Thống Kê
Hiện có 4 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 4 Khách viếng thăm Không
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
Top posting users this week
No user |
Top posting users this month
No user |
Top posters
phannguyenquoctu (7587) | ||||
TLT (2017) | ||||
letansi (1008) | ||||
le huu sang (320) | ||||
lamkhoikhoi (299) | ||||
pthoang (257) | ||||
luck (220) | ||||
sóng cát trùng dương (209) | ||||
hatinhve (181) | ||||
Admin (156) |
Most Viewed Topics
Cựu HS Tư Nghĩa I ở Sài gòn Hướng đến 40 năm Trường PTTH Tư Nghĩa I
2 posters
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: MÁI TRƯỜNG XƯA :: Các họat động Nhớ về Trường xưa (Thăm Trường xưa, thăm Thầy Cô,...)
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Re: Cựu HS Tư Nghĩa I ở Sài gòn Hướng đến 40 năm Trường PTTH Tư Nghĩa I
hình đẹp nhất hôm 27-7-2014
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Cựu HS Tư Nghĩa I ở Sài gòn Hướng đến 40 năm Trường PTTH Tư Nghĩa I
[size=18]Nhật ký hành trình 8 ngày 27/7/2014
Trước khi lên lịch trình cho chuyến đi, đại diện Ban liên lạc Cựu học sinh cùng với lãnh đạo nhà trường đã họp nhiều lần để xác định khung thời gian sao cho phù hợp. Lịch trình đi đến các tỉnh là tương đối ổn rồi nhưng thời điểm tổ chức cuộc họp lớn tại TP Hồ Chí Minh thì lại rơi vào ngày 27-7, ai cũng có phần ái ngại…
Cân nhắc mãi rồi cuối cùng cũng phải chọn ngày này để tổ chức cuộc họp mặt. Sau khi thống nhất, ở đầu cầu TP Hồ Chí Minh, anh Bùi Anh Tuấn đã tổ chức cuộc họp nhanh để bàn công tác chuẩn bị. Anh Phạm Xít - K77, em Bùi Nhật Tiến - K2007, em Ngô Thị Hải Quỳnh - K2009, em Lê Nguyễn Anh Khuê - K2011 cùng nhiều anh chị em cựu học sinh Tư Nghĩa 1 ở đây đã vào cuộc với tinh thần là hỗ trợ hết sức mình để cuộc họp mặt thành công.
So với cuộc họp mặt vào năm 2009 thì cuộc họp mặt này có nhiều thuận lợi hơn vì các phương tiện truyền thông tương đối rộng rãi, số học sinh của trường tăng lên nhiều hơn, đặc biệt là đội ngũ kế thừa rất nhiệt tình và năng động… Song cũng có những bất lợi đáng kể như Thầy Huỳnh Ngọc Anh đã nghỉ hưu và vì lí do sức khỏe nên không đi được trong chuyến này mặt khác sự suy giảm kinh tế toàn cầu cũng có những tác động không thuận lợi đối với mọi người, trong đó có cả cựu học sinh Tư Nghĩa 1…
Tuy vậy, nhà trường vẫn tin rằng dù trong hoàn cảnh nào, học sinh Tư Nghĩa 1 vẫn vững vàng và đặc biệt là tấm lòng đối với thầy cô và mái trường thì sẽ không bao giờ phai nhạt. Cho nên việc đi là cứ phải đi, việc làm là cứ phải làm.
Niềm tin đó quả thực là không sai. Theo kế hoạch, đúng 08 giờ lãnh đạo đoàn đã có mặt đầy đủ tại Trường THPT Nguyễn Khuyến, công tác chuẩn bị đã xong xuôi.
08 giờ 30, khách bắt đầu đến và mỗi lúc một đông. Sân trường rộn rã hẵn lên. Bao nhiêu khuôn mặt thân quen, bao nhiêu cái bắt tay siết chặt, bao nhiêu cặp mắt ngấn lệ, bao nhiêu nụ cười thân thiết, yêu thương cứ quyện chặt vào nhau tưởng chừng không dứt…
Hôm ấy, đội ngũ phóng viên chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp cũng khá nhiều nhưng cũng không thể nào ghi lại hết những hình ảnh thầy trò và đồng nghiệp gặp nhau…
Ấn tượng nhất vẫn là sự gặp gỡ của những thầy cô đã từng có một thời cùng đứng trên bục giảng của Trường Tư Nghĩa 1 nay lại có dịp gặp nhau sau bao nhiêu ngày xa cách. Đây là những khuôn mặt hết sức thân thương và đã đi vào lịch sử của một ngôi trường như Thầy Lê Gia, Trần Thiếu Lượng, Phạm Hùng Đĩnh, Phạm Thị Kim Cúc, Huỳnh Văn Ngoạn, Bùi Thị Xuân Hoa, Nguyễn Thị Lệ Dung, Trần Hoài Anh, Đặng Thị Kim Anh…
Điều bất ngờ hơn nữa là trong cuộc họp mặt này còn có những vị khách khá đặc biệt, tuy họ không phải là cựu học sinh Tư Nghĩa 1 nhưng đã đến dự họp vì sự mến mộ Cựu học sinh Tư Nghĩa 1, đó là Mr Giang và Ms Sheryl Byres – Đại diện cho Đại học IPC – NewZealand – đối tác của Trường Trung cấp Bách khoa Sài gòn mà Hiệu trưởng là Cựu học sinh Tư Nghĩa 1.
Ngoài ra, còn có nhiều thầy cô giáo hiện đang công tác tại trường nhưng đã tranh thủ thời gian vào thăm thành phố và đến dự cuộc hội ngộ hiếm hoi này như cô Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Bích Thủy, Phạm Xuân Tám…
10 giờ 30, phần lễ được bắt đầu. 200 chiếc ghế đã kín chỗ, ở dãy trên cùng dành cho các bậc cao niên và cuối cùng là thế hệ cựu học sinh Tư Nghĩa 1 các niên khóa gần đây nhất.
Không có niềm vui nào lớn hơn khi ở giữa Đô thành, trong bộn bề công việc mà lại có một cuộc hội ngộ với đầy đủ những gương mặt của Tư Nghĩa 1 quá thân quen. Ở hàng ghế đầu có Thầy Lê Gia, Trần Thiếu Lượng, Phạm Hùng Đĩnh, Huỳnh Văn Ngoạn, Trần Hoài Anh, Cô Phạm Thị Kim Cúc, rồi đến Cô Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Bích Thủy, Cô Đặng Thị Kim Anh, Thầy Phạm Xuân Tám… Còn phía sau là lớp lớp học trò với nhiều lứa tuổi… Đứng trên nhìn xuống, cứ ngỡ là một cuộc họp hội đồng mở rộng với những thành phần đã được xác định sẵn chứ không phải là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên …
Không khí lắng đọng hơn, khi nghe đại diện nhà trường, đại diện Ban liên lạc cựu học sinh và thầy Lê Gia, thầy Huỳnh Văn Ngoạn phát biểu. Những tiếng rì rào im hẵn thay vào đó là những tràng pháo tay kéo dài không dứt…
Tiếp theo chương trình là phần vận động ủng hộ kinh phí để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường. Mc Như Quỳnh đã nhường Micro cho MC Phạm Xít. Sự phối hợp hài hòa giữa 2 MC của 2 thế hệ cựu học sinh Tư Nghĩa sao mà ăn khớp quá, nếu không nói là khá hoàn hảo và mang tính chuyên nghệp cao. MC Như Quỳnh - K2009, với những lời dẫn nhẹ nhàng, linh hoạt và đầy ấn tượng về một sức trẻ của Tư Nghĩa 1 đang lên.
MC Phạm Xít - K77 thì đĩnh đạc hơn nhưng cũng không kém phần sôi động, tạo được sự thôi thúc đối với tất cả những ai đang ngồi ở phía dưới hội trường.
Rồi những “tấm sec” 1.000.000đ, 5.000.000đ, 10.000.000đ, 20.000.000đ… lần lượt được mang lên. Trong thời buổi kinh tế còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng các anh, các chị và các em đã không ngần ngại hỗ trợ cho trường những số tiền khá lớn - lớn cả về giá trị vật chất và hơn cả là giá trị tinh thần.
Trong đó, có một người không phải là Cựu học sinh Tư Nghĩa 1 nhưng vẫn hỗ trợ nhà trường một số tiền là 20.000.000đ ngay trong một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên với trưởng đoàn tại Nhà hàng Mùa Vàng trên đường Thành Thái, đó là anh Bùi Tá Ba, một trong những doanh nhân khá thành đạt, người quê gốc ở xã Nghĩa Trung.
Hơn một tiếng đồng hồ, tổng số tiền đã vận động được trong buổi họp mặt tại TP Hồ Chí Minh là 185.000.000 đồng, trong đó có 10 chiếc xe đạp do em Cao Văn Thảo - K86 tài trợ, trị giá 11.000.000 đồng. Vì khuôn khổ của bài viết có hạn nên danh sách các tập thể và cá nhân đã ủng hộ cho lễ kỷ niệm 40 năm sẽ được đăng tải lên Website ở một file riêng.
Sau phần vận động là cuộc giao lưu tiệc mặn được diễn ra ngay trong hội trường. Những bàn tròn được đội “tình nguyện viên” của Tư Nghĩa 1 nhanh chóng đặt ra với những món ăn mộc mạc, dân dã của quê hương như bánh xèo, bánh chén, ram bắp… và cả bia Dung Quất nữa. Đây là những món ăn do Chủ “Quán ăn sạch, uống sạch”, em Nguyễn Thị Hồng Hạnh - K98 và anh Bùi Anh Tuấn - K77, Chủ tịch HĐQT Trung tâm Phát triển Công nghệ Kỹ thuật Giao thông TP HCM tài trợ. Tuy đơn sơ nhưng rất sâu đậm nghĩa tình.
.
Cũng trong cuộc họp mặt này, Ban đại diện cựu học sinh Tư Nghĩa 1 tai thành phố Hồ Chí Minh cũng đã được kiện toàn với 8 thành viên, do anh Ông Bùi Anh Tuấn - K77 làm trưởng ban và các thành viên gồm Anh Phạm Xít - K77, Phan Nguyễn Quốc Tú - K87, Tống Văn Sơn - K98, Nguyễn Văn Thịnh - K89, Bùi Nhật Tiến – 2007, em Ngô Thị Hải Quỳnh - K2009 và Lê Nguyễn Anh Khuê - K2011.
Ban liên lạc Cựu học sinh Tư Nghĩa 1 tại TP Hồ Chí Minh đã ra mắt trong sự cổ vũ nồng nhiệt của tất cả cựu học sinh có mặt trong ngày 27-7.
13 giờ hơn, cuộc họp mặt mới kết thúc. Thời gian còn lại, đoàn được nghỉ ngơi để sáng hôm sau tiếp tục hành trình đi Bảo Lộc, Đức Trọng và Đà Lạt thuộc tỉnh Lâm Đồng.
Có thể nói anh chị em trong Ban liên lạc Cựu học sinh Tư Nghĩa 1 tại thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc hết sức mình bằng cả tâm huyết để hỗ trợ nhà trường trong việc tổ chức buổi hơp mặt. Trong đó, anh Bùi Anh Tuấn, em Bùi Nhật Tiến... khá bề bộn những công việc riêng tư, nhưng các anh chị đã tranh thủ thời gian về tại Quảng Ngãi để bàn tính việc tổ chức họp mặt tại Sài gòn…
Xin cám ơn tất cả các anh, các chị, các em cựu học sinh và lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Khuyến đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà trường tổ chức thành công cuộc họp mặt. Mong sự gắn bó này luôn bền chặt để còn có cơ hội chuẩn bị cho lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT số 1 Tư Nghĩa được tổ chức vào năm 2020…
[/size]
Trưởng đoàn: Trương Quang Dũng.
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Cựu HS Tư Nghĩa I ở Sài gòn Hướng đến 40 năm Trường PTTH Tư Nghĩa I
87Sàigòn
Đợt 1
- Hành : .....................5.000.000
- Khánh - Mạnh : .........500.000
- Triều : .....................1.000.000
- Thiên Quang : ...........500.000
- Tê : .............................500.000
- Chi : ...........................500.000
- Thạnh : ...................1.000.000
- Tuấn : .....................1.000.000
- Khôi : .....................1.000.000
- Bích : ......................1.000.000
- Diễm : ........................500.000
- Ly Ly : .....................1.000.000
- Cúc : ........................1.000.000
Cảm ơn bạn Bích đã nhắn tin báo giùm
Đợt 1
- Hành : .....................5.000.000
- Khánh - Mạnh : .........500.000
- Triều : .....................1.000.000
- Thiên Quang : ...........500.000
- Tê : .............................500.000
- Chi : ...........................500.000
- Thạnh : ...................1.000.000
- Tuấn : .....................1.000.000
- Khôi : .....................1.000.000
- Bích : ......................1.000.000
- Diễm : ........................500.000
- Ly Ly : .....................1.000.000
- Cúc : ........................1.000.000
Cảm ơn bạn Bích đã nhắn tin báo giùm
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Re: Cựu HS Tư Nghĩa I ở Sài gòn Hướng đến 40 năm Trường PTTH Tư Nghĩa I
phannguyenquoctu đã viết:87Sàigòn
Đợt 1
- Hành : .....................5.000.000
- Khánh - Mạnh : .........500.000
- Triều : .....................1.000.000
- Thiên Quang : ...........500.000
- Tê : .............................500.000
- Chi : ...........................500.000
- Thạnh : ...................1.000.000
- Tuấn : .....................1.000.000
- Khôi : .....................1.000.000
- Bích : ......................1.000.000
- Diễm : ........................500.000
- Ly Ly : .....................1.000.000
- Cúc : ........................1.000.000
Cảm ơn bạn Bích đã nhắn tin báo giùm
phannguyenquoctu- Tổng số bài gửi : 7587
Join date : 25/10/2010
Age : 56
Đến từ : Sài Gòn
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Similar topics
» VỀ LẠI MÁI NHÀ XƯA - 20 - 11 - 2010
» Hướng đến Kỉ niệm 40 năm thành lập Trường Tư Nghĩa 1
» 87TưNghĩa Hướng về 40 năm Trường THPT Tư Nghĩa I
» Xin Kính chào các anh chị em Cựu Học sinh Trường PTTH Tư Nghĩa I
» Danh sách lưu ở Trường PTTH Tư Nghĩa I - Phần 1
» Hướng đến Kỉ niệm 40 năm thành lập Trường Tư Nghĩa 1
» 87TưNghĩa Hướng về 40 năm Trường THPT Tư Nghĩa I
» Xin Kính chào các anh chị em Cựu Học sinh Trường PTTH Tư Nghĩa I
» Danh sách lưu ở Trường PTTH Tư Nghĩa I - Phần 1
TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA :: MÁI TRƯỜNG XƯA :: Các họat động Nhớ về Trường xưa (Thăm Trường xưa, thăm Thầy Cô,...)
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|
Wed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu
» Hình vui
Sat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu
» Các bài Thuốc Nam
Fri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu
» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Wed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu
» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Wed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu
» Chị Tống Minh Hương
Sun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu
» Ca dao củ Chuối
Sat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu
» 30 năm ra trường
Fri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu
» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Fri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu
» Thầy Trần Thiếu Lượng
Mon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu
» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Tue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu
» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Fri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu
» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Sun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu
» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Sat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu
» Giãn tĩnh mạch
Sat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu
» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Sat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu
» Ho tro cho ban Hong Anh
Fri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu
» Những tình khúc vượt thời gian
Tue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu
» Phan Nguyễn Quốc Tú
Wed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu
» Võ thuật tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu
» Kiến thức Y học tổng hợp
Tue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu
» Gõ đầu trẻ
Thu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu
» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Thu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu
» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Thu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu