Thống Kê
Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
Top posting users this week
No user |
Top posting users this month
No user |
Top posters
phannguyenquoctu (7587) | ||||
TLT (2017) | ||||
letansi (1008) | ||||
le huu sang (320) | ||||
lamkhoikhoi (299) | ||||
pthoang (257) | ||||
luck (220) | ||||
sóng cát trùng dương (209) | ||||
hatinhve (181) | ||||
Admin (156) |
Most Viewed Topics
Thơ sưu tầm, thơ tặng....
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: NGHIÊN CỨU - VĂN CHƯƠNG CHỮ NGHĨA - VĂN HÓA - THỂ THAO -ÂM NHẠC - ĐIỆN ẢNH -... :: VĂN CHƯƠNG - CHỮ NGHĨA :: Thơ sưu tầm
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Thơ sưu tầm, thơ tặng....
Nhớ…
Em bắt đầu thấy ân hận, chưa em?
Vì lỡ nói thương anh, cái thằng quanh năm túng thiếu
Ân hận, có, thì hãy nên, ráng chịu
Hãy xem như cảnh ngộ đã an bài
Như địa cầu không thể ngược vòng quay
Như Chúa, Phật phải cam go trước giờ lên ngôi Phật, Chúa
(Nguyễn Tất Nhiên)
Em bắt đầu thấy ân hận, chưa em?
Vì lỡ nói thương anh, cái thằng quanh năm túng thiếu
Ân hận, có, thì hãy nên, ráng chịu
Hãy xem như cảnh ngộ đã an bài
Như địa cầu không thể ngược vòng quay
Như Chúa, Phật phải cam go trước giờ lên ngôi Phật, Chúa
(Nguyễn Tất Nhiên)
Được sửa bởi phannguyenquoctu ngày Thu Aug 22, 2013 9:06 pm; sửa lần 1.
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Thơ sưu tầm, thơ tặng....
Gửi cô gái đỏng đảnh của tôi
Em đừng tưởng chỉ có mình em là thiếu nữ
Chỉ mình em mắt biếc với môi nồng
Cho em tha hồ tô son điểm phấn
Không có anh thì đẹp mấy cũng bằng không
Không có anh đam mê em làm gì bằng kiều diễm
Không có anh đắm say em đâu thấm men đời
Nói thật nhé, không có anh đối tác
Em sẽ vô tình như lá rơi
Bỗng anh biến mất giữa đời
Em sẽ thấy giường chiếu gối chăn là vô nghĩa
Em sẽ thấy thừa tay thừa chân thừa môi thừa má
Thấy đời vật vờ như hạt mưa bụi mồ côi
Em yêu ơi anh nói cho oách thôi
Anh sẽ chẳng là cái đinh gì nếu thiếu em đỏng đảnh
Và anh sẽ là một thằng trời đánh
Nếu bất đồ để em lọt khỏi tay
Nào hai đứa mình cứ bát ngát trời mây
Em như bán cầu Nam, anh như bán cầu Bắc
Khi chồng khít lên nhau thành Trái Đất
Một hành tinh xanh vi vu giữa vũ trụ, sinh thành.
Nguyễn Quang Hà
Em đừng tưởng chỉ có mình em là thiếu nữ
Chỉ mình em mắt biếc với môi nồng
Cho em tha hồ tô son điểm phấn
Không có anh thì đẹp mấy cũng bằng không
Không có anh đam mê em làm gì bằng kiều diễm
Không có anh đắm say em đâu thấm men đời
Nói thật nhé, không có anh đối tác
Em sẽ vô tình như lá rơi
Bỗng anh biến mất giữa đời
Em sẽ thấy giường chiếu gối chăn là vô nghĩa
Em sẽ thấy thừa tay thừa chân thừa môi thừa má
Thấy đời vật vờ như hạt mưa bụi mồ côi
Em yêu ơi anh nói cho oách thôi
Anh sẽ chẳng là cái đinh gì nếu thiếu em đỏng đảnh
Và anh sẽ là một thằng trời đánh
Nếu bất đồ để em lọt khỏi tay
Nào hai đứa mình cứ bát ngát trời mây
Em như bán cầu Nam, anh như bán cầu Bắc
Khi chồng khít lên nhau thành Trái Đất
Một hành tinh xanh vi vu giữa vũ trụ, sinh thành.
Nguyễn Quang Hà
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Thơ sưu tầm, thơ tặng....
Dạ thưa thầy
Dẫu biết rằng "Một sự nhịn chín sự lành"
Dạ thưa thầy, con đã nhịn đến quên mình
Sao sự lành hiếm thế?
Vâng! Thì cõi luân hồi là bể dâu, dâu bể
Con vẫn nhớ lời thầy diệt oán bằng ân
Dạ thưa thầy, viên phấn trắng đã đổi màu
Ngày nay bảng đen có nơi thay tấm phooc -mi - ca màu trắng
Buộc lòng viên phấn là bút dạ màu đen
Dạ thưa thầy, con vẫn là đứa bé ý nguyên
Run lên trước cuộc đời như đã từng run lên khi thầy kêu lên bảng
Dạ thưa thầy, con tin sự nhịn là cứu cánh
Bao giờ cuộc đời lành hơn?
Dạ thưa thầy...
Võ Thanh An
Dẫu biết rằng "Một sự nhịn chín sự lành"
Dạ thưa thầy, con đã nhịn đến quên mình
Sao sự lành hiếm thế?
Vâng! Thì cõi luân hồi là bể dâu, dâu bể
Con vẫn nhớ lời thầy diệt oán bằng ân
Dạ thưa thầy, viên phấn trắng đã đổi màu
Ngày nay bảng đen có nơi thay tấm phooc -mi - ca màu trắng
Buộc lòng viên phấn là bút dạ màu đen
Dạ thưa thầy, con vẫn là đứa bé ý nguyên
Run lên trước cuộc đời như đã từng run lên khi thầy kêu lên bảng
Dạ thưa thầy, con tin sự nhịn là cứu cánh
Bao giờ cuộc đời lành hơn?
Dạ thưa thầy...
Võ Thanh An
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Thơ sưu tầm, thơ tặng....
Mùa Thu đã quá nửa rồi
Lòng đường cùng với lòng tôi... lá vàng!
http://nhatchimai.forumvi.net/t2450-topic#17449
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Thơ sưu tầm, thơ tặng....
Vẹo cổ, nghiêng vai tỏ thật tình
Mà em tím mặt lặng thinh thinh.
Chân cùng cắm đất không sao chạy
Chỉ có hương bay hết sức mình.
Mà em tím mặt lặng thinh thinh.
Chân cùng cắm đất không sao chạy
Chỉ có hương bay hết sức mình.
http://nhatchimai.forumvi.net/t2450-topic#17449
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Thơ sưu tầm, thơ tặng....
Những phút xao lòng
Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng
Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
Người yêu cũ vợ mình có những điều mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy mình như người có lỗi
(Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn)
Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời đề yêu và một thời dể nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Đừng có trách chi những phút xao lòng!
Thuận Hữu
Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng
Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
Người yêu cũ vợ mình có những điều mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy mình như người có lỗi
(Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn)
Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời đề yêu và một thời dể nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Đừng có trách chi những phút xao lòng!
Thuận Hữu
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Thơ sưu tầm, thơ tặng....
TRĂNG NGHẸN
Mẹ sinh tôi vào một đêm rằm mưa gió ngày xưa,
Lúc chào đời đã lỡ hẹn cùng vầng trăng viên mãn.
Vùng tản cư hồi nầy ruộng hoang nhà trống,
Rước được bà mụ vườn, ngoại cực trần thân.
Tôi lớn trong quê mùa như cây tạp vườn hoang,
Bảy tuổi biết leo lưng trâu, không từng ngồi xe đạp.
Không biết lời bải buôi để mua lòng người khác,
Nên thua thiệt cả đời vì không thể dối lừa ai.
Ngơ ngác buổi ra thành, trước cuộc sống đua chen,
Mười năm sau chưa gội rửa cho mình thành dân chợ.
Lớp phèn hết bám chân, nhưng chất chân quê vẫn còn đó,
Tôi tranh thủ những tháng hè, thích về lại thăm quê.
Bè bạn theo đuôi trâu một thời, mơ ước nhìn tôi,
Tưởng tôi thoát kiếp ngài, nhởn nhơ hóa bướm.
Tôi nhìn vẻ hồn nhiên của đám bạn xưa thèm quá,
Cộng một chút phù hoa đâu thêm lớn tâm hồn.
Mỗi lần về quê bè bạn cũ lại vắng hơn,
Gái mười bảy đã lấy chồng, trai hai mươi đòi vợ.
Cô bạn xưa nách con ngang nhà mua chịu rượu,
Đôi mắt ướt một thời bẽn lẽn ngó bàn chân.
Xóm bên sông nhiều cô gái rời quê,
Về thăm nhà xênh xang lụa là hàng hiệu.
Vài căn nhà xây, đổi đời nhờ những đồng tiền báo hiếu,
Khởi sắc một vùng quê sao nghe có chút bùi ngùi.
Đồng bằng quê hương tôi nhiều cái nhất ngậm ngùi:
Sản lượng lúa nhiều, vùng cá ba sa lớn nhất,
Đầu tư văn hóa thấp và khó nghèo cũng nhất,
Và cũng dẫn đầu, những cô gái lấy chồng xa.
Chập tối buồn ra nhìn bến nước cô đơn,
Vầng trăng vừa lên đã bị mây mưa vần vũ.
Tôi chợt nhớ lần lỗi hẹn đầu đời, trăng cũ,
Vầng trăng nghẹn hoài, chưa tỏa sáng một vùng quê.
HOÀI TƯỜNG PHONG
(Cần Thơ)
Mẹ sinh tôi vào một đêm rằm mưa gió ngày xưa,
Lúc chào đời đã lỡ hẹn cùng vầng trăng viên mãn.
Vùng tản cư hồi nầy ruộng hoang nhà trống,
Rước được bà mụ vườn, ngoại cực trần thân.
Tôi lớn trong quê mùa như cây tạp vườn hoang,
Bảy tuổi biết leo lưng trâu, không từng ngồi xe đạp.
Không biết lời bải buôi để mua lòng người khác,
Nên thua thiệt cả đời vì không thể dối lừa ai.
Ngơ ngác buổi ra thành, trước cuộc sống đua chen,
Mười năm sau chưa gội rửa cho mình thành dân chợ.
Lớp phèn hết bám chân, nhưng chất chân quê vẫn còn đó,
Tôi tranh thủ những tháng hè, thích về lại thăm quê.
Bè bạn theo đuôi trâu một thời, mơ ước nhìn tôi,
Tưởng tôi thoát kiếp ngài, nhởn nhơ hóa bướm.
Tôi nhìn vẻ hồn nhiên của đám bạn xưa thèm quá,
Cộng một chút phù hoa đâu thêm lớn tâm hồn.
Mỗi lần về quê bè bạn cũ lại vắng hơn,
Gái mười bảy đã lấy chồng, trai hai mươi đòi vợ.
Cô bạn xưa nách con ngang nhà mua chịu rượu,
Đôi mắt ướt một thời bẽn lẽn ngó bàn chân.
Xóm bên sông nhiều cô gái rời quê,
Về thăm nhà xênh xang lụa là hàng hiệu.
Vài căn nhà xây, đổi đời nhờ những đồng tiền báo hiếu,
Khởi sắc một vùng quê sao nghe có chút bùi ngùi.
Đồng bằng quê hương tôi nhiều cái nhất ngậm ngùi:
Sản lượng lúa nhiều, vùng cá ba sa lớn nhất,
Đầu tư văn hóa thấp và khó nghèo cũng nhất,
Và cũng dẫn đầu, những cô gái lấy chồng xa.
Chập tối buồn ra nhìn bến nước cô đơn,
Vầng trăng vừa lên đã bị mây mưa vần vũ.
Tôi chợt nhớ lần lỗi hẹn đầu đời, trăng cũ,
Vầng trăng nghẹn hoài, chưa tỏa sáng một vùng quê.
HOÀI TƯỜNG PHONG
(Cần Thơ)
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Thơ sưu tầm, thơ tặng....
phannguyenquoctuBạn Nguyễn Hữu Tịnh sưu tầm và thân tặng
pnqt đăng lại
Anh nắm tay em xấu hổ vụng về
mà nói nhỏ: Tiền lương anh đó
Em cố gắng chia ba phần nho nhỏ
Anh dành riêng trả nợ phần nhiều
Phần nuôi con và phần để em tiêu"
Em nũng nịu "Thế cũng nhiều, anh nhỉ"
pnqt đăng lại
Anh nắm tay em xấu hổ vụng về
mà nói nhỏ: Tiền lương anh đó
Em cố gắng chia ba phần nho nhỏ
Anh dành riêng trả nợ phần nhiều
Phần nuôi con và phần để em tiêu"
Em nũng nịu "Thế cũng nhiều, anh nhỉ"
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Thơ sưu tầm, thơ tặng....
letansi
Anh nắm tay em xấu hổ vụng về
mà nói nhỏ: Tiền lương anh đó
Em tươi tỉnh chia ba phần nho nhỏ
Em dành riêng chơi hụi phần nhiều
Phần nuôi con và phần để em tiêu"
Em nũng nịu "Thế cũng nhiều, anh nhỉ"
Anh nắm tay em xấu hổ vụng về
mà nói nhỏ: Tiền lương anh đó
Em tươi tỉnh chia ba phần nho nhỏ
Em dành riêng chơi hụi phần nhiều
Phần nuôi con và phần để em tiêu"
Em nũng nịu "Thế cũng nhiều, anh nhỉ"
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Thơ sưu tầm, thơ tặng....
sắc sắc không không
Trăm năm trước thì ta chưa có
Trăm năm sau có cũng như không
Cuộc đời sắc sắc không không
Còn chăng chỉ một tấm lòng mà thôi
(st)
Trăm năm trước thì ta chưa có
Trăm năm sau có cũng như không
Cuộc đời sắc sắc không không
Còn chăng chỉ một tấm lòng mà thôi
(st)
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Thơ sưu tầm, thơ tặng....
letansi
Bốn ba năm trước ta chưa có
Mà bây giờ vợ một con hai
Lo toan đủ thứ sao mệt quá
Sáng đón chiều đưa đẫn cả người
Bốn ba năm trước ta chưa có
Mà bây giờ vợ một con hai
Lo toan đủ thứ sao mệt quá
Sáng đón chiều đưa đẫn cả người
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Thơ sưu tầm, thơ tặng....
...
Không rượu ta về trên bến vắng
Một đêm uống cạn nước Sông Trà
...
(ghi lại theo lời kể của anh Lục Khiêm, 86TuNghia)
Không rượu ta về trên bến vắng
Một đêm uống cạn nước Sông Trà
...
(ghi lại theo lời kể của anh Lục Khiêm, 86TuNghia)
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Thơ sưu tầm, thơ tặng....
CÔ
Tặng cô Liên, trường THCS Nghĩa Hiệp
Nhân ngày 20/11/2009
Mấy hôm rồi, em không đến lớp
Chỗ em ngồi để trống… chờ em
Lớp học sáng nay buồn rười rượi
Vắng một người, gió vào lớp lạnh hơn…
Tan trường trưa, Cô vội vàng tìm đến
Nhà em cuối xóm, cách cánh đồng
Gót chân hồng chưa quen bờ ruộng
Cỏ vướng chân, Cô trượt ngã mấy lần…
Nhà em đây, tường xiêu, mái dột
Chột lòng thương, Cô đứng lặng vài giây
Ba mẹ em giọng ốm, giọng gầy
Mời Cô giáo… gió lất lây mành cửa…
Vừa thấy Cô, em trốn sau hè
Cô khẽ gọi, em oà bật khóc
-Dạ! thưa, em không áo đến trường!
Gật gật đầu, Cô chớp mắt đỏ hoe…
Nắng ngờm ngợp, Cô ra về lặng lẽ
Gom ít tiền lương, gói đậm tình thương
Chiều hao hao, Cô mua áo tặng em,
Sáng hôm sau, lóp ấy đủ một người…
Cám ơn Cô! Dạy em hiểu chữ Tâm
Chắp lại cánh ước mơ dang dở
Em tung mãi dưới bầu trời xanh không mỏi
Bởi trong đời vẫn còn có tiếng: “Cô”!
Lê Quang Hận
(st)
Tặng cô Liên, trường THCS Nghĩa Hiệp
Nhân ngày 20/11/2009
Mấy hôm rồi, em không đến lớp
Chỗ em ngồi để trống… chờ em
Lớp học sáng nay buồn rười rượi
Vắng một người, gió vào lớp lạnh hơn…
Tan trường trưa, Cô vội vàng tìm đến
Nhà em cuối xóm, cách cánh đồng
Gót chân hồng chưa quen bờ ruộng
Cỏ vướng chân, Cô trượt ngã mấy lần…
Nhà em đây, tường xiêu, mái dột
Chột lòng thương, Cô đứng lặng vài giây
Ba mẹ em giọng ốm, giọng gầy
Mời Cô giáo… gió lất lây mành cửa…
Vừa thấy Cô, em trốn sau hè
Cô khẽ gọi, em oà bật khóc
-Dạ! thưa, em không áo đến trường!
Gật gật đầu, Cô chớp mắt đỏ hoe…
Nắng ngờm ngợp, Cô ra về lặng lẽ
Gom ít tiền lương, gói đậm tình thương
Chiều hao hao, Cô mua áo tặng em,
Sáng hôm sau, lóp ấy đủ một người…
Cám ơn Cô! Dạy em hiểu chữ Tâm
Chắp lại cánh ước mơ dang dở
Em tung mãi dưới bầu trời xanh không mỏi
Bởi trong đời vẫn còn có tiếng: “Cô”!
Lê Quang Hận
(st)
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Thơ sưu tầm, thơ tặng....
ĐIỆU RU ĐẦU TIÊN
Và như vậy
Em đã là người mẹ
Điệu ru con
Lần đầu tiên em thỏ thẻ
Anh mon men
Nghe trộm ở bên rào…
Em vẫn ru đều
Em không biết thật sao?
Trưa ngộp nắng, bên rào anh lạnh toát
Mảnh vườn xưa
Câu dỗi hờn rách toạc
Em có chồng
Thấm thoát
Đã tròn năm
Điệu ru đầu tiên không giống bao lời ru khác
Em ru con
Và ru cả hồn em
Ru mối tình xưa vào giấc ngủ say mèm
Năm tháng ấy
Đã qua rồi, như giông tố.
Em đã ru con, một buổi đầu tiên
Lời xao xác, chôn tình anh trong tiếng khóc
Vâng!
Tiếng khóc của con em
Hạnh phúc đầu mời mọc
Bên rào
Gai góc xé hồn anh.
Lê Quang Tân
thân tặng Luck
Và như vậy
Em đã là người mẹ
Điệu ru con
Lần đầu tiên em thỏ thẻ
Anh mon men
Nghe trộm ở bên rào…
Em vẫn ru đều
Em không biết thật sao?
Trưa ngộp nắng, bên rào anh lạnh toát
Mảnh vườn xưa
Câu dỗi hờn rách toạc
Em có chồng
Thấm thoát
Đã tròn năm
Điệu ru đầu tiên không giống bao lời ru khác
Em ru con
Và ru cả hồn em
Ru mối tình xưa vào giấc ngủ say mèm
Năm tháng ấy
Đã qua rồi, như giông tố.
Em đã ru con, một buổi đầu tiên
Lời xao xác, chôn tình anh trong tiếng khóc
Vâng!
Tiếng khóc của con em
Hạnh phúc đầu mời mọc
Bên rào
Gai góc xé hồn anh.
Lê Quang Tân
thân tặng Luck
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Thơ sưu tầm, thơ tặng....
luck
Ngày nào đó ta tìm về chốn cũ
Lỡ gặp nhau, có dám tiếc gì chăng
Đời đổi khác riêng ta thì vẫn thế
Dám thì sao, mà chẳng dám đành… thua .
Ngày nào đó ta tìm về chốn cũ
Lỡ gặp nhau, có dám tiếc gì chăng
Đời đổi khác riêng ta thì vẫn thế
Dám thì sao, mà chẳng dám đành… thua .
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Thơ sưu tầm, thơ tặng....
Nhân đọc bài Tháng 5 – Saigon, và những ngày sắp tới sẽ không còn dạy NK nữa;
Năm học này, bắt đầu từ Tháng 7, tôi sẽ về dạy một số trường của người đồng hương Quảng Ngãi;
Có bài thơ, mong các bạn 87 ở nơi nào đó, sẽ như đang là như cùng tôi đi qua, và gửi đến những bạn đã từng đi Minh Hải, mà câu thơ ngày nào tôi vẫn nhớ :
“Em đi mãi để tìm nơi đất ở
Ôi quê nhà đau đáu mãi trong em…”
Năm học này, bắt đầu từ Tháng 7, tôi sẽ về dạy một số trường của người đồng hương Quảng Ngãi;
Có bài thơ, mong các bạn 87 ở nơi nào đó, sẽ như đang là như cùng tôi đi qua, và gửi đến những bạn đã từng đi Minh Hải, mà câu thơ ngày nào tôi vẫn nhớ :
“Em đi mãi để tìm nơi đất ở
Ôi quê nhà đau đáu mãi trong em…”
Tháng 5 – CƠ SỞ 4
Chiều Hiệp Bình Phước
Mây trắng đùn cao
níu chân trời chùng thấp.
Chút nắng vàng trốn mây e ấp.
Đợi hè về, đợi tiếng ve xa.
Tháng 5 về.
năm học lặng trôi qua
Ngai ngái thoảng hoa lộc vừng rực đỏ.
Cơn mưa nào,
dấu nỗi buồn không ngõ,
Đợi hè về, đợi nỗi nhớ không tên.
Tháng 5 về
như thể đã từng quen,
bầy chim sẽ lại về
bên sân trường vội vã.
Mây nắng gió đất trời mênh mông quá.
Đợi hè về tím vỡ nỗi chia xa.
Tháng năm về
thương quốc lộ 13.
Mưa giăng mắt phố dài tít tắp.
Chiều Kha Vạn Cân
Tiếng còi tàu hun hút
Mùa hè đã về man mác chuyến tàu đêm.
TTL
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Thơ sưu tầm, thơ tặng....
NHỮNG NGÀY THÂN ÁI
Anh về có đến thăm trường cũ
Ngắm nắng hàng cây , nắng cuối sân
Qua mấy đổi thay trường có khác
Học trò nay có khác xưa không ?
Anh về có đứng trên thềm cỏ
Nhớ nhặt giùm em một chút hương
Của mùa hạ cuối chưa ly biệt
Thuở áo còn bay trắng cả trường
Anh về có đi vào thăm lớp
Hãy đến bàn xưa chỗ em ngồi
Chép lại cho em dòng lưu bút
Ngày nào em viết giữa giờ chơi
Anh về có ngồi bên gốc phượng
Ngơ ngẩn nhìn theo hoa đỏ rơi
Kể lại cho em vài kỷ niệm
Bạn bè thân thất lạc nhau rồi
Anh về có đứng tựa hành lang
Nghe thoảng ai ca bài hiệu đoàn
Nhớ hát tặng em bài HẠ TRẮNG
Như lần tan học lớp liên hoan
Anh về có gặp lại thầy xưa
Nhớ gửi giùm em lời kính thưa
Mái tóc bây giờ thầy đã bạc
Tóc trò nay cũng bạc lưa thưa
Cho em xin lại ngày thân ái
Một thuở tung tăng áo trắng dài
Xin được trở về làm con gái
Giữa sân trường thả tóc tầm vai .
Tran Hoan Trinh
Anh về có đến thăm trường cũ
Ngắm nắng hàng cây , nắng cuối sân
Qua mấy đổi thay trường có khác
Học trò nay có khác xưa không ?
Anh về có đứng trên thềm cỏ
Nhớ nhặt giùm em một chút hương
Của mùa hạ cuối chưa ly biệt
Thuở áo còn bay trắng cả trường
Anh về có đi vào thăm lớp
Hãy đến bàn xưa chỗ em ngồi
Chép lại cho em dòng lưu bút
Ngày nào em viết giữa giờ chơi
Anh về có ngồi bên gốc phượng
Ngơ ngẩn nhìn theo hoa đỏ rơi
Kể lại cho em vài kỷ niệm
Bạn bè thân thất lạc nhau rồi
Anh về có đứng tựa hành lang
Nghe thoảng ai ca bài hiệu đoàn
Nhớ hát tặng em bài HẠ TRẮNG
Như lần tan học lớp liên hoan
Anh về có gặp lại thầy xưa
Nhớ gửi giùm em lời kính thưa
Mái tóc bây giờ thầy đã bạc
Tóc trò nay cũng bạc lưa thưa
Cho em xin lại ngày thân ái
Một thuở tung tăng áo trắng dài
Xin được trở về làm con gái
Giữa sân trường thả tóc tầm vai .
Tran Hoan Trinh
Được sửa bởi phannguyenquoctu ngày Tue Sep 12, 2017 12:08 am; sửa lần 1.
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Thơ sưu tầm, thơ tặng....
Giữa Saigon gặp biển số thân thương,
Người có xe chắc đồng hương Quảng Ngãi.
Xe 76 đi qua
tôi vẫn ngoái đầu nhìn lại,
Tôi nhìn hoài nhìn mãi cứ nhìn theo.
Bao nhiêu năm ấp ủ một quê nghèo,
Dòng sông quê hương cứ chảy hoài trong máu.
Chiều phố thị nhớ về quê đau đáu
Nhớ sông Trà nhớ quá những chiều xưa.
Ngày ra đi bao bạn bè tiễn đưa
Ngày trở lại đầu đã thừa tóc bạc.
....
Người có xe chắc đồng hương Quảng Ngãi.
Xe 76 đi qua
tôi vẫn ngoái đầu nhìn lại,
Tôi nhìn hoài nhìn mãi cứ nhìn theo.
Bao nhiêu năm ấp ủ một quê nghèo,
Dòng sông quê hương cứ chảy hoài trong máu.
Chiều phố thị nhớ về quê đau đáu
Nhớ sông Trà nhớ quá những chiều xưa.
Ngày ra đi bao bạn bè tiễn đưa
Ngày trở lại đầu đã thừa tóc bạc.
....
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Thơ sưu tầm, thơ tặng....
Năm mươi tuổi có lẽ là chưa muộn,
Khi một lần em lại đến trong mơ,
Rất đỏng đảnh, xinh tươi và giận dữ
Mắng mỏ anh những trọng tội không ngờ….
http://hongthanhquang.vn/Default.aspx?page=p0ct&tid=171
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Thơ sưu tầm, thơ tặng....
Trẻ thơ nay đã thành người lớn
Tóc muối hoa râm bạc mái đầu
Chuyện mình bây giờ thành cổ tích
Ngậm ngùi em kể con gái nghe
Xưa tuổi bằng con mẹ khờ lắm
Nên tuột tay rồi bong bóng bay
( Gửi tặng một người)
Nguyen Nhung Lai
https://www.facebook.com/nguyennhung.lai
Tóc muối hoa râm bạc mái đầu
Chuyện mình bây giờ thành cổ tích
Ngậm ngùi em kể con gái nghe
Xưa tuổi bằng con mẹ khờ lắm
Nên tuột tay rồi bong bóng bay
( Gửi tặng một người)
Nguyen Nhung Lai
https://www.facebook.com/nguyennhung.lai
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Similar topics
» Gởi thơ "Bạn" tặng các bạn
» Tặng bạn Sài Gòn" Lỡ hẹn Sài Gòn"
» ẢNH NGÀY XƯA
» Thân tặng LNK
» khóc TALUNGTUNG.
» Tặng bạn Sài Gòn" Lỡ hẹn Sài Gòn"
» ẢNH NGÀY XƯA
» Thân tặng LNK
» khóc TALUNGTUNG.
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: NGHIÊN CỨU - VĂN CHƯƠNG CHỮ NGHĨA - VĂN HÓA - THỂ THAO -ÂM NHẠC - ĐIỆN ẢNH -... :: VĂN CHƯƠNG - CHỮ NGHĨA :: Thơ sưu tầm
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Wed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu
» Hình vui
Sat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu
» Các bài Thuốc Nam
Fri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu
» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Wed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu
» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Wed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu
» Chị Tống Minh Hương
Sun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu
» Ca dao củ Chuối
Sat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu
» 30 năm ra trường
Fri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu
» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Fri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu
» Thầy Trần Thiếu Lượng
Mon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu
» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Tue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu
» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Fri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu
» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Sun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu
» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Sat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu
» Giãn tĩnh mạch
Sat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu
» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Sat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu
» Ho tro cho ban Hong Anh
Fri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu
» Phan Nguyễn Quốc Tú
Wed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu
» Võ thuật tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu
» Kiến thức Y học tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu
» Gõ đầu trẻ
Thu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu
» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu
» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Thu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu