Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
Top posting users this week
No user |
Top posting users this month
No user |
Top posters
phannguyenquoctu (7587) | ||||
TLT (2017) | ||||
letansi (1008) | ||||
le huu sang (320) | ||||
lamkhoikhoi (299) | ||||
pthoang (257) | ||||
luck (220) | ||||
sóng cát trùng dương (209) | ||||
hatinhve (181) | ||||
Admin (156) |
Most Viewed Topics
Đoc thơ ngẫm chơi- bài lọt vào vòng chung kết
+4
tranconghau
phannguyenquoctu
hatinhve
bslequanghan
8 posters
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: NGHIÊN CỨU - VĂN CHƯƠNG CHỮ NGHĨA - VĂN HÓA - THỂ THAO -ÂM NHẠC - ĐIỆN ẢNH -... :: VĂN CHƯƠNG - CHỮ NGHĨA :: Thơ sáng tác
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đoc thơ ngẫm chơi- bài lọt vào vòng chung kết
KHÁT KHAO
Thuở còn thơ, thích xem Ba sửa vặt
Lúc chiếc xe, lúc tủ, lúc giường
Lòng thầm ngợi: Ba sao tài quá!
Con lăng xăng tìm búa , tìm kìm…
***
Núi Thái Sơn, con chưa lần tới
Chắc rằng cao vượt tầm mắt phải không Ba!
Bởi công Người con không thấy hết
Suốt cuộc đời nặng gánh chỉ vì con!
***
Thời gian đời quay nhanh chóng mặt
Tóc con thơ giờ điểm bạc rồi,
Tóc Ba yêu kiếm sợi đen càng khó!
Con mãi khát khao… tìm búa, tìm kìm.
Lê Quang Hận
Bài lọt vào vòng chung kết thi thơ tòan quốc viết về người Cha
Thuở còn thơ, thích xem Ba sửa vặt
Lúc chiếc xe, lúc tủ, lúc giường
Lòng thầm ngợi: Ba sao tài quá!
Con lăng xăng tìm búa , tìm kìm…
***
Núi Thái Sơn, con chưa lần tới
Chắc rằng cao vượt tầm mắt phải không Ba!
Bởi công Người con không thấy hết
Suốt cuộc đời nặng gánh chỉ vì con!
***
Thời gian đời quay nhanh chóng mặt
Tóc con thơ giờ điểm bạc rồi,
Tóc Ba yêu kiếm sợi đen càng khó!
Con mãi khát khao… tìm búa, tìm kìm.
Lê Quang Hận
Bài lọt vào vòng chung kết thi thơ tòan quốc viết về người Cha
bslequanghan- Tổng số bài gửi : 16
Join date : 04/05/2011
Re: Đoc thơ ngẫm chơi- bài lọt vào vòng chung kết
bslequanghan làm thơ miền đọt xong xúc động nhiều lắm!!!
hatinhve- Tổng số bài gửi : 181
Join date : 30/11/2010
Re: Đoc thơ ngẫm chơi- bài lọt vào vòng chung kết
bslequanghan đã viết: KHÁT KHAO
Thuở còn thơ, thích xem Ba sửa vặt
Lúc chiếc xe, lúc tủ, lúc giường
Lòng thầm ngợi: Ba sao tài quá!
Con lăng xăng tìm búa , tìm kìm…
***
Núi Thái Sơn, con chưa lần tới
Chắc rằng cao vượt tầm mắt phải không Ba!
Bởi công Người con không thấy hết
Suốt cuộc đời nặng gánh chỉ vì con!
***
Thời gian đời quay nhanh chóng mặt
Tóc con thơ giờ điểm bạc rồi,
Tóc Ba yêu kiếm sợi đen càng khó!
Con mãi khát khao… tìm búa, tìm kìm.
Lê Quang Hận
Bài lọt vào vòng chung kết thi thơ tòan quốc viết về người Cha
Một người bình thường, đọc bài thơ của bác Hận, thấy bình thường;
Riêng những bạn nào có biết chút chút về gia đình bác Hận và Ba Mẹ của bác Hận (như pnqt), thì cảm nhận về bài thơ sẽ thật sâu sắc;
Bác Hận có khá đông anh em, khoảng năm 87, anh em của bác Hận đều đang ở độ tuổi đi học, Ba Mẹ bác Hận rất chịu thương chịu khó, lo cho gia đình, lo cho tất cả anh em bác Hận học hành đến nơi đến chốn, thành đạt; hình ảnh thật đáng nhớ khi một đôi lần ghé nhà bác Hận: sáng sớm chở mẹ bác Hận ra chợ, bình thường ở nhà, chưa thấy khi nào ba bác Hận ngồi một chỗ uống trà, hút thuốc, lúc thì sửa cái này, lúc chỉnh cái kia,... nhưng thật sự đáng nhớ nhất là bác Ba rất hiền, lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi lời với bác Hận hồi đó thường là lời nhắc nhở chung cho bác Hận và các bạn về chuyện học hành, bạn bè, vui chơi,....
Bài thơ của bác Hận thật tuyệt, mộc mạc, chân tình, và rất thật; tràn đầy yêu thương và lòng biết ơn về những hy sinh của cha và mẹ, về những gì mà cha mẹ của bác Hận đã giành cho các anh em của bác;
Chỉ có điều hơi thắc mắc, một người ngoài như pnqt, chỉ ghé nhà của bác Hận chỉ một đôi lần, cách đây hơn 20 năm, vẫn còn nhớ như in, và cảm nhận thật sâu sắc, còn bác Hận, tại sao lại có câu:
Bởi công Người con không thấy hết
.......
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Đoc thơ ngẫm chơi- bài lọt vào vòng chung kết
Đọc những bài thơ như thế này, đặc biệt do Ban mình viết, tốt nhất chúng ta không nên bình.
Bởi vì, ai đã sinh ra trước 1975, từng biết chút chút cuộc sống tem phiếu và tiếng kẻng của HTX, sẽ hiểu hơn biết hơn những "khát khao" và thấy rõ hơn những "Núi Thái Sơn".
Cảm ơn Lê Quang Hận!
Bởi vì, ai đã sinh ra trước 1975, từng biết chút chút cuộc sống tem phiếu và tiếng kẻng của HTX, sẽ hiểu hơn biết hơn những "khát khao" và thấy rõ hơn những "Núi Thái Sơn".
Cảm ơn Lê Quang Hận!
tranconghau- Tổng số bài gửi : 92
Join date : 30/11/2010
Age : 55
Đến từ : Lô 148, Khu QHSB, đường Hùng Vương, TP. Kon Tum
Re: Đoc thơ ngẫm chơi- bài lọt vào vòng chung kết
phannguyenquoctu đã viết:
Một người bình thường, đọc bài thơ của bác Hận, thấy bình thường;
Riêng những bạn nào có biết chút chút về gia đình bác Hận và Ba Mẹ của bác Hận (như pnqt), thì cảm nhận về bài thơ sẽ thật sâu sắc;
Bác Hận có khá đông anh em, khoảng năm 87, anh em của bác Hận đều đang ở độ tuổi đi học, Ba Mẹ bác Hận rất chịu thương chịu khó, lo cho gia đình, lo cho tất cả anh em bác Hận học hành đến nơi đến chốn, thành đạt; hình ảnh thật đáng nhớ khi một đôi lần ghé nhà bác Hận: sáng sớm chở mẹ bác Hận ra chợ, bình thường ở nhà, chưa thấy khi nào ba bác Hận ngồi một chỗ uống trà, hút thuốc, lúc thì sửa cái này, lúc chỉnh cái kia,... nhưng thật sự đáng nhớ nhất là bác Ba rất hiền, lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi lời với bác Hận hồi đó thường là lời nhắc nhở chung cho bác Hận và các bạn về chuyện học hành, bạn bè, vui chơi,....
Bài thơ của bác Hận thật tuyệt, mộc mạc, chân tình, và rất thật; tràn đầy yêu thương và lòng biết ơn về những hy sinh của cha và mẹ, về những gì mà cha mẹ của bác Hận đã giành cho các anh em của bác;
Chỉ có điều hơi thắc mắc, một người ngoài như pnqt, chỉ ghé nhà của bác Hận chỉ một đôi lần, cách đây hơn 20 năm, vẫn còn nhớ như in, và cảm nhận thật sâu sắc, còn bác Hận, tại sao lại có câu:
Bởi công Người con không thấy hết
.......
Ghẹo bác Hận để bác Hận làm thơ trả lời cho vui, chứ thật ra cũng hiểu được phần nào!
Ba mươi tuổi nhìn lại, thấy hồi 20 có những chuyện mà nếu có kinh nghiệm mình sẽ không xử sự như vậy; 30, nghĩ cũng đã chững chạc, mình sẽ làm những việc mà không bao giờ phải nói câu hối tiếc, nhưng rồi 40 nhìn lại, thì không phải vậy! Cứ thế, 40, hơn nửa đời người, cứ tưởng là đã già, đã thật chín chắn, nhưng biết đâu, khi 50 nhìn lại......
Cha mẹ đi trước mình khoảng 20 năm, làm sao hiểu hết.........
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Đoc thơ ngẫm chơi- bài lọt vào vòng chung kết
Con của con… tìm búa, tìm kìm.bslequanghan đã viết: KHÁT KHAO
Thời gian đời quay nhanh chóng mặt
Tóc con thơ giờ điểm bạc rồi,
Tóc Ba yêu kiếm sợi đen càng khó!
Con mãi khát khao… tìm búa, tìm kìm.
Lê Quang Hận
Bài lọt vào vòng chung kết thi thơ tòan quốc viết về người Cha
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Re: Đoc thơ ngẫm chơi- bài lọt vào vòng chung kết
Cám ơn đời đã cho H người Cha tuyệt vời, người Mẹ tuyệt vời và bây giờ người vợ, những đứa con tuyệt vời.. và cả những người bạn 87 tuyệt vời.
H cũng tin rằng các bạn cũng thế!
và:
Cám ơn đời
Mỗi sớm mai thức dậy mặt trời còn mọc ở hướng đông!
H cũng tin rằng các bạn cũng thế!
và:
Cám ơn đời
Mỗi sớm mai thức dậy mặt trời còn mọc ở hướng đông!
bslequanghan- Tổng số bài gửi : 16
Join date : 04/05/2011
Re: Đoc thơ ngẫm chơi- bài lọt vào vòng chung kết
bslequanghan đã viết:Cám ơn đời đã cho H người Cha tuyệt vời, người Mẹ tuyệt vời và bây giờ người vợ, những đứa con tuyệt vời.. và cả những người bạn 87 tuyệt vời.
H cũng tin rằng các bạn cũng thế!
và:
Cám ơn đời
Mỗi sớm mai thức dậy mặt trời còn mọc ở hướng đông!
CẢM ƠN ĐỜI
Cảm ơn đời cho con: Còn Cha, Còn Mẹ
Có vợ con và các con con
Có cả bạn con 87 tuyệt vời
Để mỗi sáng mai hừng Đông, thức dậy
Được cám ơn đời, tất cả đã cho con!
TLT
(mượn ý Lê Quang Hận)
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
Re: Đoc thơ ngẫm chơi- bài lọt vào vòng chung kết
Ông mặt trời mọc hướng đông thì bạn khỏi phải lo, tùy theo mùa mà thay đổi góc chút ít thôi.bslequanghan đã viết:Cám ơn đời đã cho H người Cha tuyệt vời, người Mẹ tuyệt vời và bây giờ người vợ, những đứa con tuyệt vời.. và cả những người bạn 87 tuyệt vời.
H cũng tin rằng các bạn cũng thế!
và:
Cám ơn đời
Mỗi sớm mai thức dậy mặt trời còn mọc ở hướng đông!
Chúc mừng bạn LQH đủ trọn vẹn tuyệt vời.
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Re: Đoc thơ ngẫm chơi- bài lọt vào vòng chung kết
Thơ của Bác Hận thì ko còn gì để nói nữa rồi.
Còn Bác T Tuấn thì sao? mượn ý làm thơ, hay thiệt.
Còn Bác T Tuấn thì sao? mượn ý làm thơ, hay thiệt.
hoaimanh69- Tổng số bài gửi : 26
Join date : 24/11/2010
Age : 54
Đến từ : HCMC
SUY NGẪM 1 CHÚT VỀ NỖI LÒNG CỦA BỐ
Khi con thấy Bố không hiểu gì hết về những kỹ thuật mới .. Con hãy cho Bố thời gian để Bố tìm hiểu ....con đừng nhìn Bố với cặp mắt chế nhạo hay con coi thường Bố ... trong đời con, Bố đã kiên nhẫn dậy con không biết bao nhiêu điều từ cách ăn mặc cho đến những cách đương đầu với cuộc sống. Đôi khi Bố đang nói chuyện với con .. tự nhiên Bố quên bẵng đi mất câu chuyện Bố đang nói .. Con hãy cho Bố thời gian để Bố nhớ lại .. nếu Bố không nhớ lại ngay được ... con đừng nổi nóng lên với Bố ... cái quan trọng nhất không phải là câu chuyện mà Bố đang nói với con mà là sự hiện diện của con ở bên Bố và nhất là khi con chịu khó bỏ thời gian ra ngồi nghe Bố nói chuyện.
.Nếu Bố không đói ... con đừng ép Bố ăn ... Bố biết khi nào Bố cần ăn hay không ! Khi chân Bố yếu .. Bố không đi vững được nữa ... con hãy dìu Bố đi như Bố đã dìu dắt những bước chân đầu tiên của con . Và sẽ có ngày Bố sẽ thú thật với con là Bố không thiết sống nữa ... con đừng ra vẻ hờn giận Bố .... có ngày con sẽ hiểu rõ Bố hơn . Một ngày nào đó con sẽ hiểu được chuyện đó và con sẽ hiểu ngay cả những sai lầm của Bố ... con sẽ hiểu là Bố luôn mong muốn những gì tốt đẹp nhất cho con . Và con sẽ hiểu là vào tuổi của Bố , sự sống còn không còn quan trọng nữa . Con đừng lấy đó làm buồn hay cảm thấy bất lực khi con thấy Bố càng ngày càng yếu đi ... con lại càng nên bỏ thời gian ra để gần gũi Bố hơn như Bố đã luôn bên con từ khi con mới chào đời cho đến khi con khôn lớn .
Con hãy dìu Bố đi trong những bước cuối cùng của cuộc đời Bố với tất cả những tình thương của con. Bố sẽ mãi mãi bên con. Bố của con.Sau khi bố qua đời rồi , con sẽ thấy tình yêu của bố dành cho con biết dường nào.lúc đó, con có còn nghe lời la rầy của bố nữa kg?hvh
.Nếu Bố không đói ... con đừng ép Bố ăn ... Bố biết khi nào Bố cần ăn hay không ! Khi chân Bố yếu .. Bố không đi vững được nữa ... con hãy dìu Bố đi như Bố đã dìu dắt những bước chân đầu tiên của con . Và sẽ có ngày Bố sẽ thú thật với con là Bố không thiết sống nữa ... con đừng ra vẻ hờn giận Bố .... có ngày con sẽ hiểu rõ Bố hơn . Một ngày nào đó con sẽ hiểu được chuyện đó và con sẽ hiểu ngay cả những sai lầm của Bố ... con sẽ hiểu là Bố luôn mong muốn những gì tốt đẹp nhất cho con . Và con sẽ hiểu là vào tuổi của Bố , sự sống còn không còn quan trọng nữa . Con đừng lấy đó làm buồn hay cảm thấy bất lực khi con thấy Bố càng ngày càng yếu đi ... con lại càng nên bỏ thời gian ra để gần gũi Bố hơn như Bố đã luôn bên con từ khi con mới chào đời cho đến khi con khôn lớn .
Con hãy dìu Bố đi trong những bước cuối cùng của cuộc đời Bố với tất cả những tình thương của con. Bố sẽ mãi mãi bên con. Bố của con.Sau khi bố qua đời rồi , con sẽ thấy tình yêu của bố dành cho con biết dường nào.lúc đó, con có còn nghe lời la rầy của bố nữa kg?hvh
Re: Đoc thơ ngẫm chơi- bài lọt vào vòng chung kết
Bài viết của bạn Hội thật nhiều cảm xúc và thật gần gũi với đời thường, mang tính giáo dục cao! Mình xin chuyển bài viết này vào kế tiếp chỗ Bài thơ viết về Người Cha của Lê Quang Hận bạn nhé!
Cám ơn bạn Hội!
Cám ơn bạn Hội!
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
Similar topics
» Đọc thơ ngẫm chơi
» Đoc thơ ngẫm chơi
» Đọc thơ ngẫm chơi " Ngây ngô"
» Đọc thơ ngẫm chơi" Trăng mất tên"
» Đoc thơ ngẫm chơi" CHuyện một bức tranh"
» Đoc thơ ngẫm chơi
» Đọc thơ ngẫm chơi " Ngây ngô"
» Đọc thơ ngẫm chơi" Trăng mất tên"
» Đoc thơ ngẫm chơi" CHuyện một bức tranh"
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: NGHIÊN CỨU - VĂN CHƯƠNG CHỮ NGHĨA - VĂN HÓA - THỂ THAO -ÂM NHẠC - ĐIỆN ẢNH -... :: VĂN CHƯƠNG - CHỮ NGHĨA :: Thơ sáng tác
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Wed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu
» Hình vui
Sat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu
» Các bài Thuốc Nam
Fri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu
» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Wed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu
» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Wed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu
» Chị Tống Minh Hương
Sun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu
» Ca dao củ Chuối
Sat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu
» 30 năm ra trường
Fri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu
» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Fri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu
» Thầy Trần Thiếu Lượng
Mon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu
» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Tue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu
» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Fri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu
» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Sun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu
» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Sat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu
» Giãn tĩnh mạch
Sat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu
» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Sat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu
» Ho tro cho ban Hong Anh
Fri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu
» Phan Nguyễn Quốc Tú
Wed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu
» Võ thuật tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu
» Kiến thức Y học tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu
» Gõ đầu trẻ
Thu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu
» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu
» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Thu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu