Thống Kê
Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
Top posting users this week
No user |
Top posting users this month
No user |
Top posters
phannguyenquoctu (7587) | ||||
TLT (2017) | ||||
letansi (1008) | ||||
le huu sang (320) | ||||
lamkhoikhoi (299) | ||||
pthoang (257) | ||||
luck (220) | ||||
sóng cát trùng dương (209) | ||||
hatinhve (181) | ||||
Admin (156) |
Most Viewed Topics
Phan Nguyễn Quốc Tú
4 posters
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: TỔ CHỨC - TÀI CHÁNH :: Gia đình của các cựu học sinh 87TưNghĩa
Trang 1 trong tổng số 6 trang
Trang 1 trong tổng số 6 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
Re: Phan Nguyễn Quốc Tú
Cảm ơn bác Hội trưởng thật nhiều!
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Phan Nguyễn Quốc Tú
Trách nhiệm của PNQT còn nặng lắm đó!
TLT
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
thơ nhái
Thân này ví xẻ làm ba được
Phan dành riêng cho 87 phần nhiều
Phần cho con, và phần để yêu em
Phan dành riêng cho 87 phần nhiều
Phần cho con, và phần để yêu em
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Phan Nguyễn Quốc Tú
phannguyenquoctu đã viết:Thân này ví xẻ làm ba được
Phan dành riêng cho 87 phần nhiều
Phần cho con, và phần để yêu em
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
Re: Phan Nguyễn Quốc Tú
nguồn :
http://maitruongxua.com/forum/showthread.php/5995-k%C3%ADnh-g%E1%BB%9Fi-th%E1%BA%A7y-Phan-Nguy%E1%BB%85n-Qu%E1%BB%91c-T%C3%BA-gi%C3%A1o-vi%C3%AAn-d%E1%BA%A1y-L%C3%BD-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-THPT-Nguy%E1%BB%85n-Khuy%E1%BA%BFn
Kính gởi thầy Phan Nguyễn Quốc Tú, giáo viên dạy Lý trường THPT Nuyễn Khuyến
thưa thầy,
em biết rằng có lẽ thầy sẽ ko bao giờ đọc được những dòng chữ này, nhưng em vẫn muốn viết lên những dòng suy nghĩ của bản thân mình, rằng thầy có ý nghĩa như thế nào trong cuộc đời em
ấn tượng đầu tiên của em về thầy ko tốt lắm ^^'' ( vì trước đây em chỉ toàn học cô dạy Lý thôi ). cha mẹ em đi làm suốt ngày, về nhà chỉ nói được với em 2 3 câu, khi em hỏi gì ba mẹ dường như ko muốn trả lời ( có lẽ vì mệt mỏi sau khi đi làm ), vì thế từ lúc em còn rất nhỏ cho đến bây giờ đều phải tự mình học lấy mọi thứ, em đã quen việc sống một mình , ko có ai an ủi, ko có quan tâm.
nhưng khi học với thầy, thầy luôn chọc cười cho cả lớp, làm cho không khí lớp ko còn căng thẳng, lúc nào cũng cười đùa với học sinh, em mới nhận ra rằng trước đây mình sống buồn tẻ như thế nào, thầy cũng là người đầu tiên lắng nghe em nói, công nhận em, lúc đó thầy bỗng trở thành một người thật sự quan trọng đối với em.
. . . .
cũng sắp hết năm học rồi, em thấy đôi lúc thầy hơi buồn, dù em ko biết vì lý do gì nhưng em mong rằng thầy sẽ luôn sống khoẻ mạnh và dzui dze.
http://maitruongxua.com/forum/showthread.php/5995-k%C3%ADnh-g%E1%BB%9Fi-th%E1%BA%A7y-Phan-Nguy%E1%BB%85n-Qu%E1%BB%91c-T%C3%BA-gi%C3%A1o-vi%C3%AAn-d%E1%BA%A1y-L%C3%BD-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-THPT-Nguy%E1%BB%85n-Khuy%E1%BA%BFn
Kính gởi thầy Phan Nguyễn Quốc Tú, giáo viên dạy Lý trường THPT Nuyễn Khuyến
thưa thầy,
em biết rằng có lẽ thầy sẽ ko bao giờ đọc được những dòng chữ này, nhưng em vẫn muốn viết lên những dòng suy nghĩ của bản thân mình, rằng thầy có ý nghĩa như thế nào trong cuộc đời em
ấn tượng đầu tiên của em về thầy ko tốt lắm ^^'' ( vì trước đây em chỉ toàn học cô dạy Lý thôi ). cha mẹ em đi làm suốt ngày, về nhà chỉ nói được với em 2 3 câu, khi em hỏi gì ba mẹ dường như ko muốn trả lời ( có lẽ vì mệt mỏi sau khi đi làm ), vì thế từ lúc em còn rất nhỏ cho đến bây giờ đều phải tự mình học lấy mọi thứ, em đã quen việc sống một mình , ko có ai an ủi, ko có quan tâm.
nhưng khi học với thầy, thầy luôn chọc cười cho cả lớp, làm cho không khí lớp ko còn căng thẳng, lúc nào cũng cười đùa với học sinh, em mới nhận ra rằng trước đây mình sống buồn tẻ như thế nào, thầy cũng là người đầu tiên lắng nghe em nói, công nhận em, lúc đó thầy bỗng trở thành một người thật sự quan trọng đối với em.
. . . .
cũng sắp hết năm học rồi, em thấy đôi lúc thầy hơi buồn, dù em ko biết vì lý do gì nhưng em mong rằng thầy sẽ luôn sống khoẻ mạnh và dzui dze.
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Re: Phan Nguyễn Quốc Tú
phannguyenquoctu đã viết:Thân này ví xẻ làm ba được
Phan dành riêng cho 87 phần nhiều
Phần cho con, và phần để yêu em
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
Re: Phan Nguyễn Quốc Tú
TLT đã viết:phannguyenquoctu đã viết:Thân này ví xẻ làm ba được
Phan dành riêng cho 87 phần nhiều
Phần cho con, và phần để yêu em
luck đã viết:
hatinhve`- Tổng số bài gửi : 21
Join date : 25/12/2010
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Phan Nguyễn Quốc Tú
Thật thiếu sót! Nhất là Chi hội Quảng Ngãi. Thay mặt ban liên lạc, TLT sẽ sớm truyền đạt lại vấn đề này cho các anh chị em ở Quảng Ngãi.
Thân!
Bị chú: Một số bạn sẽ không thấy đường dẫn trên nếu không đăng nhập, nên TLT đăng hộ nội dung trên, mong bác Tú bớt buồn!
Nhà mẹ Tú, hình chụp Tết 2013 Quý Tỵ.
Thân!
pnqt trên http://87tranquoctuan.forumvi.com/ đã viết:Nhà Mẹ đã qua bao nhiêu mùa bão lũ, nhưng rồi lần này, lũ quá lớn, vách đất ngâm lâu trong nước, đã không còn giữ được dáng xưa!!!!!!
Cảm ơn dượng Trần Đức Vinh đã không quản đường xa chạy lui chạy tới phụ Mẹ dọn dẹp nhà cửa, sửa chữa đồ đạc bị hư.... và quan trọng hơn cả là đã rất nhiệt tình làm lại nhà mới cho Mẹ
Bác Sĩ không chủ trương làm nhà mới, để rồi Mẹ lại ở một mình, đơn chiếc, bão, lũ, đau yếu...; mẹ ở với Bác Sĩ (vợ chồng Bác Sĩ thức đêm 4 mùa bán quán đêm, dành dụm, tích lũy, và vừa mới mua thêm một căn nhà kế bên nhà cũ); nhưng ý Mẹ là hiện Mẹ cũng còn khỏe, nhà có vườn, vui thú điền viên, có hàng xóm chân quê,... cũng vui; chừng nào đau yếu mới ở với con cháu; dượng Vinh đã hội ý nhiều cùng dì Bốn, chị Nhi, Tú,... và đã chìu ý Mẹ, thuyết phục được Bác Sĩ và Bác Phượng
Cảm ơn Bác Sĩ, Tú ở xa, không làm được gì để giúp Mẹ khi đau yếu, khi bão lũ, khi còng lưng dọn dẹp nhà cửa (ai ở nhà đất, nền đất mới hiểu rõ nỗi niềm!), vợ chồng Bác Sĩ, cùng với dượng Vinh, cô Tiên, luôn bên cạnh Mẹ những lúc khó khăn nhất;
Bị chú: Một số bạn sẽ không thấy đường dẫn trên nếu không đăng nhập, nên TLT đăng hộ nội dung trên, mong bác Tú bớt buồn!
Nhà mẹ Tú, hình chụp Tết 2013 Quý Tỵ.
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
Re: Phan Nguyễn Quốc Tú
Bổ sung:
Cảm ơn chính quyền địa phương đã có chính sách kịp thời hỗ trợ để Mẹ có nhà mới.
Cảm ơn chính quyền địa phương đã có chính sách kịp thời hỗ trợ để Mẹ có nhà mới.
Được sửa bởi phannguyenquoctu ngày Wed Jan 08, 2014 8:24 pm; sửa lần 1.
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Phan Nguyễn Quốc Tú
Rất rất cảm ơn các bạn, chính quyền đại phương có hỗ trợ khoảng 1/3, dượng Trần Đức Vinh của Tú ủng hộ khoảng 2/3, và Mẹ đã có nhà mới, hình như đẹp hơn xưa;
Chỉ tiếc nhà xưa, dáng cũ gắn với một quãng tuổi thơ thật dài và thật nhiều kỷ niệm;
Hình như một số thành viên của 87TN cũng có hoàn cảnh tương tự, các bạn nên chuyển hướng đến những trường hợp khẩn thiết nhất.
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Trang 1 trong tổng số 6 trang • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Similar topics
» gởi chú Phan Nguyễn Quốc Tú
» phan nguyen quoc tu
» Cây si trên tàu- Gửi Phan Nguyễn Quốc Tú
» Blog's Phan Nguyễn Quốc Tú
» Con Lưu Ngọc Tuấn, Lê Hữu Sang, và Phan Nguyễn quốc Tú
» phan nguyen quoc tu
» Cây si trên tàu- Gửi Phan Nguyễn Quốc Tú
» Blog's Phan Nguyễn Quốc Tú
» Con Lưu Ngọc Tuấn, Lê Hữu Sang, và Phan Nguyễn quốc Tú
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: TỔ CHỨC - TÀI CHÁNH :: Gia đình của các cựu học sinh 87TưNghĩa
Trang 1 trong tổng số 6 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Wed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu
» Hình vui
Sat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu
» Các bài Thuốc Nam
Fri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu
» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Wed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu
» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Wed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu
» Chị Tống Minh Hương
Sun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu
» Ca dao củ Chuối
Sat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu
» 30 năm ra trường
Fri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu
» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Fri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu
» Thầy Trần Thiếu Lượng
Mon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu
» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Tue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu
» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Fri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu
» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Sun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu
» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Sat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu
» Giãn tĩnh mạch
Sat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu
» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Sat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu
» Ho tro cho ban Hong Anh
Fri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu
» Phan Nguyễn Quốc Tú
Wed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu
» Võ thuật tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu
» Kiến thức Y học tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu
» Gõ đầu trẻ
Thu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu
» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu
» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Thu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu