Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
Top posting users this week
No user |
Top posting users this month
No user |
Top posters
phannguyenquoctu (7587) | ||||
TLT (2017) | ||||
letansi (1008) | ||||
le huu sang (320) | ||||
lamkhoikhoi (299) | ||||
pthoang (257) | ||||
luck (220) | ||||
sóng cát trùng dương (209) | ||||
hatinhve (181) | ||||
Admin (156) |
Most Viewed Topics
"NHẬT KÝ ONLINE : 87tunghia"
+6
kimoanh92
Admin
LNK
TLT
letansi
levankhai
10 posters
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: CÁC HOẠT ĐỘNG :: Giao lưu, vui chơi ca hát....
Trang 1 trong tổng số 3 trang
Trang 1 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
"NHẬT KÝ ONLINE : 87tunghia"
NHẬT KÝ CỦA TẢ LUNG TUNG :
Ngày : 11/11/2010:
(xin lưu ý là các hacker đừng có thay đổi bài viết của Tả Lung Tung nhen( sorry nhen, nói dậy thôi chứ, a muốn làm ji e cũng chụi mèz!)
cont... viết tiếp trở lịa vì bài viết tựa đề như vậy đã bị đổi nội dung rùi
Từ ngày gia nhập vào bang 87tunghia, Tả Lung Tung tôi lúc nào cũng thấy có niềm vui tràn nhập cả người, ăn online, uống online, ngủ online,....lúc nào cũng online, để nắm được thông tin về các chiến hữu, các bài topics của các chiến hữu đăng lên....(làm biếng quá, lác sau viết tiếp nhen...)
cont...
Hôm nay được ở nhà, định đi SG có xíu công việc mà lu bu đủ thứ nên thôi, đành đem phần mềm kế toán Misa2010 ra tập làm chơi cho biết để phụ công việc tính toán của MW, nhưng vẫn không quên mở trang 87tunghia bên cạnh, để lâu lâu dọt qua đọc xíu rồi lại dọt về, đã thấy nhiều newmember : lamkhoikhoi, lamtranvan,truyen.nguyenthanh, vodinhnhan ... ( chắc là các bác Lâm Khởi, Trần Văn Lâm, Nguyễn Thanh Truyền, Võ Đình Nhân...) đã tham gia vào diễn đàn, điều này chứng tỏ sức lan tỏa của diễn đàn vào thời điểm này đã bắt đầu...tăng tốc
Ngày : 11/11/2010:
(xin lưu ý là các hacker đừng có thay đổi bài viết của Tả Lung Tung nhen( sorry nhen, nói dậy thôi chứ, a muốn làm ji e cũng chụi mèz!)
cont... viết tiếp trở lịa vì bài viết tựa đề như vậy đã bị đổi nội dung rùi
Từ ngày gia nhập vào bang 87tunghia, Tả Lung Tung tôi lúc nào cũng thấy có niềm vui tràn nhập cả người, ăn online, uống online, ngủ online,....lúc nào cũng online, để nắm được thông tin về các chiến hữu, các bài topics của các chiến hữu đăng lên....(làm biếng quá, lác sau viết tiếp nhen...)
cont...
Hôm nay được ở nhà, định đi SG có xíu công việc mà lu bu đủ thứ nên thôi, đành đem phần mềm kế toán Misa2010 ra tập làm chơi cho biết để phụ công việc tính toán của MW, nhưng vẫn không quên mở trang 87tunghia bên cạnh, để lâu lâu dọt qua đọc xíu rồi lại dọt về, đã thấy nhiều newmember : lamkhoikhoi, lamtranvan,truyen.nguyenthanh, vodinhnhan ... ( chắc là các bác Lâm Khởi, Trần Văn Lâm, Nguyễn Thanh Truyền, Võ Đình Nhân...) đã tham gia vào diễn đàn, điều này chứng tỏ sức lan tỏa của diễn đàn vào thời điểm này đã bắt đầu...tăng tốc
levankhai- Tổng số bài gửi : 113
Join date : 30/10/2010
Re: "NHẬT KÝ ONLINE : 87tunghia"
Ngày : 12/11/2010:
cont...
Hôm qua ngồi nhà cả ngày, chả biết việc gì làm cả, cũng chả đi đâu không cà phê sáng, không điểm tâm sáng,....không đủ thứ( bản tính làm biếng quá nên nó sinh ra vậy đó!?), mới đem MISA2010 ra ngâm cứu thấy cũng thích hợp cho việc làm hóa đơn của MW, Tả Lung Tung liền thử tạm bù đầu vào ngữ này thử xem sao, vậy là ngồi suốt ngày từ sáng cho tới túi mịt, cả đêm thì lại onphone với các trưởng lão của bổn bang...ôi thôi...các trưởng lão nhà ta tuy rất bận việc của các bản cốc nhưng vẫn dành thời gian ( "là bia rượi??? ") tham gia thảo luận sôi nổi, chu toàn tất cả để chuẩn bị cho ngày Tri Ân các đại sư phụ ( Các Thầy Cô giáo cũ,...20/11)....
Bận việc lúc sau viết tiếp....
cont...
Hôm qua ngồi nhà cả ngày, chả biết việc gì làm cả, cũng chả đi đâu không cà phê sáng, không điểm tâm sáng,....không đủ thứ( bản tính làm biếng quá nên nó sinh ra vậy đó!?), mới đem MISA2010 ra ngâm cứu thấy cũng thích hợp cho việc làm hóa đơn của MW, Tả Lung Tung liền thử tạm bù đầu vào ngữ này thử xem sao, vậy là ngồi suốt ngày từ sáng cho tới túi mịt, cả đêm thì lại onphone với các trưởng lão của bổn bang...ôi thôi...các trưởng lão nhà ta tuy rất bận việc của các bản cốc nhưng vẫn dành thời gian ( "là bia rượi??? ") tham gia thảo luận sôi nổi, chu toàn tất cả để chuẩn bị cho ngày Tri Ân các đại sư phụ ( Các Thầy Cô giáo cũ,...20/11)....
Bận việc lúc sau viết tiếp....
levankhai- Tổng số bài gửi : 113
Join date : 30/10/2010
Re: "NHẬT KÝ ONLINE : 87tunghia"
Tớ đang theo dõi đây ! hết bận việc thì viết tiếp. Nhưng văn chương lúc này không có mùi "bổn bang" nha...
Nghe xem bạn giúp vợ nhiều trò nha. Thế là bạn vừa ngâm cho vợ vừa cứu cho mình cùng lúc đó nha...
Nghe xem bạn giúp vợ nhiều trò nha. Thế là bạn vừa ngâm cho vợ vừa cứu cho mình cùng lúc đó nha...
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
Re: "NHẬT KÝ ONLINE : 87tunghia"
Vậy chứ Mr lại khoái khẩu món nói chuyện tào lao thiên tướng hay sao dzzaay Mr.Sỹ?!
cont...
Đang ngâm cứu tiếp cái anh MISA2010, nó đầy các thuật ngữ của tài chính kế toán cả hè, rối nùi cả các thứ, thây kệ cứ làm riết rùi cũng thấy cũng dễ.
cont...
Đang ngâm cứu tiếp cái anh MISA2010, nó đầy các thuật ngữ của tài chính kế toán cả hè, rối nùi cả các thứ, thây kệ cứ làm riết rùi cũng thấy cũng dễ.
levankhai- Tổng số bài gửi : 113
Join date : 30/10/2010
Re: "NHẬT KÝ ONLINE : 87tunghia"
Không phải nghĩ bậy, viết zậy mới hay
letansi- Tổng số bài gửi : 1008
Join date : 25/10/2010
Age : 54
NÓI NHỎ ...VỚI TRƯỞNG LÃO 9 TÚI PTH...
Lâu nay Tả tui đọc bài của trưởng lão thấy lay động vào phần đã mất của Tả tui, độ rày có lẻ trưởng lão rất bận biệu với công tác Đại Hội của bổn bang ởTổng đàn, mà ít có bài về đề tài này, xét thấy đồ chúng của bổn bang đang hành hiệp trượng nghĩa ở chốn giang hồ rất là nhiều ( kể cả bên Thiên Trúc, Tây Vực, Thổ Lỗ Phồn, Tây Bá Lợi Á....). Trưởng Lão nên mau mau ...hô hào ...hò ...hét....để bang chúng có .....mà lo xây dựng được cho Đông (doctor) 1 cái cốc mới....nhen....
levankhai- Tổng số bài gửi : 113
Join date : 30/10/2010
Re: "NHẬT KÝ ONLINE : 87tunghia"
Ngày 13/11/2010
cont...
Mấy ngày nay nằm trong tuyệt cốc luyện Tập Thành Kê Tính Pháp, cảm thấy công lực tăng tiến thật là nhiều, Tả tui tụ thưởng cho mình một buổi luyện Thần Hành Công Cước Pháp suốt mấy canh giờ, xong đi lai rai điểm tâm với các cụ bô lão ở gần tệ trang đến tận lúc này mới về đến tệ cốc, thế là vào ngay mật phòng send mail đến các cụ trưởng lão của bổn bang.
Nhức đầu, hoa mắt, xổ mũi,...đủ thứ chứng bịnh của tuổi sắp quy ẩn giang hồ rồi, công thêm tiếng sư tử hống của tệ xá lâu lâu buồn mình vì nhớ rừng sâu đã gầm thét lên làm cho Tả tôi rung mình hoảng sợ, gẫy đành đạch trên bàn làm việc....... !?!?!?
Bạn việc rùi......hẹn sau nhé
cont...
Mấy ngày nay nằm trong tuyệt cốc luyện Tập Thành Kê Tính Pháp, cảm thấy công lực tăng tiến thật là nhiều, Tả tui tụ thưởng cho mình một buổi luyện Thần Hành Công Cước Pháp suốt mấy canh giờ, xong đi lai rai điểm tâm với các cụ bô lão ở gần tệ trang đến tận lúc này mới về đến tệ cốc, thế là vào ngay mật phòng send mail đến các cụ trưởng lão của bổn bang.
Nhức đầu, hoa mắt, xổ mũi,...đủ thứ chứng bịnh của tuổi sắp quy ẩn giang hồ rồi, công thêm tiếng sư tử hống của tệ xá lâu lâu buồn mình vì nhớ rừng sâu đã gầm thét lên làm cho Tả tôi rung mình hoảng sợ, gẫy đành đạch trên bàn làm việc....... !?!?!?
Bạn việc rùi......hẹn sau nhé
levankhai- Tổng số bài gửi : 113
Join date : 30/10/2010
Liên hoan
Để thay đổi không khí của miền sơn cước, Bang hội Quảng Ngãi quyết định trưa mai sẽ tiến quân xuống Nghĩa Phú, cửa sông Trà khúc để hưởng không khí biển, nghe tiếng sóng rì rầm, gặp gỡ Thầy Cô giáo cũ... Mình sẽ tham dự và tường thuật cho các member...
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
Re: "NHẬT KÝ ONLINE : 87tunghia"
cho mình nội dung làm băng ron để trưa mai đem xuống nghĩa phú chứ
LNK- Tổng số bài gửi : 109
Join date : 29/10/2010
Re: "NHẬT KÝ ONLINE : 87tunghia"
Trưởng Lão Kim Tài Thần (lnk) nên nhờ Mr.Trần viết cho, Mr viết rất là OK đó nhen, Tả tui chỉ được cái viết tào lao tào la thui!!!
levankhai- Tổng số bài gửi : 113
Join date : 30/10/2010
Re: "NHẬT KÝ ONLINE : 87tunghia"
LNK đã viết:cho mình nội dung làm băng ron để trưa mai đem xuống nghĩa phú chứ
Liên hoan giao lưu Cựu học sinh trường PTTH Tư Nghĩa I
Niên khóa 1984 - 1987
Niên khóa 1984 - 1987
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
Re: "NHẬT KÝ ONLINE : 87tunghia"
TLT đã viết:LNK đã viết:cho mình nội dung làm băng ron để trưa mai đem xuống nghĩa phú chứLiên hoan giao lưu Cựu học sinh trường PTTH Tư Nghĩa I
Niên khóa 1984 - 1987
Cổ Lũy - Tháng 11 năm 2010
Giao lưu Cựu học sinh trường PTTH Tư Nghĩa I
Niên khóa 1984 - 1987
Re: "NHẬT KÝ ONLINE : 87tunghia"
Chúc các chiến hữu một mùa báo ơn tràn nhập niềm tri cảm!!!
Được sửa bởi levankhai ngày Sun Nov 21, 2010 8:15 pm; sửa lần 1.
levankhai- Tổng số bài gửi : 113
Join date : 30/10/2010
Re: "NHẬT KÝ ONLINE : 87tunghia"
levankhai đã viết:Chúc các chiến hữu một mùa báo ơn tràn nhập niềm tri cảm!!!
Được sửa bởi kimoanh92 ngày Tue Nov 16, 2010 8:16 pm; sửa lần 1.
kimoanh92- Tổng số bài gửi : 1
Join date : 12/11/2010
Re: "NHẬT KÝ ONLINE : 87tunghia"
kimoanh92 đã viết:levankhai đã viết:Chúc các chiến hữu một mùa báo ơn tràn nhập niềm tri cảm!!!
Không như mong đợi !!
chứ bạn kimoanh92
Được sửa bởi levankhai ngày Sun Nov 21, 2010 8:14 pm; sửa lần 12.
levankhai- Tổng số bài gửi : 113
Join date : 30/10/2010
Phát biểu
Cổ Lũy, Tháng 11 năm 2010
Kính thưa Quý Thầy Cô giáo!Kính thưa Quý vị đại biểu
Thưa toàn thể anh chị em cựu học sinh cùng gia đình!
Hơn hai mươi năm, kể từ khi tốt nghiệp, rời mái trường Tư Nghĩa I thân yêu, chúng em, giờ đã ngoài 40, trưởng thành, làm ăn sinh sống trên khắp mọi miền đất nước, có bạn là kiều bào ở nước ngoài. Mỗi người, mỗi hoàn cảnh, nghề nghiệp, định hướng và những toan tính tuy khác nhau nhưng có một điểm chung là luôn hoài niệm về một thời áo trắng, tuổi học trò, những tháng ngày bên nhau, tình cảm Thầy trò, tình bằng hữu đã gắn sâu trong tâm trí mỗi người.
Hôm nay, Thầy trò chúng ta về đây, tại một trong những danh lam thắng cảnh của Quảng Ngãi - Cổ Lũy cô thôn, cùng nhau ôn lại những kỉ niệm, thăm hỏi, động viên nhau, vui vẻ và vững tin vào một ngày mai tươi đẹp! Sự kiện này, xuất phát từ sáng kiến của Tập thể lớp 12C4, thường niên vào ngày chủ nhật, trung tuần tháng 11, các cựu học sinh gặp gỡ nhau, thăm viếng Cô Thầy, liên hoan, sôi nổi. Đặc biệt trong năm nay, mặc dù thời tiết kém thuận lợi nhưng buổi giao lưu vẫn được duy trì. Đây là việc làm hết sức có ý nghĩa, cần phải được nhân rộng cho toàn khóa 87. Bên cạnh đó, tuy có hơi trễ, nhưng Cựu học sinh trường PTTH Tư Nghĩa I – niên khóa 84 -87, đã đủ “độ chín” để ôn lại thời thơ trẻ, hướng tới những những việc làm còn mắc nợ của chúng mình đối với nhân quần, xã hội, cần hình thành chương trình hành động cho Hội cựu học sinh theo các tiêu chí:
1. Kỷ niệm của thời “áo trắng”.
2. Ghi nhớ công ơn Thầy cô giáo.
3. Tương trợ, giúp đỡ nhau, khi gặp khó khăn về:
- Kinh tế
- Tình cảm
- Lối sống & đạo đức
- Định hướng cho tương lai
4. Kiện toàn Hội cựu học sinh niên khóa 1984 – 1984 Tư Nghĩa, xây dựng Điều lệ hoạt động Hội, Quỹ Hội 87 Tư Nghĩa.v.v...
Kính thưa Quý thầy cô, Quý vị Đại biểu cùng toàn thể anh chị em Cựu học sinh!
Trong thời gian ngắn, giữa tháng 10 – 2010, thông qua hình thức thông tin như gọi điện, gửi Email, Blog cá nhân... các bạn đã kịp thời nắm bắt các đề xuất thiết thực của Ban liên lạc, đã đóng góp một số tiền Quỹ tương đối, đã chi ủng hộ cho gia đình của cựu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay, thông qua diễn đàn 87TưNghĩa, mới hình thành ngày 24/10/2010 nhưng đã có trên 30 thành viên tham gia, có trên 200 bài viết, hình ảnh tư liệu phong phú. Thông qua diễn đàn, Danh sách và số tiền đóng góp Quỹ Hội được công bố công kai, cập nhật liên tục, nay tuy mới có 30 anh chị em nắm bắt thông tin nhưng số tiền Quỹ thu được là 34.800.000 đồng. Thật đáng kích lệ! Thay mặt Ban liên lạc lâm thời, chúng tôi kêu gọi các bạn cựu học sinh tích cực tham gia các hoạt động của Hội, thông qua Diễn đàn 87TưNghĩa, hình thành sân chơi, giao lưu, online với toàn thể cựu học sinh một cách nhanh chóng.
Các hoạt động của Hội cựu HS xuất phát tư tinh thần tự nguyện, thành công bước đầu đầu là nhờ sự năng nổ của một số Thành viên tích cực, toan thể anh chị em cực học sinh xin ghi nhận và hoanh nghênh sự nhiệt tình này.
Từ việc tự phát, nội dung trên diễn đàn, cũng như chương trình hoạt động Hội, đặc biệt là buổi giao lưu này không tránh khỏi những thiếu sót nhất định, kính mong Quý Thầy Cô, Quý vị Đại biểu cùng toàn thể các bạn cựu học sinh cảm thông cho chúng tôi! Hy vọng, Hội duy trì được chương trình Giao lưu hàng năm, dự kiến vào trung tuần tháng 11 DLịch và dịp Mồng 4 Tết Âlịch để có điều kiện Gặp gỡ nhiều hơn nữa Quý Thầy Cô và bạn bè trên khắp mọi miền đất nước.
Xin chúc Quý Thầy cô, Quý vị Đại biểu, các bạn cựu HS cùng gia đình dồi dào sức khỏe, thành đạt. Chúc cho Buổi giao lưu thành công tốt đẹp. Xim cám ơn!
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
Re: "NHẬT KÝ ONLINE : 87tunghia"
Nhờ BÁc LVK góp ý nhanh, đến giờ rồi đó!
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
Re: "NHẬT KÝ ONLINE : 87tunghia"
Hồi sáng sớm mình có góp ý đến bạn LNK rồi đó, TLT xem thử tình hình thực tế có được không nhen?!!!
levankhai- Tổng số bài gửi : 113
Join date : 30/10/2010
Re: "NHẬT KÝ ONLINE : 87tunghia"
Ngày 18/11/2010
Hôm nay trời mưa sớm, không đi tập thể dục được, vậy là vào forum xem bài, thấy các member y/cầu về cách post hình lên diễn đàn, mình làm đại thử xem sao, thật là khó khi làm tài liệu để trình bày cách làm của mình, thế mới biết làm công việc chế bản khó khăn mới dường nào đối với tay gà mờ như tôi
Hôm nay trời mưa sớm, không đi tập thể dục được, vậy là vào forum xem bài, thấy các member y/cầu về cách post hình lên diễn đàn, mình làm đại thử xem sao, thật là khó khi làm tài liệu để trình bày cách làm của mình, thế mới biết làm công việc chế bản khó khăn mới dường nào đối với tay gà mờ như tôi
levankhai- Tổng số bài gửi : 113
Join date : 30/10/2010
Re: "NHẬT KÝ ONLINE : 87tunghia"
Ngày 20/11/2010
cont...
Hôm nay ngày HCNGVN tự chúc cho mình và đồng nghiệp một ngày vui vẻ, thỏa mái ....không bận rộn gì cả với các suy nghỉ thường nhật...nhưng mà chắc là khó quá...ưu tư, toan tính, mưu sinh...thời gian...đã cướp mất tuổi thơ tôi....
Vẫn trông mong là thấy được hình ảnh của Thầy HUỲNH NGỌC ANH, nhưng ...nhưng ....không thấy Thầy đâu cả , tụi chúng em hầu như đứa nào cũng buồn vì cảm thấy dường như ngày vui vẫn không được trọn vẹn trong tâm tưởng của mình.....
Mình mới đưa được bài nhạc, list nhạc vào forum, lúc nào có hướng thú mình thử đưa bài viết lên cho các bạn xem thử, và mong các bạn góp ý chỉ điểm thêm cho
cont...
Hôm nay ngày HCNGVN tự chúc cho mình và đồng nghiệp một ngày vui vẻ, thỏa mái ....không bận rộn gì cả với các suy nghỉ thường nhật...nhưng mà chắc là khó quá...ưu tư, toan tính, mưu sinh...thời gian...đã cướp mất tuổi thơ tôi....
Vẫn trông mong là thấy được hình ảnh của Thầy HUỲNH NGỌC ANH, nhưng ...nhưng ....không thấy Thầy đâu cả , tụi chúng em hầu như đứa nào cũng buồn vì cảm thấy dường như ngày vui vẫn không được trọn vẹn trong tâm tưởng của mình.....
Mình mới đưa được bài nhạc, list nhạc vào forum, lúc nào có hướng thú mình thử đưa bài viết lên cho các bạn xem thử, và mong các bạn góp ý chỉ điểm thêm cho
levankhai- Tổng số bài gửi : 113
Join date : 30/10/2010
Re: "NHẬT KÝ ONLINE : 87tunghia"
Ngày 22/11/2010
cont...
Từ ngày gia nhập vào bổn giáo Tả tui rất ngại vào các món i tờ, ơ tì vì hồi nảo hồi nao giờ có biết cái in tẹt nét là cái gì đâu, chẳng lẽ đi hỏi các tụi nhóc tì các món này, Tả tui bằng SMS đến thằng bạn Ba Trợn ở thành phố, Ba Trợn bảo "uhm, dễ lắm để tao chỉ mầy cho vài chiêu là pro ngay chứ có gì đâu.....( bận việc lác nữa viết tiếp)
cont...
Ba Trợn bạn nối khố của Tả tui là một tay "chiên da" trong lĩnh vực i tờ, luôn động viên, khuyến khích, SMS đến Tả tui giới thiệu đủ loại sách báo có liên quan đến lĩnh vực này. Làm cho Tả tui rối mù với các loại sách báo lúc thì cái mớ in tẹt nét, lúc thì cái mớ pho rôm, lúc thì cái mớ cô đét về nhạc, hình ảnh,.....cuối cùng Tả tui cũng tìm ra được cái món Gà con Echip, món này thấy hấp dẫn ra đây, Tả tui nghiên cứu bù đầu vào món này vì thấy nó hấp dẫn quá trời, nhiều khi phải lén lút với bà huyện nhà, vì bả mà phát hiện được thì chết toi cái thân Tả tui và thầng bạn nối khố Ba Trợn có khi cũng bị vạ lây.( bận việc rùi)
cont....
Một tuần sau Ba Trợn SMS đến hỏi thăm Tả tui về cái khoản i tờ như thế nào hồi, Tả tui cười khoái chí, ông bạn tui ơi đúng là ông hiểu Tả tui thật đấy, cái thứ i tờ này thì tôi khoái lém đó, dễ ẹt, mình nghiên cứu nó suốt đó, tớ khoái món này lắm đó... tuần sau nữa ông bạn Ba Trợn của Tả tui lại SMS, a lô tiếp, và hỏi thăm cái khoản i tờ này nghiên cứu đã tới đâu rồi, Tả tui lúc này cười len lén và nói nho nhỏ( vì sợ bà huyện biết chuyện thì toi cái mạng còm này ngay)...uhm...uhm...lúc này tớ cũng trở thành "chiên da" như bác Ba rùi đó, Ba Trợn nạt lại ngay...đúng là Ba Nổ Lung Tung chứ không phải là Tả Lung Tung. Tả tui bực mình quá la toán lên "thật đấy lúc này mình pro lém rùi đó" và Tả tui xét thấy mình nghiên cứu cái ngữ i tờ này chẳng qua cũng là trên lý thuyết thôi, chứ có thực hành thực hiếc gì đâu mà nổ là cũng là pro.......
cont....
Đi đêm cũng có ngày gặp ma, thùng rổng kêu to....ông bà ta nói có sai đâu, Tả tui nổ lung tung làm ai cũng bực mình cả, đòi phạt Tả tui 1 con gà để cúng đổi tên là Nổ Lung Tung, Ba Nổ. Bực mình quá ....Ba Nổ thì càng oách chứ sao( nói dzậy thôi chứ dị bắt chết đi được đó các bác ơi!)
Chuyến này mình phải cầu cứu danh sư thôi, lo mang khăn gói lên đường về thành phố diện kiến Ba Trợn xin thọ giáo cái khoản i tờ. Vừa bước vào tuyệt cốc của bác Ba, mình đã choáng ngợp cơ man nào là các tuyệt kỷ võ lâm, tuyệt cốc của bác Ba Trợn có đầy đủ các loại tuyệt kỷ trên chốn giang hồ, ở đây có đầy đủ cả không thua kém gì so với Tàng Kinh Các của Thiếu Lâm Tự đâu nhen. Nào Côn, nào kiếm, nào thư pháp, ảnh minh hoạt các tuyệt kỷ công phu, nào tủ tạo ra Hàn Băng Chưởng, nào ty dy cái lớn cái bé đầy khắp la liệt khắp nơi trong tuyệt cốc của Ba Trợn. Tả tui chưa kịp khỏi bở ngỡ, thì Ba Trợn la lớn "đi đâu xuống đay vậy thằng cha Ba Nổ, cái ngữ i tờ của cha nội như thế nào rồi"........( hôm sau viết tiếp, làm biếng rùi)
cont...
cont...
Từ ngày gia nhập vào bổn giáo Tả tui rất ngại vào các món i tờ, ơ tì vì hồi nảo hồi nao giờ có biết cái in tẹt nét là cái gì đâu, chẳng lẽ đi hỏi các tụi nhóc tì các món này, Tả tui bằng SMS đến thằng bạn Ba Trợn ở thành phố, Ba Trợn bảo "uhm, dễ lắm để tao chỉ mầy cho vài chiêu là pro ngay chứ có gì đâu.....( bận việc lác nữa viết tiếp)
cont...
Ba Trợn bạn nối khố của Tả tui là một tay "chiên da" trong lĩnh vực i tờ, luôn động viên, khuyến khích, SMS đến Tả tui giới thiệu đủ loại sách báo có liên quan đến lĩnh vực này. Làm cho Tả tui rối mù với các loại sách báo lúc thì cái mớ in tẹt nét, lúc thì cái mớ pho rôm, lúc thì cái mớ cô đét về nhạc, hình ảnh,.....cuối cùng Tả tui cũng tìm ra được cái món Gà con Echip, món này thấy hấp dẫn ra đây, Tả tui nghiên cứu bù đầu vào món này vì thấy nó hấp dẫn quá trời, nhiều khi phải lén lút với bà huyện nhà, vì bả mà phát hiện được thì chết toi cái thân Tả tui và thầng bạn nối khố Ba Trợn có khi cũng bị vạ lây.( bận việc rùi)
cont....
Một tuần sau Ba Trợn SMS đến hỏi thăm Tả tui về cái khoản i tờ như thế nào hồi, Tả tui cười khoái chí, ông bạn tui ơi đúng là ông hiểu Tả tui thật đấy, cái thứ i tờ này thì tôi khoái lém đó, dễ ẹt, mình nghiên cứu nó suốt đó, tớ khoái món này lắm đó... tuần sau nữa ông bạn Ba Trợn của Tả tui lại SMS, a lô tiếp, và hỏi thăm cái khoản i tờ này nghiên cứu đã tới đâu rồi, Tả tui lúc này cười len lén và nói nho nhỏ( vì sợ bà huyện biết chuyện thì toi cái mạng còm này ngay)...uhm...uhm...lúc này tớ cũng trở thành "chiên da" như bác Ba rùi đó, Ba Trợn nạt lại ngay...đúng là Ba Nổ Lung Tung chứ không phải là Tả Lung Tung. Tả tui bực mình quá la toán lên "thật đấy lúc này mình pro lém rùi đó" và Tả tui xét thấy mình nghiên cứu cái ngữ i tờ này chẳng qua cũng là trên lý thuyết thôi, chứ có thực hành thực hiếc gì đâu mà nổ là cũng là pro.......
cont....
Đi đêm cũng có ngày gặp ma, thùng rổng kêu to....ông bà ta nói có sai đâu, Tả tui nổ lung tung làm ai cũng bực mình cả, đòi phạt Tả tui 1 con gà để cúng đổi tên là Nổ Lung Tung, Ba Nổ. Bực mình quá ....Ba Nổ thì càng oách chứ sao( nói dzậy thôi chứ dị bắt chết đi được đó các bác ơi!)
Chuyến này mình phải cầu cứu danh sư thôi, lo mang khăn gói lên đường về thành phố diện kiến Ba Trợn xin thọ giáo cái khoản i tờ. Vừa bước vào tuyệt cốc của bác Ba, mình đã choáng ngợp cơ man nào là các tuyệt kỷ võ lâm, tuyệt cốc của bác Ba Trợn có đầy đủ các loại tuyệt kỷ trên chốn giang hồ, ở đây có đầy đủ cả không thua kém gì so với Tàng Kinh Các của Thiếu Lâm Tự đâu nhen. Nào Côn, nào kiếm, nào thư pháp, ảnh minh hoạt các tuyệt kỷ công phu, nào tủ tạo ra Hàn Băng Chưởng, nào ty dy cái lớn cái bé đầy khắp la liệt khắp nơi trong tuyệt cốc của Ba Trợn. Tả tui chưa kịp khỏi bở ngỡ, thì Ba Trợn la lớn "đi đâu xuống đay vậy thằng cha Ba Nổ, cái ngữ i tờ của cha nội như thế nào rồi"........( hôm sau viết tiếp, làm biếng rùi)
cont...
levankhai- Tổng số bài gửi : 113
Join date : 30/10/2010
Tả Lung Tung đi đâu rồi không thấy .....tham gia diễn đàn
mình thích bài của thành viên TLTung, mà mấy hôm nay không thấy member ấy tham gia gì cả....buồn ghê..!!!???
hatinhve- Tổng số bài gửi : 181
Join date : 30/11/2010
Re: "NHẬT KÝ ONLINE : 87tunghia"
Nghe nói, Tả Lung Tung xuống núi, ở nhà, "Chưởng môn" cắt dây chuông ADSL, chưa nối lại. Hôm nay nối rồi!
Nhờ hỏi han của Bổn tọa và đề xuất của các chư tăng, môn đệ, Tả lung tung đã thâu nộp một đệ tử Dcom - Viettel bọc trong tay nải, khi nào thưởng ngoạn trăng thanh gió mát bên bìa rừng... lấy ra mà cắm vào con laptop, chat chit lại bình thường!
Chào nghen.
Đi làm đã!
TLT
Nhờ hỏi han của Bổn tọa và đề xuất của các chư tăng, môn đệ, Tả lung tung đã thâu nộp một đệ tử Dcom - Viettel bọc trong tay nải, khi nào thưởng ngoạn trăng thanh gió mát bên bìa rừng... lấy ra mà cắm vào con laptop, chat chit lại bình thường!
Chào nghen.
Đi làm đã!
TLT
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
Re: "NHẬT KÝ ONLINE : 87tunghia"
anh TLTung lúc này sao thấy ít xuất hiện tham gia vào diễn đàn vậy, hay là bà nhà đã rút bỏ dây ADLS rồi ...hè...hèeeeee.Hãy cố nâng cao nghiệp vụ và tham gia diễn đàn cho vui lên chứ bạn!
hatinhve- Tổng số bài gửi : 181
Join date : 30/11/2010
Trang 1 trong tổng số 3 trang • 1, 2, 3
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: CÁC HOẠT ĐỘNG :: Giao lưu, vui chơi ca hát....
Trang 1 trong tổng số 3 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Wed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu
» Hình vui
Sat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu
» Các bài Thuốc Nam
Fri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu
» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Wed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu
» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Wed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu
» Chị Tống Minh Hương
Sun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu
» Ca dao củ Chuối
Sat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu
» 30 năm ra trường
Fri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu
» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Fri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu
» Thầy Trần Thiếu Lượng
Mon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu
» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Tue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu
» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Fri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu
» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Sun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu
» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Sat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu
» Giãn tĩnh mạch
Sat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu
» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Sat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu
» Ho tro cho ban Hong Anh
Fri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu
» Phan Nguyễn Quốc Tú
Wed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu
» Võ thuật tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu
» Kiến thức Y học tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu
» Gõ đầu trẻ
Thu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu
» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu
» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Thu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu