Thống Kê
Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 5 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
Top posting users this week
No user |
Top posting users this month
No user |
Top posters
phannguyenquoctu (7587) | ||||
TLT (2017) | ||||
letansi (1008) | ||||
le huu sang (320) | ||||
lamkhoikhoi (299) | ||||
pthoang (257) | ||||
luck (220) | ||||
sóng cát trùng dương (209) | ||||
hatinhve (181) | ||||
Admin (156) |
Most Viewed Topics
Nhìn ra thế giới-Dùng dao khắc chữ “đê tiện” lên...mặt vợ
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: BỔ SUNG KIẾN THỨC VÀ NUÔI DẠY CON TRẺ :: Ngoại khóa :: Kiến thức Tổng hợp
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Nhìn ra thế giới-Dùng dao khắc chữ “đê tiện” lên...mặt vợ
Chỉ vì nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với người hàng xóm nên Ngụy Sinh- một người đàn ông ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã dùng dao khắc vào mặt vợ hai chữ "đê tiện". Sau khi thực hiện hành vi bất nhân này của mình, Ngụy Sinh đã đi đầu thú.
Hành động mất hết tính người
Ngụy Sinh và vợ Tiểu Phương kết hôn năm 2006 và đã có với nhau 2 mặt con. Cuộc sống vợ chồng của họ chỉ hạnh phúc vào hai năm đầu, năm 2008, hạnh phúc của gia đình này bắt đầu gặp sóng gió. Vốn là người đàn ông độc đoán và ghen tuông, từ khi có người hàng xóm chuyển về, Ngụy Sinh càng lo rằng Tiểu Phương sẽ đi ngoại tình. Để giữ vợ, Ngụy Sinh thường xuyên gây chuyện và cấm vợ không được ra ngoài nếu không có sự cho phép của anh ta.
Vào ngày 30/3/2011, cuộc chiến giữa hai vợ chồng lại xảy ra khi Ngụy Sinh không cho phép vợ ra ngoài để đi dự đám cưới bạn. Lúc đầu là cãi vã, sau đó do quá tức giận với thái độ bất chấp của người vợ, Ngụy Sinh đã đè vợ ra giường, dùng dao khắc lên mặt vợ hai chữ "đê tiện". Mặc dù Tiểu Phương do đau đớn đã phản kháng, nhưng Ngụy Sinh vẫn thực hiện hành vi dã man của mình.
Theo những gì Tiểu Phương khai với cảnh sát, để cô khỏi giãy dụa, Ngụy Sinh đã lấy keo dán miệng và dùng dây dù để buộc chân tay Tiểu Phương vào thành giường. Sau khi dùng dao nhọn khắc xong hai chữ "đê tiện", để cho hai chữ đó nổi rõ hơn, Ngụy Sinh còn lấy nhọ nồi bôi lên.
Sau khi hủy hoại khuôn mặt vợ, tránh cho hàng xóm biết chuyện, Ngụy Sinh đã cấm vợ đi ra ngoài. May mắn lúc đó có người chú sang chơi, nhìn thấy mặt cháu dâu bị hành hạ đã không cầm được nước mắt. Sau khi nhận được sự động viên của người chú, Ngụy Sinh đã đưa vợ đi viện nhằm tránh nhiễm trùng vết thương và sau đó người đàn ông này đã ra đầu thú tại sở cảnh sát địa phương.
Người chồng “đê tiện”
Sau khi bị bắt giữ, cảnh sát địa phương đã phải rùng mình khi lấy lời khai của Tiểu Phương về những lần bị người chồng vũ phu bạo hành. Tiểu Phương kể, ngay từ khi cô mang thai đứa con đầu lòng, Ngụy Sinh đã không tin rằng đó là con của mình. "Nhiều lần anh ấy đã vật tôi ra để tra khảo rằng đó là con của ai. Mỗi lần tra khảo như vậy là một lần tôi bị đánh đập cho bầm dập mặt mũi chân tay. Anh ta đê tiện đến nỗi, ngay sau khi đứa con đầu ra đời được vài ngày, anh ta đã mang mẫu tóc của con để đi xét nghiệm ADN"- Tiểu Phương cho biết.
Theo Tiểu Phương, đến khi cô sinh đứa con thứ hai, Ngụy Sinh tiếp tục mang tóc của con mang đi xét nghiệm ADN. Chỉ đến khi cả hai kết quả chứng minh rằng đó chính là con của Ngụy Sinh thì anh ta mới thôi đánh vợ. "Tuy nhiên, nếu cứ mang con ra đường, nếu có ai đó bảo rằng nó không giống bố, lập tức khi về nhà anh ta lại lôi tôi ra đánh đập và bắt khai đã từng ngủ với ai. Sự ghen tuông mù quáng của chồng đã khiến tôi nhiều lần muốn tìm tới cái chết, nhưng vì hai con còn nhỏ nên tôi phải tiếp tục sống" - Tiểu Phương đau xót nói.
Các bác sỹ điều trị cho Tiểu Phương cho biết: "Nếu xử lý ngay trong vòng 6 tiếng thì có thể chúng tôi đã lấy lại được khuôn mặt bình thường cho Tiểu Phương. Tuy nhiên do đến quá muộn nên dù trải qua giai đoạn thẩm mỹ sau này, gương mặt của Tiểu Phương cũng vẫn để lại sẹo". Hiện giờ, ông chồng vũ phu - Ngụy Sinh vẫn đang bị bắt tạm giam chờ ngày xét xử. Còn Tiểu Phương cho biết, cô sẽ làm đơn ly hôn ngay sau khi hồi phục sức khỏe.
Hải Hiền (Theo Hoàn cầu
le huu sang- Tổng số bài gửi : 320
Join date : 01/12/2010
Similar topics
» Quê hương - Quê hương
» Nhìn chữ viết đoán tiền tài sự nghiệp tương lai
» Các phương thuốc hữu dụng - Hoa Đà Tiên Ông
» Giáo sư Xoay - Đinh Tiến Dũng
» Tin nóng, cần chú ý
» Nhìn chữ viết đoán tiền tài sự nghiệp tương lai
» Các phương thuốc hữu dụng - Hoa Đà Tiên Ông
» Giáo sư Xoay - Đinh Tiến Dũng
» Tin nóng, cần chú ý
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: BỔ SUNG KIẾN THỨC VÀ NUÔI DẠY CON TRẺ :: Ngoại khóa :: Kiến thức Tổng hợp
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Wed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu
» Hình vui
Sat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu
» Các bài Thuốc Nam
Fri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu
» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Wed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu
» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Wed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu
» Chị Tống Minh Hương
Sun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu
» Ca dao củ Chuối
Sat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu
» 30 năm ra trường
Fri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu
» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Fri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu
» Thầy Trần Thiếu Lượng
Mon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu
» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Tue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu
» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Fri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu
» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Sun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu
» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Sat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu
» Giãn tĩnh mạch
Sat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu
» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Sat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu
» Ho tro cho ban Hong Anh
Fri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu
» Phan Nguyễn Quốc Tú
Wed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu
» Võ thuật tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu
» Kiến thức Y học tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu
» Gõ đầu trẻ
Thu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu
» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu
» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Thu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu