ảnh cực kỳ phong phú, video clip do chính gv thực hiện, mang lại sự hào hứng cho các HS;
- Đồ dùng dạy học, dùng để minh họa các thí nghiệm do giáo viên tự chế từ những vật dụng rất dễ tìm, rất ok, HS được tự tay làm thí nghiệm, ngoài việc xem các video clips;
.....
Đặc biệt cảm ơn Cô Lê Thị Thúy Hồng, Phó Hiệu trưởng, nguyên là giáo viên Vật lý, đã dành thời gian dự giờ của Phan Nguyễn Quốc Tú, và đã cho những ý kiến nhận xét thật chân tình, thật công bằng, và quan trọng nhất, là rất rất gần với các ý kiến của các thầy cô giáo ở các Trường bạn.
(Câu chuyện còn dài, rất hấp dẫn, và đầy yếu tố bất ngờ, hehehehehe)
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Gõ đầu trẻ
Bí mật dần hé lộ, heheheheee
Được sửa bởi phannguyenquoctu ngày Fri May 15, 2015 7:51 pm; sửa lần 4.
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Gõ đầu trẻ
sinh nhật 2015
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Gõ đầu trẻ
GÕ ĐẦU TRẺ
ver 1.0
Mỗi năm hoa phượng nở
Lại thấy ông thầy già
Bày "tâm thư" mực tím
Facebook đông người qua
*
Tâm thư là không buộc
Họ tên cũng chẳng cần
Giấy gì là tùy ý
Viết xong tiếp tục chơi
*
Văn chương em không giỏi
Viết xưa nay khó khăn
Giờ kỳ tích xuất hiện
Chữ tuôn ra dạt dào
*
Giờ đầu thầy vào lớp
"Hai mái" lại râu ria
Hỏi trên Trời dưới Đất
Lòng thấy bắt đầu lo
*
"Tâm sự" ngày một tăng
Cùng với những "khó khăn"
Ngàn không trăm lẻ một
Lý do để "gõ đầu"
*
Nói mà không dạ thưa
Thầy ra tay thần tốc
Có né cũng xong rồi
Đầu phát kêu tiếng "cốc"
*
Lúc thầy đang giảng bài
Tai nghe, tay buồn lắm
Bấm bấm đầu cây viết
Thế rồi viết chia tay...
*
Nộp bài, để trên bàn
Không kiếm đồ để chặn
Gió thổi bài bay mất
"Quay lại, đưa đầu đây"
*
Chuyện "công dân giáo dục"
Thầy đan xen vào bài
Kể bao giờ cho hết
Giờ thấy thật dễ thương
*
Từ lúc vào Nhà trẻ
Đến 4 năm Cấp 2
Có bao giờ nghe hỏi
"Cái logo hình gì"
*
Cả lớp cùng nói bậy
Xong rồi cùng nhau đứng
Cười vui, ông bật mí
Chiếc logo không tròn !
*
Tròn chăng 2 mặt đáy,
Cho dù là rất mỏng
Luôn tồn tại bề dày
Là trụ đấy em à!
(Còn típ)
------------------
(Chế thơ Ông đồ)
ver 1.0
Mỗi năm hoa phượng nở
Lại thấy ông thầy già
Bày "tâm thư" mực tím
Facebook đông người qua
*
Tâm thư là không buộc
Họ tên cũng chẳng cần
Giấy gì là tùy ý
Viết xong tiếp tục chơi
*
Văn chương em không giỏi
Viết xưa nay khó khăn
Giờ kỳ tích xuất hiện
Chữ tuôn ra dạt dào
*
Giờ đầu thầy vào lớp
"Hai mái" lại râu ria
Hỏi trên Trời dưới Đất
Lòng thấy bắt đầu lo
*
"Tâm sự" ngày một tăng
Cùng với những "khó khăn"
Ngàn không trăm lẻ một
Lý do để "gõ đầu"
*
Nói mà không dạ thưa
Thầy ra tay thần tốc
Có né cũng xong rồi
Đầu phát kêu tiếng "cốc"
*
Lúc thầy đang giảng bài
Tai nghe, tay buồn lắm
Bấm bấm đầu cây viết
Thế rồi viết chia tay...
*
Nộp bài, để trên bàn
Không kiếm đồ để chặn
Gió thổi bài bay mất
"Quay lại, đưa đầu đây"
*
Chuyện "công dân giáo dục"
Thầy đan xen vào bài
Kể bao giờ cho hết
Giờ thấy thật dễ thương
*
Từ lúc vào Nhà trẻ
Đến 4 năm Cấp 2
Có bao giờ nghe hỏi
"Cái logo hình gì"
*
Cả lớp cùng nói bậy
Xong rồi cùng nhau đứng
Cười vui, ông bật mí
Chiếc logo không tròn !
*
Tròn chăng 2 mặt đáy,
Cho dù là rất mỏng
Luôn tồn tại bề dày
Là trụ đấy em à!
(Còn típ)
------------------
(Chế thơ Ông đồ)
Được sửa bởi phannguyenquoctu ngày Mon May 16, 2016 12:21 am; sửa lần 1.
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Gõ đầu trẻ
Phan Nguyen Quoc Tu
23 giờ · Đã chỉnh sửa ·
còn 4 em sáu mươi
sáng nắng chiều lại mưa
bệnh tật ai nào ưa
xuất xong rồi lại nhập
*
đêm qua em vừa xuất
ngày đầu họp phân công
"em thưa, em sẽ xỉu"
cô cho việc nhẹ nhàng
*
hành lang em vật vã
hết đứng xong lại ngồi
dù sao cũng đỡ khổ
hơn yoga trong phòng
*
ngày hai, trưởng cụm nhắc
hành lang là giám sát
quyền hạn em quá dữ
em tung tăng thi hành
*
đề mở 15 phút
thí sinh chỉ được nhìn
đố đứa nào cầm bút
"dẹp ngay, phạm quy rồi!"
*
gt mà đi đái
em cho ngay một bài
ở nhà không lo trước
coi chừng cho cái chai
*
*
*
23 giờ · Đã chỉnh sửa ·
còn 4 em sáu mươi
sáng nắng chiều lại mưa
bệnh tật ai nào ưa
xuất xong rồi lại nhập
*
đêm qua em vừa xuất
ngày đầu họp phân công
"em thưa, em sẽ xỉu"
cô cho việc nhẹ nhàng
*
hành lang em vật vã
hết đứng xong lại ngồi
dù sao cũng đỡ khổ
hơn yoga trong phòng
*
ngày hai, trưởng cụm nhắc
hành lang là giám sát
quyền hạn em quá dữ
em tung tăng thi hành
*
đề mở 15 phút
thí sinh chỉ được nhìn
đố đứa nào cầm bút
"dẹp ngay, phạm quy rồi!"
*
gt mà đi đái
em cho ngay một bài
ở nhà không lo trước
coi chừng cho cái chai
*
*
*
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Gõ đầu trẻ
EM HIỂU RỒI
nghề đi dạy, gặp thầy em mới hiểu
không chỉ răn đe, hù dọa, với mắng la
cứ gieo đi tất cả mầm mộng ước
cứ sẻ chia đi bao nan giải đời thường
điều quan trọng đừng quên mất ngày xưa thời tuổi trẻ
cũng thơ ngây, nông nổi, lại thêm gàn
cũng lười học, ham chơi, mê bàn chuyện gẫu
ngồi học toàn mơ đâu những chuyện trên trời
cứ làm đi, cho dù nhà có là căn gác trọ
hạnh phúc đến mỗi giờ, có gì vui hơn thế
thầy yêu ơi em đã hiểu ra rồi...
(pnqt)
nghề đi dạy, gặp thầy em mới hiểu
không chỉ răn đe, hù dọa, với mắng la
cứ gieo đi tất cả mầm mộng ước
cứ sẻ chia đi bao nan giải đời thường
điều quan trọng đừng quên mất ngày xưa thời tuổi trẻ
cũng thơ ngây, nông nổi, lại thêm gàn
cũng lười học, ham chơi, mê bàn chuyện gẫu
ngồi học toàn mơ đâu những chuyện trên trời
cứ làm đi, cho dù nhà có là căn gác trọ
hạnh phúc đến mỗi giờ, có gì vui hơn thế
thầy yêu ơi em đã hiểu ra rồi...
(pnqt)
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Trang 13 trong tổng số 14 trang • 1 ... 8 ... 12, 13, 14
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: QUÊ HƯƠNG - MỘT GÓC TRỜI RIÊNG: TỰ GIỚI THIỆU, TIẾP THỊ... :: Miền Nam và Tây Nguyên
Trang 13 trong tổng số 14 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Wed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu
» Hình vui
Sat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu
» Các bài Thuốc Nam
Fri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu
» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Wed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu
» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Wed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu
» Chị Tống Minh Hương
Sun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu
» Ca dao củ Chuối
Sat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu
» 30 năm ra trường
Fri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu
» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Fri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu
» Thầy Trần Thiếu Lượng
Mon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu
» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Tue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu
» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Fri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu
» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Sun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu
» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Sat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu
» Giãn tĩnh mạch
Sat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu
» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Sat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu
» Ho tro cho ban Hong Anh
Fri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu
» Phan Nguyễn Quốc Tú
Wed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu
» Võ thuật tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu
» Kiến thức Y học tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu
» Gõ đầu trẻ
Thu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu
» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu
» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Thu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu