Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
Top posting users this week
No user |
Top posting users this month
No user |
Top posters
phannguyenquoctu (7587) | ||||
TLT (2017) | ||||
letansi (1008) | ||||
le huu sang (320) | ||||
lamkhoikhoi (299) | ||||
pthoang (257) | ||||
luck (220) | ||||
sóng cát trùng dương (209) | ||||
hatinhve (181) | ||||
Admin (156) |
Most Viewed Topics
Thống kê cười !
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Thống kê cười !
* Nhà thống kê là người đút đầu mình vào trong cái lò nướng còn chân thì đứng trên băng tuyết và tuyên bố là về trung bình thì anh ta ... ổn.
* Khoa học thống kê nghĩa là đừng bao giờ nói bạn chắc chắn.
* Một người ăn một con gà. Người kia nhịn đói. Trung bình mỗi người ăn nửa con gà.
* Thống kê: là một khoa học duy nhất có thể làm cho các chuyên gia khác nhau đưa ra những kết luận khác nhau dựa trên những con số giống nhau. (Evan Esar)
* Con số thống kê như những bộ đồ bikini, những gì nó lộ ra thật đáng chú ý, nhưng những gì nó che giấu mới là cốt yếu. (Aaron Levenstein)
* Các nhà nghiên cứu kết luận là cứ trong 4 người thì có một người bị rối loạn các kiểu về tâm thần. Hãy nghĩ về 3 người bạn thân nhất của bạn. Nếu họ ổn thì người đó chính là bạn (Rita Mae Brown)
* Có hai kiểu thống kê, một đó là cái mà bạn tìm, kiểu kia là cái mà bạn tạo ra. (Rex Stout)
* Tôi rất ghét số trung bình. Tôi (chỉ) thích từng cái riêng lẻ. Một người ăn một ngày sáu bữa. Ngày sau không có bữa nào. Trung bình một ngày anh ta ăn ba bữa. Đó chắc chắn không phải là một cách sống tốt. (Louis De Brandeis)
* Định mệnh cười vào mặt xác suất. (Lytton E.G. Bulwer)
* Một thằng ngu phải có lúc nào đó đúng, do ngẫu nhiên. (William Cowper)
* Cứ tra tấn dữ liệu đi, nó sẽ khai ra hết. (Gregg Easterbrook)
* Anh ta dùng thống kê như một kẻ say rượu sử dụng cột đèn, để được tựa vào chứ không phải để được chiếu sáng. (Andrew Lang)
* Đừng đặt niềm tin của bạn vào những gì nhà thống kê nói cho đến khi bạn xem xét cẩn thận những gì anh ta không nói. (William W. Watt)
* Thế là người đàn ông lại chết ở một con sông mà độ sâu trung bình chỉ là 1 mét. (W.I.E. Gates) (lại trung bình cộng :-)
* Trung bình mỗi người có một tinh hoàn. (Des McHale)
* Một cái chết là một thảm kịch, triệu cái chết là thống kê. (J. Stalin nói với Churchill tại Postdam, 1945 (?))
---------------------------------
Trong thế chiến II, vào năm 1941 máy bay Đức oanh tạc Mạc tư khoa dữ đội, mọi người thường ngủ trong hầm, riêng một nhà thống kê thì không thèm xuống...
Khi được hỏi, ông ta trả lời : "Ở Mạc Tư Khoa có 5 triệu dân, xác suất trúng bom cho một người nào đó là quá thấp!". Đến một hôm nọ mọi người thấy ông ở trong hầm nên rất ngạc nhiên và hỏi ông vì sao. Ông trả lời: "Ồ, có 5 triệu dân ở Mạc Tư Khoa và chỉ có một con voi ở Sở thú, thế mà bạn biết không, hôm qua bọn Đức ném bom chết con voi đó mất!"
---------------------------------
Một sinh viên thống kê để ý thấy bạn mình khi nào đi tiểu cũng đứng ở một đầu của máng tiểu (dài, dùng chung) anh ta thắc mắc thì được bạn, học cùng lớp, trả lời: "À, để xác suất bị đứa khác...tè vào người giảm đi một nửa ấy mà!"
---------------------------------
Thống kê học đã chứng minh rằng lễ sinh nhật làm người ta khỏe mạnh dựa trên dữ liệu thu thập được là người nào có nhiều lễ sinh nhật hơn thì người đó sống lâu hơn.
Thống kê học cũng đã chứng minh được rằng giường là nơi nguy hiểm nhất trên thế giới vì ...98% người ta chết trên giường.
Kết quả của một nghiên cứu thử nghiệm thuốc trên thỏ được báo cáo như sau: "Một phần ba mẫu chết, một phần ba mẫu sống và một phần ba mẫu bỏ chạy chưa bắt lại được".
(st)
* Khoa học thống kê nghĩa là đừng bao giờ nói bạn chắc chắn.
* Một người ăn một con gà. Người kia nhịn đói. Trung bình mỗi người ăn nửa con gà.
* Thống kê: là một khoa học duy nhất có thể làm cho các chuyên gia khác nhau đưa ra những kết luận khác nhau dựa trên những con số giống nhau. (Evan Esar)
* Con số thống kê như những bộ đồ bikini, những gì nó lộ ra thật đáng chú ý, nhưng những gì nó che giấu mới là cốt yếu. (Aaron Levenstein)
* Các nhà nghiên cứu kết luận là cứ trong 4 người thì có một người bị rối loạn các kiểu về tâm thần. Hãy nghĩ về 3 người bạn thân nhất của bạn. Nếu họ ổn thì người đó chính là bạn (Rita Mae Brown)
* Có hai kiểu thống kê, một đó là cái mà bạn tìm, kiểu kia là cái mà bạn tạo ra. (Rex Stout)
* Tôi rất ghét số trung bình. Tôi (chỉ) thích từng cái riêng lẻ. Một người ăn một ngày sáu bữa. Ngày sau không có bữa nào. Trung bình một ngày anh ta ăn ba bữa. Đó chắc chắn không phải là một cách sống tốt. (Louis De Brandeis)
* Định mệnh cười vào mặt xác suất. (Lytton E.G. Bulwer)
* Một thằng ngu phải có lúc nào đó đúng, do ngẫu nhiên. (William Cowper)
* Cứ tra tấn dữ liệu đi, nó sẽ khai ra hết. (Gregg Easterbrook)
* Anh ta dùng thống kê như một kẻ say rượu sử dụng cột đèn, để được tựa vào chứ không phải để được chiếu sáng. (Andrew Lang)
* Đừng đặt niềm tin của bạn vào những gì nhà thống kê nói cho đến khi bạn xem xét cẩn thận những gì anh ta không nói. (William W. Watt)
* Thế là người đàn ông lại chết ở một con sông mà độ sâu trung bình chỉ là 1 mét. (W.I.E. Gates) (lại trung bình cộng :-)
* Trung bình mỗi người có một tinh hoàn. (Des McHale)
* Một cái chết là một thảm kịch, triệu cái chết là thống kê. (J. Stalin nói với Churchill tại Postdam, 1945 (?))
---------------------------------
Trong thế chiến II, vào năm 1941 máy bay Đức oanh tạc Mạc tư khoa dữ đội, mọi người thường ngủ trong hầm, riêng một nhà thống kê thì không thèm xuống...
Khi được hỏi, ông ta trả lời : "Ở Mạc Tư Khoa có 5 triệu dân, xác suất trúng bom cho một người nào đó là quá thấp!". Đến một hôm nọ mọi người thấy ông ở trong hầm nên rất ngạc nhiên và hỏi ông vì sao. Ông trả lời: "Ồ, có 5 triệu dân ở Mạc Tư Khoa và chỉ có một con voi ở Sở thú, thế mà bạn biết không, hôm qua bọn Đức ném bom chết con voi đó mất!"
---------------------------------
Một sinh viên thống kê để ý thấy bạn mình khi nào đi tiểu cũng đứng ở một đầu của máng tiểu (dài, dùng chung) anh ta thắc mắc thì được bạn, học cùng lớp, trả lời: "À, để xác suất bị đứa khác...tè vào người giảm đi một nửa ấy mà!"
---------------------------------
Thống kê học đã chứng minh rằng lễ sinh nhật làm người ta khỏe mạnh dựa trên dữ liệu thu thập được là người nào có nhiều lễ sinh nhật hơn thì người đó sống lâu hơn.
Thống kê học cũng đã chứng minh được rằng giường là nơi nguy hiểm nhất trên thế giới vì ...98% người ta chết trên giường.
Kết quả của một nghiên cứu thử nghiệm thuốc trên thỏ được báo cáo như sau: "Một phần ba mẫu chết, một phần ba mẫu sống và một phần ba mẫu bỏ chạy chưa bắt lại được".
(st)
lamkhoikhoi- Tổng số bài gửi : 299
Join date : 10/11/2010
Similar topics
» THÔNG BÁO HỌP MẶT CUỐI NĂM 2013 & MỜI KHAI TRƯƠNG
» Xem, cười cười, và ngẫn nghĩ....
» Quả cây kỳ diệu
» CHI HỘI SÀI GÒN THÔNG BÁO
» Xem lại đoạn video - đề nghị Hội làm .....
» Xem, cười cười, và ngẫn nghĩ....
» Quả cây kỳ diệu
» CHI HỘI SÀI GÒN THÔNG BÁO
» Xem lại đoạn video - đề nghị Hội làm .....
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Wed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu
» Hình vui
Sat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu
» Các bài Thuốc Nam
Fri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu
» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Wed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu
» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Wed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu
» Chị Tống Minh Hương
Sun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu
» Ca dao củ Chuối
Sat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu
» 30 năm ra trường
Fri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu
» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Fri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu
» Thầy Trần Thiếu Lượng
Mon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu
» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Tue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu
» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Fri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu
» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Sun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu
» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Sat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu
» Giãn tĩnh mạch
Sat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu
» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Sat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu
» Ho tro cho ban Hong Anh
Fri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu
» Phan Nguyễn Quốc Tú
Wed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu
» Võ thuật tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu
» Kiến thức Y học tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu
» Gõ đầu trẻ
Thu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu
» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu
» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Thu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu