TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
» Nhạc tổng hợp
Từ một lời tâm sự I_icon_minitimeWed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu

» Hình vui
Từ một lời tâm sự I_icon_minitimeSat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu

» Các bài Thuốc Nam
Từ một lời tâm sự I_icon_minitimeFri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu

» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Từ một lời tâm sự I_icon_minitimeWed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu

» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Từ một lời tâm sự I_icon_minitimeWed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu

» Chị Tống Minh Hương
Từ một lời tâm sự I_icon_minitimeSun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu

» Ca dao củ Chuối
Từ một lời tâm sự I_icon_minitimeSat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu

» 30 năm ra trường
Từ một lời tâm sự I_icon_minitimeFri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu

» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Từ một lời tâm sự I_icon_minitimeFri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu

» Thầy Trần Thiếu Lượng
Từ một lời tâm sự I_icon_minitimeMon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu

» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Từ một lời tâm sự I_icon_minitimeTue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu

» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Từ một lời tâm sự I_icon_minitimeFri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu

» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Từ một lời tâm sự I_icon_minitimeSun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu

» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Từ một lời tâm sự I_icon_minitimeSat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu

» Giãn tĩnh mạch
Từ một lời tâm sự I_icon_minitimeSat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu

» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Từ một lời tâm sự I_icon_minitimeSat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu

» Ho tro cho ban Hong Anh
Từ một lời tâm sự I_icon_minitimeFri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu

» Những tình khúc vượt thời gian
Từ một lời tâm sự I_icon_minitimeTue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu

» Những tình khúc vượt thời gian
Từ một lời tâm sự I_icon_minitimeTue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu

» Phan Nguyễn Quốc Tú
Từ một lời tâm sự I_icon_minitimeWed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu

» Võ thuật tổng hợp
Từ một lời tâm sự I_icon_minitimeTue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu

» Kiến thức Y học tổng hợp
Từ một lời tâm sự I_icon_minitimeTue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu

» Gõ đầu trẻ
Từ một lời tâm sự I_icon_minitimeThu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu

» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Từ một lời tâm sự I_icon_minitimeThu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu

» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Từ một lời tâm sự I_icon_minitimeThu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu

Top posting users this week
No user

Top posting users this month
No user

Top posters
phannguyenquoctu (7587)
Từ một lời tâm sự I_vote_lcapTừ một lời tâm sự I_voting_barTừ một lời tâm sự I_vote_rcap 
TLT (2017)
Từ một lời tâm sự I_vote_lcapTừ một lời tâm sự I_voting_barTừ một lời tâm sự I_vote_rcap 
letansi (1008)
Từ một lời tâm sự I_vote_lcapTừ một lời tâm sự I_voting_barTừ một lời tâm sự I_vote_rcap 
le huu sang (320)
Từ một lời tâm sự I_vote_lcapTừ một lời tâm sự I_voting_barTừ một lời tâm sự I_vote_rcap 
lamkhoikhoi (299)
Từ một lời tâm sự I_vote_lcapTừ một lời tâm sự I_voting_barTừ một lời tâm sự I_vote_rcap 
pthoang (257)
Từ một lời tâm sự I_vote_lcapTừ một lời tâm sự I_voting_barTừ một lời tâm sự I_vote_rcap 
luck (220)
Từ một lời tâm sự I_vote_lcapTừ một lời tâm sự I_voting_barTừ một lời tâm sự I_vote_rcap 
sóng cát trùng dương (209)
Từ một lời tâm sự I_vote_lcapTừ một lời tâm sự I_voting_barTừ một lời tâm sự I_vote_rcap 
hatinhve (181)
Từ một lời tâm sự I_vote_lcapTừ một lời tâm sự I_voting_barTừ một lời tâm sự I_vote_rcap 
Admin (156)
Từ một lời tâm sự I_vote_lcapTừ một lời tâm sự I_voting_barTừ một lời tâm sự I_vote_rcap 

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar


Từ một lời tâm sự

2 posters

Go down

Từ một lời tâm sự Empty Từ một lời tâm sự

Bài gửi  phannguyenquoctu Fri Apr 15, 2011 10:11 pm

Đọc danh sách các thành viên đóng quỹ 87, cảm thấy thật vui, nhưng niềm vui quả thật là chưa trọn vẹn!

Tự nhiên nhớ lại lời tâm sự của Khánh, hôm ở nhà mới của bạn Lưu Ngọc Tuấn:

Lâu nay, có lướt Diễn đàn, nhưng vì thời gian ít, chỉ lướt qua một số bài viết có tiêu đề gây tò mò, ví dụ các bài của Lâm tiên sinh,.... nên Quy chế Hội không nắm rõ....

Trong Quy chế có nói rất rõ, thăm, viếng, hiếu, hỷ,... mỗi trường hợp đều cần một khoảng chi phí nho nhỏ,.... do đó, 87 cần có khoản Hội phí, 300.000đ/năm;

Trở lại chuyện của bạn Khánh, hôm dì mất, về Quảng, và thật xúc động, các bạn 87QN đã có mặt thật sớm, thay mặt 87TưNghĩa gởi vòng hoa chia buồn cùng bạn;

Cũng hôm ở nhà mới của bạn Tuấn, bạn Khánh cũng nhờ các bạn Thạnh, Tú,... chuyển lời cảm ơn đến các bạn 87QN, thêm một lần nữa;

Và Khánh cũng gợi ý, nên có một bài viết nho nhỏ, nói rõ ý nghĩa của việc đóng quỹ 87;

Nói thêm, mặc dù ở xa, nhưng qua Diễn đàn cũng như qua điện thoại, pnqt biết rất rõ là anh chị em 87QN rất tích cực khi có Phụ Huynh đau yếu, sắp xếp thời gian, công việc để đi thăm, gởi quà, động viên,....
Nhiều khi, món quà chỉ có tính tượng trưng, nhưng về mặt tinh thần thì VÔ GIÁ.

Còn trường hợp của pnqt, các bạn 87QN không báo trước, ghé thăm Mẹ của pnqt đang bệnh và đơn chiếc..., pnqt rất hiểu về món quà vô giá này;
Cũng nhân đây, một lần nữa pnqt xin cảm ơn các bạn 87QN và cảm ơn 87TưNghĩa thật nhiều.

Xin nói rõ thêm, ở các chi Hội, khi cần chi theo Quy chế, tiền quỹ sẽ được trích ra.
(Chi tiết, Hội trưởng và Thủ quỹ sẽ bàn với các Chi Hội trưởng)
Nhưng vấn đề quan trọng là làm sao, các thông tin về các thành viên phải được cập nhật thường xuyên, kịp thời, chứ thực tế, nếu một bạn nào đó có ba mẹ đau yếu chẳng hạn, chắc sẽ không bao giờ tự báo cho mọi người biết, trừ khi có một bạn nào đó ở gần hay quan tâm thường xuyên hỏi thăm, biết và báo cho các bạn khác; Vấn đề này hy vọng sự nhiệt tình tổ chức của Chi Hội trưởng các Chi Hội.

Riêng 87SG, do địa bàn khá rộng, sự phân bố thiếu tập trung, kính mong Chi Hội trưởng tổ chức anh chị em theo Phân hội, nhằm mục đích thông tin cho nhau thật nhanh chóng và đầy đủ, và học tập 87QN, góp phần làm cho 87TưNghĩa ngày càng phát triển, và có nhiều hoạt động thật ý nghĩa, thật thiết thực. Mong lắm thay.




Được sửa bởi phannguyenquoctu ngày Fri Apr 15, 2011 10:53 pm; sửa lần 2.
phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

Từ một lời tâm sự Empty Re: Từ một lời tâm sự

Bài gửi  TLT Fri Apr 15, 2011 10:40 pm

Như vậy là ngoài bạn Tá (Mộ Đức), em Khải nhỏ (nick KhaiHoang) - đang ở Sài gòn và anh C10 ở miền Nam, anh chị em 87TuNghia đã tham gia đóng Quỹ là 78 người. Ít nhất một suất là 100.000,00; Nhiều nhất là 3.000.000,00 ... Tổng số tiền đóng (đã trừ 3 trường hợp Ngoại Khóa) = 74.800.500,00. Bình quân 958.981,00 VND/Người.. Con số này cũng thật đáng trân trọng!

Xin trích một đoạn trong Quy Chế:

http://www.box.net/shared/n7txsb9c2m

.... Để thực hiện tốt những chương trình, mục tiêu của Hội, vấn đề tài chính rất cần được quan tâm, Hội cựu học sinh đang cần các bạn tham gia đóng góp, thành lập Quỹ Hội. Đây cũng là cách mà mỗi chúng ta thể hiện được thành ý của mình. Đối với hoạt động của Hội, hình thành sân chơi, các thành viên có điều kiện giao lưu, mọi người đều có nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi khi mình là hội viên. Thống nhất mỗi hội viên Hội cựu học sinh có trách nhiệm đóng góp 300.000,00 VNĐ/Năm/Người....

... Điều 13. Sử dụng tài chính.
1. Mục đích: Quỹ tài chính của Hội được sử dụng chi thăm viếng, trợ cấp khó khăn cho hội viên và thân nhân hội viên trong Hội thuộc các đối tượng sau:
- Gia đình hội viên đặc biệt nghèo, kinh tế gặp khó khăn nghiêm trọng.
- Bản thân hội viên hoặc thân nhân ốm đau, bệnh tật, gia đình gặp tai biến bất thường (thiên tai, bão lụt, hoả hoạn , ma chay…).
- Khen thưởng, động viên thành tích học tập cho các con (học sinh, sinh viên) của hội viên.
- Làm từ thiện xã hội (trong khả năng có thể)
....

3. Quy định mức chi:
3.1 - Mức chi trợ cấp khó khăn như sau:
+ Gia đình hội viên đặc biệt nghèo, kinh tế gặp khó khăn nghiêm trọng ủng hộ đột xuất 5.000.000 đồng (tối đa 2 lần trong năm)
+ Hội viên ốm đau bệnh tật nằm viện, gia đình gặp hoạn nạn, tai biến bất thường ủng hộ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng .
3.2 - Mức chi thăm viếng( hiếu, hỷ) như sau:
+ Cha (ba, bố) mẹ (má) đẻ, cha (ba,bố) mẹ chồng (vợ) qua đời viếng : 500.000 đồng
+ Con (kể cả con nuôi hợp pháp) chết viếng : 300.000 đồng
+ Hội viên trong danh sách quản lý của Hội chết phúng viếng : 600.000 đồng ngoài ra hỗ trợ thêm (tuỳ theo hoàn cảnh).
+ Hội viên kết hôn hợp pháp được mừng tặng phẩm trị giá 500.000 đồng
3.3- Mức thưởng cho các con của hội viên như sau:
+ Học sinh giỏi cấp tiểu học và học sinh giỏi cấp trung học: 100.000 đến 150.000 đồng/1 con
+ Học sinh giỏi cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh): 100.000 đồng/1 con
+ Học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố (trực thuộc trung ương): 200.000 đồng/1 con
+ Học sinh giỏi cấp quốc gia: 300.000 đồng/1 con
+ Học sinh thi đậu đại học: 400.000 đồng/1 con
+ Học sinh được tuyển thẳng vào đại học : 1.000.000 đồng/1 con
* Trường hợp một con của hội viên đạt được nhiều mức trong một năm thì được thưởng một mức cao nhất.
3.4 - Mức ủng hộ làm từ thiện xã hội không quá 1.000.000 đồng/lần.
4. Hình thức tổ chức thăm viếng:
Đối tượng là hội viên của chi hội nào đại diện của chi hội đó tổ chức thăm viếng.
Điều 14. Khen thưởng của Hội.
Các hội viên, các chi hội có nhiệt huyết và hoạt động xuất sắc được Đại hội hội viên khen thưởng bằng tiền, hiện vậthoặc hình thức khác.
Điều 15. Kỷ luật của Hội.
Các hội viên, các chi hội vi phạm quy chế Hội, hoặc ...

TLT
TLT

Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi

Về Đầu Trang Go down

Từ một lời tâm sự Empty Re: Từ một lời tâm sự

Bài gửi  phannguyenquoctu Sat Apr 16, 2011 9:39 am


Xin cảm ơn bạn Lâm Khởi đã hồi đáp thật nhanh, bằng cách chuyển khoản cho Tú:
- Quỹ Hội 300.000 đ
- Ngôi nhà tình bạn: 500.000 đ
Xin cảm ơn.
phannguyenquoctu
phannguyenquoctu

Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn

Về Đầu Trang Go down

Từ một lời tâm sự Empty Re: Từ một lời tâm sự

Bài gửi  TLT Sat Apr 16, 2011 10:06 am

phannguyenquoctu đã viết:
Xin cảm ơn bạn Lâm Khởi đã hồi đáp thật nhanh, bằng cách chuyển khoản cho Tú:
- Quỹ Hội 300.000 đ
- Ngôi nhà tình bạn: 500.000 đ
Xin cảm ơn.

Bổ sung:

Cảm ơn Ngân Hàng Đông Á - Chi Nhánh thành phố Hồ Chí Minh!
Cảm ơn Chi Hội Sài Gòn!
TLT
TLT

Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi

Về Đầu Trang Go down

Từ một lời tâm sự Empty Re: Từ một lời tâm sự

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết