Thống Kê
Hiện có 3 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 3 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
Top posting users this week
No user |
Top posting users this month
No user |
Top posters
phannguyenquoctu (7587) | ||||
TLT (2017) | ||||
letansi (1008) | ||||
le huu sang (320) | ||||
lamkhoikhoi (299) | ||||
pthoang (257) | ||||
luck (220) | ||||
sóng cát trùng dương (209) | ||||
hatinhve (181) | ||||
Admin (156) |
Most Viewed Topics
Cựu HS Tư Nghĩa I ở Sài gòn Hướng đến 40 năm Trường PTTH Tư Nghĩa I
2 posters
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: MÁI TRƯỜNG XƯA :: Các họat động Nhớ về Trường xưa (Thăm Trường xưa, thăm Thầy Cô,...)
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Cựu HS Tư Nghĩa I ở Sài gòn Hướng đến 40 năm Trường PTTH Tư Nghĩa I
CỰU HS TƯ NGHĨA I Ở SÀI GÒN
HƯỚNG ĐẾN KỶ NIỆM 40 NĂM
THÀNH LẬP TRƯỜNG PTTH TƯ NGHĨA I
Thời gian: 8g Ngày 27-7-2014
Địa điểm: 50 Thành Thái, P. 12, Quận 10, Tp. HCM
(Trường THPT Nguyễn Khuyến)
Đóng góp:
Lục Khiêm (86Sg):
Chiêu đãi toàn Đoàn Công tác một bữa ăn tối tại Sài gòn
Lê Văn Hành: .........................................5.000.000 (đ)
Chế Nguyên Khôi (87Sg):
Trần Minh Thạnh (87Sg):
Lưu Ngọc Tuấn (87Sg):
Phan Nguyễn Quốc Tú (87Sg):
Cao Hoài Mạnh:
Phạm Thị Khánh:
Lê Thanh Triều :
Mai Lệ Chi:
Nguyễn Thị Ly Ly:
Nguyễn Thị Ngọc Bích:
Lương Thị Kiều Diễm:
Nguyễn Thị Kim Cúc:
Kiều Văn Thái:
Lê Vĩnh Cương:
Nguyễn Thị Phương Diễm:
Lê Thị Kim Diễm:
Dũng:
Đặng Văn Đông:
Thanh Hiền
Triệu Khánh:
Lâm Khởi
Văn Tấn Lộc
Đoàn Văn Lễ
Lê Tuấn Nam
Lê Vinh Quang
Nguyễn Thiện Quang
Đỗ Thanh Tùng
Lê Hữu Sang
Túy Diễn
Sơn
Võ Văn Tê
Lục Văn Thi
Thu
Trúc
Đỗ Tuấn Việt
Phạm Tín Vinh
Phan Tấn Yến
Kế hoạch: (dự kiến)
* Chỗ nghỉ 3 đêm (25, 26, 27-7-2014):
Anh Lục Khiêm (86Sg), trân trọng mời cả Đoàn về nghỉ ở nhà mới của anh, Quận 12
* Ngày 2?-7-2014
Anh Lục Khiêm (86Sg), trân trọng mời cả Đoàn và Quý Thầy Cô dạy Trường PTTH Tư Nghĩa I hiện đang có mặt ở Tp. HCM ăn tối thân mật cùng 1 số cựu HS Khóa 85, 86, và 87
* Phần Lễ Hội, Ngày 27-7-2014
. Lễ
Em Bùi Nhật Tiến (2007TN) đã liên hệ
- Đội ngũ tiếp tân
- Bàn ghế cho 300 chỗ ngồi
- Dàn âm thanh
- Băng rôn, trang trí sân khấu
. Hội
Em Bùi Nhật Tiến (2007TN ) đã liên hệ
- Thức ăn: Quán Ăn Sạch Uống Sạch tài trợ
- Thức uống: Anh Bùi Anh Tuấn tài trợ
HƯỚNG ĐẾN KỶ NIỆM 40 NĂM
THÀNH LẬP TRƯỜNG PTTH TƯ NGHĨA I
Thời gian: 8g Ngày 27-7-2014
Địa điểm: 50 Thành Thái, P. 12, Quận 10, Tp. HCM
(Trường THPT Nguyễn Khuyến)
Đóng góp:
Lục Khiêm (86Sg):
Chiêu đãi toàn Đoàn Công tác một bữa ăn tối tại Sài gòn
Lê Văn Hành: .........................................5.000.000 (đ)
Chế Nguyên Khôi (87Sg):
Trần Minh Thạnh (87Sg):
Lưu Ngọc Tuấn (87Sg):
Phan Nguyễn Quốc Tú (87Sg):
Cao Hoài Mạnh:
Phạm Thị Khánh:
Lê Thanh Triều :
Mai Lệ Chi:
Nguyễn Thị Ly Ly:
Nguyễn Thị Ngọc Bích:
Lương Thị Kiều Diễm:
Nguyễn Thị Kim Cúc:
Kiều Văn Thái:
Lê Vĩnh Cương:
Nguyễn Thị Phương Diễm:
Lê Thị Kim Diễm:
Dũng:
Đặng Văn Đông:
Thanh Hiền
Triệu Khánh:
Lâm Khởi
Văn Tấn Lộc
Đoàn Văn Lễ
Lê Tuấn Nam
Lê Vinh Quang
Nguyễn Thiện Quang
Đỗ Thanh Tùng
Lê Hữu Sang
Túy Diễn
Sơn
Võ Văn Tê
Lục Văn Thi
Thu
Trúc
Đỗ Tuấn Việt
Phạm Tín Vinh
Phan Tấn Yến
Kế hoạch: (dự kiến)
* Chỗ nghỉ 3 đêm (25, 26, 27-7-2014):
Anh Lục Khiêm (86Sg), trân trọng mời cả Đoàn về nghỉ ở nhà mới của anh, Quận 12
* Ngày 2?-7-2014
Anh Lục Khiêm (86Sg), trân trọng mời cả Đoàn và Quý Thầy Cô dạy Trường PTTH Tư Nghĩa I hiện đang có mặt ở Tp. HCM ăn tối thân mật cùng 1 số cựu HS Khóa 85, 86, và 87
* Phần Lễ Hội, Ngày 27-7-2014
. Lễ
Em Bùi Nhật Tiến (2007TN) đã liên hệ
- Đội ngũ tiếp tân
- Bàn ghế cho 300 chỗ ngồi
- Dàn âm thanh
- Băng rôn, trang trí sân khấu
. Hội
Em Bùi Nhật Tiến (2007TN ) đã liên hệ
- Thức ăn: Quán Ăn Sạch Uống Sạch tài trợ
- Thức uống: Anh Bùi Anh Tuấn tài trợ
Được sửa bởi phannguyenquoctu ngày Mon Jul 28, 2014 2:43 pm; sửa lần 5.
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Cựu HS Tư Nghĩa I ở Sài gòn Hướng đến 40 năm Trường PTTH Tư Nghĩa I
Thay mặt Cựu HS Tư Nghĩa I ở Tp. HCM cảm ơn sự đóng góp nhiệt tình của:
- Anh Lục Khiêm, 86TN
- Em Bùi Nhật Tiến, 2007TN
-
-
-
- Anh Lục Khiêm, 86TN
- Em Bùi Nhật Tiến, 2007TN
-
-
-
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Cựu HS Tư Nghĩa I ở Sài gòn Hướng đến 40 năm Trường PTTH Tư Nghĩa I
Tối 24-7-2014
Nhà anh Lục Khiêm, 86TN
(ĐÊM SÀI GÒN I)
Nhà anh Lục Khiêm, 86TN
(ĐÊM SÀI GÒN I)
Được sửa bởi phannguyenquoctu ngày Sat Jul 26, 2014 1:55 pm; sửa lần 1.
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Cựu HS Tư Nghĩa I ở Sài gòn Hướng đến 40 năm Trường PTTH Tư Nghĩa I
Tối 25-7-2014
ĐÊM SÀI GÒN 2
http://phannguyenquoctu.blogspot.com/2014/07/cuu-hs-tu-nghia-i-o-sai-gon-huong-en-ky.html
ĐÊM SÀI GÒN 2
http://phannguyenquoctu.blogspot.com/2014/07/cuu-hs-tu-nghia-i-o-sai-gon-huong-en-ky.html
Được sửa bởi phannguyenquoctu ngày Wed Jul 30, 2014 6:14 pm; sửa lần 2.
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Cựu HS Tư Nghĩa I ở Sài gòn Hướng đến 40 năm Trường PTTH Tư Nghĩa I
Có lẽ vì vội quá và chưa “thuộc bài” nên “lái phụ” đã đi vào “vùng cấm”, lập tức có 2 mô tô và bốn chiến sĩ áo vàng chặn đứng ở hai đầu. Chiếc 43H 5868 chồm lên rồi dừng hẵn. Ai nấy cũng hoản hồn, còn vị cố vẫn của chúng ta thì mặt hình như không còn chút máu. Lúc ấy bác phụ tài một tay gọi điện cho chủ tài, còn tay kia thì run run lục lọi mọi xó xỉnh của các cái hộp trên xe mà vẫn không tìm được loại giấy tờ cần tìm. Cô Cơ ngồi ở hàng ghế dưới cũng chồm lên trợ giúp, cô Mảnh thì miệng nói không ra lời nên chỉ ấp úng được đôi câu. Ở phía trước đầu xe, nghệ sĩ Quốc Tú đang làm công tác ngoại giao và tìm cách “gọi điện cho người thân” để cần sự trợ giúp. Luống cuống mãi cái hộp trên cùng mới được mở ra, một đống giấy tờ có liên quan được bác tài phụ đem trình cho anh cảnh sát giao thông một cách trịnh trọng. Lúc bấy giờ thì vị “Cố vấn” đã hoàn hồn và trấn tỉnh bước xuống xe chừng như để trấn an mọi người. Trong tình thế “nước sôi, lửa bỏng này” việc xoay xở gỡ rối không phải là điều dễ dàng và mọi ánh mắt đang hướng về nghệ sĩ Phan Nguyễn Quốc Tú như là một sự cầu cứu chân thành. Trưởng đoàn tuy đã từng xử lí nhiều tình huống bất trắc cam go nhưng lần này nhìn những cái lắc đầu lạnh ngắt của các anh cảnh sát thì cảm thấy hết niềm hy vọng và dĩ nhiên là trưởng đoàn phải ngồi bám trụ trên xe như một pho tượng… vô hồn…
Năm phút, mười phút, hai mươi phút… của thời khắc này sao mà trôi qua quá chậm chạp làm cho ai cũng nín thở đợi chờ. Đêm Sài gòn mỗi lúc lại thêm đông, mọi người đều đi xe chả lẽ cả đoàn thầy cô giáo mình đi bộ! Rồi mai này về Quảng Ngãi biết ăn nói làm sao… Úi chu cha trăm mối tơ vò…
Hình như năn nỉ hoài rồi mấy chú cảnh sát cũng mũi lòng, chột dạ cộng với một cú điện thoại từ phía trợ giúp gọi về, mấy chú đã trả lại giấy tờ và ra hiệu cho xe thẳng hướng về phía trước. Ai nấy cũng nở nụ cười như trút sức nặng ngàn cân… Xe lại vượt lên và hướng về phía trước và mọi biển báo trên đường đều được vị cố vấn đọc thiệt to…
20giờ, các thành viên đều đã có mặt tại Nhà hàng 210, Lê Hồng Phong, Phường 4, Quận 5, TPHCM khá lộng lẫy và sang trọng. Do sự cố “i2K” nói trên nên mọi người đợi hơi lâu, tuy vậy vẫn còn một số đến khá muộn. Hai dãy bàn dài đã chật kín và chủ yếu là thành viên cả K87 tại thành phố Hồ Chí Minh. Khách mời ngoài Thầy Lê Thống nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến và anh Bùi Tá Sen, người con của quê hương, còn có em Lê Văn Khuê K2011, em Bùi Nhật Tiến K2007, em Nguyễn Thị Như Quỳnh 2009, em Nguyễn Thị Nhữ Trang K 2000 (con cô Cơ), em Tống Minh Hương K85 và một số thành viên khác… Đặc biệt là có sự xuất hiện khá bất ngờ của cô giáo Nguyễn Thị Bích Thủy, giáo viên của trường Tư Nghĩa 1 vừa “bay” từ Quảng Ngãi vào để dự cuộc họp mặt.
Sau một hồi giới thiệu thân nhân của các thành viên, những chiếc cốc lại chạm nhau, những lời chào mời nồng nhiệt… Quả thật đi đến đâu cũng có K87, ai cũng nhiệt tình, trẻ trung, năng động và mến khách. Họ vui đùa một cách hồn nhiên, vô tư như thời còn đi học và hầu như là “phủ sóng” trên phạm vi toàn quốc… Có thể nói “đâu cần thanh niên có, đâu khó có 87”! Thật đáng quý vô cùng.
Lắng đọng nhất vẫn là những lời tâm sự của một số thành viên có mặt trong buổi giao lưu hôm nay kể cả thầy Lê Thống và anh Bùi Tá Sen… Tiếng đàn ghi ta lại vang lên, âm nhạc trỗi dậy, em Lê Hữu Sang 87 đã trình bày một số nhạc phẩm rất hay với một chất giọng rất mượt mà và ngón đàn thật điêu luyện y như là hồi còn nằm trong Đội văn nghệ xung kích của trường mà Trưởng đoàn chính là người phụ trách…
Đêm cũng đã dần khuya, thành phố vẫn sáng trưng đèn điện và lung linh muôn sắc màu, trong cái nhìn chếnh choáng hơi men, Đô thành Sài gòn vô cùng lộng lẫy thật xứng đáng với danh hiệu “Hòn ngọc Viễn đông”…
Chiếc 43H 5868 pha đèn rồi từ từ chuyển bánh còn trưởng đoàn thì cao hứng chơi luôn bài hát ruột “Em ơi Đô thành ở đây anh sống không quen, đưa nhau lên tàu về quê anh thấy vui hơn …” Đêm ấy trưởng đoàn cảm thấy nhớ “hậu phương” vô cùng…
Năm phút, mười phút, hai mươi phút… của thời khắc này sao mà trôi qua quá chậm chạp làm cho ai cũng nín thở đợi chờ. Đêm Sài gòn mỗi lúc lại thêm đông, mọi người đều đi xe chả lẽ cả đoàn thầy cô giáo mình đi bộ! Rồi mai này về Quảng Ngãi biết ăn nói làm sao… Úi chu cha trăm mối tơ vò…
Hình như năn nỉ hoài rồi mấy chú cảnh sát cũng mũi lòng, chột dạ cộng với một cú điện thoại từ phía trợ giúp gọi về, mấy chú đã trả lại giấy tờ và ra hiệu cho xe thẳng hướng về phía trước. Ai nấy cũng nở nụ cười như trút sức nặng ngàn cân… Xe lại vượt lên và hướng về phía trước và mọi biển báo trên đường đều được vị cố vấn đọc thiệt to…
20giờ, các thành viên đều đã có mặt tại Nhà hàng 210, Lê Hồng Phong, Phường 4, Quận 5, TPHCM khá lộng lẫy và sang trọng. Do sự cố “i2K” nói trên nên mọi người đợi hơi lâu, tuy vậy vẫn còn một số đến khá muộn. Hai dãy bàn dài đã chật kín và chủ yếu là thành viên cả K87 tại thành phố Hồ Chí Minh. Khách mời ngoài Thầy Lê Thống nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến và anh Bùi Tá Sen, người con của quê hương, còn có em Lê Văn Khuê K2011, em Bùi Nhật Tiến K2007, em Nguyễn Thị Như Quỳnh 2009, em Nguyễn Thị Nhữ Trang K 2000 (con cô Cơ), em Tống Minh Hương K85 và một số thành viên khác… Đặc biệt là có sự xuất hiện khá bất ngờ của cô giáo Nguyễn Thị Bích Thủy, giáo viên của trường Tư Nghĩa 1 vừa “bay” từ Quảng Ngãi vào để dự cuộc họp mặt.
Sau một hồi giới thiệu thân nhân của các thành viên, những chiếc cốc lại chạm nhau, những lời chào mời nồng nhiệt… Quả thật đi đến đâu cũng có K87, ai cũng nhiệt tình, trẻ trung, năng động và mến khách. Họ vui đùa một cách hồn nhiên, vô tư như thời còn đi học và hầu như là “phủ sóng” trên phạm vi toàn quốc… Có thể nói “đâu cần thanh niên có, đâu khó có 87”! Thật đáng quý vô cùng.
Lắng đọng nhất vẫn là những lời tâm sự của một số thành viên có mặt trong buổi giao lưu hôm nay kể cả thầy Lê Thống và anh Bùi Tá Sen… Tiếng đàn ghi ta lại vang lên, âm nhạc trỗi dậy, em Lê Hữu Sang 87 đã trình bày một số nhạc phẩm rất hay với một chất giọng rất mượt mà và ngón đàn thật điêu luyện y như là hồi còn nằm trong Đội văn nghệ xung kích của trường mà Trưởng đoàn chính là người phụ trách…
Đêm cũng đã dần khuya, thành phố vẫn sáng trưng đèn điện và lung linh muôn sắc màu, trong cái nhìn chếnh choáng hơi men, Đô thành Sài gòn vô cùng lộng lẫy thật xứng đáng với danh hiệu “Hòn ngọc Viễn đông”…
Chiếc 43H 5868 pha đèn rồi từ từ chuyển bánh còn trưởng đoàn thì cao hứng chơi luôn bài hát ruột “Em ơi Đô thành ở đây anh sống không quen, đưa nhau lên tàu về quê anh thấy vui hơn …” Đêm ấy trưởng đoàn cảm thấy nhớ “hậu phương” vô cùng…
Tác giả - Trưởng đoàn: Trương Quang Dũng
Được sửa bởi phannguyenquoctu ngày Thu Aug 07, 2014 10:01 pm; sửa lần 1.
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Cựu HS Tư Nghĩa I ở Sài gòn Hướng đến 40 năm Trường PTTH Tư Nghĩa I
25-7-2014
NGÀY SÀI GÒN I
Hình như trứng vịt lộn còn sống Thầy ơi!
Nhà Thầy Đỉnh
THăm cô Dung:
Cô Dung - Hiệu Phó
Thăm Thầy Ngoạn:
Đoàn đi thăm nhà Thầy Lượng, Thầy Đĩnh Cô Cúc,
Cô Hoa Thầy Ngoạn,...
Tìm chỗ "Định cư"
NGÀY SÀI GÒN I
Hình như trứng vịt lộn còn sống Thầy ơi!
Nhà Thầy Đỉnh
THăm cô Dung:
Cô Dung - Hiệu Phó
Thăm Thầy Ngoạn:
Đoàn đi thăm nhà Thầy Lượng, Thầy Đĩnh Cô Cúc,
Cô Hoa Thầy Ngoạn,...
Tìm chỗ "Định cư"
Được sửa bởi phannguyenquoctu ngày Tue Jul 29, 2014 10:22 am; sửa lần 3.
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Cựu HS Tư Nghĩa I ở Sài gòn Hướng đến 40 năm Trường PTTH Tư Nghĩa I
26-7-2014
NGÀY SÀI GÒN 2
NGÀY SÀI GÒN 2
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Cựu HS Tư Nghĩa I ở Sài gòn Hướng đến 40 năm Trường PTTH Tư Nghĩa I
27-7-2014
NGÀY SÀI GÒN 3
http://phannguyenquoctu.blogspot.com/2014/07/cuu-hs-tu-nghia-i-o-sai-gonhuong-en-ky.html
NGÀY SÀI GÒN 3
http://phannguyenquoctu.blogspot.com/2014/07/cuu-hs-tu-nghia-i-o-sai-gonhuong-en-ky.html
Được sửa bởi phannguyenquoctu ngày Wed Jul 30, 2014 1:36 pm; sửa lần 3.
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Cựu HS Tư Nghĩa I ở Sài gòn Hướng đến 40 năm Trường PTTH Tư Nghĩa I
...
Được sửa bởi phannguyenquoctu ngày Thu Jul 31, 2014 9:48 am; sửa lần 3.
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Cựu HS Tư Nghĩa I ở Sài gòn Hướng đến 40 năm Trường PTTH Tư Nghĩa I
...
Được sửa bởi phannguyenquoctu ngày Wed Jul 30, 2014 2:03 am; sửa lần 2.
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Cựu HS Tư Nghĩa I ở Sài gòn Hướng đến 40 năm Trường PTTH Tư Nghĩa I
Bichthuy Nguyen · 11 bạn bè chung
27_7_2014 là một ngày thật tuyệt vời đối với những giáo viên và cựu học sinh Tư Nghĩa 1!
Không giấy bút nào có thể ghi hết những tình cảm của thầy trò sau bao nhiêu năm xa cách, nay mới có dịp hội ngộ.
Những trò nhỏ ngây thơ, hồn nhiên, nghịch ngợm ngày nào nay đã thành những kĩ sư, bác sĩ, doanh nhân... đang hàng ngày cống hiến cho Đất nước.
Thay mặt các thầy cô giáo Trường Tư Nghĩa I, Bichthuy Nguyen xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình, tâm huyết và những tình cảm của các anh chị, các em cựu học sinh các khóa đã, đang và sẽ dành cho các Thầy Cô giáo và Nhà trường!
27_7_2014 là một ngày thật tuyệt vời đối với những giáo viên và cựu học sinh Tư Nghĩa 1!
Không giấy bút nào có thể ghi hết những tình cảm của thầy trò sau bao nhiêu năm xa cách, nay mới có dịp hội ngộ.
Những trò nhỏ ngây thơ, hồn nhiên, nghịch ngợm ngày nào nay đã thành những kĩ sư, bác sĩ, doanh nhân... đang hàng ngày cống hiến cho Đất nước.
Thay mặt các thầy cô giáo Trường Tư Nghĩa I, Bichthuy Nguyen xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình, tâm huyết và những tình cảm của các anh chị, các em cựu học sinh các khóa đã, đang và sẽ dành cho các Thầy Cô giáo và Nhà trường!
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Cựu HS Tư Nghĩa I ở Sài gòn Hướng đến 40 năm Trường PTTH Tư Nghĩa I
Chị Hai Móm
14 giờ trước · Đã chỉnh sửa
Một ngày thật nhiều cảm xúc và ý nghĩa.
Kính chúc quý Thầy Cô nhiều sức khỏe và có một chuyến hành trình thành công tốt đẹp.
P/s: Cảm ơn các photographer Chàng Cuội, riêng một góc trời, Thầy Phan Nguyen Quoc Tu, không cần thêm. — với Bùi Nhật Tiến và 3 người khác. (18 ảnh)
14 giờ trước · Đã chỉnh sửa
Một ngày thật nhiều cảm xúc và ý nghĩa.
Kính chúc quý Thầy Cô nhiều sức khỏe và có một chuyến hành trình thành công tốt đẹp.
P/s: Cảm ơn các photographer Chàng Cuội, riêng một góc trời, Thầy Phan Nguyen Quoc Tu, không cần thêm. — với Bùi Nhật Tiến và 3 người khác. (18 ảnh)
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Cựu HS Tư Nghĩa I ở Sài gòn Hướng đến 40 năm Trường PTTH Tư Nghĩa I
Họ Lục Phú Mỹ
khoảng một giờ trước
Cảm Xúc !
Quá nữa đời người, có biết bao nhiêu cuộc hội ngộ, nhưng không có cuộc trùng phùng nào mang lại nhiều cảm xúc và ý nghĩa như hôm ấy.
Cuộc hành trình Nam tiến của Thầy Cô không chỉ mang ý nghĩa cho sự chuẩn bị 40 năm ngày thành lập Trường mà còn giống như người thân đi thăm những đứa con xa quê.
Rời mái trường gần 30 năm nhưng khi gặp lại Thầy Cô giáo cũ cứ ngỡ rằng mới chỉ hôm qua. Có lẽ ngày xưa cuộc sống khó khăn, trò nghèo thầy cũng nghèo mà cố gắng lẫn nhau chuyển tải từng con chữ để cho chúng em có được vốn kiến thức ngày hôm nay, giá trị tinh thần vô cùng lớn, không gì so sánh được.
Theo dõi tất cả hình ảnh phóng sự những nơi Đoàn đến và đi qua, đã cho chúng ta thấy tình yêu thương của bao thế hệ học trò dành cho Quí Thầy Cô vẫn nồng ấm và nguyên vẹn, thể hiện lòng tôn sư trọng đạo của những con người xứ Quảng thân yêu.
Tất cả chúng ta, tùy vào hoàn cảnh và khả năng của mỗi người, dù ở bất cứ nơi đâu làm việc gì, chúng ta hãy cố gắng chia sẽ thông tin về ngôi trường mà ta từng trưởng thành.
Luôn kết nối và ủng hộ Nhà trường tiến đến ngày Kỷ niệm 40 năm thành lập đạt thành công tốt đẹp .
khoảng một giờ trước
Cảm Xúc !
Quá nữa đời người, có biết bao nhiêu cuộc hội ngộ, nhưng không có cuộc trùng phùng nào mang lại nhiều cảm xúc và ý nghĩa như hôm ấy.
Cuộc hành trình Nam tiến của Thầy Cô không chỉ mang ý nghĩa cho sự chuẩn bị 40 năm ngày thành lập Trường mà còn giống như người thân đi thăm những đứa con xa quê.
Rời mái trường gần 30 năm nhưng khi gặp lại Thầy Cô giáo cũ cứ ngỡ rằng mới chỉ hôm qua. Có lẽ ngày xưa cuộc sống khó khăn, trò nghèo thầy cũng nghèo mà cố gắng lẫn nhau chuyển tải từng con chữ để cho chúng em có được vốn kiến thức ngày hôm nay, giá trị tinh thần vô cùng lớn, không gì so sánh được.
Theo dõi tất cả hình ảnh phóng sự những nơi Đoàn đến và đi qua, đã cho chúng ta thấy tình yêu thương của bao thế hệ học trò dành cho Quí Thầy Cô vẫn nồng ấm và nguyên vẹn, thể hiện lòng tôn sư trọng đạo của những con người xứ Quảng thân yêu.
Tất cả chúng ta, tùy vào hoàn cảnh và khả năng của mỗi người, dù ở bất cứ nơi đâu làm việc gì, chúng ta hãy cố gắng chia sẽ thông tin về ngôi trường mà ta từng trưởng thành.
Luôn kết nối và ủng hộ Nhà trường tiến đến ngày Kỷ niệm 40 năm thành lập đạt thành công tốt đẹp .
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Cựu HS Tư Nghĩa I ở Sài gòn Hướng đến 40 năm Trường PTTH Tư Nghĩa I
Ban Đại diện Cựu HS Tư Nghĩa 1 tại TP Hồ Chí Minh
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
Re: Cựu HS Tư Nghĩa I ở Sài gòn Hướng đến 40 năm Trường PTTH Tư Nghĩa I
CỰU HS TƯ NGHĨA I Ở SÀI GÒN HƯỚNG ĐẾN KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG PTTH TƯ NGHĨA I (Phần 3)
(Hình cop của các Cựu HS nhí Tư Nghĩa I)
http://phannguyenquoctu.blogspot.com/2014/07/cuu-hs-tu-nghia-i-o-sai-gon-huong-en-ky_30.html
(Hình cop của các Cựu HS nhí Tư Nghĩa I)
http://phannguyenquoctu.blogspot.com/2014/07/cuu-hs-tu-nghia-i-o-sai-gon-huong-en-ky_30.html
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Cựu HS Tư Nghĩa I ở Sài gòn Hướng đến 40 năm Trường PTTH Tư Nghĩa I
Ra mắt Đại diện Ban liên lạc Cựu học sinh Tư Nghĩa 1 tại Sài gòn.
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
TLT- Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Trang 1 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Similar topics
» VỀ LẠI MÁI NHÀ XƯA - 20 - 11 - 2010
» Hướng đến Kỉ niệm 40 năm thành lập Trường Tư Nghĩa 1
» 87TưNghĩa Hướng về 40 năm Trường THPT Tư Nghĩa I
» Xin Kính chào các anh chị em Cựu Học sinh Trường PTTH Tư Nghĩa I
» Danh sách lưu ở Trường PTTH Tư Nghĩa I - Phần 1
» Hướng đến Kỉ niệm 40 năm thành lập Trường Tư Nghĩa 1
» 87TưNghĩa Hướng về 40 năm Trường THPT Tư Nghĩa I
» Xin Kính chào các anh chị em Cựu Học sinh Trường PTTH Tư Nghĩa I
» Danh sách lưu ở Trường PTTH Tư Nghĩa I - Phần 1
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: MÁI TRƯỜNG XƯA :: Các họat động Nhớ về Trường xưa (Thăm Trường xưa, thăm Thầy Cô,...)
Trang 1 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Wed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu
» Hình vui
Sat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu
» Các bài Thuốc Nam
Fri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu
» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Wed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu
» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Wed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu
» Chị Tống Minh Hương
Sun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu
» Ca dao củ Chuối
Sat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu
» 30 năm ra trường
Fri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu
» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Fri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu
» Thầy Trần Thiếu Lượng
Mon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu
» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Tue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu
» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Fri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu
» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Sun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu
» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Sat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu
» Giãn tĩnh mạch
Sat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu
» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Sat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu
» Ho tro cho ban Hong Anh
Fri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu
» Phan Nguyễn Quốc Tú
Wed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu
» Võ thuật tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu
» Kiến thức Y học tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu
» Gõ đầu trẻ
Thu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu
» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu
» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Thu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu