Thống Kê
Hiện có 5 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 5 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
Top posting users this week
No user |
Top posting users this month
No user |
Top posters
phannguyenquoctu (7587) | ||||
TLT (2017) | ||||
letansi (1008) | ||||
le huu sang (320) | ||||
lamkhoikhoi (299) | ||||
pthoang (257) | ||||
luck (220) | ||||
sóng cát trùng dương (209) | ||||
hatinhve (181) | ||||
Admin (156) |
Most Viewed Topics
Chi hội SG thăm thầy Đĩnh
4 posters
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: MÁI TRƯỜNG XƯA :: Các họat động Nhớ về Trường xưa (Thăm Trường xưa, thăm Thầy Cô,...)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Chi hội SG thăm thầy Đĩnh
Mình và các bạn đai diên cho chi hội 87SG đã đi thăm thầy Đỉnh ờ bệnh viện Ngoại thần kinh Quốc Tế ,
Nói chung tình hình sức khỏe của thầy cũng ổn định. Phía trên tráng của thầy bị may mấy mũi, còn phần mặt thì bị trằy tróc một đôi chỗ, tuy nhiên cánh tay phải của thầy bị gãy, nên đang chờ bác sĩ xét nghiệm và mổ cách tay .Đáng lý ra sáng nay (25/4)bác sĩ sẽ mỗ cho thầy nhưng cuối cùng nghiệm men gan trong người thầy cao quá nên phải điều trị một thời gian rồi mơí mổ được .
Đến thăm thầy và cô rất vui, cô nói :<<làm nghề giáo cũng còn những nguồn an ủi như lúc này >>
À có thầy Huỳnh Anh đã đi cùng đưa thầy Đĩnh vào GS nữa .
Mình thông tin với các bạn vậy nhé !
thân chào .
Nói chung tình hình sức khỏe của thầy cũng ổn định. Phía trên tráng của thầy bị may mấy mũi, còn phần mặt thì bị trằy tróc một đôi chỗ, tuy nhiên cánh tay phải của thầy bị gãy, nên đang chờ bác sĩ xét nghiệm và mổ cách tay .Đáng lý ra sáng nay (25/4)bác sĩ sẽ mỗ cho thầy nhưng cuối cùng nghiệm men gan trong người thầy cao quá nên phải điều trị một thời gian rồi mơí mổ được .
Đến thăm thầy và cô rất vui, cô nói :<<làm nghề giáo cũng còn những nguồn an ủi như lúc này >>
À có thầy Huỳnh Anh đã đi cùng đưa thầy Đĩnh vào GS nữa .
Mình thông tin với các bạn vậy nhé !
thân chào .
phamkhanh8469- Tổng số bài gửi : 21
Join date : 26/11/2010
Age : 55
Đến từ : sai gon
Re: Chi hội SG thăm thầy Đĩnh
87TưNghĩa ra đời thật có ý nghĩa phải không các bạn? Hoan nghênh Chi Hội Sài Gòn, ghi nhận tấm lòng của bác Đủ, BS Thành, PTHoàng đã thông tin kịp thời cho ban liên lạc.
TLT
TLT
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
Re: Chi hội SG thăm thầy Đĩnh
- Một hình ảnh thật cảm động:
Thầy Huỳnh Anh cùng đi với Thầy Đĩnh và Cô Cúc, để cho có bạn, để giúp Thầy Đĩnh trong lúc khó khăn trong cử động, trong di chuyển, trong khi trở mình trên giường bệnh, ("đỡ tao ngồi dậy cái mầy!", trong lúc Cô Cúc và các con của Thầy Cô đang liên hệ với Bác Sĩ,...)...
Có một đồng nghiệp, một người bạn thân ở gần, cùng với vợ con, trong lúc đang nằm trên gường bệnh, có lẽ là lý do quan trọng nhất, để Thầy Huỳnh Anh đang ở lại cùng Thầy Đĩnh....
- Cảm động hơn, pnqt có mời Thầy Huỳnh Anh ăn trưa, xong về liền, pnqt đi làm, nhưng Thầy Đĩnh không yên tâm, lỡ ăn trưa rồi uống vài chai vài chai..., tới chiều luôn thì sao....
- Nói như vậy, để anh chị em nào có rảnh thì vào thăm Thầy.
Thầy Huỳnh Anh cùng đi với Thầy Đĩnh và Cô Cúc, để cho có bạn, để giúp Thầy Đĩnh trong lúc khó khăn trong cử động, trong di chuyển, trong khi trở mình trên giường bệnh, ("đỡ tao ngồi dậy cái mầy!", trong lúc Cô Cúc và các con của Thầy Cô đang liên hệ với Bác Sĩ,...)...
Có một đồng nghiệp, một người bạn thân ở gần, cùng với vợ con, trong lúc đang nằm trên gường bệnh, có lẽ là lý do quan trọng nhất, để Thầy Huỳnh Anh đang ở lại cùng Thầy Đĩnh....
- Cảm động hơn, pnqt có mời Thầy Huỳnh Anh ăn trưa, xong về liền, pnqt đi làm, nhưng Thầy Đĩnh không yên tâm, lỡ ăn trưa rồi uống vài chai vài chai..., tới chiều luôn thì sao....
- Nói như vậy, để anh chị em nào có rảnh thì vào thăm Thầy.
Được sửa bởi phannguyenquoctu ngày Fri Apr 29, 2011 12:57 am; sửa lần 1.
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Chi hội SG thăm thầy Đĩnh
- Tối nay lại vào thăm Thầy Đĩnh, gặp các anh chị Khóa trước vào thăm cũng nhiều, Thầy và Cô rất vui, cứ nói với hai cô con gái: "thấy chưa, hồi trước không chịu đi sư phạm...",....
- Trước giờ biết loáng thoáng nhưng không để ý, giờ thấy Thầy Cô mình mới giật mình: Thầy và Cô đều lớn tuổi, Thầy trên giường bệnh, Cô bẻ từng miếng bánh nhỏ, Thầy ăn... (vùng mặt bị chấn thương, miệng Thầy há ra rất khó khăn), từng viên thuốc, đến ly nước vừa uống (không lạnh không nóng);.... mới thật sự thấy nghĩa Vợ - Chồng thật lớn lao làm sao.
Nói như vậy, thứ nhất là càng thấy thương Thầy Cô, thứ hai, muốn nhắc nhở các bạn 87, nếu có bạn nào lỡ..... thì nên để ý
...
Bồ là lều, vợ là nhà.
Gió lớn, lều sập, mái nhà còn kia.
....
- Định ở lại với Thầy cho vui, nhưng con gái Thầy đã nhất định ở lại, và cả Cô Cúc cũng phải về nhà ngủ để có sức lo cho Thầy ban ngày
- Men gan cao, nên Thầy chưa mổ cánh tay được, phải điều trị hai ba ngày nữa, mới có thể mổ được.
Mong Thầy mau lành bệnh.
À mà quên kể, hồi nãy có gọi cho bạn Sang, định nhờ Sang mang mì Quảng vào cho Thầy ăn cho lạ miệng dễ ăn, Sang OK ngay, sẵn vào thăm Thầy Cô, nhưng Thầy Cô không đói, vì đã ăn tối, thôi để trưa mai vậy.
Cảm ơn bạn Sang thiệt nhiều, Thầy Cô rất cảm động.
- Trước giờ biết loáng thoáng nhưng không để ý, giờ thấy Thầy Cô mình mới giật mình: Thầy và Cô đều lớn tuổi, Thầy trên giường bệnh, Cô bẻ từng miếng bánh nhỏ, Thầy ăn... (vùng mặt bị chấn thương, miệng Thầy há ra rất khó khăn), từng viên thuốc, đến ly nước vừa uống (không lạnh không nóng);.... mới thật sự thấy nghĩa Vợ - Chồng thật lớn lao làm sao.
Nói như vậy, thứ nhất là càng thấy thương Thầy Cô, thứ hai, muốn nhắc nhở các bạn 87, nếu có bạn nào lỡ..... thì nên để ý
...
Bồ là lều, vợ là nhà.
Gió lớn, lều sập, mái nhà còn kia.
....
- Định ở lại với Thầy cho vui, nhưng con gái Thầy đã nhất định ở lại, và cả Cô Cúc cũng phải về nhà ngủ để có sức lo cho Thầy ban ngày
- Men gan cao, nên Thầy chưa mổ cánh tay được, phải điều trị hai ba ngày nữa, mới có thể mổ được.
Mong Thầy mau lành bệnh.
À mà quên kể, hồi nãy có gọi cho bạn Sang, định nhờ Sang mang mì Quảng vào cho Thầy ăn cho lạ miệng dễ ăn, Sang OK ngay, sẵn vào thăm Thầy Cô, nhưng Thầy Cô không đói, vì đã ăn tối, thôi để trưa mai vậy.
Cảm ơn bạn Sang thiệt nhiều, Thầy Cô rất cảm động.
Được sửa bởi phannguyenquoctu ngày Fri Apr 29, 2011 12:58 am; sửa lần 1.
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Chi hội SG thăm thầy Đĩnh
Thầy Đĩnh ngồi giữa anh Vũ và TLT, bên phải là em Tín và thầy Gia: Thầy của chúng mình rất đẹp lão!
Hình chụp ở Đám cưới con cô Cơ
Hình chụp ở Đám cưới con cô Cơ
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
Re: Chi hội SG thăm thầy Đĩnh
Trưa nay, cùng bạn Lê Hữu Sang vào thăm Thầy, tinh thần của Thầy khá tốt, vui, nói chuyện nhiều hơn, cử động cũng thoải mái hơn, ăn cũng khá hơn một chút, được khoảng nửa tô mì Quảng (bạn Sang mang đến);
Bích, Ly, và Trang chắc mai mới vào thăm Thầy được (hôm nay đợi Trang từ Đà Nẵng vào);
Các bạn khác cứ từ từ, chia thành nhiều đợt đến thăm Thầy Cô, cho vui;
Thầy Huỳnh Anh chuẩn bị về Quảng; Chắc tối nay chia tay, pnqt sẽ liên lạc và thông báo đến các bạn sau (hiện Thầy Anh đang tắt máy);
Ngoài ra, lúc thăm Thầy, Sang và Tú đã tranh thủ giao lưu với mấy chị khóa 85, trò chuyện thật vui, cùng một mái trường Tư Nghĩa I...
pnqt mới xin được số điện thoại của Cô Cúc, bạn nào ở xa và bận công việc, có thể hỏi thăm Thầy Cô qua điện thoại:
01699914438
Bích, Ly, và Trang chắc mai mới vào thăm Thầy được (hôm nay đợi Trang từ Đà Nẵng vào);
Các bạn khác cứ từ từ, chia thành nhiều đợt đến thăm Thầy Cô, cho vui;
Thầy Huỳnh Anh chuẩn bị về Quảng; Chắc tối nay chia tay, pnqt sẽ liên lạc và thông báo đến các bạn sau (hiện Thầy Anh đang tắt máy);
Ngoài ra, lúc thăm Thầy, Sang và Tú đã tranh thủ giao lưu với mấy chị khóa 85, trò chuyện thật vui, cùng một mái trường Tư Nghĩa I...
pnqt mới xin được số điện thoại của Cô Cúc, bạn nào ở xa và bận công việc, có thể hỏi thăm Thầy Cô qua điện thoại:
01699914438
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Chi hội SG thăm thầy Đĩnh
- Thầy Huỳnh Anh tắt máy tới giờ này luôn, không liên lạc được!
- pnqt phải chấm bài gấp gấp gấp, tối nay không vào thăm Thầy Đỉnh được, buồn quá
- pnqt phải chấm bài gấp gấp gấp, tối nay không vào thăm Thầy Đỉnh được, buồn quá
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Chi hội SG thăm thầy Đĩnh
Tin mới nhất:
- Chiều 27-4 Thầy mổ cánh tay
- Ngày 28-4 sức khỏe Thầy khá ổn
- Sáng 29-4 Thầy xuất viện, về nhà ở Quận Tân Phú (chung cư)
- Chiều 27-4 Thầy mổ cánh tay
- Ngày 28-4 sức khỏe Thầy khá ổn
- Sáng 29-4 Thầy xuất viện, về nhà ở Quận Tân Phú (chung cư)
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Chi hội SG thăm thầy Đĩnh
Sáng 02/5, pnqt có điện thoại cho Cô Cúc, hỏi thăm tình hình sức khỏe của Thầy Đỉnh, và được biết sức khỏe của Thầy khá ổn, thời gian điều trị từ hai đến ba tuần, hiện đang ở nhà của Thầy Cô cùng hai con ở Quận Tân Phú.
Bạn nào rảnh đến thăm, trò chuyện với Thầy Cô cho vui, để Thầy mau lành bệnh;
Địa chỉ: Xin liên hệ 0913142537
Bạn nào rảnh đến thăm, trò chuyện với Thầy Cô cho vui, để Thầy mau lành bệnh;
Địa chỉ: Xin liên hệ 0913142537
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Chi hội SG thăm thầy Đĩnh
Sau khoảng 4 tháng, cánh tay bị thương (đã mổ) của Thầy Đĩnh có dấu hiệu không ổn, Thầy phải nhập viện (B V 115 Q. 10, Tp. HCM), chờ mổ lại!
Thầy Cô rất ngại và không muốn "làm phiền" học trò, nhưng pnqt nhận thấy tình nghĩa Thầy Trò thật sâu đậm, nên pnqt xin Thầy Cô, cho phép pnqt được thông báo ở đây, để các anh chị, các em và các bạn, nếu có điều kiện, có thể "gởi gắm", hay có thể sắp xếp được thì vào trò chuyện với Thầy cho vui,...
(Điện thoại của pnqt 0913142537)
Thầy Cô rất ngại và không muốn "làm phiền" học trò, nhưng pnqt nhận thấy tình nghĩa Thầy Trò thật sâu đậm, nên pnqt xin Thầy Cô, cho phép pnqt được thông báo ở đây, để các anh chị, các em và các bạn, nếu có điều kiện, có thể "gởi gắm", hay có thể sắp xếp được thì vào trò chuyện với Thầy cho vui,...
(Điện thoại của pnqt 0913142537)
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Chi hội SG thăm thầy Đĩnh
Mong Thầy chóng khỏe.
Bạn nào có điều kiện nên ghé thăm Thầy.
Bạn nào có điều kiện nên ghé thăm Thầy.
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Re: Chi hội SG thăm thầy Đĩnh
Xin trân trọng cảm ơn bạn Trần Minh Thạnh và bạn Lưu Ngọc Tuấn đã sớm vào thăm Thầy Cô và đã rất nhiệt tình gởi gắm cho Thầy.
(Cũng xin trân trọng cảm ơn các bạn khác đã vào thăm nhưng pnqt không biết)
(Cũng xin trân trọng cảm ơn các bạn khác đã vào thăm nhưng pnqt không biết)
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Chi hội SG thăm thầy Đĩnh
Xin trân trọng cảm ơn bạn Chế Nguyên Khôi đã vào thăm Thầy Cô, và cũng trân trọng cảm ơn bạn Lê Hữu Sang đã gởi mì Quảng vào cho Thầy Cô bồi dưỡng.
(Cũng xin trân trọng cảm ơn các anh chị, các em, và các bạn khác đã vào thăm nhưng pnqt không biết)
(Cũng xin trân trọng cảm ơn các anh chị, các em, và các bạn khác đã vào thăm nhưng pnqt không biết)
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Similar topics
» Thay mặt Chi Hội Sài gòn, các bạn 87TưNghĩa thăm thầy Huỳnh Vân Hà
» Cô Cúc Thầy Đĩnh
» Thầy Đỉnh bị gãy tay
» Cô Cúc và Thầy Đĩnh yêu quý
» Lễ Báo Hiếu do gia đình Thầy Huỳnh Vân Hà tổ chức
» Cô Cúc Thầy Đĩnh
» Thầy Đỉnh bị gãy tay
» Cô Cúc và Thầy Đĩnh yêu quý
» Lễ Báo Hiếu do gia đình Thầy Huỳnh Vân Hà tổ chức
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: MÁI TRƯỜNG XƯA :: Các họat động Nhớ về Trường xưa (Thăm Trường xưa, thăm Thầy Cô,...)
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Wed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu
» Hình vui
Sat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu
» Các bài Thuốc Nam
Fri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu
» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Wed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu
» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Wed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu
» Chị Tống Minh Hương
Sun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu
» Ca dao củ Chuối
Sat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu
» 30 năm ra trường
Fri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu
» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Fri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu
» Thầy Trần Thiếu Lượng
Mon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu
» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Tue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu
» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Fri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu
» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Sun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu
» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Sat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu
» Giãn tĩnh mạch
Sat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu
» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Sat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu
» Ho tro cho ban Hong Anh
Fri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu
» Phan Nguyễn Quốc Tú
Wed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu
» Võ thuật tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu
» Kiến thức Y học tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu
» Gõ đầu trẻ
Thu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu
» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu
» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Thu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu