Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
Top posting users this week
No user |
Top posting users this month
No user |
Top posters
phannguyenquoctu (7587) | ||||
TLT (2017) | ||||
letansi (1008) | ||||
le huu sang (320) | ||||
lamkhoikhoi (299) | ||||
pthoang (257) | ||||
luck (220) | ||||
sóng cát trùng dương (209) | ||||
hatinhve (181) | ||||
Admin (156) |
Most Viewed Topics
Những phút xao lòng
3 posters
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: NGHIÊN CỨU - VĂN CHƯƠNG CHỮ NGHĨA - VĂN HÓA - THỂ THAO -ÂM NHẠC - ĐIỆN ẢNH -... :: VĂN CHƯƠNG - CHỮ NGHĨA :: Thơ sưu tầm
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Những phút xao lòng
Những phút xao lòng
Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng
Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
Người yêu cũ vợ mình có những điều mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy mình như người có lỗi
(Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn)
Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời đề yêu và một thời dể nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Đừng có trách chi những phút xao lòng!
Thuận Hữu
Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng
Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
Người yêu cũ vợ mình có những điều mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy mình như người có lỗi
(Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn)
Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời đề yêu và một thời dể nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Đừng có trách chi những phút xao lòng!
Thuận Hữu
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Những phút xao lòng
phannguyenquoctu đã viết:
Phút xao lòng
Vợ, xưa cũng có người yêu
Gọi vợ mình là người yêu cũ
Như mình thôi! Xưa cũng thế
Giờ cô ấy đã lấy chồng
...
Có những phút mềm lòng
Quên giấu kín suy tư
Vui kể về giấc mộng
Những điều không tưởng được
Nói ra sợ mình buồn
Mình cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu cũ
Nghĩ nhiều như nuối tiếc
Băn khoăn sợ vợ buồn
Sau những lần mông lung
Thương vợ mình hơn trước
Cảm thấy mình có lỗi
Chắc vợ mình cảm thông
Thương yêu và chăm chút
Trách chi phút xao lòng
Ai cũng có một thời dễ nhớ
Có những phút giây ngoài “nhà”
Đừng có trách chi phút ấy!
Mượn thơ Thuận Hữu
Ban cu- Khách viếng thăm
Re: Những phút xao lòng
Những phút bên bồ
(Hàng nhái của "Những phút xao lòng"
Có thể vợ mình xưa chưa chắc đã có người yêu
Nhưng mình thì có nhiều đến hàng tá
Chẳng giống như ngày xưa cô ấy
Cặm cụi yêu, cặm cụi lấy mình
Có thể vợ mình không có những phút mềm lòng
Vì ngày xưa đã yêu đâu mà có được
Cô ấy nói ra tất cả những gì cô ấy biết
Mà chả khi nào cô ấy sợ mình buồn
Nhưng mình nhiều khi có những phút xao lòng
Nằm bên bồ mà vẫn thường nhớ vợ
Nghĩ về vợ mà vẫn thấy nhiều tiếc nuối
Tại sao ngày xưa mình lại yêu vợ hơn bồ
Sau những lần ở với bồ thấy thương vợ mình hơn
Và cảm thầy hình như mình có lỗi
Chắc vợ mình cũng chả biết nên không nói
Và vẫn vô tư chăm chút thương mình!
Mà trách chi những phút bên bồ
Ai mà chả có một thời để nhớ
Ai cũng có phút giây bên bồ ngoài vợ
Đừng trách chi những giây phút bên bồ
(Hàng nhái của "Những phút xao lòng"
Có thể vợ mình xưa chưa chắc đã có người yêu
Nhưng mình thì có nhiều đến hàng tá
Chẳng giống như ngày xưa cô ấy
Cặm cụi yêu, cặm cụi lấy mình
Có thể vợ mình không có những phút mềm lòng
Vì ngày xưa đã yêu đâu mà có được
Cô ấy nói ra tất cả những gì cô ấy biết
Mà chả khi nào cô ấy sợ mình buồn
Nhưng mình nhiều khi có những phút xao lòng
Nằm bên bồ mà vẫn thường nhớ vợ
Nghĩ về vợ mà vẫn thấy nhiều tiếc nuối
Tại sao ngày xưa mình lại yêu vợ hơn bồ
Sau những lần ở với bồ thấy thương vợ mình hơn
Và cảm thầy hình như mình có lỗi
Chắc vợ mình cũng chả biết nên không nói
Và vẫn vô tư chăm chút thương mình!
Mà trách chi những phút bên bồ
Ai mà chả có một thời để nhớ
Ai cũng có phút giây bên bồ ngoài vợ
Đừng trách chi những giây phút bên bồ
le huu sang- Tổng số bài gửi : 320
Join date : 01/12/2010
Re: Những phút xao lòng
Thơ về Vợ
by Onggiatuoi20 on Sat Jan 10, 2009 2:25 am
Ra đường sợ nhất… công nông!
Về nhà sợ nhất… vợ không nói gì!
Ngẫm mình số chẳng ra chi
Vợ thì đời cũ, ti vi đời đầu
Đời đầu nên chẳng có râu
Vặn, sờ thoải mái mà màu chẳng lên
Chẳng bù cho cái nhà bên
Mới chạm một tí, mà lên ầm ầm
Hôm nào gió rét, mưa dầm
Mình sang hàng xóm sờ nhầm ti vi…
*
Muốn đi mà chẳng dám đi
Sợ vợ nó nguýt, sợ dì nó ghen
Sợ đi rồi sẽ thành quen
Sợ anh hàng xóm tòm tem vợ mình
Cả cuộc đời ta chỉ là phép thử
Áo mão cân đai cũng chỉ tầm thường
Chuyện tam cương rồi tới ngũ thường
Xưa là thế bây giờ ko còn nữa!
Vợ là cơm nguội của ta
Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng
Tánh tôi không thích ăn quà,
Ði đâu cũng thích về nhà ăn cơm.
Con bò trọn kiếp nhai rơm,
Còn tôi trọn kiếp "nhai" cơm…ở nhà.
Tánh tôi không thích ăn quà,
Ði đâu cũng thích về nhà ăn cơm.
Con bò trọn kiếp nhai rơm,
Còn tôi trọn kiếp "nhai" cơm…ở nhà.
Vợ là tổng hợp: bạn thân
Thủ trưởng, bảo mẫu, tình nhân, mẹ hiên.........
Vợ là ngân khố, kho tiền
Gửi vào nhanh gọn, hơi phiền rút ra
Vợ là biển cả bao la
Đôi khi nổi nóng khiến ta chìm phà
Vợ là âm nhạc, thi ca
Vừa là cô giáo, vừa là luật sư
Cả gan đấu khẩu vợ ư?????????
Cá ươn không muối, chồng hư cãi vờ (vợ)
Chồng ơi đừng có dại khờ
không vợ, đố biết cậy nhờ tay ai?????
Vợ là phước lộc thọ tài ...........
Thuộc trăm định nghĩa, trả bài vợ khen .......
Vợ là thượng cấp chỉ huy
Là người lãnh đạo, bảo gì, chồng vâng !
Vợ là bà .....mẫu, ông .........thân
Sớm hôm hiếu thảo, ân cần dám quên
Vợ là cảnh sát ven biên
Chồng mà "đi lac", bắt liền, điều tra !
Vợ là nội tướng trong nhà
Đồng hồ luôn kiểm, giúp ta đúng giờ
Vợ là chủ nợ ngây thơ
Cho chồng tháng tháng ngon ơ, nộp tiền
Vợ là thư ký rất siêng
Thư từ, ngăn kéo toàn quyền moi ra
Vơ còn đại diện quan toà
Bắt tội phải nhận, bảo tha được nhờ
Vợ là bà chủ căn cơ
Quen mồm sai vặt, con thơ ngại bồng
Vợ còn là những cơn giông
Thổi chồng ra ngủ salông là thường
Vợ là cung cách đế vương
Áo quần sang trong,đúng đường văn minh
Vợ với táo chẳng thân tình
Chồng bèn một bếp một mình quyền uy
Phát thanh đài vợ rất chì
Cằn nhằn trăm chuyện phát đi đêm ngày
Vợ là võ sĩ cao tay
Ngon. quyền, môn cước nàng hay thử ....chồng
Vợ là ...... đủ thứ biết không ?
Ba ngày "định" cũng không xong "nghĩa" nàng
***Sưu Tầm***
by Onggiatuoi20 on Sat Jan 10, 2009 2:25 am
Ra đường sợ nhất… công nông!
Về nhà sợ nhất… vợ không nói gì!
Ngẫm mình số chẳng ra chi
Vợ thì đời cũ, ti vi đời đầu
Đời đầu nên chẳng có râu
Vặn, sờ thoải mái mà màu chẳng lên
Chẳng bù cho cái nhà bên
Mới chạm một tí, mà lên ầm ầm
Hôm nào gió rét, mưa dầm
Mình sang hàng xóm sờ nhầm ti vi…
*
Muốn đi mà chẳng dám đi
Sợ vợ nó nguýt, sợ dì nó ghen
Sợ đi rồi sẽ thành quen
Sợ anh hàng xóm tòm tem vợ mình
Cả cuộc đời ta chỉ là phép thử
Áo mão cân đai cũng chỉ tầm thường
Chuyện tam cương rồi tới ngũ thường
Xưa là thế bây giờ ko còn nữa!
Vợ là cơm nguội của ta
Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng
Tánh tôi không thích ăn quà,
Ði đâu cũng thích về nhà ăn cơm.
Con bò trọn kiếp nhai rơm,
Còn tôi trọn kiếp "nhai" cơm…ở nhà.
Tánh tôi không thích ăn quà,
Ði đâu cũng thích về nhà ăn cơm.
Con bò trọn kiếp nhai rơm,
Còn tôi trọn kiếp "nhai" cơm…ở nhà.
Vợ là tổng hợp: bạn thân
Thủ trưởng, bảo mẫu, tình nhân, mẹ hiên.........
Vợ là ngân khố, kho tiền
Gửi vào nhanh gọn, hơi phiền rút ra
Vợ là biển cả bao la
Đôi khi nổi nóng khiến ta chìm phà
Vợ là âm nhạc, thi ca
Vừa là cô giáo, vừa là luật sư
Cả gan đấu khẩu vợ ư?????????
Cá ươn không muối, chồng hư cãi vờ (vợ)
Chồng ơi đừng có dại khờ
không vợ, đố biết cậy nhờ tay ai?????
Vợ là phước lộc thọ tài ...........
Thuộc trăm định nghĩa, trả bài vợ khen .......
Vợ là thượng cấp chỉ huy
Là người lãnh đạo, bảo gì, chồng vâng !
Vợ là bà .....mẫu, ông .........thân
Sớm hôm hiếu thảo, ân cần dám quên
Vợ là cảnh sát ven biên
Chồng mà "đi lac", bắt liền, điều tra !
Vợ là nội tướng trong nhà
Đồng hồ luôn kiểm, giúp ta đúng giờ
Vợ là chủ nợ ngây thơ
Cho chồng tháng tháng ngon ơ, nộp tiền
Vợ là thư ký rất siêng
Thư từ, ngăn kéo toàn quyền moi ra
Vơ còn đại diện quan toà
Bắt tội phải nhận, bảo tha được nhờ
Vợ là bà chủ căn cơ
Quen mồm sai vặt, con thơ ngại bồng
Vợ còn là những cơn giông
Thổi chồng ra ngủ salông là thường
Vợ là cung cách đế vương
Áo quần sang trong,đúng đường văn minh
Vợ với táo chẳng thân tình
Chồng bèn một bếp một mình quyền uy
Phát thanh đài vợ rất chì
Cằn nhằn trăm chuyện phát đi đêm ngày
Vợ là võ sĩ cao tay
Ngon. quyền, môn cước nàng hay thử ....chồng
Vợ là ...... đủ thứ biết không ?
Ba ngày "định" cũng không xong "nghĩa" nàng
***Sưu Tầm***
le huu sang- Tổng số bài gửi : 320
Join date : 01/12/2010
Re: Những phút xao lòng
Vợ ơi là vợ :5:
« Vợ không có công sinh ra ta, nhưng có công nuôi dưỡng và dậy dỗ ta nên người! :6:
Sợ vợ Tập I
Chiều chiều bìm bịp kêu chiều
Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi
Ban ngày làm việc tả tơi
Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường
Nằm chung thì bảo...chật giường
Nằm riêng lại bảo...tơ vương em nào
Lãng mạn thì bảo...tào lao
Đứng đắn lại bảo...người sao hững hờ
Khù khờ thì bảo...giai tơ
Khôn lanh thì bảo...hái mơ bao lần
Cả đời cứ mãi phân vân
Tơ lòng con gái biết mần sao đây.
Sợ vợ Tập II
Vợ, từ thiếu nữ hiền lành
Ðến khi xuất giá trở thành..."quan gia"
Vợ là con của người ta
Và ta quen Vợ chẳng qua vì tình
Có quan thì phải có binh
Nên ta làm...lính hầu tình "quan gia"
Con ta do Vợ sanh ra
Nên ta với Vợ...chẳng bà con chi
Tại vì hôm Vợ vu quy
Ta lỡ làm... lính hầu đi bên nàng
Làm lính chứ không... làm tàng
Tính chất Vợ ta phải càng hiểu hơn
Mỗi khi mà Vợ giận hờn
Áp dụng "công thức giản đơn"... làm huề
Khi Vợ đã ngỏ lời... chê
Thì nên sửa đổi... "đa bê" tức thì (database)
Mỗi khi Vợ nhờ chuyện gì
"Program" Vợ viết nhớ ghi trong lòng
Khi Vợ đã nói là..."không!"
"Nguyên hàm bất định", đừng mong tìm dò
Vợ mà nổi nóng dằn co
"Bảo toàn định luật" phải lo sẵn sàng
Khi nào cùng Vợ ra đàng
"Bảy hằng đẳng thức" sẵn sàng lắng nghe
Mỗi khi mà đã ngừng xe
Phải lo..."chuyển vế " mở xe cho nàng
Cùng Vợ đi vào nhà hàng
Không nên tự ý "khai hàm tích phân"
Hễ thấy Vợ cứ nhăn nhăn
"Khảo sát hàm số" nhưng cần làm thinh
Vợ... "input" chữ "Shopping"
Thì... "output" phải áo xinh, váy đầm...
Muốn Vợ đừng có... chầm bầm
Credit cards cứ âm thầm... "khai căn"
Nếu... lỡ mà có lăng nhăng
"Giá trị tuyệt đối" một lần rồi thôi
Tình Vợ mà có muôn đời
Phải nhường Vợ chức "đương thời quan gia"
Muốn Vợ trẻ mãi không già
Lưng ta chắc phải như là... "parabol"
Tính chất Vợ thì phải tuân
Kẻ làm... lính phải luôn luôn thật thà
Nấu cơm, đi chợ, quét nhà...
Quan gọi thì... dạ , bẩm bà có ngay
Quan thương sẽ cười suốt ngày
Quan ghét... lính sẽ bị đày khổ sai
Hễ ai có cười chê bai
Ðổ thừa... thương Vợ chứ ai mà...đần
Tính chất phải... học nhiều lần
Nếu không áp dụng trăm phần trăm... thua!!!
Đây là bài thơ nhặt được trên NET
Chiều chiều con vịt kêu chiều
Trai mà lấy vợ mất tiêu cả đời
Vợ ta không thể giỡn chơi
Lơ mơ nó giận nó mời đi luôn
Trả bài nhiều qúa bảo cuồng
Ít thì lại bảo đem tuôn chỗ nào
Dậy trễ , lười biếng làm sao
Dậy sớm , chắc lại tơ hào ai đây
Ít ăn bảo mặt lưỡi cày
Ăn nhiều lại bảo mặt đầy như heo
Đi đâu cũng bám đi theo
Không cho lại bảo hẹn đeo con nào
Ăn nhiều thì bảo là hao
Ăn ít thì hét con nào bao ăn
Nói ít thì bảo khó khăn
Nói nhiều lại bảo hay nhăn lắm lời
Hát hò thì bảo dở hơi
Không hát thì bị xin mời ngồi xa
Bệnh thì làm việc trong nhà
Hết bệnh lại bắt đi ra ngoài làm
Làm nhanh thì bảo lam nham
Làm chậm thì bảo rùa làm nhanh hơn
Xuề xòa bảo tựa lính trơn
Chưng diện lại bảo nổi cơn loạn tình
Tắm ít thì bảo hôi rình
Tắm nhiều than tốn cả bình xà bông
Sắm xe bảo chỉ chạy rông
Không xe đi bộ than chồng chi li
Xe cũ thì chẳng chịu đi
Xe mới lại bảo việc gì lấy le
Nằm dưới thì bảo bị đè
Nằm trên lại bảo mệt lè lưỡi ra
Nằm ngoài thì bảo sợ ma
Nằm trong ngủ sợ chồng ta lẻn chuồn
Nằm dài thì bảo thẳng tuôn
Nằm cong lại bảo như tuồng ăn xin
Để râu bảo giống La Đin.
Không râu lại bảo gốc Bình Định đây
Đàn Bà ở cái xứ này
Thiệt là rối rắm như ngày thấy sao
Vợ là 1 chất men say
Lẫn lộn chua, ngọt, đắng, cay trong lòng
Nhiều người nhờ vợ nên ông
Lắm người vì vợ mất không cơ đồ
Trai khôn lấy vợ ngù ngờ
Một tay xây dựng cơ đồ vẻ vang
Nhưng
Khi nào lỡ bước sa chân
Vợ như là "mẹ" ân cần sớm hôm
Khi nào ốm yếu, gầy còm
Vợ là "bác sĩ" chăm nom hết lòng
Khi nào trong dạ đói mèm
vợ là "em gái" dịu dàng cơm canh
Khi nào đeo sớ, quấn manh
Vợ là "người thợ" vá lành áo khăn
Trăm năm chiến đấu nhọc nhằn
Vợ là "đồng đội" cùng ăn cùng nằm......
« Vợ không có công sinh ra ta, nhưng có công nuôi dưỡng và dậy dỗ ta nên người! :6:
Sợ vợ Tập I
Chiều chiều bìm bịp kêu chiều
Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi
Ban ngày làm việc tả tơi
Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường
Nằm chung thì bảo...chật giường
Nằm riêng lại bảo...tơ vương em nào
Lãng mạn thì bảo...tào lao
Đứng đắn lại bảo...người sao hững hờ
Khù khờ thì bảo...giai tơ
Khôn lanh thì bảo...hái mơ bao lần
Cả đời cứ mãi phân vân
Tơ lòng con gái biết mần sao đây.
Sợ vợ Tập II
Vợ, từ thiếu nữ hiền lành
Ðến khi xuất giá trở thành..."quan gia"
Vợ là con của người ta
Và ta quen Vợ chẳng qua vì tình
Có quan thì phải có binh
Nên ta làm...lính hầu tình "quan gia"
Con ta do Vợ sanh ra
Nên ta với Vợ...chẳng bà con chi
Tại vì hôm Vợ vu quy
Ta lỡ làm... lính hầu đi bên nàng
Làm lính chứ không... làm tàng
Tính chất Vợ ta phải càng hiểu hơn
Mỗi khi mà Vợ giận hờn
Áp dụng "công thức giản đơn"... làm huề
Khi Vợ đã ngỏ lời... chê
Thì nên sửa đổi... "đa bê" tức thì (database)
Mỗi khi Vợ nhờ chuyện gì
"Program" Vợ viết nhớ ghi trong lòng
Khi Vợ đã nói là..."không!"
"Nguyên hàm bất định", đừng mong tìm dò
Vợ mà nổi nóng dằn co
"Bảo toàn định luật" phải lo sẵn sàng
Khi nào cùng Vợ ra đàng
"Bảy hằng đẳng thức" sẵn sàng lắng nghe
Mỗi khi mà đã ngừng xe
Phải lo..."chuyển vế " mở xe cho nàng
Cùng Vợ đi vào nhà hàng
Không nên tự ý "khai hàm tích phân"
Hễ thấy Vợ cứ nhăn nhăn
"Khảo sát hàm số" nhưng cần làm thinh
Vợ... "input" chữ "Shopping"
Thì... "output" phải áo xinh, váy đầm...
Muốn Vợ đừng có... chầm bầm
Credit cards cứ âm thầm... "khai căn"
Nếu... lỡ mà có lăng nhăng
"Giá trị tuyệt đối" một lần rồi thôi
Tình Vợ mà có muôn đời
Phải nhường Vợ chức "đương thời quan gia"
Muốn Vợ trẻ mãi không già
Lưng ta chắc phải như là... "parabol"
Tính chất Vợ thì phải tuân
Kẻ làm... lính phải luôn luôn thật thà
Nấu cơm, đi chợ, quét nhà...
Quan gọi thì... dạ , bẩm bà có ngay
Quan thương sẽ cười suốt ngày
Quan ghét... lính sẽ bị đày khổ sai
Hễ ai có cười chê bai
Ðổ thừa... thương Vợ chứ ai mà...đần
Tính chất phải... học nhiều lần
Nếu không áp dụng trăm phần trăm... thua!!!
Đây là bài thơ nhặt được trên NET
Chiều chiều con vịt kêu chiều
Trai mà lấy vợ mất tiêu cả đời
Vợ ta không thể giỡn chơi
Lơ mơ nó giận nó mời đi luôn
Trả bài nhiều qúa bảo cuồng
Ít thì lại bảo đem tuôn chỗ nào
Dậy trễ , lười biếng làm sao
Dậy sớm , chắc lại tơ hào ai đây
Ít ăn bảo mặt lưỡi cày
Ăn nhiều lại bảo mặt đầy như heo
Đi đâu cũng bám đi theo
Không cho lại bảo hẹn đeo con nào
Ăn nhiều thì bảo là hao
Ăn ít thì hét con nào bao ăn
Nói ít thì bảo khó khăn
Nói nhiều lại bảo hay nhăn lắm lời
Hát hò thì bảo dở hơi
Không hát thì bị xin mời ngồi xa
Bệnh thì làm việc trong nhà
Hết bệnh lại bắt đi ra ngoài làm
Làm nhanh thì bảo lam nham
Làm chậm thì bảo rùa làm nhanh hơn
Xuề xòa bảo tựa lính trơn
Chưng diện lại bảo nổi cơn loạn tình
Tắm ít thì bảo hôi rình
Tắm nhiều than tốn cả bình xà bông
Sắm xe bảo chỉ chạy rông
Không xe đi bộ than chồng chi li
Xe cũ thì chẳng chịu đi
Xe mới lại bảo việc gì lấy le
Nằm dưới thì bảo bị đè
Nằm trên lại bảo mệt lè lưỡi ra
Nằm ngoài thì bảo sợ ma
Nằm trong ngủ sợ chồng ta lẻn chuồn
Nằm dài thì bảo thẳng tuôn
Nằm cong lại bảo như tuồng ăn xin
Để râu bảo giống La Đin.
Không râu lại bảo gốc Bình Định đây
Đàn Bà ở cái xứ này
Thiệt là rối rắm như ngày thấy sao
Vợ là 1 chất men say
Lẫn lộn chua, ngọt, đắng, cay trong lòng
Nhiều người nhờ vợ nên ông
Lắm người vì vợ mất không cơ đồ
Trai khôn lấy vợ ngù ngờ
Một tay xây dựng cơ đồ vẻ vang
Nhưng
Khi nào lỡ bước sa chân
Vợ như là "mẹ" ân cần sớm hôm
Khi nào ốm yếu, gầy còm
Vợ là "bác sĩ" chăm nom hết lòng
Khi nào trong dạ đói mèm
vợ là "em gái" dịu dàng cơm canh
Khi nào đeo sớ, quấn manh
Vợ là "người thợ" vá lành áo khăn
Trăm năm chiến đấu nhọc nhằn
Vợ là "đồng đội" cùng ăn cùng nằm......
le huu sang- Tổng số bài gửi : 320
Join date : 01/12/2010
Re: Những phút xao lòng
le_huusang_1969 đã viết:
Những phút bên bồ
(Hàng nhái của "Những phút xao lòng"
Những phút bên bồ
Có thể vợ mình xưa chưa chắc đã có người yêu
Nhưng mình thì có nhiều đến hàng tá
Chẳng giống như ngày xưa cô ấy
Cặm cụi yêu, cặm cụi lấy mình
Có thể vợ mình không có những phút mềm lòng
Vì ngày xưa đã yêu đâu mà có được
Cô ấy nói ra tất cả những gì cô ấy biết
Mà chả khi nào cô ấy sợ mình buồn
Nhưng mình nhiều khi có những phút xao lòng
Nằm bên bồ mà vẫn thường nhớ vợ
Nghĩ về vợ mà vẫn thấy nhiều tiếc nuối
Tại sao ngày xưa mình lại yêu vợ hơn bồ
Sau những lần ở với bồ thấy thương vợ mình hơn
Và cảm thầy hình như mình có lỗi
Chắc vợ mình cũng chả biết nên không nói
Và vẫn vô tư chăm chút thương mình!
Mà trách chi những phút bên bồ
Ai mà chả có một thời để nhớ
Ai cũng có phút giây bên bồ ngoài vợ
Đừng trách chi những giây phút bên bồ
Bác Sang hay quá!
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Similar topics
» Những giọt tình long lanh
» Nên mở lòng với những người xung quanh
» Nín thở đọc thơ nghe bạn
» Danh thắng Vịnh Hạ Long (Một trong những kỳ quan thiên nhiên thế giới)
» Đông Nam Bộ Phiêu Lưu Ký.
» Nên mở lòng với những người xung quanh
» Nín thở đọc thơ nghe bạn
» Danh thắng Vịnh Hạ Long (Một trong những kỳ quan thiên nhiên thế giới)
» Đông Nam Bộ Phiêu Lưu Ký.
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: NGHIÊN CỨU - VĂN CHƯƠNG CHỮ NGHĨA - VĂN HÓA - THỂ THAO -ÂM NHẠC - ĐIỆN ẢNH -... :: VĂN CHƯƠNG - CHỮ NGHĨA :: Thơ sưu tầm
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Wed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu
» Hình vui
Sat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu
» Các bài Thuốc Nam
Fri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu
» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Wed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu
» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Wed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu
» Chị Tống Minh Hương
Sun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu
» Ca dao củ Chuối
Sat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu
» 30 năm ra trường
Fri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu
» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Fri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu
» Thầy Trần Thiếu Lượng
Mon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu
» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Tue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu
» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Fri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu
» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Sun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu
» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Sat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu
» Giãn tĩnh mạch
Sat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu
» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Sat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu
» Ho tro cho ban Hong Anh
Fri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu
» Phan Nguyễn Quốc Tú
Wed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu
» Võ thuật tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu
» Kiến thức Y học tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu
» Gõ đầu trẻ
Thu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu
» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu
» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Thu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu